Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:53 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Bồ Tát?  (Đọc 4938 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
vào lúc: 14-04-2010, 12:11 AM

Chào Thầy và mọi Người!

Con có đọc trong tập tin 2 ở 2 dòng gần cuối trong bài "mong đợi của Huynh KKT".  Có đoạn thế này "Còn chuyện Bồ Tát là chuyện riêng của lực lượng đặc biệt. Lực lượng này tình nguyện “ở lại” để gọi là cám ơn người đã chỉ dạy và vì lực lượng này không làm được gì cả nên nhiệm vụ chính của họ là Trang nghiêm quốc độ mà thôi.". giải thích thêm dùm con được không ạ. Tại sao các vị này lại không làm được gì? Thầy cũng là vị Bồ Tát đang trồng Sen trên đá mà.

Kính.
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/117-mong-doi-cua-huynh-kkt-307
Logged
Thiền Như
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiền Như
Trả lời #1 vào lúc: 14-04-2010, 06:35 AM

- Đó là do thệ nguyện của Bồ tát là nguyện ở lại thế gian nầy cho đến khi tất cả chúng sanh đều thành Phật hết mới thôi, đã là lực lượng đặc biệt thì không thể nghĩ bàn, làm sao mà chúng sanh có thể thấy biết được.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #2 vào lúc: 14-04-2010, 07:13 AM

Chào Thầy và mọi Người!

Con có đọc trong tập tin 2 ở 2 dòng gần cuối trong bài "mong đợi của Huynh KKT".  Có đoạn thế này "Còn chuyện Bồ Tát là chuyện riêng của lực lượng đặc biệt. Lực lượng này tình nguyện “ở lại” để gọi là cám ơn người đã chỉ dạy và vì lực lượng này không làm được gì cả nên nhiệm vụ chính của họ là Trang nghiêm quốc độ mà thôi.". giải thích thêm dùm con được không ạ. Tại sao các vị này lại không làm được gì? Thầy cũng là vị Bồ Tát đang trồng Sen trên đá mà.

Kính.
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-II/117-mong-doi-cua-huynh-kkt-307
Nhìn riêng biệt thì cũng có đám cháy này nó bị khống chế, đám cháy kia đang bị tàn dần! Nhưng nhìn về chính bản thân Bồ Tát thì cứ chữa lửa hoài thôi.

Đi đâu cũng thấy cảnh lửa cháy tứ tung. Do đó mà cứ làm lung tung cả lên! Nên không thấy mình làm được cái gì cả!

Tibu là người chịu nói ghê lắm nhưng vặn đầu, vặn óc thì cũng chỉ nói được tới đây mà thôi. Nhưng tibu vẫn có cảm giác là nói chưa hết được!

Hầy! (thở ra!)
Mấy ông Bồ Tát chết tiệt này rắc rối thiệt!
Sao không đi luôn như người khác đi mà lại hè nhau mà quay lại đây để làm chi cho thêm rắc rối vậy không biết nữa! Hehehehe  Grin Grin Grin
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #3 vào lúc: 14-04-2010, 03:51 PM

Đúng là câu hỏi này rất là hay và rất khó trả lời cho vừa bụng người hỏi.
Tại sao không làm được gì cả. Và tại sao làm vậy là Trang Nghiêm Quốc Độ.

Tg hiểu chút đĩnh là cái gì nhưng viết thành chữ lại không ra  Grin
Hehehe ... tráng sĩ Kinh Kha một đi không quay đầu nhìn lại  Grin

Bạn cứ chơi vài năm rồi bạn cũng lọt vào ... Biết là vậy nhưng vẫn cứ lũi và ủi ...  Grin

          Bạn bè vô biên thề nguyện kiếm
          Phiền Não vô tận thề nguyện nếm
          Pháp môn vô lượng thề nguyện mò
          Phật Đạo vô thượng để dành đó


Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #4 vào lúc: 15-04-2010, 01:10 AM

Ui ! các vị ghi làm con  mắc cười quá đi mất

Con có quen 1 con bé nhỏ tuổi,nói chung là cuộc sống của nó tương đối không ..sướng lắm
Mỗi lần gặp hay nói chuyện với nó là con khuyên như thế này,làm như thế kia la tốt,nhân quả ra sao,cuộc sống ra sao,..và tất nhiên mình  khuyên vì mình  thương ,mà    “thương thì mất trong …nhà 1 ít’  “cái gì đó “ cho nó, để nó làm theo cho tốt.
Tất nhiên là nó lắng nghe hết sức và khen mình nói hay,làm hay, .. vì nó đang khoái “cái gì đó” giúp nó thoát  cái khổ hiện tai mà…
Khi điều kiện “nhận “ đã có mà nó ko mất gì  thì  con bé tận dụng “cái gì đó “ liền ngay tại chổ (và tất nhiên là kết quả tốt đẹp).Hết “cái gì đó “ thì  nó làm theo… ý nó,bao nhiu khuyên nhủ,dặn dò cũa ng khuyên tan tành mây khói..và nó chĩ thấy chuyện trước mắt mà thui
Hiện  tại,rùi tương lai ,nó hỏi và nó thấy nếu  ko “tận dụng” đươc mình ngay tại chổ  thì nó….quên lun và đi theo tiếng gọi của…nghiệp của nó , và tất  nhiên nhìn cuộc đời của nó trong tương lai thì chỉ thấy  “những đám cháy khó khăn và đau khổ “dần  dần hình thành và  chắng bao lâu sẽ phát sinh.
Lâu lâu nó phát sinh “đám cháy” thiệt và nó  lại kêu cứu…..
Và con nghỉ  rằng : nó theo con ,chơi với con  chỉ để “lợi dung “con   vì con đã cho nó “:cái gì đó” giải quyết cái  khó của  nó trong hiện tại , mà nó ko phải tốn sức …Còn hết “cái gì đó” thì nó “không nghe,ko thấy,ko biết gì  “cái mà mình  đã  khuyên  nó.
 
So sánh, con thấy hình như con hay ai đó cũng giống như con bé đó  như  vậy với Chú và các vị Bồ Tát .Con đang  “lợi dụng “chú và cac vị thì phải
Khi tụi con khổ quá,tụi con kêu gào “cháy ,cháy cứu với” thì các vị tới cứu
Cac vị khuyên “đừng lại gần lửa, đừng làm lửa phát sinh”, và giao cho các bình chửa cháy(phương tiên). Thoát khổ rùi cố gắng  “vượt biên” đí đến “chổ này sướng lắm “(cach tu) đừng chui vô cái “ nhà tù bằng  tranh  dể cháy “đó .Mặc dù đường đi không dể dàng nhưng đả có tui tui lót đường rùi ,ráng cố gắng  mà đi..…
Tụi con thấy mê,tụi con vổ tay , tụi con khen hay, hứa làm theo…

Nhưng  khi thoát cái đám cháy  đau khổ rùi thì tụi con lại huyênh  hoang  hoặc ỷ  y có “ng che chở” rùi,vẫn cứ theo thói quen/nghiệp .. mà chui vào cái túp lều  tranh,thỏa mãn tập khí,quên hết lời dặn dò, quên hứa tu ,,……

Tất nhiên cũng đến lúc nháo nhào  kêu “cứu con với ,chik con rùi!“ hay “ ui huhuhu...con chỉ muốn chik mà thui,hunhuhu con khổ quá ”…
Rùi các vị xuất hiện “le lẹ cứu nó, hok thui nó tự tử chik thiệt bi giờ.Thân ng khó được nha con…”…

Và cứ thế ,lúc khổ thì bám các vị như cái phao,bám miết như đỉa đói,hút sức lực xong “,lợi dụng “xong,khỏe rùi thì …  quậy tiếp...
Ai kêu cac vị cứ thấy “xsương xsương” làm chi  để mấy  đứa này  nó lợi dụng, dụ dỗ……từ kiếp này đến kiếp khác ….  Grin Grin
............................


Kính
TLT
 
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #5 vào lúc: 17-04-2010, 04:03 AM


So sánh, con thấy hình như con hay ai đó cũng giống như con bé đó  như  vậy với Chú và các vị Bồ Tát .Con đang  “lợi dụng “chú và cac vị thì phải
Khi tụi con khổ quá,tụi con kêu gào “cháy ,cháy cứu với” thì các vị tới cứu
Cac vị khuyên “đừng lại gần lửa, đừng làm lửa phát sinh”, và giao cho các bình chửa cháy(phương tiên). Thoát khổ rùi cố gắng  “vượt biên” đí đến “chổ này sướng lắm “(cach tu) đừng chui vô cái “ nhà tù bằng  tranh  dể cháy “đó .Mặc dù đường đi không dể dàng nhưng đả có tui tui lót đường rùi ,ráng cố gắng  mà đi..…
Tụi con thấy mê,tụi con vổ tay , tụi con khen hay, hứa làm theo…

Nhưng  khi thoát cái đám cháy  đau khổ rùi thì tụi con lại huyênh  hoang  hoặc ỷ  y có “ng che chở” rùi,vẫn cứ theo thói quen/nghiệp .. mà chui vào cái túp lều  tranh,thỏa mãn tập khí,quên hết lời dặn dò, quên hứa tu ,,……

Tất nhiên cũng đến lúc nháo nhào  kêu “cứu con với ,chik con rùi!“ hay “ ui huhuhu...con chỉ muốn chik mà thui,hunhuhu con khổ quá ”…
Rùi các vị xuất hiện “le lẹ cứu nó, hok thui nó tự tử chik thiệt bi giờ.Thân ng khó được nha con…”…

Và cứ thế ,lúc khổ thì bám các vị như cái phao,bám miết như đỉa đói,hút sức lực xong “,lợi dụng “xong,khỏe rùi thì …  quậy tiếp...
Ai kêu cac vị cứ thấy “xsương xsương” làm chi  để mấy  đứa này  nó lợi dụng, dụ dỗ……từ kiếp này đến kiếp khác ….  Grin Grin
............................
Kính
TLT
 

Chào TLT,

Hay quá, TLT còn trẻ mà dám nói cái điều mà ngay cả người lớn tuổi hơn, có "bụng dạ" giống vậy, chưa chắc dám "thú tội" công khai như vậy.

Không ngờ TLT lại mạnh dạn đưa ra vấn đề này, kiểu "thành thật khai báo" này chắc phải can đảm lắm mới mở lời được, trước đây tôi cũng đã từng như vậy,cũng đã vài lần níu áo Ông Ù đã rồi đến níu áo Cô Vân,"xong, khỏe rùi thì...quậy tiếp...", y chang như TLT viết vậy, dùng từ "lợi dụng" nghe có vẻ nặng nề quá, nhưng thực sự không biết dùng từ nào khác để nói lên sự việc. Đến nay thì sợ rồi, đã biết thân biết phận, đau bịnh hoài cũng ráng chịu , không dám mở miệng kêu nữa, ngượng mồm ngượng miệng lắm, chỉ ráng đêm đêm tu tập cho nghiêm chỉnh.

Ở đời, việc "lợi dụng" lòng tốt của người khác, có thể không bị xử phạt, chứ trong đời sống tâm linh, nghiệp quả báo không thể nói là không có, và không thể nào thoát được. Hy vọng rằng "ai đó" mà TLT thấy, sẽ cố gắng tu tập thực lòng, không còn "ngựa quen đường cũ" làm khổ mình, làm phiền người khác nữa.

Hoan nghênh TLT, chúc TLT tu tập tinh tấn.

Mến.
Logged
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
Trả lời #6 vào lúc: 17-04-2010, 07:55 AM

Trích dẫn
Được sự hướng dẫn của Sư phụ, tôi “đi” gặp Thầy “Long Thọ”, khi tôi hỏi về phương pháp này thì Thầy Long Thọ bảo rằng:

“Ông có một vị thầy bất nhị, Phương pháp của Thầy ông rốt ráo hơn phương pháp của chúng tôi”.

Đến gặp MILAREPA thì Thầy bảo:

Sư phụ của ông đúng là số một. Phương pháp này sáng như mặt trời, đơn giản và êm dịu như mặt trăng, ngắn gọn như việc mở nắp vung nồi cơm đã chín”.
[...]
Xem đến đây, tôi mới cảm thấy thấm thía về Thầy. Thảo nào khi tôi đến Babaji ông nói:

“Thầy vừa cao siêu, vừa bình phàm”

và ông tặng bài thơ:

Thầy ông giản dị thanh cao.

Pháp thầy như đỉnh núi cao chọc trời

Mắt thầy sáng

Như sao ngời chiếu tỏ

Gió thoảng đưa

Dễ chịu khắp thế gian


Còn Lahari Mahashaya thì nói:

Thầy ông đúng thật là một bậc toàn giác, phương pháp này tôi chưa thấu triệt nhưng trong vòng 11 tháng hai đệ tử thành công là một sự bất ngờ lớn đối với chúng tôi”.

Đến thăm Sắc cứu cánh, Đức Phật Thích Ca nói:

“Một Đại Pháp đấy. Pháp này ví như ánh sáng của đom đóm bùng cháy khắp núi Tu di”.

Trở về Liên Hoa Tạng thì Đức Tỳ Lô Giá Na nói:

“Thầy ông là một tên biệt kích số zách. Nhưng ổng mạnh như ánh sáng của tia chiếu Laze vậy”.
Mandala của tôi (Diệu Đức) cũng thỏ thẻ:

Thầy ông là một ông Phật, là một Bồ Tát, là một Đạo sư và là một ông Tổ.

Hiểu về tiểu sử của Thầy, con mới thấu vì sao Thầy là Đấu Chiến Thắng Phật, vì từ lúc sinh ra cho đến khi thành công, Thầy thị hiện ở những trường hợp không có điều kiện để tu nhất, câm, ngọng, vợ con… nhưng vẫn thành Phật. Đây là một bằng chứng để chứng minh: Tất cả đều tu được.


Đến đây nhờ các võ sĩ SAMURAI hay các vị đang "chạy nước rút" đả thông mở rộng tầm mắt cho những người lẹt đẹt phọt phẹt như A lù và cho xôm tụ nhà cửa rằng thì là cái phương pháp của cái Ông Thầy "Ruồi trâu" bất nhị này có những điểm đặc sắc so với những VỊ kia. Chứ A lù chỉ biết khi nhận đề mục là chơi luôn thôi còn thực tế thì ngay đến cái phương pháp của Ông Phật Thích Ca A lù cũng chẳng biết "mô tê răng rứa" gì cả chứ đừng nói đến những VỊ kia. Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/127-gop-nhat-522
« Sửa lần cuối: 17-04-2010, 08:26 AM gửi bởi Alu3xu »
Logged
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
Trả lời #7 vào lúc: 18-04-2010, 05:20 AM


Đến đây nhờ các võ sĩ SAMURAI hay các vị đang "chạy nước rút" đả thông mở rộng tầm mắt cho những người lẹt đẹt phọt phẹt như A lù và cho xôm tụ nhà cửa rằng thì là cái phương pháp của cái Ông Thầy "Ruồi trâu" bất nhị này có những điểm đặc sắc so với những VỊ kia. Chứ A lù chỉ biết khi nhận đề mục là chơi luôn thôi còn thực tế thì ngay đến cái phương pháp của Ông Phật Thích Ca A lù cũng chẳng biết "mô tê răng rứa" gì cả chứ đừng nói đến những VỊ kia. Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/127-gop-nhat-522
Đi lòng vòng lại gặp những bài có liên quan đên câu hỏi của Alu3xu, Riêng Milarepa thì hstd chưa có nghe nên không biết ra sao Grin Grin Grin
Về Phật Thích Ca:
http://www.viet.net/~anson/uni/u-dp&pp/dp&pp02.htm
http://www.viet.net/~anson/uni/u-dp&pp/dp&pp03.htm

Yogananda, Babaji ...:
http://www.quangduc.com/TruyenNgan/227xuphathuyenbi.html
http://www.quangduc.com/TruyenNgan/185minhsu.html

Milarepa:
http://phatphaponline.org/kinh/Audio/Sach%20Noi/Quoc%20Te/Milarepa%20-%20Con%20Nguoi%20Sieu%20Viet%20-%20Do%20Dinh%20Dong%20Dich/
http://www.thuvienhoasen.org/cuocdoicua-milarepa-00.htm
Logged
Alu3xu
Thành viên


Bài viết: 130


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Alu3xu
Trả lời #8 vào lúc: 18-04-2010, 06:44 AM

Úi trời Huynh hsdt định dùng cài list này đè bẹp A lù hay sao thế Grin ( A lù sẽ nhâm nhi dần dần  Wink ). Ý A lù hỏi thì đơn giản theo kiểu ví như: Với các vị kia khi tập thì Ngồi ( khi mới dzô tập đó chứ không phải đến đích thì 24/24 rồi kô nói), còn với Vị Sư Phụ 2L này thì lại chỉ cách ngon nhất là Nằm  Grin cái đặc sắc A lù thấy được. Vì "mở lắp vung nồi cơm đã chín", hay " mạnh như tia laze"... Cho nên A lù mới hỏi về cái phương pháp này nó nhanh ở đâu, mạnh ở đâu  Hay gì gì đó...
Còn cái việc A lù lại nhờ các vị  đang chạy nước rút vì các vị ấy có thể thấy được các phương pháp (chỉ dạy)của các vị khác. bây giờ phải nhờ đến vị Sư Phụ của chúng ta luôn vậy Grin. nếu phải cần đến sức thì Thầy để khi nào khỏe rồi xem dùm con cũng được  Grin .
Kính!
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #9 vào lúc: 05-05-2011, 06:49 PM

Nhân dịp hôm lễ có hành hương về " đất thánh " được diện kiến một số huynh đệ ở đà lạt,nghe  được vài suy nghĩ trái chiều, và lọ mọ sao mà " thấy " được trang này...up lên để mọi người cùng đọc...

https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/127-gop-nhat-522

quả thật là hay...càng đọc càng khoái...

Hãy nghe "mấy " ông Phật xịn nói về N-TiBu , hỏng đã chít liền...
« Sửa lần cuối: 05-05-2011, 06:55 PM gửi bởi vuhanp »
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #10 vào lúc: 06-05-2011, 08:29 AM

đã quá làm đọc 2h sáng mới ngủ,sáng dậy trễ Sad
Nhưng đọc đã hơn nghe băng nữa. Cám ơn vuhanp mò ra giùm nghen.
Logged
timchansu
Thành viên


Bài viết: 236


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: timchansu
Trả lời #11 vào lúc: 06-05-2011, 09:21 AM

          Bạn bè vô biên thề nguyện kiếm
          Phiền Não vô tận thề nguyện nếm
          Pháp môn vô lượng thề nguyện mò
          Phật Đạo vô thượng để dành đó



phê thật, nhưng không biết trả lời anh trigia như thế nào, nó vừa đã vừa tức cười. Kiss Kiss kha,,,kha,,,kha,,,kha,,,a,,,,,a
Logged
Thiện Duyên
Thành viên


Bài viết: 165


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thiện Duyên
Trả lời #12 vào lúc: 06-05-2011, 09:33 PM

Nhìn riêng biệt thì cũng có đám cháy này nó bị khống chế, đám cháy kia đang bị tàn dần! Nhưng nhìn về chính bản thân Bồ Tát thì cứ chữa lửa hoài thôi.

Đi đâu cũng thấy cảnh lửa cháy tứ tung. Do đó mà cứ làm lung tung cả lên! Nên không thấy mình làm được cái gì cả!

Tibu là người chịu nói ghê lắm nhưng vặn đầu, vặn óc thì cũng chỉ nói được tới đây mà thôi. Nhưng tibu vẫn có cảm giác là nói chưa hết được!

Hầy! (thở ra!)
Mấy ông Bồ Tát chết tiệt này rắc rối thiệt!
Sao không đi luôn như người khác đi mà lại hè nhau mà quay lại đây để làm chi cho thêm rắc rối vậy không biết nữa! Hehehehe  Grin Grin Grin
Chổ này thâm thúy quá  Grin
Cứu hết chúng sanh này thì lại tới chúng sanh khác khổ, vô minh mà Wink) Vô thường - Vô Ngã - Khổ ... Cứ xoay tròn  Grin Grin hí hí Chú Tibu thâm thúy quá Grin Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.072 seconds với 20 câu truy vấn.