Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:30 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Nằm mơ  (Đọc 9031 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 15-03-2010, 03:43 AM

Chú ui! Con cũng mơ
Thấy ng khác hỏi về mơ,con  nghĩ sao mình ko mơ gì nhỉ?Thế mà hôm qua mơ thiệt
Bất chợt mơ(là trước đó con biết là con đang ngủ):tự nhiên thấy ỡ trong 1 cái nhà nào đó của khu công viên và nghe tiếng cọp gầm.Có ai đó nói:mai mốt đừng vào Thảo cầm viên vì có cọp(nếu xổng chuồng thì nguy:ý là như thế).Rùi tiếp theo là nghe tiếng cọp gầm rất to và rất gần-to như tiếng sấm trời mưa-nhưng là tiếp cọp gầm thật sự.Con nghĩ:hình như là con cọp ở gần đây hay sao mà sao nghe tiếng cọp rỏ quá zị nè?Vừa nghĩ vừa đi về phía cửa thì nhìn qua khe cửa thì thấy cái chân con cọp rất to đang vờn vờn(cọp đứng 2 chân) nhửng ng sợ hải đứng sát ở cái tường kế bên nhà con đang đứng
Con vừa nhìn thấy vừa hơi run run mà ko thể nào kéo cái chốt khóa cửa lại cho cọp ko vào đươc(bên trong tối,bên ngoài sáng).Thế nhưng lúc ấy nó phát hiện (con nghĩ như thế)và xông vào,đẩy cánh cửa thật mạnh (mà mình chưa kịp chốt).Vì đứng sát  ngay ô cửa nên con nghĩ mình lách mình chuồn ra ngoài ngay khi nó xông vào là được và con làm như vậy-vừa lách mình ra là con tỉnh giấc
Hình như lần đầu tiên nằm mơ mà con mơ về "cái nghe"(âm thanh là tiếng cọp gầm)thì phải
Khi nào Chú khỏe ơi là khỏe thì xem dùm con bị cái gì ạ?

Con cảm ơn
Kính
TLT   
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 15-03-2010, 07:46 AM

Chú ui! Con cũng mơ
Thấy ng khác hỏi về mơ,con  nghĩ sao mình ko mơ gì nhỉ?Thế mà hôm qua mơ thiệt
Bất chợt mơ(là trước đó con biết là con đang ngủ):tự nhiên thấy ỡ trong 1 cái nhà nào đó của khu công viên và nghe tiếng cọp gầm.Có ai đó nói:mai mốt đừng vào Thảo cầm viên vì có cọp(nếu xổng chuồng thì nguy:ý là như thế).Rùi tiếp theo là nghe tiếng cọp gầm rất to và rất gần-to như tiếng sấm trời mưa-nhưng là tiếp cọp gầm thật sự.Con nghĩ:hình như là con cọp ở gần đây hay sao mà sao nghe tiếng cọp rỏ quá zị nè?Vừa nghĩ vừa đi về phía cửa thì nhìn qua khe cửa thì thấy cái chân con cọp rất to đang vờn vờn(cọp đứng 2 chân) nhửng ng sợ hải đứng sát ở cái tường kế bên nhà con đang đứng
Con vừa nhìn thấy vừa hơi run run mà ko thể nào kéo cái chốt khóa cửa lại cho cọp ko vào đươc(bên trong tối,bên ngoài sáng).Thế nhưng lúc ấy nó phát hiện (con nghĩ như thế)và xông vào,đẩy cánh cửa thật mạnh (mà mình chưa kịp chốt).Vì đứng sát  ngay ô cửa nên con nghĩ mình lách mình chuồn ra ngoài ngay khi nó xông vào là được và con làm như vậy-vừa lách mình ra là con tỉnh giấc
Hình như lần đầu tiên nằm mơ mà con mơ về "cái nghe"(âm thanh là tiếng cọp gầm)thì phải
Khi nào Chú khỏe ơi là khỏe thì xem dùm con bị cái gì ạ?

Con cảm ơn
Kính
TLT   

Giấc mơ mà có tầm cở lớn như vầy thì 99,99% tu sĩ đều rớt đài. Không có ai mà nhào vào ôm hôn thấm thiết con cọp cả Grin Grin Grin. Nên ai cũng tìm cách biến càng lẹ càng tốt.
Những giấc mơ như là Voi, Sư Tử, Cọp, Nai ... ai mà gặp đều chạy dài cả. Chứng tỏ là mình còn chấp tướng.
Khỏi nói những con vật kia đều đại diện cho Chánh Pháp.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #2 vào lúc: 15-03-2010, 10:26 AM

 Grin
Đại ca.
GC có lần nằm mơ lùa 3 con cọp, nhưng chúng bé lắm, lông vàng. 1 con ngất xỉu nên em bế lên cho uống sữa thuốc, nó tỉnh lại em đưa cho 1 người đứng chờ (thấy quen quen thôi). và canh chừng 2 con kia tung tăng đâu đó.
Chúng xinh lắm. Và cảm giác là em lo lắng cho tụi nó.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 15-03-2010, 02:08 PM

Grin
Đại ca.
GC có lần nằm mơ lùa 3 con cọp, nhưng chúng bé lắm, lông vàng. 1 con ngất xỉu nên em bế lên cho uống sữa thuốc, nó tỉnh lại em đưa cho 1 người đứng chờ (thấy quen quen thôi). và canh chừng 2 con kia tung tăng đâu đó.
Chúng xinh lắm. Và cảm giác là em lo lắng cho tụi nó.
Cái gì cũng vậy, khi còn nhỏ thì uốn nắn dể dàng hơn:
Tham Sân Si mà nó còn thời mới lớn là dẹp nó dể dàng hơn là lúc nó trở nên mạnh bạo!

Nó mà xỉu thì càng nên canh chừng nó. Khi nó tỉnh lại là mình mệt lắm đó.

Tóm lại, do phước báu và Ga con loay hoay tu hành làm sao mà cả ba con dã thú này nó lại nhỏ như em bé thì quá hay!

Tuy nhiên đừng có cho nó lớn lên, bằng cách canh chừng nó. Và tâm niệm là nó mà lớn lên là nguy hiểm lắm.

Dĩ nhiên, là không còn con đường nào khác là:
Kiểm tra tư tưởng liên tục (Chăm sóc ba con cọp đó)
Giữ giới luật
Hể mà hở ra là thiền định.

Quá hay, giấc mơ lớn Grin Grin Grin
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #4 vào lúc: 15-03-2010, 06:28 PM

Kính chào Ông Ù,

Thấy các bạn hỏi về giấc mơ, Ông giải thích cặn kẽ hay quá, tôi cũng xin có thắc mắc về giấc mơ mà tôi hay gặp, tôi chắc chắn ít nhiều gì nó cũng liên quan đến trình độ tâm thức của mình, rất mong Ông giải thích giúp cho.

Giấc mơ mà tôi hay gặp là thấy (khung cảnh mỗi lần mơ có khác nhau) mình đi học,thỉnh thoảng thấy đi thi, trong lớp thì có nhiều người cùng học hoặc cùng thi, nhưng đặc biệt cái là không biết học cái gì, hoặc không biết thi cái gì,trong lớp cũng chẳng có thầy cô giáo nào hết. Ngay giấc mơ đêm qua tôi còn nhớ rõ cũng vậy, không có tờ giấy làm bài thi luôn, nhưng trong bụng chắc bẩm là mình đã làm xong 3 câu, còn 2 câu nữa bí lù, và đang tìm cách trổ tài nhìn lén bài người khác, các bạn chung quanh lại đưa câu trả lời cho mà chép,câu chép của các bạn có chỗ hiểu có chỗ chẳng hiểu gì cả,nhưng loay hoay sao đó lại chẳng chép được gì hết, thôi thì đành nộp bài mà thiếu 2 câu vậy, chấp nhận thi rớt mai mốt tính sau, nhìn quanh chẳng thấy thầy cô nào để mà nộp bài.... Làm bài không được, biết chắc sẽ rớt nhưng tuyệt nhiên trong bụng lại không thấy buồn.

Nếu mơ thấy chỉ một lần thì thôi, quên nó đi, nhưng thỉnh thoảng lại thấy mơ giống giống vậy, lập đi lập lai nhiều lần rồi, tôi nghĩ là nó có vấn đề, rất mong Ông Ù giải thích giúp cho.

Xin cảm ơn Ông.
Kính.
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #5 vào lúc: 15-03-2010, 08:35 PM

Hi, chị TLT Cheesy

Giấc mơ của chị y chang giấc mơ của tudieude là cùng thấy chúa sơn lâm, cùng đối diện với "Chánh Pháp" và cùng rơi vào tình trạng "Chấp Tướng":
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1949.0
Trích dẫn
Giấc mơ mà có tầm cở lớn như vầy thì 99,99% tu sĩ đều rớt đài.
Thầy nói "rớt đài" có nghĩa là sẽ tu không xong khi mà hành giả chưa ngộ ra được cái "Tội Chấp Tướng" của mình.
Mong rằng chị sẽ sớm "nhìn nhận" được vấn đề này!
« Sửa lần cuối: 15-03-2010, 08:50 PM gửi bởi tudieude »
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #6 vào lúc: 15-03-2010, 08:41 PM

Chú Tibu ơi,
Có lần con mơ thấy ông hổ vằn phóng từ chân núi lên đỉnh núi và lượn quanh đồi mấy vòng. Con thì đang đứng trên sườn núi ạ. Con thấy mọi người chạy nháo nhác cả, riêng con thì đứng chắp tay niệm phật và thấy ông hổ phóng vèo qua người con một cái, sượt cả vào người con nữa, nhưng con ko thấy sợ gì cả. Con mơ cũng lâu lâu rồi. Hì hì. Chắc là con không bị mắc tội chấp tướng chú nhỉ?  Grin Mà tội chấp tướng là tội thế nào con không hiểu? Chú giải thích cho con với.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #7 vào lúc: 15-03-2010, 09:13 PM

Tuy nhiên đừng có cho nó lớn lên, bằng cách canh chừng nó. Và tâm niệm là nó mà lớn lên là nguy hiểm lắm.

Dĩ nhiên, là không còn con đường nào khác là:
Kiểm tra tư tưởng liên tục (Chăm sóc ba con cọp đó)
Giữ giới luật
Hể mà hở ra là thiền định.

Em hiểu ạ.
Em cũng đang thực hành vậy đó.
Anh khỏe nhé.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #8 vào lúc: 15-03-2010, 09:29 PM

Trích dẫn
Giấc mơ mà có tầm cở lớn như vầy thì 99,99% tu sĩ đều rớt đài.
Thầy nói "rớt đài" có nghĩa là sẽ tu không xong khi mà hành giả chưa ngộ ra được cái "Tội Chấp Tướng" của mình.
Mong rằng chị sẽ sớm "nhìn nhận" được vấn đề này!


Chi mà trầm trọng dữ zị tudieude  Grin Grin
TLT ko phải chấp tướng ko đâu,mà còn chấp ..đủ thứ đây nè   Grin
Nhìn ra thì có thể nhìn ra(bên ngoài thui) nhưng làm được thì ... khó lắm lắm 
Nhưng mà thiệt tình cái sâu bên trong của chữ "chấp tướng" là cái gì và ảnh hưởng đến việc tìm đề mục như thế nào thì TLT cũng  ngồi xếp hàng với Diệu Ngân chờ chú Tibu chỉ zị  Grin
Cám ơn tudieude nhe
Kính

TLT
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #9 vào lúc: 17-03-2010, 08:46 PM

Chú ui! ở đây có 2 câu hỏi về "nằm mơ" và 1 câu hỏi"chấp tướng".
Con chỉ "up"thui(bắt chước rắn con),khi nào chú khỏe thì chú cho ạ
Con cám ơn
Kính
TLT   
Logged
củkhoaisùng
Thành viên


Bài viết: 123


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: củkhoaisùng
Trả lời #10 vào lúc: 18-03-2010, 02:54 AM

... và 1 câu hỏi"chấp tướng".

Câu này có ..ít nhiều liên quan nè:

Phật dạy trong Kinh Kim Cang:
"Nhược Dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhân hành tà đạo
Bất năng kiến Như Lai"

Dịch nghĩa: 

"Nếu dùng sắc thấy ta, 
Dùng âm thanh cầu ta. 
Là người hành tà đạo, 
Chẳng thể thấy Như Lai".

Trong chùa dùng tượng để lạy("Nếu dùng sắc thấy ta"), dùng chuông, mõ để gõ, tụng kinh("Dùng âm thanh cầu ta"). Vậy có phải các chùa đang "hành tà đạo" không nhỉ! Grin
Không. Vì Kinh này diễn tả cái cảnh giới của Như Lai. Tức là cái Niết Bàn. Nên khi vào Niết Bàn và khi ra mà còn nói là tui vào đó có thấy một Đức Phật như vầy, như kia thì là chưa có đúng là Niết Bàn. Mà chỉ là Tứ Thiền Hữu Sắc với một linh ảnh mà thôi.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 18-03-2010, 05:41 AM

Chú Tibu ơi,
Có lần con mơ thấy ông hổ vằn phóng từ chân núi lên đỉnh núi và lượn quanh đồi mấy vòng. Con thì đang đứng trên sườn núi ạ. Con thấy mọi người chạy nháo nhác cả, riêng con thì đứng chắp tay niệm phật và thấy ông hổ phóng vèo qua người con một cái, sượt cả vào người con nữa, nhưng con ko thấy sợ gì cả. Con mơ cũng lâu lâu rồi. Hì hì. Chắc là con không bị mắc tội chấp tướng chú nhỉ?  Grin Mà tội chấp tướng là tội thế nào con không hiểu? Chú giải thích cho con với.
Đúng, con không có bị cái tình trạng chung là khi đi tìm Thầy thì bắt buộc phải là một ông Thầy Chùa, kèm theo những tiêu chuẩn này nọ (y như kinh đã có đề cập).

Cái tội chấp tướng là bị cái bề ngoài nó chi phối và mình cứ tưởng đó là đồ thứ thiệt.
Chuyện này có từ thời Đức Phật: Vua Kosala:
http://www.viet.net/~anson/uni/u-dp&pp/dp&pp11.htm
[...]
Ngày nọ, khi vua đang ngồi hầu Đức Phật, có vài đạo sĩ đi ngang qua, mình mẩy đầy lông, râu tóc xồm xoàm, móng tay dài thườn thượt. Vua liền đứng dậy cung kính đảnh lễ và tự giới thiệu:
- - "Kính bạch chư đạo sĩ, Trẫm là Vua Kosala Pasenadi."
Khi các đạo sĩ đi qua, vua trở lại hầu Phật và bạch Đức Phật các vị ấy có phải chăng là những vị A La Hán.

Đức Phật giải thích rằng một người phàm, còn thích thú trong những khoái lạc vật chất, khó mà nhận thức được ai đã đắc Quả A La Hán và ai chưa. Đức Phật dạy:

"Nhờ sự thân cận (Samvasena) mới biết được giới hạnh (Sila) của một người và, dầu thân cận đi nữa, cũng phải mất nhiều thì giờ, phải thận trọng quan sát và phải sáng suốt thông minh. Người lơ đễnh, không sáng suốt thông minh, không đủ thì giờ quan sát, dầu có thân cận cũng không thể xét đoán đúng. Xuyên qua những cuộc đàm thoại (samvoharena) ta có thể nhận thức trạng thái trong sạch (soceyyam) của người khác. Trong tình trạng bất an, rối ren, nghịch cảnh, mới thấy biểu lộ nghị lực, và trong cuộc thảo luận, mới hiểu được trí tuệ của người khác. Dầu vậy đi nữa, cũng phải mất nhiều thì giờ, thận trọng quan sát và phải sáng suốt thông minh."

Để tóm tắt, Đức Phật đọc bài kệ:

"Không phải do lớp trang sức bề ngoài mà con người được biết rõ.
Trong cái nhìn thoáng qua không thể tin chắc ở sự xét đoán.
Kẻ dể duôi, không giới đức, trong thế gian mênh mông rộng lớn
Có thể sống dưới lớp y đoan trang thanh nhã của người có phẩm hạnh.
Như cái quai nồi bằng đất sét làm giả,
Hay đồng tiền chì, ngoài bọc vàng,
Người đi xa, ẩn nấp dưới lớp hóa trang,
Bên ngoài đẹp đẽ đoan trang.
Còn bên trong thì ô trược."
[...]
Chú cũng ghi lại chuyện này ở chỗ này nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1955.msg9865#msg9865
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 18-03-2010, 06:09 AM

Kính chào Ông Ù,

Thấy các bạn hỏi về giấc mơ, Ông giải thích cặn kẽ hay quá, tôi cũng xin có thắc mắc về giấc mơ mà tôi hay gặp, tôi chắc chắn ít nhiều gì nó cũng liên quan đến trình độ tâm thức của mình, rất mong Ông giải thích giúp cho.

Giấc mơ mà tôi hay gặp là thấy (khung cảnh mỗi lần mơ có khác nhau) mình đi học, thỉnh thoảng thấy đi thi, trong lớp thì có nhiều người cùng học hoặc cùng thi, nhưng đặc biệt cái là không biết học cái gì, hoặc không biết thi cái gì, trong lớp cũng chẳng có thầy cô giáo nào hết.
Học "cách học nhanh nhất" thì làm gì mà có Thầy với Cô?

Trích dẫn
Ngay giấc mơ đêm qua tôi còn nhớ rõ cũng vậy, không có tờ giấy làm bài thi luôn, nhưng trong bụng chắc bẩm là mình đã làm xong 3 câu,
Hướng về ba cái chất độc hại ở trong con người, hoặc là do con nguời tự tạo ra: Đó là Tham Sân Si là cách học nhanh nhất.
Trích dẫn
còn 2 câu nữa bí lù,
Chỉ cần dẹp Tham Sân Si là yên rồi! Cần gì phải chui vào Ngũ Uẩn Giai Không!
Trích dẫn
và đang tìm cách trổ tài nhìn lén bài người khác, các bạn chung quanh lại đưa câu trả lời cho mà chép, câu chép của các bạn có chỗ hiểu có chỗ chẳng hiểu gì cả, nhưng loay hoay sao đó lại chẳng chép được gì hết, thôi thì đành nộp bài mà thiếu 2 câu vậy,
Thâm dò Tham Sân Si của chính mình thì nên càng khách quan, và nhạy cảm chừng nào thì hay chừng đó:
Một gợi ý (tibu chôm của Lý Tiểu Long):
Bạn hảy như là nước, khi bỏ vào cái ly thì nước biến thành cái ly, khi bỏ vào cái chén thì nước tự động biến thành cái chén!

Tức là dùng danh từ nhà binh là:
Áp sát mật trận, nhạy cảm tối đa để có thể truy lùng được những tàn dư của ba chất độc trên.
Chớ mà cứ chạy theo cách giải quyết của người khác thì cũng không thể áp dụng cho chính tình trạng riêng biệt của mình.
Trích dẫn
chấp nhận thi rớt mai mốt tính sau, nhìn quanh chẳng thấy thầy cô nào để mà nộp bài.... Làm bài không được, biết chắc sẽ rớt nhưng tuyệt nhiên trong bụng lại không thấy buồn.
Mất cha nó cái bản ngã thì buồn thế nào mà buồn được! Cũng chẳng còn cái gì để mà vui!
Trích dẫn
Nếu mơ thấy chỉ một lần thì thôi, quên nó đi, nhưng thỉnh thoảng lại thấy mơ giống giống vậy, lập đi lập lai nhiều lần rồi, tôi nghĩ là nó có vấn đề, rất mong Ông Ù giải thích giúp cho.

Xin cảm ơn Ông.
Kính.
Giấc mơ của cao thủ võ lâm! Hay quá là hay!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 18-03-2010, 06:32 AM

Chú ui! ở đây có 2 câu hỏi về "nằm mơ" và 1 câu hỏi"chấp tướng".
Con chỉ "up"thui(bắt chước rắn con),khi nào chú khỏe thì chú cho ạ
Con cám ơn
Kính
TLT   
Cám ơn con, chút xíu là chìm xuồng luôn rồi Grin Grin Grin
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #14 vào lúc: 18-03-2010, 07:11 AM

Cảm ơn Ông Ù nhiều lắm về những giải thích ở trên, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.
Kính.

Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #15 vào lúc: 18-03-2010, 10:14 PM

 

Sáng nay nằm giấc mơ lạ quá.

Không gian của thời La mã,đệ ngủ thường xuyên ở một nhà thờ hoang dã (như Chùa bà Đanh!). Cái cửa chính của Nhà thờ chỉ mở được bên ngoài và khi vào trong sẽ ko khóa được.Nên đệ hay đi cửa sau (lúc nào cũng mở) để không bị quấy rầy.
Sau vách ván đệ có thể biết được sinh hoạt phía bên ngoài qua những kẽ hở của tấm ván.Tự dưng tong tâm đệ thúc giục : "Chúa Giêsu sắp đi ngang đây"
Ghé mắt nhìn ra chờ hoài không thấy ,trong đám đông đang đi xuất hiện chàng trai trẽ tóc thề rất phong trần nhưng không phải là chúa Giêsu.Nhưng nhìn xuống bộ đồ thì giống y chang .(sợi giây thừng ngang lưng)

Cũng ngay lúc mà hình ảnh chàng trai này xuất hiện giữa đám đông , bên tai đệ trỗi lên tiếng nhạc Harmonica bài Ngựa hoang của anh Hai (nổi Da Gà)
Trong nhà thờ có 1 ông cha già trông rất tiều tụy như kiệt sức  ở phía  nhà sau rất ít thấy mặt ,nhưng qua đôi mắt của ông,đệ hiễu là: "cái gì ông cũng biết cả"

Nhờ anh Hai bình lựng!

Cám ơn anh Hai

catha
« Sửa lần cuối: 18-03-2010, 10:20 PM gửi bởi catha »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #16 vào lúc: 19-03-2010, 09:29 AM



Sáng nay nằm giấc mơ lạ quá.

Không gian của thời La mã,đệ ngủ thường xuyên ở một nhà thờ hoang dã (như Chùa bà Đanh!). Cái cửa chính của Nhà thờ chỉ mở được bên ngoài và khi vào trong sẽ ko khóa được.Nên đệ hay đi cửa sau (lúc nào cũng mở) để không bị quấy rầy.
Nhà thờ mà trống trơn và xưa như vậy là "thói quen quán không của mình" đó.
Trích dẫn
Sau vách ván đệ có thể biết được sinh hoạt phía bên ngoài qua những kẽ hở của tấm ván.Tự dưng tong tâm đệ thúc giục : "Chúa Giêsu sắp đi ngang đây"
Ghé mắt nhìn ra chờ hoài không thấy ,trong đám đông đang đi xuất hiện chàng trai trẽ tóc thề rất phong trần nhưng không phải là chúa Giêsu.Nhưng nhìn xuống bộ đồ thì giống y chang .(sợi giây thừng ngang lưng)
Có căn bản phân biệt được đâu là "hư đâu là thiệt". Bằng cách nhìn vào những chi tiết: Theo chiều hướng này thì ... Nội công sẽ rất thâm hậu!
Trích dẫn
Cũng ngay lúc mà hình ảnh chàng trai này xuất hiện giữa đám đông , bên tai đệ trỗi lên tiếng nhạc Harmonica bài Ngựa hoang của anh Hai (nổi Da Gà)
Ước mơ sẽ có ngày mình cũng hành hiệp y như những đại ca mà mình đã gặp.
Trích dẫn
Trong nhà thờ có 1 ông cha già trông rất tiều tụy như kiệt sức  ở phía  nhà sau rất ít thấy mặt ,nhưng qua đôi mắt của ông,đệ hiễu là: "cái gì ông cũng biết cả"
Gặp Thầy rồi! Nên con người bình chân như vại, không còn lăng xăng hoà nhập và phản ứng như đám đông đối với anh "chàng thanh niên giả" nọ. Chấp tướng nó tuột tàn bạo luôn đó nghe.
« Sửa lần cuối: 19-03-2010, 09:35 AM gửi bởi Tibu »
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #17 vào lúc: 19-03-2010, 10:41 AM

Đệ sẽ cố gắng,cám ơn Anh Hai.
catha
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #18 vào lúc: 22-03-2010, 09:44 PM

Đệ sẽ cố gắng,cám ơn Anh Hai.
catha

Anh đổi tên mà không thông báo hớ.  Grin Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 4.262 seconds với 20 câu truy vấn.