Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Con nhờ thầy cho ý kiến

Bắt đầu bởi Lukhach, Th8 21, 2011, 09:40 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Lukhach

Con nhờ thầy cho ý kiến về những buổi tập của con:
Hôm trước tập lúc đầu con ngồi khoảng 20 phút sau đó nằm vẫn niệm và quán chấm đỏ, đang tập thì con thấy giường lắc ngang rất mạnh sau đó thấy 1 hình tròn màu vàng đường kính khoảng 3-4 cm (khoảng 3s) sau đó nhỏ dần rồi chuyển thành lỗ đen đường kính khoảng 1cm sâu hun hút, con vẫn niệm và thấy vòng ánh sáng màu sanh da trời theo hình xoáy trôn ốc theo chiều kim đồng hồ từ trán con vào hố đen đó rồi hết. Con vẫn vẫn tập tiếp thì lại thấy hiên tượng như trên nhưng giường lắc nhẹ hơn. Sáng nay con tập vẫn thầy giường lắc nhẹ rồi thấy hình tròn mầu vàng khoảng 3-4s rồi thôi.
Tối qua trước khi tập con ngồi nhắm mắt chặt hết sức thì thấy giữa trán mình xuất hiện cả một vùng sánh trắng chói lòa khoảng 4s thì hết.
Con nhờ Thầy xem và giải thích gúp con hai trường hợp trên.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy!
Kính chúc thầy và mọi người trên diễn đàn HSTĐ mạnh khỏe và tiến tu!

Rancon

chú hoa hồng ơi con thấy (theo kinh nghiệm và những gì con đọc trên dd) là khi  tập có lúc mình vô được chánh định (sơ sơ) nhưng sau đó cũng có thể rớt xuống cận định do chưa quen/ sức khỏe yếu vv và vv mà.

Con thấy là cô cỏ dại nói ngắn quá thành ra có thể dẫn đến hiểu lầm. Nhưng mà dẫn đến độ điên thì ;D có hơi quá hông?

Với lại cái vụ "lắc" này thấy vậy mà cũng có nhiều cái hay lắm. hehehe. Con mong khi nào Thầy khỏe thì sẽ nói thêm về cái này cho bà con cùng đọc chơi nha Thầy!

Dieu Ngan

Con cũng muốn đợi Thầy trả lời về hiện tượng giường bị lắc nhẹ. Hiện tượng này con hay gặp, khi tập trung nằm niệm phật, thì người (hay giường?) nó rung nhẹ y như là có cái xe tải chạy ngay ngoài hiên làm đường rung lên vậy đó.

Con DN  :D

Rancon

Chú à,

Sao lại phải găng với nhau như vậy?

Chuyện bị lắc và giựt thì con cũng bị, và con đọc thấy chị DN cũng bị. Cái này con đã biết vì sao lắc rồi nhưng con không dám lạm bàn nữa vì tranh cải nhiều quá mất tình cảm. Sau này con đọc lại con sẽ thấy xấu hổ. Con đành đợi Thầy giải thích cho chúng ta cùng sáng tỏ vậy. Dù nói đúng, nói sai gì con cũng không bao giờ bỏ dd mà đi.

XH


A Di Đà Phật,

Do duyên lành, XH được biết diễn đàn HSTĐ, đã xin được đề mục Tịnh Độ , quán chấm đỏ. Vì tu tập chưa tới đâu, nên hàng ngày vào diễn đàn đọc, học hỏi thêm. Nói thật, XH học được rất nhiều qua các câu hỏi và các đóng góp ý kiến của các huynh tỷ muội cũng như các bài Pháp của Thầy và BHT.
Diễn đàn HSTĐ như một mái chùa đơn sơ, nhưng đậm tình gia đình. Đây là nơi trao đổi kinh nghiệm tu hành, thảo luận bổ túc cho nhau, nâng đở nhau, dưới sự dẫn dắt của Thầy.
A Di Đà Phật, nếu XH có gì sai trái, xin được sám hối.



Ruồinhựa

Trích dẫn từ: cỏ dại trên Th8 27, 2011, 03:53 AM
HHĐL ới! Gai của ông cũng bén thật. Tôi không quen dùng tri kiến để  suy luận và diễn giải! Ông hãy đợi Thầy giải thích nghe! ;D ;D ;D

Tri kiến thuộc về kinh nghiệm,liệu bà Chị có thể nói được một cái gì không phải là kinh nghiệm chăng?Cái nữa nếu HHDL mắc kẹt ở đâu chị nên gở điễm này thay vì phía trên chị mở khúc mắc cho Lukhach,lại đem đến khúc mắc cho người khác và không nên bán cái cho Anh Hai cái kiễu " Mày chờ Tía dìa rồi biết !đừng hỏi" thì chơi khó nhau quá.Anh Hai có giới thiệu về Chị là một "Kỳ Hương dị Thảo "của Tịnh Độ theo tui nghỉ chị phải có cách chứ ? Chẳng lẽ bó tay sao? Vốn mình là dân Phật Giáo mà đâu cứ hể chút là cả Vú lấp miệng em vậy? ;D ;D ;D

Rn

Tibu

#6
@HHDL: Đấy! Tui đã nói ông là nên cẩn thận mà!
@cỏ dại: Ông nên đọc cho kỹ trước khi bàn về chuyện tu hành.

Hai ông khó chịu với nhau làm cho tibu tui nhớ lại chuyện cũ:

Chuyện rằng:

Hồi lâu lắm rồi, trên cái chùa gì đó cạnh Viện Pasteur Đà Lạt có 2 ông Thầy Chùa từ phương xa đến ở. Hai Thầy này chỉ có mang cái võng, và cái bình bát. Trang bị đơn sơ như vậy nhưng hai Thầy lại có thể nói hai ba sinh ngữ gì đó! Và như vậy là kiến thức cũng hơn người rồi.

Hai Thầy ở gần cái làng người Bắc, có tên là Du Sinh (một làng mà phần đông là dân Thiên Chúa). Tuy nhiên, chính những người "Ngoại Đạo" này lại là những người giúp hai Thầy này nhiều nhất.

Trong khi đó, cái chùa lớn ở Đà Lạt chỉ coi hai Thầy này là dân du thủ du thực, từ đâu đó tới đây ăn bám!
Chùa chẳng để ý gì đến các Thầy này, và thấy các Thầy cứ phây phây ra, chẳng kêu ca, chẳng than thân trách phận gì cả!

Thế là mới có cái vụ xin hai Thầy này đóng góp nhẹ nhàng bao nhiêu đó. Nhưng người tu hành chỉ có cái võng thì có đâu mà đóng với góp?

Và chuyện không có thể xảy ra lại cứ xảy ra:

Chùa cử hai Thầy "Biệt Kích" có võ thuật qua đột kích cái chùa kia. Tẩn cho hai Thầy nọ một trận đích đáng và đuổi cổ đi đâu đó cho khuất con mắt!
[...]
Tibu có đi chữa bệnh trong khu Du Sinh và gặp ngay chóc cái gia đình có công chu cấp cho hai Thầy Chùa du thủ du thực ở trên:
- - Hai Thầy cũng có xuống từ giã và cám ơn chúng tôi, chúng tôi có hỏi là "Hai Thầy đi đâu?"
Thì hai Thầy có nói bình thản với chúng tôi là: "Tuy rằng trong thẻ chứng minh nhân dân có ghi rõ là: Nghề nghiệp: Tu Sĩ. Nhưng chính chúng tôi thì chưa bao giờ làm cái nghề này cả",
Rồi hai Thầy ra đi luôn, chỉ mang theo có cái võng!

Bây giờ thì tibu lại lâm vào thế kẹt ;D ;D ;D  Câu chuyện ở trên là do không đóng góp mà bị khai trừ. Còn câu chuyện ở đây là do có đóng góp mà sắp sửa có tình trạng ly khai! ;D ;D ;D hehehe
====================
Bao Công xử án Quách Hoè:
====================
Trích dẫn từ: lukhach975 trên Th8 21, 2011, 09:40 PM
Con nhờ thầy cho ý kiến về những buổi tập của con:
Hôm trước tập lúc đầu con ngồi khoảng 20 phút sau đó nằm vẫn niệm và quán chấm đỏ, đang tập thì con thấy giường lắc ngang rất mạnh sau đó thấy 1 hình tròn màu vàng đường kính khoảng 3-4 cm (khoảng 3s)
Rõ ràng là đang tập cái này mà nó ra cái kia: Theo trình tự là quán chấm đỏ nhưng lại ra cái giường bị lắc: và ra cái chấm vàng... Vả lại đường kính 3 cho tới 4 phân thì cũng chưa có mạnh gì cho lắm nên chắc chắn cái lực này nó không đủ để rung cái giường.
Tuy nhiên, do cách tu hành này có mang hơi hám An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nên cõi phía bên kia chột dạ và trước khi họ ra đi thì họ cũng đạp đổ vài ba cái để gọi là thị uy! (Cõi phía bên kia ý là Tha Hóa Tự Tại đó mà) ;D ;D ;D
Trích dẫnsau đó nhỏ dần rồi chuyển thành lỗ đen đường kính khoảng 1cm sâu hun hút, con vẫn niệm và thấy vòng ánh sáng màu xanh da trời theo hình xoáy trôn ốc theo chiều kim đồng hồ từ trán con vào hố đen đó rồi hết.
Màu đen xuất hiện trong khi quán đề mục (cho dù ra hay là chưa ra đều nói lên có sự hiện diện của sự buồn bã. Và sau đó, do chấm đỏ cũng chưa ra nên tình trạng tập cái này (cái chấm đỏ) nhưng nó lại ra cái kia (cái xoay xoay...)
Trích dẫnCon vẫn tập tiếp thì lại thấy hiện tượng như trên nhưng giường lắc nhẹ hơn. Sáng nay con tập vẫn thấy giường lắc nhẹ rồi thấy hình tròn mầu vàng khoảng 3-4s rồi thôi.
Cõi kia dù gì cũng sẽ hiểu rằng không còn bao nhiêu nữa là phải xa nhau. Là vì họ đang mất từ từ sự liên lạc với tu sĩ rồi: Họ đang thấy tu sĩ phát sáng ra từ từ và có vẻ như sẽ qua mặt họ như chơi!
Trích dẫn
Tối qua trước khi tập con ngồi nhắm mắt chặt hết sức thì thấy giữa trán mình xuất hiện cả một vùng sáng trắng chói lòa khoảng 4s thì hết.
Con nhờ Thầy xem và giải thích giúp con hai trường hợp trên.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy!
Kính chúc thầy và mọi người trên diễn đàn HSTĐ mạnh khỏe và tiến tu!
Đúng vậy, ở vị thế "Cận Định" khi áp suất con mắt tăng lên thì ánh sáng sẽ xuất hiện nơi khoảng trán. Làm hoài và duy trì cho lâu: Trí thông minh như nhớ dai sẽ được khôi phục.

Kết luận:
Đây là hiện tượng "Cận Định" có kèm cõi Tha Hóa Tự Tại. Do tu sĩ dùng phương pháp An Trú Chánh Định Đằng Trước Mặt, nên trình độ tâm linh thăng tiến vượt bực. Tha Hóa Tự Tại gần mất liên lạc và tỏ thái độ sân hận là xô đẩy này nọ.
Nên mới có những phản ứng đặc biệt này ;D ;D ;D


lengoctao27


Rancon


NguuMaTrau

chuẩn không cần chỉnh! nếu chỉnh là..lệch ;D ;D ;D
các trưởng lão hài lòng chưa nè ;) ;) ;)
A.... Di.... Đà.... Phật.... phải cố mà gặp cho được Ổng mới được.


Ruồinhựa

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th8 28, 2011, 12:06 AM
@ Bác Ruồi Nhựa : cháu không hiểu ý Bác  - bản nhạc và hoạt cảnh "hun hít / giò cẳng" trong đó. hí hí.... Bác "đá lộn sân" chăng ? ;D ;D ;D Hay nhà cháu "chuối" quá không hiểu thâm ý !  ;D

Clip chính của bài này âm thanh dở quá,nên lấy clip này:
xem:http://www.dailymotion.com/video/x7rye0_adieu-mon-pays-khanh-ly_music
Tụi mình cũng thường quán(xác chết) những cái này đó chớ có sao đâu?
Khi cuộc đời lan tràn những hàng nhái ,hàng dõm thì những gì trần truồng tục tĩu lại có giá trị đó bé ! ;D ;D ;D

Rn

lengoctao27

Ở đây RN muốn mượn bài hát này của ca sỉ người Pháp Enrico Macias để nói lên tâm trạng của một người xa nhà xa quê hương thôi.RN này sâu sắc lắm đó Chuối!

Chân Như

#13
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th8 28, 2011, 01:52 AM
@ Bác Ruồi Nhựa :
   Dạ cháu hiểu..... thêm tí tẹo tèo teo rồi ạ !  ;D ;D ;D Cái đầu cháu nó "chuối" quá !

Chị Chuối hiểu sao?  Có thể giải thích cho em hiểu với được không?

Trích dẫn từ: Ruồinhựa trên Th8 28, 2011, 01:31 AM
Tụi mình cũng thường quán(xác chết) những cái này đó chớ có sao đâu?
Khi cuộc đời lan tràn những hàng nhái ,hàng dõm thì những gì trần truồng tục tĩu lại có giá trị đó bé ! ;D ;D ;D

Rn

Chú Ruồi Nhựa ơi,
Bài nhạc hay, lời nhạc hay, và giọng hát cũng rất hay.  Nhưng cháu đọc lên, đọc xuống; nghĩ tới, nghĩ lui mà vẫn không hiểu ý của chú khi post bài nhạc này lên là gì vậy chú?!  
Mà chú nói đúng đó, ai đã từng quán xác chết-bộ xương thì những hàng nhái, hàng dõm.... đều là .... vô thường chú nhỉ! ;D  Nhưng sau đó cháu lại nghĩ, liệu mấy Nhí của mình hoặc mấy bạn dưới tuổi vị thành niên mà xem hay đọc những hình ảnh "hun hít/ giò cẳng", "trần truồng -- tục tĩu" thì có nên không, có ảnh hưởng gì không?
Cháu còn ngu mụi, nếu có sai gì thì chú chỉ bảo cho cháu với nha!? ;D

lengoctao27

Ca sỉ người Pháp này có để lại một bài hát bất tử:L'amour c'est pour rien mà VN mình dịch là:tình cho không biếu không! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D