Xin chào mọi người,
Khi lần đầu tiên vào forum, có một điều làm mình khó chịu nhất là trên đây phô diễn thần thông nhiều quá. Toàn những điều mà trước đây tưởng chỉ có trong kinh sách còn ở đây nhiều người tuyên bố thực hiện rất dễ dàng. Trên còn đường tu hành, các Cổ Đức đều khuyên không được đặt nặng vấn đề này nếu không sẽ rất dễ sa vào ma chướng. Một lần dùng thần thông dù với bất cứ mục đích gì thì cũng sẽ bị lệ thuộc vào nó rồi dần dần sẽ bị nó chi phối.
Đầu tiên có lẽ ai cũng nghỉ như vậy,RN cũng không ngoại lệ.Nhưng sau này đọc và nghiền ngẫm những lời Anh Hai dạy,mới hiễu đây chỉ là phương tiện để giúp Bà con tu hành(mở & đóng ngoặc) chỉ trong phạm vi này thôi.Và cũng là cái thước đo sự tu hành của Hành giả ở cấp độ nào.Thật sự ra từ đầu trở lên,từ chân trở xuống mình chẳng biết con mẹ gì cả ,nếu không có Thần Thông.Giống như THV đả hỏi bên trang kia về thân phận Ba mình.Nếu THV đã có MInh Sư như lời tâm sự

,sao không hỏi điều này với người? Phải chăng có gì không ổn trong niềm tin?Thần Thông ở đây chỉ sử dụng cho việc Phật sự.
Chỉ có điều trong thời mạt pháp này, hình như đây là cách khá hay để đưa Phật Pháp đến với giới trẻ. Từ khi ra đời các đây hơn 2.500 năm, chẳng hiểu sao mà đến giờ đạo Phật được cho là chỉ dành cho các ông già bà lão, những người sức đã mòn, chân đã mỏi, thì mới suốt ngày ngồi rù rì như vậy. Nhưng nếu nghe cái rù rì này thì các bạn trẻ quay lưng lại với Phật cũng đúng. Phần lớn đều là những lời cầu xin, xin đủ thứ hết, trong khi chỉ bỏ vào thùng công đức chắc 10.000 hay 20.000.
Những Bạn trẽ vào HSTD là những Linh Hồn khá già dặn ,bởi vì tu được thần thông cũng đâu dễ ăn đâu,và nuốt được những điều chứng ngộ càng khó thê thảm nữa.Có lẽ ai cũng đã trãi qua thời gian của sự Huân tập Phật Pháp từ nhiều năm tháng mới bắt nhịp cầu của HSTD.
Vậy làm thế nào bây giờ? có lẽ cách trên HSTD lại thực sự hữu dụng. Bằng chứng là trong những người xin đề mục tu, hầu hết đều là bạn trẻ

trong họ không biết có bao nhiêu người hiểu được 2 chữ tu hành nhưng lúc này, thu hút bởi trí tò mò là chủ yếu. Quan trọng hơn là họ chắc cũng muốn được như TIBU hay các Nhí, có thể đi xuyên qua các cõi, nhìn được tiền kiếp, hậu kiếp. Mặc kệ đó là gì, có thể khiến họ vào đọc những thông tin trong DĐ rồi xin đề mục tu, rồi cũng quán niệm trước mặt (có thể chỉ trong thời gian ngắn) đã là một thành công cực kỳ rồi.
Ở đây cũng còn nhiều con Dê già như RN lắm chứ

,nhưng vì chắc hết hơi rồi nên thường thì tắt đài cũng có thể là đang "dấu Kiếm"(chứ không phải gác Kiếm).

Nếu THV chịu khó đọc bài kỹ sẽ thấy họ hiễu không "tò mò" đâu về Đạo Phật.Trong cuộc đời có lắm lúc đứng trước núi Thái Sơn mà không biết cũng là chuyện thường tình.
Gieo được hạt giống Phật vào trong tâm thức của họ, chúng ta đều hi vọng một ngày nào đó, khi gạp duyên lành, nhiều bạn trẻ sẽ thực sự tiếp cận,học hỏi và thực hành những lời Phật đã dạy.
Người ta không thể dạy được một con người,mà chỉ có thể giúp họ,khám phá trong chính mình để tự phát huy!(galileo galilei)
RN