Nên đeo Dây Chuyền hay Xăm lên người hình mặt Phật - Bồ Tát hay không?

Bắt đầu bởi supreme, Th2 13, 2021, 02:38 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

supreme

Xin chào chú Tibu và mọi người,

Tình hình là Con đang bị lấn cấn giữa 2 luồng ý kiến về việc đeo Dây Chuyền hay Xăm lên người hình mặt Phật - Bồ Tát. Cụ thể là:

Ý kiến 1: Không nên đeo vì Phật - Bồ Tát họ thanh tịnh, Tâm mình là Tâm bất tịnh, nên khi đeo vào không khác gì là phỉ báng các vị ấy.

Ý kiến 2: Nên đeo, nhưng không nên tác ý gì hết. Giống như đeo trang sức bình thường, đây cũng là một cách để quảng bá Phật Pháp đến cho mọi người để gieo duyên.

Con thấy bây giờ nhiều người còn xăm cả lên người nữa lận ;D

Con thấy cả 2 ý kiến đều có lý nhưng không biết dưới góc nhìn của Dân Có Nghề thì cái nào mới đúng. Nên mong chú Tibu và Tu Sĩ Gạo Cội có thể giúp Con giải đáp thắc mắc này với ạ.

Con cảm ơn ạ!

Hbr

#1
Trích dẫn từ: supreme trên Th2 13, 2021, 02:38 AM
Xin chào chú Tibu và mọi người,

Tình hình là Con đang bị lấn cấn giữa 2 luồng ý kiến về việc đeo Dây Chuyền hay Xăm lên người hình mặt Phật - Bồ Tát. Cụ thể là:

Ý kiến 1: Không nên đeo vì Phật - Bồ Tát họ thanh tịnh, Tâm mình là Tâm bất tịnh, nên khi đeo vào không khác gì là phỉ báng các vị ấy.

Ý kiến 2: Nên đeo, nhưng không nên tác ý gì hết. Giống như đeo trang sức bình thường, đây cũng là một cách để quảng bá Phật Pháp đến cho mọi người để gieo duyên.

Con thấy bây giờ nhiều người còn xăm cả lên người nữa lận ;D

Con thấy cả 2 ý kiến đều có lý nhưng không biết dưới góc nhìn của Dân Có Nghề thì cái nào mới đúng. Nên mong chú Tibu và Tu Sĩ Gạo Cội có thể giúp Con giải đáp thắc mắc này với ạ.

Con cảm ơn ạ!

Hbr nhớ là có đọc rồi, mà search thì lại không thấy bài viết, lọ mọ 1 hồi kiểu lung tung xa ky thần chưởng thì mới thấy 2 bài này:
1. https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16588.msg58540#msg58540"

2. https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=585.msg5716#msg5716


Nhờ Admin kiểm tra lại xem chức năng tìm kiếm: https://www.hoasentrenda.com/fp/search có trục trặc gì không?
Vì Hbr cho thử từ "xăm trổ" vô tìm kiếm, thì không ra trực tiếp link số 1.
Cho từ "cứt từ đầu tới chân", hoặc "xa thải", hoặc "Thượng Toạ" vô tìm kiếm, thì đều không có kết quả của bài viết link số 2.



P/s: supreme tham khảo thêm 2 bài này nha:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10918.msg43668#msg43668

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1955.msg9865#msg9865
Dựa theo ý trong đó, thì Hbr nghĩ là nên đeo 2 Giới Luật căn bản của HSTD trước, đeo bám Phương Pháp.
Để hỗ trợ thì đeo còng lưỡng kim, đeo hộ phù.
Ra đường mùa Covid thì nhớ đeo khẩu trang.  ;D ;D ;D. Chứ đeo tượng Phật để làm gì vậy cà???

P/s 2: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20119

Hbr mới nhớ ra bài đó, hy vọng có ích cho supreme

supreme

Cảm ơn HBR, trước khi hỏi thì mình có search Google lẫn tính năng search trong diễn đàn với từ khóa "dây chuyền" và "xăm" mà không thấy bài nào trả lời đúng ý mình muốn hỏi hết trơn nên mới đăng lên hỏi  ;D.

Vì bây giờ xăm mình + đeo dây chuyền mặt Phật - Bồ Tát khá là nhiều. Nên 1 phần là hỏi cho mình, 1 phần là hỏi cho mọi người. Lỡ có cùng thắc mắc thì search cũng có bài giải thích ;D

Và các câu hỏi như:

Ăn mật ong có phải sát sanh không? Vì khi thu hoạch mật ong thì sẽ có vô số con ong bị chết và việc này thì không khác gì là "bóc lột sức lao động" của "sấp nhỏ". Nên liệu Nghiệp này có trổ quả ở kiếp sau mình sẽ là nô lệ của "sấp nhỏ" đó không?

Ăn trứng gà, vịt liệu có phải sát sanh không?

Sổ giun, sổ lãi có phải là sát sanh không?

Trên diễn đàn vẫn chưa có ai giải đáp  ;D

Hbr

Trích dẫn từ: supreme trên Th2 13, 2021, 06:55 PM
Cảm ơn HBR, trước khi hỏi thì mình có search Google lẫn tính năng search trong diễn đàn với từ khóa "dây chuyền" và "xăm" mà không thấy bài nào trả lời đúng ý mình muốn hỏi hết trơn nên mới đăng lên hỏi  ;D.

Vì bây giờ xăm mình + đeo dây chuyền mặt Phật - Bồ Tát khá là nhiều. Nên 1 phần là hỏi cho mình, 1 phần là hỏi cho mọi người. Lỡ có cùng thắc mắc thì search cũng có bài giải thích ;D

Và các câu hỏi như:

Ăn mật ong có phải sát sanh không? Vì khi thu hoạch mật ong thì sẽ có vô số con ong bị chết và việc này thì không khác gì là "bóc lột sức lao động" của "sấp nhỏ". Nên liệu Nghiệp này có trổ quả ở kiếp sau mình sẽ là nô lệ của "sấp nhỏ" đó không?

Ăn trứng gà, vịt liệu có phải sát sanh không?

Sổ giun, sổ lãi có phải là sát sanh không?

Trên diễn đàn vẫn chưa có ai giải đáp  ;D

supreme cho thử "ăn chay" vô tìm kiếm xem sao https://www.hoasentrenda.com/fp/search

nhà binh

Trích dẫn từ: supreme trên Th2 13, 2021, 06:55 PM

Và các câu hỏi như:

Ăn mật ong có phải sát sanh không? Vì khi thu hoạch mật ong thì sẽ có vô số con ong bị chết và việc này thì không khác gì là "bóc lột sức lao động" của "sấp nhỏ". Nên liệu Nghiệp này có trổ quả ở kiếp sau mình sẽ là nô lệ của "sấp nhỏ" đó không?

Ăn trứng gà, vịt liệu có phải sát sanh không?

Sổ giun, sổ lãi có phải là sát sanh không?

Trên diễn đàn vẫn chưa có ai giải đáp  ;D


Chuyện là: có chắc ăn rau quả là ăn chay?
Chay hay mặn không nằm ở đồ ăn, mà nằm ở cách ăn. Trong HSTĐ, hai giới luật căn bản là:
Ăn ngay nói thật và có Hiếu

Vậy ăn ngay nói thật là gì?

1. “Ngay” có nghĩa là không lệch chỗ nào, vậy “ăn ngay” ở đây nghĩa là:

1.1. ăn tui biết tui ăn

1.2. nên cám ơn người làm ra những đồ ăn
1.2.1 ví dụ: Một lần nb nghe Thầy nói như vậy:
“ khi ăn thì mình “nghĩ” (*)về những cảnh người ta làm ruộng cầy cấy gặt lúa ... để thấy được cái khổ để có được hạt cơm mình ăn, từ đó mình nên cám ơn họ một cái, đó mới là “ăn ngay”
1.2.2 cám ơn người nấu đồ ăn cho mình.

1.3 độ những vật thực mình ăn
1.3.1 ví dụ: NB nhớ Thầy có nói về chuyện ăn và độ là:
Trường hợp 1, ăn xong rồi độ: khi mình ăn thì cứ ăn, nhưng ăn xong thì khi ngồi nghỉ, mình “nhớ” (*)lại bàn ăn mà thấy con gì rõ nhất thì độ con đó.
Trường hợp 2, độ xong rồi ăn: trước khi ăn thì mình “tâm sự”(*) với với “họ” là: hôm nay tui lấy thân thể của anh để núi thân thể của tui, bây giờ tui chưa đủ sức để độ anh, nhưng nguyện tui và anh đồng tu hành đồng thành tựu.

(*) Quán ra trong Chánh niệm

2. Nói thật nghĩa là: nói chuyện mình làm, làm chuyện mình nói. Không nói thêm, không nói bớt.

"nhà binh nhìn Ba, cạo đầu cầu đạo"

LA

Trích dẫn từ: supreme trên Th2 13, 2021, 06:55 PM
Cảm ơn HBR, trước khi hỏi thì mình có search Google lẫn tính năng search trong diễn đàn với từ khóa "dây chuyền" và "xăm" mà không thấy bài nào trả lời đúng ý mình muốn hỏi hết trơn nên mới đăng lên hỏi  ;D.

Vì bây giờ xăm mình + đeo dây chuyền mặt Phật - Bồ Tát khá là nhiều. Nên 1 phần là hỏi cho mình, 1 phần là hỏi cho mọi người. Lỡ có cùng thắc mắc thì search cũng có bài giải thích ;D

Và các câu hỏi như:

Ăn mật ong có phải sát sanh không? Vì khi thu hoạch mật ong thì sẽ có vô số con ong bị chết và việc này thì không khác gì là "bóc lột sức lao động" của "sấp nhỏ". Nên liệu Nghiệp này có trổ quả ở kiếp sau mình sẽ là nô lệ của "sấp nhỏ" đó không?

Ăn trứng gà, vịt liệu có phải sát sanh không?

Sổ giun, sổ lãi có phải là sát sanh không?

Trên diễn đàn vẫn chưa có ai giải đáp  ;D

Xăm mình có nhắc đến trong bài này ạ

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16588.msg58540#msg58540

brightmoon000

Nguồn gốc của xăm mình là để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Vd như các bộ tộc da đỏ, hay như người Việt cổ ngày xưa chuyên sống trên sông nước; thì họ xăm mình để tránh thú dữ, và là một cách nguỵ trang trong thiên nhiên, giúp có lợi thế hơn trong việc săn bắt.

Hiện nay thì xăm mình là một cách thể hiện cái tôi, mang tính sở thích cá nhân; chứ chẳng có tác dụng nhiều. Xăm mình còn là dấu hiệu để nhận biết nhau trong đám đông, y như một loại hình quần áo, xe cộ, phong cách sống...khi anh khoác lên mình cái đó, thì đó là dấu hiệu nhận biết anh là người thuộc tầng lớp đó. Vậy nó chỉ mang tính chất bề ngoài, chứ không mang thực lực.

supreme


Thiện Đặng

Trích dẫn từ: supreme trên Th2 13, 2021, 06:55 PM
Cảm ơn HBR, trước khi hỏi thì mình có search Google lẫn tính năng search trong diễn đàn với từ khóa "dây chuyền" và "xăm" mà không thấy bài nào trả lời đúng ý mình muốn hỏi hết trơn nên mới đăng lên hỏi  ;D.

Vì bây giờ xăm mình + đeo dây chuyền mặt Phật - Bồ Tát khá là nhiều. Nên 1 phần là hỏi cho mình, 1 phần là hỏi cho mọi người. Lỡ có cùng thắc mắc thì search cũng có bài giải thích ;D

Và các câu hỏi như:

Ăn mật ong có phải sát sanh không? Vì khi thu hoạch mật ong thì sẽ có vô số con ong bị chết và việc này thì không khác gì là "bóc lột sức lao động" của "sấp nhỏ". Nên liệu Nghiệp này có trổ quả ở kiếp sau mình sẽ là nô lệ của "sấp nhỏ" đó không?

Ăn trứng gà, vịt liệu có phải sát sanh không?

Sổ giun, sổ lãi có phải là sát sanh không?

Trên diễn đàn vẫn chưa có ai giải đáp  ;D

Hello bạn, trong đời sống mình đụng đâu cũng mang nghiệp sát hết đó. Cơm rau mình ăn hằng ngày tưởng là đồ chay nhưng người nông dân trồng trọt họ cũng phun thuốc sâu hay bẫy giết những con vật phá hoại mùa màng...

Nên chung quy lại là bám Giới Luật và tập cho có nghề thì mới làm được gì đó, còn không thì thôi, phóng tâm thắc mắc những chuyện này cũng vậy à !!!
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

supreme

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th2 23, 2021, 07:33 AM
Hello bạn, trong đời sống mình đụng đâu cũng mang nghiệp sát hết đó. Cơm rau mình ăn hằng ngày tưởng là đồ chay nhưng người nông dân trồng trọt họ cũng phun thuốc sâu hay bẫy giết những con vật phá hoại mùa màng...

Nên chung quy lại là bám Giới Luật và tập cho có nghề thì mới làm được gì đó, còn không thì thôi, phóng tâm thắc mắc những chuyện này cũng vậy à !!!

Nếu đứng dưới góc nhìn của bạn thì có thể đúng. Nhưng nếu nhìn ở một góc nhìn khác thì là:

Nếu hỏi cái gì cũng bảo là tu cho tới nơi đi rồi biết, vậy thì... ủa? vậy diễn đàn này không phải lập ra để hỏi đáp sao?

Nếu không có người hỏi thì liệu bạn có thể biết đến phương pháp Tu cũng như hành trình Tu Tập và những giải đáp mà những người khác đã hỏi, để rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình không?

Xưa đức Phật ai thắc mắc gì Ngài giải đáp nấy mà. Nhiều khi không ai hỏi Ngài cũng nói  ;D

Hỏi để biết mà tránh chứ không phải hỏi để mà hỏi  :D

Tu mà dễ thì Phật Thánh đầy đường rồi bạn ơi!

Tũn

Chào bạn,

Mình nghiệm ra là nên đọc lại những gì Thầy Tibu và Gạo Cội từng trả lời cho bản thân - thường đó là cái cần thiết nhất cho tình trạng của mình, nghĩ kỹ rùi làm theo là an toàn ạ!

Vấn đề gì cần làm nhất là Thầy thường sẽ nhắc ngay từ lúc đầu đấy hihi. Nhưng mình thường không để ý vấn đề đấy là chuyện cấp thiết cần làm nhất, mà hay dành sức quan tâm những chuyện khác thôi ;D Cũng không phải chuyện đó có đúng/sai gì, chỉ là có cần thiết với tình trạng của mình hiện tại không thôi vì sức người có hạn mà.

Một vài dòng chia sẻ :D
buông nó ra, bỏ nó đi

Thiện Đặng

Trích dẫn từ: supreme trên Th2 24, 2021, 03:16 AM
Nếu đứng dưới góc nhìn của bạn thì có thể đúng. Nhưng nếu nhìn ở một góc nhìn khác thì là:

Nếu hỏi cái gì cũng bảo là tu cho tới nơi đi rồi biết, vậy thì... ủa? vậy diễn đàn này không phải lập ra để hỏi đáp sao?

Để hỏi đáp nhưng là hỏi đáp chuyện tu hành của những Con Người làm thật, sống chết thật luôn, chứ không giống diễn đàn trao đổi chuyện phiếm ngoài đời bạn ạ !!!

Nếu không có người hỏi thì liệu bạn có thể biết đến phương pháp Tu cũng như hành trình Tu Tập và những giải đáp mà những người khác đã hỏi, để rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình không?

Bạn chịu khó đọc và tìm hiểu, nhiều Người ở đây đã làm rất nhiều để có những câu hỏi thiết thực và những kinh nghiệm quý giá.

Xưa đức Phật ai thắc mắc gì Ngài giải đáp nấy mà. Nhiều khi không ai hỏi Ngài cũng nói  ;D

Không bạn !!! Ngài chỉ trả lời khi có nhân duyên được hỏi và trả lời vì lợi ích cho Người hỏi. Có những khi Ngài chọn cách im lặng.

Hỏi để biết mà tránh chứ không phải hỏi để mà hỏi  :D

Bạn lươn lẹo rồi, và mình có nói điều mình biết, ngay trên câu hỏi của bạn thì tránh làm sao được hả bạn !!! Nếu không tránh được thì mình làm gì ? Bạn có nghiêm túc tìm câu trả lời chưa ?

Tu mà dễ thì Phật Thánh đầy đường rồi bạn ơi!

Đúng, rất khó !!! Đứng trước chuyện sinh tử của bản thân và người thân mà.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

Thiện Đặng

Lỡ nói rồi nên mình nói cho hết ý vậy.

Mình đưa ra lời khuyên là có ý tốt cho bạn. Vì dù bạn có hỏi bao nhiêu và được giải đáp thắc mắc thì những kiến thức đó cũng chỉ là vay mượn chứ không phải Chánh Kiến của bạn.

Nên con đường duy nhất là cứ tu đi rồi tự mình sẽ có Chánh Kiến của mình.
Nếu tui biết ngày mai tui chết...

supreme

Trích dẫn từ: Tũn trên Th2 24, 2021, 04:26 AM
Chào bạn,

Mình nghiệm ra là nên đọc lại những gì Thầy Tibu và Gạo Cội từng trả lời cho bản thân - thường đó là cái cần thiết nhất cho tình trạng của mình, nghĩ kỹ rùi làm theo là an toàn ạ!

Vấn đề gì cần làm nhất là Thầy thường sẽ nhắc ngay từ lúc đầu đấy hihi. Nhưng mình thường không để ý vấn đề đấy là chuyện cấp thiết cần làm nhất, mà hay dành sức quan tâm những chuyện khác thôi ;D Cũng không phải chuyện đó có đúng/sai gì, chỉ là có cần thiết với tình trạng của mình hiện tại không thôi vì sức người có hạn mà.

Một vài dòng chia sẻ :D

Đúng rồi nè. Có nhiều cái ban đầu đọc vô thì hiểu là vậy. Nhưng sau đó 1 khoảng thời gian nghiệm lại, cũng là những từ đó nhưng lại hiểu ra là "tại sao nó lại như vậy" mà xưa giờ mình chưa biết, kk.

Hồi đó mình biết đến HSTD cũng nhờ những câu hỏi kiểu như vậy á. Lên Google search thì ra HSTD rồi đọc.

Rồi lần mò đọc mấy cuốn TapTin1-5 (đã đọc hơn 2500 trang trước khi đưa ra quyết định :D). Trong lúc đọc thì thấy sao cái ông HL này ỗng là ai mà nói chuyện nghe kiểu "phóng khoáng", "bình dân học vụ" quá, sau đó lần mò xem mặt mũi cái ông có nick name là HL trong tài liệu coi ỗng là ai nữa, rồi nhìn cái dái tai của ỗng ::) Rồi theo từ đó tới giờ :D

Trích dẫn từ: Thiện Đặng trên Th2 24, 2021, 07:14 AM
Lỡ nói rồi nên mình nói cho hết ý vậy.

Mình đưa ra lời khuyên là có ý tốt cho bạn. Vì dù bạn có hỏi bao nhiêu và được giải đáp thắc mắc thì những kiến thức đó cũng chỉ là vay mượn chứ không phải Chánh Kiến của bạn.

Nên con đường duy nhất là cứ tu đi rồi tự mình sẽ có Chánh Kiến của mình.

Cảm ơn lời khuyên của bạn. Nhưng mà những lời bạn chia sẻ mình cứ thấy bị lấn cấn sao đó, nó chưa đc rốt ráo.

Vì, bạn có chắc những dòng bạn chia sẻ đó là Chánh Kiến của bạn không?

Bạn có chắc là xưa giờ những gì bạn nói ra đều là Chánh Kiến của mình mà chưa từng vay mượn của ai không?

Vậy nên mình mới đăng lên hỏi các vị Bồ Tát ở HSTD. Vì muốn người khác có Chánh Kiến thì ít ra mình cũng nên chia sẻ cái Chánh Kiến của mình cho họ để họ "Sáng" ra, và thay đổi những tư tưởng sai lầm từ xưa đến giờ.

Vì không phải ai cũng có nhân duyên tốt để mà "tu liền" như bạn nói. Và mục đích câu hỏi này mình không hỏi cho riêng mình!

===

Tâm Vô Lượng thì Góc nhìn về Pháp cũng Vô Lượng. Tâm Giới Hạn thì góc nhìn về Pháp cũng Giới Hạn.