xin bà con và trưởng bản Hoa Sen Trên Đá thứ lỗi trước khi delete cái topic vô duyên này , chỉ là đệ tìm hoài không ra câu giải đáp hoài nghi nên đâm bừa vào phơi bày cái ngu vô thỉ . hix . số là đệ có sưu tầm ra kinh thủ lăng nghiêm trên mạng sau một tháng ăn nghĩ nằm đọc , ngồi đọc ngủ bật băng nghe thì cũng ngộ chút xíu , sau là đùng cái đoàng biết đích xác mình có phật tánh , thì ra ông Thích Ca không nói láp , chỉ tại minh ko hiểu thôi , nhưng mà khi xem kỹ lại thì sau khi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tán dương nhĩ căn là viên thông từ lục căn , thì do thiếu mất mấy trang hay là sao ý mà không thấy chỉ bày chổ triền khai thiền quán lục căn phản văn tự , từ đó thể nhập tự tánh vi diệu thế nào , chỉ thấy đoạn sau toàn nói về ma chướng và giới luật thôi . đệ đang quán hơi thở , cái này hàng đầy ngoài chợ , dễ đến trăm đầu sách nói về nó, nhưng mà như ngài văn thù nói , quán hơi thở chỉ là pháp trụ tâm, trụ hoài một chỗ lại là kẹt rồi , (cùng lắm là cận đinh) . vậy nên mong các bà con và chú hai lúa , chú tibu soi xét zùm và chỉ cho đệ con đường sáng , chứ quán hình này hinh nọ đệ chẳng tự tin . hihi.
1. Tác giả kinh thủ lăng nghiêm là ai?
Tất cả cuốn kinh Đại Thừa đều lọt bẩy của Đức Bổn Sư khi dùng câu:
Như Thị Ngã Văn Thường hay được dịch lại là: Như Vậy Tôi Nghe..., hoặc hay hơn một tý: Tôi Nghe Như Vậy...
Theo sự kiện lịch sử là: tất cả kinh sách đều được Ngài Ananda sau nghe Đức Bổn Sư là Phật Thích Ca thuyết pháp và sau đó Ngài đã đọc lại cho Tăng Đoàn nghe. Do vậy mà các kinh đều khởi bằng câu trên.
Cái hay là khi đọc kinh ở trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc thì Tu Sĩ hạng nặng này có thể thấy lại cảnh kết tập kinh điển.Tiếp tục vấn đề truy tìm tác giả kinh Thủ Lăng Nghiêm.
1. Giữ giới luật cho thật là ngon lành, rồi Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc:
Đọc trong tâm câu: Như Thị Ngã Văn,
Sẽ thấy một ông thầy chùa đang viết cuốn kinh.
2.
Dùng cái nghe để nói lên cái tự tánh là cái sai lầm lớn nhất:Khi làm kinh thủ lăng nghiêm, nếu Anan là người bị điếc thì có thể nào nghe được tiếng chuông hay không?
Câu trả lời là: Không, vì bị điếc thì làm sao mà nghe cho được? Từ đó không thể viết được cái nhập đề của cuốn kinh.
====================
Nếu ai đó có đủ trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc mà nghe tiếng chuông thì tiếng chuông có bao giờ ngừng hay không?
Câu trả lời là: Không! vì Tu Sĩ hạng nặng này có thể nghe cả những cái dao động của các nguyên tử trong cái chuông cho nên tiếng chuông không bao giờ dứt! Từ đó không thể viết được cái nhập đề của cuốn kinh.
3. Phần chữ màu đỏ của vohuythu.
Suy nghĩ:Một cuốn kinh xuất hiện vào cái thời mà Võ Tắc Thiên (một người bắt người ta gọi mình là Phật) có nghĩa là rất là độc tài (ai ăn nói lạng quạng là chém đầu, là tru di tam tộc), đồng thời bà này cho sửa và khắc lại cái tượng Phật theo cái mặt của mình, cộng thêm chừng đó khuyết điểm, những khuyết điểm này đã làm cho cuốn kinh tối nghĩa hoàn toàn!
Vậy mà còn tin, không những vậy: mà còn làm theo, là sao?