Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 [3]   Xuống
 
Chủ đề: SOS - Giới luật bị lung lay  (Đọc 32542 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tín
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 205


Giới luật


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tín
Trả lời #50 vào lúc: 30-11-2012, 08:31 AM

Hay quá Thầy ơi ! Grin
Logged
Gấu Trúc
Thành viên


Bài viết: 112



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Gấu Trúc
Trả lời #51 vào lúc: 30-11-2012, 09:14 AM

^^ chú Tibu lại có một bài pháp mới gòi hay quá ^^
Logged
Tuệ Quang
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 68


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Quang
Trả lời #52 vào lúc: 30-11-2012, 01:02 PM

Thầy cho tụi con cả 2, giáo pháp và phương pháp thực hành, đọc mà nghe áp phê.  Cám ơn Thầy tặng tụi con món quà Giáng Sinh sớm !!!

Cái kỹ thuật control con mắt đơn giản mà hay quá.  Ánh mắt và nụ cười của người khác phái đối diện đôi khi cũng thiệt là ghê gớm lắm.  Áp dụng cách ngó lơ lơ trên đầu này thì chắc sẽ giảm thiểu được rất nhiều (bất giác TQ nhớ cảnh gái quê, trai làng trong các kịch, cải lương ngày xưa, nói chuyện với nhau mà mà mắt nhìn xuống cái bàn tay vân vê tà áo, chắc là cũng có tác dụng tương tự  Smiley)

Kinh nghiệm cá nhân của TQ thì vấn đề tiết thực có tác dụng trong việc giảm thiểu dục.  Cái khó kiểm soát hơn là ái.  Dục thì thô, ái thì vi tế hơn, vì thế có những trường hợp dục bị giảm thiểu, nhưng ái thì như còn lẩn quẩn đâu đó.  TQ nghĩ rằng  chỉ khi có đề mục xuất hiện thì mới trị được cái tên ái này mà thôi !

Ông Thầy mình khai môn xuất quan,  lại thêm một bí kiếp cho ace HSTĐ chúng ta, như Trương Tam Phong khi xuất quan với Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm Pháp vậy.  Mau vào mà thọ nhận các ACE nhé !  Smiley Smiley Smiley
Logged
Tran Mao
Thành viên


Bài viết: 6


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tran Mao
Trả lời #53 vào lúc: 09-03-2013, 08:14 PM

hay qua thay oi
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #54 vào lúc: 06-04-2013, 10:25 PM

Trích dẫn
23. Người thể chất yếu đuối: Khi về già thì tình trạng hết pin đột ngột xảy ra.
231. Vị này có thể uống thuốc bổ để duy trì sức khỏe.
232. Cũng có vị lại không chịu cái bên ngoài đưa vào, nhưng lại chịu cái bên trong của mình có nghĩa là tinh khí thần. Ba cái này, lúc này thì nó yếu và không còn bao nhiêu. Như vậy đối với vị này thì giới luật là đứng đầu:
2321. Vị này nên gìn giử sức khỏe, giử ấm, không ra mưa gió, cảm cúm...
2322. Vị này dùng hơi thở đặc biệt sau đây đề tạo tinh khí:
2323. Liều lượng chỉ cần ba hơi thở trong một ngày là đủ rồi. Tibu nói ba hơi là chỉ có ba hơi mà thôi. Không nên phiêu lưu vào lảnh vực nguy hiểm này bằng cách xem thường lời chỉ dẫn và cứ làm nhiều hơn ba hơi thở.
2324. Kỷ thuật:
Thở Mặt Trời: (Tập vào buổi sáng, nếu tập ban đêm thì sẽ bị khó ngủ)
Ấn: bàn tay phải co hết mức hai ngón trỏ và giửa vào lòng bàng tay.
Ba ngón còn lại giử thẳng tự nhiên. Đưa ấn lên trên mũi một cách tự nhiên (lòng bàng tay úp vào mặt). Ngón cái và hai ngón kia lần lượt để nhẹ lên hai cánh mũi.

Hơi thở: (3-2-5-2)

Bít kín lỗ mũi trái, hơi bít lỗ mũi phải.
Hít vào từ từ và cho đầy vừa vừa buồn phổi. (3)

Treo hơi thở (2)

Nhíu hậu môn, thả hậu môn (1 lần thôi) Bít kín lỗ mũi phải, mở nhẹ lỗ mũi trái
Thở ra từ từ (5)

Treo hơi thở (2)

Lập lại 3 chu kỳ (và không tập thở như vậy nữa trong suốt ngày hôm nay).

Thực hành: Nên thở và đếm từ từ, không chậm quá cũng như là nhanh quá. Nên làm vừa phải.
Tư thế ngồi là giữ xương sống thẳng (nếu làm đúng tư thế thì bụng sẽ tự động hóp lại), hơi gập cằm và đầu làm như là đang đội trần nhà.

Kết quả: Làm đúng thì "bên dưới" nó yên lặng, và không có nhi nhô    và xương cụt nó có hơi ấm.

Chú ơi cho con hỏi chút , cái bài tập thở này nghe giống phương pháp thở Khí Công ,
Đêm qua con có làm thử nhưng không bịt mũi và làm quá 3 lần(rất nhiều lần) ,thì cũng bị khó ngủ ,mắt cứ tỉnh .
Vậy nếu buổi sáng con tập quá 3 lần thì sẽ bị làm sao ạ?
Vì con thấy tập thở khí công nếu tập càng nhiều càng tốt mà?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #55 vào lúc: 06-04-2013, 10:54 PM

Trích dẫn
23. Người thể chất yếu đuối: Khi về già thì tình trạng hết pin đột ngột xảy ra.
231. Vị này có thể uống thuốc bổ để duy trì sức khỏe.
232. Cũng có vị lại không chịu cái bên ngoài đưa vào, nhưng lại chịu cái bên trong của mình có nghĩa là tinh khí thần. Ba cái này, lúc này thì nó yếu và không còn bao nhiêu. Như vậy đối với vị này thì giới luật là đứng đầu:
2321. Vị này nên gìn giử sức khỏe, giử ấm, không ra mưa gió, cảm cúm...
2322. Vị này dùng hơi thở đặc biệt sau đây đề tạo tinh khí:
2323. Liều lượng chỉ cần ba hơi thở trong một ngày là đủ rồi. Tibu nói ba hơi là chỉ có ba hơi mà thôi. Không nên phiêu lưu vào lảnh vực nguy hiểm này bằng cách xem thường lời chỉ dẫn và cứ làm nhiều hơn ba hơi thở.
2324. Kỷ thuật:
Thở Mặt Trời: (Tập vào buổi sáng, nếu tập ban đêm thì sẽ bị khó ngủ)
Ấn: bàn tay phải co hết mức hai ngón trỏ và giửa vào lòng bàng tay.
Ba ngón còn lại giử thẳng tự nhiên. Đưa ấn lên trên mũi một cách tự nhiên (lòng bàng tay úp vào mặt). Ngón cái và hai ngón kia lần lượt để nhẹ lên hai cánh mũi.

Hơi thở: (3-2-5-2)

Bít kín lỗ mũi trái, hơi bít lỗ mũi phải.
Hít vào từ từ và cho đầy vừa vừa buồn phổi. (3)

Treo hơi thở (2)

Nhíu hậu môn, thả hậu môn (1 lần thôi) Bít kín lỗ mũi phải, mở nhẹ lỗ mũi trái
Thở ra từ từ (5)

Treo hơi thở (2)

Lập lại 3 chu kỳ (và không tập thở như vậy nữa trong suốt ngày hôm nay).

Thực hành: Nên thở và đếm từ từ, không chậm quá cũng như là nhanh quá. Nên làm vừa phải.
Tư thế ngồi là giữ xương sống thẳng (nếu làm đúng tư thế thì bụng sẽ tự động hóp lại), hơi gập cằm và đầu làm như là đang đội trần nhà.

Kết quả: Làm đúng thì "bên dưới" nó yên lặng, và không có nhi nhô    và xương cụt nó có hơi ấm.

Chú ơi cho con hỏi chút , cái bài tập thở này nghe giống phương pháp thở Khí Công ,
Đêm qua con có làm thử nhưng không bịt mũi và làm quá 3 lần(rất nhiều lần) ,thì cũng bị khó ngủ ,mắt cứ tỉnh .
Vậy nếu buổi sáng con tập quá 3 lần thì sẽ bị làm sao ạ?
Vì con thấy tập thở khí công nếu tập càng nhiều càng tốt mà?
Có biết đọc và có hiểu tiếng Việt không vậy?
Cái băng của Hatcatvodanh có bao nhiêu người? Bộ tính tự tử tập thể hả?

Tibu kẻ tiếp cho mà nghe nè:
Chuyện xảy ra ở Đà Lạt.
Hàng xóm tibu có một người đàn anh cũng có tập khí công. Hôm đó, không hiểu sao mà tibu có xuống nhà anh ấy chơi. Nhà anh ấy chỉ cách có 1 căn và nằm ở dưới dốc xóm. Anh ấy trình bày là anh ấy đang tập một đường khí rất là... Phật Giáo!Và anh ấy có kể cho tibu nghe về cách dẫn khí của anh ấy.

Tibu nghe qua là thấy kỳ kỳ rồi, nhưng chưa biết nó kỳ ở chỗ nào?

Tibu có đề nghị với anh ấy là: "anh nên nghỉ tập vài ngày để em tập thử coi nó ra sao đã".

Sau đó vài ngày, tibu xuống nhà anh ấy và nói là nó nguy hiểm lắm, cách dẫn khí của anh sẽ làm cho anh bị mù.

Tất nhiên là sau khi nói hết hơi, dẫn chứng này nọ... anh ấy không nghe và có nói là anh ấy đang dùng chữ Vạn để dẫn khí thì nó phải đúng với chánh pháp! Và anh ấy có chê tibu là: Nhỏ biết gì! Anh mầy đây là gia đình Phật Tử kỳ cựu! Dẫn khí bằng chữ Vạn mà em nói nó sai, là em chưa biết oai lực của Chư Phật đâu!

Nói mãi, nói mãi, nói mãi nhưng anh ấy cứ không nghe!

Và sau đó anh ấy bị mù, anh ấy có lên nhà tibu và nói là: "Sao em biết? Mà sao lại không cản anh?" tibu chỉ nói là: em có tập Hatha Yoga và rất là rành về Pranayama (thuật dẫn khí qua hơi thở).
« Sửa lần cuối: 07-04-2013, 05:15 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Thành viên


Bài viết: 90



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi:
Trả lời #56 vào lúc: 07-04-2013, 10:54 PM

Dạ đệ tử đã hiểu rồi, cái băng của đệ có 1 mình thôi ạ hi`hi`.
Đệ tử thử có 1 lần thấy sợ rồi,nên  phải làm theo đúng lời Chú dạy thôi .
Logged
binhvt0709
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: binhvt0709
Trả lời #57 vào lúc: 05-05-2018, 02:14 AM

Haizzz , đang cần bài viết này của Huynh Tibu nà , bữa giờ ám ảnh quá !
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #58 vào lúc: 23-08-2018, 06:10 PM

Con muốn trừ tật xấu của cặp mắt không ngoan, vậy con có thể dùng phương pháp Thở Mặt Trời không Thầy?
« Sửa lần cuối: 23-08-2018, 06:28 PM gửi bởi hphan77 »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #59 vào lúc: 23-08-2018, 09:34 PM

Con muốn trừ tật xấu của cặp mắt không ngoan, vậy con có thể dùng phương pháp Thở Mặt Trời không Thầy?
Ttrên nguyên tắt: không có lửa, thì sao có khói?
Cho nên:
Cột tay, cột chân lại. Không nên cho nó (thân xác, cái tâm) đi về hướng đó.

Kiểm soát tư tưởng 100%. Thay đổi tính tình. Giữ giới luật cho chính xác. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là cái chính.

Không có mì ăn liền. Không có đường tắt. Không có chuyện ba ngày nữa là xong.

Là vì chính mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của chính mình.
Có nghĩa là:

Ngoài mình ra, không có ai trồng khoai đất này hết!
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #60 vào lúc: 24-08-2018, 04:12 AM

Dạ con cảm ơn Thầy đã luôn nhắc nhở.

Con thật là, kim chưa đâm tới thịt thì không biết đau. Ba Má đã qua xa cái tuổi thất thập cổ lai hy và cộng luôn Vô Thường thì cứ rình rập luôn cả bản thân con mà con thì cứ ..... sao chưa chịu đạp hết ga để tu.!!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #61 vào lúc: 24-08-2018, 04:46 AM

Dạ con cảm ơn Thầy đã luôn nhắc nhở.

Con thật là, kim chưa đâm tới thịt thì không biết đau. Ba Má đã qua xa cái tuổi thất thập cổ lai hy và cộng luôn Vô Thường thì cứ rình rập luôn cả bản thân con mà con thì cứ ..... sao chưa chịu đạp hết ga để tu.!!
Tại sao có cái vụ bỏ nhà ra đi để tìm cách tu hành?
Chỉ là, nếu cứ ở nhà thì lề mề không chịu đặt mình vào tình trạng báo động đỏ!

Khi bỏ gia đình để tìm đường cứu gia đình thì tu sĩ quờ quạng lúc ban đầu! Rồi quyết chí, cắm đầu cắm cổ mà tu cho ra tu! Trong một thời gian ngắn nhất!

Xong rồi là bỏ chùa... về lại nhà: độ Cha Mẹ.

Như vậy mới tròn chữ Hiếu. Người con khôn ngoan này đã dùng Cha Mẹ làm đòn bẩy để tu hành cho lẹ!!!
=========
Có đâu, mà làm thầy thiên hạ: Với trình độ Tâm Linh... Chỉ là Cận Định!!!
và đem vàng về cho Cha Mẹ như hiện nay một số đang làm:  Cry

Thì những anh chàng này, chỉ là... nghề nghiệp tu sĩ mà thôi.
 
Y như là làm các nghề nghiệp khác!
Đâu có gì là phải vái lạy đâu?
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #62 vào lúc: 24-08-2018, 11:13 AM

Thưa Thầy,

Ba Má con lúc nào cũng ở trong lòng con vì những lúc con buồn, vui, thất bại trong mọi việc thì họ không bao giờ bỏ con và động viên, giúp đỡ con; tinh thần lẫn tài chánh để cho con có thể đứng lên để đi tiếp trở lại. Khi con làm cha thì con mới thấm được cái tình thương của người làm cha mẹ trao cho con cái. Và sau đó thì con khóc mỗi lần nghe kinh Vu Lan, phần nói về 10 công ơn Cha Mẹ. Và cái Công Ơn vĩ đại này nó luôn là động lực cho con để sống tốt; làm 1 người con mà khi Ba Má con nghĩ về con đều vui. Cố gắng làm 1 người cha tốt, 1 người hữu ích cho xã hội, 1 người mà Ba con thường dạy tụi con là phải có cái Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín.

10 năm qua thì chuyện buồn con mang về nhà đã ít dần và thay vào đó là những niềm vui như "Ba Má đặt đâu thì con sẽ ngồi đó!" trong chuyện hôn nhân và do phước lớn nên con và bà xã cũng không có nhiều điểm khác biệt. Ngoài việc hôn nhân theo ý Cha Mẹ thì con còn "Con mời Ba Má đến dự lễ ra trường của con", rồi 4-5 năm sau lại "Con lại mời Ba Má dự lễ ra trường. Gia đình mình cuối cùng rồi cũng có 1 thạc sĩ kỹ sư rồi Ba Má hah". Chuyện ra walk ở cái ngày lễ đó thì con không quan trọng, tốn thời gian rồi cái bằng cũng gửi về nhà nhưng con vì Ba Má để lấy cái đó thì cũng nên để ông bà vui khi thấy thằng con bước ra lãnh cái bằng. Hay niềm vui khác là "Ba Má lại sắp có thêm đứa cháu nội nữa rồi". Thấy ông bà vui thì bản thân con cũng an ủi. Mỗi lần Ba buồn đều gọi thằng út (con) để tâm sự. Con không biết phải làm sao để Ba hết buồn, chỉ biết lắng nghe hay mang chuyện con không vui ra "bật mí" với Ba rồi sau đó 2 cha con cười huề. Mặc dù công việc bận rộn nhưng con tự nhắc bản thân là gọi hỏi thăm Ba Má 1 lần. Ngoài những chuyện con làm được để ông bà được vui thì lately con có đọc biết được là đời này kiếp này bản thân mình có thể tiễn Ba Má về với Đức Phật A-Di-Đà qua cách tu tập của chùa Hoa Sen Trên Đá. Sau 1 thời gian suy nghĩ, con đã không ngần ngại, đặt hết niềm tin nơi HSTD vì đọc được 2 điều giới luật rất muốn trao dồi; "có Hiếu với Cha Mẹ, và Ăn Ngay Nói Thật". Cho nên ngày hôm nay con mới có cơ hội bày tỏ tâm sự của con với Thầy và các Huynh, Tỷ.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18739.0

Đến với chùa mình thì con chỉ ráng tu để có được tí tâm lực để khi cần đến thì con làm điều con mong được làm cho Ba Má con. Nên việc con vì báo Hiếu Ba Má mà xin tu học là 1 lý do xai thì xin Thầy chỉ dạy con thế nào mới đúng vì hiện tại con thật là confused. Con xin lỗi Thầy vì con cũng thích ăn ngay nói thẳng.. Cry Cry Cry Cry

Còn việc cái danh, lợi thì con đã không màn từ khi thọ 5 giới. Con có đủ điều kiện để mua 1 chiếc Lexus hay BMW mới để chạy nhưng không, hàng ngày con vẫn tành tành đi làm với chiếc xe của năm một ngàn chín trăm hồi đó hay đi ra đường với cái quần jean, áo thun và đôi dép kẹp xẹp miễn con thoải mái là được. Con cũng vừa từ chối cơ hội lên chức, lên lương ở chỗ làm hiện tại và xin trở về chỗ làm cũ, nơi mà con thấy tốt hơn để con tập trung vô việc tu tập và tiền thu nhập cho gia đình cũng đủ rồi. Và từ khi con được Thầy ban Pháp cho, con thật là vui và ngày đêm tập. Đang ngủ nữa đêm, giật mình dậy con cũng tập, 4 giờ dậy cũng tập 1 hr trước khi đi làm, đi làm ra con cũng tập, tối trước khi ngủ con cũng tập chỉ mong đền ơn Thầy và báo hiếu Ba Má con. Từ đó đến giờ, con chưa 1 lần nói chuyện tu tập này với bất cứ 1 người bạn. Nên việc con muốn họ bái lạy con là không có. Người mà con có nhắc đến là Ba Má con và con cũng đã xin Pháp cho Ba Má con từ nơi Thầy. Và việc con nói với Ba Má để Ba Má bái lạy con thì lại cành không... Cry Cry Cry Cry

Con có nói với vợ là cuộc sống hiện tại của con là sống hết cho đứa con gái; làm mọi thứ cũng cho nó, bỏ tất cả cũng cho nó..và nếu như nó có mượn cái mạng con thì con sẽ không tiếc đưa luôn cho nó mượn!

Con đã nói dạy con 1 chữ cũng là thầy và 1 khi đã là thầy thì suốt đời con cũng tôn kính Thầy. Nếu như Thầy không ưu con thì con chỉ có ra hàng sau đứng nghe và học theo các Huynh Tỷ, không dám có ý kiến này nọ. Chỉ xin Thầy cho con ở lại. Con xin hết.

« Sửa lần cuối: 24-08-2018, 11:29 AM gửi bởi hphan77 »
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #63 vào lúc: 27-08-2018, 01:23 PM

Con chào Thầy,
Mấy hôm rồi con không có vô HSTD và cũng tạm ngưng việc tu tập của con. Con mong Thầy đừng buồn con vì con có lý do và con cũng sẽ trình bày với Thầy ở phần bên dưới của bài viết! Thầy vẫn khỏe chứ? Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu thay đổi nên Thầy giữ gìn sức khỏe!!

Trước hết con xin lỗi vì con có thưa về vấn đề từ ngữ, văn phạm tiếng Việt của con; rời VN đầu năm 1992, lúc con mới 14 tuổi. Rồi có 1 thời gian dài con không dùng tiếng Việt vì không gần gia đình và môi trường sống toàn nói tiếng Anh. Con cũng có thêm tiếng Anh trong bài viết vì bí từ Việt hay không sure từ con dùng.
 
Lý do thứ nhất để con tạm ngừng tu tập là việc con vì đứa con gái, “Con gái nhờ Đức Cha”, và con thấy bên Nam Tông, nhiều nhất là ở Thailand, Laos, có tục lệ con trai mới lớn xin xuất gia để báo ÂN Cha Mẹ và con vì 2 lý do trên mới tu tập. Sau khi được Thầy chấp nhận và ban cho Pháp tu thì mọi quyết định về Tâm Linh con đều xin ý kiến Thầy. Bài viết trước con có hỏi Thầy việc con vì Ba Má con để tu tập là lý do đúng, xai và con chưa được Thầy trả lời.

Lý do thứ hai là lời Thầy đã viết cho con ở bài trước và con xin được trích;

Dạ con cảm ơn Thầy đã luôn nhắc nhở.

Con thật là, kim chưa đâm tới thịt thì không biết đau. Ba Má đã qua xa cái tuổi thất thập cổ lai hy và cộng luôn Vô Thường thì cứ rình rập luôn cả bản thân con mà con thì cứ ..... sao chưa chịu đạp hết ga để tu.!!
Tại sao có cái vụ bỏ nhà ra đi để tìm cách tu hành?
Chỉ là, nếu cứ ở nhà thì lề mề không chịu đặt mình vào tình trạng báo động đỏ!

Khi bỏ gia đình để tìm đường cứu gia đình thì tu sĩ quờ quạng lúc ban đầu! Rồi quyết chí, cắm đầu cắm cổ mà tu cho ra tu! Trong một thời gian ngắn nhất!

Xong rồi là bỏ chùa... về lại nhà: độ Cha Mẹ.

Như vậy mới tròn chữ Hiếu. Người con khôn ngoan này đã dùng Cha Mẹ làm đòn bẩy để tu hành cho lẹ!!!
=========
Có đâu, mà làm thầy thiên hạ: Với trình độ Tâm Linh... Chỉ là Cận Định!!!
và đem vàng về cho Cha Mẹ như hiện nay một số đang làm:  Cry

Thì những anh chàng này, chỉ là... nghề nghiệp tu sĩ mà thôi.
 
Y như là làm các nghề nghiệp khác!
Đâu có gì là phải vái lạy đâu?

Như con có thưa là từ nhỏ, anh em tụi con được Ba luôn nhắc nhở nên lấy cái Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm cái thước đo trong cuộc sống. Cộng thêm lời Má là “Nghèo thì cho sạch, rách phải cho thơm.”, hoặc dạy về cái lợi hại của đồng tiền nên con tự đúc kết cho mình 1 câu “Đồng tiền nếu không biết xử dụng thì nó rất là bạc bẻo => Tiền Bạc”, hoặc việc “Tôn Sư, Trọng Đạo”. Và câu này included những vị Thầy dạy nghề hay trong trường học. Gần 50 năm qua, anh em tụi con luôn ghi nhớ lời Ba Má dạy. Vì không là Thánh Nhân để áp dụng lời Ba Má dạy 1 cách triệt để nhưng luôn tự nhắc mình dùng lời dạy trong mọi trường hợp từ cách sống, cách xử thế, trong những quyết định (decision making), hay trong cách giao tiếp. Nghĩ lại lời dạy nên giờ anh em tụi con mới bớt khổ hơn so với rất nhiều gia đình. Và từ lời dạy đó mà tụi con mới có chuyện đền ơn; Ân Cha Mẹ, Ân Thầy Tổ, hay là Ân Quốc Gia; nơi đã tiếp nhận, cưu mang, và cho con 1 cơ hội để tiến thân. Bằng như còn ở VN thì con chắc là đi làm bốc xếp ở ga Hòa Hưng, chạy xe ôm, hay cao cao lắm là bảo vệ ở hồ Kỳ Hòa (mà xưa là viện Hoa Đạo) chỉ vì thân phận là con của chế độ cũ. Và chuyện tụi con làm này, kia để Ba Má vui thì anh chị em mỗi người mỗi cách như chở Ba Má đi ăn, đi biển, chở lên nhà thằng út chơi, đi Canada, NewYork, Cali, Việt Nam, hay đi hành hương với chùa gần nhà.

Trở lại lời Thầy nói, con nghĩ nhiều và có thử chia lời Thầy ra làm 2 thời để hiểu; hiện tại và Thầy có màn TV nên Thầy biết chuyện tương lai.
1) Về thì hiện tại, con xin thưa là con ở xa Ba Má con và sau khi thỉnh Pháp tu cho Ba Má thì con định sẽ in bài những Pháp (pdf files) về Phương Pháp tu Tịnh Độ (theo yêu cầu của Ba), làm thành 1 binder rồi chờ có cơ hội (1-2 tuần, hay 3-5 tháng Cry )rồi mang về cho Ba. Con có biết là từ trước đến giờ Ba có giữ câu niêm Phật A-Di-Đà trong tâm theo phương pháp Tịnh Độ của Pháp Sư Tịnh Không nên con có nói Ba cố gắng giữ câu niệm trong tâm đó, mà tốt hơn là giữ câu niệm trên tráng, trên giao điểm chân mầy 1 lóng tay, đến khi con mang bài Pháp con in về để Ba đọc tham khảo. Rồi con có nói Ba là con còn đọc được có người niệm mà thấy Phật A-Di-Đà luôn... Ngoài ra chỉ là hỏi thăm việc uống thuốc Bắc (hốt ở Atlanta mà lần trước Ba lên con chơi) có giảm bệnh ngoài da của Ba không và uống hết thuốc chưa. Ba nói thuốc đã uống thuốc và giảm bệnh 70%, rồi nhờ con hốt them để tiệt gốc luôn…Dạ. Cuối tuần có anh bạn (Ba biết ảnh) lên đó (Atlanta), con xin đi chung cho vui rồi mua thêm thuốc….Và đến hôm nay thì, thưa Thầy, thuốc đã đến tay Ba con nhưng cái binder về Pháp thì con chưa làm xong. Cho nên trong thì hiện tại, với tính con thà để người phụ chớ không phụ người, việc con “bỏ chùa” để mang Pháp về Độ Ba Má là chưa xẩy ra.

2) Về thì Tương Lai, chắc Thầy đã thấy con sẽ bỏ chùa…Và đây là lý do chính con tạm ngừng tu tập. Theo lời Thầy;
 a.
Trích dẫn
Người con khôn ngoan này đã dùng Cha Mẹ làm đòn bẩy để tu hành cho lẹ!!!
  - Đây là người con BẤT HIẾU. Lợi dụng Cha Mẹ để lợi riêng cho mình.
 b.
Trích dẫn
Xong rồi là bỏ chùa... về lại nhà: độ Cha Mẹ.
– Đây là người BẤT NGHĨA, BẤT TRUNG.
 c.
Trích dẫn
Đâu có gì là phải vái lạy đâu?
– Đây là người BẤT NHÂN.
 d. Phụ long tin của Thầy tin tưởng, thương, chỉ dạy mà không màng hậu quả của người đường - Đây là người con BẤT TÍN.
Và nếu là trong tương lai, con sẽ trở thành 1 người BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA, BẤT HIẾU, BẤT TRUNG, lừa Thầy phản bạn; tội xa Địa Ngục, thì hiện tại xin Thầy hãy cho con cái thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân để tránh con gây tội xa địa ngục mà từ trước đến nay con không muốn phạm phải. Con không biết phải ăn nói sao với Ba Má con luôn, nếu con sẽ là vậy!!

Từ khi nhận Pháp tu của Thầy, ngoài vì Ba Má con tu thì việc ATCNTM đã thành niềm đam mê. Lúc nào cũng phấn khởi, hí hửng, chờ đến giờ để tiếp trở về cái góc; nơi có những cái notes dán trên tường để con nhớ như câu chìa khóa Ngộ Đạo, hay Lục Độ Ba La Mật.  Để tìm lại cái vùng ánh sáng mà hình như mọi thứ ở đó đều trong như pha lê. Tìm lại cái cảm giác khờ khờ, tê tê, chóng mặt vì câu; “Phật tánh ở khắp nơi…….”.  Kết quả trong 2 tháng nay là con hết bị cao huyết áp, gia đình không còn nội chiến và thay vào đó là nhiều tiếng cười hơn của người nhà. Sở dĩ con thưa là con mắt không ngoan hay nhìn người khác phái mà lúc trước nó không có dữ vậy (con không có việc tìm vợ chữa cháy hay tự nghiên cứu)…Thật ra con dùng cách Thầy dạy, là phóng đại vấn đề để tâm nó chú ý chuyện không đúng này nhiều hơn. Ngoài ra, theo thói quen, con ăn chay trở lại thì sau 1 tuần cái ham muốn đó giảm rất nhiều đến hôm nay dường như trong vòng kiểm soát của con. Theo con suy đoán về khía cạnh khoa học (nếu con xai xin các Huynh, Tỷ có kiến thức y khoa chỉ dạy thêm) thì endocrine system trong cơ thể con tiết dịch nhiều hơn sau 1 thời gian meditating, Thiền. Ngoài ATCNTM, con còn ăn mặn, tập thể dục làm cho cơ thể con overflow với dung dịch hưng phấn, ảnh hưởng đến chuyện ham muốn. Với sự thay đổi lớn trong cơ thể vậy mà con thì con tu tập chưa đến đâu chỉ còn cách là nhờ lực từ ngoài; bỏ ăn thịt. Chớ việc tự trói tay chân lại, biểu cái tâm nghe theo thì đối với con giống như con đang đứng trên lưả mà ráng cắn răng cho quên cơn đau thì Tâm Lực con chưa đủ, con biết tự lượng sức.

Khóc thì con đã khóc rồi. Vì không thương Ông Thầy thì đa số các Huynh Tỷ tụi con đâu có khóc. Trước khi vô HSTD, con cũng theo ông thầy YouTube, Google để ngồi Thiền rồi cũng bắt đầu thấy chấm trắng từ lúc nó không yên cho đến khi đứng yên, rồi chiếu lánh và niềm vui con cũng có (sau này con biết đó là Cận Định). Nhưng lần đầu con thấy mờ mờ cái chấm đỏ khi ATCNTM từ HSTD thì nó vui, mừng (vì đã thấy), cộng thêm việc con sẽ thưa với Thầy tự nghĩ Thầy sẽ vui lắm. Nghĩ đến đó thì vui lại càng vui, vui đến chảy nước mắt luôn. Nhưng….thôi thì con cũng không dám nói tiếp vì sẽ phải làm cái chuyện mà Huynh Tỷ tụi con không muốn là làm Thầy buồn!! Nói tóm lại thì việc con vì Ba Má để tu học là 1 lý do đúng hoặc không (con không có ý hỏi thách thức. Con thật không biết nhiều điều lắm!) và chuyện con là 1 người sẽ đi vào ma đạo. Con xin Thầy cho con 1 giải đáp để con biết mà chọn hướng đi cho mình. Ý thì con còn nhiều nhưng con không giỏi viết văn nên con xin dừng ở đây. Con cảm ơn và chúc Thầy nhiều sức khoẻ!

Logged
Hbr
Thành viên


Bài viết: 118


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Hbr
Trả lời #64 vào lúc: 27-08-2018, 01:47 PM

Con chào Thầy,
Mấy hôm rồi con không có vô HSTD và cũng tạm ngưng việc tu tập của con. Con mong Thầy đừng buồn con vì con có lý do và con cũng sẽ trình bày với Thầy ở phần bên dưới của bài viết! Thầy vẫn khỏe chứ? Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu thay đổi nên Thầy giữ gìn sức khỏe!!

Trước hết con xin lỗi vì con có thưa về vấn đề từ ngữ, văn phạm tiếng Việt của con; rời VN đầu năm 1992, lúc con mới 14 tuổi. Rồi có 1 thời gian dài con không dùng tiếng Việt vì không gần gia đình và môi trường sống toàn nói tiếng Anh. Con cũng có thêm tiếng Anh trong bài viết vì bí từ Việt hay không sure từ con dùng.
 
Lý do thứ nhất để con tạm ngừng tu tập là việc con vì đứa con gái, “Con gái nhờ Đức Cha”, và con thấy bên Nam Tông, nhiều nhất là ở Thailand, Laos, có tục lệ con trai mới lớn xin xuất gia để báo ÂN Cha Mẹ và con vì 2 lý do trên mới tu tập. Sau khi được Thầy chấp nhận và ban cho Pháp tu thì mọi quyết định về Tâm Linh con đều xin ý kiến Thầy. Bài viết trước con có hỏi Thầy việc con vì Ba Má con để tu tập là lý do đúng, xai và con chưa được Thầy trả lời.

Lý do thứ hai là lời Thầy đã viết cho con ở bài trước và con xin được trích;

Dạ con cảm ơn Thầy đã luôn nhắc nhở.

Con thật là, kim chưa đâm tới thịt thì không biết đau. Ba Má đã qua xa cái tuổi thất thập cổ lai hy và cộng luôn Vô Thường thì cứ rình rập luôn cả bản thân con mà con thì cứ ..... sao chưa chịu đạp hết ga để tu.!!
Tại sao có cái vụ bỏ nhà ra đi để tìm cách tu hành?
Chỉ là, nếu cứ ở nhà thì lề mề không chịu đặt mình vào tình trạng báo động đỏ!

Khi bỏ gia đình để tìm đường cứu gia đình thì tu sĩ quờ quạng lúc ban đầu! Rồi quyết chí, cắm đầu cắm cổ mà tu cho ra tu! Trong một thời gian ngắn nhất!

Xong rồi là bỏ chùa... về lại nhà: độ Cha Mẹ.

Như vậy mới tròn chữ Hiếu. Người con khôn ngoan này đã dùng Cha Mẹ làm đòn bẩy để tu hành cho lẹ!!!
=========
Có đâu, mà làm thầy thiên hạ: Với trình độ Tâm Linh... Chỉ là Cận Định!!!
và đem vàng về cho Cha Mẹ như hiện nay một số đang làm:  Cry

Thì những anh chàng này, chỉ là... nghề nghiệp tu sĩ mà thôi.
 
Y như là làm các nghề nghiệp khác!
Đâu có gì là phải vái lạy đâu?

Như con có thưa là từ nhỏ, anh em tụi con được Ba luôn nhắc nhở nên lấy cái Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm cái thước đo trong cuộc sống. Cộng thêm lời Má là “Nghèo thì cho sạch, rách phải cho thơm.”, hoặc dạy về cái lợi hại của đồng tiền nên con tự đúc kết cho mình 1 câu “Đồng tiền nếu không biết xử dụng thì nó rất là bạc bẻo => Tiền Bạc”, hoặc việc “Tôn Sư, Trọng Đạo”. Và câu này included những vị Thầy dạy nghề hay trong trường học. Gần 50 năm qua, anh em tụi con luôn ghi nhớ lời Ba Má dạy. Vì không là Thánh Nhân để áp dụng lời Ba Má dạy 1 cách triệt để nhưng luôn tự nhắc mình dùng lời dạy trong mọi trường hợp từ cách sống, cách xử thế, trong những quyết định (decision making), hay trong cách giao tiếp. Nghĩ lại lời dạy nên giờ anh em tụi con mới bớt khổ hơn so với rất nhiều gia đình. Và từ lời dạy đó mà tụi con mới có chuyện đền ơn; Ân Cha Mẹ, Ân Thầy Tổ, hay là Ân Quốc Gia; nơi đã tiếp nhận, cưu mang, và cho con 1 cơ hội để tiến thân. Bằng như còn ở VN thì con chắc là đi làm bốc xếp ở ga Hòa Hưng, chạy xe ôm, hay cao cao lắm là bảo vệ ở hồ Kỳ Hòa (mà xưa là viện Hoa Đạo) chỉ vì thân phận là con của chế độ cũ. Và chuyện tụi con làm này, kia để Ba Má vui thì anh chị em mỗi người mỗi cách như chở Ba Má đi ăn, đi biển, chở lên nhà thằng út chơi, đi Canada, NewYork, Cali, Việt Nam, hay đi hành hương với chùa gần nhà.

Trở lại lời Thầy nói, con nghĩ nhiều và có thử chia lời Thầy ra làm 2 thời để hiểu; hiện tại và Thầy có màn TV nên Thầy biết chuyện tương lai.
1) Về thì hiện tại, con xin thưa là con ở xa Ba Má con và sau khi thỉnh Pháp tu cho Ba Má thì con định sẽ in bài những Pháp (pdf files) về Phương Pháp tu Tịnh Độ (theo yêu cầu của Ba), làm thành 1 binder rồi chờ có cơ hội (1-2 tuần, hay 3-5 tháng Cry )rồi mang về cho Ba. Con có biết là từ trước đến giờ Ba có giữ câu niêm Phật A-Di-Đà trong tâm theo phương pháp Tịnh Độ của Pháp Sư Tịnh Không nên con có nói Ba cố gắng giữ câu niệm trong tâm đó, mà tốt hơn là giữ câu niệm trên tráng, trên giao điểm chân mầy 1 lóng tay, đến khi con mang bài Pháp con in về để Ba đọc tham khảo. Rồi con có nói Ba là con còn đọc được có người niệm mà thấy Phật A-Di-Đà luôn... Ngoài ra chỉ là hỏi thăm việc uống thuốc Bắc (hốt ở Atlanta mà lần trước Ba lên con chơi) có giảm bệnh ngoài da của Ba không và uống hết thuốc chưa. Ba nói thuốc đã uống thuốc và giảm bệnh 70%, rồi nhờ con hốt them để tiệt gốc luôn…Dạ. Cuối tuần có anh bạn (Ba biết ảnh) lên đó (Atlanta), con xin đi chung cho vui rồi mua thêm thuốc….Và đến hôm nay thì, thưa Thầy, thuốc đã đến tay Ba con nhưng cái binder về Pháp thì con chưa làm xong. Cho nên trong thì hiện tại, với tính con thà để người phụ chớ không phụ người, việc con “bỏ chùa” để mang Pháp về Độ Ba Má là chưa xẩy ra.

2) Về thì Tương Lai, chắc Thầy đã thấy con sẽ bỏ chùa…Và đây là lý do chính con tạm ngừng tu tập. Theo lời Thầy;
 a.
Trích dẫn
Người con khôn ngoan này đã dùng Cha Mẹ làm đòn bẩy để tu hành cho lẹ!!!
 - Đây là người con BẤT HIẾU. Lợi dụng Cha Mẹ để lợi riêng cho mình.
 b.
Trích dẫn
Xong rồi là bỏ chùa... về lại nhà: độ Cha Mẹ.
– Đây là người BẤT NGHĨA, BẤT TRUNG.
 c.
Trích dẫn
Đâu có gì là phải vái lạy đâu?
– Đây là người BẤT NHÂN.
 d. Phụ long tin của Thầy tin tưởng, thương, chỉ dạy mà không màng hậu quả của người đường - Đây là người con BẤT TÍN.
Và nếu là trong tương lai, con sẽ trở thành 1 người BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA, BẤT HIẾU, BẤT TRUNG, lừa Thầy phản bạn; tội xa Địa Ngục, thì hiện tại xin Thầy hãy cho con cái thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân để tránh con gây tội xa địa ngục mà từ trước đến nay con không muốn phạm phải. Con không biết phải ăn nói sao với Ba Má con luôn, nếu con sẽ là vậy!!

Từ khi nhận Pháp tu của Thầy, ngoài vì Ba Má con tu thì việc ATCNTM đã thành niềm đam mê. Lúc nào cũng phấn khởi, hí hửng, chờ đến giờ để tiếp trở về cái góc; nơi có những cái notes dán trên tường để con nhớ như câu chìa khóa Ngộ Đạo, hay Lục Độ Ba La Mật.  Để tìm lại cái vùng ánh sáng mà hình như mọi thứ ở đó đều trong như pha lê. Tìm lại cái cảm giác khờ khờ, tê tê, chóng mặt vì câu; “Phật tánh ở khắp nơi…….”.  Kết quả trong 2 tháng nay là con hết bị cao huyết áp, gia đình không còn nội chiến và thay vào đó là nhiều tiếng cười hơn của người nhà. Sở dĩ con thưa là con mắt không ngoan hay nhìn người khác phái mà lúc trước nó không có dữ vậy (con không có việc tìm vợ chữa cháy hay tự nghiên cứu)…Thật ra con dùng cách Thầy dạy, là phóng đại vấn đề để tâm nó chú ý chuyện không đúng này nhiều hơn. Ngoài ra, theo thói quen, con ăn chay trở lại thì sau 1 tuần cái ham muốn đó giảm rất nhiều đến hôm nay dường như trong vòng kiểm soát của con. Theo con suy đoán về khía cạnh khoa học (nếu con xai xin các Huynh, Tỷ có kiến thức y khoa chỉ dạy thêm) thì endocrine system trong cơ thể con tiết dịch nhiều hơn sau 1 thời gian meditating, Thiền. Ngoài ATCNTM, con còn ăn mặn, tập thể dục làm cho cơ thể con overflow với dung dịch hưng phấn, ảnh hưởng đến chuyện ham muốn. Với sự thay đổi lớn trong cơ thể vậy mà con thì con tu tập chưa đến đâu chỉ còn cách là nhờ lực từ ngoài; bỏ ăn thịt. Chớ việc tự trói tay chân lại, biểu cái tâm nghe theo thì đối với con giống như con đang đứng trên lưả mà ráng cắn răng cho quên cơn đau thì Tâm Lực con chưa đủ, con biết tự lượng sức.

Khóc thì con đã khóc rồi. Vì không thương Ông Thầy thì đa số các Huynh Tỷ tụi con đâu có khóc. Trước khi vô HSTD, con cũng theo ông thầy YouTube, Google để ngồi Thiền rồi cũng bắt đầu thấy chấm trắng từ lúc nó không yên cho đến khi đứng yên, rồi chiếu lánh và niềm vui con cũng có (sau này con biết đó là Cận Định). Nhưng lần đầu con thấy mờ mờ cái chấm đỏ khi ATCNTM từ HSTD thì nó vui, mừng (vì đã thấy), cộng thêm việc con sẽ thưa với Thầy tự nghĩ Thầy sẽ vui lắm. Nghĩ đến đó thì vui lại càng vui, vui đến chảy nước mắt luôn. Nhưng….thôi thì con cũng không dám nói tiếp vì sẽ phải làm cái chuyện mà Huynh Tỷ tụi con không muốn là làm Thầy buồn!! Nói tóm lại thì việc con vì Ba Má để tu học là 1 lý do đúng hoặc không (con không có ý hỏi thách thức. Con thật không biết nhiều điều lắm!) và chuyện con là 1 người sẽ đi vào ma đạo. Con xin Thầy cho con 1 giải đáp để con biết mà chọn hướng đi cho mình. Ý thì con còn nhiều nhưng con không giỏi viết văn nên con xin dừng ở đây. Con cảm ơn và chúc Thầy nhiều sức khoẻ!



Theo em thì anh đang hiểu lầm từ 90 độ đến 180 độ những gì Thầy viết mà anh trích dẫn ra đó.  Grin  Grin  Grin
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #65 vào lúc: 27-08-2018, 02:13 PM

Ông bạn đang hiểu Kinh theo ý mình. Cái hay là ông bạn còn kêu lên Hstd, chớ im rồi lặng luôn thì không biết sao luôn..
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #66 vào lúc: 27-08-2018, 10:38 PM

Con chào Thầy,
Mấy hôm rồi con không có vô HSTD và cũng tạm ngưng việc tu tập của con. Con mong Thầy đừng buồn con vì con có lý do và con cũng sẽ trình bày với Thầy ở phần bên dưới của bài viết! Thầy vẫn khỏe chứ? Mấy hôm nay thời tiết bắt đầu thay đổi nên Thầy giữ gìn sức khỏe!!
Tibu không cần sáo ngữ, rỗng tuyết. Vì tiêu chuẩn là: Bất cứ ai An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt có kết quả là tự động bà con đó hiểu tibu nhất.

Trích dẫn
Trước hết con xin lỗi vì con có thưa về vấn đề từ ngữ, văn phạm tiếng Việt của con; rời VN đầu năm 1992, lúc con mới 14 tuổi. Rồi có 1 thời gian dài con không dùng tiếng Việt vì không gần gia đình và môi trường sống toàn nói tiếng Anh. Con cũng có thêm tiếng Anh trong bài viết vì bí từ Việt hay không sure từ con dùng.
 
Lý do thứ nhất để con tạm ngừng tu tập là việc con vì đứa con gái, “Con gái nhờ Đức Cha”, và con thấy bên Nam Tông, nhiều nhất là ở Thailand, Laos, có tục lệ con trai mới lớn xin xuất gia để báo ÂN Cha Mẹ và con vì 2 lý do trên mới tu tập. Sau khi được Thầy chấp nhận và ban cho Pháp tu thì mọi quyết định về Tâm Linh con đều xin ý kiến Thầy. Bài viết trước con có hỏi Thầy việc con vì Ba Má con để tu tập là lý do đúng, xai và con chưa được Thầy trả lời.

Lý do thứ hai là lời Thầy đã viết cho con ở bài trước và con xin được trích;

Dạ con cảm ơn Thầy đã luôn nhắc nhở.

Con thật là, kim chưa đâm tới thịt thì không biết đau. Ba Má đã qua xa cái tuổi thất thập cổ lai hy và cộng luôn Vô Thường thì cứ rình rập luôn cả bản thân con mà con thì cứ ..... sao chưa chịu đạp hết ga để tu.!!
Tại sao có cái vụ bỏ nhà ra đi để tìm cách tu hành?
Chỉ là, nếu cứ ở nhà thì lề mề không chịu đặt mình vào tình trạng báo động đỏ!

Khi bỏ gia đình để tìm đường cứu gia đình thì tu sĩ quờ quạng lúc ban đầu! Rồi quyết chí, cắm đầu cắm cổ mà tu cho ra tu! Trong một thời gian ngắn nhất!

Xong rồi là bỏ chùa... về lại nhà: độ Cha Mẹ.

Như vậy mới tròn chữ Hiếu. Người con khôn ngoan này đã dùng Cha Mẹ làm đòn bẩy để tu hành cho lẹ!!!
=========
Có đâu, mà làm thầy thiên hạ: Với trình độ Tâm Linh... Chỉ là Cận Định!!!
và đem vàng về cho Cha Mẹ như hiện nay một số đang làm:  Cry

Thì những anh chàng này, chỉ là... nghề nghiệp tu sĩ mà thôi.
 
Y như là làm các nghề nghiệp khác!
Đâu có gì là phải vái lạy đâu?

Như con có thưa là từ nhỏ, anh em tụi con được Ba luôn nhắc nhở nên lấy cái Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm cái thước đo trong cuộc sống. Cộng thêm lời Má là “Nghèo thì cho sạch, rách phải cho thơm.”, hoặc dạy về cái lợi hại của đồng tiền nên con tự đúc kết cho mình 1 câu “Đồng tiền nếu không biết xử dụng thì nó rất là bạc bẻo => Tiền Bạc”, hoặc việc “Tôn Sư, Trọng Đạo”. Và câu này included những vị Thầy dạy nghề hay trong trường học. Gần 50 năm qua, anh em tụi con luôn ghi nhớ lời Ba Má dạy. Vì không là Thánh Nhân để áp dụng lời Ba Má dạy 1 cách triệt để nhưng luôn tự nhắc mình dùng lời dạy trong mọi trường hợp từ cách sống, cách xử thế, trong những quyết định (decision making), hay trong cách giao tiếp. Nghĩ lại lời dạy nên giờ anh em tụi con mới bớt khổ hơn so với rất nhiều gia đình. Và từ lời dạy đó mà tụi con mới có chuyện đền ơn; Ân Cha Mẹ, Ân Thầy Tổ, hay là Ân Quốc Gia; nơi đã tiếp nhận, cưu mang, và cho con 1 cơ hội để tiến thân. Bằng như còn ở VN thì con chắc là đi làm bốc xếp ở ga Hòa Hưng, chạy xe ôm, hay cao cao lắm là bảo vệ ở hồ Kỳ Hòa (mà xưa là viện Hoa Đạo) chỉ vì thân phận là con của chế độ cũ. Và chuyện tụi con làm này, kia để Ba Má vui thì anh chị em mỗi người mỗi cách như chở Ba Má đi ăn, đi biển, chở lên nhà thằng út chơi, đi Canada, NewYork, Cali, Việt Nam, hay đi hành hương với chùa gần nhà.

Trở lại lời Thầy nói, con nghĩ nhiều và có thử chia lời Thầy ra làm 2 thời để hiểu; hiện tại và Thầy có màn TV nên Thầy biết chuyện tương lai.
Thưa con:
Không ai bao giờ làm chuyện lấy búa tạ đập con ruồi, theo kiểu ở trên, như con hay dẫn chứng như vậy cả!

Có nghĩa là nói chuyện ngang cơ.
Không vì lý do mình giỏi hơn người khác mà lại dùng cách: "Cả vú lắp miệng em".
Có nghĩa là dùng uy quyền, gây áp lực, để lấn áp! Hoặc là: dùng nghệ thuật ngôn ngữ đề dồn đối phương, buộc đối phương ăn nói rặp khuông với mình.

Mà chỉ nói lên một vấn đề! Đó là vấn đề có được xem là: "Hợp Lý" hay không mà thôi.
Trích dẫn
1) Về thì hiện tại, con xin thưa là con ở xa Ba Má con và sau khi thỉnh Pháp tu cho Ba Má thì con định sẽ in bài những Pháp (pdf files) về Phương Pháp tu Tịnh Độ (theo yêu cầu của Ba), làm thành 1 binder rồi chờ có cơ hội (1-2 tuần, hay 3-5 tháng Cry )rồi mang về cho Ba. Con có biết là từ trước đến giờ Ba có giữ câu niêm Phật A-Di-Đà trong tâm theo phương pháp Tịnh Độ của Pháp Sư Tịnh Không nên con có nói Ba cố gắng giữ câu niệm trong tâm đó, mà tốt hơn là giữ câu niệm trên tráng, trên giao điểm chân mầy 1 lóng tay, đến khi con mang bài Pháp con in về để Ba đọc tham khảo. Rồi con có nói Ba là con còn đọc được có người niệm mà thấy Phật A-Di-Đà luôn... Ngoài ra chỉ là hỏi thăm việc uống thuốc Bắc (hốt ở Atlanta mà lần trước Ba lên con chơi) có giảm bệnh ngoài da của Ba không và uống hết thuốc chưa. Ba nói thuốc đã uống thuốc và giảm bệnh 70%, rồi nhờ con hốt them để tiệt gốc luôn…Dạ. Cuối tuần có anh bạn (Ba biết ảnh) lên đó (Atlanta), con xin đi chung cho vui rồi mua thêm thuốc….Và đến hôm nay thì, thưa Thầy, thuốc đã đến tay Ba con nhưng cái binder về Pháp thì con chưa làm xong. Cho nên trong thì hiện tại, với tính con thà để người phụ chớ không phụ người, việc con “bỏ chùa” để mang Pháp về Độ Ba Má là chưa xẩy ra.
Thì đâu có gì đâu con. Chuyện tu hành là chuyện cả đời.
Trích dẫn
2) Về thì Tương Lai, chắc Thầy đã thấy con sẽ bỏ chùa…Và đây là lý do chính con tạm ngừng tu tập. Theo lời Thầy;
 a.
Trích dẫn
Người con khôn ngoan này đã dùng Cha Mẹ làm đòn bẩy để tu hành cho lẹ!!!
  - Đây là người con BẤT HIẾU. Lợi dụng Cha Mẹ để lợi riêng cho mình.
 b.
Trích dẫn
Xong rồi là bỏ chùa... về lại nhà: độ Cha Mẹ.
– Đây là người BẤT NGHĨA, BẤT TRUNG.
 c.
Trích dẫn
Đâu có gì là phải vái lạy đâu?
– Đây là người BẤT NHÂN.
 d. Phụ long tin của Thầy tin tưởng, thương, chỉ dạy mà không màng hậu quả của người đường - Đây là người con BẤT TÍN.
Và nếu là trong tương lai, con sẽ trở thành 1 người BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA, BẤT HIẾU, BẤT TRUNG, lừa Thầy phản bạn; tội xa Địa Ngục, thì hiện tại xin Thầy hãy cho con cái thẻ đỏ đuổi ra khỏi sân để tránh con gây tội xa địa ngục mà từ trước đến nay con không muốn phạm phải. Con không biết phải ăn nói sao với Ba Má con luôn, nếu con sẽ là vậy!!
Để tibu nói cho con nghe lại cho thật kỹ:

Chuyện rằng:
Mới đây tại Utah, có một cựu quân nhân chết. Ông này là Lữ Đoàn Trưởng Biệt Động Quân. Ông này chết tại nhà.

Có một đứa cháu theo HSTD đã lâu lắm rồi.
Nhà có việc, thì cô cháu nhào vào dùng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt để giúp đỡ gia đình.
Sau đây là đối thoại trên viber:

===================
[ Monday, August 27, 2018 12:20 PM ] Cô Thảo Cell: Chú! Khi độ mà thấy họ đứng nói với một đám người thì nghĩa là gì?
[ Monday, August 27, 2018 12:23 PM ] Phước Nguyễn: Trong điều kiện nào mà con thấy được như vậy, vậy con?
[ Monday, August 27, 2018 12:24 PM ] Cô Thảo Cell: Con muốn độ cho họ con thấy họ và niệm A Di Đà Phật
[ Monday, August 27, 2018 12:27 PM ] Phước Nguyễn: Chu cha! như vậy phải có hai chiều, cùng hoạt động tương quan với nhau (cùng tần số) thì mới có thể thấy nhau được thôi con.
Nếu không thì với "tâm lực cực kỳ mạnh mẻ" thì mới có thể móc nối để được thấy nhau!
[ Monday, August 27, 2018 12:28 PM ] Cô Thảo Cell: Con chưa hiểu lắm
[ Monday, August 27, 2018 12:29 PM ] Phước Nguyễn: Là vì khi con độ mà con thấy thì chỉ có một mình con thấy mà thôi.

[ Monday, August 27, 2018 12:30 PM ] Phước Nguyễn: Bây giờ con muốn bên kia nhìn cùng phía với con thì con… tương đương với Mun hay là TLH, Ba Danh thì con mới có thể cho bên kia thấy được mà thôi.
[ Monday, August 27, 2018 12:31 PM ] Phước Nguyễn: Và như vậy thì mất sức rất là nhiều...
[ Monday, August 27, 2018 12:32 PM ] Cô Thảo Cell: Ban đầu linh ảnh là hình ảnh bác nằm chết, con niệm Phật thì linh ảnh chuyển qua cảnh người đó sống đang nói chuyện với một đám người như đang diễn thuyết về một vấn đề gì đó
[ Monday, August 27, 2018 12:32 PM ] Phước Nguyễn: Thông thường thì độ tập trung của phe bị độ… không thể nào cao được mà nó thấp lè tè, với rất nhiều nhiểu âm.
[ Monday, August 27, 2018 12:32 PM ] Cô Thảo Cell: Khi thấy vậy thì con ngưng không niệm nữa
[ Monday, August 27, 2018 12:33 PM ] Phước Nguyễn: Ngưng là đúng, vì họ đâu có nhìn về mình đâu?
[ Monday, August 27, 2018 12:35 PM ] Phước Nguyễn: Ngay lúc đó mà con có sức thì con hét một câu "kêu gọi sự chú ý"! Hoặc là câu niệm Phật đi! Thì con tuột cái vèo (hết pin) nhưng bên kia sợ quá mà làm theo!
[ Monday, August 27, 2018 12:35 PM ] Cô Thảo Cell: Dạ đúng ! Họ khg có biết gì cả
[ Monday, August 27, 2018 12:36 PM ] Cô Thảo Cell: Nhưng con thì đang mệt nên khg gào lên được
[ Monday, August 27, 2018 12:36 PM ] Phước Nguyễn: hihihi
[ Monday, August 27, 2018 12:36 PM ] Cô Thảo Cell: Họ và con ở cách xa nhau
[ Monday, August 27, 2018 12:36 PM ] Cô Thảo Cell: Khi con ngưng thì con ở phía trên nhìn xuống
[ Monday, August 27, 2018 12:39 PM ] Phước Nguyễn: Thì vậy
[ Monday, August 27, 2018 12:47 PM ] Cô Thảo Cell: Nó khác với lúc con làm cho cậu. Khi tác ý là tự nhiên nó ăn ý ghê luôn
[ Monday, August 27, 2018 12:48 PM ] Cô Thảo Cell: Còn bên này giống trống đánh xuôi kèn thổi ngược
[ Monday, August 27, 2018 12:49 PM ] Phước Nguyễn: Thì con cũng biết rồi đó. Chứng tỏ họ chết rồi nhưng hiện nay chưa biết rằng mình đã chết rồi!
[ Monday, August 27, 2018 12:50 PM ] Cô Thảo Cell: Đúng vậy

===============
Tibu giải thích:
===============
Vụ độ này nọ, nếu cùng chiều thì dể dàng. Nhưng ngược chiều thì khó vô cùng!
1. Họ đã chết rồi!
Lúc đó linh hồn bị xỉu, rồi nhờ cô cháu HSTD dùng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và đã làm cho Lữ Đoàn Trưởng tỉnh dậy... Vì tâm lực cô cháu vừa độ sinh cho ông cậu (mới đây, cách đây cở hai tuần)! Cho nên cô cháu chưa lấy lại sức...

Vì vậy, khi tỉnh lại thì:
... Lữ Đoàn Trưởng đang còn sống với tư tưởng là đang còn hành quân trong rừng và đang tập họp anh em binh sĩ lại để lấy lại tinh thần sau trận đánh đẫm máu!!! Có nghĩa là trong đời sống trong quân đội điều ám ảnh nặng nề nhất là:

Sau trận đánh thì tinh thần binh sĩ bị xuống dốc trầm trọng. Cho nên, khi vừa tỉnh lại thì: kỹ niệm xa xưa đó bừng sống lại theo Lữ Đoàn Trưởng luôn.

Do tình huống tréo cẳng ngỗng này! Và thần lực chưa được phát huy đúng mức. Vã lại đó là nghiệp quả luôn.

Câu chuyện chấm dứt như vậy luôn! Với kết quả là Lữ Đoàn Trưởng đang còn ở cõi Trung Giới. Có nghĩa là chưa siêu thoát được.
========================
Vừa rồi bà con vừa nghe tibu tường thuật lại một cái chết của một cựu quân nhân tại Utah.
========================

Tibu kể lại đây để cho bà con hiểu là chuyện chết nó có rất nhiều nhân duyên, nhân quả... chằng chịt rất khó tháo gỡ!
=============
=============
Bây giờ trở vào điểm chỉ trích của con ở bên trên:
=============
=============

Khi tu sĩ bỏ gia đình để tính chuyện đi tu, có hai vấn đề:
1. Cha Mẹ còn sống:
Tất nhiên cái suy nghĩ đầu tiên hết là mình (tu sĩ) từ bỏ gia đình để tìm được cứu thóat cho chính gia đình mình.

Lúc này là dầu sôi lửa bỏng! Không thể nào hân hoan, vui vẻ, vừa đi tu, vừa nhảy chân sáo, vừa bắt bướm, hái hoa... mà là một sự ra đi trong cấp bách, có tính cách cấp cứu!!!
 
Ruột rối bời bời, một bước đi là một cái núi đang đè tâm thức!

Suy nghĩ có thể là như sau:
- - Chu cha! Ba Má đang già, chết bất cứ lúc nào! Mình nên làm cho lẹ để khi xong rồi thì về lại nhà, độ cho Ba Má!

=====
Tư tưởng hợp lý này được con gọi là Bất Hiếu:
Vì câu lợi dụng Ba Má để tu cho lẹ.
Trích dẫn
Người con khôn ngoan này đã dùng Cha Mẹ làm đòn bẩy để tu hành cho lẹ!!!
  - Đây là người con BẤT HIẾU. Lợi dụng Cha Mẹ để lợi riêng cho mình.[/color]
=======
Tibu bàn tiếp cho nó hết ý:
2. Cha Mẹ đã chết:
Vậy là mình càng nên gia công làm cho lẹ lên, càng lẹ càng tốt:
Lý do Cha Mẹ đã chết rồi! Và lưu lạc ở đâu thì chả có ai biết!
Mình nên suy nghĩ cho kỹ về câu chuyện lưu lạc của Cha Mẹ mà nên gia công tu hành cho lẹ, càng lẹ càng tốt để tìm cho ra các Ngài: hiện giờ đang lưu lạc ở chỗ nào, để rồi từ đó cứu Các Ngài khỏi cảnh khổ!
=================
Như vậy hai tiêu chuẩn này đã được phanh phui, trình bày thẳng thắng bằng bạch văn như vậy! Mà còn bị mang tiếng là hành động BẤT HIẾU.

Từ tiêu chuẩn này, con suy nghĩ cho thật là kỹ những kết luận của con. Ở bên trên.

HẾT.
[...]
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #67 vào lúc: 28-08-2018, 05:52 AM

Con cảm ơn bài giảng của Thầy! Dạ, cái xai là ở nơi con và con xin Thầy tha thứ! 1-2 ngày tới, con sẽ sám hối. Sau đó con sẽ quán hơi thở để warm up rồi vô ga chạy tiếp.

Sẵn con xin chia sẽ là lúc trước con có nghe ăn sống celery (cần tây) sẽ kích dục. Con vừa hỏi ông thầy Google thì ông nói đúng là vậy. Hôm qua con nhớ là trong 1 tháng nay con có 2 lần vô tình ăn rồi sau đó là 2 lần bị cái vụ ham dục nó hành. Con xin hết.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #68 vào lúc: 28-08-2018, 07:44 AM

Con cảm ơn bài giảng của Thầy! Dạ, cái xai là ở nơi con và con xin Thầy tha thứ! 1-2 ngày tới, con sẽ sám hối. Sau đó con sẽ quán hơi thở để warm up rồi vô ga chạy tiếp.

Sẵn con xin chia sẽ là lúc trước con có nghe ăn sống celery (cần tây) sẽ kích dục. Con vừa hỏi ông thầy Google thì ông nói đúng là vậy. Hôm qua con nhớ là trong 1 tháng nay con có 2 lần vô tình ăn rồi sau đó là 2 lần bị cái vụ ham dục nó hành. Con xin hết.
Gì ghê vậy?
Không nên đổ thừa rau cải. Mà nên thay đổi tính tình và lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Khi đến đựơc Sơ Thiền thì kết quả là tham dục nó biến mất.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #69 vào lúc: 28-08-2018, 09:12 AM

Cần tây tnt ép lấy nước uống hoài, để trị cao máu rất hay. Có thấy  kích dục gì đâu.
Logged
hphan77
Thành viên


Bài viết: 84


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hphan77
Trả lời #70 vào lúc: 29-08-2018, 06:19 AM

Con cảm ơn bài giảng của Thầy! Dạ, cái xai là ở nơi con và con xin Thầy tha thứ! 1-2 ngày tới, con sẽ sám hối. Sau đó con sẽ quán hơi thở để warm up rồi vô ga chạy tiếp.

Sẵn con xin chia sẽ là lúc trước con có nghe ăn sống celery (cần tây) sẽ kích dục. Con vừa hỏi ông thầy Google thì ông nói đúng là vậy. Hôm qua con nhớ là trong 1 tháng nay con có 2 lần vô tình ăn rồi sau đó là 2 lần bị cái vụ ham dục nó hành. Con xin hết.
Gì ghê vậy?
Không nên đổ thừa rau cải. Mà nên thay đổi tính tình và lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Khi đến đựơc Sơ Thiền thì kết quả là tham dục nó biến mất.

Dạ Thầy, con rõ.

Từ hôm qua đến nay, con suy nghĩ và sám hối ra được con "ugly tiger" mà tiếng Việt gọi là xấu hổ, cộng thêm ấy nấy. 1 lần nữa con xin lỗi Thầy! Và cũng cảm ơn các Huynh Tỷ đã nhiệt tình động viên, chia sẽ, nhất là TV! Con xin được ghi lại lời mà Thầy luôn nhắc con lên giấy để cộng vô mấy cái reminder notes của con.
Trích dẫn
Nên thay đổi tính tình và lo An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Con xin hết.
Logged
Trang: 1 2 [3]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.506 seconds với 20 câu truy vấn.