Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giấc Mơ Công Phu

Bắt đầu bởi hstd, Th1 12, 2010, 10:58 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hstd

#15
Trích dẫn từ: tudieude trên Th1 29, 2010, 08:02 AM
Thưa thầy,
Đêm hôm qua con nằm mơ thấy con lau chùi toilet. Con kỳ cọ bồn cầu tiêu và bồn tiểu nam bằng tay một cách cẩn thận mà không có dùng bất cứ một dụng cụ nào. Con dùng các ngón tay để cạo cạo các vết bẩn bám trong bồn cầu tiêu một cách kỹ càng, khi làm như vậy thì con thấy không có gì là dơ dáy cả. Sau khi thấy sạch bớt các vựa bẩn bám thì con dội nước ạ. ;D Hết giấc mơ ạ ;D
Thầy cho con hỏi đây có phải là giấc mơ công phu không? Và nó có nghĩa gì? :D
Đây là chuyện khá lạ về vấn đề giấc mơ công phu. Cầu tiêu là nơi giải nghiệp, hay là nơi sám hối. Nhưng ở đây là sự thay đổi những khái niệm xa xưa của con về Đạo Pháp. Con coi những chuyện xa xưa là đồ bỏ và kỳ cọ nó ra khỏi cái nhận thức của mình. Và đây là bước thay đổi rất là căn bản, cái mà lu bu đã từng quan niệm và làm theo.

------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1171.msg8616#msg8616

hstd

#16
Trích dẫn từ: ut trên Th2 01, 2010, 12:06 AM
Thưa thầy,

Tối hôm qua, con đọc bài bút ký của Thầy và rồi con cũng mong ước mình có thể nhìn thấy con đường của cha con đi. <Khi Nhí đã độ CỬU HUYỀN THẤT TỔ lên A Di Đà>, khi đi ngủ con nhắm mắt lại và bắt đầu niệm Phật, con thấy ngay 1 vệt sáng màu hồng cứ bay lên bay xuống mà không đứng yên một chỗ. Con cố tập trung để giữ nhưng không được. Sau đó con ngủ đi lúc nào không hay. Khi thức giấc con vẫn còn nhớ như in giấc mơ của mình. Con thấy mình đi vào một khu vườn rộng lớn mà nơi đó màu sắc chủ đạo là màu vàng.
Màu vàng là ngon lành: Màu của chánh pháp.
Trích dẫnỞ đây đang thờ 1 người đã xuất gia của một gia đình <Con không quen biết gia đình này>. Đằng sau lưng con là bộ chuông, mõ màu vàng, còn trước mặt là thờ hình ảnh không rõ của vị xuất gia. Con hỏi người nhà là vị này thọ bao nhiêu tuổi, người nhà trả lời con là 19 tuổi và tên là SỞ NHẬT NAM.
Cái lạ là cái tên thì có, nhưng nét mặt thì lại không rõ và gia đình thì cũng không quen! Như vậy đoạn này chỉ lấy ý mà thôi. Như vậy cái chìa khóa là ở cái tên:
Sở : Là nói về "cái mình có"
Nhật: Mặt trời
Nam: là hướng Nam
Tức là mặt trời sáng nhất hay là ở cao nhất, thì nó đại diện cho "Trí Tuệ". Đạt cái này thì là tu sĩ. Không đạt được thì có sống cũng coi là đã chết.

Trích dẫn. Con cũng nhìn thấy nhiều cô gái mang hoa đến viếng. Đến lúc ra về khi bước lên những bậc cầu thang để đi về con lại thấy trước mặt là một cây cầu lớn, nhưng mọi người đi qua một cây cầu rất đẹp nhưng thật là hẹp bên cạnh. Ai cũng hỏi sao phải đi cây cầu này, một người nhà của vị xuất gia đó bảo: "đi qua đây mới phát tấm bồ đề". Khi con qua đến đầu cầu bên kia và chuẩn bị bước lên sảnh lớn thì bỗng dưng vị xuất gia đó chặn con lại và nói con không tu được.
Không tu giỏi được là vì còn "Tham Dục" qua cảnh con thấy cảnh "con gái mang hoa đến". Chuyện này thì không lo, vì nó sẽ hết một cách tự nhiên khi con tu theo cách này.
Trích dẫn
Con hỏi vậy thì con phải làm sao đây. Vị đó tặng cho con một bức tượng chân dung bằng gỗ - hơi giống Phật. Con bước lên sảnh thì thấy mẹ con đang mặc một bộ áo dài màu nâu ngồi chờ sẵn ở đó. <Mẹ con cũng là người tu tại gia>. Con nhìn bức tượng và bắt đầu niệm Phật, nhưng thật lạ bức tượng đó không còn là tượng nữa mà biết cử động. Mẹ con gọi đi về chùa Phổ Đà, và con chợt thức giấc khi miệng vẫn đang niệm A Di Đà Phật.   :)
Đó là cái cách tu hành đó: Quán cho ra Linh ảnh của Phật và làm cho nó sống động hẳn lên.
Trích dẫn
Con phải tập trung hơn phải không thầy ?
ut mà! Con nên làm cái chấm đỏ. Khi nó mạnh lên được thì con được toại nguyện ;D ;D ;D

---------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1782.msg8614#msg8614

hstd

#17
Trích dẫn từ: Alu3xu trên Th2 04, 2010, 06:07 AM
Kính chào Thầy và các ACE hstd!
Con đã chục ngày nay không tập tành được gì mà gần sáng nay con mơ thấy Rắn (cái trí nhớ "dỏm" của con nhớ không được chính xác các chi tiết cụ thể cho lắm).
   Con mơ cùng với một người bạn đi làm ruộng giúp một người bạn khác (không nhớ là làm gì :-\), nhưng cái ruộng của người bạn đó và cùng một số ruộng ở cạnh đó thì nằm ở mãi bên trong cánh đồng và đã gặt, cắt rạ và được bó hết (kiểu gặt ở miền Bắc). Nhưng những thửa ruộng khác lúa vẫn xanh và cao. Con đi tới cái ruộng đó con phải đi trên cái bờ cạnh một cái mương (đi một mình người bạn kia vẫn ở trên đường lớn). Con nhìn thấy một con Rắn ở cái mương đang bơi tới chỗ con, con có thấy nhưng lại không phản ứng gì vì nghĩ nó là Rắn Nước không nguy hiểm. Lúc đó người bạn ở trên đường mới la lên " Rắn kìa" theo phản xạ con liền nhảy tránh sang một bên khi con Rắn vừa tới. Người bạn tự nhiên ở ngay cạnh và hỏi con "có sao không"? thì con trả lời "không".
Mình làm, mà cái đó không phải là của mình thì đúng y boong Chánh Pháp: Để ý giấc mơ có hai đặc tính của Vô Ngã:
1. Không có đầu vào: Làm giúp.
2. Và Không có đầu ra: Không nhớ làm gì.
Hai cái này mà làm thì ruộng nào cũng gặt được hết!
Lúc này thì rắn (đại diện cho trở ngại) là rắn nước (vô hại) nhưng vẫn có người sợ như thường (người ngoài: còn bản ngã).
Trích dẫn
   Ngay sau đó giấc mơ chuyển cảnh lúc này con lại đang đi trên đường khác, thì lại thấy có một con Rắn xanh (xanh nước biển đậm) đầu nó thì chui trong hang, cái đuôi nó giống đuôi của con rắn chuông đang ngoe nguẩy. Con bảo "đừng đánh" vì nghĩ không được sát sanh, hơn nữa Rắn là loài có ý nghĩa gì đó về Tâm Linh.
Đây là đoạn đáng đồng tiền bát gạo. A Lù không tập trong thời gian ngắn, nhưng linh hồn cứ tập nên khi thấy rắn độc: Thông thường là đập để trừ hậu hoạn nhưng lại nhớ được về chuyện Tâm Linh. Điều này chứng tỏ là tâm đã bị thấm đòn rồi.
Trích dẫn
Nên con và người bạn đi nhẹ nhẹ qua chỗ nó. Khi đi qua cái hang của nó rồi thì con rắn đó đã nằm trong hang đầu hướng ra ngoài, con và người bạn (người bạn khi này còn rất mơ hồ) liền chạy và có một con Rắn màu xám đất ở dưới chui lên đuổi theo (con rắn này A Lù không nhớ là một con rắn khác hay là vẫn con rắn đó chuyển sang màu xám nữa), khi nó vừa đuổi tới nơi thì con lại dừng lại, liền bị nó cắn 2 phát vào hông sườn bên phải chỗ xương sườn dưới cùng. Con sợ và thấy đau đau chỗ đó liền tỉnh và cảm giác đau vẫn còn, một lúc sau mới hết.
   Thầy xem giùm con giấc mơ xem có ý nghĩa gì không ạ? :-[ .

Chúc Thầy và ACE hstd an lạc, tinh tấn.
Nó có hai con rắn: Con rắn mà nằm trong hang là uy lực nên nó sách sẽ và vì là dạng rắn độc nên ai cũng sợ hay kính nể.
Nhưng khi nó thành con rắn màu xám (màu xám trong tâm linh là màu xuống sắc: hết pin, mất uy) thì lại ... đớp (nó chỉ cho mình biết cái chỗ mà mình bị mất uy, bằng cái đớp này) ngay vùng gan là sân hận. Đó là mình có thể mất uy lực khi mà mình sân hận, nộ khí xung thiên.

Và là chuyện nên để ý trong sinh hoạt hằng ngày. Vì chính chuyện này làm cho mình bớt uy lực.

----------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1838.msg8773#msg8773

hstd

#18
Chuyện chúa sơn lâm:
Đặc tính của cọp:
1. Có thể leo lên cây, nhưng không có ở trên đó lâu bằng con beo.

2. Chỉ giết khi đói.

3. Có một cục xương ngay cổ và cục xương này chận không cho con này quay đầu ra đằng sau y như những con khác. Muốn làm được như vậy thì cọp chỉ còn một cách là xoay cả thân thể. Bị Trời hành như vậy rồi, mà Cọp nó giết không biết cơ man nào mà kể.
Bao nhiêu sự vướng víu, tức giận và thua thiệt nó nằm ngay cục xương này! Nên chỗ đó cũng là sự tập trung nhiều nhất của con cọp. Do đó mà các nhà thuốc đều quý con cọp ở bộ xương.
Và khi mua thì có thể châm chước cho những chỗ khác (như là cụt chân), nhưng họ sẽ không mua khi bộ xương lại thiếu cái đốt xương này.

4. Hổ trong võ thuật thuộc hành Kim: Luyện về xương cốt.

5. Có thể lặn xuống nước: http://english.pravda.ru/img/idb/photo/under_water_4.jpg

6. Tương truyền Bạch Hổ là con cọp đi tu. Nhưng thực tế, những con cọp này cũng xơi mồi như những con khác.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/White_tigers_drinking.jpg

7. Trong Tâm Linh thì giấc mơ gặp cọp hay là sư tử là những giấc mơ đối diện với "Chánh Pháp" và hầu như là mọi hành giả khi gặp đều chạy hay là chống lại những con linh vật này! (Tội Chấp Tướng).
Trích dẫnThưa thầy kính iu,

Đêm mồng một tết con nằm mơ thấy cọp xổng chuồng và rượt mọi người chạy tán loạn. Con cọp xông vô phòng định vồ thằng em con nhưng đã bị con chặn lại. Con chụp lấy những vật dụng trong phòng ném về phía cọp để giải vây cho đứa em. Rồi con chụp lấy một cái ghế gỗ lớn định đập cho nó một phát, nhưng lại sợ nó chết nên thôi. Trong lúc đó con lại thấy con ẵm (bồng) một đứa bé mặc đồ thun trắng trên tay chạy trốn con cọp. Con bồng đứa bé chạy vô nhà trẻ. Một lát sau thì con cọp cũng mò tới, có nhiều em bé trong nhà nhưng cọp không làm hại ai cả. Nó nằm xuống, con nhìn thấy máu chảy ra nhiều từ phần thân sau của nó. Nó nằm như vậy và quay đầu nhìn chung quanh. Nó nhìn em bé con bồng trên tay và muốn hôn em bé. Con đưa bé lại gần cho nó hôn, nhưng rồi con lại không cho vì sợ nó đớp em bé. Hết giấc mơ ạ.
Như mọi giấc mơ có tầm cỡ lớn như vậy: Hành giả đều rớt vào tình trạng "Chấp Tướng".
Khi đi tìm Thầy để tu hành:
Ai cũng tưởng tượng là vị Thầy phải có cốt cách y như là một vị Đạo Sĩ. Có nghĩa là quần áo bảnh bao, láng bóng, rau trắng, tay cầm phất trần... y như trong phim xi nê.
Hoặc là phải xuất trình giấy phép hành nghề trên đó có ghi đầy đủ lý lịch ... hình ảnh này nọ. Dòng Pháp lung tung cả lên...

Nhưng thực tế: Chẳng bao giờ có chuyện đó!

Thực tế phũ phàng đến độ là những người này không hề in danh thiếp, và cũng chẳng bao giờ phát biểu trước đám đông.
Mà chỉ là dùng cách cổ điển là: Âm thầm, "một đối một" để truyền nghề.

Tìm ra được là đổ mồ hôi, mờ con mắt. Chuyện đồn rằng là: Phải lội núi, vào rừng, chui vào hang động là chuyện có thể xảy ra trong bất cứ thời đại nào!

Anh Sơn trên Đà Lạt khi đi tìm Thầy cũng nói với gia đình là:
- - Chân Sư mà xuất hiện thì mình đi theo liền. Nhưng vì không biết hư thật như thế nào thì mình nên chôn vàng cái đã! Vì lỡ khi mà đụng đồ giả thì về nhà vẫn có vốn để làm ăn!
Và như vậy là ở đâu họ đồn, là anh ấy cứ đi đến: Không biết tốn không biết bao nhiêu là cây vàng!

Sau này, mới hiểu ra: Chánh pháp là "kim cương" nên không thể nhiều như là đá được!

Tuy nhiên, nó vẫn bị cái "Chấp Tướng" nó cản như thường!

Vì vậy mà cứ hễ mà mơ thấy cọp hay là sư tử là cứ chạy thoát thân hay là truy cản tối đa!

Đúng là ... Ngủ trược ác thế!

----------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1949.msg9097#msg9097

hstd

#19
Trích dẫn từ: anhao trên Th2 21, 2010, 09:48 PM
Hôm nay con mới vào được diễn đàn, xin gửi lời Chúc muộn tới chú Tibu, các nhí và toàn thể anh chị em thành viên một năm mới thành tựu trong tu tập và cuộc sống.
Chú Tibu cho con hỏi một việc sau:
(Con cũng không rõ là con mơ hay không mơ nữa)
Sáng mùng 2 Tết con có đi lễ Phật cùng con trai, khi ở trong Chùa con thầm nghĩ muốn được thấy Phật rõ hình tướng cho con dễ hình dung khi tập. Đêm ấy khi con đang tập thì "hình như con ngủ" sau đó con thấy con ngồi cùng một người bạn ở ngoài sân nhà, vầng trăng rất sáng và rất to, như ở rất gần với con. Bỗng nhiên con thấy trong vầng trăng có rất nhiều người, có người trông như vua chúa trong phim, cũng có người trông như người ta bây giờ, con nghĩ "những người kia là người thường hay tiên nhỉ nhưng sao không thấy Đức Phật?". Sau đó thông qua ô của sổ là vầng trăng đó con thấy Đức Phật từ xa đi tới, Đức Phật sáng rực một màu vàng, hào quang quanh thân cũng màu vàng. Con bảo bạn con "Đức Phật kìa, niệm Phật đi" nhưng bạn con mải xem sách còn con chỉ niệm trong tâm A Di Đà Phật. Khi Đức Phật hãy còn xa hơn những người trong mặt trăng thì Ngài rẽ sang phía tay phải của Ngài, tức là ra khỏi vùng sáng như ô cửa tròn của mặt trăng,
Ngài đứng giữa trời đêm mỉm cười rất mực hiền từ và dùng ngón trỏ tay phải của Ngài chỉ xuống chân, con nhìn theo tay Ngài thấy bàn chân Ngài quay một vòng tròn như ta quay tròn tại chỗ vậy và sau đó Ngài quay lưng đi luôn, con cứ nhìn theo đến khi vầng hào quang của Ngài xa dần nhỏ lại và cuối cùng chỉ còn màn đêm đen. Đến sáng khi con ngủ dậy con vẫn con thấy mình đang niệm Phật và trong trạng thái vui mừng bình an như người xa nhà lâu ngày vừa được trở về, người cứ lâng lâng như vậy cả ngày hôm đó.
Chú giải thích cho con với nhé. Có đúng là con đã được thấy Đức Phật không chú?
Với lại chú cho con hỏi tại sao khi con thấy Đức Phật như vậy con lại không thấy cái đảnh màu đỏ của Ngài và không được thấy luồng hào quang "phóng ra từ trán và quay lại về đảnh của Ngài"?

Trong giấc mơ này:
1. Mặt trăng và cái thấy: Tức là khi thấy thì lúc đầu nó "thấy lung tung". Sau đó thì phải bắt cái thấy nó hướng về cái gì? Ở đây là"Thấy Phật".
2. Nếu mà cứ lo ra (đọc sách) thì không thể thấy được.
3. Nhìn xuống chân và vẽ vòng tròn: Hình Ngài có cái hoa sen hay không? (Không nghe con nói tới).
a. Như vậy nếu mà có hoa sen: Thì là Đức Phật.
b. Không có hoa sen thì là điềm lành, trong công phu mà thôi. Không có vấn đề sai lầm trong vấn đề "không có hoa sen".
4. Lần đầu tiên, thì cái thấy nó ú ớ lắm: Nó chưa thấy cái gì ra cái gì đâu. Nên lúc nào cũng có cái thiếu cái này, mất cái kia.
5. Thức dậy mà vẫn niệm Phật là "Nhất tâm Bất Loạn" đó.

-------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2019.msg9324#msg9324

hstd

#20
Trích dẫn từ: lotusdl trên Th2 25, 2010, 10:39 PM
Xin chào anh tibu vả các nhí
 Đêm qua em nằm mơ thấy có một số đông người có nam nữ bà già và một số em bé, nằm ngủ bên lề đường, em mang cho một em bé cái mền để đắp, khi đưa xong thì cả đoàn người kéo vào nhà em, tự nấu nướng ăn giống như nhà của họ, họ lấy luôn cái nồi cơm điện của em để nấu cơm, em không còn gì để nấu cả, nên em nghĩ thôi để mình xin họ một miếng để ăn cũng được, khỏi nấu. Trên tay những người phụ nữ đều đeo vòng vàng không có vẻ gì là những người cơ nhỡ, có vẻ còn nhìu tiền hơn em. Ngạc nhiên, em có hỏi họ sao đeo nhiều vàng vậy? họ trả lời: đeo nhiều thì sao. Nhưng em không thấy bực mình gì hết.
Trong số người đó có một bà lão đi ra sau vườn nhà em và nhổ hết các gốc tre lên, em hỏi tại sao lại nhổ, bà lão nói nhổ để trồng lại, và phải chọn những đất thích hợp để trồng, sau đó có một cô gái đem đến một xô đất, em nhìn thấy đất ở trong xô tơi xốp và màu đen.
Sau đó có một chị bảo em kiếm xe cho họ về sớm để họ đi họp, em nói là đợi chồng em về rồi lấy xe chở họ đi, sau đó chồng em về và em kể lại, chồng em trách em hấp tấp, không chịu nhìn kỹ đã đã cho người ta mền, nhưng em không thấy áy náy gì hết.....còn nữa nhưng em quên hết rồi ;D ;D ;D
Tới đây là sinh hoạt của một bà tiên (lotusdl), trong một đám quỷ A tu la (đeo vàng bạc) và một ít quỷ đói (nấu cơm). Nó lung tung như vậy là vì khi tu hành thì chưa có tác ý về sự cần thiết của phương pháp, cũng như là làm một cách chú tâm. Nên giấc mơ nó có tính cách lung tung như vậy. Đây cũng là tình trạng bình thường khi mới khởi tu. Hào quang lúc này của hành giả là nhiều màu lẫn lộn. Vì tình trạng tâm linh chưa có thấm vào tới linh hồn nên nó là như vậy.
Trích dẫn
Thưa anh, như vậy là giấc mơ này có phải là giấc mơ công phu không, và có ý nghĩa gì?
Những lúc công phu, có lúc thay vì niệm AAA....DIII....ĐAA ...PHẬT với tần  số cao thì nữa chừng, em lại hát hết bài này qua bài khác, như vậy là sao hả anh...
Xin anh giải thích cho em,em cảm ơn anh nhìu
Tất nhiên, đây là niềm vui khi có được phương pháp tu hành hạp với căn tánh. Nên khi xuất thần thì ... nó hát, vì khi này hành giả được dịp trở về lại với thói quen làm tiên hồi xa xưa ;D ;D ;D Khi phát hiện mình hát thì lại niệm tiếp ;D Chẳng có vấn đề gì. Và lần sau nhớ chú tâm hơn để vượt qua thói quen hưởng phước này.

--------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2054.msg9565#msg9565

hstd

#21
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th2 25, 2010, 11:01 PM
Tối hôm qua con nằm ngủ thì có 1 giấc mơ như sau:
Trong mơ con đi tắm biển, có nhiều người người nhưng không rõ mặt, khung cảnh u ám, con bước ra biển
Mơ mà thấy biển là một trong vào giấc mơ lớn. Biển ở đây lại có ý nghĩa phương pháp tu hành mà mình đang theo. Tắm thì nổi nổi, chìm chìm thì không sao.  vì đó là tình trạng bình thường của công phu: Mình có bao giờ làm được một lèo đâu? Ở đây là biển tới đầu gối, tức là chưa có dịp chơi bạo, mà đang ở tình trạng chung là chơi vừa vừa mà thôi.
Trích dẫnkhi mực nước đến đầu gối thì bị 1 lực kéo ra xa bờ và dìm xuống nước rất nhanh trước mặt mọi người, lúc đó con kịp chụp lấy 1 người nhưng vì lực kéo rất mạnh nên người này ngay lập tức bị kéo theo, những người khác ngơ ngác và họ cũng có ý cứu con nhưng không kịp, khi bị dìm xuống nước thì con buông tay người kia ra, người đó bơi được lên trên, lực kéo chỉ kéo 1 mình con, lúc đó con quay xuống nhìn theo hướng bị kéo thì thấy 1 khoảng đen hù, con liền bắt ấn hộ thân và nhớ đến việc quán ấn hộ thân phóng thẳng vào khoảng đen đó, con thấy ấn bay vào, rồi lực kéo ngay lập tức biến mất con có cảm giác đó là 1 vong hồn hay là 1 con quỷ gì đó, khi phóng ấn như dzị thì con có cảm giác nó bỏ đi, trong lúc làm như dzị thì con không chút sợ hãi rất bình tâm.
Nhưng khi bị bất thần bị hút xuống (biển công phu lại biến thành biển khổ) là những lúc mình có những tư tưởng thô bạo. Những tư tưởng thô bạo này có hai trường hợp xảy ra:

A. Do người khác gây ra.
Và mình đã tìm ra cách bỏ cái thói quen là: Nắm chắc người này lại và thay vào đó là buông bỏ người này ra, hay tha thứ người này và cho họ cơ hội để trồi lên cao và từ đó có họ cơ hội để thoát thân bằng cách là mình với họ đã trả hết nhân quả với nhau rồi.
B. Là do thói quen ở ác đang tìm ẩn trong tâm thức của mình.
Đây mới là vấn đề nan giải:
Phải dùng cách hộ thân, và sự hộ thân này phải đủ lực để tác dụng với cái thói quen ở ác của mình (cảnh ấn bay vào đám đen). Và mình cũng biết quá rõ là có hai cách để thoát cái thói quen này:
1. Đó là lực công phu (bắt ấn, và làm cho đủ lực "tâm lực" để cái ấn bay đi)
Trích dẫn
sau đó con nổi lên và thấy được trực thăng bay đến thả thang cho con bám vào rồi kéo bay lên, mọi người ở dưới tỏ ý hoan hô, đặc biệt có 2 chiếc và 2 chiếc đều có màu sắc, 1 chiếc màu trắng, 1 chiếc màu hồng nổi lên nền u ám.
hem biết đó là giấc mơ công phu hay chỉ là giấc mơ thường, mong Thầy chỉ bảo ;D :-*
2. Và là phước báu.
Hai cái này đều phải là "nhiều" (hai cái trực thăng lận). Và khi có nhiều và đầy đủ hai cái trên thì mình bị nó đưa lên trục thăng để là thoát khỏi biển khổ.

---------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2055.msg9566#msg9566

hstd

#22
Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th2 26, 2010, 01:01 AM
thưa thầy.
con tập buổi trưa xong nằm ngủ luôn, đột nhiên thấy một người đàn ông cao to bắt tay con, trong mơ con cảm nhận bàn tay to của người bắt và tay con nằm gọn trong tay người đó...
tỉnh dậy con cứ nghĩ có khi nào là Thầy... có lẽ hóa thân của thầy nhưng con nghĩ lại: sao người này cao lớn thế.. không lý hóa thân cao lớn hơn người thường...
khoảng 1 giờ sau, anh T gọi điện rủ đi uống cà phê... lúc ra ai ngờ có vài anh đang ở đó trong đó có anh PN... anh bắt tay con... he he té ra 1 giờ trước nằm mơ thấy người này...
từ lúc tập tới giờ con mệt là ngủ khò tới sáng không nằm mơ được. vì có sức là tập còn hơi đâu nữa mà nằm mơ he he
Thầy ơi.
con nghỉ xả hơi vài ngày tập trung năng lượng chơi một trận ra trò được không thầy, hay ngày nào cũng tập, có sức là tập...

con.
Tâm thanh tịnh thì sẽ thấy được (bằng cách nào đó) một phần sự thật trong một tương lai gần. Ở đây là nằm mơ.

-----------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2056.msg9567#msg9567

hstd

#23
Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th3 01, 2010, 02:34 AM
thưa thầy.
vợ con nằm mơ thấy em gái con (đã có chồng đang mang thai, năm nay sẽ sinh em bé) sinh em bé đầu tiên nên cậu mợ con phải mang về chăm sóc...
cậu mợ vụng về không biết chăm sóc thế nào nên vợ con mang em con về nhà, kê giường cho hai mẹ con nằm... quạt than và chăm sóc ngay trong nhà mình..
sáng dậy vợ con lo lắm vì ai nghe cũng nói là nằm mơ thấy người khác sinh em bé trong nhà mình là xui ghê lắm
thầy chỉ cho vợ con cách để giải đi thầy ...
con
Sự mơ ước để được "Giúp Người" nó lấn đến được vào trong giấc mơ là quá hay luôn đó chớ! So sánh với sự yêu thương vợ chồng thì rất là ít khi nằm mơ "Thấy Nhau". Thì đủ hiểu cái tính muốn giúp người này nó "Bự" tới chừng nào!

Người ta cho là xấu là vì:
Đó là Phàm Phu nhận xét theo tính ích kỷ của mình.

Còn tu sĩ với nguyên tắc là " Muốn Có thì Phải Cho" và đây là một dịp may hiếm có (vì có ai mà đẻ hàng ngày đâu?) để mình giúp người thì ... tốt quá đi chớ.

-----------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2073.msg9570#msg9570

hstd

#24
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th3 01, 2010, 05:01 PM
Hay đúng hơn là dạo này con mơ tá lả nhưng 1 hồi rồi con quên à. :D Cái này còn nhớ nên con hỏi, níu đúng là giấc mơ công phu thì chú cho con hay với nha.
Con mơ dài dòng lắm nhưng con nhớ cái chi tiết này thôi:
Con ngồi trước 2 cái chuồng. Cái chuồng này nó nhỏ nhưng nó bọc lưới thép bên ngoài, như chuồng thú của mấy ông bán chó hay bán thú ngoài đường á, hoặc là chuồng nuôi gà. Hai cái chuồng nó sát nhau. Một chuồng có đầy giun đất. Đỏ lừ, nhìu lóc nhóc. Con nào con đó ú nu mà lùn ngắn ngủn à. Mà nó chỉ bò sát song sắt thôi nha, tuy là lưới thép của chuồng có những 06 vuông nhưng nó không hề bò ra ngoài. Chuồng còn lại toàn kiến lửa. Con nào con đó bự chà bá. Tuy là tụi nó dư sức bò ra qua những khe hở nhưng không thấy nó bò ra mà toàn bò lung tung  trong chuồng. Nhìu ơi là nhìu.
Cái này là tuy là lưới nhân quả nó có vẻ là thưa đó! Nhưng chưa có con vật nào mà thoát ra ngoài được.
Trích dẫn
Cái con ngồi trước hai cái chuồng đó con thiền. Mà lạ đời là trong đời thực ít khi nào con ngồi, mà trong mơ con lại ngồi. Cái khi con mơ thấy con thiền thì coi như là tất cả đều tối đen. Con không biết gì hết. Sau một hồi, thì vẫn còn mơ, nhưng con thấy con thiền xong rồi, mở mắt ra, thì ôi thôi...
Ta nói, kiến với giun đất trong hai cái chuồng nó bu đầy chân. Chân đang ngồi xếp bằng theo kiểu thiền mà nên nó lọt thỏm trên 2 bắp vế toàn kiến và giun. Nó bò lóc ngóc. Ớn óc. Con kiến thì nó không có cắn con. Nhưng con sợ quá con phủi phủi.
Sau đó thì sao con quên rồi. Con đành nhờ sư phụ. :D
Con cám ơn chú nghen :)
Khi mình thiền là mình ... "ngon hơn Con Người" (Đương nhiên! Vì nếu mà tập trật thì nó thành Chư Thiên chớ đâu phải là bở đâu nè!)  nhưng Thiền Sư hay bị cái thói quen sinh tồn nó chi phối mình nhiều nhất. Và nhất cái cái tật "Chấp Tướng" (nhìn và đánh giá vào bề ngoài) là cái lớn nhất mà một tu sĩ cần phải vượt qua nó bằng chính cái tâm lực của mình.
Trích dẫn
Mà chú ốm nhom à sao người ta kiu chú là chú Ù hen.
Là vì chú ù nhất trong một cái nhóm ốm tong, ốm teo! Hồi nhỏ cả xóm kêu chú là "Thằng Ti ù" và sau đó là thành "tiù"... "tìu" ;D ;D ;D

-----------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2079.msg9580#msg9580

hstd

#25
Trích dẫn từ: ti trên Th3 01, 2010, 04:45 AM
Chú ơi,

Mùng 2 tết này con đang nằm ngủ trưa thì con thấy một giấc mơ sau:

Con đang ngồi chơi thì nhìn thấy một làn khói mỏng, nhỏ bay lên ngay trước mắt.
Có lửa mới có khói! Ông bà mình nhận xét như vậy!

Mọi việc đều khởi sự bằng cái nho nhỏ nhưng rất là quan trọng này: Vết khói, con rắn nhỏ và hoàng tử nhỏ.
Cả ba yếu tố này nên được chăm sóc cẩn thận, và không nên coi thường!
1. Một đốm lửa nhỏ: Nếu nó cháy trong lò, hay đúng chỗ thì không sao, chớ nó cháy sai chỗ thì tai họa không biết bao nhiêu mà kể.
2. Một con rắn nhỏ: Khi lớn lên nó có thể là con rắn độc.
3. Một hoàng tử nhỏ: Có thể là một minh quân sau này!

Con nhìn ra cái đám khói thì sự nhạy bén về nội tâm được gọi là  có hạn rồi!
Trích dẫn
  Con tập trung nhìn thật kỹ làn khói đó xem thật nó là gì, thì con thấy cuộn tròn trong làn khói trắng đó là 2 con chồn, một nhỏ một lớn, cũng màu khói trắng.
Cũng từ Ông Bà mình có cái câu:
Cáo chết ba năm quay đầu về núi!
Câu này lại khó hiểu vô cùng! Ở chỗ tự nhiên có nhóm chữ "ba năm" mà không có chấm phẩy gì hết!

Có thể hiểu một cách vô lý là:
Có con cáo nó chết lâu đã ba năm rồi mà nó còn tự động quay đầu về núi!
Và có thể suy nghĩ cho nó có ý nghĩa hơn một tí là:
Cứ nhìn những con cáo nó chết trong vòng ba năm: Cáo lúc nào cũng quay đầu về núi!

Cho dù hiểu theo kiểu vô lý hay hữu lý thì yếu tố "quay đầu về núi" của con cáo là cực kỳ quan trọng!

Ông bà mình cho là nó nhớ quê hương của nó. Tibu cho là cái tâm (con cáo) nó cực kỳ ma mãnh và nó cứ lúc nào cũng là quay về với những thói quen "phàm phu" của nó mặc dù là có tu hành! Canh chừng là ở chỗ này!
Chú ý: đây là có hai con! Nên năng lực "quay đầu về núi" nó rất là mạnh
Trích dẫn
Lúc đó con lập tức niệm 1 niệm duy nhất: Um Mani Pahme Hùm và con dùng bàn tay TRÁI chụp lấy 2 con chồn đó :)..
Con nhìn lại bàn tay nắm chặt của mình xem thì thấy có một nhúm lông tơ màu trắng lòi ra ngoài, con biết là con bắt được rồi nhưng để cho chắc ăn con lấy tay kia bứt một ít lông ra xem thử chơi.
Xong con vẫn ngồi nguyên ở đấy làm cái gì đó, lát sau con thấy 2 con chồn đó nó thoát đi từ bàn tay PHẢI của con, con để cho nó đi luôn, không để ý nữa.

Chú giải thích dùm con nha.
Muốn không cho nó (con cáo - hay là cái tâm), nó không còn cơ hội để có thể "quay về núi". Thì chỉ còn cách là:
Đừng cho cái bàn tay phải của chính mình nó biết cái bàn tay trái nó đã làm những gì, và ngược lại!
Thâm ý là ở chỗ này.

-------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1444.msg9613#msg9613

hstd

#26
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th3 03, 2010, 11:28 AM
Trước khi con viết thì chú Tibu ơi, chú đợi khi nào hơi khỏe khỏe chú hãy trả lời con cũng được nha. Con không có cần gấp đâu. Chú trả lời xong mà chú thở không nổi thì con hổng muốn đâu. Nha, chú nha!
Hết phần dặn trước ạ. :D
---
Tới phần vụ mơ:

Con mơ thấy con đang đi trên đường phố Sài Gòn, hay theo con cảm nhận là vậy. Cái, con đi trên 1 hành lang hay 1 cái cầu dành cho người đi bộ nào đó thì con thấy 1 người lướt đi ngược chiều với con. đi mà nhẹ như bay nha. Cái, con nhìn qua, thì bên kia nhìn lại. Tía ơi, đó là bạn học tiếng Hoa của con, mà con không gặp bạn đó từ khi con bỏ học tiếng hoa lâu rồi. Tức là cũng gần 8 năm rồi nha. Mà từng chi tiết trên mặt bạn ấy y đúc như lần cuối con gặp. Chỉ có là thay vì tóc thẳng thì trong mơ tóc nó hơi quăn, và hổng có đeo mắt kính. Vì bạn đó cận nhưng đa phần lúc đi học thì không đeo mắt kính.
Thế là hai đứa ôm vai bá cổ. Con mừng lắm vì gặp bạn. Bạn này tốt lắm. Hiền lắm nên con khoái lắm.
Xong cái hai đứa đi  chung. Cái, có một bạn khác, bạn này là bạn trai. Nhưng nét mặt thì con không biết có phải bạn thiệt ngoài đời không. Bạn đó nói cho con biết bạn con mới gặp lại là ma đó không phải người đâu. Con quay qua hỏi bạn gái tên M đó phải không thì bạn nói ừ. Bạn có kể bạn vì sao chik nữa nhưng con không nhớ rõ lắm. Con còn nhớ con lên google con kiểm tra nữa nha, google cho ra tin bạn ấy mất nữa. Nhưng sáng nay con lên coi lại thì không có.
Xong cái, bạn trai kia kiu con đừng chơi với bạn M nữa. Nhưng con vẫn chơi. Con nghĩ là, mình sẽ nhờ Nhí độ cho bạn hay tự mình độ. Con nhớ là con có hỏi bạn M là mình nhờ người ta đưa bạn lên thiên đàng nha thì bạn ấy cười đồng ý mà.
Độc đáo là ở đây có ... ba con ma đang nói chuyện với nhau ;D ;D ;D
Có một con (Rắn Con) là không biết là mình cũng đang là Ma mà thôi.
Còn hai con kia thì lại biết nó là Ma.
Lý do: Vì chỉ có Ma mới xúi đừng chơi với bạn mình! Vì ganh tị mà ra cái vụ truy cản này!

Nhưng đến đoạn cuối của đoạn trên thì con Ma (Rắn Con) là người có học, có bạn (Nhí) và có phương án độ Ma bạn đi lên thiên đàng.
Trích dẫn
Sau đó thì bạn trai kia dẫn con và bạn M vào 1 nơi nào đó. Hình như lớp nào họp lớp hay sao á. Có bàn ghế ngồi. Cái, bạn M ngồi kế con. Thì không bik sao con mới nhắm mắt, vẽ ngọn lửa, rồi con nguyện hồi hướng cho bạn M để đưa bạn ấy về tây phương. Xong con công phu, và con niệm sám hối, thì con nghe 1 tiếng thét thất thanh của bạn và có vẻ như bạn bị đẩy văng ra xa. Con sợ con làm sai, nên con niệm qua um pad me hum nữa, rồi con chợt nhớ ra nên con niệm a di đà phật. Con nhớ là con rất chăm chú lận, và ngọn lửa thì nó y chang như lúc con tập bình thường.
Và như vậy thì con Ma (Rắn Con) làm liền. Con Ma thiệt thì chịu gì nổi với cái cảnh là:
Rắn Con mới ngồi đó với mình và bỗng chốc biến mất tiêu trong ánh sáng và thay vào cái chỗ mà Rắn Con đang ngồi thì lại là một cái vực sâu thăm thẳm! Trước cảnh đó là chỉ có hét và dọt lẹ đi cho rồi!
Trích dẫn
Qua 1 hồi thì con xả. Thì con không thấy bạn đâu. Nhưng con lại bắt đầu sợ. Lúc trước thì không sợ sau đó con mới sợ. Con có cảm giác như cái gì không đúng và bạn này bạn không muốn con độ hay sao. Cái, con lại thấy con đi loanh quanh trong Sài Gòn, mà Sài Gòn không một bóng người. Cái nhà hay cái gì đều to hết mà con bé xíu. Rồi tự nhiên con thấy như mình trong vũ trụ bao la. Kiếm hoài không thấy trái đất, mà mọi thứ như 1 vệt bụi. Có 1 cái phễu nó to lắm như hút hết mọi thứ vào...
Trước là không sợ: Là vì công phu nó còn để lại cái âm hưởng trong con. Kế đó thì nó hết dần. Rồi con sợ.
Đã sợ thì sợ đủ thứ!

Bạn bè đi đâu mất hết (Sài gòn trống trơn): Có nghĩa là người tập theo cách này hiếm ghê lắm.
Thân hình của con bé xíu là vì bản ngã nó ... teo lại.
Rồi do bản ngã nó nhỏ lại và con có thể đứng trước vũ trụ. Và nhờ vào công phu mà con thấy được cái phễu "Vô Thường".

Trích dẫnRồi con lại thấy mình nằm kế bên bạn trai, không có gì bậy bạ hết, nhưng tay bạn nắm tay con, mà con lại có cảm giác người đó là bạn M chứ không phải bạn trai đó. Và cảm giác sợ hãi nó lại nổi lên.
Rồi con sợ cái chu kỳ của Tham dục. Cho dù nó không còn mạnh bằng sự tham dục của con gái và con trai. Mà nó chỉ còn nhẹ hìu như là tham dục của con gái với con gái.
Tuy là nhẹ nhưng nhờ vào công phu nên con nhận biết nó vẫn cứ là tham dục!
Mà tham dục còn (cho dù là tí xíu) thì cái lòng vòng (vòng luân hồi) chưa được con bứt phá nó!
Do đó mà cái sợ lại nổi dậy.
Trích dẫn
Chú ơi, vầy là sao? Bạn M của con có sao không chú?
Tóm lại:
Phần đầu là:
Con Ma tham dục, sự tham dục này tuy sống và chết nó vẫn cứ như vậy. Nó cứ gắn bó với nhau và nó cũng cứ gây cho mình não loạn.

Phần hai là:
Phần độ tử. Tức là tuy rằng tu chưa xong nhưng biết chỗ để đưa những cái "tham dục của sự chết" đi về chốn nghỉ ngơi.
(Và dĩ nhiên trước khi nó hết thì nó cũng có phản ứng của nó)!
Sự lo sợ của chính nó, trước khi nó mất, lại lan qua mình và làm cho mình sợ. Cái sợ này làm cho mình suy diễn là  vẫn còn có cái gì sai sai trong vấn đề độ tử này:
Sở dĩ nó lại như vậy, là vì chính mình tu cũng chưa xong.

Phần ba là:
Phần ảnh hưởng của công phu vào ngay chính bản ngã.
Bản ngã nhỏ lại thì hành giả có thể đủ năng lượng để mà đối diện với Vũ Trụ, và thấy ngay cái yếu điểm của nó: cái phễu của sự Vô Thường!

Phần bốn:
Nhưng chỉ có thể thoát được là khi hết hoàn toàn sự tham dục.

Tóm lại đây là một giấc mơ của sự Tham Dục.
...........................................................................

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th3 09, 2010, 05:49 PM
Con cám ơn chú! Trước giờ con hông thích mơ thấy bạn mình mà bị chik hay làm ma. Nên con hơi lo.
Nếu vậy thì không có gì liên quan đến bạn M hết mà do con nhìn con Ma kia nó ra vậy thôi hỉ.
Vậy thì con cứ tà tà con công phu thì từ từ tham dục nó hết phải không chú?
Cái phễu vô thường nó đáng sợ thiệt...
Đây là phần thưởng của những người tinh tấn tu hành. Chư Thiên ghé thăm và cho linh hồn biết nguyên quy trình tu tập. Hệ thần kinh nhớ lại ba chớp ba nhoáng

Giấc mơ kiểu này khó thông dịch ghê lắm.

Ngay cả chú cũng được thông báo và cho tới bây giờ cũng chưa biết được ý của giấc mơ là cái gì!
Đúng 100%, cứ tà tà mà tập thì nó được.
Nhớ đếm một vài lần cái đề mục khi nó ra để gọi là biết được thời gian nó xuất hiện.

Khi nó chiếu sáng về cái thấy một cách dễ dàng rồi thì mình mới ngưng luôn cái vụ đếm này nọ.

-------------------------------------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2103.msg9966#msg9966

hstd

#27
Trích dẫn từ: Kim Cang Bảo Thắng trên Th3 10, 2010, 01:15 AM
Đêm qua khi ngủ trong giấc mơ con gặp chú Tibu ;D. Chú nói gì đó với con đại loại nhà con có 2 người nên theo Pháp Môn của chú. Tỉnh dậy thì nhớ mà giờ quên mất tiêu rồi ;D
Chú cho con hỏi là chú nhắc con vậy là sao ạ.
tibu ít khi làm chuyện này, trừ trường hợp cấp cứu. Là vì nó không thể kiểm chứng được. Và do đó nó rất là nguy hiểm và hoàn toàn không có lợi.

------------------------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2162.msg9995#msg9995

hstd

#28
Trích dẫn từ: lotusdl trên Th3 10, 2010, 11:32 AM
Thưa Thầy.
Bà chị của con ở Đà Lạt nhận đề mục (Tịnh độ) vào tháng 11 năm ngoái, gần đây, trong 8 ngày liên tục chị nhận thấy phía trước mặt có 1 vòng tròn màu đen và sâu như cái giếng, chị nhìn sâu vào thì thấy có cây cối và có nhiều Nhà sư đi trong đó, chị cứ nhắm mắt niệm A DI Đà và thắc mắc không biết đó là cái gì. Chị nhờ con hỏi giùm Thầy đó là hiện tượng gì, xin thầy giải thích giúp Chị.
Chị con không rành Internet, nên con sẽ in bài hướng dẫn của thầy cho chị đọc.
Cám ơn Thầy.
Y chang như là Má của tibu: hiện tượng xí chỗ bên đó. Chị coi vậy mà tinh tấn ghê lắm đó. Đây là điềm lành.

--------------------------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2165.msg10005#msg10005

hstd

#29
Trích dẫn từ: kimphung trên Th3 07, 2010, 08:29 PM
Giấc mơ của vợ

Con nằm mơ thấy hai vợ chồng đi qua Ấn độ tham quan bồ đề đạo tràng... khi đến trước cây bồ đề thì chồng con theo chỉ thị của thầy phải về Huế để làm chuyện gì đó theo lệnh của thầy... nên chỉ còn một mình con ở lại dưới cây bồ đề ...
Con nhìn lên tàn bồ đề cao lớn. xum xuê...lạ một điều là con nhìn đến đâu thì tán cây đó chạy lại gần và xuất hiện gần trước mắt, với tay là chạm được... hi hi
Con có cảm giác cây bồ đề cao lớn vô cùng, tán đụng cả trời.... cả cây bồ đề có thể nói giống như là một cõi nào đó....

Con thấy vài lá bồ đề rụng xuống gốc... con cúi xuống nhặt thì ... các lá bồ đề đều biến thành lá Vàng trong tay con hết... con lượm lá nào cũng là lá vàng cả...giấc mơ thú vị và sảng khoái lắm thầy ạ...
Con
Giấc mơ công phu, hay hầu hết những giấc mơ đều thể hiện tâm trạng của người nằm mơ. Có người với cuộc sống đơn giản: Sáng làm những gì thì tối lại nằm mơ việc đó.
Trong khi tu tập đúng cách thì linh hồn nó nhạy cảm hơn và nó cũng có thể tập tành tiếp nối cái thân thể. Tập xong thì nó về lại thân thể, thân thể lại cảm nhận kinh nghiệm tâm linh qua hệ thần kinh.
Tất nhiên là vẫn bị sự lệch lạc nào đó (sự cảm nhận một đôi khi không được chính xác cho lắm).

Trong giấc mơ thứ nhất:
Có hai chi tiết cần chú ý:
1. Về Huế:
Với cách phát âm rất là đặc biệt. Mà thật ra ở địa phương nào cũng có cách phát âm đặc biệt của mình. Điều này lại là một điểm hay.
Trong bất cứ lãnh vực nào đều có những nét chấm phá này. Tuy nhiên, vừa vừa thì rất là hay nhưng một khi nó quá nặng nề thì nó lại là một cái rất là dở.
Narciso Yepes - Recuerdos de la Alhambra
Sư phụ đánh với kỹ thuật tắt tiếng đặc biệt nhất thế giới.


Heike Matthiesen - Recuerdos de la Alhambra
Kỹ thuật reo dây chưa có đều trong ba tiếng có một tiếng bự hơn.


Recuerdos de la Alhambra
quần xà lỏn áo lót đánh lộn dây nhưng hay hơn ở trên về kỹ thuật reo dây.


Korean child (Bo Gyung) guitar play of Al Hambra
Nhí cũng không có thua ai đâu!


Andres Segovia Recuerdos de la Alhambra
Tổ guitar cổ điển đánh. Cách nhấn ở những nốt bass độc nhất vô nhị.


Do vậy, trong bất cứ vấn đề nào đều có kỹ thuật cá nhân.

Nhưng đừng có cho mình là hay (y như cô đánh đàn thứ hai, với nét mặt thì phê nhưng khi đánh thì không có phê).
Cái không phê trong Tâm linh nó nằm ở chi tiết thứ hai của giấc mơ.
2. Theo chỉ thị:
Đây là một yếu tố nên tránh: Thần quyền.

Khi mà tu sĩ rơi vào tình trạng này là u mê cộng thêm u mê. Khi tiếp xúc với người này, người ta có cảm giác là:
Nó không có vẻ "thoát được" mà chỉ là nặng nề.

Thần quyền dễ dẫn đến hiện tượng cuồng tín. Cuồng tín mà vào hệ thống nào đều có hiện tượng: Thiện chí mà không có trí tuệ là phá hoại.
Một tu sĩ thứ thiệt nên để ý tới hai khía cạnh trên thì:
Nhìn tới đâu là cành Bồ Đề đều mọc dài ra từ nơi gốc, vốn là chỗ mà Đức Phật Thích Ca Thành Đạo (Bồ Đề Đạo Tràng), ra tới đó và lúc nào Đạo Giải Thoát cũng trong tầm tay! Y như là những đoạn cuối của giấc mơ công phu độc đáo của người vợ.
Tất nhiên mà khi đem ra để áp dụng (lá rụng để rồi nhặt lên mà xài) thì là vàng bạc cũng không có gì là lạ.
Trích dẫn
Giấc mơ của  chồng

Trích dẫnCon lại nằm mơ thấy mình dẫn đầu cơ quan đi ra Huế (lạ là điều này hai vợ chồng mơ lại trùng hợp) trong giấc mơ con thấy mình đồng thời thể hiện hai tính cách trước nhân viên của con là (nghiêm nghị và hòa đồng) tự nhiên đang nghiêm túc triển khai khi vừa xong con cười xòa làm mọi người cùng cười hưởng ứng...cái này lạ à nha ...
Là giấc mơ về kỹ thuật.
Ngay cả nụ cười và tính nghiêm nghị trong khi trình bày. Khi nghiêm nghị thì cả vũ trụ đứng im. Khi vui tính thì cả Địa Ngục thành nhẹ nhàng (y như Pháp Thân của Ngài Tỳ Lô Giá Na đội Địa Ngục A Tỳ vậy). Làm được cái này cần thời gian và uy lực của hành giả vào những lúc chính mình giải quyết những khó khăn.
Trích dẫn
Sau đó con đưa đoàn đi tham qua đại nội Huế  con thấy mấy thầy tu đang nặn vàng thành những lá sen, lá sen bằng vàng (cái này cũng trùng hợp dù có khác một tí) họ dùng tay nặn như nặn đất sét, con thấy lạ nên góp ý sao không đưa vàng vào máy cán ra thành những miếng mỏng và dùng kéo cắt cho đều và đẹp hơn... họ chỉ nhìn chăm chăm con và không nói gì???
Thấy việc làm bằng thủ công thì người kỹ thuật liền nghĩ ra cách sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên vì đây là vàng (Phước Báu Hữu Lậu) biến thành Lá Sen Bằng Vàng (Phước Báu Vô Lậu) nên khó có thể thực hiện được bằng máy. Vì máy không có nhân tính.

Bé Hạt Tiêu có kinh nghiệm là một cục ngọc mài bằng tay nó mạnh hơn 70% khi bị mài bằng máy.

Tuy nhiên, vì khi áp dụng cái kỹ thuật xù xì nên những viên ngọc bằng máy này rồi cũng bằng những viên làm bằng tay mà thôi.

Do đó mà họ lại nhìn chăm chăm và không nói gì.
Trích dẫn
Con sang phòng bên cạnh, thấy những người già (như là xác của các vị tăng để lại thân như VKM) thì có người giải thích: không khí trong phòng này rất đặt biệt ở trong phòng này có thể phục hồi sức khỏe...con nghe vậy liền ngồi xuống thiền định...
Tới khi có người quảng cáo là phòng này có tính chất đặc biệt như vầy như kia, thì ai cũng muốn ngồi dợt trong phòng đặc biệt này cả (linh địa). Do cái linh địa này mà nhiều người tốn rất là nhiều tiền để mà tìm kiếm để được tu cho đúng cách.
Trích dẫn
Con thiền chưa bao lâu thì nghe có người gọi "cậu ơi cậu" liên tục như thế 3 lần con mới mở mắt ra họ nói là: con ngồi lâu rồi, nên dẫn đoàn đi tham quan chỗ khác..." và có người hướng dẫn con lấy tiền lẻ để bố thí cho một cụ già...
Khi ra khỏi phòng kỳ lạ đó, con bước qua một cây cầu kiều và suy nghĩ... mình chỉ mới vào định một tí mà sao họ lại nói là lâu rồi? mình không nhận thấy mình đã vào định vậy mà lại có người kêu xuất định? Có khi nào đó là trạng thái định không nhập mà có xuất không nhỉ???
Tới đây là hết

Thầy giải thích dùm vợ chồng con ạ...

Tuy nhiên đoạn cuối của giấc mơ lại có giá trị hoàn toàn: Chính thân thể khi tập luyện thì nó thành ra linh địa. Khi ngồi đã lâu (tập luyện đến khi thành thói quen) thì còn có chuyện như là Nhập Định và Xuất Định nữa không?
Chắc chắc là không!
Vì thói quen Nhập Định đã thay thế thói quen "không nhập định" thì làm gì có xuất với nhập?

Hai giấc mơ đều là hay.
Nghe một bài mà hai cách trình bày:

アランフェス協奏曲 Concierto de Aranjuez - Kaori Muraji
Guitar


レッド・ヴァイオリン 川井郁子
Violon

------------------------------------------------------
Nguồn:  https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2138.msg10027#msg10027