
117. Một đứa nhỏ ăn Tết
Tập Tin III
Bài 117. Một đứa nhỏ ăn Tết
43366- Một đứa nhỏ ăn Tết
Feb 11, 2008
quynh nhu: hi bác
chúc bác năm mới gặp nhiều may mắn, sống lâu trăm tuổi
hi bác
bác còn online không?
hi bác, bác còn online không?
hi bác
Phuoc Nguyen: hi
quynh nhu: bác ui, ngày hôm qua con đi suối vàng, con làm quen với thần núi nhiều lắm
Phuoc Nguyen: hahaha, biết mà, thế nào cũng có 1 đứa làm quen
quynh nhu: nhiều lắm bác ui, mỗi ông mỗi mặt
Phuoc Nguyen: hahaha
quynh nhu: bác ui, đêm giao thừa con lên con gặp bác với bác nhỏ ngồi trên A_DI_DA lâu lắm
Phuoc Nguyen: ơi
quynh nhu: bác ui
Phuoc Nguyen: haha
quynh nhu: tối giao thừa con có làm được gì không bác? con quán tất cả anh em trong nhóm lubu ra
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: rồi quán cả nước VIET NAM
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: có hình chữ "S"
Phuoc Nguyen: haha
quynh nhu: con quán chư thiên
Phuoc Nguyen: sao nữa
quynh nhu: con cầu nguyện thanh tịnh, thanh tịnh, đại thanh tịnh
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: rồi con mới phát phóng quang sáng hơn lúc con nói câu "Phật pháp ở khắp mọi..." thì nó rất là sáng
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: sau đó con quán gia đình nội ngoại con ra con phát phóng quang luôn, bác ui
Phuoc Nguyen: hahahahaha, làm búa xua hả con, khá lắm đó
quynh nhu: lúc con vô là nhà con đang cúng giao thừa
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: con quán trước sân để đưa họ đi nhưng mà không có ai hết
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: hôm bữa tất niên con đưa rất nhiều
Phuoc Nguyen: thông thường khi mình tu giỏi thì ít ai tới gần mình được lắm, ok
quynh nhu: hôm mùng một con có lên nhà bác Xuân chúc tết
Phuoc Nguyen: à, hay à
quynh nhu: con có đưa hết, sau đó mẹ con đau đầu
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: xuống nhà dì Châu con làm lần nữa mẹ con cũng đau luôn
Phuoc Nguyen: con hồi hướng công đức cho mẹ con
quynh nhu: vậy có kết quả gì không bác? dạ
Phuoc Nguyen: và hàn lại cái hào quang cho mẹ, con biết cách hàn không?
quynh nhu: dạ, dạ không
Phuoc Nguyen: con dùng màn tivi
quynh nhu: bác ui, dạ
Phuoc Nguyen: nhìn vào hào quang của mẹ
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: thì con sẽ thấy có những vết màu đen
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: đó là vết nứt
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: con chánh định vào đó
quynh nhu: dạ, con thấy rồi
Phuoc Nguyen: thì con biết được tại sao mẹ bị như vậy
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: nếu mẹ tự làm nứt (do Sân) thì con khuyên mẹ đừng có sân nữa
quynh nhu: dạ cái tivi nó trả lời là mẹ con bị đau đầu, dạ
Phuoc Nguyen: con coi ngay chỗ đau đầu đó hào quang có bị nứt không?
quynh nhu: bác ui
Phuoc Nguyen: ơi
quynh nhu: dạ có, bác ui
Phuoc Nguyen: ơi
quynh nhu: con hàn lại rồi, bác ui
Phuoc Nguyen: haha, con làm như vậy cho chắc ăn
quynh nhu: tối hôm qua con vô thăm cô Vân
Phuoc Nguyen: con nói mẹ niệm Phật
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: khi mẹ niệm thì vết nứt nó to ra, khi nó đang to ra thì lúc đó con hãy hàn lại, như vậy nó giữ lâu hơn
quynh nhu: lúc sau con định ra thì Phật dẫn con đi xuống 18 tầng Địa ngục phát cơm và nước cho họ, rồi nhiều người bu con
Phuoc Nguyen: hiện con đang hộ thân bằng cách nào rồi
quynh nhu: họ nói con cứu họ, con đưa họ đi, nhiều lắm
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: hiện họ đang ở tầng 4
Phuoc Nguyen: ok, con đang hộ thân cách nào rồi
quynh nhu: sau đó Phật dẫn con vô bệnh viện "Tai, mũi họng "ở thành phố SG phát thuốc, dạ tối giao thừa thì con hộ thân bằng hột vịt
Phuoc Nguyen: làm dữ dội há
quynh nhu: dạ, con thường hộ thân bằng cách một
Phuoc Nguyen: ok, hộ thân cho thật chắc chắn thì mới làm được việc lớn được
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: con sẽ thấy rằng cách 2 sẽ làm cho họ khó có thể đụng tới mình được
quynh nhu: trong tết con có lên bệnh viện khoa nhi
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: nhiều em bé bu con và kêu cứu, con đưa đi rất nhiều
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: hiện các em cũng đang ở tầng 4
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: nhưng mà giờ thì các em ấy đang ở tầng 5 rồi bác ạ
Phuoc Nguyen: con thấy là cách 1 thì họ còn lại gần con được
quynh nhu: ông bà con bữa nay đã lên tầng 6 rồi phải không bác? dạ
Phuoc Nguyen: còn cách 2 thì họ khó có thể gần mình được
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: con nên dùng cách 2 khi đi độ tử
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: con càng làm nhiều chừng nào thì ông bà càng lên lẹ
quynh nhu: dạ, bác ui
Phuoc Nguyen: ơi
quynh nhu: giờ con coi được 5 năm rồi
Phuoc Nguyen: ok
Phuoc Nguyen: con cứ làm từ tốn
quynh nhu: độ chính xác là 100%, dạ
Phuoc Nguyen: ok, hay lắm
quynh nhu: bác kiểm tra lại giùm con
Phuoc Nguyen: con có kể lại cho mẹ nghe chơi không?
quynh nhu: dạ chưa
Phuoc Nguyen: hùm, nên kể lại cho mẹ nghe
quynh nhu: con chỉ kể mấy ý chính thôi, dạ, ha ha
Phuoc Nguyen: đúng vậy, nhưng phải kể
quynh nhu: dạ, ha ha ha ha
Phuoc Nguyen: ha ha ha
quynh nhu: bác ui
Phuoc Nguyen: ơi
quynh nhu: con bác Tảo quán đề mục là lửa
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: ra hai năm rồi
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: nhưng nó chưa phát tia ánh sáng, bác Tảo nói là giờ nên làm gì?
Phuoc Nguyen: nên nói nó làm cho nó vui lên bằng cách niệm hỷ lạc
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: khi nó vui lên rồi
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: thì nói nó nhìn chăm chăm vào đề mục
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: thì nó sẽ phát hào quang
quynh nhu: dạ, bác Tảo nhờ con và Na Uyên lên làm bàn thờ
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: có được không bác?
Phuoc Nguye: được! mình chỉ cần quán bổn tôn vào cái hình là xong
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: trong khi đó mình nhờ Bác Tảo niệm danh hiệu của Ngài
quynh nhu: dạ con ở nhà, con làm việc đó được không?
Phuoc Nguyen: được
quynh nhu: hay là phải lên nhà bác Tảo
Phuoc Nguyen: con chỉ làm như trên, ngay khi Bác Tảo niệm danh hiệu trước bàn thờ, lên thì đúng phép hon
quynh nhu: dạ, bác ui
Phuoc Nguyen: ơi
quynh nhu: tết bên Mỹ có zui không bác?
Phuoc Nguyen: không, vì ai cũng đi làm, hợp lại thì nói
chuyện bậy bạ và uống rượu
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: nên không có hay lắm
quynh nhu: dạ, bác ui, tết bên này cũng zậy, tết nay con đi tới bác Nhỏ
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: mẹ Vy, bác Thọ
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: và mấy bác trong nhóm nên cũng zui lắm bác ui
Phuoc Nguyen: ok
quynh nhu: bác ui
Phuoc Nguyen: ơi
quynh nhu: tết nay con có làm được việc gì không?
Phuoc Nguyen: cũng tàm tạm
quynh nhu: đã được bao nhiêu phần trăm?
Phuoc Nguyen: tàm tạm, cỡ trên 50%
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: là nhiều lắm đó vì mình chơi cả VN luôn mà!
quynh nhu: dạ, tiếp theo con phải làm gì?
Phuoc Nguyen: nghỉ giải lao
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: coi kiếp
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: và học hỏi kinh nghiệm từ đó
quynh nhu: bác ui bữa gì con bị ho sẹo hơi mà không hết?
Phuoc Nguyen: cái gì bác không hiểu con viết cái gì
quynh nhu: con nói con bị ho, mà bữa gì sao không hết?
Phuoc Nguyen: con làm nhiều quá, con nên nghỉ giải lao
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: bận áo ấm
quynh nhu: bác con không muốn người mập ra mà con muốn mặt mập ra được không bác?
Phuoc Nguyen: trùm khăn như bà già
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: cái mặt?
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: được, con làm như sau, dùng màn ti vi
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: bỏ cái mặt vô đó
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: và nói như sau: hồi con chưa tu thì con nói dối và làm nhiều điều không đúng, nhưng từ ngày con tu rồi thì con không có thèm làm ác nữa. Nếu đúng như vậy thì nguyện xin cái mặt của con nó mập ra
quynh nhu: dạ, con làm rồi
Phuoc Nguyen: ok, con thấy cái mặt mình nó có phản ứng gì không?
quynh nhu: hôm bữa con làm rồi nhưng mà nó không mập ra
Phuoc Nguyen: thì nên chờ vài tháng, cho nó kịp đem chất bổ tới đó
quynh nhu: khi cái mặt con nó mập ra thì nó có phản ứng hả bác?
Phuoc Nguyen: ừ
quynh nhu: dạ, con hiểu rồi, ha ha
Phuoc Nguyen: con có thể cảm nhận rằng sức sống đang rung động nơi đó
quynh nhu: dạ, bác ui
Phuoc Nguyen: ơi
quynh nhu: con muốn chữa bệnh cho mẹ con hay ba ngoại hay dì con thì con làm bằng cách nào?
Phuoc Nguyen: trước hết con nên hết ho cái đã, sau đó thì dùng màn tivi, quán bổn tôn và hỏi là cách chữa cho ai đó ra làm sao
quynh nhu: trong nhà con có kiến nhiều lắm
Phuoc Nguyen: bổn tôn chỉ mình làm như thế nào thì mình làm như thế đó
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: nói nó đi chơi chỗ khác đi, vì ở đây có tui là tu sĩ và tui tu đàng hoàng
quynh nhu: con niệm cho nó đi lên hết Phật A_DI_DA
Phuoc Nguyen: nó không đi là vì nó đang đại diện cho Thiên Ma, đại diện cho Thiên Ma hay là nghiệp sát của mình
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: mình nên đọc câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: và hồi hướng cho nó đi
quynh nhu: dạ, vậy hồi trước giờ con niệm nó lên
A_DI_DA là sai hả bác?
Phuoc Nguyen: có khi nó chưa hiểu con nói cái gì
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: thôi đi ngủ đây: 6 giờ sáng rồi
quynh nhu: dạ, chúc bác ngủ ngon
Phuoc Nguyen: bye con
quynh nhu: bác còn dặn gì nữa không?
Phuoc Nguyen: không, con nên nghỉ giải lao
quynh nhu: dạ
Phuoc Nguyen: cho đến khi hết ho mới được làm tiếp
quynh nhu: con out đây
Phuoc Nguyen: bye con