Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bé hạt tiêu

#390
BHT lại có lúc đi ra khỏi hành tinh trái đất của mình và đi vào một hành tinh khác nhưng không cùng nằm trong dải Ngân Hà của trái đất chúng ta.
Khi BHT đang lân la đi thám hiểm trên không gian của họ thì bỗng dưng BHT bị những Ngôi Sao tuần tra hành tinh (Star Patrol People đó là tên mà những người đó nói với BHT) bắt gặp.

- Star Patrol:   Họ hỏi con là: có cần họ giúp đỡ gì không?

-          BHT:   Con nói không cần gì hết. Cám ơn các bạn đã hỏi thăm!

- Star Patrol:   Họ lại nhắc lại lần nữa: bạn có chắc là bạn không cần chúng tôi giúp đỡ gì cả sao? Bạn cần cái gì bạn có biết không?

-          BHT:          Không cám ơn tôi không cần gì cả, đó là điều mà tôi biết chắc chắn mà! BHT hỏi họ là đang làm cái gì đó?

- Star Patrol: Thì họ bảo là họ đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho Dải Ngân Hà và giúp đỡ những người sinh sống trong hành tinh.

- BHT hỏi họ rằng: Họ có thật sự muốn bảo vệ cả Vũ Trụ này không?

- Star Patrol: Tại sao chúng tôi lại phải đi nghe lời một đứa con nít như bạn chứ. Bạn chỉ là một bé gái nhỏ bé thôi, bạn không biết vậy sao? Và họ nhìn BHT cười một cách ngạo nghễ ....

- BHT: liền bảo, mấy người (vì họ có tới 3 người) có chắc là mấy người cười nhạo BHT vậy hông? Mấy người có muốn gặp Thầy Giáo của BHT là ai không?

- Star Potrol: Chắc Thầy Giáo của BHT là người còn nhỏ hơn BHT nữa phải hông? hahaha (bọn hắn cười có dễ ghét hông?)
- BHT: Lúc này BHT tức bọn hắn lắm vì dám cả gan cười nhạo báng "Ông Thầy Bự Bự" của BHT.
- BHT liền túm cổ cả ba tên ấy vất mạnh lên chỗ Ông Phật đang ngồi ...

- Ông Phật:
      Khi đó Ông Phật chậm rãi từng tiếng một vang rền khắp không gian ...
                       
                                                " Mấy ông làm gì ở đây?"
- Star Patrol:
Mấy đứa đó cứ ấm a ấm ớ ..không một đứa nào nói được câu gì cả. Cái vẻ giễu cợt kênh kiệu lúc nãy giờ biến đâu chỉ còn lại những gương mặt lấm la lấm lét của mấy thằng ngọng, ú ớ không biết nói cái gì ...

Lúc đó BHT đứng đó lấy tay bụm miệng mà cười tụi nó, vì không dám cười lớn ...
BHT thấy Ông Phật đưa bàn tay ra hớt cả ba đứa vào trong lòng bàn tay Ông Phật như ba hạt đậu đen trong bàn tay Ông Phật và đưa chúng lên gần đến mặt của Ông Phật và nhìn chúng, rồi một lần nữa lại nhẹ nhàng hỏi chúng rằng:
         
                                  "Mấy ông đã làm gì với học trò của tui?"

Lúc đó BHT liền lên tiếng, vì mấy đứa đó chẳng thể mở miệng được vì quá sợ hãi ...

BHT nói với Ông Phật rằng: Bọn nó dám cả gan cười nhạo Ông Phật và con!

- Ông Phật nhìn mấy đứa đó và hỏi lại chúng rằng:
                     
                                   "Có đúng vậy không mấy ông? ..."

nhưng chẳng có đứa nào nói được lời nào cả ... cứ nhìn ông Phật như trời trồng ...

- Ông Phật liền bảo bây giờ thì mấy ông hãy nghe lời của BHT và theo BHT đó đi làm nhiệm vụ của mấy ông đi ..

- Star Patrol:  Khi đó có một đứa trong nhóm đó hỏi lại Ông Phật rằng:
                     
                        Tụi Tui phải nghe lời ông nhỏ xíu đó sao?

- Ông Phật liền nói: Đúng Vậy!

- StarPatrol:   Thế là cả bọn đồng thanh đáp: Dạ!

Thế Là bắt đầu một cuộc hành trình vào Hành Tinh có tên là: Kờ lô ti ô tút.
(BHT không biết mình phát âm có đúng với cái tên mà họ gọi vậy không?)

Sau khi rời khỏi Ông Phật thì cả đám giờ nhập bọn với nhau, cả đám đó dẫn BHT đến một nơi có tên gọi là : Kờ lô ti ô tút.

Đây là hành tinh mà những Star Patrol có nhiệm vụ bảo vệ và giúp đỡ những cư dân ở đây.
Star Patrol dắt con đến hành tinh này rồi họ bỏ đi ...

Con liền thộp cổ tụi nó lại và bảo rằng:
Chưa xong chuyện đâu mấy ông, mấy ông phải đứng lại đây mà nghe tui chỉ cách cho mấy ông biết làm sao để bảo vệ cả vũ trụ này nè ... Nếu mấy ông còn lộn xộn thì tui xách cổ mấy ông lên gặp ông Phật lại đó ...

- Star Patrol:  Cả đám liền nói; ồ ồ ồ!!! không như vậy chứ ...
- Star Patrol:  OK ! OK ! tụi tui nghe lời ông, ông nhỏ xíu ..."

Rồi cả đám cùng đi tham quan ở Kờ lô ti ô tút ...
(Câu chuyện còn tiếp tục ... xin mời các bạn đón xem kỳ tới .... hihi
Giờ BHT tạm ngưng vì lý do buồn ngủ quá rùi ... hẹn tái ngộ ...)


ut

Cảm ơn BHT nha. BHT đã chịu khó ghi lại những câu chuyện thật hay và kỳ diệu.

Hay lắm. Út đang chờ nghe Bé kể tiếp đây.

Chúc BHT có một giấc mơ đẹp ! hihi.

Rancon

Ừa ăn no và ngủ khỏe nghen. Vì em là hạt tiêu mà. :D
Mà bé ơi, khi em giap tiếp (communicate) với những cá thể ngoài trái đất, đương nhiên em dùng thần giao cách cảm rồi. Nhưng nó decode lại trong đầu em là tiếng việt, tiếng anh, hay là cái gì vậy em?

lengoctao27

BHT ỚI ƠI! Hay ơi  là hay!Chờ BHT dài cả cổ!!!hihihi!!!

GiacTanh

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 12, 2010, 07:46 PM
BHT: Vì mỗi câu hỏi là một góc nhỏ của suy nghĩ, nhìn qua mức độ nhận thức của Tâm. Mà trong câu hỏi của chú con không " cảm nhận" được sự va chạm kỳ diệu của Tâm Thức với Phật Tánh ...cái mà chú gọi là: " Giác Tánh " như tên của chú !

Helloooo ...hihi Chào BHT,

BHT không " cảm nhận" được sự va chạm kỳ diệu của Tâm Thức với Phật Tánh cũng không lấy gì làm lạ; vì rằng tiến trình của sự việc nó là như vầy. Qua lại vài posts trao đổi giữa Giác Tánh và BHT như sau:


Giác Tánh hỏi về quá trình TÌM NGƯỜI, PHÁT RA ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG, CỨU NGƯỜI - Bé Nadia Bloom.
BHT cũng đã trình bày quá trình ...

{... vấn đề riêng:  xin việc làm, đề nghị làm sao, nhận làm nhân viên thế nào v.v...}

BHT kể về đề tài khác: Lỗ Đen, Người bên kia Lỗ Đen, Truyền Đạo cho họ ...
Giác Tánh hỏi về hình tướng Năng Lượng của họ, nói và hỏi về phương diện khoa học và đặt nghi vấn về phương pháp Truyền Đạo đó giờ ...

BHT trả lời về những gì Giác Tánh hỏi, đặt nghi vấn v.v... và đoạn cuối đã có viết như sau:


Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 11, 2010, 11:01 PM
Trích dẫnChẳng lẽ, đó giờ chỉ mới có BHT mới là sứ giả của ông Phật được tùy phái đi "Truyền Đạo" kiểu này ư?

Đã rất lâu trong vũ trụ này, đã có rất nhiều vị Phật và Bồ Tát ra đời để chỉ dạy cho mọi chúng sanh tu tập nhiều lắm ...bởi vậy mới có câu là :
" Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không nhận ra ..." mà BHT đã đưọc ông Phước chỉ cho đọc khi Nhập Lưu là vậy đó ...
...Ở cùng khắp và có đủ mọi kiểu, đủ mọi hình thức, mọi hình dạng để chỉ dạy cho chúng ta nhận chân ra Tánh Phật trong đời sống của chúng sinh, đã có từ lâu lâu lắm rồi ...có điều mọi người  có nhận ra hay không mà thôi ..

BHT tự mình đi làm vậy đó chứ chẳng ông Phật nào tuỳ phái cả ...Chỉ khi nào đụng phải chuyện gì đó mà không biết mình phải làm sao thì mới hỏi Ông Phật hay ông Phước cách nào để làm chuyện đó ...

Cho con hỏi chú một câu nhen! hihi
Tên của chú " Giác Tánh " là có ý nghiã gì vậy ? ?


BHT quán lại xem lúc đang viết đến đó và hỏi Giác Tánh như trên là với Ý gì, từ Tâm Thức của BHT?


Giác Tánh 

bé hạt tiêu

#395
Trích dẫnBHT quán lại xem lúc đang viết đến đó và hỏi Giác Tánh như trên là với Ý gì, từ Tâm Thức của BHT - Giác Tánh
Thưa chú ! Trước hết là con muốn nói Sorry với chú, vì những gì chú muốn con làm thì con không cảm thấy thích làm điều đó nữa ...
Con không thích "quán lại" cái gì đó nữa ...
Những câu hỏi của chú con không có "cảm nhận" được nó nữa. Đó là sự cảm nhận giữa một người cùng tập với nhau ... để có cái gì đó nhận diện ra nhau ... Cảm giác con không tìm được cái đó từ chú ...

Khi một người nhận chân ra Pháp Tánh (hay Giác Tánh) thì tự nhiên sẽ có một sự va chạm kỳ diệu của Tâm Thức. Nghĩa là trong con và chú giống như có những sợi dây vô hình nào đó làm mình thức tỉnh, đáp lại lời mời gọi của sự cảm nhận, tự nhiên có một sự rung cảm nào đó: Tâm Hồn nói với tâm hồn, và tự nhiên sẽ nghe được những điều không nói ra, sẽ nhìn được những cái mà mắt không nhìn thấy ...!!

Nhưng đối với những câu của chú con không cảm nhận được như vậy, nên con không có "hứng" để trả lời chú! Đọc mấy câu hỏi của chú con "mất hứng" hết rồi ! "cụt hứng" hết rồi ....!!. Nên đành chịu không trao đổi gì được nữa!

báibai chú! hihi

bé hạt tiêu

#396
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th5 12, 2010, 11:54 PM
Ừa, ăn no và ngủ khỏe nghen. Vì em là hạt tiêu mà. :D
Mà bé ơi, khi em giao tiếp (communicate) với những cá thể ngoài trái đất, đương nhiên em dùng thần giao cách cảm rồi. Nhưng nó decode lại trong đầu em là tiếng việt, tiếng anh, hay là cái gì vậy em?
Hi! RắnCon! hihi
Nó "decode" lại trong đầu BHT là cái "Hiểu"!
Nó bình thường như những câu chuyện hằng ngày Rắn Con vẫn thường hiểu mà không cần nói hay kể lại cho ai nghe vậy đó!
Có những việc xảy ra với RắnCon, thì RắnCon chỉ thấy và hiểu đơn giản như đang giỡn zậy...! hihi
Nó! không để lại bằng tiếng gì hết á! Chỉ có " hiểu nó"  là vậy đó!
Cái BHT làm rồi thì BHT nhớ hết hà, không quên đâu...
Cái hiểu và cái biết của BHT có nhiều hơn những cái chữ mà BHT đang có, nên khi nói hay kể chuyện BHT hay nói lướt và cho qua vì không đủ từ để diễn tả được cái gì mà mình đã hiểu ...

Trên đó không có tiếng nói đâu mà chỉ toàn bằng tư tưởng thôi, chỉ cần mình suy nghĩ cái gì là họ biết được liền, mọi người hiểu nhau bằng cách như vậy!

Hiểu! khi ở trong đầu của BHT chỉ là sự im lặng không có chữ nào cả, không có tiếng Anh hay tiếng Việt hay cái gì hết!  

Nó ra thành tiếng này tiếng nọ là do BHT muốn kể lại cho Me hay  mọi người người khác nghe cái "hiểu" đó của BHT, thì nó mới được "biến" thành tiếng ....
Tiếng Anh hay tiếng Việt là tùy theo tiếng nào mà BHT cảm thấy mình dùng dễ nhất.

Rắn Con nghe giọng kể BHT rồi mà! hihi
Đừng nói với ai nhen mắc cỡ lắm đó!!! hihi

GiacTanh

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 13, 2010, 04:06 PM
Trích dẫnBHT quán lại xem lúc đang viết đến đó và hỏi Giác Tánh như trên là với Ý gì, từ Tâm Thức của BHT - Giác Tánh

Thưa chú ! Trước hết là con muốn nói Sorry với chú, vì những gì chú muốn con làm thì con không cảm thấy thích làm điều đó nữa ...
Con không thích " qúan lại " cái gì đó nữa ...

Không có vấn đề gì đâu BHT à!

Chỉ là Giác Tánh muốn đối chứng việc huynh Tibu bảo khi BHT đang giải thích về việc "Truyền Đạo" ra sao và rồi hỏi chú Giác Tánh:

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 11, 2010, 11:01 PM
Trích dẫnChẳng lẽ, đó giờ chỉ mới có BHT mới là sứ giả của ông Phật được tùy phái đi "Truyền Đạo" kiểu này ư?

Đã rất lâu trong vũ trụ này, đã có rất nhiều vị Phật và Bồ Tát ra đời để chỉ dạy cho mọi chúng sanh tu tập nhiều lắm ...bởi vậy mới có câu là :
" Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không nhận ra ..." mà BHT đã đưọc ông Phước chỉ cho đọc khi Nhập Lưu là vậy đó ...
...Ở cùng khắp và có đủ mọi kiểu, đủ mọi hình thức, mọi hình dạng để chỉ dạy cho chúng ta nhận chân ra Tánh Phật trong đời sống của chúng sinh, đã có từ lâu lâu lắm rồi ...có điều mọi người  có nhận ra hay không mà thôi ..

BHT tự mình đi làm vậy đó chứ chẳng ông Phật nào tuỳ phái cả ...Chỉ khi nào đụng phải chuyện gì đó mà không biết mình phải làm sao thì mới hỏi Ông Phật hay ông Phước cách nào để làm chuyện đó ...

Cho con hỏi chú một câu nhen! hihi
Tên của chú " Giác Tánh " là có ý nghiã gì vậy ? ?

câu trên đó là với cái Ý này:

Trích dẫn
Giác tánh thì ai rồi cũng có hoặc là cũng phải! Nhưng có điều là có "Thực Hành" hay là chưa mà thôi. Ý của Bé Hạt Tiêu là vậy đó. ;D

Mà theo sự CẢM NHẬN từ chú khi BHT hỏi về tên của chú có ý nghĩa gì - thì là chú chỉ đơn thuần giải thích 2 chữ đó có nghĩa là sao thôi ...

Với lại, " Giác Tánh " chỉ là nick name dùng trên diễn đàn - cũng như cái nick " Bé Hạt Tiêu " , "Tibu" , "TLT" v.v... nhưng xa hơn nữa, " Giác Tánh " lại là Pháp Danh do Thầy chú (Thượng Tọa THÍCH MINH PHÁT đã viên tịch khá lâu rồi từ năm 1996) đã đặt cho chú.  Vậy thôi!


Nếu như BHT "mất hứng" hay không có "cảm nhận" gì đó thì việc đối chứng không thành và để sang một bên đi nhé.


Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 13, 2010, 04:06 PM
Những câu hỏi của chú con không có " cảm nhận " được nó nữa. Đó là sự cảm nhận giữa một người cùng tập với nhau ...để có cái gì đó nhận diện ra nhau ...Cảm giác con không tìm được cái đó từ chú ...

Khi một người nhận chân ra Pháp Tánh (hay Giác Tánh) thì tự nhiên sẽ có một sự va chạm kỳ diệu của Tâm Thức. Nghiã là trong con và chú giống như có những sợi dây vô hình nào đó làm mình thức tỉnh, đáp lại lời mời gọi của sự cảm nhận, tự nhiên có một sự rung cảm nào đó: Tâm Hồn nói với tâm hồn, và tự nhiên sẽ nghe được những điều không nói ra, sẽ nhìn được những cái mà mắt không nhìn thấy ...!!

Nhưng đối với những câu của chú con không cảm nhận được như vậy, nên con không có " hứng " để trả lời chú ! Đọc mấy câu hỏi của chú con " mất hứng " hết rồi ! " cụt hứng " hết rồi ....!! . Nên đành chiụ không trao đổi  gì được nữa !

báibai chú !hihi

Tuy nhiên, mong rằng BHT có sự "cảm nhận" nào đó với vị Thầy quá cố của chú mà xét xem người ở đâu và như chưa có về với Phật A Di Đà thì xin BHT "độ tử" người dùm.  Cám ơn.


(Thượng Tọa Thích Minh Phát)



Giác Tánh

bé hạt tiêu

#398
Hi! Chú Giác Tánh!
Con sẽ độ tử cho Thầy của chú! Hiện tại Thầy chú vẫn còn ở cõi Trung giới, BHT sẽ làm những gì mình phải làm!
Vì đây là công việc của tụi con mà!  ;D ;)

bé hạt tiêu

#399
Hi! Steelich
Trích dẫncác người mới mất mà có xá lợi đó, thì họ đã tự động về cõi cực lạc không vậy, vì họ đâu có quán chấm đỏ đâu.
Xá lợi để lại sau khi thiêu đó là bằng chứng của Người có tu tập cho dù họ có quán chấm đỏ hay không quánn chấm đỏ ... vì có rất nhiều cách tu tập ..
Những người như vậy thì tâm rất hiền và thanh tịnh, nên sau khi mất họ rất dễ dàng nhận ra sự tiếp dẫn của sự tụng niệm để đi về A Di Đà Phật .. Và cũng có thể tự mình đi được ...

Xá Lợi thiệt rất hiếm, ít khi nào còn cho chúng ta thấy  ... vì thứ đó dưới mắt của những Thiên Thần đẹp như những viên pha lê rất là chói sáng lấp lánh, họ rất thích nên thường hay lấy "cắp" đi trước khi mà chúng ta được nhìn thấy nó!!

bé hạt tiêu

#400
Hành tinh Kờ Lô Ti Tút này là khi đi thám hiểm lỗ đen xong quay về thì tình cờ BHT lại phát hiện ra bên kia lỗ đen chưa phải là lối về lại trái đất mà lại lọt qua tiếp một hành tinh nữa và hành tinh này có cái tên gọi là Kờ lô Ti Tút.
Hành tinh này cách hành tinh trái đất được tính theo vận tốc của tư tưởng, mà vận tốc của tư tưởng thì đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng gấp nhiều lần ...
Nên hổng biết là nó bao xa nữa! hehe.

Thì khi đó BHT mệt rồi nên quay về chứ không đi xem trên đó thế nào ...
Qua hôm sau lên lại thì BHT gặp mấy Star Patrol và câu chuyện giữa BHT và họ như vậy đó ...
Ba Người Star Patrol tự giới thiệu với BHT về tên của họ:
- Pake, Adam và Troy .. cả ba người họ đều là Boy (con trai).
Họ là những người có nhiệm vụ bảo vệ cho hành tinh Kờ Lô Ti Tút. Họ đưa BHT đi thăm những nơi mà họ có giao nhiệm vụ phải bảo vệ.
BHT cùng họ đi đến trung tâm chính của Kờ Lô Ti Tút. Ở đó thật là tuyệt đẹp, đẹp lắm vì nơi đây có muôn màu sắc đẹp một cách kỳ lạ, những màu sắc đó được trộn lẫn với nhau thật hài hòa, nhìn thấy thất là dễ chịu con mắt làm sao ... Cầu vồng rất nhiều màu thật là đẹp hiện trên bầu trời như một chiếc cầu muôn màu bắc ngang giữa khung trời trong xanh, trông thật là đẹp mắt vô cùng ... và có những màu mà BHT chưa hề nhìn thấy bao giờ nữa ...
BHT không biết nói làm sao để diễn tả được những gì mà mắt mình đã nhận thấy vì BHT thấy thì nhiều hơn cái chữ BHT có được ...!hihi
Chỉ biết nó đẹp lắm, đẹp như trong tranh vẽ đủ màu sắc sống động, có đường xá, nhà cửa ... phố xá cũng giống y chang như trên trái đất vậy ... cũng có cây cối, có hoa có cỏ ...mà sao BHT thấy hoa nơi đây thơm ghê lắm ... thơm nồng nàn như mùi của những cây nến thơm mà mình đốt trong nhà cho thơm  ...

Họ cũng có những ngôi chùa thật to và thật lớn ... trong chùa cũng có những Ông Sư và họ cũng biết Ông Phật như chúng ta vậy ... Nhưng hình như tâm linh của họ cao hơn ở mình ... vì họ nhìn ra được cái ánh sáng hào quang của Linh Hồn bằng mắt của họ.
Khi BHT đi vào chùa thì họ đã nhìn theo BHT và nhận ra sự hiện diện của BHT nơi này. Họ có một cách thức thờ cúng Ông Phật rất đúng đắn .. chỉ là họ không biết cách làm sao để làm theo như Ông Phật đã từng làm, nên BHT đã chỉ cho họ cách mà BHT đã học được từ Ông Phước và Ông Phật lại cho họ, để họ có một cách tu rõ ràng và đạt được thành quả hơn ..!

Lúc BHT chỉ cho mấy người trong chùa cách tu tập xong, thì họ bảo với BHT là có gia đình của mấy người này tội nghiệp lắm ... Khi nghe họ nói vậy thì BHT liền hỏi là: Vì sao mà họ tội? Thì mấy Người Thầy Tu trong chùa bảo rằng: Gia đình đó đang có một người cha già bị bệnh gần sắp chết ... Nghe như vậy thì BHT liền bảo họ dẫn BHT tìm đến ngôi nhà đang có người cha già bị bệnh đó.
Khi đi vào nhà đó cùng Người Thầy tu thì BHT thấy có người con gái đang ngồi bên cạnh gường để đút cho cha cô gái từng muỗng cháo .. Cô gái nhận ra BHT bằng đôi mắt màu đỏ của mình .. và BHT hỏi cô gái là có muốn tu tập hay không? dĩ nhiên là cô gái không nghe gì được cả, chỉ có vị Thầy Tu thì hiểu được BHT nói gì và Ông ta đã dịch lại lời của BHT cho cô gái đó ...
Sau khi vị Sư đó nói cho cô gái đó hiểu được cách thức tu tập của BHT mà Ông ta mới vừa biết xong thì cô gái đó đồng ý học theo cách Tu luôn ...

Người ở đây cũng có hình dạng y chang như người trái đất vậy đó ... Chỉ có một điểm rất khác mình là họ có đôi mắt rất đặc biệt, cặp mắt có lúc màu đỏ rồi có lúc màu xanh da trời
Khi mà cặp mắt họ màu đỏ thì họ sẽ nhìn ra được hào quang của linh hồn, còn khi màu xanh thì họ nhìn bình thường như mắt của người mình vậy.

Với người thường mà không có tu tập ở đây thì họ chỉ nhìn ra được cái hào quang của BHT thôi chứ chưa nhìn ra được cái linh hồn. Họ chỉ thấy BHT như một quả châu sáng vậy thôi, chứ không thấy được thể linh hồn của BHT là như thế nào ..
Còn khi nào người có tu tập thì họ sẽ nhìn được cả phần hào quang lẫn phần linh hồn luôn!

Lúc BHT bay trên bầu trời của họ thì BHT nghe có người nói "nhìn kià! .." thì BHT thấy họ nhìn mình bằng cặp mắt màu đỏ .. và người bên cạnh khi nghe vậy thì liền chớp đôi mắt đang là màu xanh da trời bỗng chuyển sang màu đỏ để nhìn BHT ...

Tất cả mọi người trên hành tinh đó đều có khả năng này một cách rất tự nhiên.

Họ có đời sống và sinh hoạt gần như giống y chang chúng ta vậy đó, có nghĩa là cuộc sống của họ cũng phải lao động rất khổ cực và vất vả như người ở trái đất ...

Nơi này đặt biệt không dùng khí đốt như xăng dầu để chạy xe hơi.
Những nguyên liệu được dùng cho những động cơ đều lấy năng lượng từ sức gió và từ ánh sáng mặt trời, hay những nguyên liệu gì giống như loại than đá của chúng ta rồi được đốt cháy lên để làm chuyển động động cơ xe và máy móc trong các nhà máy.

Gọi là xe nhưng kỳ thực BHT thấy nó có hình dạng như những chiếc tàu mà chạy trên đường vậy, vì phía trên thi có buồm và ở dưới thì lại có bánh xe.
BHT gọi nó là "xe tàu" hihi! Cái thân xe thì được làm hoàn toàn bằng gỗ cây, mà xe cũng không có kính gì hết ...
Cái tay lái trong xe tàu thì lại có hình dạng như là của xe đạp hay xe honda của mình vậy đó. Hệ thống xử dụng điều khiển trong xe được dùng bằng một con chip gắn vào và có những nút để điều khiển, chỉ dẫn theo kiểu hình ảnh nổi của 3D hiện lên trong xe và mình có thể nhìn thấy cảnh vật thật bên ngoài qua hình nổi của 3D mà lái.
Xe tàu của họ không có trang bị cầu kỳ như của mình, không có kính xung quanh để nhìn ra mà là như đang ngồi trong một chiếc hộp kín bưng nhưng vẫn có thể thấy mà chạy được là nhờ có hệ thống điều khiển của 3D bên trong.
Giống mình có GPS chỉ đường bằng màn hình ảo của không gian ba chiều 3D để mình nhìn thấy bên ngoài như thật vậy đó.
Và họ dùng  một loại chất đốt gì đó như than để đốt động cơ ... như bên mình mà chạy xe bằng than vậy đó! hihi.

Không thấy họ có nhiều nhiên liệu để làm ra những thứ sản phẩm mà người trái đất dùng làm thân cho xe hơi hay cho máy bay hoặc cho những vật dụng khác

Họ cũng có máy bay nhưng máy bay của họ được làm bằng gỗ và phải đạp như mình đạp xe đạp vậy đó! hihi. Máy bay của họ giống như dạng máy bay về mấy thế kỷ trước vào lúc mới khai thiên lập địa con người nghĩ ra chuyện làm chiếc máy bay vậy đó. Và trên máy bay thì có những bàn đạp cho tất cả mọi hành khách và phi hành đoàn cùng đạp luôn ... Một lần đi máy bay giống như đi tập thể dục luôn! hihi.
Máy bay của họ đi thì không nhanh như máy bay của trái đất, vì họ dùng sức đốt bằng một loại than đặc biệt gì đó, để làm động cơ chạy.
Bộ điều khiển thì tân tiến nhưng cái để đẩy bộ điều khiển chạy được thì chưa mấy tiến bộ cho lắm! hihi.

Họ chưa có cách để bảo vệ môi trường không khí của mình một cách hữu hiệu hơn.
Chính vì vậy mà hành tinh của họ cũng bị ô nhiễm một cách trầm trọng không thua gì ở trái đất, con người ở đó luôn luôn ở trong trạng thái bị thiếu oxy vì trong không khí có quá nhiều cacbonit (CO2) lúc nào cũng thấy khói mịt mù của những khí đốt tỏa ra từ các nhà máy hay từ xe .. làm mọi người luôn bị khó thở.

Lửa là sự sống trên hành tinh này vì mọi thứ chuyển động được đều nhờ đến lửa, nhờ đến khí đốt để làm chuyển động mọi hoạt động của cuộc sống nơi đây ...
Lửa là sức sống chính nhưng cũng chính lửa lại hủy diệt môi trường sống của họ!
Cũng như xăng dầu là mạch sống của chúng ta,... nhưng rồi cũng chính xăng dầu là thủ phạm làm ô nhiễm môi trường sống của chúng ta ..

Hành tinh này đặc biệt không có một giọt nước nào cả ... kỳ lạ chưa!!!???
Trên hành tinh này không có biển hay sông hồ ao rạch gì cả, mà cũng chẳng có núi non gì hết ..
Tất cả là đồng bằng bằng phẳng chạy tít tận chân mây ..
Nơi đây không hề biết đến mùi của mưa là gì ... Những gì ở dạng chất lỏng như nước đều không thấy có nơi đây.
Họ không có uống nước ... mỗi khi họ khát thì họ chỉ gọi "đuúppp" thì tự nhiên trên trời rớt xuống một thứ sệt sệt trong trong có vẻ như nước của mình vậy và họ nuốt vào ...
Tuy là không có nước nhưng sao vẫn có cây cối sinh sống tốt .. Trên đó cũng có súc vật và trái cây ăn trái cũng có luôn ...hihi.

Nhưng những con vật có phần hơi ngược với mình .. con mèo thì lại biết sủa như con chó, còn con chó thì lại meo meo như con mèo của mình ... con gà của họ thì to như con gà tây của mình .. con heo thì lại không kêu oi oi oi ịt ịt như ở mình ...hihi, con bò thì giống giống con ngựa ... nó là vậy đó ...
Trái cây ở đây cũng khác lắm ... mặc dù họ có tên giống trái cây của mình như hương vị cũng khác .. thơm thì ăn giống chuối ... vì BHT ít có ăn trái cây nên không nhớ hết các mùi vị và tên gọi của từng loại trái cây! hihi.

Họ làm việc rất vất vả vì phải làm bằng tay tất cả .. về lao động công nghệ cao thì họ không bằng mình vì bị hạn chế nhiều bởi những trang thiết bị và vật liệu thì không có để chế biến dùng trong công nghiệp còn thô sơ không được tự động hóa mà phải dùng bằng sức người là chủ yếu. Nên mọi thứ chỉ được làm bằng thủ công nghệ là chính.  

Tất cả thời gian của họ dường như bị cuốn hút vào chuyện kiến tạo làm sao cho đời sống khá hơn, đã làm cho họ không còn đủ sức nghĩ đến việc tu tập.
Họ cũng có người tập, và có người không như chúng ta ở đây vậy! hihi.

Nơi đây đặc biệt không ăn thịt súc vật ... Họ ăn chay ăn rau quả hoa trái ...
Ý da! Họ cũng có khu dành cho những người hút thuốc nữa đó ..
Trời ơi! sao mà nó giống trái đất chúng ta dữ zậy nè ...
Rồi cũng có chất gì đó làm cho người ta say say giống như bia của mình nữa chứ ... Đó là một chất gì đó tựa như một loại cồn (alcohol) loại nhẹ mà họ đã chiết từ một loại cỏ cây gì đó để làm thức uống cho thấy mình lâng lâng ... hihi!

Họ cũng có ăn trộm nhà băng nữa đó nhen ... hihi  cũng có cảnh sát bắt ăn trộm và bảo giơ tay lên và còng tay lại dắt đi như ở trái đất vậy ....
Và cũng khổ y chang như mình vậy đó ...

Họ không có dùng tiền giấy như mình để trao đổi mua bán mà họ dùng ngân lượng bằng: kim cương, vàng, bạc, và những thứ bạch kim đắt giá khác nữa ... Họ dùng những thứ đó làm ngân lượng trao đổi mua bán trong cuộc sống ..

Nơi đây không hề có giấy, không có vở sách gì hết .. Mọi chương trình được cài đặt sẵn trong hệ thống một con chip nhỏ, như một bộ nhớ vô cùng tinh vi và tối tân .. hơn hẳn hệ thống của mình nhiều lắm ..

Họ cũng có ti vi như mình nhưng tivi chỉ là một con chip nhỏ gắn với bộ điều khiển như dùng trong xe tàu vậy và hình ảnh nổi giống như 3D của mình vậy.

Họ cũng có điện thoại liên lạc, có computer, nhưng chỉ là những con chip nhỏ cỡ như móng tay út của BHT thôi, chỉ cần một con chip đó thôi là họ có đủ mọi thứ vì trong con chip đó có đủ mọi thứ thông tin liên lạc, âm nhạc, tivi ...đồng hồ ..
Mọi thứ đồ dùng bằng điện trong sinh hoạt hằng ngày chỉ dùng bằng một con chip, .. Nó có một chức năng rất là đa dạng hội đủ toàn bộ những thứ gia dụng cần thiết về điện .. Con chip đó được gắn vào trong một cái miếng nhỏ nhỏ cỡ như cái phone tay của mình, trên cái miếng đó có những cái nút cho mình bấm như bấm trên phone vậy ... thì trên đó có đầy đủ cho mình mọi thứ .. khi cần món gì thứ bấm nó tự động hiện ra như hình ảnh như trong 3D vậy đó.

Hình ảnh trên 3D hiện ra như vầy nè : "http://uneasysilence.com/media/2007/10/holograph.jpg

Họ văn minh tiến bộ hiện đại hơn mình về khoản này rất nhiều.
Mọi cái đều hiện trong không gian 3 chiều của 3D, là chỉ thấy trên hình ảnh vậy đó nhưng rờ không đụng cái gì hết, nên họ giảm thiểu đi rất nhiều những linh kiện về máy móc vật dụng như màn hình tivi , máy nghe nhạc, máy vi tính, đồng hồ .... Tất cả đều hiện ảo trong không gian mà không cần có màn hình và những linh kiện phụ.

Họ cũng có bảng chữ cái và có 26 mẫu tự  ... Nhưng mẫu tự thì không giống mình ..
Ký hiệu của họ viết hơi giống chữ Nhật và chữ Tàu, BHT thấy zậy đó không biết thế nào nữa. ...Tiếc là BHT không biết phải viết trên vi tính cái mẫu chữ đó thế nào nên không viết ra cho mọi người thấy được ...
...và họ cũng có phiên âm tên của BHT ra nữa nghe ngộ lắm ... hihi

Nơi đây cũng có chiến tranh và vũ khí súng đạn đủ loại đủ kiểu.. cũng tranh giành đất đai của cải tài nguyên như người ở trái đất chúng ta vậy đó.
Nơi đây người ta cũng chết rất nhiều vì chiến tranh ...
Đó thì thật là một điều đáng buồn!!!

Theo BHT thì đó là một hành tinh có cuộc sống gần như với chúng ta và có đời sống còn khó hơn chúng ta nữa, bên đó thì rất là nóng, nóng lắm lận nóng hơn ở trái đất rất nhiều .. mà sao BHT không thấy có cái quạt nào để thổi cho cái nóng bay đi cả ...
So với trái đất mình thì hành tinh đó nằm gần mặt trời hơn, nên rất là nóng ..
Và họ cũng có bốn mùa như trái đất chúng ta vậy, chỉ là mùa mưa của chúng ta thì họ không bao giờ có ..
Ngoài việc họ biết ứng dụng năng lượng vào cách xử dụng tia laze cho màn hình 3D trong đời sống của mình ra, thì cuộc sống của họ gần gũi với thiên nhiên hơn thế giới của chúng ta.

Câu chuyện người ngoài hành tinh cũng có đời sống giống trái đất chúng ta là vậy đó RắnCon!!
Nhìn họ rồi cũng thấy làm người trái đất cũng còn may mắn lắm vì mình có nước để uống ... Và có Ông Phước chỉ cho tu nữa ...! hihi.

Và khi đi trở về thì BHT lại đi lộn lỗ đen! hihi. Chạy vô một lỗ khác rồi lại đi ra chỗ khác! hehehe Thật ra trong vũ trụ có rất nhiều những lỗ đen lắm.. to nhỏ đủ cỡ hết đó ... Hồi giờ BHT chui qua chui lại là 4 cái lỗ đen rùi đó .. hihi. Có cái thì nó hút BHT vô đó còn có cái thì tự BHT nhảy chủm vô đó coi chơi cho biết cái gì trong đó ..hehe

QUANGMINH

Chuyện của BHT thật là sinh động, thật là hay.
Cám ơn BHT đã cho mọi người biết thêm nhiều điều thú vị về Vũ Trụ bao la và huyền diệu.

BHT còn thám hiểm những nơi nào và có những chuyện thú vị gì thì xin kể tiếp cho mọi người được biết thêm nữa nhé!

vuacolau

    Chào BHT .
    BHT có thể nói rõ về việc naỳ hơn không :
          [ Họ có một cách thức thờ cúng Ông Phật rất đúng đắn ..]
    Họ thờ cúng như thế naò mà BHT cho là đúng đắn ?
   
   Cám ơn BHT trứơc , chúc BHT hay ăn chóng lớn hớ ................
   

bé hạt tiêu

#403
Trích dẫn từ: vuacolau trên Th5 18, 2010, 10:22 PM
   Chào BHT .
   BHT có thể nói rõ về việc này hơn không:
         [ Họ có một cách thức thờ cúng Ông Phật rất đúng đắn ..]
   Họ thờ cúng như thế nào mà BHT cho là đúng đắn?
   
  Cám ơn BHT trước, chúc BHT hay ăn chóng lớn hớ ................
 
Hi Vuacolau! hihi
BHT thấy khi họ cúi lạy Ông Phật người ta đã phát tâm như vầy:
"Cám ơn Ông Phật đã chỉ cho chúng con biết cách tu và xin Phật hãy chỉ thêm cho chúng con, làm cho chúng con hiểu được những lời Phật dạy, để chúng con có thể làm theo Người đi theo Người mà không lầm lạc ..."

Và hình thức thờ thì cũng y chang như mình .. và họ cũng đọc kinh nữa ...

Họ phát tâm và cầu nguyện trước Ông Phật đó là một tâm thức đúng đắn cho một người tu hành.
Họ cám ơn Ông Phật đã sáng lập ra chuyện tu hành và cầu mong sao mình có thể làm được như Ông Phật đã chỉ dạy ..
Theo BHT đó là một cách thờ cúng rất đúng đắn.

YB

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 18, 2010, 04:48 PM
Với người thường mà không có tu tập ở đây thì họ chỉ nhìn ra được cái hào quang của BHT thôi chứ chưa nhìn ra được cái linh hồn. Họ chỉ thấy BHT như một quả châu sáng vậy thôi, chứ không thấy được thể linh hồn của BHT là như thế nào ..
Còn khi nào người có tu tập thì họ sẽ nhìn được cả phần hào quang lẫn phần linh hồn luôn!

Lúc BHT bay trên bầu trời của họ thì BHT nghe có người nói " nhìn kià ! .." thì BHT thấy họ nhìn mình bằng cặp mắt màu đỏ ..và người bên cạnh khi nghe vậy thì liền chớp đôi mắt đang là màu xanh da trời bỗng chuyển sang màu đỏ để nhìn BHT ...

Tất cả mọi người trên hành tinh đó đều có khả năng này một cách rất tự nhiên.

BTH ơi

- BTH nêm nếm những thức ăn ở đó bằng cái gì vậy?

và có phải ta có:
- thể xác
- thể hào quang
- thể linh hồn
- như vậy còn có bao nhiêu thể nữa?

ông Phật mà họ thờ giống vị nào ở chỗ chúng ta?

BTH lần đi sau có đi nhờ tìm hiểu thêm công nghệ gì giúp chúng ta văn minh hơn và chú tâm vào việc tu tập tốt hơn.

chúc BHT luôn khỏe để kể thêm nhiều chuyện thú vị.
"Tự mình điều ác làm 
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)