Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

" Đề Mục "

Bắt đầu bởi tnt, Th4 09, 2013, 02:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TrieuTuLong

Hay quá TNT ui, mong TNT thừa thắng xông lên giải quyết luôn cái vụ diệt thọ tưởng định luôn cho bà con nhờ!

Cầu mong lắm thay... Namo A Di Đa Phật.
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

tnt

#181
Con người sinh ra đời với một thể xác mang đầy nghiệp dĩ của nó thì việc gặp phải những đau khổ trong cuộc đời là điều không thể nào tránh khỏi :
..."Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao " .....
( thơ Kiều của Nguyễn Du) .
Ta đã làm những gì trong quá khứ ( tiền kiếp) ta không biết ...nhưng giờ phải gánh chịu những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc đời này có đôi lúc cũng không cam tâm ....

Than van cho phần số hay trách cứ cho định mệnh trớ trêu ....cũng chẳng thể làm thay đổi được gì cho cuộc đời mà vốn dĩ mình không có quyền " lựa chọn " phần số ....
Thôi thì hãy miễn cưỡng chấp nhận để mà sống với nó ...Vì mình có chấp nhận hay không mình cũng phải sống với nó......
Nếu có bất mãn không thích những gì mình phải cam chịu hôm nay thì hãy không thích một cách tích cực ..
Nghĩa là thật sự bắt tay vào việc làm thay đổi phần số của mình từ đây ...đó là nghiến răng mà tập ..

Hãy cố gắng lấy những yếu điểm của mình làm thành điểm mạnh để cố gắng vươn lên ..
Như bản thân tnt không có sức khoẻ ...đôi khi thật sự cũng rất là mệt mõi và chán nản ...
Vì khi mệt mõi vì bệnh hoạn dễ làm người ta cảm thấy không ham muốn cái gì cả ...trầm cảm ...và không thấy gì vui ...vì bệnh lấy đi sinh lực ....dễ làm người ta buông xuôi suy nghĩ ....

Tnt đã tự hỏi:
-  Vậy sao mình không nghĩ rằng người ta phải tu tập biết bao nhiêu để mới có cái " chán ngán" như vậy ...
Mình chỉ vì không thở nổi thôi là đã có ngay cái " chán " đó rồi ....hihihi

- Cái gì cũng có cái " giá " của nó mà ....Cái giá mình mua sự chán như thế phải chăng đã quá hời rồi không, còn than thở cái nỗi gì nữa ?!....hihi
- Ai cũng sống qua ngày chờ qua đời đó thôi .....vất vả hay an nhàn thì cũng sẽ qua đi một kiếp người ...
Vậy hãy ráng sống sao cho không uổng phí cái kiếp được gặp Thầy ...gặp Bồ Tát này đi....!

- Mình đang hạnh phúc và đang may mắn ....Hãy tận dụng tất cả những may mắn khi thời gian không còn nhiều ..
Đừng để mất đi rồi sẽ thấy tiếc nuối và hối hận ....

Cái mệt mõi này là để nhắc mình từng phút từng giây trong cuộc đời mình đang đi lần về bên kia đó thôi...hihi
Và tnt đã nghĩ và tưởng tượng về con đường mình đi về bên đó ra sao khi tập ....và đã thấy như thế đó ...

Ai cũng có nỗi khổ cả ...." người giàu cũng khóc ..." ...chứ không riêng người nghèo khổ ...
Vì chúng ta " khổ " trong chính cái nghiệp mà chúng ta đã vô tình hay hữu ý đã tạo ra từ vô thuỷ đến nay...

Giờ chúng ta tập là tập cách làm sao để có thể chịu đựng và ứng phó với những khó khăn trở ngại do chính chúng ta đã tạo ra. Đó là Nghiệp của chính chúng ta ...!  Mình làm giờ mình phải chịu ...

Cái vũ khí để có thể chịu đòn chống đỡ lại Nghiệp chỉ có duy nhất một thứ đó là " Đề Mục"
Cái nghiệp nó đeo bám vào cuộc đời mình " như đỉa đói" thì mình hãy "đeo bám vào Đề Mục như sam" vậy..


Cách sám hối tội lỗi duy nhất là chấp nhận vô điều kiện tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời này mà không than van ...và từng ngày cố gắng chữa lành những "vết thương" thể chất cũng như tâm hồn với một cái tâm không oán than ...và biết ơn tất cả những gì mà ta có được trong cuộc sống này ....

tnt

#182
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 05, 2014, 07:56 AM
Trích dẫn từ: tnt trên Th11 03, 2014, 11:46 AM
Suốt thời gian này con rất là mệt ....có lúc đừ điếc luôn ...
Trong điều kiện không làm được mà vẫn cứ làm thì mới thấy rõ bản tính anh hùng bất khuất của Tu Sĩ gạo cội.
Trích dẫn
Con chợt nghĩ khi con người ta cạn sức tàn hơi thì việc giữ Đề Mục quả là quá khó khăn đi
Nên chi mình hãy niệm Phật và để ý đến hơi thở cho nó dễ hơn.....
Ác nghiệp sẽ rất là buồn phiền khi thấy cái phản ứng của dân nhà nghề này: Rõ ràng, Tu Sĩ này không thèm chịu thua! Không thèm nhườn bước! Thiệt là đúng chẳng sai: "Châu Chấu Đá Khổng Lồ" là đây!
Trích dẫn
Con bắt đầu chỉ để ý đến hơi thở lúc mệt và niệm Phật khi thấy mình yên tĩnh hơn
Một bước nhỏ, theo kiểu như vậy, thì chuyện về Tịnh Độ là đương nhiên!

Trích dẫnĐề Mục của con bây giờ là Chấm Trắng
Sau khi vật lộn trầm trầy, trầm trật để từ đốm lửa (đề mục đầu tiên), rồi nó ra lung tung thứ (vì cái nghiệp sát nó đeo dai như đỉa đói)! Trong đó Cận Định, Chánh Định lung tung thứ không biết ở đâu mà lần luôn!
Tuy nhiên:
Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh, nên tnt một lòng một dạ ăn ngay nói thật. Và sau cùng bí bùng vì cái vụ:
Linh Hồn là một năng lực điên điên (vì nghiệp sát quá nhiều), khi thể xác đi ngủ thì linh hồn lại âm thầm đi tìm BHT (bé hạt tiêu) để đập... hoặc là chọc phá những con rồng! Để rồi, bị tụi nó cắn cho tê liệt luôn cả cánh tay!

Phản ứng:
Khi nghe thoáng qua, lòng tibu lại buồn bực, nhưng khi... coi cho rõ bằng màn tivi (Thiên Nhãn) thì:
Chuyện này có liên quan đến chuyện... giết người của tnt (vào thời tiền kiếp)!

Mở ngoặc:
Chi tiết này rất giống chuyện... cánh tay phải của tibu: Một cánh tay sát thủ vào thời tiền kiếp!
Đối với tibu: nó nặng nề đến độ mà khi đi châm cứu: tibu đã tảy chay nó và chỉ dùng bàn tay trái!
Đóng ngoặc.
Trích dẫn
Khi nghĩ đến nó con có thể thấy ngay, nhưng không đủ sức để giữ nó ....
Chi tiết nhỏ này rất là quan trọng đây bà con!

Dân lơ tơ mơ là sẽ có phản ứng thông thường là nằm nhắm mắt... nghỉ chuyện đời!

Nhưng... tnt không phải là dân lơ tơ mơ như bà con thường... khi dể đâu:
Tự ái của tnt (trước đó, vào thời tiền kiếp: khi còn là nhà văn nổi tiếng của Hoa Kỳ: Sau khi tác phẩm Moby Dick (Cá Voi Trắng) thì to tổ bố! Hể đụng một tý là ghim gút, là giận hờn... là điên khùng!

Mà điên khùng thiệt luôn đó nghe bà con!
Có nghĩa là: kiếp sau đó, nhà văn ngong cuồn này đã bị điên và sống một cuộc đời không ra gì luôn!

Nhưng lần này thì tự ái đã đặt đúng chỗ! Nó nộ khí xung thiên khi tập không được, thay vì húng hục tập chết bỏ như phản ứng của những tay mơ khác! Tnt đã từ tốn suy nghĩ coi mình còn thiếu cái gì?

Tibu lại chỉ đường:
- - Tham dục! Rồi tibu lại kể cho tnt nghe một chi tiết:
[...]
Khi A La Hán này trên đường đi ăn xin đã gặp phải một người đàn bà thuộc loại sắc nước hương trời!
Nhưng do thói quen quán xác chết, quán bất tịnh... cho nên thay vì thấy nhan sắc chim sa, cá lặn này... Ngài chỉ thấy có... một bộ xương biết đi!

tibu, không ngờ là tnt chỉ cần bấy nhiêu đó thôi!

Ngay tại chỗ, tnt đã âm thầm quán bộ xương! (đây là một chi tiết rất là ngầu đời của dân chuyên nghiệp: Nhận Pháp vừa xong là làm liền, hay đối đế lắm, là làm càng sớm càng tốt!) Tâm tánh ăn ngay nói thật, là một liều thuốc thượng đẳng trong trường hợp này:

Chẳng bao lâu sau đó:
- - Chú ơi, con nhìn đâu đâu cũng thấy bộ xương! Ngoài đường toàn là những bộ xường biết đi!

Tất nhiên, kết quả tu tập của tnt đã vượt xa sức tử tưởng của tibu!
- - Chẳng bao lâu nữa thì "chuyện ấy" sẽ tự động biến đi đâu hết cho con coi!
Trích dẫn
Nên chi con thấy nó ( Chấm Trắng ) nhưng vẫn cứ niệm Phật ..
;D ;D ;D Bây giờ lại có chuyện: Niệm Phật Quán Chấm Trắng nè bà con! ;D ;D ;D

Phân tích cực kỳ quan trọng:

Thực tế:
Chỉ có Niệm Phật Quán Chấm Đỏ, nhưng ở đây lại xảy ra chuyện... Niệm Phật Quán Chấm Trắng ???

Tự hỏi:
Lại một chuyện về... Dĩa Bay nữa chăng? :D :D :D

Không! Tnt bị hai chuyện cùng một lúc:
1. Chuyện tham dục
2. Chuyện BHT cứ bị linh hồn của tnt gây chuyện như đánh đập, cắn xé... khi thể xác đi ngủ!

Về chi tiết số (1) thì... bệnh quỷ đã có thuốc tiên khi tnt đã xuất sắc quán ra những bộ xương biết đi.
chi tiết số (2) Vì câu chuyện cũng do tibu cung cấp:
- - Khi con vào được Vô Sắc thì linh hồn tự động biến mất vì không có nhân duyên để sinh tồn.
Và dĩ nhiên, chỉ cần có chừng đó lời nói: tnt làm một hồi thì... linh hồn biến mất luôn!

Do thói quen này mà tnt lại làm chuyện Niệm Phật Quán Chấm... Trắng


Và khi con nhìn vào Chấm Trắng đó mà niệm Phật thì con Thấy Hình Đức Phật

Tất nhiên, vị trí (trú xứ) tâm linh sẽ là:
Phần nong của cõi Không Vô Biên Xứ.
Nhưng vì niệm lực của tnt khi "vô xê" (tập quên trời, quên đất)rất là mạnh (do giữ giới Ân Ngay Nói Thật) cho nên... lại mang tính chất... Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ trong chi tiết hào quang của Đức Phật có bảy màu và được sắp xếp rất là đặc biệt!
Trích dẫn
Ngồi xếp bằng sáng chói hào quang trắng vàng.....chói sáng ...ánh sáng này chói như khi bạn
nhìn vào ánh mặt trời vậy đó ...
Thân Phật phát ra một thứ ánh sáng trắng vàng chói loá và toàn thân Ngài màu trắng vàng óng ...
Phía sau lưng Ngài là những tia bảy sắc hình nan quạt xoè rộng khắp cả thân Ngài ..
Giống như có một chiếc quạt bảy sắc ở phía sau lưng Phật ....ánh sáng hào quang đó vẫn không
bị khuất lấp bởi ánh sáng từ thân Phật phát ra phía trước ...
Mình vẫn có thể thấy được phần ánh sáng trước và sau là hai phần khác nhau....
Khi con nghĩ muốn nhìn rõ màu sắc trong từng tia sáng hình nan quạt phía sau thế nào ?
thì con thấy : Trong từng tia sáng lại mang bảy màu ....phát ra hào quang thật đẹp ......

Tnt chưa bao giờ thấy hình ảnh Đức Phật như vậy trên hình ảnh hay chùa chiền nào cả ....
Thật là khác so với những hình ảnh mà người ta đã vẽ hay tạc tượng ở ngoài đời này ..
Ước gì tnt có thời giờ và sức khỏe để có thể... truyền thần được bức hình có một không hai và sống động này!
Đây cũng chính là mơ ước của tnt luôn ....
Đã có biết bao lần được nhìn thấy những linh ảnh rất đẹp trong thế giới tâm linh ...
Nhưng tnt thật sự không có khả năng gọi là " truyền thần  lại được những bức hình có một không hai một cách sống này " ....
  Mong Huynh Tỷ nào trong này có thể vẽ lại theo những gì tnt đã miêu tả thì xin hãy vẽ lại cho mọi người cùng được thưởng thức ...Rat Cam On...!

Ánh sáng

Linh ảnh Phật của Tnt (sau khi trao đổi với tnt nó mới ra được cái hình này hihi) ;D ;D ;D

Chúc Mừng Năm Mới


boiroi

Cho đệ hỏi chút xíu: Ông Phật này tên gì vậy huynh Ánh sáng?

lạc lạc

Ôi...đẹp quá ạ. Cám ơn chị Tnt, cám ơn huynh Ánh sáng  :D

tnt

Trích dẫn từ: boiroi trên Th1 01, 2015, 10:35 PM
Cho đệ hỏi chút xíu: Ông Phật này tên gì vậy huynh Ánh sáng?
Tnt niệm A DI ĐÀ PHẬT
Thì thấy linh ảnh này, tnt nghĩ Ông Phật này là A DI ĐÀ PHẬT

tnt

Cám ơn huynh Ánh Sáng rất nhiều, đã giúp tnt tái tạo lại linh ảnh bằng một hình ảnh rất là đẹp giống như cái "Thấy" của tnt . Đây là một việc rất khó để vẽ lại ...
Vì không thấy mà chỉ nghe diễn tả lại thôi mà vẽ giống y như là mình thấy thì rất là khó ít ai có thể làm được,
Tnt nói lại thôi cũng còn khó mà diễn tả bằng lời chứ đừng nói là người vẽ phải hình dung thế nào .....

Ánh sáng

Trích dẫn từ: boiroi trên Th1 01, 2015, 10:35 PM
Cho đệ hỏi chút xíu: Ông Phật này tên gì vậy huynh Ánh sáng?
Theo như Tnt nói linh ảnh thấy được do niệm ADIDA Phật. As nghĩ rằng hình Phật này thể hiện cái tâm thức của Tnt nó đặc biệt chỗ giao thoa giữa hữu sắc và vô sắc. Nếu là Phật Adida phải có cái đảnh màu đỏ hihi ;D ;D ;D

Omule

  Cảm on Tnt! Cảm ơn Huynh Ánh Sáng! Theo Omule, muốn biết Linh ảnh Phật tên là gì, có lẽ chúng mình phải hỏi Thầy TiBu.Vậy chúng con nhờ Thầy giải đáp. 

TrieuTuLong

Ánh sáng phát ra từ sau lưng mấy ông ui, tui  thấy được 1 lần mà nhỏ xíu ;D
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

Tibu

Cách xác định một Đức Phật là:
Coi hai bên của Đức Phật gồm những Bồ Tát nào:

Nếu cặp bài trùng:
Ngài Quan Thế Âm (bên Phải của Ngài) và Ngài Đại Thế Chí (bên trái của Ngài)
Thì đây là Ngài A DI ĐÀ PHẬT 

Nếu hai Ngài Bồ Tát lại là:
Văn Thù Sư Lợi (bên Trái của Ngài) và Ngài Phổ Hiền (bên Phải của Ngài)
Thì đây là Ngài Phật Thích Ca

Nếu lại là:
Nhật Quang (bên phải) và Nguyệt Quang (bên trái)
Thì đây lại là Ngài Dược Sư Quang Vương Phật

Đặc Biệt:
Ngài Tỳ Lô Giá Na
Thay vì chỉ có hai vị Bồ Tát như các Đức Phật khác! Ngài Tỳ Lô Giá Na lại có hai hệ thống Bồ Tát.
Một hệ thống ngồi bên Trái của Ngài (đại điện cho bên Trí Tuệ)
Một hệ thống lại ngồi bên Phải của Ngài (đại diện cho bên Thực Hành)

Đặc biệt hơn hết là:
Chính Ngài Tỳ Lô Giá Na lại hóa hiện ra Ngài Hắc Bì Phật khi Ngài xuất hiện ở cõi Vô Sắc (từ Không Vô Biên Xứ cho tới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Gọi là Hắc Bì (Da Đen) là vì Ngài còn "đen hơn cả màn đêm của cõi Phi Phi Tưởng Xứ"

Tibu ghi lại cho rõ.

Tibu ghi lại cho rõ.

Thiện Duyên

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 06, 2015, 05:54 PM
Cách xác định một Đức Phật là:
Coi hai bên của Đức Phật gồm những Bồ Tát nào:

Nếu cặp bài trùng:
Ngài Quan Thế Âm (bên Phải của Ngài) và Ngài Đại Thế Chí (bên trái của Ngài)
Thì đây là Ngài A DI ĐÀ PHẬT 

Nếu hai Ngài Bồ Tát lại là:
Văn Thù Sư Lợi (bên Trái của Ngài) và Ngài Phổ Hiền (bên Phải của Ngài)
Thì đây là Ngài Phật Thích Ca

Nếu lại là:
Nhật Quang (bên phải) và Nguyệt Quang (bên trái)
Thì đây lại là Ngài Dược Sư Quang Vương Phật

Đặc Biệt:
Ngài Tỳ Lô Giá Na
Thay vì chỉ có hai vị Bồ Tát như các Đức Phật khác! Ngài Tỳ Lô Giá Na lại có hai hệ thống Bồ Tát.
Một hệ thống ngồi bên Trái của Ngài (đại điện cho bên Trí Tuệ)
Một hệ thống lại ngồi bên Phải của Ngài (đại diện cho bên Thực Hành)

Đặc biệt hơn hết là:
Chính Ngài Tỳ Lô Giá Na lại hóa hiện ra Ngài Hắc Bì Phật khi Ngài xuất hiện ở cõi Vô Sắc (từ Không Vô Biên Xứ cho tới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Gọi là Hắc Bì (Da Đen) là vì Ngài còn "đen hơn cả màn đêm của cõi Phi Phi Tưởng Xứ"

Tibu ghi lại cho rõ.

Tibu ghi lại cho rõ.

Thầy ghi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trước (bên trái) trong khi hai Ngài Bồ Tát bên phải lại được ghi trước có ý gì không Thầy? Hay chỉ là tình cờ thôi vậy Thầy? ;D
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

tnt

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 06, 2015, 05:54 PM
Cách xác định một Đức Phật là:
Coi hai bên của Đức Phật gồm những Bồ Tát nào:

Nếu cặp bài trùng:
Ngài Quan Thế Âm (bên Phải của Ngài) và Ngài Đại Thế Chí (bên trái của Ngài)
Thì đây là Ngài A DI ĐÀ PHẬT 

Nếu hai Ngài Bồ Tát lại là:
Văn Thù Sư Lợi (bên Trái của Ngài) và Ngài Phổ Hiền (bên Phải của Ngài)
Thì đây là Ngài Phật Thích Ca

Nếu lại là:
Nhật Quang (bên phải) và Nguyệt Quang (bên trái)
Thì đây lại là Ngài Dược Sư Quang Vương Phật

Đặc Biệt:
Ngài Tỳ Lô Giá Na
Thay vì chỉ có hai vị Bồ Tát như các Đức Phật khác! Ngài Tỳ Lô Giá Na lại có hai hệ thống Bồ Tát.
Một hệ thống ngồi bên Trái của Ngài (đại điện cho bên Trí Tuệ)
Một hệ thống lại ngồi bên Phải của Ngài (đại diện cho bên Thực Hành)

Đặc biệt hơn hết là:
Chính Ngài Tỳ Lô Giá Na lại hóa hiện ra Ngài Hắc Bì Phật khi Ngài xuất hiện ở cõi Vô Sắc (từ Không Vô Biên Xứ cho tới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Gọi là Hắc Bì (Da Đen) là vì Ngài còn "đen hơn cả màn đêm của cõi Phi Phi Tưởng Xứ"

Tibu ghi lại cho rõ.

Tibu ghi lại cho rõ.
Con có thắc mắc !
- Sao Ngài Tỳ Lô Giá Na lại hoá hiện ra Ngài Hắc Bì Phật khi Ngài xuất hiện ở cõi Vô Sắc ( từ Không Vô Biên Xứ cho tới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ) ?
- Gọi là Hắc Bì ( Da Đen) Vì sao Ngài còn"Đen hơn cả màn đêm của cõi Phi Phi Tưởng Xứ "?
- Vì sao có thể Thấy được Ngài rất Đen trong màn đêm Đen của cõi Phi Phi Tưởng Xứ ?


NGUDAI

Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 06, 2015, 05:54 PM
Cách xác định một Đức Phật là:
Coi hai bên của Đức Phật gồm những Bồ Tát nào:

Nếu cặp bài trùng:
Ngài Quan Thế Âm (bên Phải của Ngài) và Ngài Đại Thế Chí (bên trái của Ngài)
Thì đây là Ngài A DI ĐÀ PHẬT 

Nếu hai Ngài Bồ Tát lại là:
Văn Thù Sư Lợi (bên Trái của Ngài) và Ngài Phổ Hiền (bên Phải của Ngài)
Thì đây là Ngài Phật Thích Ca

Nếu lại là:
Nhật Quang (bên phải) và Nguyệt Quang (bên trái)
Thì đây lại là Ngài Dược Sư Quang Vương Phật

Đặc Biệt:
Ngài Tỳ Lô Giá Na
Thay vì chỉ có hai vị Bồ Tát như các Đức Phật khác! Ngài Tỳ Lô Giá Na lại có hai hệ thống Bồ Tát.
Một hệ thống ngồi bên Trái của Ngài (đại điện cho bên Trí Tuệ)
Một hệ thống lại ngồi bên Phải của Ngài (đại diện cho bên Thực Hành)

Đặc biệt hơn hết là:
Chính Ngài Tỳ Lô Giá Na lại hóa hiện ra Ngài Hắc Bì Phật khi Ngài xuất hiện ở cõi Vô Sắc (từ Không Vô Biên Xứ cho tới Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

Gọi là Hắc Bì (Da Đen) là vì Ngài còn "đen hơn cả màn đêm của cõi Phi Phi Tưởng Xứ"

Tibu ghi lại cho rõ.

Tibu ghi lại cho rõ.
Thầy cứ cho ông as vẽ luôn ảnh thật cho chúng con dễ nhận biết thì tiện hơn là nghe nói thầy ạ!