Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

wuyen

Chào Em! Bé Hạt Tiêu !
Đọc bài của BHT thật là hay! Wuyen, mới thấy rằng thế giới này có nhiều điều hay qúa ..Có qúa nhiều thứ mà ta không thể thấy bằng con mắt thường được ...Tất cả điều lặng thinh chẳng nói năng chi nhưng thật là sống động và đầy mãnh lực ...
BHT ơi ! Thế giới trong cái nhìn của Bé thật là nhiệm màu ..hay qúa đi thôi !
BHT có bạn trong thế giới hư ảo của mình hay không ? Vì Wuyen thấy những linh hồn bé nhỏ khi không sống bên thế giới này thì họ sẽ ra sao bên kia hả bé ? BHT có kết bạn hay nói chuyện với những em bé đó không ? Những em bé mà bị mẹ chúng bỏ ngay khi còn trong bụng nữa ..thật tội nghiệp qúa phải không BHT ! và cũng như những sự ra đi ngoài ý muốn của cha mẹ nữa ...Những linh hồn này thế nào hả BHT ?

bé hạt tiêu

#76
Chào Wuyen!
Trích dẫnBHT có bạn trong thế giới hư ảo của mình hay không? BHT có kết bạn hay nói chuyện với những em bé đó không?
BHT có 2 bạn trong thế giới vô hình, hai người đó chính là hai người em của BHT chưa có ra đời mà bị mất khi còn trong bụng Me của BHT đó.
Khi mà BHT độ tử được thì BHT đã độ cho vô số vong linh lên Thiên đàng, thì lúc đó BHT thấy có hai linh hồn nhỏ cứ hay đi theo BHT hoài, BHT đi đâu họ cũng đi theo và cứ luẩn quẩn bên BHT không chịu rời, BHT lấy làm lạ nên đã hỏi màn ti vi của mình họ là ai mà sao cứ theo BHT hoài không rời vậy?
Thì màn tivi đã cho BHT biết họ là hai người anh em chưa sinh ra mà đã chết trong bụng của Me BHT đó...
Một là em bé gái và một là em bé trai.
Em bé gái sau khi mất thì BHT đã đưa lên thiên đàng, nhưng vẫn muốn có ngày được vào làm em với BHT trong gia đình để chơi và học cách tu với BHT và nay thì đã nhập thai rồi. Hiện nay BHT vẫn đang theo dõi sự nhập thai của em bé gái này và nói chuyện với linh hồn khi đang nằm trong bào thai, dĩ nhiên là sau khi sanh ra thì em bé sẽ không nhớ gì hết, nếu em này tập thì em bé sẽ nhớ lại được tất cả...

Còn em bé trai thì không chịu đi lên thiên đàng mà cứ quanh quẩn bên cạnh Me và BHT để chơi đùa cùng BHT vì em bé này rất thích Me và BHT, tuy là không có thấy nhưng em bé trai này coi mình là một thành viên trong gia đình của BHT vậy đó và BHT cũng coi em bé này như em mình và chơi đùa chỉ bảo mọi thứ mà BHT biết cho em, BHT biết cái gì thì chỉ cho em cái đó.
Em bé này còn theo BHT đi đến trường học, có lúc em bé hỏi sao em bé không có bài tập của cô phát cho bé như BHT, lúc đó BHT phải nói là em không có được vì không ai thấy em cả, nhưng em có thể làm chung với BHT nè ..thế là hai người cùng làm chung  ;D ;D...


Trích dẫnNhững em bé mà bị mẹ chúng bỏ ngay khi còn trong bụng nữa...thật tội nghiệp quá phải không BHT! và cũng như những sự ra đi ngoài ý muốn của cha mẹ nữa ...Những linh hồn này thế nào hả BHT?
BHT không biết những em bé bị mẹ họ bỏ thì họ như thế nào, nhưng nếu thấy những linh hồn đó thì BHT sẽ đưa họ về A DI ĐÀ PHẬT.
Và họ lên trên đó cũng chơi đùa rồi chờ dịp để nhập thai.
Chỉ có em bé trai chơi với BHT là đặc biệt không chịu lên đó mà ở ngay với BHT mà thôi! Em bé cũng biết là em "tàng hình" nhưng em lại không quan tâm điều đó, mà chỉ muốn ở dưới này chơi vậy thôi! hihi.

Viết tiếp câu chuyện của BHT và hai người bạn nhỏ "vô hình" của mình.
Em bé gái sau khi nhập thai thì gặp sự cố không may, là tự nhiên người mẹ đang mang thai em thấy ra máu, triệu chứng của nguy hiểm xảy đến với thai nhi.... Khi biết được điều này thì BHT đã cố gắng nhảy vào để giúp đỡ em, sau hai ngày tiếp sức cho em thì cơ thể của BHT đã bị tê hết toàn thân, không có cảm giác gì hết, chỉ còn lại mỗi chiếc đầu là còn cục cựa ngọ nguậy được thôi, còn cả thân thể thì giống như không phải của mình nữa, không cử động không di chuyển được, nằm ngay đơ trên giường, làm gì Me cũng phải phụ, uống nước Mẹ cũng phải đỡ mới uống được và Mẹ phải cõng BHT đi.
Khi thấy tình thế như vậy thì em bé trai đã tự tình nguyện đi thay BHT giúp cho người em bé gái vì em bé gái rất là tha thiết muốn được làm người...!
Em bé trai ra đi, nhưng vì chỗ ở của BHT và chỗ mà em bé gái nhập thai cũng tương đối hơi xa, cách khoảng 2 giờ đồng hồ của máy bay đi ... và phải bay qua một cái hồ mà bên dưới có một con Rồng xanh rất lớn, nên BHT sợ là con Rồng sẽ chộp mất em bé trai này, nên liền bảo em bé trai phải lên trời mượn cái Hoa Sen trùm lại mà bay qua cái hồ nơi có con Rồng đang cư ngụ.
Em đi qua nhưng lại không biết tìm ra nơi mà em bé gái đang ở, nên lại quay trở về lại, sau đó BHT mới nghĩ ra cách là cho em bé trai đi theo đường dây điện thoai của Me đi tới cái số điện thoại của người mẹ mà đang mang thai em bé gái, BHT nói Me mở điện thoại ra để cho em trai đi vào và tự tìm ra số của người Mẹ em bé gái và đi thẳng đến số phone đó luôn, thế là vừa an toàn và vừa đúng ngay địa chỉ muốn tới...
BHT và em bé trai đã quyết định cùng nhau sẽ giúp cho em bé gái hoàn thành tâm nguyện muốn có được một thân thể làm người ...! nên sẽ chia nhau giúp.

hiện tai thì BHT không còn sức nữa vì đã cho em bé hết hết công lực của mình rồi ... Bây giờ thì em bé trai đang ra sức giúp... Khi nào BHT khoẻ lại thì sẽ nhào vô làm tiếp đỡ cho em bé trai vì em cũng không đủ sức để làm, mà nếu em hết sức thì em sẽ "chết" là sẽ không còn linh hồn nữa luôn...BHT không muốn điều đó xảy ra cho em ....Câu chuyện vẫn đang hồi tiếp diễn ....



wuyen

#77
Chào BHT !
Wow! tên là Bé Hạt Tiêu ! mà làm toàn việc chẳng Bé tí nào, thế mà bảo là " Bé " chỗ nào ta ơi!
Bé làm cho Wuyen đây muốn gọi là " Tiểu sư Phụ " qúa đi thôi !
BHT giờ sao rồi? BHT làm toàn những chuyện thiệt là qúa sức tưởng tượng của người ta rùi đó ! Đem cả sinh mạng của mình ra để giúp ngươì thì thiệt chỉ có Thánh hay Bồ Tát gì đó mới có thể làm chuyện quyên mình vì khác như vậy thôi ...Giờ thì wuyen mới hiểu tại sao chú TiBu nói để cho chúng sanh được an vui thì " xương máu bồ tát còn phải lót đường ...."
Nghĩ đến các em , các nhí trong HSTD này tuổi đời thật còn qúa ít chưa qua khỏi đôi mươi, mới chừng mười mấy thôi, nhưng đã vươn mình trong cái bão tố của nghiệp lực mà che chở, đưa tấm thân gầy còm, non nớt, bé bỏng của mình để hứng lấy những tai ương kiếp nạn của chúng sanh ...! Thương thay thương thay ...!
Chẳng biết nói gì hơn đành ngậm ngùi và đầy cảm phục xót thương ...Vì chẳng lời nào nói cho vưà với những gì các nhí đã và đang làm cho tất cả chúng sanh ....
Wuyen muốn hỏi là tại sao những cái em bé nhỏ xiú trong thai lại bị hư như vậy hở BHT ?
Vì cái gì mà các em chỉ mới vưà tượng hình hài đã phải ra đi rồi ? Nghiệp gì với những thai nhi bé xiú ấy ? sao họ lại phải chiụ như thế ? BHT có biết không ?

Tibu

#78
Trích dẫn từ: tinhtoinoibuon trên Th6 10, 2009, 12:48 AM
Em bé này còn theo BHT đi đến trường học , có lúc em bé hỏi sao em bé không có bài tập của cô phát cho bé như BHT, lúc đó BHT phải nói là em không có được vì không ai thấy em cả, nhưng em có thể làm chung với BHT nè ..thế là hai người cùng làm chung  ;D ;D...

Trích dẫn
Như vậy là ta không nhìn được linh hồn mà linh hồn có thể nhìn thấy chúng ta sao BHT?

BHT đang bị bịnh nặng. tibu trả lời thay cho bé Hạt Tiêu đây:
Tùy vào cái tâm của linh hồn.
Tâm mà Vô Lượng thì năng lực sẽ là Vô Lượng.
Còn tâm không Vô Lượng thì không thể nào mà có năng lực Vô Lượng được.

Ví dụ như khi mình chú ý vào một việc như là leo vách núi đá mà không có dây an toàn thì không thể nào mà ... vừa leo mà vừa ngắm cảnh được. Đó là hình ảnh của tâm không có Vô Lượng. Rõ hơn, một linh hồn ích kỷ thì không thể nào có đủ "cái Vô Lượng" để mà có thể nhìn người khác được, mà nó chỉ có thể nhìn cái chuyện của nó mà thôi. Chỉ riêng những linh hồn nào có cái tâm Vô Lượng thì mới có thể nhìn lung tung được.

Trích dẫnLinh hồn cũng có thể "chết" sao?, cái "chết" đó còn đáng sợ hơn cái chết của người thường phải không? vậy sau khi chết thì không còn lại gì sao??

Câu hỏi này mới gọi là hay đó nghe  ::) linh hồn mà chết thì nó thành năng lượng: ai mà phá phách (Tự cao, tự đại) thì thành lửa, ai mà buồn hoài (tự ty mặc cảm) thì thành Nước. Thông thường thì linh hồn khó chết lắm. Nhưng khi bị ấn của dân Kim Cang Phật Giáo mà bay vào ngực thì linh hồn sẽ biến thành một trong hai dạng năng lực như đã nói ở trên.

Ngoài ra, khi vào cái vùng ánh sáng, khi thân thể này chết đi, thì nó ... thành ánh sáng luôn: Nó nhập Niết Bàn.
Trích dẫn
Có người nói muốn đắc quả vị phải dứt bỏ "tình" (tình yêu, tình cha mẹ họ hàng, tình bạn...), chỉ còn lại cái tâm từ bi, gọi là "Phật tâm", theo BHT cái này có hoàn toàn đúng không?
.

Không;D. Người này đang nói mà không biết mình đang nói cái gì  ;D
Từ bi mà không lấy "tình thương gia đình" làm bàn đạp thì là từ bi của quỷ sứ. Người này tu theo Dracula hihihi  ;D ::)

Tibu

#79
Trích dẫn từ: bt trên Th6 10, 2009, 10:58 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 10, 2009, 10:46 AM

Trích dẫnLinh hồn cũng có thể "chết" sao ,cái "chết" đó còn đáng sợ hơn cái chết của người thường phải không? vậy sau khi chết thì không còn lại gì sao??

Câu hỏi này mới gọi là hay đó nghe  ::) linh hồn mà chết thì nó thành năng lượng: ai mà phá phách (Tự cao, tự đại) thì thành lửa, ai mà buồn hoài (tự ty mặc cảm) thì thành Nước. Thông thường thì linh hồn khó chết lắm. Nhưng khi bị ấn của dân Kim Cang Phật Giáo mà bay vào ngực thì linh hồn sẽ biến thành một trong hai dạng năng lực như đã nói ở trên.

Ngoài ra, khi vào cái vùng ánh sáng, khi thân thể này chết đi, thì nó ... thành ánh sáng luôn: Nó nhập Niết Bàn.

Cho con hỏi "bồi" tiếp  :D:  Nếu vậy, Những năng lượng này (Nước, Lửa) có cơ hội tái tạo lại thành Linh Hồn và đầu thai lại không?

Lâu lắm lận. Bị reset kiểu này thì rất là tệ, thuộc loại hết thuốc chữa rồi thì mới bị.


babong

"BHT đang bị bịnh nặng. tibu trả lời thay cho bé Hạt Tiêu đây:"

Em nghe Huynh Phuoc noi BHT bi binh nang QB that la xot.  Em se lam duoc nhung gi ma kha nang minh lam duoc.  Co con hon khong.


"Từ bi mà không lấy "tình thương gia đình" làm bàn đạp thì là từ bi của quỷ sứ. Người này tu theo Dracula hihihi  ;D ::)"

[/quote]

Cau nay that la so mot do Huynh  8).  Cung nhu moi nguoi o tran gian, ai deu cung muon toi Niet Ban, nhung neu minh song voi gia dinh cua minh hien tai that la binh an hanh phuc, thi do chinh la Niet Ban ma minh dang song.  Con song voi gia dinh ma cai va, san si, xau xa, thi minh chinh la dang o trong Dia Nguc... :)





Ruồi Sinh

  Chú RS cầu mong Tam Bảo và Các Anh Chị... Giúp cho Bé Hạt Tiêu sớm mau khỏe mạnh.
  Riêng về vấn đề tu tập,  ngày trước RS rất muốn xuất gia nhưng vì có lẽ nặng duyên với cha mẹ, và càng ở chung với cha mẹ RS thương cha mẹ vô bờ bến (gỏ chữ tới đây là muốn khóc rùi...huhuhu). Huynh Tibu có một lần nói với RS là "ông còn có cha mẹ còn tui thì không", " Về nhà thấy cha mẹ là mình (tức RS) cắm đầu cắm cổ mà tu "- Vài câu ngắn gọn nhưng thắm thía vô cùng.
  Thế mới biết, bắt đầu từ tình yêu kính thương cha mẹ rồi mới nói chuyện tu tập được đó nha...
   
  Mến chào  ACE
  RS.
Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

hstd

Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th6 11, 2009, 08:22 AM
  Chú RS cầu mong Tam Bảo và Các Anh Chị... Giúp cho Bé Hạt Tiêu sớm mau khỏe mạnh.
  Riêng về vấn đề tu tập,  ngày trước RS rất muốn xuất gia nhưng vì có lẽ nặng duyên với cha mẹ, và càng ở chung với cha mẹ RS thương cha mẹ vô bờ bến (gỏ chữ tới đây là muốn khóc rùi...huhuhu). Huynh Tibu có một lần nói với RS là "ông còn có cha mẹ còn tui thì không", " Về nhà thấy cha mẹ là mình (tức RS) cắm đầu cắm cổ mà tu "- Vài câu ngắn gọn nhưng thắm thía vô cùng.
  Thế mới biết, bắt đầu từ tình yêu kính thương cha mẹ rồi mới nói chuyện tu tập được đó nha...
   
  Mến chào  ACE
  RS.

Các Nhí và nhóm Lubu cũng đang "tác chiến" với những công tác trị bệnh và chuyển nghiệp tùm lum.  Do vậy mà bị mất sức và bệnh.  BHT thì hiện đang bệnh rất nặng, còn những Nhí khác và nhóm vẫn đang tiếp tục công việc trị bệnh.


tnt

#83
Trích dẫnCó người nói muốn đắc quả vị phải dứt bỏ "tình"= tình yêu , tình cha mẹ họ hàng ,tình bạn...,chỉ còn lại cái tâm từ bi, gọi là "Phật tâm", theo BHT cái này có hoàn toàn đúng không ?

Hôn nhân? Ôi chẳng giản dị tí nào cả.
Trích dẫnHôn nhân là một cơ hội để cho Nghiệp quả nó có dịp hoành hoành. Trong cuộc sống cực kỳ phức tạp. .... Bạn đã chọn con đường xa xôi, màn Vô Minh đã mở, bánh xe luân hồi đã quay! Có gì đâu là hạnh phúc?
(bạn có thể tìm đọc bài viết này trên HSTD ở mục : "tình yêu, hôn nhân và nhân quả")

Đạo Phật nhìn thế gian là Huyễn cảnh là cảnh tạm bợ do Nghiệp lực chi phối do tâm tạo mà ra chứ chẳng có chi là thực cả, tất cả đang xây mộng giữa ban ngày ..

Nhưng tình yêu lại đem cái huyễn làm thực .." hẹn thề trăm năm tạc đá ghi vàng không phai".
Những điều đó chỉ là mộng tưởng đảo điên của chúng ta mà thôi ..chúng ta chỉ là đang chơi trò chơi của Nghiệp quả chúng ta đã dàn dựng nên mà chúng ta là những diễn viên tài ba nhất trên sân khấu cuộc đời.
Khi chúng ta mê mờ trong lưới nghiệp vô minh thì chúng ta chẳng còn nghe thấy hay biết cái gì nữa ...
Những cái goị là "tiếng sét ái tình" hay là "tình yêu lãng mạn gì đó.." thì chẳng qua cũng chỉ là một màn biến hiện của Nghiệp lực tạo ra để đưa chúng ta vào Mê hồn trận của "tham ái" mà thôi ...!
Chính vì Đạo Phật nhìn ra được cái màn biến hiện này nên đã trang bị cho mình một cái nhìn thật là minh triết và sáng suốt trước những cảnh tuồng đảo điên mộng tưởng thế gian này... Bởi Đạo Phật nhìn ra được Nghiệp, nhìn vấn đề tận gốc rễ, nhìn ra được sự thật một cách trần trụi mà chúng ta khó lòng chấp nhận.
Tình yêu thương trong Đạo Phật được thể hiện một cách quá siêu phàm vượt thế nên thế gian ít có thể nào hiểu được sự thăng hoa trong tình yêu đối với Đạo Phật là như thế nào, nên cứ lầm tưởng đạo phật là lãnh đạm thờ ơ lạnh lùng như gỗ đá, không có tình cảm ..

Tình yêu thương có trăm ngàn cách để biểu đạt, để có thể đi được trên con đường được xây bằng trái tim và cái tâm có định lực thì con người có thương yêu phải:
" luôn luôn tế nhị như một hiền nhân, linh động như một trẻ thơ, nhậy cảm như một nghệ sĩ, hiểu biết như một triết gia, chấp nhận như một thánh nhân, bao dung như người tận hiến, kiến thức như nhà trí giả và nghị lực như người định tâm. "

Thật là một đòi hỏi quá cao! Tất cả những đức tính trên sẽ phát triển trong con người đã chọn cho mình con đường yêu thương bằng tấm lòng TỪ BI. Đó là sự thăng hoa tột đỉnh của Tình Yêu Thương, bởi vì tất cả những đức tính trên đều tiềm ẩn trong tình cảm của mỗi chúng ta và sẽ được thể hiện qua tình thương yêu, chừng đó chúng ta sẽ thấy được vì sao đạo phật không dùng chữ Yêu mà dùng chữ Từ Bi...
Khả năng yêu thương của con người là vô tận, tình thương là thứ mà ta có thể cho đi mà không bao giờ hết!.
Càng mở rộng lòng ra với tình thương bi mẫn ta sẽ dần dần hiểu được tình yêu chính là lòng kiên nhẫn và từ ái , tình yêu không phải là ghen tuông hay sự tự phụ và kiêu hãnh, tình yêu cũng không phải là thái độ bệnh hoạn hay ích kỷ nóng nảy, với lòng tin, hy vọng và sự nhẫn nại, tình yêu trong đạo phật không dành cho một cá nhân nào, không có sự chiếm đoạt cho riêng mình... mà đó là một tình thương dạt dào bao trùm trên nhân thế...
Thương thay cho thế gian, cuộc đời như cánh hoa sớm nở tối tàn, biến hiện muôn trùng nhân ảo mà người đời dường như  quên rằng mình là ảo ảnh của nhân gian .. mà cứ mãi mê xây mộng muôn đời ...

Càng thanh lọc và tẩy gội tình yêu bằng tâm từ ái, ta sẽ hiểu được rằng:"cái yêu về nhục dục chỉ là cặn bã của tình yêu chân thật".

Khi có sự thăng hoa trong tâm hồn ta sẽ cảm nhận được một niềm an lạc sâu xa trong tâm khảm mình, lúc ấy ta sẽ cảm nhận được: "ta không phải khước từ thú vui tạm bợ của thế gian "mà ta đã tìm được an vui ngay trong chính bản thể của mình. Ta không phải "dứt bỏ" mà ta đang tiến lên một bình diện cao hơn về tâm thức và cung cách yêu thương mọi người và khi ấy tình yêu chân thành sẽ dọn đường cho ta đến với tín ngưỡng với giáo lý một cách mạnh mẽ nhất!

Sẽ không bao giờ có đấng thiên liêng trong lòng những kẻ chỉ biết tình yêu thương vật dục và cõi thiên đường sẽ chẳng mở cửa cho những kẻ cằn cỗi trong tình yêu thương!

Sống trong tình yêu thương ta sẽ hiểu ra rằng: tình yêu là một thách đố lớn nhất của đời
người, nó đòi hỏi một sự khéo léo, linh động, nhậy cảm, hiểu biết, chấp nhận độ lượng, kiến thức và sức mạnh nhiều hơn bất cứ thử thách hay cảm xúc nào của con người. Để có thể vượt qua được thử thách trên ta chỉ có thể làm một điều duy nhất là thực hành "Tâm Đại Bi"!.

Nếu con người hiểu được rằng tình yêu thương là sự cho đi vô điều kiện, là sự tự nguyện hiến dâng không đòi hỏi thì cuộc diện thế giới này đã đổi thay biết bao nhiêu và đời cũng không còn gọi là "bể khổ"!
Cuộc đời với bao khốn khó và gian nan trắc trở hoàn cảnh sống đôi khi thật là nghiệt ngã. Đứng trước cái "nghiệp" bủa vây đó, ta không thể chuyển đổi được hoàn cảnh mà ta chỉ có thể chuyển đổi cái tâm thức của ta, biến "nghiệp lực thành nguyện lực". Đó là cách để mở ra cho tâm ta một cái nhìn đầy bi mẫn, để ta có thể dễ dàng chấp nhận và vượt qua khốn khổ trong cuộc đời.

Tình yêu đã nâng con người ra khỏi sự tầm thường, khi yêu người ta không thấy sợ đói, sợ rét, sợ giàu, sợ nghèo, sợ đau, sợ chết... sống vì yêu thì sẵn sàng chết vì yêu, cũng bằng một sức mạnh đầy tính đam mê của tình yêu ta sẽ khơi nguồn năng lực ấy tuôn trào trên đường đạo với phương thức dấn thân không ngần ngại như thế.

Đến với đạo không phải là chối bỏ sự bình phàm của con người, mà đến với đạo để người ta lên một bình diện cao hơn về tính nhân bản đích thực làm người! Ta khước từ những lạc thú nhỏ nhặt để vươn lên một bình diện cao hơn, khước từ bản ngã vụn vặt để tạo nên thứ bản ngã huy hoàng và thanh cao hơn. Chúng ta phải hiểu rằng trong sự sinh hoạt của con người mỗi sự hy sinh, dù nhỏ hay lớn bao giờ cũng mang lại một kết quả tốt đẹp trên bình diện cao hơn của tâm hồn.

Để sống cho trọn vẹn ý nghĩa yêu thương, chăm sóc, sáng tạo và phiêu lưu. Giáo lý của Đạo Phật chính là con đường duy nhất để cho ta có thể thực hiện khả năng của chúng ta, đó là cuộc dấn thân phiêu lưu kỳ thú nhất đời người!





langnghiem

 :) Cầu mong Trời , Phật phù hộ cho BHT mau khỏi bệnh , giúp những chúng hữu tình đang lặn chìm trong bể khổ của cõi Ta Bà .
Nam mo A DI DA PHAT. :)
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

lightwest

Chúc BHT mau chóng khỏe lại để "rồ" ga kéo các chúng hữu tình có duyên lên trển , đồng tu tập, đồng thành tựu. :-*

TLT

"Bé ơi -ngủ ngon-đêm đã khuya rồi-àaa.. ơi-àaa...ơi cùng bay vào giấc mơ "
Bé Tiêu nghỉ kỹ,..ngủ ngon nhá ..

Thươhg quá Bồ Tát Nhí ơi!

ho phomai

Thương lắm lận Hạt Tiêu ơi............ :) :) :) :)

Ruồinhựa

 
Trích dẫn từ tnt:

Trích dẫnHôn nhân? Ôi chẳng giản dị tý nào cả

Trích dẫnNhững cái goị là " tiếng sét ái tình " hay là " tình yêu lãng mạng gì đó .." thì chẳng qua cũng chỉ là một màn biến hiện của Nghiệp lực tạo ra để đưa chúng ta vào Mê hồn trận của " tham ái " mà thôi ...!

Catha đang muốn có vợ mà nghe tnt nói vầy chắc ở giá luôn quá ! Ha...ha..ha !

tnt

Trích dẫn từ: catha trên Th6 12, 2009, 04:13 PM

Trích dẫn từ tnt:

Trích dẫnHôn nhân? Ôi chẳng giản dị tý nào cả

Trích dẫnNhững cái goị là " tiếng sét ái tình " hay là " tình yêu lãng mạng gì đó .." thì chẳng qua cũng chỉ là một màn biến hiện của Nghiệp lực tạo ra để đưa chúng ta vào Mê hồn trận của " tham ái " mà thôi ...!

Catha đang muốn có vợ mà nghe tnt nói vầy chắc ở giá luôn quá ! Ha...ha..ha !
Theo cái cách này biết đâu Catha sẽ có cách làm ra vài " hoà thượng nhí " thì sao! hehehe