Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:42 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 [3] 4   Xuống
 
Chủ đề: Độ Tử (Gôm nhiều chủ đề)  (Đọc 29198 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #50 vào lúc: 01-06-2009, 06:10 PM

Từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay, biết bao nhiêu người nghe theo Ngài và làm theo Ngài chỉ với lòng Tin. Và hiện nay biết bao nhiêu người nghe và làm theo Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng chỉ vì tin mà làm theo.

Với những việc mà mắt không thể thấy, tai không thể nghe và tay không thể rờ được thì chỉ còn cách là tự mình chứng nghiệm việc đó.

Khi còn nhỏ cha mẹ nói gì là mình tin răm rắp. Có thấy đâu nhưng vẫn tin.
Đến khi cái Trí hơi phát triễn thì lại bắt đầu không tin. Cho đến khi lớn hơn thì tin trở lại.
Cái Trí này cần thiết trong cuộc sống nhưng thường là trở ngại trong lãnh vực Tâm Linh.

Gặp người này thì tự nhiên tin nhưng gặp người kia lại tự nhiên không tin. Là do 2 cái tâm nói chuyện với nhau mà ý thức không thể nào biết được  sự vận hành này. Thông thường thì 2 cái Trí nói chuyện với nhau.

Chính trong nhóm cũng có người không tin. Cũng được thôi.
Nhưng trước đó khi ông già chết thì lại hú anh em phụ một tay độ tử. Thế mới chết ……
« Sửa lần cuối: 01-06-2009, 06:17 PM gửi bởi trigia »
Logged
do anh tuan
Thành viên


Bài viết: 10



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: do anh tuan
Trả lời #51 vào lúc: 15-06-2009, 09:53 PM

Vừa qua ở trên vùng biển Đại Tây Dương có một vụ tai nạn Hàng Không, máy bay chở 228 người bị nạn đã chết hết trên đường từ Braxin tới Pháp, tiểu đệ kính nhờ huynh Tibu các HTN và các chư vị thừa sự độ tử độ giúp cho họ về với Đức Phât Adiđà. Vì lòng từ bi kính xin chư vị mở lòng cứu độ.
Trân trọng
Đệ tử Thiện Lợi.
Kính ghi
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #52 vào lúc: 15-06-2009, 10:47 PM

Vừa qua ở trên vùng biển Đại Tây Dương có một vụ tai nạn Hàng Không, máy bay chở 228 người bị nạn đã chết hết trên đường từ Braxin tới Pháp, tiểu đệ kính nhờ huynh Tibu các HTN và các chư vị thừa sự độ tử độ giúp cho họ về với Đức Phât Adiđà. Vì lòng từ bi kính xin chư vị mở lòng cứu độ.
Trân trọng
Đệ tử Thiện Lợi.
Kính ghi
Con đã đưa tổng cộng 220 người lên Thiên Đàng, hôm tối 31 tháng 5. Lúc đó con đang tập ở trên Trời, thì trong cái màn ti vi của con đưa ra một tín hiệu cấp cưú khẩn: là có rất nhiều người đang bị chết ...Thì ngay lập tức con lao xuống như tên bắn đến nơi có tín hiệu cầu cưú, để con giúp, nhưng không còn kịp nữa, chiếc máy bay nó bị nức và bể ra, đầu tiên là một cánh máy bay rớt ra và sau đó thì đến cánh kế tiếp, rồi đến một miếng của cái đuôi văng đi ..
..con la lên rằng đừng rớt đừng rớt nhưng không kịp ..và chiếc máy bay lao xuống mặt biển, và như một hòn đá nhảy cóc lên vài cái rồi chìm xuống biển ..Khi con lao tới thì con chỉ thấy được 220 linh hồn trên mặt biển, còn 8 linh hồn kia nó biến mất luôn, không biết ở đâu rùi.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #53 vào lúc: 18-06-2009, 08:14 AM

 Grin
Con đã đưa tổng cộng 220 người lên Thiên Đàng, hôm tối 31 tháng 5. Lúc đó con đang tập ở trên Trời, thì trong cái màn ti vi của con đưa ra một tín hiệu cấp cưú khẩn: là có rất nhiều người đang bị chết ...Thì ngay lập tức con lao xuống như tên bắn đến nơi có tín hiệu cầu cưú, để con giúp, nhưng không còn kịp nữa, chiếc máy bay nó bị nức và bể ra, đầu tiên là một cánh máy bay rớt ra và sau đó thì đến cánh kế tiếp, rồi đến một miếng của cái đuôi văng đi ..
..con la lên rằng đừng rớt đừng rớt nhưng không kịp ..và chiếc máy bay lao xuống mặt biển, và như một hòn đá nhảy cóc lên vài cái rồi chìm xuống biển ..Khi con lao tới thì con chỉ thấy được 220 linh hồn trên mặt biển, còn 8 linh hồn kia nó biến mất luôn, không biết ở đâu rùi.


Cỏ thể nào khi máy bay nguy cấp, thì cả 8 người này có cùng chung ý nghĩ là làm mọi cách tốt nhất để cứu mọi người, và với sự nhất tâm khi làm việc này, họ bứt khỏi thể xác khi máy bay bể và bay vào vùng có ánh sáng ( như BHT kể rằng có người lên tầng 9 và đi luôn vào vùng có ánh sáng do thói quen hàng ngày làm việc thiện cứu người Huh.) Cầu chúc cho 8 vị này đều an vui ở trên đó luôn.  Chúc BHT khỏe luôn nhé, hồi phục hoàn toàn và đệ tử giỏi của Ông Phật nhé. Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #54 vào lúc: 19-06-2009, 09:56 AM

 Grin. Grin Grin Grin
Tibu: Lại nói thêm:
Trong kế hoạch thiết kế Đô Thị thì ai cũng tìm một mặt bằng để làm cái trung tâm thành phố mặt bằng này phải đủ rộng để có thể có những vùng ngoại ô. Nhưng do dân số càng đông thì trung tâm thành phố sẽ phải lấn từ từ vào những vùng ngoại ô. Và dĩ nhiên sau một thời gian đi đâu đó, thì khi về là mọi người sẽ kinh ngạc về sự thay đổi này.

Cõi A Di Đà Phật thì cũng một cách này:
Cách đây hằng hà sa số các cõi ở về phương Tây có một cõi là cõi Tây Phương Cực Lạc.

Câu này chứng tỏ rằng Đức Phật A Di Đà đã có ý định xây dựng một trung tâm thành phố cách Trái Đất hằng hà sa số thế giới và Trung Tâm này ở về hướng Tây.
Tất nhiên là cũng có những buổi họp của các Đức Phật và người ra đề án xây dựng hay nhất thì lại là Ngài A Di Đà Phật. Cái hay nhất là Ngài đã có chỗ để thâu nhận tất cả những linh hồn từ thậm tệ cà chớn, đến thanh cao tuyệt vời và chính Ngài đã đề ra phương cách dùng  Hoa Sen để duy trì và bảo vệ những linh hồn còn nặng nề và chính Ngài đề ra hiện tượng ... hột vịt muối. hìhihi.

Có nghiã là nếu đem một tên tội phạm ác ôn mà nhúng riết vào bể Tình Thương thì theo thời gian tên này cũng bị thấm tới tận xương cái Tình Thương! Y như hiện tượng "hột vịt muối" ở thế gian mình. Dĩ nhiên khi nghe xong sự trình bày của Ngài A Di Đà Phật thì Thập Phương Chư Phật đều quy hướng về đề án xây dựng này!

Và theo cái đà độ như các Nhí đã làm và tụi nó đã đem đi dạy những Chư Thiên khác cái phương pháp độ này! Thì ... chẳng bao lâu cõi Tây Phương sẽ nuốt chửng ngoại ô Nam Thiên Bộ Châu này và những vùng ngoại ô khác. Mong thay hihihihihi.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ- tùy theo sức của mình. Gà con xin đăng ký làm thành viên Ban dự án quy hoạch và xây dựng thành phố Tây phương Cực lạc của Ông TIBU.
Đặc biệt: có cái phần rất tế nhị là những tên ác ôn bị nhúng riết vào bể tình thương thì nó sẽ là hột vịt muối hiện đại, sẽ thấm muối hết. Tuy nhiên đây là việc rất tế nhị, Gà con có nhiều “mối” nhưng cũng ngại  đụng chạm, có thể đăng ký đường dây riêng không, vì ác quá mà cũng được làm… lên hoa sen ngồi nhanh thế thì chắc có ông TIBU và các Nhí không có “ gì.. gì…gì…” thôi. Gà con cũng sợ “củ đậu bay”, hì hì,  vì đã được ban quản trị thông báo không phải chỉ có anh em trong nhóm LUBU đọc ở diễn đàn (có tu). Chờ ý kiến của BQT.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #55 vào lúc: 19-06-2009, 10:42 AM

Cái này thì tibu đã tính kỹ rồi: là khi thông báo để Chia Vui thì không cần chi tiết gì cho lắm.

Chỉ cần viết sơ sơ về những người mà mình muốn độ thì tụi Nhí nó đọc được liền. Đìêu cần thiết là: Mình ... có thật lòng muốn chuyện đó xảy ra hay không mà thôi.

Có nghiã là thông báo một cách hờ hững (theo kiểu ... được thì tốt, không được thì ... thôi) thì tụi nó phải tốn sức rất là nhiều khi làm cho mình.

Còn viết lên một cách xúc động, thật sự, ...  thì tụi nhỏ làm dể dàng và rất là nhẹ nhàn, không tốn sức gì nhiều cho lắm.

Ví dụ như:
Ở đơn vị X có hai người bị tử thương trên đường công tác. "Ga con" chỉ cần ghi như vậy thôi, thì tụi Nhí sẽ tìm ra, vì nguyên tắc là ... không cần chi tiết.

Nhờ các nhí dọn giùm nhà thương trong rừng thuộc tỉnh XXX .  Tụi Nhí sẽ tìm ra cái Nhà Thương mà "Ga con" biết và dọn đẹp (vì nhiều nhà thương lắm).

Qua thông báo thứ nhì thì "Ga con" chỉ cần ghi tóm tắt:

à quên, còn các nhân vật bị liên quan tới hai người ở trên luôn.
Thì tụi nhí tìm ra và làm ngon lành liền.

Coi vậy chớ, nếu lạc mất cái bóp mà hỏi tụi nhí thì tụi nhí tìm hổng có ra đâu Grin Grin  Wink Roll Eyes
Là vì tụi nó chỉ dùng cái màn tivi cho chuyện Tâm Linh mà thôi  Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 19-06-2009, 11:01 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #56 vào lúc: 20-06-2009, 10:40 AM

 Grin
Cười hùa theo nào. .. Grin,  Yên tâm rồi.
Vì thực ra Gà con hiểu TIBU đã nói 1 việc ác xảy ra - thì nghiệp sát 50-50 chia đều cho 2 bên. Nhất là trong chiến tranh, cái bảng "phong thần" gần như song song nhau. Do "quen biết" nhiều nên Gà con cũng thuộc loại "nhiều chuyện"...và còn thêm tính hay "hóng hớt", hay "ngó nghiêng".
Nhưng điểm đến cuối cùng của mọi sự kiện cũng chỉ cầu nguyện cho các nhân vật chính có cơ hội hiểu và tin vào nhân quả, biết sám hối và gặp được chánh pháp mà tu. Đó mới là mái nhà yên ổn nhất trong luân hồi. 
Xin Cảm ơn .
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #57 vào lúc: 29-06-2009, 06:28 AM

Lão già Tư cả xóm ai cũng biết.
Không vợ không con. Không nhà cửa. Cái xích lô cũ mèm là nhà của lão.
Lão già yếu hom hem nên khách nào mà kêu lão thì cũng chỉ vì tội lão mà kêu thôi.
Qua những đoạn đường nào hơi dốc là lão phải xuống xe phì phò để đẩy.

Ngày kia cả xóm thắc mắc sao bửa nay già Tư chưa đạp hè …
Mấy đứa nhỏ la lên: ông Tư còn đang ngủ. Có người bèn đến lay già Tư kêu dậy. Tốc cái mền đen đủi như chủ nhân của nó thì thấy già Tư tay chân buông xuôi miệng há hốc. Già Tư chết trên cái xích lô của lão không biết từ lúc nào đêm qua.

Câu chuyện nghe kể là như vậy lâu rồi. Lúc đó chưa có cái diễn đàn này.
Nay MJ chết đâu khoảng 4,5 tiếng là trigia nghe rồi. Nhưng nghe sao mà nó dững dưng lắm kìa.
Cái bụng mà dững dưng thì chẳng để ý gì nữa. Nhưng nghĩ bụng thế nào cũng có người hâm mộ yêu cầu độ tử. Nếu là 3,4 mươi năm về trước thì trigia khóc sưng mắt sưng mũi rồi khỏi nói. Nay thì chỉ suy nghĩ và viết ra vậy thôi chứ không phân biệt gì lắm đâu.

Nhân đây lại kể 1 câu chuyện.
Ngày đó xa xưa rồi ở bên Tàu.
Có lão già mù ăn xin và đứa con gái nhỏ.
Lão này già, mù, ăn xin mà lại bày đặt hào phóng. Có lần đi cả ngày chỉ xin được cũ khoai cho cả 2 cha con. Nhưng khi về tới cái hốc gọi là chỗ để nghỉ ngơi thì lại bẽ làm 2 chia cho 1 tên bạn ăn xin khác đang đói meo râu nhưng chẳng đi đâu được vì bệnh. Phần còn lại thì 2 cha con cùng chia. Lão già mù ăn xin đó sau bị đánh chết. Và đứa con gái nhỏ cũng chết sau đó vì chẳng ai chăm xóc. Lão già ăn xin ngày đó bây giờ là ….. HL. Và đứa con gái nhỏ đó cũng đã tái sanh và tu tập cũng ra gì lắm.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #58 vào lúc: 29-06-2009, 07:36 AM

Tibu cũng có nghe là anh chàng này chết theo đài nói lại. Một Nhí bên này bình luận là anh chàng này đầy đủ thói hư tật xấu. Mà chỉ cần một tật của anh chàng này thôi là cũng đủ để "đi xuống" rồi. Thế nhưng, một Nhí khác cũng làm thử nhưng không thành công. Sau này thì bọn Nhí hè nhau là đưa thì mới ăn thua. Đó là chuyện sau hậu trường.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #59 vào lúc: 30-06-2009, 12:57 PM

Hôm nay mình nhờ một người bạn quán chiếu về MJ, thấy anh ấy còn đang ở trạng thái thân trung ấm. Vậy là sao ta, mình không hiểu, bối rối quá, không biết tin ai đây!!!
Người bạn mà đã quán anh chàng Ca Sĩ này còn đang ở cõi Trung Giới ... rồi thôi, thì thuộc loại chơi không vô rồi. Người ở Trung Giới có nhiều kiểu lắm:
1. Lo sợ: Thì họ sẽ trốn chui, trốn nhủi và hể mà có ai nhắc đến cái âm thanh mà người này sợ thì họ chạy trốn tiếp!
Ví dụ: người này sợ một người mang tên Phước. Thì họ chỉ có thể nghe có 1 âm thanh này mà thôi. Do vậy mà ai mà nói tới chữ Phước là ho sợ tái da gà và ù té chạy, chui, leo để trốn. Cảnh này tái diễn hàng ngàn lần trong một ngày!

2. Yêu thương: Họ cứ đi theo người mình yêu (đang còn sống), do không thể nào liên lạc được nên cũng lại đau khổ, và cực kỳ khó chịu khi người mình yêu mà lại ôm người khác!
 ...
(danh sách còn dài và đâu đâu cũng là đau khổ!)

Vậy mà khi quán ra rồi ... thì thôi, mạnh ai nấy sống thì rõ ràng là người này cho dù là tu tập cao như thế nào đi nữa thì cũng ... chơi không vô. Và quen với người này thi cũng vô ích. Vì tới khi mình vào Trung Giới thì tình trạng "đèn nhà ai nấy sáng" này là một thảm họa cho riêng mình.
Hết
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #60 vào lúc: 30-06-2009, 04:38 PM

Cái Thấy Biết.
Khi mình hỏi thì có 2 dạng trả lời. 1 khách quan và 1 theo cái Tâm hiện hành của mình.
- khi mình còn nhỏ cái gì mình cũng hỏi ba mẹ. Không biết đúng sai và cũng không cần biết đúng sai mình cứ tin răm rắp. Đến khi trưởng thành mình khoái ông Phật và tuy là Ổng có nói “Đừng vội tin những gì ta nói, các ông hãy tự chứng nghiệm…” mình vẫn cứ tin răm rắp và làm theo.
- Mấy vị xài Thần Quyền hay nhờ vã mấy ông Thần hay ông Tiên thuộc Dục Giới để tìm hiểu vấn đề. Mấy ngài này nhiều khi không mò ra vẫn hay chế ra câu trả lời theo cái Tâm của người hỏi. Hiếm khi hay chẳng bao giờ trực tâm nói tui không biết. Dục giới mà. Nói vậy nhưng thật ra cũng là lỗi của mình. Mình học lớp 10 hỏi 1 anh chàng lớp 12 những vấn đề thuộc Đại Học làm chi nè.

Trắc nghiệm: mình sửa sọan tâm lý cho 100% vô tư, khách quan và Chánh Niệm Đằng Trước Mặt  hỏi lại anh bạn đó với  1 giọng nói chắc nịch và nghiêm nghị của 1 quan tòa quang minh chính trực. Đố ai đó nói được cái gì. Có khi Bà Rá Nhập Ông Địa oai lực này lại tạo hào quang sáng ngời và Ma, Quỷ, ông Thần, ông Tiên nào đó chuồn mất tiêu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #61 vào lúc: 09-07-2009, 10:39 AM

Xin cám ơn huynh hstd đã thông báo. cks cảm thấy lòng nhẹ nhõm rồi nhưng có chút théc méc mong được giải đáp:
-Tự dưng 'con chủ nợ' bị ..hô biến thế này thì các con nợ chắc là tức chết đi được và họ có thể đi tìm người phá bỉnh tính sổ không vậy? (sao mấy ngày này cks cứ bị đau hoài hè :-))
Nhẹ thì chủ nợ bị tính cách: "Xa mặt, cách lòng". Còn nặng thì có thể nói vài chiêu:
a.Chủ nợ cứ nằm phục kích:
1. con nợ tu hay quá và biến mất luôn (quịt nợ bằng cách vào Niết Bàn)
2. Con nợ ló đầu ra thì lảnh thẹo tiếp. Tuy nhiên, nếu lâu quá mà chưa ló đầu ra thì chủ nợ cũng phải quên theo sự sinh diệt của cá Pháp.

b. Chủ nợ cũng được độ và qua bên đó để tu thì chỉ còn vài việc nhỏ mà thôi.

c. Chủ nớ tự tha vì con nợ tu hay quá.
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #62 vào lúc: 10-07-2009, 11:59 AM


Đầu Thai thì các Nhí chịu, chỉ còn cách hồi hướng công đức cho đối tượng đó gặp Thiện Trị Thức để được tu hành thoát khổ.  Đa số các Nhí xuống địa ngục kéo lên nhiều lắm chứ.


cks nhận thấy hầu như tất cả các vong được yêu cầu độ tử đều được độ lên các phẩm sen cả và hình như chưa thấy có ca nào bị fail cả, có nghĩa là chẳng có ai được đầu thai lại làm người hay đọa thú gì đó sao  Huh

Nếu họ còn ở dạng Linh Hồn, thì các Nhí sẽ làm được.  Có những trường hợp, các Nhí tới thì đã trể rồi vì họ đã đi đầu thai.  Còn những trường hợp đại trà thì các Nhí chỉ tới đó và mang hết đi, những người đầu thai thì các Nhí biết nhưng không làm gì được ngoài hồi hướng thôi.  Hàng ngày, các Nhí và phân thân làm việc.  Chỉ cần đến địa điểm để ra quân cứu họ, chứ tụi nó cũng không để ý tên tuổi của người nào đầu thai, người nào được độ làm sao đâu, chủ yếu là cứu người ta thôi.  Còn muốn rõ chi tiết, phải có những cá nhân rõ ràng thì các Nhí sẽ cho biết.

Các Nhí cho biết hầu hết những trường hợp tụi nó độ đa số đều từ địa ngục.  Không biết tại sao con người chết dễ đi vào cảnh khổ như vậy nửa?
« Sửa lần cuối: 10-07-2009, 01:36 PM gửi bởi hstd »
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #63 vào lúc: 26-07-2009, 02:54 PM

catha xin thành khẩn nhờ các Bồ tát nhí sự việc như sau:

Người Nam tên: Nguyễn đức Hạnh.10.03.1965  cư ngụ :Đức quốc (còn sống nhăn răng   Grin ) đang bị người Nữ tên : Bùi thị Hoàng Oanh(người âm) theo cho đến nay (khoảng 32 năm ,thĩnh thoãng cho thấy luôn ,, người Nam cho biet)
sinh ở Yên bái .Theo nhục nhãn của catha  Grin :người Nữ có ân oán với người Nam này! Giãi quyết sau đây?trời quơi !!! Họ  nhờ catha ,chỉ còn bán cái các Nhí .....Xin nhờ các nhí cho ý kiến .catha định chơi lụi là bán cái Ngài Địa tạng vương bồ tát không  biết co ổn không? Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-07-2009, 03:23 PM gửi bởi catha »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #64 vào lúc: 27-07-2009, 09:52 AM

catha xin thành khẩn nhờ các Bồ tát nhí sự việc như sau:

Người Nam tên: Nguyễn đức Hạnh.10.03.1965  cư ngụ :Đức quốc (còn sống nhăn răng   Grin ) đang bị người Nữ tên : Bùi thị Hoàng Oanh(người âm) theo cho đến nay (khoảng 32 năm ,thĩnh thoãng cho thấy luôn ,, người Nam cho biet)
sinh ở Yên bái .Theo nhục nhãn của catha  Grin :người Nữ có ân oán với người Nam này! Giãi quyết sau đây?trời quơi !!! Họ  nhờ catha ,chỉ còn bán cái các Nhí .....Xin nhờ các nhí cho ý kiến .catha định chơi lụi là bán cái Ngài Địa tạng vương bồ tát không  biết co ổn không? Grin Grin Grin
Không có gì mà ầm ỷ đâu! Đây là hiện tượng hỏa tiển tầm nhiệt "Không Đối Không" mà thôi. Nguyên tắc muôn đời là tự mình thay đổi tầng số tâm thức thì mới có thể thoát được.

Pháp Môn Tịnh Độ: Niệm Phật quán chấm đỏ. Khỏi uống bùa, uống ngãi.

Một khi mà mình tàn hình bằng công phu là người kia hết mò ra. Nhưng thực tế là người kia do nà theo mình mà đã được câu niệm Phật độ đi về Tịnh Độ rồi.
Làm được thì cho hoasentrenda biết nghe
Hết
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #65 vào lúc: 28-07-2009, 04:18 AM

Catha ơi! Đi kiếm hoài không thấy có chỗ nào đề cập là catha có đề mục tu tập. Vậy chứ catha tu tập như thế nào rồi? tò mò một chút. hihihihi
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #66 vào lúc: 28-07-2009, 07:21 AM

Cám ơn HSTD đã có sự quan tâm ! catha cũng đang lai rai đọc các Bài trên Tập tin để mở mang thêm hiễu biết ,rồi từ từ xin anh Hai bố thí Ba la mật 1 cái đề mục sau Grin Grin Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #67 vào lúc: 08-08-2009, 08:06 PM

Chú ơi! Có những ca độ tử mà ngay sau đó mấy Nhí bị phản ứng trên thân như: ói mữa thốc tháo, tay chân giựt giựt như kinh phong thì mình phải làm gì để cho đở vậy chú. Niệm Phật cho Nhí, xoa dầu, hơ ngãi cứu .. vv … Con không biết cách gì hay nhất. Chịu không nỗi …..
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #68 vào lúc: 08-08-2009, 10:16 PM

Chú ơi! Có những ca độ tử mà ngay sau đó mấy Nhí bị phản ứng trên thân như: ói mữa thốc tháo, tay chân giựt giựt như kinh phong thì mình phải làm gì để cho đở vậy chú. Niệm Phật cho Nhí, xoa dầu, hơ ngãi cứu .. vv … Con không biết cách gì hay nhất. Chịu không nỗi …..
Hơ ngay lỗ rún cho tới khi ấm lại toàn thân. Nhí làm quá sức rồi đó. Nguyên tắc là giữ ấm, uống trà gừng, dùng máy sấy tóc hơ vào hai bàn chân. Trùm mền, giữ cho thật là ấm.
Hết.
Bình tỉnh, y như thằng già này đã từng bị Grin
.
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #69 vào lúc: 18-08-2009, 08:26 PM

Thưa chú Tibu và các Nhí,

DN hỏi giúp cho Quang Pháp: Sáng nay khi đưa bà nội QP đi an táng thì dưới huyệt có thấy một con rắn hổ mang chúa con rất đẹp. Người nhà QP ko biết nên đã tìm cách đập chết rắn. Nhưng cuối cùng thì rắn không chết và đã bò lên và đi chỗ khác rồi. QP xin hỏi chú Tibu và các Nhí là liệu có vấn đề gì cho gia đình trong trường hợp này ko ạ?

Xin cảm ơn chú và các Nhí,
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #70 vào lúc: 19-08-2009, 08:42 AM

Thưa chú Tibu và các Nhí,

DN hỏi giúp cho Quang Pháp: Sáng nay khi đưa bà nội QP đi an táng thì dưới huyệt có thấy một con rắn hổ mang chúa con rất đẹp. Người nhà QP ko biết nên đã tìm cách đập chết rắn. Nhưng cuối cùng thì rắn không chết và đã bò lên và đi chỗ khác rồi. QP xin hỏi chú Tibu và các Nhí là liệu có vấn đề gì cho gia đình trong trường hợp này ko ạ?

Xin cảm ơn chú và các Nhí,
Dùng Kinh Dịch (theo kiểu Mai Hoa Dịch Số) ra hỏi coi xem sao, quẻ rằng:
Hỏa Lôi (Phệ Hạp) động hào sáu; Thủy Sơn (Kiển); Thuần Lôi.
Lời bàn:
Cố niú kéo chút xíu:
Hỏa Lôi (Phệ Hạp)
Tượng là hàm răng có vật trong đó (hình ảnh của sự nhai, khi nhai thì hai hàm răng tìm cách đụng nhau).

Thủy Sơn (Kiển)
Tượng là kẹt cứng, hết đường chạy: hình ảnh là (Đằng sau lưng là Vách núi, trước mặt là biển)

Thuần Lôi:
Tuy nhiên, sau cùng nhờ các Nhí gở thế Kiển nên ... cười đến rung bụng: Vui vẽ, thoải mái.

Nhận xét tổng quát:
Theo quẻ thì ở thế: Thể (Lôi là Mộc) sinh Dụng (Hỏa) nên nhà bị hao.

Chuyện có thiệt hay là không?
Chuyện có thiệt, là vì ở quẻ giữa: Thủy Sơn (Kiển) thì Thủy sinh Thể (là Lôi): Nên chuyện có thật, và đã xảy ra với đại ý là như vậy.
Hết


Logged
Sophia_P
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Sophia_P
Trả lời #71 vào lúc: 27-08-2009, 12:04 PM

Than gui cac Nhi va cac admin. Sophia rat cam kich truoc nhung chuyen cac vi dang lam de cuu do chung sanh nhung Sophia co tinh hay to mo nen co 1 chut thac mac nay mong admin hay cac Nhi giai dap giup nhe. Sophia thay co nguoi dang danh sach nho do tu rat don gian khong co nhieu thong tin ve nguoi duoc do tu nhu ten tuoi, ngay mat....ma cac Nhi van tai tinh tim ra nguoi can tim, vay co khi nao cac Nhi dua nham nguoi khac ve tinh do khong ta? Nguoi can tim thi o lai  Grin. Sophia thac mac ti vi to mo chu khong co y gi, co gi  khong hai long xin cac admin va cac Nhi bo qua nhe. Chuc moi nguoi luon khoe manh va an lac
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #72 vào lúc: 27-08-2009, 07:30 PM

Than gui cac Nhi va cac admin. Sophia rat cam kich truoc nhung chuyen cac vi dang lam de cuu do chung sanh nhung Sophia co tinh hay to mo nen co 1 chut thac mac nay mong admin hay cac Nhi giai dap giup nhe. Sophia thay co nguoi dang danh sach nho do tu rat don gian khong co nhieu thong tin ve nguoi duoc do tu nhu ten tuoi, ngay mat....ma cac Nhi van tai tinh tim ra nguoi can tim, vay co khi nao cac Nhi dua nham nguoi khac ve tinh do khong ta? Nguoi can tim thi o lai  Grin. Sophia thac mac ti vi to mo chu khong co y gi, co gi  khong hai long xin cac admin va cac Nhi bo qua nhe. Chuc moi nguoi luon khoe manh va an lac

Cứ việc thắc mắc thoải mái, để giải đáp thắc mắc của Sophia, mời bạn đọc bài pháp dưới đây:

Như quý Bạn đã đọc qua những kết quả mà các nhí trong nhóm lubu đã làm. Chắc hẳn các bạn đã không ít ngạc nhiên khi chuyện độ tử, là một chuyện quan trọng, mà tụi nhỏ lại làm được và làm y như chuyện chơi.

Công thức thì nhóm lubu làm theo y chang trong kinh mà Đức Phật đã chỉ:

Trước khi ra tay làm tới cái "Chánh Niệm" thì tụi nhỏ phải thức hiện cho bằng được một số giới luật như "Không đưọc nói xạo hại người", Đề mục thiền định thật là rõ nét và độ phóng quang sáng như mặt trời, trong lòng thì vui tối đa (danh từ của bọn lubu là "Vui số 10" (có nghiã là: Số 0 là "không vui gì hết", thì số 10 là "vui tối đa") ... . Và hể mà làm đúng "Chánh Niệm" thì liền sau đó là có "Chánh Định"; từ "Chánh Định" lại sanh ra liền "Chánh Trí".
Với chính cái "Chánh Trí" này (Cái mà Đức Phật đã sáng tác ra Tam Tạng Kinh Điển
) thì tụi nhỏ "biết" đối tượng là ai, hiện giờ đang ở chỗ nào? Và cách nói chuyện với đối tượng là như thế nào.

Thế là công cuộc độ tử, một chuyện tưởng chừng như là "không tưởng", nay đã có thể thực hiện được một cách dể dàng, nhanh, gọn, lẹ, không tốn một cây nhan, không qua một lời kinh, câu kệ.

Kỳ lạ một cái là tụi nhỏ chưa có đứa nào đọc kinh Tịnh Độ, mà đứa nào cũng nói là có chín bậc   Tất nhiên là không chỉ có riêng các Bạn là ngạc nhiên mà ngay cả trong bọn lubu, nhất là các Ba Má của các Nhí, cũng phải ngạc nhiên và thán phục khi nghe các nhí ... thuyết pháp ... "y kinh" mặc dù là chưa có đứa nào đọc một cuốn kinh hết.
Đó là cái mà gia đình Phật Tử Việt Nam đang hướng đến: Cái mà chỉ có vài cuốn kinh mới nói, đó là "Chánh Trí". Thật ra thay vì nói là "Bát Chánh Đạo" thì nên nói là "Thập Chánh Đạo" thì mới rõ nét được.

Chánh Kiến ---> Chánh Tư Duy ---> Chánh Ngữ ---> Chánh Nghiệp ---> Chánh Mạng ---> Chánh Tinh Tấn ---> Chánh Niệm ---> Chánh Định (tới đây là Bậc Hữu Học) ---> Chánh Trí ---> Chánh Giái Thoát (đây mới là mục đích của tu sĩ Phật Giáo:Bậc Vô Học
 hay là A La hán).


https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=44.0
Logged
Sophia_P
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Sophia_P
Trả lời #73 vào lúc: 27-08-2009, 09:02 PM

Cam on Hoasentrenda ve bai phap rat hay. Nho cac Nhi ma ong ngoai cua Sophia da duoc ve tang 9 nhanh nhu di ten lua Grin Grin vay la tu truoc toi gio ton bao nhieu chuong mo, doc kinh Dia Tang muon gay luoi hoi huong cho Ong Ngoai ma cung khong "ep phe" gi het  Grin khi con song ong Ngoai cua Sophia khong thuoc dang "chan an tran quan" nhung ma cung hoi "kho ua" chut Sophia nghi chac may Nhi da phai chui xuong dia nguc ma "loi" ong ngoai len phai khong? Neu Nhi nao "giai quyet" truong hop cua Ong Ngoai cua co co the cho co biet la Nhi da "loi" Ong Ngoai co len tu dau vay? Con cac be va 2 con cho ma Sophia moi vua nho cac Nhi do tu do cac Nhi tim tui do o dau vay?
A con chuyen nay nua, ai muon tu de lam chuyen do tu cung duoc hay la phai tuy nguoi? neu vay Sophia muon hoc de noi guong cac nhi cuu giup moi nguoi co duoc khong ta? Xin cam on cac Admin va cac Nhi, chuc moi nguoi luon vui ve va an lac.
« Sửa lần cuối: 27-08-2009, 09:12 PM gửi bởi Sophia_P »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #74 vào lúc: 28-08-2009, 04:23 AM


 Nhờ các Nhí mà Ông ngoai của Sophia đã được về tầng 9 nhanh như đi tên lửa  Grin ;Dvậy là từ trước tới giờ tốn bao nhiêu chuông mõ, đọc kinh Địa Tạng muốn gãy lưỡi hồi hướng cho Ông Ngoai mà cũng không "ép phê" gì hết , khi còn sống ông Ngoai của Sophia không thuộc dạng "chằn ăn trăn quấn" nhưng mà cũng hơi "khó ưa" chút
Nguyên nhân là không có ai có đủ tâm lực để có thể liên lạc với người đã chết. Do đó mà những công thức trên, khi làm, chỉ cho ... người sống được an tâm mà thôi. Còn người chết thì ... thay kệ họ!
Trích dẫn
Sophia nghi chắc mấy Nhí đã phải chui xuống địa ngục mà "lôi" ông ngoai lên phải không? Nếu Nhí nào "giải quyết" trường hợp của ông Ngoai của cô có thể cho cô biết là Nhí đã "lôi" ông Ngoai cô lên từ đâu vậy? Còn các bé và 2 con chó mà Sophia mới vừa nhờ các Nhí độ tử sau này  các Nhí tìm tụi nhỏ ở đâu vậy?
Những câu này chỉ là những thắc mắc thật là nhỏ bé.

Nó không thể nào thảo mãn được cho cái gì cả.

Vì thật ra, nó còn dây mơ rể, má lung tung cả lên (ý tibu nói tới nhân duyên trong vô lượng kiếp của những thành viên trong gia đình với nhau). Cho nên, chỉ khi nào mình tu hành và cũng có tâm lực như các Nhí thì mình mới có thể tự coi những cái vụ này từ kiếp này, qua kiếp khác, cho tới vô lượng kiếp. Lúc này thì thắc mắc nó mới chịu hết.
Trích dẫn
À còn chuyện này nữa, ai muốn tu để làm chuyện độ tử cũng được hay là phải tùy người? Nếu vậy Sophia muốn hoc hỏi để noi gương các nhí cứu giúp mọi người có được không ta? Xin cảm ơn các Admin và các Nhí, chúc mọi người luôn vui vẻ và an lạc.

Mục đích của hoasentrenda là: Người ta làm được, mình làm được! Cái mà mình thiếu đây là phương pháp và thiện trí thức. Trong hoasentrenda thì có nhiều thiện trí thức thứ thiệt và cũng có phương pháp chĩ dẫn hạp với nghiệp quả của mình. Ai mà thắc mắc ... tích cực thì đều làm được.
Gọi là "tích cực" là khi mình có ý niệm là: Người ta cũng là "Người" mà đã làm được như vậy! Thì mình "cũng là Người" thì có cái gì là không làm được: Nếu mình thật sự muốn thành như họ?

Còn "tiêu cực", tự cho rằng: Mình thì còn lâu mới làm được! 
Hết
Logged
Trang: 1 2 [3] 4   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.106 seconds với 20 câu truy vấn.