Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Anh chưa chết đâu em!

Bắt đầu bởi Tibu, Th12 05, 2009, 11:45 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Chào các Bạn và Bà Con Cô Bác  ;D ;D ;D

Thông thường là khi ra cốc đệ tử hay trình lại thầy mình khi nhập cốc như vậy thì có chuyện gì mới mẻ không?

Tất nhiên tầm cở của Thầy Milarepa thì Tổ Marpa nói Sư Mẫu pha ly trà bơ đậm và nói câu quen thuộc là:
- - Bà nè, bà ngồi đó và để thủng thẳng thằng Đại Phù Thủy nó trình bày lại cho nghe thời gian nó nhập cốc, nó làm được những gì?
Và quay qua Thầy Milarepa, Tổ nói:
- - Con cứ thũng thẳng mà trình bày lại cho Thầy nghe con làm gì ở trong đó.
Dĩ nhiên Thầy lại cất giọng soprano trời cho ra làm một bài ngẫu hứng ...

Nhưng tibu ra cốc, chỉ có củ khoai lang và máy vi tính. Và trên mạng "oanh tạc" (internet) thì có những chục mạng hàng ngày ghé thăm để: Coi có gì lạ không?

Hôm nay thì tibu quay qua đề mục:
Đông Phương Tịnh Độ, một đề mục thật sự là nghèo nàn thê thảm về kinh sách, tài liệu.

Dân bình dân học vụ thì chỉ nghe qua câu: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Ngon lành hợ tý xíu: Thì có đọc qua cuổn Sám Pháp Dược Sư (Một cuốn sách mỏng tanh và nhỏ xíu)
Dân có thớ tý xíu: Lại biết là Ngài có bắt cái ấn bàn tay dựng đứng và đầu ngón giữa đụng đầu ngón cái, tạo thành một cái vòng tròn.
Còn câu chú của Ngài thì cũng có người biết, cũng lại có người lại tròn xoe con mắt khi nghe người khác đọc một cách rành rẻ:
Trích trong Kinh Dược Sư:
Chú Dược Sư quán đảnh chơn ngôn: 

Nam mô, Bạt già phạt đế, bệ xát xã lũ rô-bệ lưu ly bát lạc bà - hát ra xà dã, đát tha yết đa dã - a ra hất đết, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệt sát thệ, bệ sát xã - tam một yết đế, ta ha.

tibu hỏi Thầy Google: Thì Thầy cho biết là nên lên chuà này mà nghe người ta tụng câu chú 24 trên 24:
( Nguồn: http://www.jivanjili.org/medicine_buddha_mantra.html )

The  Mantra word for word:

  1. OM: We begin with Om the under-current tone of the universe.

  2. NAMO: Means yielding or full of trust also can mean to bend or bow and might mean to melt into.

  3. bhagawate: means in intimate relation to the Divine and often means the entire cosmos

  4. Bhaishjaye: a name for the Medicine Buddha

  5. guru: Spiritual Master also means the "that" which transmutes ignorance into wisdom

  6. vaidurya prabha: Divine deep blue light, like that of Lapis Lazuli.

  7. Rajaya: means Great King

  8. Tathagataya: means once came or once gone

  9. arhate: one who has conquered the cycle of birth death

10. samyaksam buddhaya: perfectly enlightened

11. teyatha: do it like this

12. OM: Again we begin with Om the under-current tone of the universe

13. bekhajye bekhajye: do away with the pain of illness

14. maha bekhajye: do away with the pain of illness (of the darkness of Spiritual Ignorance)

14. bekhajye: do away with the pain of illness

15. Samudgate: means the supreme heights. Like this, go go go

      (my prayer shall go to the highest and the widest and the deepest.

16. svaha: I offer this prayer and now relinquish it ...  (to you Medicine Buddha)
====================================

Phải nói cái thời xa xưa (thời còn đi xe ngựa) mà mò ra được chừng này kiến thức thôi thì có khi đã mảng đời rồi.

Gì thì gì, cũng không thể nào lột hết được ý của Ngài Dược Sư.

Trong 12 lời nguyện của Ngài (Trong kinh Dược Sư: http://www.niemphat.com/kinhdien/kinhduo*** ***u.html ) (Nên đọc 12 lời nguyên của Ngài).
tibu tóm tắt lại như sau:

1. Tui đã thành Phật và được những gì, thì mọi người sẽ được y như vậy.
2. Nói về ngọc lưu ly: Sáng suốt, trong veo, nhìn vào thì phát triển Trí Tuệ.
3. Phương tiện làm ra của cải.
4. Bỏ Tà Đạo, quy Chánh Đạo
5 Giữ Giới Luật đầy đủ
6. Hết bệnh bẩm sinh, kinh niên, bệnh Bác sĩ chê.
7. Gia đình ly tán, bệnh, nghèo.
8. Chuyễn nghiệp: Gái (tồi tệ) thành Trai (ngon lành).
9 Bỏ Tà Kiến qua Chánh Kiến.
10. Giảm tù tôị, được ân xá
11. Thoát nạn đói
12. Quần áo đầy đủ.

Các Bạn cũng không ngờ là cái chià khóa nó nằm ở câu thứ hai  (2)

2. Nói về ngọc lưu ly: Sáng suốt, trong veo, nhìn vào thì phát triển Trí Tuệ.

Chỉ như vậy thôi. Mấy ngày nay tibu dùng câu này để tự nâng cao thể trạng. Chữa bệnh và đả thông kinh mạch.

Nguyên tắc:

1. Nằm tập đừng có làm cho máu huyết tắt nghẽn bằng cách ngồi. Mà chỉ, xin nhắc lại, là: Nằm trên giường (cho nó êm cái thân già) đắp mền cho nó ấm nếu là trời lạnh.
2. Nhắm mắt 100%
3. Nhìn ra đằng trước mặt thấy một vùng xám xám đen đen. (Cận Định)
4. Nhìn vào một vùng ngay giữa, ngang với tầm nhìn (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt).
5. Nhìn kỹ thì sẽ thấy một cái đám bùi nhùi.
6. Đám bùi nhùi
7. Trong đám bùi nhùi có hiện ra cái cục trong trong mờ mờ nhỏ xíú. (Lưu Ly của mình đó hehehe)
8. Tới đây thì nhìn nó (cục lưu ly của mình) như nhìn con ruồi. Hình ảnh thì mờ mờ ảo ảo, Khi có, Khi không.
9. Kệ nó cứ nhìn vào chỗ đó mà vẽ (hay đúng hơn là mường tượng) cho ra cái cục có màu và cũng có phần nào trong trong.
Khi nó ra thì bình tỉnh niệm "trong tâm" câu:
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (nhấn mạnh giọng ở chỗ "Lưu Ly")
10. Hình ảnh theo sự chú tâm có ra phần nào rõ hơn.
11. Kệ nó, bây giờ mới tác ý là: Con làm cái này cho sức khỏe tổng quát ( toàn thân).
12. Nhìn cái cục trong trong thì cũng tác ý là: Đây là cục ngọc lưu ly, nó phải chắc chắn và trong.

Kết quả:
Đói bụng! Cơn đói ấp tới bất thần.

Phản ứng:
Tác ý: Đói thì ăn cho hết cái bệnh đi!

Làm nhiều lần! Và đừng có dại dột mà đứng lên tìm cái ăn! Làm cho tới có khi ngủ luôn càng tốt. Có khi phải thức dậy để làm cái gì đó:
Cảm giác là thân thể đã được đả  thông phần nào: Thân Thể nhẹ nhàn.

Bà con làm thử, có gì thì cứ hỏi tibu sẽ tìm ra câu trả lời cho.
10:34 AM 12/5/2009

Phần kế:
Bệnh từng vùng

Hấp dẫn hớ hehehe

QUANGMINH

Trên cả tuyệt vời !
Mấy hôm nay chú sư phụ nghĩ ngơi lấy lại phong độ rồi công hiến tiếp một phương pháp chửa bệnh mới, theo cái đà này thì chú lại phải nghĩ ngơi tiếp nữa rồi.ha ha haaaaaaaaaaaaaa

vodanhvnn

tuyệt chiêu ! thật là hay đó chú , tối nay con sẽ thử  ;D :D

cavoi

Nam mô, Bạt già phạt đế, bệ xát xã lũ "rô-bệ lưu ly" bát lạc bà - hát ra xà dã, đát tha yết đa dã - a ra hất đết, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệt sát thệ, bệ sát xã - tam một yết đế, ta ha.


Anh ơi cho em hỏi lại nhé: lâu nay em đọc trong kinh là" rô thích lưu ly" như vậy cái nào đúng hả anh
Hằng ngày khi đọc bài Sám Dược Sư em quán đảnh của Ngài Dược Sư ( theo hình có sẵn).Mấy hôm nay em phát hiện thêm đó là: khi không được khoẻ hoặc tâm hơi động sau khi đọc kinh xong em ngồi thiền thêm 30-45' thì em thấy rất áp phê và dễ đi vào đề mục nữa
Bây giờ có thêm bài Pháp mới rùi...em sẽ thực hành ngạy để nhìn viên ngọc LƯU LY...
Em chúc Thầy luôn khoẻ nhé


lengoctao27

Thầy ơi !Cho con hỏi :lâu nay con tập sám hối như vầy:                   Con niệm :Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai một lát lâu rồi tác ý sám hối,nguyện xin các ác nghiệp được tiêu trừ.sau đó con niệm câu chú :Ohm Bashaye Bashaye Bashaya samudgathe swaha.Niệm câu này một lát rồi con mới vô đề mục.  :) .                       Con cáo chình Thầy!

Tibu

Trích dẫn từ: cavoi trên Th12 05, 2009, 11:15 PM
Nam mô, Bạt già phạt đế, bệ xát xã lũ "rô-bệ lưu ly" bát lạc bà - hát ra xà dã, đát tha yết đa dã - a ra hất đết, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệt sát thệ, bệ sát xã - tam một yết đế, ta ha.


Anh ơi cho em hỏi lại nhé: lâu nay em đọc trong kinh là" rô thích lưu ly" như vậy cái nào đúng hả anh
Hằng ngày khi đọc bài Sám Dược Sư em quán đảnh của Ngài Dược Sư ( theo hình có sẵn).Mấy hôm nay em phát hiện thêm đó là: khi không được khoẻ hoặc tâm hơi động sau khi đọc kinh xong em ngồi thiền thêm 30-45' thì em thấy rất áp phê và dễ đi vào đề mục nữa
Bây giờ có thêm bài Pháp mới rùi...em sẽ thực hành ngạy để nhìn viên ngọc LƯU LY...
Em chúc Thầy luôn khoẻ nhé
Chữ nào cũng được. Ăn thua ở sự tác ý của mình. Mình hướng về Ngài thì gọi làm sao cũng được. Cã câu chú trên tương đương với Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nên không có trở ngại gì.

Tibu

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th12 06, 2009, 06:34 AM
Thầy ơi !Cho con hỏi :lâu nay con tập sám hối như vầy:                   Con niệm :Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai một lát lâu rồi tác ý sám hối,nguyện xin các ác nghiệp được tiêu trừ.sau đó con niệm câu chú :Ohm Bashaye Bashaye Bashaya samudgathe swaha.Niệm câu này một lát rồi con mới vô đề mục.  :) .                       Con cáo chình Thầy!
Nó sám hối dành cho những tội của mình đối với từng cá nhân. (Y như cảnh chữa bệnh của Bác Sĩ: Một đối một). Và vào công phu thì không trở ngại gì hết.
Hết

lengoctao27

#7
Thầy ơi!Thầy có tất cả 3 chiêu để giải bớt nghiệp quả khi tu hành,đó là đeo hồ phù,tập vạn thắng và tập đề mục của mình;còn cái còng lưỡng kim thì sao hả Thầy?Với chừng đó chiêu thì theo con nghỉ tu sỉ có thể sống thọ từ 80 đến 100 tuổi nếu giới luật ngon lành!!!!Mà bây giờ Thầy lại tung thêm một chiêu Dược Sư Lưu Ly nữa thì thọ mạng chắc lên tới 120???!!!!!hihihihi!!!!!!!Có phải dzậy không Thầy?  ::) ::))                                                                          Thầy ơi!Cho con hỏi:con có một người anh ruột đang hành nghề bác sỉ ở mỷ,anh ấy bị bệnh khô phổi,thở rất là khó khăn,bệnh viện bên đó đã chê và nói không sống được bao lâu nữa.Thêm nữa anh ấy có một thằng con trai bị dị ứng với đậu phụng;hể ăn đậu phụng vô là đi cấp cứu,rất là nguy hiểm.Thưa Thầy tình hình là như vậy,BB nó có thể làm được gì cho Bác và anh của nó không ạ?Con kính nhờ Thầy chỉ dậy cho BB nó làm việc.Con cáo chình Thầy!

Tibu

Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th12 07, 2009, 02:08 AM
Thầy ơi!Thầy có tất cả 3 chiêu để giải bớt nghiệp quả khi tu hành,đó là đeo hồ phù,tập vạn thắng và tập đề mục của mình;còn cái còng lưỡng kim thì sao hả Thầy?Với chừng đó chiêu thì theo con nghỉ tu sỉ có thể sống thọ từ 80 đến 100 tuổi nếu giới luật ngon lành!!!!Mà bây giờ Thầy lại tung thêm một chiêu Dược Sư Lưu Ly nữa thì thọ mạng chắc lên tới 120???!!!!!hihihihi!!!!!!!Có phải dzậy không Thầy?  ::) ::))                                                                          Thầy ơi!Cho con hỏi:con có một người anh ruột đang hành nghề bác sỉ ở mỷ,anh ấy bị bệnh khô phổi,thở rất là khó khăn,bệnh viện bên đó đã chê và nói không sống được bao lâu nữa.Thêm nữa anh ấy có một thằng con trai bị dị ứng với đậu phụng;hể ăn đậu phụng vô là đi cấp cứu,rất là nguy hiểm.Thưa Thầy tình hình là như vậy,BB nó có thể làm được gì cho Bác và anh của nó không ạ?Con kính nhờ Thầy chỉ dậy cho BB nó làm việc.Con cáo chình Thầy!
Bác sĩ:Cẩm Thạch thiên nhiên, đeo thử coi ra sao. Còn thằng nhỏ thì chỉ nó chiêu này coi ra sao?
Tuy rằng có nhiều đồ nghề như vậy, mà do làm việc nhiều quá thì tuổi thọ nó cũng ... giảm như thường. Lý do là vì ... hết việc thì bị dân chúng ... sa thải hehehe ;D ;D ;D

Tibu

#9
Tiếp theo là dùng cục lưu ly của mình để giảm những triệu chứng đầu tiên của các cơn bệnh vặt.
Ví dụ như ngứa cổ họng, để lâu nó ho, rồi từ ho, nó ra sổ mũi.
Ngay triệu chứng đầu tiên, hành giả:
1. Ngậm miệng lại
2. Nín thở
3. Ép nguyên cả cái lưởi lên nóc vọng, nhắc lại là: Ép nguyên cả cái lưởi.
4. Nhắm mắt 100%
5. Nhìn cho ra viên lưu ly của mình

Cảm giác là: Ngứa cổ dữ dội, và khi viên lưu ly hiện ra mờ mờ đằng trước mặt thì cảm giác giảm rõ rệt và biến luôn.

Liên quan:
Như vậy những chỗ bị đau thường ngày thì mình sẽ khoanh vùng nó và mình biết chỗ nào là gốc của cái cảm giác đau:

Cứ việc hể mà rảnh là:
1. Để ý tới chỗ đó, chỉ một chỗ mà thôi. (kinh nghiệm: Làm chỗ ít đau trước).
2. Nhắm mắt 100%.
3. Nhìn cho ra viên lưu ly của mình.
4. Tác ý (có nghiã là: dùng trí tưởng tượng của mình) làm cho nó cứng lại (vì là "ngọc" mà)!
5. Cảm giác bị đói
6. Lại tác ý: Đói thì ăn cái chỗ này cho nó bớt đau đi.

Bàn về cảm giác đói:

Có khi, do việc nhìn chưa ra được cho rõ viên ngọc lưu ly của mình  nên nó chưa có đói. Rồi do chưa ra mà mình ngưng tập và sinh hoạt lại bình thường.
Thì sau đó vài mươi phút, nó lại đói.

Nguyên tắc là đừng có đi tìm cái ăn, mà hảy tác ý:
Đói hả? Thì ăn cái chỗ hồi nảy đó, cho nó bớt đau đi.

Hết

tnt

Mấy hôm rày bị bệnh cảm cúm, lên mạng vớ được bài :
Chữa bệnh bằng: " Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật "
Nên chơi liền coi thử hiệu nghiệm thế nào !

Thực hành:
- Tâm Thức ở dạng Sơ Thiền là chơi ngon lành.
Đây cũng là một điểm rất hay vì khi bệnh thì tâm lực chỉ ở dạng Sơ Thiền thì ai cũng có thể làm được không có gì phải cao siêu cả vì cao siêu thì không đúng bài của cách chữa bệnh nữa !hihi
Nên bất cứ ai cũng có thể làm được cả !

Nghiã là chỉ cần tập trung tư tưởng và cái nhìn ở đằng trước mặt theo cách:

        -  An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt


Chỉ cần như vậy là đủ !

Không cần biết cái gì mình thấy ở trong cái nhìn đằng trước mặt đó
Nó xà quần đủ thứ lung tung màu bùi nhùi một đám không ra gì hết, màu sắc thì lung tung: vàng pha xanh đen, pha xanh rêu, rồi xanh dương đậm , cứ lung tung trong đó như một bức tranh màu bị đổ tung toé trộn hùm bà lằng đủ thứ như vậy ...Khi cái nhìn được đứng hơi yên và rõ nét thì trong tâm hãy đọc câu :
" Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật "

và nhấn mạnh ở chữ Lưu Ly

Mắt vẫn nhìn chăm chú vào bức tranh màu sắc hỗn tạp đó thì tự nhiên bạn sẽ thấy cái nét rõ và trong của bức tranh như được lọc qua một lớp kính sạch và rõ hơn một tí .

Thì đó là do chữ Lưu Ly mà bạn đã nhấn mạnh nên có hiện tượng sắc nét và rõ như thế ...

Khi nhìn được hiện tượng đó thì suy nghĩ tiếp rằng Lưu Ly :

Ngọc của Tâm: Ngọc là phải trong sáng và rắn chắc

và bồi tiếp thêm cái ý nghĩ:
Tâm mình là một viên Ngọc trong sáng và rắn chắc


Khi bạn đang suy nghĩ như thế thì bụng cảm thấy đói và trong bụng kêu ồn ột giống như người bị đói bụng mà nó sôi ột ột trong đó ..cái đói cồn cào như có con gì nó lộn lên lộn xuống trong đó ...
Thì lúc đó bạn lại tác ý:

Đói bụng hả thì hãy ăn cái bệnh cảm đó đi cho hết đói


Cứ tác ý như vậy cho đến lúc đi vào giấc ngủ luôn ...

- Kết quả: sáng ra thấy nhẹ người hẳn, mà cũng chẳng thấy đói cồn cào muốn ăn gì cả. Đúng là nó đã ăn hết cái bệnh cảm mà no luôn tới sáng rùi !hihi
Chỉ sau hai ngày là lành hẳn bị cảm không còn chút mệt mỏi gì cả
Bình thường thì cảm cúm phải mất gần cả tuần mới lành hẳn đó !hihi

Tiếp theo bài sau của chú TiBu thì mình có thêm cái cách nữa là:
Khi trong người mình có mang bệnh gì mà mình cứ lo nghĩ về nó hoài thì những lúc mình đói bụng thì hãy nói với Tâm mình là:
" Đói thì hãy ăn cho hết cái bệnh trầm kha gì đó đi " hehehe
cứ lập đi lập lại mỗi khi mà mình có thể cho cái " Đói " ăn cái bệnh đó cho đỡ đói !hihi


tnt

Sau khi đã chữa bệnh cho bản thân mình được rồi đó, thì mình có cách nào để chữa cho người thân và người có duyên với mình nữa không vậy chú ?

Tibu

Trích dẫn từ: tnt trên Th12 07, 2009, 06:56 PM
Sau khi đã chữa bệnh cho bản thân mình được rồi đó, thì mình có cách nào để chữa cho người thân và người có duyên với mình nữa không vậy chú ?
Chú chưa tìm ra cách nào mà người khác không tập mà lại được lành bệnh y như mình hehehe. Cái này phải xắm nhiều vợ mới được hehehe vì bà xả nói là nó có khỏe ra,  và bả chạy trên cái máy ellipse (máy tập thể dục) cà tàng đến 3 Miles mấy trong vòng một giờ đồng hồ!
Như vậy là so với hồi xưa, bả có khỏe ra.

Nhưng chú chỉ mới có ... một bà hà hehehe, cần phải nhiều người nữa thì mới đúc kết được.

A hèm! Không giởn nữa: Sau này có lẻ anh em tập nhiều thì mới đúc kết được kinh nghiệm cái chuyện này.
Hết

Tibu

Trích dẫn từ: bt trên Th12 07, 2009, 07:57 PM
Bài viết hay quá sư tỷ ơi!! :-) :-)

Như vậy chỉ cần với sức nhập định cở Cận Định hoặc Sơ thiền đã làm được cái chuyện "tày trời" này rồi hỉ ? :-) :-)  

Cho con đặt thêm câu hỏi theo yêu cầu của một vị khác:  Những người đang tập Tịnh Độ có thể dùng cách tập này để trị bệnh được không chú??


Trình độ Tịnh độ, làm tốt quá đi chớ! ;D ;D ;D

QUANGMINH

Chú sư phụ ơi !

Tiếp theo là kinh nghiệm của QuangMinh đây

Hôm qua, sau khi ăn cơm trưa xong, con bị đau bụng quá trời luôn, đi ịa chảy hết mấy lần luôn, thế là con niệm  câu " Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ", con nhấn mạnh ở từ Dược Sư, vừa niệm vừa tác ý đến cái bụng đang bị đau và bảo nó hết đau, sau khỏang trên 10 niệm thì cái bụng nhẹ hẳn luôn, sau đó thì hết đau và không còn đi ịa nữa, từ hôm qua đến nay thì bình thường rồi.

Con sẽ tiếp tục công phu theo cách này để chửa một số bệnh trên thân con và thử nghiệm trên người thân trong gia đình, nếu có kết quả gì sẽ thông báo tiếp để tất cả cùng rút kinh nghiệm.

Mong tất cả mọi người áp dụng chiêu này để chửa bệnh cho bản thân và chia sẽ những kinh nghiệm để hòan thiện phương pháp tốt hơn.