Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 [2]   Xuống
 
Chủ đề: thanh vien moi chao ca nha  (Đọc 14038 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ume
Thành viên


Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ume
Trả lời #25 vào lúc: 31-05-2009, 04:02 PM

Đêm qua lúc gần sáng, đệ đã giữ được lửa thiêng đến số 25, tứ là ít ra cũng được 20 giây. Làm gì tiếp hả thày?
Logged
Diệu Ni
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Diệu Ni
Trả lời #26 vào lúc: 05-06-2009, 07:56 AM

Dọc qua bài viết của ume Diệu Ni xin mạng phép chia sẻ , và nếu có gì chưa đúng xin Tibu hoan hỉ chỉ dẩn dùm(Nam mô a Di Da Phật ).Diệu Ni bước vào thiền định tịnh tâm bước đầu tiên Diệu ni ngồi thế bán già, hai tay thả lỏng để trên đầu gối,lưng thẳng ,nhưng không ưởng ngực quá,hít thở bình thường,mắt nhắm.mình nhìn thấy trong tâm một dòng nước,một thác nước chảy trắng xoá, một dòng nước mát,có mẹ Quan thế âm ngồi trên toà sen",(vì theo Diệu ni được biết thường những người có bản tính đời thường hơi nóng nảythì nên liên tưởng tới nước, còn lửa thì dành cho những bạn có tính tình ngoài đời thường hơi ù lì cụ mịch, và trong Tứ Thiền củng nói điều đó ) Lưu ý trước khi ngồi mình tự niệm trong tâm 3 câu"Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật" , 3 câu "Nam mô a di Đà Phật" , 3 câu "Quan Thế âm Bồ Tát" , Diệu ni xin mạng phép chia sẻ với các đạo hữu mới bước vào con đường tu tập như Diệu Ni, nếu có gì sơ sót xin Huynh TiBu hoan hỉ chỉ dẩn.Nam mô a di đà Phật.
Logged
ume
Thành viên


Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ume
Trả lời #27 vào lúc: 05-06-2009, 08:18 AM

nhưng giữ được linh ảnh đứng im 12 giây thôi khó quá ni cô à
tui mới làm được 1 lần, như mơ, nên vẫn ấm ớ
chào mừng ni cô ghé chơi, tên thật hay, Diệu ni
Logged
Diệu Ni
Thành viên


Bài viết: 2


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Diệu Ni
Trả lời #28 vào lúc: 06-06-2009, 07:30 AM

ume thân mến,mình tu đến đâu còn thuộc vào căn cơ của  mổi người,Theo Diệu Ni  thì Ume đừng căn thẳng lắm ,bạn dành cho mình 1 giờ nào đó nhất định trong ngày, nếu là người có gia đình rồi thì trước khi đi ngủ, còn nếu người chưa có gia đình thì 4 giờ sáng là giờ công phu tốt nhất,bước đầu có thể là 30 phút, rồi sau đó tăng dần....Ume đừng căn thẳng , nhất là trước khi đến giờ công phu ít nhất là 3 tiếng phải để cho mình thư giản .....vì như thế khi ngồi bạn sẻ ít bị tạm niệm chi phối,còn về linh ảnh lúc đầu Diệu Ni củng vậy , nhưng bạn đừng căn thẳng quá,cứ thả lỏng cái tâm và kiên quyết không cho tạm niệm đi vào , nếu tạm niệm nhiều thì linh ảnh của ume không gửi được lâu.Bạn kiên trì đi,đến giờ là bạn công phu và xem như đó là cơm mà bạn ăn hàng ngày, ume kiên trì đi rồi bạn sẻ thấy những chuyện rất kỳ lạ trên chính thân thể bạn,Ume nhớ nguyện "Chư Phật gia hộ cho con............", nếu thành tâm bạn sẽ thấy những điều kỳ diệu lắm.Diệu Ni chỉ chia sẻ với các bạn những điều mà mình đả trải qua, nếu có gì chưa đúng kính mong Huynh TiBu hoan hỉ và các đạo hữu hỉ xã cho Diệu Ni.Chúc UME thành công .Nam Mô A Di Đà Phật. 
Logged
ume
Thành viên


Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ume
Trả lời #29 vào lúc: 08-06-2009, 04:27 AM

Cảm ơn sự khuyến khích của ... bạn. Chỗ tu chợ trời, gọi thế cho tiện nhé ni cô. Hôm qua ume vừa thọ tam quy ngũ giới, thấy vui lạ. Từ nay ume sẽ hỏi in ít thôi khỏi phiền thày. Phải tu luyện ra tấm ra món cái đã.

Kính
UME
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #30 vào lúc: 10-06-2009, 02:15 AM

(từ bên đề mục Diệu Ngân)
ume thân mến!
Lúc đầu TLT ko để ý,nhưng "nhìn kỹ" thì hình như là ume khen TLT "dịu dàng"   Huh
Thật tình TLT "tá hỏa tam tinh "! và muốn.. độn thổ lun ,vì ume ko thễ tưởng tưởng được TLT ở ngoài là "bà la sát " đấy.Nếu TLT bữa nào mà nói chuyện "dịu dàng" ,thì bạn bè lại hỏi : có phải mày hok dzậy? hôm nay có chuyện gì phải hok?...
ume biết sao hok,vì dù sao cũng là đang ở cái "chùa trên trời", nên TLT phải " ngụy trang kiểu Úc" đấy. Grin
(nói gì thì nói ,nghe khen là thấy ...khoái khoái trong lòng sao đâu vì thấy mình ngụy trang hay qué!!....nhưng mà..thui!......  "tâm ma "đó.!!!! )

Cũng như ume,TLT cũng đọc các bài của ume và anh chị khác ,và học "lóm " người này một ít ,ng kia một xíu, ..và chắc chắn thì những câu ,bài trên trang web này đều là nói thật từ tấm lòng ,nên ng nghe dễ chịu lắm ! ..( nói " xạo" sao được,có ông Kẹ ổng ngồi ổng đang nhìn.thấy  hết kìa !!! Roll Eyes )  
Cám ơn ume nhé

Kính
TLT
« Sửa lần cuối: 10-06-2009, 02:20 AM gửi bởi TLT »
Logged
ume
Thành viên


Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ume
Trả lời #31 vào lúc: 10-06-2009, 03:58 AM

TLT mến

Tâm còn ma thì cứ cho nó ma đi, chắc từ từ mới bớt nên ume không ngại dùng tâm hơi ma mà khen bạn. Có 2 người, 1 bà la sát và 1 bà ngồi nhìn cái bà la sát, bà trẻ này rõ ràng rất hiền và rất là "thạo đời" (tức là hiểu biết sự đời í mà).

Thân

Ume
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #32 vào lúc: 12-06-2009, 04:44 AM

ume ui!
 Lúc TLT còn nhỏ,khi làm gì ko vừa ý,người lớn hay nói: "ra đời đi rùi biết"...rùi mình lớn,mình học cho ..."thạo đời"...
Bây giờ có người bạn khen mình "thạo đời",đáng lẻ ra phải vui mới phải,nhưng lại thấy... bùn. vì theo chú Tibu phải "thạo" trong tu hành thì tốt hơn là "thạo" đời....
Và bây giờ thì mình lại bắt đấu lại từ đầu..như em bé...khi tuổi đời đã "chín" đến nơi..trong khi vẫn còn ở đời..và không biết khi nào "rụng",.. có học nổi và kịp ko đây?.....
Ước mong có những đời sau,kiếp sau  được như Bé Hạt Tiêu,các HT nhí ...để được gọi là "rành tu" hơn" rành đời"..ngay từ lúc nhỏ.

ume chỉ cho TLT kinh nghiệm của ume được ko (cách "nhìn thây "cho ra đề mục í- trang thái ntn,tâm trạng ,thấy cái gì trước,cái gì sau...)
Cám ơn ume nhé

Kính
TLT   
Logged
ume
Thành viên


Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ume
Trả lời #33 vào lúc: 12-06-2009, 05:26 AM

TLT thân mến

Không lẽ người mù lại chỉ đường cho người mù. Tớ cũng đang túc tắc dần dần, chưa có kết quả. Có cái này có thể gọi là kinh nghiệm: cái mà Thày gọi là vui số 10. Đấy là lúc quán đề mục phải dồn năng lượng tình cảm của mình vào khoảng không tối thui đó, giống như tình yêu, giống như sự đam mê, có thể giống như vui, như buồn nhè nhẹ, tuỳ người. Đại loại giông giống đức tin. Khi nào mình dần thanh lọc thì có lẽ mình sẽ tĩnh hơn, đề mục sẽ xuất hiện là do tĩnh tâm, hay ở đây gọi là thanh tịnh. Thế thôi, ngoài ra tớ chưa biết gì hơn.

Mong bé hạt tiêu bình phục, các bồ tát đừng vội bỏ lũ chúng sinh ngơ ngác này... hì.

Thân

PS. Mà này, lúc nào bà thử giở giọng bà la sát ra coi. Không thể tưởng tượng được nó như thế nào.

« Sửa lần cuối: 12-06-2009, 05:35 AM gửi bởi ume »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #34 vào lúc: 13-06-2009, 07:38 PM

TLT thân mến

Không lẽ người mù lại chỉ đường cho người mù. Tớ cũng đang túc tắc dần dần, chưa có kết quả. Có cái này có thể gọi là kinh nghiệm: cái mà Thày gọi là vui số 10. Đấy là lúc quán đề mục phải dồn năng lượng tình cảm của mình vào khoảng không tối thui đó, giống như tình yêu, giống như sự đam mê, có thể giống như vui, như buồn nhè nhẹ, tuỳ người. Đại loại giông giống đức tin. Khi nào mình dần thanh lọc thì có lẽ mình sẽ tĩnh hơn, đề mục sẽ xuất hiện là do tĩnh tâm, hay ở đây gọi là thanh tịnh. Thế thôi, ngoài ra tớ chưa biết gì hơn.

Mong bé hạt tiêu bình phục, các bồ tát đừng vội bỏ lũ chúng sinh ngơ ngác này... hì.

cám ơn ume nhé,TLT đọc tiếp các tập tin(tập 3) thì thấy nhìu bài liên quan.
 Chắc TLT  vẫn còn "đam mê đời" hơn "đam mê đề mục"nên chưa thây vui hay bùn nhè nhẹ....

Trích dẫn
PS. Mà này, lúc nào bà thử giở giọng bà la sát ra coi. Không thể tưởng tượng được nó như thế nào.
Đừng làm  ..TLT...mắc cười!
 (xù xì xù xì: đang ở cái chùa trên trời mà,hok có được đâu..)

Kính
TLT
Logged
ume
Thành viên


Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ume
Trả lời #35 vào lúc: 14-06-2009, 03:52 AM

@ Hạ Vũ Tử: có lẽ thời gian này Thày bận, hoặc vì dân số diễn đàn tăng nhanh nên phải nghĩ ra cách khác để hướng dẫn chung mọi người. Riêng ôm cái đề mục này mà tu thôi cũng chưa biết đến bao giờ mới đạt. Đúng là tuỳ căn cơ, tuỳ người. Diệu Ni nói đúng thật, giờ buổi sáng mới ngủ dậy quán dễ nhất, có lẽ vì lúc đó đầu óc chưa bị vướng bận. Đọc bài của bạn, thấy bạn đã tiến được một đoạn đường khá dài, mình không biết, chưa thể hình dung làm sao người ta lại quán ra được cả hình ông phật...

ume
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #36 vào lúc: 16-06-2009, 03:51 AM

Thày à

Em báo cáo lần chót cho đề tài này, vì kỹ thuật thì nắm được rồi, còn tu tập thì chắc cả năm nữa mới có kết quả để báo tiếp.
Lửa xịn vừa xuất hiện trong 1 giây. Cảm giác về nó khác hẳn các quán tưởng khác. Nó như rơi vào một khoảng tối trống rỗng, làm mình bàng hoàng hoảng hốt đến mức... tuột định, mặc dầu đã tác ý cố giữ.
thì đúng như là đã nói trong tài liệu Như Lai Thiền: Lần đầu tiên mà đề mục xuất hiện là hành giả mất cảm giác về thân thể. Cái này làm mình hụt hẩn
Trích dẫn
Em có giấc mơ này muốn hỏi: mơ thấy lặn ngoi lên từ dưới nước sâu 3 lần, hơi buồn cười thày ạ.
- Lần 1: giúp đẩy 1 người phụ nữ lên từ đáy nước. Người này đánh kiếm giỏi, có chồng ở trên bờ. Hình như có hôn hít cô này trên đường Smiley
- Lần 2 vẫn như thế nhưng là phương án 2: người phụ nữ này xuống đáy nước tìm 1 đứa trẻ. Đánh nhau với 1 người nữ khác để giành đứa trẻ. Xong mình tiến lại giúp bà ta thắng rồi trồi lên, bỏ lại người kia dưới đáy.
- Lần 3 vẫn như thế nhưng là full version: xuống nước, đánh thắng người đàn và kia, tìm thấy đứa trẻ quấn trong 1 cái chiếu đặc biệt, hình hài đứa trẻ mới sinh lẫn vào trong nan chiếu. Cứu người đàn bà thù địch kia lên cùng, quấn tất cả vào trong cái chiếu. Về quê nhà, người đàn bà thua trận phải từ bỏ làng đi. Lạ cái là thấy mình làm việc ấy: vái dài các bô lão rồi buồn bã ra đi. (Các bô lão trong giấc mơ toàn những người già hàng xóm chết lâu rồi). Hàng xóm xì xào không hiểu sao hôm nay thằng này vái cung kính thế, rồi nói xấu gì đó sau lưng. Ra đường đi sang đường, có cái ô tô đâm hụt ngay sau gót.
Về điểm chính của giấc mơ là:

Hể thấy có con trai hay là con gái là mình còn tham dục.

Cái này là bình thường. Đùng có hốt hoảng mà đi ... ấy nó đi là tiêu đời trai luôn đó nghe  Cheesy
Nay bàn về chuyện tham dục của cư sĩ:
 
Chuyện tham dục nó sẽ ở với mình dài dài cho tới khi là A Na Hàm là tối thiểu.
từ đây tới đó thì cứ ứng sử như là bình thường.
Đừng có cái vụ là: Ê! Dang ra em, vì anh nay đã là tu sĩ thứ thiệt rồi! Thì người kia buồn lắm.
Và như thế không khí gia đình nó kỳ kỳ.
Và nên nhớ thực hiện công thức ... chánh dâm: Khi nhiên cứu nhau là hình ảnh trong tư tưởng là người mình đang yêu. Chớ không phải là một nhân vật nào khác. Làm như vậy thì sau khi nghiên cứu nhau rồi,ánh mắt sau đó trở nên long lanh vì hạnh phúc. Còn không. thì nó hơi đỏ và hơi đục và như vậy là không có long lanh và hạnh phúc được đâu.

Tới khi mình tu tới A Na Hàm thì người kia cũng tự hết luôn :-).
Không khí gia đình nó vẫn hạnh phúc như là hồi còn ... nghiên cứu nhau.

Nay lại bàn tiếp giấc mơ:
Sau đó là giả từ ra đi cái thế giới hiện thực này để có thể liên lạc với những người bên kia cưa tử và từ đó là con đường thành Phật theo kiểu tân thời! Thay vì Đề Ba Đạt Đa lăn đá là tổn thương gót chân Đức Phật thì đây là cái xe hơi nó liếm gót chân  Grin Grin Cheesy Wink
Hết. Đây là điềm lành  Cheesy



Hết

Ume
[/quote]
Logged
ume
Thành viên


Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ume
Trả lời #37 vào lúc: 16-06-2009, 04:10 AM

Mừng quá, Thày lại xuất hiện rùi. Cứ có tí lời của Thày là con lại thấy yên yên vững vững, dù biết là phải tự thắp đuốc mà đi. Thú thực là con chưa bao giờ tự lên án lòng tham dục của mình, mà chỉ muốn chuyển biến nó thành chính niệm. Ông trời có đức hiếu sinh, muôn loài cũng vì thế mà lăn xả vào nhau. Cũng lạ là con đang có một thời gian dài không yêu đương trai gái gì sất, nên tâm tĩnh hơn một chút và ham tu tập hơn để mắt nhìn đàn bà. Mong rằng sớm có sự tiến tu để lại được hỏi Thày tiếp.

ume
Logged
ume
Thành viên


Bài viết: 30


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ume
Trả lời #38 vào lúc: 23-06-2009, 06:02 AM

Thày ui, cho con hỏi Thày vài vấn đề:

- Một là làm sao đưa thiền vào đời sống hàng ngày. Lúc ngồi kiết già đoàng hoàng ở nhà thì không nói, nhưng đi đứng nằm ngồi thì không thể nhắm mắt mà quán 1-12 hoặc ngọn lửa được. Hơn nữa còn phải xả thiền rất phức tạp. Ví dụ ngồi trên xe bus độ 30', đủ cho mình quán được 1 lúc nhưng lại không thể thực hành 1 loạt động tác "xả thiền" trước mặt bàn dân thiên hạ được. Ngồi làm việc mà nhắm mắt lại thì cũng không xong. Vậy có thể nào bỏ qua các công đoạn này mà vẫn quán ngọn lửa không? Hoặc khi thực hiện các hành động sống bình thường thì có cách nào để quán không?

- Trong đêm đen mở mắt mà quán lửa được không?

- Khi nhắm mắt, mắt trở nên quá nhạy cảm với sự thay đổi của ánh sáng bên ngoài đôi khi tạo ra ảo giác về linh ảnh, quán lại thành ra quáng. Cái này đành rằng phải tự khắc phục, nhưng con cứ hỏi bừa xem nhỡ có mẹo nào khắc phục.

- Tập Vạn thắng công từ từ êm êm như Thái cực quyền hay cần phải phát lực ở các động tác vung vẩy. Nếu niệm Om Ah Hum thì thôi không niệm các câu khẩu quyết nữa hả Thày.

- Mơ thấy lạy Phật có phải "giấc mơ Kungfu" không thày? Con mơ thấy nhà mình rất sâu, đi tít vào gian cuối có bàn thờ tổ và 1 bàn thờ đối diện thờ phật. Con vào, leo lên sập định lạy phật 10 cái. Cái giường mọt ăn gần hỏng, rất ọp ẹp làm chân quỳ không vững, nên đầu cứ đập cồm cộp xuống giường. Đông người lễ, có cả đàn bà trẻ con. Lạy đến số 7, có đứa trẻ chen vào dưới tay nên phải tạm dừng để vỗ về nó. Nó cũng lạy Phật, cũng namo gì đó, nhưng đầu nó nghĩ ông Phật là cha nó. Lạy đến số 9 thì có bà nhà quê kêu hết giờ, dọn chiếu và giải tán mọi người, nên vẫn chưa lạy đến số 10.

- Phật tử thọ ngũ giới thì có cái giới thể âm thầm hộ trì có phải vậy không ạ? Giới thể là gì hở Thày?

- Nghiện hút thuốc lá sẽ tạo nghiệp thế nào hở Thày?

Trên đây là những câu hổi ngơ ngơ của con, Thày đừng cười nhé.


Ume
Logged
Trang: 1 [2]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.065 seconds với 20 câu truy vấn.