Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 08:16 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 85 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 ... 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 ... 39   Xuống
 
Chủ đề: bé hạt tiêu  (Đọc 400767 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #425 vào lúc: 16-08-2010, 09:05 PM

Chào Bé Hạt Tiêu!
Cho DucMinh làm bạn với Bé Hạt Tiêu nhé  Smiley Smiley Smiley
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #426 vào lúc: 17-08-2010, 08:38 PM

Chào Bé Hạt Tiêu!
Cho DucMinh làm bạn với Bé Hạt Tiêu nhé  Smiley Smiley Smiley
Dạ! Chào DucMinh! Đừng chê bé bé hạt tiêu nhé !hihi
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #427 vào lúc: 17-08-2010, 11:15 PM

Bé Hạt Tiêu ơi, cư sĩ Tịnh Hải trước khi nhờ độ tử có tự vãng sanh được không vậy, hay là còn kẹt ở cõi nào đó?
Logged
DucMinh
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 79


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DucMinh
Trả lời #428 vào lúc: 18-08-2010, 06:23 AM

Chào Bé Hạt Tiêu!
Cho DucMinh làm bạn với Bé Hạt Tiêu nhé  Smiley Smiley Smiley
Dạ! Chào DucMinh! Đừng chê bé bé hạt tiêu nhé !hihi
Hi hi hi  Grin Grin Grin! Rất vui khi làm bạn với Bé Hạt Tiêu!
DucMinh không chê Bé Hạt Tiêu đâu, vì Bé Hạt Tiêu tuy Nhỏ nhưng không Bé chút nào. À mà cái tên Bé Hạt (Hột) Tiêu là ai đặt cho Bé vậy? Nghe ngộ quá! hi hi hi  Grin Grin Grin (Hạt Tiêu cay lắm đó Grin).
Logged
thiendat
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thiendat
Trả lời #429 vào lúc: 18-08-2010, 08:21 AM

Trích dẫn
Vì cơ bản chúng ta không có từ khởi đầu …chúng ta là cái KHÔNG trống rỗng là Hư Vô.
Thế gian do Tâm Nguyện và Tâm Nghiệp( nghiệp khởi lên từ tâm ) dẫn dắt mà hình thành

Chào BHT  Grin

Đọc mấy bài viết của BHT từ trước (có chỗ đọc chỗ hong  Wink ) nay thấy 2 câu này hay hay, mới comment....lúc đọc thì đọc = điện thoại, suy nghĩ nhiều lắm mà giờ ngồi vào máy chẳng nhớ gì cả  Cheesy.....

Nhiều lúc cũng muốn là cái KHÔNG, là trống rỗng, là hư vô, là không có mặt trên thế gian này để khỏi phải giải thích, khỏi phải nói, khỏi phải gặp ai cả, khỏi buồn vui gì luôn mà đâu có được đâu ( lúc buồn TĐ hay nghĩ vậy đó Smiley )

Thật ra TĐ muốn viết nhiều lắm khi đọc 2 câu này ( nhất là câu trên) nhưng ko biết viết gì , viết rồi lại xoá, sợ mọi người ko hiểu, bởi nó chỉ là 1 vài ý nghĩ chợt loé lên chập chờn như bóng đèn nên ko biết sau nói rõ ràng được...

Cũng định xoá luôn cả cái comment này, nhưng TĐ phải đăng vì TĐ biết BHT có thể hiểu ^^.

Cố gắng sau này công phu được như BHT, đi đó đây, thêm hiểu biết ( TĐ nghĩ nó giống như chơi game 3D vậy...mà còn hay hơn nữa ) hoặc ít ra là hoàn thiện đạo đức của mình thì cũng vui rồi.

Rất vui khi biết BHT  Grin
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #430 vào lúc: 18-08-2010, 07:11 PM

bé hạt tiêu ơi...
sáng nay chú niệm Phật tần số cao...không biết làm thế nào mà chú bắt được đài vô tuyến của bé thế là chú Thấy bé đang ngồi niệm...giọng bé cao vút trong trẻo ...hi hi thỉnh thoảng có chêm vào từ gọi mẹ cũng cao như lúc niệm Phật...
nghe được giọng của bé thế là chú bắt chước theo ngay...chú lớn tuổi rồi nên giọng ko thể nào cao giống bé được nhưng vẫn cố gắng để hòa theo ... hi hi hai chú cháu song ca A DI ĐÀ PHẬT nghe mà đã luôn...
chúc bé khỏe nha...
chú HHDL
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #431 vào lúc: 18-08-2010, 08:22 PM

Trích dẫn
Nhiều lúc cũng muốn là cái KHÔNG, là trống rỗng, là hư vô, là không có mặt trên thế gian này để khỏi phải giải thích, khỏi phải nói, khỏi phải gặp ai cả, khỏi buồn vui gì luôn mà đâu có được đâu (lúc buồn TĐ hay nghĩ vậy đó)

Thật ra TĐ muốn viết nhiều lắm khi đọc 2 câu này (nhất là câu trên) nhưng không biết viết gì, viết rồi lại xóa, sợ mọi người không hiểu, bởi nó chỉ là 1 vài ý nghĩ chợt lóe lên chập chờn như bóng đèn nên không biết sao để nói rõ ràng được...

Cũng định xóa luôn cả cái comment này, nhưng TĐ phải đăng vì TĐ biết BHT có thể hiểu ^^.

Chào TĐ!
 BHT đọc đi đọc lại hoài mà cũng không sao hiểu được TĐ muốn nói cái gì cả?  Nhưng BHT tạm hiểu là TĐ "Muốn là cái KHÔNG …….." hihi  
Viết cho TĐ làm BHT nhớ lại bài đầu tiên mà BHT đã viết: "Có mà không có, không có mà có" https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=69.msg512#msg512

- Chúng ta có thân xác nhưng rồi một ngày nào đó bỗng dưng không còn nữa:  có mà không có
- Linh hồn chúng ta vẫn còn hiện hữu nhưng chúng ta lại không có hình có tướng gì cả: không có mà có.
Điều đó chỉ muốn nhắc mình nên suy nghĩ về cái giả tạm của cuộc sống .. như có như không này!

Chúng ta không thể chối bỏ thân xác này được, vì chúng ta đang sống trong cõi đời này thì cần phải có thân … và nếu không có thân thì bạn sẽ sống với cái cõi không có thân xác chỉ vậy thôi….
Ở mỗi cõi  bạn sẽ có những thân tương ứng khác nhau để phù hợp với nơi bạn đang sống trong cõi đó …
Không cần phải chối bỏ thân xác này, chỉ cần biết rõ mình chỉ "mượn tạm" cho qua tháng ngày nơi đây là tốt rồi!

Nếu TĐ đã nghĩ mình là Không! thì có gì quan trọng khi mình có hay không! hihi.
Muốn mình là Không tức là đang nghĩ mình Có rùi đó! hehe
Hãy là MUỐN TÌM thì mới ra chứ đừng Muốn Là … !!!
Ngộ không! KHÔNG có gì cả mà phải đi tìm … Đi tìm cái KHÔNG CÓ… hihi
Chúc TĐ tìm ra điều mình muốn có cái "KHÔNG".



« Sửa lần cuối: 01-05-2011, 10:15 AM gửi bởi Ga con »
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #432 vào lúc: 18-08-2010, 08:25 PM

bé hạt tiêu ơi...
sáng nay chú niệm Phật tần số cao... không biết làm thế nào mà chú bắt được đài vô tuyến của bé thế là chú Thấy bé đang ngồi niệm... giọng bé cao vút trong trẻo ... hi hi thỉnh thoảng có chêm vào từ gọi mẹ cũng cao như lúc niệm Phật...
nghe được giọng của bé thế là chú bắt chước theo ngay... chú lớn tuổi rồi nên giọng không thể nào cao giống bé được nhưng vẫn cố gắng để hòa theo ... hi hi hai chú cháu song ca A DI ĐÀ PHẬT nghe mà đã luôn...
chúc bé khỏe nha...
chú HHDL
 Cheesy Cheesy Cheesy Wink Cool
« Sửa lần cuối: 01-05-2011, 10:15 AM gửi bởi Ga con »
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #433 vào lúc: 18-08-2010, 08:33 PM

Chào Bé Hạt Tiêu!
Cho DucMinh làm bạn với Bé Hạt Tiêu nhé  Smiley Smiley Smiley
Dạ! Chào DucMinh! Đừng chê bé bé hạt tiêu nhé !hihi
Hi hi hi  Grin Grin Grin! Rất vui khi làm bạn với Bé Hạt Tiêu!
DucMinh không chê Bé Hạt Tiêu đâu, vì Bé Hạt Tiêu tuy Nhỏ nhưng không Bé chút nào. À mà cái tên Bé Hạt (Hột) Tiêu là ai đặt cho Bé vậy? Nghe ngộ quá! hi hi hi  Grin Grin Grin (Hạt Tiêu cay lắm đó Grin).
Cheesy Cheesy Cheesy
Vì là nhỏ nhất nhà nên BHT được Me đặt cho cái tên nhỏ xíu như vậy đó!
Và vì ăn cái gì cũng xin thêm tí tiêu cho nó thơm thơm, thơm thơm thôi đừng bỏ nhiều nó sẽ cay ...hihihi
Logged
thiendat
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thiendat
Trả lời #434 vào lúc: 18-08-2010, 09:19 PM

Hehe....

TĐ tạm hiểu lời của BHT rồi....TĐ muốn TÌM cái KHÔNG CÓ.....còn bây giờ TĐ chỉ là :"có mà ko có, ko có mà có"

Bởi TĐ muốn là cái KHÔNG thì mặc định TĐ đang nghĩ mình CÓ

Cảm ơn BHT nhiều! Grin

Ủa, mà khi công phu thì có thể gặp nhau như cô/bác HHDL nói thì hay nhỉ, khỏi tốn tiền chat webcam ^^......vậy hồi hôm này lúc TĐ đang niệm Phật, nghe ai kêu tên mình.....ko biết có phải là mấy cô/bác trong đây kêu con đừng ngủ ko?  Grin
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #435 vào lúc: 19-08-2010, 09:43 AM

bé Hạt Tiêu ơi, hiện giờ chú Tibu khỏe lại chưa, chú có phải vì bệnh tái phát không vậy? Chú có phải nhập viện không? Chừng nào thì chú sẽ quay lại với diễn đàn? Mọi người đều nhớ chú hết. Smiley
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #436 vào lúc: 19-08-2010, 12:58 PM

bé Hạt Tiêu ơi, hiện giờ chú Tibu khỏe lại chưa, chú có phải vì bệnh tái phát không vậy? Chú có phải nhập viện không? Chừng nào thì chú sẽ quay lại với diễn đàn? Mọi người đều nhớ chú hết. Smiley
Ông Phước bị bệnh, Ông Phước không có ở bệnh viện, BHT không biết chừng nào Ông Phước mới có thể quay trở lại diễn đàn ...
Nhớ Ông Phước thì mọi người hãy tập theo những gì Ông Phước đã chỉ đi ... Đó là những lời từ Tâm và từ Trái Tim của Ông Phước lấy ra để chỉ dạy cho mọi người đó ... Ông Phước bệnh là do tìm những câu trả lời để cho chúng ta tu tập đó.
Nhớ Ông Phước, Thương Ông Phước thì mọi người đừng quên những gì Ông Phước đã nói nhen!
« Sửa lần cuối: 01-05-2011, 10:16 AM gửi bởi Ga con »
Logged
hstn
Thành viên


Bài viết: 88


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstn
Trả lời #437 vào lúc: 20-08-2010, 08:44 AM

Kính gửi N Tibu tham khảo, chóng bình phục.

"Hư tĩnh công là một phương pháp chữa bệnh bằng tĩnh công. Cách này không cần phải giữ ý hoặc ý niệm, chỉ yêu cầu thanh thản, nội thu thần khí để gây tác dụng phòng chống bệnh, tăng tuổi thọ. Phương pháp này như sau:

Ngồi hay nằm tùy ý, hít thở tự nhiên, mắt, mồm hơi khép kín, cố gắng loại trừ suy nghĩ, toàn thân đi vào trạng thái thư giãn tĩnh. Mỗi lần luyện chỉ cần vài phút hoặc cho đến một giờ đồng hồ cũng được, có thể xem may vá hoặc xỏ kim, luyện tập tùy lúc, mới tập hơi khó đi vào thư giãn tĩnh, nhưng đừng nóng vội, chỉ cần kiên nhẫn luyện tập là có thể đi vào trạng thái tĩnh sâu. Cách luyện này thích hợp với những người có tâm tình bất an, tinh thần có suy tư sầu muộn và có căn bệnh đau đầu, suy nhược mạn, tăng huyết áp...

Thủ nhất công là cách chữa bệnh theo tĩnh công, phải niệm ý vào một chỗ nào đó trong cơ thể để đạt được mục đích bổ nguyên khí, trừ tà khí phòng bệnh, cách làm như sau:

Tư thế tùy ý, chân tay đặt thế nào cũng được, chỉ yêu cầu thân tâm thư giãn. Sau đó ý niệm đặt vào huyện đan điền, thời gian dài hay ngắn tùy, chỉ cần lúc rỗi rãi ý niệm đến nó, luyện lâu dài, sau khi nguyên khí đan điền mạnh lên, nếu thấy có chỗ nào là ổ bệnh, cần đem ý niệm đó tới ổ bệnh và giữ ý để đạt tới công hiệu bảo hộ tạng khí, trừ tà bệnh. Có một số bệnh dựa vào pháp tắc của Đông y: “thượng bệnh hạ trị, hạ bệnh thượng trị” (tức là bệnh phần trên thì chữa phần dưới, bệnh phần dưới thì chữa phần trên), hãy niệm ý vào một số vị trí đặc biệt, thí dụ: tăng huyết áp thì niệm ý vào huyệt dũng tuyền (dưới gan bàn chân), hoặc trung khí hư tổn, sa nội tạng thì ý niệm vào huyệt bách hội (trên đỉnh đầu).

Cái gọi là ý niệm, tức là có chú ý lúc có lúc không, mơ mơ màng màng vào một bộ phận nào đó, chứ đừng quá chú ý làm gì.

Tam tuyến phóng túng công: Phương pháp này là một cách tự chữa bệnh bằng tĩnh công, qua đạo dẫn của ý niệm làm thân tâm đạt tới thư giãn tĩnh cao độ, để chữa được các bệnh tật của thân tâm, cách làm như sau: đứng, nằm, ngồi tùy ý, hít thở ổn định, thư giãn 3 đường là:

- Ý niệm từ hai bên đầu xuống hai bên cổ – hai bên vai – hai cánh tay – hai bàn tay – tới đầu các ngón tay – giữ ý niệm tại các đầu ngón tay trên một phút.

- Ý niệm đi từ trước mặt – trước cổ - trước ngực – trước bụng – trước hai đùi – trước hai ống chân – mu hai bàn chân – các ngón chân – giữ ý niệm trên một phút.

- Ý niệm từ sau đầu – sau gáy – sau bả vai – sau lưng – sau eo – sau hai đùi – sau hai gót chân – hai gan bàn chân – giữ ý niệm tại huyệt dũng tuyền trên một phút.

Khi ý niệm tới bộ phận nào đó, theo hít thở và với ý “giãn” và cứ lần lượt như vậy với mỗi bộ phận. Mỗi lần tập chừng trên dưới nửa giờ, có thể làm nhiều lần, tùy sự thấm sâu của sức công có thể tăng thời gian tập. Nếu xác định được nội tạng hoặc chỗ nào có bệnh còn có thể tiến hành thư giãn chỗ đó.

Phương pháp này thích hợp điều trị các bệnh mạn tính, đặc biệt có hiệu quả với các bệnh như tăng huyết áp, mờ mắt, bệnh dạ dày đường ruột, mất ngủ, tim đập nhanh.

Hồi xuân công là phương pháp kết hợp động và tĩnh công, thông qua tập luyện sẽ làm thông khí huyết bồi bổ nguyên khí hồi xuân, điều chỉnh nội phân tiết, giúp khôi phục và nâng cao chức năng về giới tính, cải thiện chức năng tiêu hóa của đường ruột, có tác dụng bảo vệ chức năng hệ thống tiết niệu. Cách tập như sau:

Chuẩn bị: Đứng thẳng, hai chân dang bằng vai, hai tay buông xuôi theo hai bên đùi, toàn thân thư giãn, mắt hơi nhắm, tư tưởng nhập tĩnh. Khoảng thời gian này có thể nhiều hoặc ít, hít thở ổn định, thư giãn toàn thân.

Khởi thế: Hít thở sâu, hít bằng mũi, hai chân hơi rướn lên, ngực ưỡn ra, bụng dưới phồng lên, khi thở ra bằng mồm bụng dưới hơi tóp lại, hai đầu gối hơi cong lại theo tư thế thở, hai bàn chân giáp đất, làm như vậy 16 lần.

Toàn thân lay động: Toàn thân thư giãn, thân trên thẳng, hai tay buông xuôi hai bên, đầu gối hơi khuỵu xuống. Sau đó toàn thân bật lên bật xuống theo đầu gối, kéo theo hai vú, khớp vai, khớp cổ, các cơ bắp và âm nang cũng lay động theo. Thời gian không dưới một phút, bật như vậy 164 lần. Trước khi kết thúc giảm dần tốc độ, từ từ thu công.

Quay vai trái và phải: Chân tay vẫn như trước, trọng tâm thân hơi ngả về trước, đầu gối hơi cong, toàn thân thư giãn. Sau đó bắt đầu quay vai về phía trước, sau đó quay lên rồi ra sau, trở lại ban đầu, cứ như vậy luân phiên hai vai trái, phải tổng cộng 16 lần. Khi quay vai hít thở theo động tác, khi quay vai không cần lực mà cần mềm mại, chậm thoải mái. Lúc đầu quay vòng nhỏ sau tăng thành vòng to, tốt nhất là vòng to.

Nội dưỡng công là một phương pháp tĩnh công, dùng cách hít thở bằng bụng, ý niệm đến đan điền, niệm số để đạt tới điều chỉnh an thần, bồi dưỡng nguyên khí, điều hòa tạng phủ, phương pháp như sau:

Tư thế tập tùy ý, dùng mũi hít khí, ý niệm đưa khí tới đan điền (bụng dưới), ngưng một lát rồi từ từ thở ra bằng mồm. Trong mỗi lần hít thở phải niệm “thư giãn tĩnh tâm”. Thời gian tập tùy ý, dài hoặc ngắn, nhưng nhất thiết phải thật thư giãn tự nhiên, tập nhiều về tĩnh tâm, khi loạn ý thì ngưng tập, không được luyện lúc đói. Bài này thích hợp cho việc tự chữa bệnh dạ dày, ruột bị viêm loét, táo bón, viêm gan, viêm đường ruột mạn tính.

Bs Thu Hương"

HSTN.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #438 vào lúc: 20-08-2010, 09:32 AM

bé Hạt Tiêu ơi, hiện giờ chú Tibu khỏe lại chưa, chú có phải vì bệnh tái phát không vậy? Chú có phải nhập viện không? Chừng nào thì chú sẽ quay lại với diễn đàn? Mọi người đều nhớ chú hết. Smiley
Ông Phước bị bệnh, Ông Phước không có ở bệnh viện, BHT không biết chừng nào Ông Phước mới có thể quay trở lại điễn đàn ...
Nhớ Ông Phước thì mọi người hãy tập theo những gì Ông Phước đã chỉ đi ...Đó là những lời từ Tâm và từ Trái Tim của Ông Phước lấy ra để chỉ dạy cho mọi người đó ...Ông Phước bệnh là do tìm những câu trả lời để cho chúng ta tu tập đó
Nhớ Ông Phước, Thương Ông Phước thì mọi người đừng quên những gì Ông Phước đã nói nhen!
hình như chú hstn vẫn chưa hiểu được ý của bé hạt tiêu nói ở trên. Thầy bệnh là do Thầy gánh Nghiệp mở đường cho lũ hậu bối tụi con tiến lên đó chú. :'(
Logged
hstn
Thành viên


Bài viết: 88


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstn
Trả lời #439 vào lúc: 20-08-2010, 09:57 AM

Biết, biết. Nhưng như N Tibu nói tập Vạn thắng công để có sức khỏe, tăng tiến tâm linh để có thể tu tập được tốt, thì tham khảo tập thêm mấy cái này cũng tốt.

Vì bồ tát suy nghĩ nhiều cho chúng sinh nên máu dồn lên đầu lâu quá thì nguy lắm. Như N Tibu nói nhìn rúng thì khí đổ xuống đan điền, quăng tay lên thì khí dồn lên não đó. Ý kiến này chỉ tham khảo thui.

Hằng ngày lên web hstd mà không thấy N Tibu thì buồn lắm đó.

HSTN.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #440 vào lúc: 20-08-2010, 10:54 AM

Biết, biết. Nhưng như N Tibu nói tập Vạn thắng công để có sức khỏe, tăng tiến tâm linh để có thể tu tập được tốt, thì tham khảo tập thêm mấy cái này cũng tốt.

Vì bồ tát suy nghĩ nhiều cho chúng sinh nên máu dồn lên đầu lâu quá thì nguy lắm. Như N Tibu nói nhìn rúng thì khí đổ xuống đan điền, quăng tay lên thì khí dồn lên não đó. Ý kiến này chỉ tham khảo thui.

Hằng ngày lên web hstd mà không thấy N Tibu thì buồn lắm đó.

HSTN.
con cũng buồn Sad
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #441 vào lúc: 27-08-2010, 07:05 PM

Biết, biết. Nhưng như N Tibu nói tập Vạn thắng công để có sức khỏe, tăng tiến tâm linh để có thể tu tập được tốt, thì tham khảo tập thêm mấy cái này cũng tốt.
HSTN.


Nghe tưởng chừng như "mưa dưới đất mưa lên" dzậy nè ! ! !  Không biết BS Thu Hương đã đạt "ngủ Thiền" chưa dzậy hở HSTN, cái "đan điền" kia, Thầy cũng còn phải thận trọng, mà không biết BS Thu Hương có "định huyệt" đúng hông dzậy? ? ?  Hay lại là trích dẫn từ những tài liệu tham khảo nào đó ? ? 

" NÓI VIỆC MÌNH LÀM, LÀM VIỆC MÌNH NÓI "

Chúc Thầy luôn sống vui, sống mạnh cho "dân chúng" được hưởng nhờ.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #442 vào lúc: 27-08-2010, 07:36 PM

Vì bồ tát suy nghĩ nhiều cho chúng sinh nên máu dồn lên đầu lâu quá thì nguy lắm. Như N Tibu nói nhìn rúng thì khí đổ xuống đan điền, quăng tay lên thì khí dồn lên não đó. Ý kiến này chỉ tham khảo thui.
HSTN.
Những lời được chắc lọc từ hành động từ tâm, từ huyết mạch sự sống còn, mà chỉ để đọc tham khảo thui! Nghe qua thì thiệt ngậm ngùi làm sao !!!
Ai đã từng tập VTC chắc sẽ rõ nhất về điều này !
 
« Sửa lần cuối: 27-08-2010, 10:31 PM gửi bởi tnt »
Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #443 vào lúc: 27-08-2010, 10:18 PM

Bé Hạt Tiêu ơi !
  Cho cô Liên Hương hân hạnh làm quen với bé nhé,cô dùng từ " hân hạnh " hoàn toàn không qúa .
Nhờ BHT mà cô và các cô chú trên diễn đàn được hiểu biết thêm về những cảnh giới chung quanh mình,mà với mắt thường và công phu tu tập còn non kém , cô chưa nhận biết và thấy được .Nếu có rảnh rổi Bé viết thêm nhiều bài cho các cô chú hiểu biết thêm nhé .
Chúc cháu khỏe và tin tấn ......
Liên Hương
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #444 vào lúc: 28-08-2010, 12:41 AM

Bé Hạt Tiêu ơi!
  Cho cô Liên Hương hân hạnh làm quen với bé nhé, cô dùng từ "hân hạnh" hoàn toàn không quá.
Nhờ BHT mà cô và các cô chú trên diễn đàn được hiểu biết thêm về những cảnh giới chung quanh mình, mà với mắt thường và công phu tu tập còn non kém, cô chưa nhận biết và thấy được. Nếu có rảnh rổi Bé viết thêm nhiều bài cho các cô chú hiểu biết thêm nhé.
Chúc cháu khỏe và tin tấn ......
Liên Hương
BHT chào cô Liên Hương!
Cám ơn cô Liên Hương cùng tất cả mọi người đã đọc những chuyện con kể!
Cám ơn HSTD đã cho con một góc được nói lên những gì con thấy mà không bị kêu là nói chuyện "khùng điên" hay "con nít biết gì mà nói"! hihi.
Cám ơn mọi người đã tin những điều mà không phải ai cũng có thể tin được!
Con rất vui vì mọi người thích nghe chuyện con kể!

Những cõi giới mà con được nhìn thấy do tập theo cách chỉ dẫn của ông Phước thật là hay và nhiều điều vô cùng hấp dẫn, những gì con nói ra được chỉ là một phần rất nhỏ trong những cái thấy và biết đó …
Vì vốn từ của con rất nghèo nàn, không thể nào nói cho cùng tận hết những gì mà con cảm nhận đó, một cách trọn vẹn ý nghĩa của nó …
Nên lúc nào con cũng mong mỏi cô chú và các anh chị cùng tập theo những gì ông Phước chỉ dẫn để chúng ta cùng nhau tận mắt nhìn thấy thế giới xung quanh chúng ta được biểu hiện và diễn đạt như thế nào.
Đồng thời chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra tâm tình thật sự của mọi người đối với nhau được biểu thị trên những sắc hào quang xung quanh mọi người ra sao?
 
Khi đi vào những cõi giới đó, chúng ta sẽ thấy cuộc sống không bao giờ buồn … vì nó luôn có những điều kỳ diệu mà chúng ta luôn mong muốn được khám phá …
Cuộc sống và thân mạng này sẽ không có ý nghĩa gì nếu BHT không được tập mỗi ngày … vì đối với BHT cái gì rồi cũng nhàm chán và chết đi là chấm hết, chỉ có duy nhất một chuyện tập là không hề làm BHT thấy chán … và không bị chết đi, sau khi mình đã chết..!
Chúng ta phải bỏ lại tất cả kể cả thân mạng chúng ta nhưng tu tập thì theo chúng ta đi mãi qua đến cõi bên kia .. và rồi lại theo chúng ta đi vào đời sống khác ..
Đó là điều duy nhất mà chúng ta đã lấy cái "giả" là không (thân giả tạm) làm nên cái "thật"  là có nhưng lại là không (là sự tu tập).
Lấy cái không làm nên cái có, cái có lại là cái không!
Có mà không có, không có mà có! hihi.

Nên chi được làm thân người để tập là một điều vô cùng thú vị nhất đối với BHT! Vì lúc trước BHT là dân từ địa ngục mà, làm gì mà tập được .. một chữ Phật cũng không nói được thành lời …
Mọi người hãy ráng và cố gắng tập vì không dễ gì chúng ta gặp được những Người chỉ cho chúng ta tập một cách đúng đắn đâu … nếu bây giờ chúng ta không tập sau này (kiếp sau hay vài ba kiếp gì đó) khi chúng ta muốn tập thì bên cạnh chúng ta sẽ không còn những con Người biết cách tập chỉ cho chúng ta nữa … lúc đó chúng ta có hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng …
Mỗi lần BHT ghé xuống nhà ông Phước chơi đều được ông Phước chỉ cho học một điều mới lạ … rất là buồn nếu xuống mà đi về với cái đầu rỗng không ghê lắm! hihi

« Sửa lần cuối: 01-05-2011, 10:21 AM gửi bởi Ga con »
Logged
hstn
Thành viên


Bài viết: 88


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstn
Trả lời #445 vào lúc: 28-08-2010, 02:02 AM

vuacolau:
"Nghe tưởng chừng như "mưa dưới đất mưa lên" dzậy nè ! ! !  Không biết BS Thu Hương đã đạt "ngủ Thiền" chưa dzậy hở HSTN, cái "đan điền" kia, Thầy cũng còn phải thận trọng, mà không biết BS Thu Hương có "định huyệt" đúng hông dzậy? ? ?  Hay lại là trích dẫn từ những tài liệu tham khảo nào đó ? ? 

" NÓI VIỆC MÌNH LÀM, LÀM VIỆC MÌNH NÓI "

Chúc Thầy luôn sống vui, sống mạnh cho "dân chúng" được hưởng nhờ."


Bài viết trên sưu tầm được trên mạng nhằm mục đích (if any) giúp N Tibu mau khỏe, chớ tui nào có biết bs Thu Hương là ai đâu và càng không biết bs Thu Hương đạt "cảnh giới" thứ mấy. Bạn hỏi tui, tui biết hỏi ai? Mà thường bác sĩ thì cứu người là nhiều, chắc không chỉ những điều có hại đâu.

hstn.
Logged
thiendat
Thành viên


Bài viết: 33


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thiendat
Trả lời #446 vào lúc: 28-08-2010, 05:24 AM

BHT viết bài này đọc nghe lên tinh thần ghê ta, nhất là đoạn cuối đó  Grin

Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #447 vào lúc: 28-08-2010, 11:38 PM


Bài viết trên sưu tầm được trên mạng nhằm mục đích (if any) giúp N Tibu mau khỏe, chớ tui nào có biết bs Thu Hương là ai đâu và càng không biết bs Thu Hương đạt "cảnh giới" thứ mấy. Bạn hỏi tui, tui biết hỏi ai? Mà thường bác sĩ thì cứu người là nhiều, chắc không chỉ những điều có hại đâu.

hstn.


" NÓI VIỆC MÌNH LÀM, LÀM VIỆC MÌNH NÓI "
đừng tốn xăng xách xe chạy dzòng dzòng nữa.  Mà ở Mỹ người ta rất ư là kỵ cái chữ " bs " lắm đó, " quá nhiều nghĩa mà mình không biết mình nói gì đó thui ".

Thành tâm chúc hstn luôn thành công trên đường tu tập.
« Sửa lần cuối: 28-08-2010, 11:46 PM gửi bởi vuacolau »
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #448 vào lúc: 02-09-2010, 04:52 PM

Bé Hạt Tiêu ơi, cho hỏi, cư sĩ Tịnh Hải trước khi được bé độ tử có tự mình tới cõi Cực LẠc không vậy. Khi bé độ tử thì ông đang kẹt ở cõi giới nào vậy? Tuy là câu hỏi rồi nhưng lần trước bé trả lời không rõ.
Logged
bé hạt tiêu
Thành viên


Bài viết: 286


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: bé hạt tiêu
Trả lời #449 vào lúc: 02-09-2010, 10:12 PM

Bé Hạt Tiêu ơi, cho hỏi, cư sĩ Tịnh Hải trước khi được bé độ tử có tự mình tới cõi Cực Lạc không vậy. Khi bé độ tử thì ông đang kẹt ở cõi giới nào vậy? Tuy là câu hỏi rồi nhưng lần trước bé trả lời không rõ.
Chào anh ST!
Khi BHT độ tử cho ông này thì linh hồn vẫn còn ở cõi trần, linh hồn đi về Cực Bắc nơi phía đầu của Quả địa cầu và đang loay hoay ở đó tìm đường lên Cực Lạc .. BHT đã giúp người đó đi về nơi mà ông ta muốn về.  
« Sửa lần cuối: 01-05-2011, 10:22 AM gửi bởi Ga con »
Logged
Trang: 1 ... 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 ... 39   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.15 seconds với 19 câu truy vấn.