Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Triệt sản bằng phương phap thắt ống dẫn tinh

Bắt đầu bởi boiroi, Th7 17, 2020, 07:27 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

boiroi

Thầy cho con hỏi con tính triệt sản bằng phương phap thắt ống dẫn tinh có ảnh hưởng đến tu tập không ạ?

Con cám ơn ạ.

lengoctao27

Theo tui nghỉ:hể mình làm điều gì mà trái với tự nhiên thì không tốt,không nên làm,cho nên có thể gọi là tạo nghiệp !
Ví dụ như uống thuốc ngừa thai,phẩu thuật sửa sắc đẹp,phẩu thuật chuyễn giới tính...

Tibu

#2
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th7 18, 2020, 06:15 AM
Theo tui nghỉ:hể mình làm điều gì mà trái với tự nhiên thì không tốt,không nên làm,cho nên có thể gọi là tạo nghiệp !
Ví dụ như uống thuốc ngừa thai,phẩu thuật sửa sắc đẹp,phẩu thuật chuyễn giới tính...
Mấy cái chuyện dao kéo này, nếu mà có phước báu nhiều như:
Ăn ở hiền lành, An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt có ra đề mục... thì:

Lương tâm sẽ hiểu cách chơi. Và cái trí thông minh có thể hiểu cách chơi nào là đúng. Cách chơi nào là sai.
Cho nên dùng dao kéo thì sẽ an toàn... cho tận kiếp sau.
==================
Bây giờ phương tiện thì có. Có dư chúc đỉnh thì cắt, thắc, tháp cứ lung tung cả lên.

Nếu chỉ ngừng ở đây, thì những chỗ đó nó khi qua kiếp sau: Nó rất là yếu (nếu không chịu tập dợt như là Thiên Lý Tiêu Dao... Vạn Thắng Công). Và dù gì những chỗ cắt, thắc, tháp đó trở nên không tự nhiên, nên rất là yếu. Dĩ nhiên bệnh hoạng lung tung.

Nhưng nguy hiểm nhất là:
Khi thắc xong là rảnh rang lại đi... nghiên cứu lung tung.

Em mình ở nhà, đâu có thể làm như mình được! Chắc chắng sẽ oán hận và kiếp sau... chính mình làm con dòi hay là con trùng, hay là ốc sên (ba con này lưỡng tính) Thì chả có vui tí nào hết.

Sau đó, đến khi làm người. Tất nhiên là chưa hết đâu: Chính mình lại lọt vào giới tính thứ ba...
Đau một cái là lại... không giống ai vài chục kiếp nữa... Và chắc chắng chả có gì là vui.

Kết luận:
Nên giữ giới luật cho chắc ăn. Suy nghĩ cho thật là kỹ. Rồi làm, thì nên làm cho thật là kỹ.
==================
Chưa kể có chuyện trật búa:
Có thể nói là thiên nhiên... chơi xỏ lá:

Cái cọng ống dẫn tinh có một số người lại... mộc nhánh và cái nhánh trời ơi đất hỡi này lại nối lại với phần bên kia! Thế là sao một vài năm vô sinh, thì...
Một ngày đẹp trời nào đó... sau khi "đụng cạnh giường" thì bà xã lại có bầu! Không phải là nhiều người gặp chuyện kỳ lạ này... nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra trên cuộc đời này.

Có nghĩa là ngày con gái trưởng đi sanh, thì cũng là ngày... bà Ngoại đập bầu...

boiroi

Con chỉ không muốn sinh con với lại sợ vỡ kế hoạch nên mới tính triệt sản. Tự nhiên con nghĩ là nên hỏi thầy với lại con nhớ trên chùa mình chưa có chủ đề này nên ghi lên. Không ngờ hậu quả triệt sản ghê quá. Thôi con không triệt sản nữa đâu. Mà con thấy mấy nước đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ, có Việt Nam nữa khuyến khích triệt sản nam, nữ nhiều lắm. Hồi đó con thấy mấy người nghèo mà con đông con cũng thắc mắc sao người ta không triệt sản đi để đỡ khổ. Giờ nghĩ lại thấy cái khổ do nghèo với cái khổ do thân thể khuyết thiếu nhiều kiếp thì còn nhẹ hơn. Có điều mình làm sao khuyên người ta đừng đi triệt sản vì người ta đâu có thấy kiếp sau đâu.

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th7 19, 2020, 03:42 AM
Con chỉ không muốn sinh con với lại sợ vỡ kế hoạch nên mới tính triệt sản. Tự nhiên con nghĩ là nên hỏi thầy với lại con nhớ trên chùa mình chưa có chủ đề này nên ghi lên. Không ngờ hậu quả triệt sản ghê quá. Thôi con không triệt sản nữa đâu. Mà con thấy mấy nước đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ, có Việt Nam nữa khuyến khích triệt sản nam, nữ nhiều lắm. Hồi đó con thấy mấy người nghèo mà con đông con cũng thắc mắc sao người ta không triệt sản đi để đỡ khổ. Giờ nghĩ lại thấy cái khổ do nghèo với cái khổ do thân thể khuyết thiếu nhiều kiếp thì còn nhẹ hơn. Có điều mình làm sao khuyên người ta đừng đi triệt sản vì người ta đâu có thấy kiếp sau đâu.
Còn một ý nữa là:
Hiện giờ, bên Mỹ có một phong trào rất là kỳ lạ:
Tụi trẻ không chấp nhận cho người lớn gọi nó là con trai, hay là con gái.
Cái dấu cộng (+) và dấu trừ (-) lại không được định nghĩa, dạy dỗ trong trường học.
Cho nên tụi nhỏ làm cho các bật tiền bối đau đầu.

Thằng tinou (con của tibu) quyết định triệt sản.

Phước báu thằng đó nó to cho nên nó chả bị gì.
Phước báu nhiều đến độ mà trong khi phẩu thuật thì nó chọn cách là: nếu sau này, nó muốn có con lại thì bác sĩ sẽ làm phẩu thuật nối lại. Kỹ thuật là như vậy.

Nhưng nhân quả... thì vẫn chưa biết sẽ ra dạng quái thai nào?
=========
Tibu thì dùng mạch lý để bắt mạch canh ngày rụng trứng để né thai.
Mạch lý tibu... giỏi nên không bị tai nạn nào.
=========
Dùng bao cao xu cũng được. Mắc gì mà phải cắt?

brightmoon000

#5
Cứ tưởng tượng như này cho dễ hiểu: Thắt giống như phần ruột của mình được thắt nút. Vậy khi ỉ thì phân nó thoát ra như thế nào? Không có chỗ thoát thì sẽ đóng cặn, lâu ngày sinh ách tắc. Trong chuyện đi ị thì chỉ cần 2 tuần là bụng chương, vỡ ruột chết. Còn thắt này nọ thì thời gian lâu hơn, bệnh hoặc có khi cả đời không có biến chứng nặng ( tuỳ phước báu nghiệp sát của cơ thể).

Đặt tránh thai ở nách: Cũng là làm thay đổi hoc môn trong cơ thể, y như uống thuốc tránh thai. Lâu ngày cũng sinh bệnh với cơ thể đã sẵn mầm.

Đó là cái bệnh nhìn thấy được ngay kiếp này, chứ chưa cần kể đến kiếp sau làm gì cả.

boiroi

Như Mun nói thì các biện pháp tránh thai đều không nên sử dụng (trừ bao cao su). Mình cũng nghe nói thuốc nào cũng có 3 phần độc do phải qua gan và thận nhưng không nghĩ tới cấy que để tăng hóc môn cũng gây độc. Vậy có cách nào để thải chất độc ra ngoài không?

Tibu

Trích dẫn từ: boiroi trên Th7 20, 2020, 04:28 AM
Như Mun nói thì các biện pháp tránh thai đều không nên sử dụng (trừ bao cao su). Mình cũng nghe nói thuốc nào cũng có 3 phần độc do phải qua gan và thận nhưng không nghĩ tới cấy que để tăng hóc môn cũng gây độc. Vậy có cách nào để thải chất độc ra ngoài không?
Tất cả đều do xạ thủ. Trong hoàn cảnh éo le như vậy, thì chỉ cầu nguyện là hậu quả, do phước báu nó... làm cho viên đạn nhân quả, ác nghiệp... nó không trúng vào ai hết.

Nó mà trúng một phát là huýt gió không kêu!

Cho nên cách hay nhất là nên làm vừa vừa thôi. Không nên nhắm mắt đưa chân.

Suy nghĩ cho kỹ chỗ này: đẻ ra thì được... nhưng mà hể mà có chuyện thì... nhét vô lại là không có được đâu đó nghe bà con.

brightmoon000

#8
Nếu 2 vợ chồng cùng có nhận thức nhất định, có sự kiềm chế ( điều kiện cơ bản của người tu), thì chuyện tránh thai rất là dễ dàng và an toàn.
Còn nếu một bên cố tình muốn bên kia mang bầu, trong khi điều kiện gia đình không cho phép; khi sinh con ra không cho nó được cuộc sống đàng hoàng, thì bắt buộc một bên làm biện pháp tạm thời, như là thắt ống, cấy dưới tay. Cùng lúc ấy, 2 người cùng ngồi lại để tìm ra tiếng nói chung. Khi 2 bên cùng đồng thuận, thì tháo ra cũng được.
* Một trong những cái Khổ của cuộc đời này chính là Sự bất toại nguyện khi ở cùng 1 người không cùng chung suy nghĩ, giống như đôi đũa vừa cong vừa lệch mà lại ở quá gần nhau, thì không gắp được miếng cơm cho vào miệng cho được. Nếu không có tiếng nói chung, mọi việc đều đi lung tung cả lên.
Đến lúc đó thì Nguyện cho con biết yêu là thế nào thôi.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1284.0