Nói vậy thì bất cứ ai cũng có thể xuống địa ngục hả chú, nhưng phần lớn phạm tội gì mả xuống địa ngục vậy. Một người giữ ngũ giới có thoát khỏi cảnh địa ngục không?
Xuống đó thì có hai loại người:
1. Ngươì bị xuống,
2. Và người đi xuống do bi nguyện.
Phạm tội thì nhiều. Nhưng chỉ có những trường hợp lương tâm mình nó nặng nề thì lúc đó mới là vấn đề! Là vì nó đi ghi danh (đăng ký) xuống dưới đó
1. Tuy nhiên, khi mình lại làm việc thiện thì nó lại bớt cái nặng nề đi.
Và sau một thời gian, làm đi làm lại nhiều việc thiện. Nên chuyện này (làm việc thiện) nó trở thành thói quen.
Và từ cái chỗ thói quen này mà khi bất chợt nghĩ về những lỗi lầm hồi xưa của mình thì mình lại có cảm giác là ... ai đó làm chớ không phải là mình làm! Chỉ đến khi này thì cái vấn đề ghi danh trước đây nó mới hết hiệu nghiệm.
Đó là làm việc thiện để mà bớt tội.
2. Tất nhiên, người giữ giới thì không làm việc ác. Và cố gắng làm việc thiện để cho cái lương tâm nó nhẹ bớt đi. Đây là cách thường tình.
3. Có cách hay hơn là sám hối. (đọc sám hối và vừa mường tượng cái hình của một Đức Phật Ngồi trên hoa sen năm cánh, tất cả đều màu vàng). Kỷ thuật này là đem cái tần số của cái lương tâm ra để mà sám hối.
4. Cách hơn nữa là tu tập. Vì chỉ cần đề mục hiện ra 12 giây là những tội nặng hồi tiền kiếp xa xưa cũng bớt đi được nhiều lắm.
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-chon-loc/thien-dinh-va-nghiep-sat-933