Nhân việc tamtinhdo nhờ các nhí độ cho các nạn nhân là đệ tử của Pháp Luân Công(PLC). Con có vài câu hỏi mong được thầy giải đáp.
Ông Lý Hồng Chí (Sư phụ dạy PLC nói rằng PLC là một trong 8 vạn 4 nghìn pháp môn của đức Phật Thích Ca. Như vậy có đúng không ạ?
Con số 84000 là con số thật, xuất phát từ lời tuyên bố của Ngài Ananda. Sau này, vì làm biếng đọc nên các tu sĩ dõm dùng con số này y như là con số ... vô cực. Theo kiểu: "Muốn thêm cái gì vào thì cứ thêm, có ai mà biết thực thụ là bao nhiêu"?
Một bài thánh thi của tôn giả Ananda
(Trích từ chỗ này nè :
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-ananda/ananda10.htm )
Ðã nhờ rồi, tám mươi hai ngàn chân lý,
Và hai ngàn nghe lại của đệ huynh!
Cộng tám mươi bốn ngàn Phật Pháp cao minh (1)
Giải thoát cho mình và năm mươi thế kỷ (2)
*
Người không hiểu không nghe điều chân chánh (3)
Thì đời trôi như con vật kéo xe,
Tuy bắp thịt tỏ ra chiều khoẻ mạnh,
Nhưng tâm linh bị tham ái mù che.
*
Ai đã học nhiều pháp lành cứu rỗi,
Mà chẳng hành, còn khinh mạn phàm phu,
Ví như kẻ có đèn không đốt rọi,
Thấy gì chăng giữa biển khổ sa mù?
*
Gặp bạn tốt, ta hiểu rành Pháp Bảo...
Không buông trôi, ta cố gắng thực hành,
Và nhờ thế ta sẽ vào Thánh đạo.
Hộ pháp sau này hậu thế nêu danh.
*
Bậc thiện trí trước sau hằng phân biệt,
Nghĩa lý nhân duyên, hạt quả rõ ràng.
Ngôn ngữ ví như phuơng trình đã viết,
Ðáp số nằm trong minh sát thiền quang. (4)
*
Giác tĩnh càng chuyên, định tâm càng vững,
Theo cõi sắc danh thấy nó mọi đàng.
Giác ngộ đến rồi, Thánh tâm liền chứng,
Trí huệ bừng lên soi thấu Niết bàn.
(Nguyễn Ðiều thoát dịch theo Tôn Túc kệ ngôn,
từ câu số 1024 đến 1029 - Theragathàs 1024 - 1029)
(1) 84,000 đoạn pháp (dhammakhandas)
(2) thời gian của Phật Pháp, trường tồn 5000 năm
(3) lời giảng được khẩu truyền, và ghi khắc qua chăm chú nghe
(4) bậc thiện tri thức dùng Tuệ Phân tích (patisambhidà) để hiểu nghĩa đen và nghĩa bóng.
Ông này còn nói phương pháp NAM NỮ SONG TU (Hình 1 kim cang nam ôm 1 kim cang nữ trong các tranh vẽ ở Tây Tạng) là do từ một tinh cầu khác truyền vào trái đất chúng ta. Nhờ thầy giảng giải sơ qua về nguồn gốc của pháp tu này ạ? Bây giờ có còn ai tu theo như vậy không?
Người ta chỉ phỏng đoán mà thôi. Không có trúng trật vào đâu hết á!
Đây là một phương pháp tu hành rất là cực kỳ cao cấp. Tất cả những Rinpoche Tây Tạng ( Trình độ Tâm Linh tương đương với Ngài này:
http://www.youtube.com/watch?v=6hjxHMLP6JM ) đều mơ về cái này! Đây là một đỉnh Hy Mã Lập Sơn trong Tâm Linh. Diễn tả cảnh "Tri Hành Hợp Nhất".
Tất nhiên là khi tu cao rồi thi ... Các Rinpoche hè nhau vào đây để thử sức:
Hầu như chưa có ai ra được mà ... toàn thây: Những Rinpoche rớt như ruồi. Tình hình nguy hiểm đến độ mà các tu sĩ nổi tiếng này cứ nhè "Nữ Đệ Tử" mà nghiên cứu. Sau khi thử sức với Vòng Phép Kim Cang Vương này.
Cảnh tượng đơn giản:
Khi nhập chánh định vào Kim Cang Vương này thì sẽ được ôn lại những cảnh ăn chơi tươi đẹp nhất mà Hành giả đã trải qua từ vô lượng kiếp cho tới nay (với hương hoa, đụng chạm và âm thanh nỗi!) . Cảnh này mà nó cứ dội bom trong vòng một hai ngày là tu sĩ lạc đường đi liền. Và khi ra cốc là đi tìm đối tượng để mà nghiên cứu.
Những tu sĩ này bị bịnh luôn và khi đỗ bể ra thì đành tuyên bố là :
Đừng có làm cái gì tui đang làm, mà nên làm cái gì mà tui nói!
Hết