Con xin phép báo cáo Thầy và các anh chị em về tình hình tập thiền, đề mục ngọn lửa của con.
Được cô GaCon hướng dẫn, nay con tập được như vầy:
a/ Nằm là con ngủ ngay khi còn đang đếm số, chuyển sang ngồi thì tập sung hơn và ko bị ngủ, buổi tối ngồi tập xong, hồi hướng, rồi con nằm xuống, cố tập tiếp rồi ngủ luôn có được không ha Thầy?
Cũng được con.
b/ Con đã gom được tầm nhìn vào 1 vùng, không loạng choạng như trước.
Khá rồi đó con.
c/ Những phút đầu tiên vào đề mục, lửa nó tự xuất hiện, hình dạng, màu sắc, kích cỡ khác nhau, giữ được lâu nhất là 2 giây.
Không nên đợi... xung rụng như vậy. Mà nên bắt cái tâm của con làm theo ý của con.
Không thèm đếm xỉa đến "của cho mượn" (ý là tự nhiên nó hiện ra "không đúng chỗ quy định")
Có nghĩa là chuyện con giữ nó lâu 2 giây vừa rồi, là con đã... chấp nhận dùng đồ cho mượn rồi.
Mà chỉ nên
Làm theo ý là:1. Xác định vị trí đề mục phải xuất hiện. (Thông thường là ngay chính xác đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn, cách một với tay).
2. Đúng màu sắc mà con đã ấn định: Mày vàng hoa quỳ là màu vàng... hoa quỳ!
Không chấp nhận bất cứ màu gì gần đúng, mà phải là màu vàng của hoa quỳ.
d/ Sau đó lửa nó khó ra hơn, cố vẽ nó cũng ra, nhưng ngồi im chờ thì lâu lâu nó cũng ra.
Ngồi im chờ là không chấp nhận trong việc tu tập. mà nên bắt cái tâm của con nó làm theo ý của con. Đó là vẻ cho ra cái đề mục ngay chỗ đã bàn ở trên.
e/ Có thấy vui khi lửa ra, thấy vui ở giữa ngực.
f/ Con thường nghe thầy nói cái nền (không gian) trước mặt là màu đen kịt, sâu thẳm. Nhưng của con là màu đen có dạ ánh sáng, giống màu đen phủ lớp sương. Bùi nhùi và vẽ đề mục con đều làm trên cái nền này.
Xin Thầy và quý anh chị em hướng dẫn chon con tiếp với ạ.
Cái vui chưa đúng, vì đề mục không do cái tâm của con làm ra. Mà là "đồ cho mượn" của THTT (tha hoá tự tại).