Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:59 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cho con hỏi về các trang thờ trong nhà hiện nay  (Đọc 4684 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Trâu
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 26



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Trâu
vào lúc: 04-09-2012, 08:47 AM

Sau thời gian đọc bài, con cũng bắt đầu k đi chùa, k thắp nhang, k khấn vái cầu xin. CHTT cũng đã được Bồ Tát Nhí độ rồi.
Bây giờ con xin liệt kê bàn thờ trong nhà con và xin mọi người cho ý kiến ạ.

1/Bàn thờ gia tiên giữa nhà,
2/sát bên(nhưng dĩ nhiên là dưới đất) là bàn thờ thần tài, ông địa, thổ địa, ông cóc, phía trên cùng là tượng phật di lặc.
3/Cũng kế bên bàn thờ thổ địa là trang thờ Phật đặt cao nhất với hình Quán Thế Âm Bồ Tát ở giữa, hình ông Quan Công bên phải và hình của Mẫu. 4/Trong bếp là bàn thờ ông Táo,
5/ngoài hiên là bàn thiên.
3 bàn thờ Gia Tiên, Ông Địa và trang Phật-Tiên- Thánh luôn sáng đèn 24/24

+ Vậy cho con hỏi bây giờ con có bỏ bớt tượng, tranh nào không. Có nên tắt bớt đèn ở bàn thờ nào không ạ?
+ Không thắp nhang luôn, hay chỉ đợi đến rằm cũng thắp 1 lần.
+ Con có người quen buôn trầm hương và kiêm luôn làm nhang trầm, bột trầm thật 100%(Con chắc chắn vì ổng làm theo kiểu tài tử, làm xong quăng ở nhà chơi mà không đem ra bán, ai biết thì gọi điện tự lại mua). Vậy con xông trầm trong nhà, phòng vẫn được?
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #1 vào lúc: 04-09-2012, 07:54 PM

3 bàn thờ Gia Tiên, Ông Địa và trang Phật-Tiên- Thánh luôn sáng đèn 24/24

Lãng phí quá osc ơi
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #2 vào lúc: 04-09-2012, 10:14 PM

3 bàn thờ Gia Tiên, Ông Địa và trang Phật-Tiên- Thánh luôn sáng đèn 24/24

Lãng phí quá osc ơi

Hây da, thì cũng tại quan niệm luôn thắp đèn để có năng lượng dương đó anh/chị Đá à.

Đệ đang chờ người trả lời mấy câu hỏi của đệ để dứt điểm cho xong ấy mà Cheesy

Tháng nào tiền điện cũng hơn 600k, đúng là lãng phí
 Hic  Undecided, thờ phụng hầm bà lằng, đã thờ  Phật rồi mà còn thờ Tiên, Thánh, Thần lắm vậy (ngay trong các kinh  của các Thầy Tổ  đại thừa  các vị đó cũng dạy là đã thờ Phật  thì không có thờ  Tiên, Thánh, Thần nào hết) . Mà thắp đèn thì để làm gì...tốn điện chứ được cái gì đâu. Chắc chắn là nên bỏ bớt. Còn bỏ bớt thứ gì thì thôi đợi các chuyên gia cho lời khuyên vậy.

« Sửa lần cuối: 04-09-2012, 10:22 PM gửi bởi TCH »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #3 vào lúc: 05-09-2012, 12:37 AM

Cho TLT góp ý xíu xiu nha
1/ Nếu các bàn thờ do Ông Bà/Cha Mẹ OSC muốn thờ,thì OSC hỏi thử Ông Bà/Cha Mẹ là OSC muốn thay đổi hay muốn bỏ đi bàn thờ nào đó-và các Ngài không phản đối thì OSC làm theo,còn phản đối(không bỏ) thì ..chịu thua-để cho yên tâm các Ngài và yên nhà yên cửa

2/Nếu các bàn thờ do OSC tự làm  thì ....bỏ hết cũng được  Grin -vì ngày nào OSC cũng phải tìm Ông Phật trong công phu rùi
Nếu cảm thấy cần thờ Tượng Phật hay Bồ Tát Quan Thế Âm để .. nhắc nhở mình hoặc cần thiết cho không gian tu tập  thì mình thờ và nhờ Nhí xù xì..

3/Mình không nên thắp nhang hay xông hương vì có các vị Càn thát Bà hay vào ăn hương và bị đốt cháy  khi mình thắp
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4830.0

Nếu phải thắp vì tục lệ thì thắp theo chỉ dẩn
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1461.msg9016#msg9016

Ở nhà của TLT thì vẫn giữ nguyên y sì như cũ  Grin,để cho yên tâm mọi người(chứ trong nhà làm ăn không được hay có chuyện gì lại đổ thừa cho mình thì ..nguy)
TLT vẩn chưng hoa,quả vào các ngày 1,15, & thắp nhang điện (không khấn vái gì hết)...trước là cho đẹp,sau là mình ..ăn
Hôm nào bận quá thì ...quên lun  Grin Grin
....
Nói chung là tùy cơ ứng biến theo hoàn cảnh và cố gắng hướng hoàn cảnh đó theo sự chỉ dẩn của Chùa mình là ok

Kính

Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 05-09-2012, 05:30 AM

Hi chị Tlt,

Mỗi lần trong nhà hỏi bàn với Mẹ em cúng quải cái gì em đều kêu cúng món em thích hahaa. Đại khái em nói là cúng gì cũng mình ăn không chứ ai ăn. Lần nào cũng bị quở hehehe.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 05-09-2012, 05:44 AM

Em sẽ làm theo lời chị ạ.

Có lẽ em sẽ bàn với ba mẹ bỏ hết. Kể cả bàn thờ Phật Tiên Thánh. Rồi kiếm 1 cái bàn, thỉnh 1 tượng Phật về và nhờ Nhí xù xì; chủ yếu trước khi làm gì thì bình tâm nhìn mặt tượng ạ.
Giờ thì cái quan trọng lựa lời lẽ khuyên 2 anh chị già đó đây Cheesy Mong là đừng bị ăn gạch. Không được thì em để y chang như chị luôn nghen. Thắp nhang điện, còn đèn thì bỏ luôn chị ha?
Không nên gọi những "Vị Trời Trong Nhà Mình" là "anh chị già". Không có các Ngài là không có mình, không có mình thì không thể nào có những "Vị Phật Tương Lai".

Vì là chuyện trên đầu trên cổ, nếu để ý: Hai chữ Ba và Má chỉ xuất hiện trong khi các Ngài còn sống.

Khi các Ngài chết đi rồi thì trong tự điển hằng ngày sẽ không còn hai chữ này nữa. Từ đây trở đi, cuộc sống chỉ là "Sự Trưởng Thành Trong Đau Khổ".

Một nữa bầu trời đã mất đi.

Người Con, khi có chuyện vui buồn gì đó, sẽ không còn biết chia sẻ cùng ai. Từ đó trở đi, Người Con sẽ sống một mình, sống một cuộc sống trưởng thành, cùng với đau khổ càng ngày càng chồng chất.
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #6 vào lúc: 05-09-2012, 06:48 AM

Em sẽ làm theo lời chị ạ.

Có lẽ em sẽ bàn với ba mẹ bỏ hết. Kể cả bàn thờ Phật Tiên Thánh. Rồi kiếm 1 cái bàn, thỉnh 1 tượng Phật về và nhờ Nhí xù xì; chủ yếu trước khi làm gì thì bình tâm nhìn mặt tượng ạ.
Giờ thì cái quan trọng lựa lời lẽ khuyên 2 anh chị già đó đây Cheesy Mong là đừng bị ăn gạch. Không được thì em để y chang như chị luôn nghen. Thắp nhang điện, còn đèn thì bỏ luôn chị ha?
Theo đệ thì không nên bàn với ba mẹ là bỏ hết à , bảo bỏ bàn thờ gia tiên thì 99% sẽ bị ăn chửi. Nên để lại bàn thờ gia tiên cho 2 bác yên lòng.
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #7 vào lúc: 05-09-2012, 07:12 AM

 Grin Đúng đó, hôm trước SAS khuyên một câu mà bị chửi quá trời luôn, bảo nuôi nó cả đời rùi chết nó đòi bỏ luôn, đừng dại, tốt hơn là cứ để đó, tập thì tập thui  Grin
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #8 vào lúc: 05-09-2012, 09:16 AM

Trích dẫn
Không nên gọi những "Vị Trời Trong Nhà Mình" là "anh chị già". Không có các Ngài là không có mình, không có mình thì không thể nào có những "Vị Phật Tương Lai".

Vì là chuyện trên đầu trên cổ, nếu để ý: Hai chữ Ba và Má chỉ xuất hiện trong khi các Ngài còn sống.

Khi các Ngài chết đi rồi thì trong tự điển hằng ngày sẽ không còn hai chữ này nữa. Từ đây trở đi, cuộc sống chỉ là "Sự Trưởng Thành Trong Đau Khổ".

Một nữa bầu trời đã mất đi.

Người Con, khi có chuyện vui buồn gì đó, sẽ không còn biết chia sẻ cùng ai. Từ đó trở đi, Người Con sẽ sống một mình, sống một cuộc sống trưởng thành, cùng với đau khổ càng ngày càng chồng chất.

Con đọc những dòng Thầy viết mà nước mắt con cứ muốn trào ra, nghĩ lại giờ này mà mình vẫn còn so đo tính toán đối với Ba Má. Con thấy nhớ và thương Ba Má con quá. Con sẽ ráng tinh tấn công phu hàng ngày để hồi hướng cho Ba Má. Con sẽ sống đúng nghĩa CON NGƯỜI.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #9 vào lúc: 05-09-2012, 06:36 PM

Hi chị Tlt,

Mỗi lần trong nhà hỏi bàn với Mẹ em cúng quải cái gì em đều kêu cúng món em thích hahaa. Đại khái em nói là cúng gì cũng mình ăn không chứ ai ăn. Lần nào cũng bị quở hehehe.

 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
Trả lời #10 vào lúc: 06-09-2012, 04:34 AM

Trích dẫn
Huống hồ người lớn tuổi thì cái chấp của họ càng cao

Cái này thì chưa chắc à nghen
 Wink Wink Wink
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.076 seconds với 20 câu truy vấn.