Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lead_lag

Trích dẫn từ: Bagao trên Th7 09, 2009, 09:29 AM
Nếu vậy ,hãy vào màn tivi và xem thử Bagao là ai? ở đâu ? làm gì? Nếu đúng ,Bagao này dập đầu tạ lỗi quí vị lập tức !
Ban noi hoan toan chinh xac , lam gi ma co TV gi o day.

Rancon

Bé ơi rắn không có buồn bé đâu, àm chỉ thương bé thôi. Vừad đỡ đỡ cái là vô trả lời cho rắn rồi. Đúng là em bé ngoan muh. hehe  :-*
Bị stomach flu roài là chỉ có nước húp cháo hixhix. Ước gì nấu được cho bé ăn ha, rắn nấu ngon lắm đó hehe. nấu from scratch không đó nha, hông có chơi đồ hộp đâu. :D

bé ơi, clarify chút, vậy là có ông Phật Di Lạc và luôn cả ông Bồ tát di lạc nữa hả bé. Hay là đây là một ông? Nếu vậy là ổng thành Phật rồi, lạitheo một chu kì mà xuống trái đất giúp đỡ chúng sanh, rồi lại tu tiếp để lên bố tát và thanh phật nữa hả bé. Nghe mà khâm phục quá.

bé ơi, bé biết tôn ngộ không hông? Có film tôn ngộ không vui lắm á bé hỏi mẹ cho bé coi thử coi. Rắn đọc thấy ông Phước nói là có 1 vị Phật tên là Đấu Chiến Thắng Phật. mà lúc rắn coi film Tôn Ngộ Không thì rắn thấy sau khi cùng thầy đi thỉnh kinh xong thì TNK được phong lên chức Đấu Chiến Thắng Phật. Nếu vậy thì TNK là có thật sao ta? hehe

bé hạt tiêu

#197
Trích dẫnvậy là có ông Phật Di Lạc và luôn cả ông Bồ tát Di Lạc nữa hả bé. Hay là đây là một ông? Nếu vậy là ổng thành Phật rồi, lại theo một chu kì mà xuống trái đất giúp đỡ chúng sanh, rồi lại tu tiếp để lên bồ tát và thành phật nữa hả bé. Nghe mà khâm phục quá.
Chỉ là một người thôi Rancon, Ngài đang còn ở cung trời Đâu Xuất nên gọi là Bồ Tát Di Lạc và Ngài đã tu tập thực hành đầy đủ tất cả các pháp cần thiết để đắc quả Phật và chờ cơ hội tái sanh vào cảnh người lần cuối. Ngài là vị Phật tương lai chờ ngày tái sanh vào cảnh người để thành tựu đạo quả là Phật Di Lạc.
Trích dẫnBé ơi, bé biết Tôn ngộ không hông? Có film Tôn ngộ không vui lắm á bé hỏi mẹ cho bé coi thử coi. Rắn đọc thấy ông Phước nói là có 1 vị Phật tên là Đấu Chiến Thắng Phật, mà lúc rắn coi film Tôn Ngộ Không thì rắn thấy sau khi cùng thầy đi thỉnh kinh xong thì TNK được phong lên chức Đấu Chiến Thắng Phật. Nếu vậy thì TNK là có thật sao ta? hehe
Bé có coi Tề Thiên Đại Thánh đó, Bé cũng thích con khỉ Tôn Ngộ Không đó nữa .. đó là một câu chuyện được viết ra theo trí tưởng tượng của con người thôi ..
Có vị Phật "Đấu chiến thắng Phật" hay không thì BHT không biết. Vì có nhiều vị lắm BHT không biết hết .. hihi
BHT có lên trời và đi tìm coi thử có TNK thiệt hay không? thì thấy là có đó .. nhưng cái TNK đó là do trí tưởng tượng của con người mà thành đó.
Cũng như BHT có mấy con thú nhồi bông BHT rất là thích nó lắm, đến nỗi đi lên trên đó tập BHT cũng đem nó theo trong tư tưởng của mình luôn, thì khi lên đó là thế giới của tư tưởng mà, nên những tư tưởng đó biến thành hình thù như thật vậy đó. Khi mà sống với thế giới tư tưởng thì nghĩ cái gì nó sẽ thành ra cái thứ ấy đó Rancon!...Nếu BHT cứ giữ nó hoài như vậy thì nó thành loài tinh ma sẽ đi vào trong giấc mơ của những em bé khác mà dọa cho chúng sợ đó! Nên ông Phước bảo chơi thì chơi nhưng chơi xong thì phải delete nó khỏi tư tưởng để nó không có trong thế giới vô hình nữa! TNK cũng thuộc một dạng như thế đó ... Sinh ra từ trí tưởng tượng phong phú của con người chúng ta đó.



QUANGMINH

BHT ơi, chú rất thích các bài viết của bé, chú thương bé và các nhí lắm, bé đừng có thèm buồn chi các chúng sanh vô minh đầy phiến não nhá bé!
Họ chỉ là những con vẹt mà thôi!
Xưa kia khi chú đọc các kinh Phật chú cũng hay thắc mắc đủ điều vì những lời dạy trong kinh các nhiều cái của phàm phu lắm, không phải là lời nói của bậc Thánh, chứ đừng nói chi là của Đức Phật, Đấng Tòan Giác Tri, nhưng chú không biết hỏi ai hết, chỉ biết giử đó làm thắc mắc của riêng chú mà thôi, từ ngày lên được cái chợ trời này thì chú học và hiểu được nhiều điều rất hay rất lạ và cũng rất là lubu và chú hiểu những cái " tà kiến" của mình không phải chỉ có một mình có mà thôi và đó cũng không phải là tà kiến của thế gian, mà là cái tâm của người đi tìm chân lý giải thóat, chính cái tâm ấy nó không cho phép mình chấp nhận bất ký cái gì không đúng với chánh pháp giải thóat của Chư Phật, chú nghĩ là trong nhiều kiếp ở quá khứ mình đã từng tu nhưng chắc là tu dở lắm nên bây giờ vẫn chưa thành cái gì cả.

BHT giúp chú quán xem Kinh Pháp Hoa và Kinh Kim Cang là do ai tạo ra vậy? có phải là do chính Đức Phật giải nói không vật BHT?

bé hạt tiêu

#199
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th7 09, 2009, 07:12 PM
BHT ơi, chú rất thích các bài viết của bé, chú thương bé và các nhí lắm, bé đừng có thèm buồn chi các chúng sanh vô minh đầy phiền não nhá bé!
Họ chỉ là những con vẹt mà thôi!
Xưa kia khi chú đọc các kinh Phật chú cũng hay thắc mắc đủ điều vì những lời dạy trong kinh có nhiều cái của phàm phu lắm, không phải là lời nói của bậc Thánh, chứ đừng nói chi là của Đức Phật, Đấng Toàn Giác Tri, nhưng chú không biết hỏi ai hết, chỉ biết giữ đó làm thắc mắc của riêng chú mà thôi, từ ngày lên được cái chợ trời này thì chú học và hiểu được nhiều điều rất hay rất lạ và cũng rất là lubu và chú hiểu những cái "tà kiến" của mình không phải chỉ có một mình có mà thôi và đó cũng không phải là tà kiến của thế gian, mà là cái tâm của người đi tìm chân lý giải thoát, chính cái tâm ấy nó không cho phép mình chấp nhận bất kỳ cái gì không đúng với chánh pháp giải thoát của Chư Phật, chú nghĩ là trong nhiều kiếp ở quá khứ mình đã từng tu nhưng chắc là tu dở lắm nên bây giờ vẫn chưa thành cái gì cả.

BHT giúp chú quán xem Kinh Pháp Hoa và Kinh Kim Cang là do ai tạo ra vậy? có phải là do chính Đức Phật giảng nói không vậy BHT?
Cám ơn chú và nhiều người trên đây đã tin những gì con nói .. Con thật sự rất buồn khi có người nghĩ là con nói láo, vì con không bao giờ nói láo, vì nói láo là sẽ bị mất màn tivi và sẽ mất luôn ông Phật .. Những cái đó quý như mạng sống của con vậy đó, nên nói thật cũng chính là mạng sống của con .. Khi nghe những người lớn hỏi thách đố con như vậy con thấy buồn và không muốn viết những gì mà con đã thấy bằng cái màn tivi của con nữa!  Trả lời cho những câu hỏi trên đây đối với con là một niềm vui .. Khi con không còn thấy vui nữa thì con sẽ không làm được nữa .. Cũng như khi con tu tập vậy đó, con phải thấy vui và thấy thích lắm thì con mới làm được .. còn không còn niềm vui và ham thích thì không còn gì nữa hết.
- Con không hề đọc qua cuốn kinh nào hết, không biết bất cứ kinh nào cả, nhưng con có thể coi giùm cho chú về kinh! hihi.

* Kinh Pháp Hoa là của ông Phật viết ra, hoàn toàn đúng 100%.
* Kinh Kim Cang là do kinh nghiệm tu tập của nhiều người viết thành, nên cũng chính xác 100%.

Đó là kết quả mà con biết được từ màn tivi của con. Chú nên hỏi thêm vị nào trên đây để kiểm chứng lại coi thử cái thấy đó của con có đúng như vậy không nhen! hihi.

Kính chúc chú tu tập thật giỏi và mau mau có được màn tivi cùng con! hihi.


TLT

Trích dẫnCám ơn chú và nhiều người trên đây đã tin những gì con nói ..Con thật sự rất buồn khi có người nghĩ là con nói láo, vì con không bao giờ nói láo, vì nói láo là sẽ bị mất màn tivi và sẽ mất luôn ông Phật ..Những cái đó quý như mạng sống của con vậy đó, nên nói thật cũng chính là mạng sống của con ..Khi nghe những người lớn hỏi thách đố con như vậy con thấy buồn và không muốn viết những gì mà con đã thấy bằng cái màn tivi của con nữa!  trả lời cho những câu hỏi trên đây đối với con là một miền vui ..khi con không còn thấy vui nữa thì con sẽ không làm được nữa ..Cũng như khi con tu tập vậy đó, con phải thấy vui và thấy thích lắm thì con mới làm được ..còn không còn niềm vui và ham thích thì không còn gì nữa hết ..

Đừng,đừng ...buồn Bé iu ơi! (Bé buồn làm TLT muốn khóc lun đây này)Thế giới người lớn phức tạp nhìu thành phần vô minh đủ loại...làm ảnh hưởng đến Bé.
Mong Bé ignore và delete nó đi ,và trở về thế giới của Bé
TLT và mọi người ở đây đều rất tin tưởng, rất mong và vui khi Bé kể chuyện.Bé kể thì chắc chắn là thiệt và ko cần đi kiểm chứng ai cả.
Ai mà muốn đi thách đố tự xét bản thân,lương tâm ng tu,tự tu tập rùi sẽ thấy,Bé cứ ignore và ko cần phải trả lời
Mong Bé ignore it, giữ gìn sức khỏe và vui lên nhìu nhá
(Bé có biết là Bé vui làm TLT và các cô chú anh chị ở đây vui lây lun hok?)

Kính
TLT

xuvn

Be oi,thay be tra loi ma minh cung buon theo be.khong co bai viet cua be chac nhieu nguoi buon lam do.1,2,3 cuoi len ne. thuong be nhieu.

QUANGMINH

BHT ơi, chú rất mong bé luôn vui 24/24  ;D ;D ;D

Có quá nhiều chúng sanh vô minh nên mới cần có các Bậc Bồ Tát để độ cho họ, nhưng tiếc thay cho họ có được Ngọc Báu trong tay mà cứ đi ngữa tay để xin bạc cắc ???

Chú luôn tin tưởng những gì mà BHT, các nhí và chú Tibu đã nói và đã làm được, bởi gì một phần nhỏ trong những điều đó chú đã chứng thực được thông qua sự tu hành của bản thân, nên chú cũng chẳng thèm tranh luận chi với những kẻ còn dầy đặc vô minh ấy  :'(

Thanks cháu đã giải đáp giúp chú về thắc mắc của 2 bộ kinh ấy  :)

Chúc cháu luôn vui vẻ và hỷ lạc.

Dieu Ngan

đúng rồi đó BHT, bé chỉ cần nghĩ đến những người đang rất yêu thương bé và thích được nghe bé kể chuyện những cái "biết" của bé thôi. Còn những người khác, bé cũng đừng buồn họ làm gì, đừng để ý đến họ là được rồi. Hay là thế này, khi chưa tu tập thì DN rất là hay có tính giận dỗi và đau lòng khi người khác làm tổn thương mình bằng lời nói và hành động của họ. Nhưng bây giờ có tu tập rồi thì (nếu mà mình không quên), mình sẽ cố gắng nghĩ thương cái người đang làm mình buồn và đau lòng kia, và nghĩ là họ có khi là vô tình làm gây tổn thương cho mình vì cái "không biết" của họ gây ra mà thôi. Họ cũng là những người si mê và đáng thương. Nên mình không giận họ nữa, không buồn nữa. Rồi đến 1 lúc nào đó họ sẽ hiểu và thương mình. Có bài hát thế này "Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương". Thương và quý bé lắm.

trinhtvi

Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 09, 2009, 10:28 AM
Trích dẫn từ: Bagao trên Th7 09, 2009, 09:29 AM
Nếu vậy ,hãy vào màn tivi và xem thử Bagao là ai? ở đâu ? làm gì? Nếu đúng ,Bagao này dập đầu tạ lỗi quí vị lập tức !
Ban noi hoan toan chinh xac , lam gi ma co TV gi o day.

Mình không biết hay không có thì không ai nói mình dốt cả, chỉ có cái cố chấp của mình mới chỉ cho mọi người thấy rằng mình dốt mà còn bày đặt dạy đời, chưa hết mà còn bày đặt dạy ĐẠO nữa.

trinhtvi

Trích dẫn từ: Bagao trên Th7 09, 2009, 09:29 AM
Nếu vậy ,hãy vào màn tivi và xem thử Bagao là ai? ở đâu ? làm gì? Nếu đúng ,Bagao này dập đầu tạ lỗi quí vị lập tức !
You hãy tự mình tìm ra chính mình đi chứ đừng dùng trò khích tướng ở đây. Chừng nào tu có kết quả rồi thì mới biết những người trong đây là ai chứ đừng nghỉ mình là ai và mọi người phải đi tìm mình

Ga con

Trích dẫn* Kinh Pháp Hoa là của ông Phật viết ra , hoàn toàn đúng 100%
* Kinh Kim Cang là do kinh nghiệm tu tập của nhiều người viết thành , nên cũng chính xác 100% . Đó là kết quả mà con biết được từ
màn tivi của con .

Cảm ơn BHT rất nhiều vì lời giải đáp trên, cảm ơn người đã hỏi câu này.
Hèn chi ngày trước, khi đọc kinh Kim cang (quyển loại mỏng dính í), chỉ có 1 câu mà yên ổn cả người, và chỉ mong cầu cái ngày gặp người chỉ cách làm được như câu đó.
Đồ thật 100% có giá trị ghê gớm thật. Chấn động tâm can lun đó các bạn ah.
:-* BHT

Alugomxu

#207
Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 10, 2009, 10:08 AM
Trích dẫn từ: trinhtvi trên Th7 10, 2009, 09:10 AM
Trích dẫn từ: lead_lag trên Th7 09, 2009, 10:28 AM
Trích dẫn từ: Bagao trên Th7 09, 2009, 09:29 AM
Nếu vậy ,hãy vào màn tivi và xem thử Bagao là ai? ở đâu ? làm gì? Nếu đúng ,Bagao này dập đầu tạ lỗi quí vị lập tức !
Ban noi hoan toan chinh xac , lam gi ma co TV gi o day.

Mình không biết hay không có thì không ai nói mình dốt cả, chỉ có cái cố chấp của mình mới chỉ cho mọi người thấy rằng mình dốt mà còn bày đặt dạy đời, chưa hết mà còn bày đặt dạy ĐẠO nữa.
dang tu chui minh phai khong? dung la nghiep Vo Minh nen sanh TAM Phien Nao

Sad  :(  không ngờ sau cái message của Alu thì cái topic dễ thương nhất cái diễn đàn này của BHT lại ra nỗi này bị phá cho tơi bời khói lửa. Thiệt xui xẻo quá. Vô Minh tham, sân, si sanh TÂM Phiền Não lại nổi lên rồi, đúng là mắt mù đi đàng nào cũng rớt hố, vô minh nói gì cũng sai :'( . Alu cũng không dám chạy lung tung hết đâm chọt chỗ này lại nhảy chỗ khác múa mép nữa đâu hic hic. Lo tu thôi  ;D.Sorry BHT nha!
Chúc BHT, cả nhà HSTD bình an, tinh tấn.

Rancon

Wow, bé ơi, đúng như là bé nói (và rắn cũng nghỉ thế) thì trí tưởng tượng của con người thật là vô cấp siêu đẳng. Và các em bé như bé thì còn siêu đẳng hơn nữa, cho nên ông Phước mới nói con người trên trái đất dễ tu nhất.
Rắn tin là bé không có nói láo. Và mấy anh chị trên đây cũng tin nữa nè. Có quá trời người thương bé luôn. Mặc dù không biết bé là ai, có bao nhiêu cái răng sún, nhưng vẫn thương bé thật nhìu đó nha. :)

bé hạt tiêu

#209
BHT rất là vui khi đọc những lời đầy yêu thương của mọi người trên HSTĐ dành cho BHT!
Cám ơn mọi người nhiều lắm, con cũng không biết có chữ gì hơn chữ "cám ơn" nữa hông? nếu có thì con muốn dùng cái chữ đó cho tất cả mọi người đã nghĩ về con như vậy! Chỉ có nơi đây: HSTĐ là con có thể kể cho mọi người nghe những câu chuyện của màn tivi của con mà thôi .. Đi ra khỏi nơi đây thì mọi chuyện sẽ là chuyện hoang tưởng của những người khùng nói chuyện đó!
Con rất là vui và thật là hạnh phúc biết bao khi con được sống với tâm linh mà chỉ mình con thấy và mọi người cùng đồng cảm với con trên từng câu chuyện xuyên màn hình tư tưởng này ..!
Con thấy mình hạnh phúc lắm khi được sống trong vòng tay yêu thương và bảo bọc của mọi người dành cho con !!!
Con cũng thương yêu tất cả nhiều lắm lắm !!!
Mọi người còn muốn lắng nghe thì con sẽ còn kể! hihi  ;D ;D Cám ơn mọi người đã cho con niềm tin và đã tin con thật nhiều .. Me con nói "sống với sự thật đã khó rồi mà tìm người tin được sự thật đó lại càng khó gấp bội".
Mọi người đã cho con niềm vui để mở màn tivi tiếp tục cuộc hành trình về Tây Phương Cực Nhọc í quên Cực Lạc của BHT! hihihi  ;D ;D :-*