Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 12:57 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cho con hỏi về “Tam giác quỷ Bermuda”  (Đọc 7210 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
VoTri
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoTri
vào lúc: 02-02-2012, 01:51 AM

Con kính chào chú Hai!
Có một bí ẩn  mà con vô cùng muốn biết từ thời còn rất trẻ, và chắc không chỉ riêng con, mà có lẽ còn rất nhiều người trên thế giới nhiều thế hệ cũng muốn biết sự thật nó là gì. Vâng, sự thật của “Tam giác quỷ Bermuda” là như thế nào mà ghê khiếp thế chú Hai?! Có một lực lượng bí ẩn nào đó “đồn trú” ở nơi nầy, hay chỉ là do những hiện tượng vật lý của tự nhiên gây ra. Con thấy có rất nhiều giả thuyết do các nhà khoa học đưa ra, nhưng giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Mình có ông thầy biết tất, nên hỏi thầy là chắc ăn nhất http://www.khoahoc.com.vn/khampha/1001-bi-an/34368_Su-ky-bi-cua-Tam-giac-quy-Bermuda.aspx .
Con kính cảm ơn chú Hai!

TB: Dạ, thưa các “chuyên gia ném đá” em đây chỉ là nhân viên quèn của Môn: “Niệm Phật quán chấm đỏ” chưa có thành tựu gì, nên muốn mở rộng sự hiểu biết cũng là một nhu cầu của em (ở tầm của em nó “quèn” như vậy đấy) và cũng đúng tinh thần đề ra ở mục “Hoa thơm cỏ lạ” chứ em ko có vi fạm gì. Em không fải là sếp để buộc fải có tầm nhìn thuộc tầm “vĩ mô” như ở cỡ  của các “chuyên gia”. Chính vì vậy, em kính mong các “chuyên gia” ko nên mất thì giờ bận tâm dạy bảo gì em nghen. Đa tạ, đa tạ, đ…….a….…t….…ạ….
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #1 vào lúc: 02-02-2012, 01:54 AM

ném cho vài cục đá rồi tính.
Như vậy nếu chú Hai Lúa trả lời rồi thì bạn ráng làm sao tập ra cái chấm đỏ có được không?
Logged
VoTri
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoTri
Trả lời #2 vào lúc: 02-02-2012, 02:06 AM

Chua choa, sao ông nhanh thế ông Rắn Con. Chúc mừng năm mới nghen! Tui với ông chắc chắn có nhiều duyên nợ kiếp trước rồi. Không cần fải ráng đâu, trưa tui dành 30’, tối tui dành 45’, ngày nào cũng thế, mệt thì nghỉ, đi nhậu…nghỉ, kình lộn với vợ cũng…nghỉ luôn, rất thoải mái chớ ko cần ráng gì đâu, sư phụ khuyên siêng năng chớ đâu có biểu “ráng” He…he…he…Ráng thì được chớ sao không sếp RC, nhưng ráng là chuyện của mình, chấm đỏ chừng nào nó ra là chuyện của nó mà. Ông ở trong nhóm các vị LUBU hiểu việc này hơn tui mà sếp  Grin Grin Grin
Logged
NguuMaTrau
Thành viên


Bài viết: 62



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NguuMaTrau
Trả lời #3 vào lúc: 02-02-2012, 04:03 AM

 Grin Grin Grin
chấp nhận ném đá để hiểu biết là hay rồi. Cô, chú nào có ti vi rồi thì trả lời dùm cũng được mà.
dzui là chính ( dính là chui) Grin Grin Grin
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #4 vào lúc: 02-02-2012, 06:42 AM

ủng hộ những câu hỏi có tính cách tu học, ném gạch những câu hỏi có tính cách tò mò... Grin  Sao pác ko ráng tập rồi tự mình tìm hiểu xem nó như thế nào?? biết hết khi chưa thành tựu thì con gì lí thú hehehe  Roll Eyes
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #5 vào lúc: 02-02-2012, 01:57 PM

thực ra, cũng k cần ném đá ném gạch Grin Ai muốn hỏi thì hỏi. Còn Thầy có trả lời hay không là....chuyện khác Grin Cố gắng đợi đến khi nào có câu trả lời nhé VoTri Grin
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #6 vào lúc: 02-02-2012, 08:45 PM


TB: Dạ, thưa các “chuyên gia ném đá” em đây chỉ là nhân viên quèn của Môn: “Niệm Phật quán chấm đỏ” chưa có thành tựu gì, nên muốn mở rộng sự hiểu biết cũng là một nhu cầu của em (ở tầm của em nó “quèn” như vậy đấy) và cũng đúng tinh thần đề ra ở mục “Hoa thơm cỏ lạ” chứ em ko có vi fạm gì. Em không fải là sếp để buộc fải có tầm nhìn thuộc tầm “vĩ mô” như ở cỡ  của các “chuyên gia”. Chính vì vậy, em kính mong các “chuyên gia” ko nên mất thì giờ bận tâm dạy bảo gì em nghen. Đa tạ, đa tạ, đ…….a….…t….…ạ….

Votri thân mến

 Hồi lúc đầu mới vào ,TLT cũng hay hỏi Thầy lắm
 Mà thầy thì lúc nào cũng trả lời cho TLT hết,dù là nhửng câu không liên quan đến tu tập,công phu hiện tại của mình
 Nhưng củng có những câu hỏi mà Thầy không trả lời(VD như hỏi sâu về kiến thức bói toán)
 Và TLT lúc đầu cũng không phân biệt được tại sao lại như vậy

 Nhưng từ từ thì mình thấy như vậy:

-Với những câu hỏi liên quan đến tu tập là ok

-Với những câu hỏi liên quan đến việc hiểu thế nào là đúng -mà nó ảnh hưỡng đến hiểu sai hay đúng về tu hay là công đức như:cúng cho người mất;nhập đồng;trì chú;Cõi Phật A di Đà;coi bói,... thì Thầy sẽ trả lời để mình hiểu và làm/không làm nữa
Nhằm mục đích khi thấy đó là 1 phương tiện hỗ trợ hay không hỗ trợ cho tinh thần,lòng tin,an tâm đến việc tu tập thì Thầy sẽ giải thích vấn đề đó rõ ràng

-Với những câu hỏi đến hiện tượng thiên nhiên bên ngoài,tôn giáo khác,nhân vật liên quan đến chính trị thì Thầy sẽ không trả lời

Đọc lại lời nguyện của Thầy bên ngoài trang chủ thì mình hiểu là Thầy nói,và làm tất cả cho mình để ...mình tu giải thoát là chính
Và theo lời Thầy thì thần thông có được chỉ nhằm mục đich chỉ con đường TU TẬP,nếu sử dụng sai thì thì sẽ mất,
Cho nên để coi cho Votri thì Thầy coi được nhưng nó lại không có lợi gì về tu tập giải thoát cả,vả lại khi trả lời câu 1,người 1 thì lại phải trả lời théc méc câu 2,người 2.. và triền miên không dứt được vì cái "muốn hiều biết" vô tận của mình
Cho nên thường hầu như nói là "muốn hiểu biết" nhưng "muốn hiểu biết về cái gì" thì mới là vấn đề.Và dĩ nhiên muốn hiểu biết về tu tập giải thoát thì Thầy bất chấp tất cả và sẽ cho mình

Votri biết là mình sẽ bị ném đá khi hỏi câu hỏi như vậy là linh tính của Votri đúng đó Grin Grin

Kính
Logged
Huệ Sơn Tùng
Xin đề mục.
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 29


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Huệ Sơn Tùng
Trả lời #7 vào lúc: 03-02-2012, 01:57 AM

VoTri ráng tu đi cho thấy ông Phật rồi muốn hỏi gì thì hỏi trực tiếp ổng luôn. Ổng hiền lắm cái gì đáng nói thì nói còn cái gì không đáng nói thì ... không biết nữa nhưng chắc ổng không ném đá đâu.  Hic hic.
Logged
VoTri
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoTri
Trả lời #8 vào lúc: 03-02-2012, 02:05 AM

Kính chào tất cả các ông!
Đầu năm mà xôm tụ quá héng. Tui hỏi thầy chớ đâu có hỏi mấy cha nội đâu. Xin nhắc lại, đây là mục “Hoa thơm cỏ lạ”, mục đích của mục này là gì, xin vui lòng xem lại. Nói như ông Đá “Ai muốn hỏi thì hỏi, còn thầy có trả lời ko…lại là chuyện khác”, đó là chuyện của thầy. Xin góp ý riêng với ông “lá chuối” luôn, nay ông đã là thánh tăng, ăn nói cho nó khéo một tý, chớ bản thân tui thấy ông chưa thành thật với chính  mình đó nghen. Tui có dẫn chứng lời mình nói, tui nhớ cách đây hình như hơn tháng, tại mục “Chia vui” ông lên mặt dạy dỗ ông cochiavui đừng nên thế này, fải nên thế kia, nhưng chỉ vài ngày sau khi ông đắc quả vị thánh tăng, chính bản thân ông cũng liên tiếp vào mục “Chia vui” nhờ các Nhí độ tử, khuyên người ta một đường còn mình thì làm một nẻo là cớ làm sao vậy ông?. Mục đích của mục “Chia vui” là để độ tử, đó là tâm nguyện của thầy, của các Nhí, thế mà ông và một vài ông khác bảo “đừng”. Mục “Hoa thơm cỏ lạ” là để bàn luận các vấn đề không quyết được trong đời sống hằng ngày, vậy mà một số ông cũng bảo “đừng”. Vậy theo các ông, thầy lập ra các mục này để làm gì? Tui biết ý tốt của một vài ông trong số “Hội ném đá” (vài ông thôi, còn lại đa số là những ông nhiều chuyện, làm ra vẻ ta đây là siêng năng thông tuệ, chứ thật ra ko có ý tốt gì cả) là muốn cho ACE mình lo tập luyện đi, ko nên hỏi những việc ko dính dáng gì đến việc tu tập. Vâng, đó là ý tốt nhưng mong các ông đừng nghĩ rằng, những người hỏi những điều mà các ông cho là vô bổ lại là những người ko siêng năng tu tập, hiểu biết về Đạo Pháp kém hơn các ông (có khi còn siêng năng hơn một số ông trong Hội của các ông ấy chứ). Và mấy ông cứ lẫn lộn giữa việc “chuyên môn” và việc bổ sung thêm kiến thức “ngoài chuyên môn”. Mấy ông cho là mình khôn hơn thầy sao? Thầy đã chu đáo sắp xếp cả rồi, chuyên môn đã có riêng từng mục: Thiền, Tịnh, Mật…độ tử thì có Chia vui…; bổ sung thêm kiến thức ngoài chuyên môn (nhưng vẫn trong chuyên ngành) thì có “Hoa thơm cỏ lạ”, mỗi Mục có mục đích, lý thuyết, thực hành, chức năng riêng, rất rõ ràng. Ấy thế mà mấy ông cứ lẫn lộn chuyện nọ xọ chuyện kia thấy phiền quá đi. Tui xin nói lại, đây là mục “Hoa thơm cỏ lạ”, để làm gì mấy ông tự xem lại, và tui cũng nhận thức rất rõ là đây là mục “ngoài chuyên môn” nên thầy có khi trả lời hoặc ko trả lời hoặc một số ACE khác biết sẽ trả lời hoặc sẽ chẳng có trả lời nào hết, ko sao cả.
Cuối cùng tui xin bày tỏ quan điểm cá nhân về “Hội ném đá”. Ném đá có 2 loại. Loại 1 là dành cho thành phần tu (có thành tựu thật) có ý tốt: loại này khi ném sẽ giúp cho người bị ném chợt “tỉnh” để đi cho đúng chánh pháp. Loại 2: là loại thuộc thành phần tu (có thành tựu…giả) nhiều chuyện, loại này khi ném sẽ giúp cho người bị ném u đầu, mẻ trán. Tui xin kết thúc vấn đề tại đây và sẽ ko nói thêm bất cứ một từ nào nữa vì nó cũng ko đem lại lợi ích gì cho việc tu tập.
Kính chào các ông!
Logged
VoTri
Thành viên


Bài viết: 32


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: VoTri
Trả lời #9 vào lúc: 03-02-2012, 02:07 AM

Chắc chắn là như thế rồi Huệ Sơn Tùng ạ!
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #10 vào lúc: 03-02-2012, 02:56 AM

Bởi vậy cái gì thuộc về "tam giác" nó nguy hiễm lắm.Xưa có quen ông Thầy Tàu xem bói xũ quẽ hay lắm ,sáng sớm ra đường mà gặp đàn Bà là ông quay lại liền.
Hỏi vì sao ? Ông nói : Sáng sớm cái Lị za Lường mà gặp liền pà là xui cả ngày ló! Grin Grin Grin Grin Grin
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #11 vào lúc: 03-02-2012, 03:04 AM

Kính chào tất cả các ông!
Đầu năm mà xôm tụ quá héng. Tui hỏi thầy chớ đâu có hỏi mấy cha nội đâu. Xin nhắc lại, đây là mục “Hoa thơm cỏ lạ”, mục đích của mục này là gì, xin vui lòng xem lại. Nói như ông Đá “Ai muốn hỏi thì hỏi, còn thầy có trả lời ko…lại là chuyện khác”, đó là chuyện của thầy. Xin góp ý riêng với ông “lá chuối” luôn, nay ông đã là thánh tăng, ăn nói cho nó khéo một tý, chớ bản thân tui thấy ông chưa thành thật với chính  mình đó nghen. Tui có dẫn chứng lời mình nói, tui nhớ cách đây hình như hơn tháng, tại mục “Chia vui” ông lên mặt dạy dỗ ông cochiavui đừng nên thế này, fải nên thế kia, nhưng chỉ vài ngày sau khi ông đắc quả vị thánh tăng, chính bản thân ông cũng liên tiếp vào mục “Chia vui” nhờ các Nhí độ tử, khuyên người ta một đường còn mình thì làm một nẻo là cớ làm sao vậy ông?. Mục đích của mục “Chia vui” là để độ tử, đó là tâm nguyện của thầy, của các Nhí, thế mà ông và một vài ông khác bảo “đừng”. Mục “Hoa thơm cỏ lạ” là để bàn luận các vấn đề không quyết được trong đời sống hằng ngày, vậy mà một số ông cũng bảo “đừng”. Vậy theo các ông, thầy lập ra các mục này để làm gì? Tui biết ý tốt của một vài ông trong số “Hội ném đá” (vài ông thôi, còn lại đa số là những ông nhiều chuyện, làm ra vẻ ta đây là siêng năng thông tuệ, chứ thật ra ko có ý tốt gì cả) là muốn cho ACE mình lo tập luyện đi, ko nên hỏi những việc ko dính dáng gì đến việc tu tập. Vâng, đó là ý tốt nhưng mong các ông đừng nghĩ rằng, những người hỏi những điều mà các ông cho là vô bổ lại là những người ko siêng năng tu tập, hiểu biết về Đạo Pháp kém hơn các ông (có khi còn siêng năng hơn một số ông trong Hội của các ông ấy chứ). Và mấy ông cứ lẫn lộn giữa việc “chuyên môn” và việc bổ sung thêm kiến thức “ngoài chuyên môn”. Mấy ông cho là mình khôn hơn thầy sao? Thầy đã chu đáo sắp xếp cả rồi, chuyên môn đã có riêng từng mục: Thiền, Tịnh, Mật…độ tử thì có Chia vui…; bổ sung thêm kiến thức ngoài chuyên môn (nhưng vẫn trong chuyên ngành) thì có “Hoa thơm cỏ lạ”, mỗi Mục có mục đích, lý thuyết, thực hành, chức năng riêng, rất rõ ràng. Ấy thế mà mấy ông cứ lẫn lộn chuyện nọ xọ chuyện kia thấy phiền quá đi. Tui xin nói lại, đây là mục “Hoa thơm cỏ lạ”, để làm gì mấy ông tự xem lại, và tui cũng nhận thức rất rõ là đây là mục “ngoài chuyên môn” nên thầy có khi trả lời hoặc ko trả lời hoặc một số ACE khác biết sẽ trả lời hoặc sẽ chẳng có trả lời nào hết, ko sao cả.
Cuối cùng tui xin bày tỏ quan điểm cá nhân về “Hội ném đá”. Ném đá có 2 loại. Loại 1 là dành cho thành phần tu (có thành tựu thật) có ý tốt: loại này khi ném sẽ giúp cho người bị ném chợt “tỉnh” để đi cho đúng chánh pháp. Loại 2: là loại thuộc thành phần tu (có thành tựu…giả) nhiều chuyện, loại này khi ném sẽ giúp cho người bị ném u đầu, mẻ trán. Tui xin kết thúc vấn đề tại đây và sẽ ko nói thêm bất cứ một từ nào nữa vì nó cũng ko đem lại lợi ích gì cho việc tu tập.
Kính chào các ông!


Xin mời ông Vô Trí (hay Vô Tri) đọc qua những lời từ tận đáy lòng của "Hộ Pháp" Ticien:

Thương anh tính nết hiền lành
Để em ... lấn lướt, lâu dần cũng ... quen.
Thương anh già cả, hom hem
Con tim trật nhịp, lắm phen xật xừ.
Thương anh đầu tóc rối bù
Thức khuya, dậy sớm Yahoo chuyện trò.
Thương anh cái tính "vô lo"
Nhà cửa, tiền bạc nhằm nhò chi đâu!
Thương anh quên trước, quên sau
Đầu óc lú lẫn, máu cao, "tưởng điều"
Thương anh sức khỏe yếu xìu

Mấy lần đã ngỡ là tiêu tán đường!
Thương anh được dịp ...xổng chuồng
Em solo, nhớ và thương anh nhiều.
(https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6649.0)

Chồng mình, mình chẳng dám xài
Bàng dân thiên hạ họ sai tối ngày
Điệu này, chắc ổng "soon đai"
"Hoa Sen Trên Đá" tắt đài, người ơi!

(https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3511.0)

Cuộc đời chẳng có gì là trường tồn. Đem cái chuyện Vô Thường mà luận bàn ở HSTD, e rằng có người nói mình "múa rìu qua mắt thợ". Nhưng mà sự thật, tui đang sống để chờ đón những cái Vô Thường nó ...ập đến, tỷ dụ như cái ngày mà tui sẽ tiễn chàng của tui đến ...lò thiêu!
Thống kê ở Hoa Kỳ cho thấy đàn ông vắn số hơn phụ nữ.
Chẳng biết đúng hay sai mà nhìn chung quanh Utah, ngó bộ con số quả phụ có hơi nhiều.
Riêng trong nhà tui, ngoài tám tiếng đồng hồ phải hiện diện ở hãng, phần lớn thời gian còn lại, tui đều nhìn thấy dáng một nam nhân rất quen thuộc, ngồi mãi miết ôm cái láp tóp, bận rộn với đệ tử ở khắp nơi!
Tự dưng tui nghĩ đến câu "năm chọi một/ không chột cũng què". Và cảm thương cho ...các bạn.
Các bạn có của mà không biết quý.
Các bạn xài ông Thầy một cách vô tội vạ.
Các bạn nhờ ông Thầy coi dùm công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo, đủ thứ chuyện trên đời.
Các bạn coi ông Thầy là chỗ dựa tâm linh. Dựa miết mà tự thân mình chẳng chịu đứng lên, e có ngày cái cột tâm linh ấy nó cũng đổ sụp thì khốn!

Thời đại văn minh có khác!
Ba mươi năm trước, tui đã phải khổ sở về việc trụ cột trong gia đình ngày đêm ta bà.
Ba mươi năm sau, tui trở thành cột trụ của gia đình, và cái chuyện ta bà lại tái diễn, cực kỳ văn minh qua dạng internet và điện thoại.
Tui rất tôn trọng việc làm của chồng tui nên tui sẽ chẳng hề phản đối gì hết. Tui chỉ chờ đợi ...........
Một người thức khuya dậy sớm, thường xuyên làm việc đầu óc, ngồi ôm máy láp tóp và nói chuyện điện thoại liên miên, thì đường tới lò thiêu nghĩ cũng chẳng còn bao xa lắm!
(https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=profile;u=541;sa=showPosts)

Ông tưởng ông biết hết, ông kêu người này nhiều chuyện, người kia nhiều chuyện. NHƯNG!! ông có biết bao lần ông Thầy ổng ĐỘT QUỴ ??Bao nhiêu lần Thầy "lặn" sâu dưỡng bệnh (mà nhiều người tưởng là đi chơi) không???Chắc ông không biết phải ko??

Hỏi thì Thầy sẽ trả lời, đó là Nguyện của Thầy, nhưng LÀM ƠN, đừng có chăm chăm vô lời Nguyện và đánh mất TÌNH NGƯỜI chứ.

Lúc xe còn xăng thì mình đi tung tăng dạo mát, nhưng xe gần hết xăng thì phải chăm chú vào cái việc chạy đi đổ xăng chứ. Nếu như Thầy còn trẻ, còn khỏe thì tụi tui đã không ra sức "ném đá" ông làm gì, vì điều ông hỏi cũng là điều tụi tui thích thú. Nhưng giờ Thầy đã già yếu rồi, sức khỏe không còn như xưa thì, làm ơn, để Thầy chuyên tâm vào chỉ cho những người đang đi tìm Giải Thoát (trong đó có ông). Chứ không khéo chưa đến nơi mà đã hết "xăng" thì... :'( :'( :'(
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #12 vào lúc: 03-02-2012, 03:34 AM

[q
Kính chào tất cả các ông!
Đầu năm mà xôm tụ quá héng. Tui hỏi thầy chớ đâu có hỏi mấy cha nội đâu. Xin nhắc lại, đây là mục “Hoa thơm cỏ lạ”, mục đích của mục này là gì, xin vui lòng xem lại. Nói như ông Đá “Ai muốn hỏi thì hỏi, còn thầy có trả lời ko…lại là chuyện khác”, đó là chuyện của thầy. Xin góp ý riêng với ông “lá chuối” luôn, nay ông đã là thánh tăng, ăn nói cho nó khéo một tý, chớ bản thân tui thấy ông chưa thành thật với chính  mình đó nghen. Tui có dẫn chứng lời mình nói, tui nhớ cách đây hình như hơn tháng, tại mục “Chia vui” ông lên mặt dạy dỗ ông cochiavui đừng nên thế này, fải nên thế kia, nhưng chỉ vài ngày sau khi ông đắc quả vị thánh tăng, chính bản thân ông cũng liên tiếp vào mục “Chia vui” nhờ các Nhí độ tử, khuyên người ta một đường còn mình thì làm một nẻo là cớ làm sao vậy ông?. Mục đích của mục “Chia vui” là để độ tử, đó là tâm nguyện của thầy, của các Nhí, thế mà ông và một vài ông khác bảo “đừng”. Mục “Hoa thơm cỏ lạ” là để bàn luận các vấn đề không quyết được trong đời sống hằng ngày, vậy mà một số ông cũng bảo “đừng”. Vậy theo các ông, thầy lập ra các mục này để làm gì? Tui biết ý tốt của một vài ông trong số “Hội ném đá” (vài ông thôi, còn lại đa số là những ông nhiều chuyện, làm ra vẻ ta đây là siêng năng thông tuệ, chứ thật ra ko có ý tốt gì cả) là muốn cho ACE mình lo tập luyện đi, ko nên hỏi những việc ko dính dáng gì đến việc tu tập. Vâng, đó là ý tốt nhưng mong các ông đừng nghĩ rằng, những người hỏi những điều mà các ông cho là vô bổ lại là những người ko siêng năng tu tập, hiểu biết về Đạo Pháp kém hơn các ông (có khi còn siêng năng hơn một số ông trong Hội của các ông ấy chứ). Và mấy ông cứ lẫn lộn giữa việc “chuyên môn” và việc bổ sung thêm kiến thức “ngoài chuyên môn”. Mấy ông cho là mình khôn hơn thầy sao? Thầy đã chu đáo sắp xếp cả rồi, chuyên môn đã có riêng từng mục: Thiền, Tịnh, Mật…độ tử thì có Chia vui…; bổ sung thêm kiến thức ngoài chuyên môn (nhưng vẫn trong chuyên ngành) thì có “Hoa thơm cỏ lạ”, mỗi Mục có mục đích, lý thuyết, thực hành, chức năng riêng, rất rõ ràng. Ấy thế mà mấy ông cứ lẫn lộn chuyện nọ xọ chuyện kia thấy phiền quá đi. Tui xin nói lại, đây là mục “Hoa thơm cỏ lạ”, để làm gì mấy ông tự xem lại, và tui cũng nhận thức rất rõ là đây là mục “ngoài chuyên môn” nên thầy có khi trả lời hoặc ko trả lời hoặc một số ACE khác biết sẽ trả lời hoặc sẽ chẳng có trả lời nào hết, ko sao cả.
Cuối cùng tui xin bày tỏ quan điểm cá nhân về “Hội ném đá”. Ném đá có 2 loại. Loại 1 là dành cho thành phần tu (có thành tựu thật) có ý tốt: loại này khi ném sẽ giúp cho người bị ném chợt “tỉnh” để đi cho đúng chánh pháp. Loại 2: là loại thuộc thành phần tu (có thành tựu…giả) nhiều chuyện, loại này khi ném sẽ giúp cho người bị ném u đầu, mẻ trán. Tui xin kết thúc vấn đề tại đây và sẽ ko nói thêm bất cứ một từ nào nữa vì nó cũng ko đem lại lợi ích gì cho việc tu tập.
Kính chào các ông!

Grin Grin Grin bạn nói hay lắm.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #13 vào lúc: 03-02-2012, 04:58 AM

Xin chào tất cả nhà !
tnt thì tập cà xịch cà đụi chẳng ra cái giống ôn gì cả, nhưng chuyện tào lao trong cuộc sống thì lại thích hỏi thích biết thế mới khổ chớ.
Nhớ lại lúc đầu khi mới được gặp Chú tnt hỏi tùm lum đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, chẳng có liên quan gì đến tu tập cả …
Vì tu khó qúa mà, biết gì đâu mà hỏi …nhưng thắc mắc " sao như vậy, sao như kia thì nhiều vô số kể …."
Thôi quay về vấn đề chính là " Tam giác quỷ Bermuda"
tnt có lần được nghe BHT kể về nó, thì nay cũng xin kể lại cho mọi người biết, để gọi là chia xẻ thông tin cho vui nhà vui cửa những ngày đầu năm!
Ok!
Rồng là linh vật có thật đối với thế giới vô hình, ai có tập cái trò " ma ma phật phật này thì đều biết rồng là thứ không thể thiếu trong cõi vô hình.
Tam giác quỷ là một nơi rất đặc biệt, nó là cửa ngõ tiếp giao giữa Thiên Đàng và Hạ giới nên nơi này được loài rồng chọn làm nơi để sinh hoạt và tập dợt những quyền năng của mình.
Rồng sinh hoạt nhiều vô số kể ở nơi này. Chỗ này giống như là một thao trường của chúng vậy đó.

Vì đã nói vùng linh điạ nơi đây là bãi tập của Rồng nên nó không nằm trong bất cứ một quỹ đạo điều khiển gì cả, ý là mọi sinh hoạt trong vũ trụ đều phải tuân theo Luật của " Mẹ Thiên Nhiên ", thì khi được " lệnh " thì vũ trụ sẽ có một "thông báo " và con người sẽ nhận ra tín hiệu đó được để biết, đó là cách mà các nhà khoa học gọi là " tiên đoán " hay " dự báo "  gì đó ….
Còn đây không có theo luật gì cả mà đơn giản chỉ là những trò " luyện chơi thử " của loài rồng trước khi mà chúng có thể làm " thật " vào những chuyện ra trò đối với nơi mà loài người cư ngụ. Như làm động đất, bão tố trên biển ….

Nên chi hễ mà cứ đi vào vùng đó là kể như đi vào " Biển Chết " vậy đó, mà chẳng hiểu lý do tại sao, vì nhìn trời nhìn biển thì đang sóng yên gió lặng mà bỗng nhiên sau đó tích tắc lại nổi cơn tam bàng cuồng nộ phong ba …cẳng biết đâu mà lường ….
Thế mới biết đối với mình ( cõi hưũ hình )là cả một kinh hoàng đầy bí ẩn nhưng đối với chúng ( cõi vô hình ) thì chỉ là chuyện nhỏ là trò đuà thôi mà ! hihihi

Đó là những gì tnt hiểu được và nghe được từ lời kể của BHT
Không biết " tam sao có thất bổn " hay không nữa, nhưng biết sao nói zậy ngự ơi ! hihihi
Một chút giúp vui " zăn nghệ " nghe bà con...đọc để " vui " mà lấy tinh thần tập tiếp ...chớ tập woài không được nó " oải wé " đi hà ! Grin Grin Grin
Đầu năm cầu mong tất cả mọi người đều được nhẹ nhàng vui vẻ trong lòng để đón nhận một năm mới đến với tất cả!
Logged
Dzo
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 130



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dzo
Trả lời #14 vào lúc: 03-02-2012, 07:27 AM

Xin chào tất cả nhà !
.......

Đó là những gì tnt hiểu được và nghe được từ lời kể của BHT
Không biết " tam sao có thất bổn " hay không nữa, nhưng biết sao nói zậy ngự ơi ! hihihi
Một chút giúp vui " zăn nghệ " nghe bà con...đọc để " vui " mà lấy tinh thần tập tiếp ...chớ tập woài không được nó " oải wé " đi hà ! Grin Grin Grin
Đầu năm cầu mong tất cả mọi người đều được nhẹ nhàng vui vẻ trong lòng để đón nhận một năm mới đến với tất cả!
Dạ, Năm mới Em xin cảm ơn Sư tỷ và Xin chúc Sư tỷ, cùng Bé Hạt Tiêu dzồ dzồi sức khỏe và tinh tấn đạt được rốt ráo trên đường tu tập  Grin Grin Grin
Em cảm thấy 01 chút "zăn nghệ" thế này mà nó giải được dzô số chút vấn đề. Quá tuyệt ...  Grin Grin Grin
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #15 vào lúc: 03-02-2012, 08:03 AM


Đầu năm cầu mong tất cả mọi người đều được nhẹ nhàng vui vẻ trong lòng để đón nhận một năm mới đến với tất cả!

May quá có tnt giãi mã chứ không mới đầu năm nhiều khi thấy cái Đầu nặng hơn cái Đích nữa đó! Grin Grin Grin Grin Grin

Rn

Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #16 vào lúc: 03-02-2012, 10:55 AM

    Chào cả nhà, Cám ơn Tnt và Bé HT, tam giac quỷ không còn là bí mật nữa he he.
     Ông GOOGLE cũng có giải đáp chuyện này nhưng theo quan điểm của các nhà khoa hoc, không giống như BHT kể.TNT kể nghe khoái hơn

    Chào bác Ruồi Nhựa, nếu có gặp lại lão thầy Tàu bói toán mà bác khen hay   đó, nhờ Bác nhắn giùm  với lão í là  nghề bói của Lão còn yếu lắm,(không giỏi như RN khen đâu) về  học thêm thôi,  đùng vội đỗ thừa cho người khác he he Grin Grin Grin,(mà lại đỗ thừa cho đàn bà nữa thì càng tệ Grin) Grin Grin Grin
     
      Chào  Bạn Votri, cái quan điểm cá nhân về hội ném đá của bạn ,mình không có ý kiến,tuy nhiên theo mình, mình nhận định có hơi khác một chút,
         cũng có hai loại,   1/người ném đá <ra mặt> :hehhe:   những người này,có khi mềm mõng dịu dàng,  có  khi nóng nảy  , nhưng nói chung dạng này không nguy hiểm,vì như thế ít ra,mình còn biết đường mà đỡ hehhe,có khi mình  phải cám ơn họ nữa đó.
                                    2/người <ném đá dấu tay> he he he  loại này mới đích thị là loại làm cho mình mẻ đầu sứt trán, có khi < tiêu đời trai > hồi nào hỏng bít,he he he Grin Grin Grin   ./.

           
 
           
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #17 vào lúc: 03-02-2012, 11:48 AM

Haha...còn một loại là ném "hội đồng" như ném người đàn bà ở jerusalem mới kinh.Cảnh này RN chứng kiến rất nhiều sau 75.
 
    
                                    2/người <ném đá dấu tay> he he he  loại này mới đích thị là loại làm cho mình mẻ đầu sứt trán, có khi < tiêu đời trai > hồi nào hỏng bít,he he he Grin Grin Grin   ./.



  Chu cha ! Hèn chi đợi sóng êm mới lú đầu ra....hahaha . Cũng sợ lạc đạn he ?

RN


Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #18 vào lúc: 04-02-2012, 04:17 AM

Đức Phật dạy:
"Thấy cái dở mà không dám chê là hèn kém,là nhút nhát,là dua nịnh".
"Thấy cái hay mà không dám khen là ghanh tỵ,hẹp hòi,cao ngạo"
Xin mọi người cùng suy ngẫm,còn riêng đệ cảm thấy lời các vị ai nói cũng có cái đúng,đều có lợi ích,cả bên "ném đá" và bị "ném đá" và cả bên trung gian(liệu đệ có phải thằng 3 phải không nhỉ)Cheesy.rất hoan nghênh những vị dám nói lên những ý kiến của mình vì lợi ích chung. Cheesy
Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #19 vào lúc: 04-02-2012, 08:03 AM



[/quote]


  Chu cha ! Hèn chi đợi sóng êm mới lú đầu ra....hahaha . Cũng sợ lạc đạn he ?

RN
         Chào RN
       ha ha ha Bác ví von làm em mắc cười quá,lú đầu ra   ... trước hay sau thì có khác gì nhau hả bác,đã ra thì không sợ, đã sợ thì chẳng dám ra.hahaa  Bác lú ra trước,em lú ra sau thì cũng  là lú,nói bác thông cảm cái tính của em có hơi chậm chạp, cho nên mấy chuc năm rồi mà nào có thấy chút củi ,lửa chi đâu,không được nhanh nhẩu như Bác,mới vừa thấy cái <sự Kiện> nó thòi ra  hãy còn nóng hôi hổi đã thò tay bắt lấy, phục Bác thật...àh mà lúc xưa Bác có học  được quẻ nào của cái lão thầy bói tàu không nhỉ mà đoán là em sợ lạc đạn  Grin Grin Grin
        Còn cái chuyện <hội đồng>,xin thưa với Bác  nó cũng là cái chuyện thường thôi,hè nhau làm chung một việc gì đó, cũng nói lên cái tính đoàn kết thôi mà,quan trọng là  anh đứng về phía nào, quan trọng hơn là  thuộc về bên  ra mặt  hay  đứng về phía <dấu tay>...Gì thì gì cũng phải thuộc về một bên hội đồng nào đó phải không? Cheesy Cheesy Cheesy
         (Hỏi nhỏ Bác  nghe chơi,khi chứng kiến những chuyện xảy ra  sau năm 75 gì gì mà Bác nói đó, thì Bác  ứng sử ra sao? Lú ra hay thụt vào???)
           
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #20 vào lúc: 04-02-2012, 10:03 AM



 
Trích dẫn
Chào RN .ha ha ha Bác ví von làm em mắc cười quá,lú đầu ra   ... trước hay sau thì có khác gì nhau hả bác,đã ra thì không sợ, đã sợ thì chẳng dám ra.hahaa  Bác lú ra trước,em lú ra sau thì cũng  là lú,nói bác thông cảm cái tính của em có hơi chậm chạp, cho nên mấy chuc năm rồi mà nào có thấy chút củi ,lửa chi đâu,không được nhanh nhẩu như Bác,mới vừa thấy cái <sự Kiện> nó thòi ra  hãy còn nóng hôi hổi đã thò tay bắt lấy, phục Bác thật...àh mà lúc xưa Bác có học  được quẻ nào của cái lão thầy bói tàu không nhỉ mà đoán là em sợ lạc đạn  Grin Grin Grin
        Còn cái chuyện <hội đồng>,xin thưa với Bác  nó cũng là cái chuyện thường thôi,hè nhau làm chung một việc gì đó, cũng nói lên cái tính đoàn kết thôi mà,quan trọng là  anh đứng về phía nào, quan trọng hơn là  thuộc về bên  ra mặt  hay  đứng về phía <dấu tay>...Gì thì gì cũng phải thuộc về một bên hội đồng nào đó phải không? Cheesy Cheesy Cheesy
         
 
       
Chào Bác Baothoho !

Khữa khữa...cái dụ này mà nó cũng thum thũm chiều trôi hén!   Grin
Ấm ức gì đây?
Hahaha...Cỡi theo ngôn ngữ đùa cho vui ,chứ ở đây chả có ai ném đá cả,là vì chửa ra chiêu người ta đã biết rầu!...Khổ thế! Kể ra Votri cũng biết Jet kune do chứ chả chơi,chỉ là sớm quá.

 
Trích dẫn
     (Hỏi nhỏ Bác  nghe chơi,khi chứng kiến những chuyện xảy ra  sau năm 75 gì gì mà Bác nói đó, thì Bác  ứng sử ra sao? Lú ra hay thụt vào???)
   
Không lú cũng chẵng thụt....Thì  gẫy Súng bên Đồi chứ biết làm gì ? Thuộc trường phớai "Không Động" mà !
Lúc này là đang   quán 3 đề mục ::
Không Hộ khẫu./Không Gia đình/Không Lúi.
À,mà nè thường khi ra Giang hồ cũng phải choãng nhau vài lần mới thành Bạn được."xê la qui "mà !sau đó đừng tự ứa là được(để phương hựa cái đề mục) Grin Grin Grin Grin Grin(5)cánh đàng quàng,không cần chĩa c.45 nhen!

RN
Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #21 vào lúc: 05-02-2012, 06:14 AM




          [/quote] 
       
Chào Bác Baothoho !

Khữa khữa...cái dụ này mà nó cũng thum thũm chiều trôi hén!   Grin
Ấm ức gì đây?
Hahaha...Cỡi theo ngôn ngữ đùa cho vui ,chứ ở đây chả có ai ném đá cả,là vì chửa ra chiêu người ta đã biết rầu!...Khổ thế! Kể ra Votri cũng biết Jet kune do chứ chả chơi,chỉ là sớm quá.

 
Trích dẫn
     (Hỏi nhỏ Bác  nghe chơi,khi chứng kiến những chuyện xảy ra  sau năm 75 gì gì mà Bác nói đó, thì Bác  ứng sử ra sao? Lú ra hay thụt vào???)
   
Không lú cũng chẵng thụt....Thì  gẫy Súng bên Đồi chứ biết làm gì ? Thuộc trường phớai "Không Động" mà !
Lúc này là đang   quán 3 đề mục ::
Không Hộ khẫu./Không Gia đình/Không Lúi.
À,mà nè thường khi ra Giang hồ cũng phải choãng nhau vài lần mới thành Bạn được."xê la qui "mà !sau đó đừng tự ứa là được(để phương hựa cái đề mục) Grin Grin Grin Grin Grin(5)cánh đàng quàng,không cần chĩa c.45 nhen!

RN
[/quote]
            Chào Bác Ruồi nhựa;
        Kha kha kha...Thì....cũng chỉ là gửi mây cho gió  ,,,có lại có qua,mới vui cửa vui nhà  Grin Grin Grin
        Ấm ưc thì không,nhưng thú thật, sùng sùng thì có đấy  mong Bác hiểu cho,thời gian cũng có thể lấp đầy ký ức,nhưng cái cỡ như em mới tòm tem cận định thì cái bản chất khó mà đổi thay trong một sớm một chiều,thỉnh thoảng có kìm chế chút chút nhưng nhiều luc,...hì hì. thấy điều gì hơi khó chịu thì em hay chõ mõm vào hì hì ......  ,Bác <gẫy súng bên đồi>,nên đành... lặng lẽ .tuy vậy,chẳng khác gì em ,cái ký ức trong... thăm thẳm chiều trôi,nó xuất hiện  mà Bác không ngờ  được ; Smiley

       Bác  thấy đó,luật chơi thì đã có rồi,Bạn nào không chịu hiểu thì có người nhắc thôi.Càng chơi trò chơi lớn thì càng phải chấp hành tốt luật chơi...Bac với em mỗi người một cách nói lên quan điểm của mình,mà cũng lả để hiểu nhau thêm,chứ có gì mà phải dùng đến c45  dữ dzậy...Cũng may ...chúng ta còn trao đổi để hiểu,chứ nếu không chịu nói mí nhau thì ... khà khà,đường ai nấy..... quẹo ( Chuyện nàyđã xảy với em ra trong quá khứ he he )Thế cho nên rút kinh nghiệm,khi có thể nói được thì ta cứ nói he he he.
       Hầy zà...,em hiểu sơ sơ cái <ba không> của Bác.Thông cảm,thông cảm.
     
       hì hì,em không phải là con nhà võ,nên không hiểu cái jet kune do là nghĩa gì, nên khỏng trao đổi với Bác cái đoạn này,Bác viết bằng tiếng Việt đi em sẽ  tham gia ý kiến ha. Grin Grin Grin Chúc Bac mỗi ngày chọn được một     niềm vui. Grin Grin Grin
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #22 vào lúc: 05-02-2012, 06:50 AM

 

Jet kune Do : Triệt Quyền Đạo

c.45:  

Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #23 vào lúc: 05-02-2012, 11:06 AM



Jet kune Do : Triệt Quyền Đạo

c.45:  
-------------------------------
              Chào Bác Ruồi Nhựa.,Ha ha ha cái này mà không hỏi cho rõ thì có khi choảng nhau vêu đấu sứt trán chứ chẳng chơi ha ha ha,
            Bác nói rằng_-,Vo tri cũng biết jet kune do (Triệt quyền đạo) chứ chẳng chơi.  _-Đoạn câu này hơi tối nghĩa  em nghĩ mãi không thông.rồi dựa vào  phần cuối của câu,<chỉ là sớm quá>   thì lại càng không hiểu.
          Bên dưới Bác  ịn cái ấn Hộ thân,?Huh?
            Tóm lại,trước thì ra chiêu sát thủ, sau thì bắt ấn hộ thân thủ thế,.Hai hành động  hoàn toàn không cần thiết trong diễn đàn này,cho nên em đề nghị, câu chuyện này giũa Bác và em  đến đây là hết./ Xin chào nhau giữa con đường,mùa xuân phía trước Miên truòng phía sau,(Bùi Giáng),Đường đời muôn nẻo gặp nhau, còn duyên thì tiếp,hết duyên thì....chào   (Bth)./. ha ha ha 
     
                          Xin chúc Bác thân tâm thường an lạc.

                          Coi các em tập tành tinh tấn,thấy thiệt thèm
                                                                                 Bth.
   
       
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.132 seconds với 19 câu truy vấn.