Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

cho hoi cac vi tu nho ai?

Bắt đầu bởi steelich, Th9 29, 2009, 04:19 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

wanwien

#15
Trích dẫnKhông hiểu ngày xửa ngày xưa , Đức Phật Thích Ca có đi tọc mạch tìm tòi cho biết chơi các cách tu tập của người khác , rồi so sánh và phê bình , rồi chê khen các pháp nọ kia không ?  Hay là những người ở các đạo khác chất vấn thì Ngài giữ sự im lặng và chỉ thuyết giảng cho người muốn nghe và hàng đệ tử mà thôi ? Nếu Phật Thích Ca không làm vậy , thì hàng đệ tử út ít của Ngài nên noi gương tốt đẹp là "vào rừng , ngồi một mình " và tu tập , không có chỗ nào cho sự đôi chối .

Khi chưa xong thì ít nhất cũng có 3 lần ổng đổi cách tu.  Theo đó mà suy ra thì ổng cũng phải có phân tích này nọ để so sánh cách tu nào là rốt ráo nhất.  Xong rồi thì cần gì ổng phải tranh chấp với ai, tự ai tu theo ổng thành công là đủ quảng cáo cho cách của ổng rồi.  Cách này gọi là truyền tiêu đó mà  ;D

BY

#16
Mến chào wanwien,

Nghe kể rằng , Thái Tử Sidharta lìa gia đình và đi tìm Giải Thoát khỏi Sanh Lão Bệnh Tử . Ban đầu Thái Tử tu tập pháp môn thời đó , và sau khi người dạy cho Thái Tử biết là Thái Tử đã đến được chỗ cao nhất trong pháp môn , thì Thái Tử suy gẫm lúc nầy và thấy rằng , những gì đạt được do sự tu tập lúc đó không có giải quyết điều Thái Tử đi tìm , tức là sự tu tập không CHẤM DỨT Sanh Lão Bệnh Tử .

Vì những cách tu tập học và thực hành không đưa đến kết quả là CHẤM DỨT Sanh Lão Bệnh Tử , Thái Tử rời bỏ các môn pháp đó .  Rồi Thái Tử ngồi một mình dưới cội bồ đề , và dần dà tự tìm ra phương pháp thực hành đưa đến kết quả là CHẤM DỨT Sanh Lão Bệnh Tử .

Đức Phật Thích Ca thuyết giảng và chỉ dạy phương pháp để CHẤM DỨT Sanh Lão Bệnh Tử . Nghe kể rằng , Đức Phật Thích Ca có nhiều thần thông và nhiều khả năng độ chúng sanh nhưng khi chỉ dẫn Tỳ Kheo và các hàng đệ tử tu tập , thì Ngài chỉ dẫn nắm lá trong tay hay là con đường ngắn nhất đưa đến CHẤM DỨT Sanh Lão Bệnh Tử .

Wanwien viết :
Trích dẫnKhi chưa xong thì ít nhất cũng có 3 lần ổng đổi cách tu.  Theo đó mà suy ra thì ổng cũng phải có phân tích này nọ để so sánh cách tu nào là rốt ráo nhất.

Không biết cái tâm trí của Thái Tử Sidharta nghĩ gì . Theo hành động của Thái Tử mà suy đoán thì , từ đầu chí đến Niết Bàn , dường như mục đích của Thái Tử hoàn toàn không thay đổi , võn vẹn chỉ là :
"Tìm đạo và phương pháp CHẤM DỨT Sanh Lão Bệnh Tử ."

BY .

steelich

Xin chú Tibu cho con hỏi là con ngồi thiền, niệm phật a di đà trong đầu thì nên định tâm ở đâu, câu niệm hay điểm đen trước mặt? Có cần niệm ngày đêm trong đầu hay không? Nếu ngồi học thì làm sao vừa niệm vừa học bài? Nên niệm ra tiếng hay niệm thầm trong đầu? Niệm bao lâu một ngày thì đủ, 3 tiếng đồng hồ một ngày có đủ không? Con chưa quán được chấm đỏ thì nhìn vào chấm đỏ trên đầu tranh phật A Di Đà được không? Làm sao biết tín nguyện của mình đủ vãng sanh, nếu không đủ thì làm sao tăng tín nguyện lên? Xin cám ơn chú nhiều?

hstd

Trích dẫn từ: steelich trên Th10 17, 2009, 07:38 PM
Xin chú Tibu cho con hỏi là con ngồi thiền, niệm phật a di đà trong đầu thì nên định tâm ở đâu, câu niệm hay điểm đen trước mặt? Có cần niệm ngày đêm trong đầu hay không? Nếu ngồi học thì làm sao vừa niệm vừa học bài? Nên niệm ra tiếng hay niệm thầm trong đầu? Niệm bao lâu một ngày thì đủ, 3 tiếng đồng hồ một ngày có đủ không? Con chưa quán được chấm đỏ thì nhìn vào chấm đỏ trên đầu tranh phật A Di Đà được không? Làm sao biết tín nguyện của mình đủ vãng sanh, nếu không đủ thì làm sao tăng tín nguyện lên? Xin cám ơn chú nhiều?
Hồi vào đây: ông hỏi người ta không hà!
Tibu có hỏi ông một câu:

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=774.msg5131#msg5131

Và ông chưa trả lời mà ông lại "làm việc" nữa là sao?

steelich

Nếu Steelich mà gặp trường hợp như trên thì sẽ hỏi anh chàng này có ngụ ý gì mà lại ăn bận như vậy trong nhà và có ý định làm gì, nếu anh ấy có ý định tốt mới nói chuyện tiếp, còn thấy điệu bộ có ý lừa gạt thì đuổi ngay ra khỏi nhà. Chú Tibu, nếu quả thật chú đã thông hiểu Phật Pháp ,thì mong chú tha thứ cho những sai lầm của kẻ phàm phu này, và trả lời cho con hiểu niệm phật thì nên như thế nào?

Tibu

Trích dẫn từ: steelich trên Th10 18, 2009, 10:32 PM
Nếu Steelich mà gặp trường hợp như trên thì sẽ hỏi anh chàng này có ngụ ý gì mà lại ăn bận như vậy trong nhà và có ý định làm gì, nếu anh ấy có ý định tốt mới nói chuyện tiếp, còn thấy điệu bộ có ý lừa gạt thì đuổi ngay ra khỏi nhà. Chú Tibu, nếu quả thật chú đã thông hiểu Phật Pháp ,thì mong chú tha thứ cho những sai lầm của kẻ phàm phu này, và trả lời cho con hiểu niệm phật thì nên như thế nào?
Hay lắm! Steelich đã phản ứng đúng cách, tuy rằng anh chàng này đã dọn dẹp căn nhà của Steelich rất là ngăn nắp, và không thèm ăn cắp những viên kim cương được vứt lăn lóc trong nhà.
Một người ... tốt như vậy và khả năng làm viêc cộng với cái tính không tham hiếm có này cũng bằng không! Anh chàng này bị đuổi cổ ra khỏi nhà chỉ vì một lý do là: Xâm nhập gia cư bất hợp pháp!

Tuy nhiên, Steelich nghĩ sao: Nếu trước đó vài giờ, Steelich gặp ngưòi bạn rất là thân ngoài đường, người bạn thân thiết này lại nói với Steelich rằng:
- - Ê! Mày đi đâu mà hốt ha hớt hải vậy? Tao định nói với mày là tao có thằng em nó ưa dọn dẹp lắm, và nó đang thất nghiệp! Tao thấy nó hơi xuống tinh thần, nên tao đã đưa cái chià khóa của nhà mày cho nó và nói nó qua nhà mày dọn dẹp ... cho khoay khỏa đi!

Thế là cũng anh chàng đó, vào nhà Steelich, cũng làm y chang như anh chàng kia. Chỉ có cái khác là:

Do được giới thiệu.

Thì dĩ nhiên, anh chàng đó được Steelich hỏi giấy và sau khi được xác nhận là em thằng bạn thân thì ...

Không những: Anh chàng đó được mời đi ăn phở mà lại còn được nhận vào làm việc trong nhà của Steelich với tính cách là người nhà (do cái tính không tham hiếm có trên đời). Và dĩ nhiên, với đức tính đó thì Steelich sẽ hỏi người đó là:
- - Với đức tính y chang như thằng anh của em thì em muốn anh trả cho em bao nhiêu thì em cứ nói Anh sẽ trả em như vậy đó!

Như vậy là anh em mình đã làm sáng tỏ một vấn đề quan trọng là:
Trong bất cứ chuyện gì! Người giới thiệu trở nên cực kỳ quan trọng! Không có người này, cho dù là mình có làm việc quần quật với năng xuất là 100% thì ... công lao đều xuống hố, bị mang tiếng và chắc chắn là bị đuổi cổ ra ngoài! Tuy rằng là mình đả làm việc cật lực, khiêm tốn, thật thà, không tham lam ... thì cũng được coi là một anh ăn trộm không hơn không kém.

Steelich cũng rơi vào tình trạng này ;D. Sẽ tìm cho ra phương pháp tu hành.
Hết

QUANGMINH

Chú sư phụ ơi cho con hỏi cái này, theo như cách nói của chú

\\

Như vậy là anh em mình đã làm sáng tỏ một vấn đề quan trọng là:
Trong bất cứ chuyện gì! Người giới thiệu trở nên cực kỳ quan trọng! Không có người này, cho dù là mình có làm việc quần quật với năng xuất là 100% thì ... công lao đều xuống hố, bị mang tiếng và chắc chắn là bị đuổi cổ ra ngoài! Tuy rằng là mình đả làm việc cật lực, khiêm tốn, thật thà, không tham lam ... thì cũng được coi là một anh ăn trộm không hơn không kém.

\\

THÌ : khi mình tu mà chưa có hoặc không có người hướng dẫn hoặc giới thiệu thì cho dù mà có chọn đúng pháp và chơi hết mình thì ..vẫn bị coi là..là trộm...pháp hả chú???

Nếu đúng như thế thì ông Thích Ca có bị coi là ...trộm pháp không ? vì pháp này là do ổng tự tìm ra mà ! hay là nói cái ông nào đó lần đầu tiên tìm ra cái pháp này thì sao???

Tibu

#22
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th10 19, 2009, 03:20 AM
Chú sư phụ ơi cho con hỏi cái này, theo như cách nói của chú

\\

Như vậy là anh em mình đã làm sáng tỏ một vấn đề quan trọng là:
Trong bất cứ chuyện gì! Người giới thiệu trở nên cực kỳ quan trọng! Không có người này, cho dù là mình có làm việc quần quật với năng xuất là 100% thì ... công lao đều xuống hố, bị mang tiếng và chắc chắn là bị đuổi cổ ra ngoài! Tuy rằng là mình đả làm việc cật lực, khiêm tốn, thật thà, không tham lam ... thì cũng được coi là một anh ăn trộm không hơn không kém.

\\

THÌ : khi mình tu mà chưa có hoặc không có người hướng dẫn hoặc giới thiệu thì cho dù mà có chọn đúng pháp và chơi hết mình thì ..vẫn bị coi là..là trộm...pháp hả chú???

Nếu đúng như thế thì ông Thích Ca có bị coi là ...trộm pháp không ? vì pháp này là do ổng tự tìm ra mà ! hay là nói cái ông nào đó lần đầu tiên tìm ra cái pháp này thì sao???
Chà! Chắc là phải đi tìm ổng mà hỏi quá hehehehe. Vào thơì cách đây trước 2500 năm, trên Trái Đất này: Chưa có chữ Phật theo đúng chất lượng và kỹ thuật.

Tuy nhiên, như phần chủ trương của Hoasentrenda đã bàn tới là: Chỉ có những tu sĩ đã để lại một thể xác tại Trái Đất này  thì mới có thể vào đây mà chôm phương pháp về tập thì không có sao cả.

Nói bỏ lại một thể xác là nói đến "Toàn Thân Xá Lợi" đó.

steelich

Chú Tibu ơi, hay là như vầy. Mình có thể liên lạc trực tiếp qua e-mail được không chú, hay mình có thể gặp tận mặt được không. Chú đừng ngại gì cả, cháu chỉ là sinh viên thôi, nhưng cháu thật lòng muốn cha mẹ cháu được thóat khỏi luân hồi nên mới tìm thầy học đạo như vậy. Cháu nghĩ chú cháu mình có thể gặp mặt được, hoặc chat yahoo messenger cũntg được rồi, xin chú thương cháu mà cho cháu gặp mặt, cháu thật lòng muốn thấy một vị a-la-hán sẽ như thế nào. Cám ơn chú nhiều.

Tibu

Trích dẫn từ: steelich trên Th10 19, 2009, 06:02 PM
Chú Tibu ơi, hay là như vầy. Mình có thể liên lạc trực tiếp qua e-mail được không chú, hay mình có thể gặp tận mặt được không. Chú đừng ngại gì cả, cháu chỉ là sinh viên thôi, nhưng cháu thật lòng muốn cha mẹ cháu được thóat khỏi luân hồi nên mới tìm thầy học đạo như vậy. Cháu nghĩ chú cháu mình có thể gặp mặt được, hoặc chat yahoo messenger cũntg được rồi, xin chú thương cháu mà cho cháu gặp mặt, cháu thật lòng muốn thấy một vị a-la-hán sẽ như thế nào. Cám ơn chú nhiều.
A La hán thì có Thầy Thông Lạc. Đà Lạt thì có anh Sơn. Cháu muốn đi gặp thì cứ đi.

Nhí tìm ra pháp môn là Tịnh Độ và quán cái chấm đỏ.
Hết

lotusviet

Thỉnh thỏang thấy những câu hỏi của Steelich thấp thóang ý của lotusviet.
Nhiều khi mình gặp một người tu tập tốt, năng lượng của họ sẽ truyền cho mình và sự tu tập của mình sẽ mau tinh tấn.
Ví như ngồi cạnh một sát thủ mình cảm thấy lạnh người , nhưng ngồi cạnh một người hiền từ mình cảm thấy bình yên.
Chắc một ngày không xa Lotusviet sẽ lên Đà lạt  ...
Steelich ơi , cháu đã có đề mục rồi thì hãy ngồi xuống đi va an trú chánh niệm đi. Đừng nôn nóng , cô còn nôn nóng hơn cháu nhiều . Khi cô đọc trang web này , lúc đó tâm trạng cô buồn lắm . Hòan cảnh cô cũng rât là nhiều thử thách. Nhưng rồi cô đã ngồi xuống thật an, thật vững bắt đầu lại từ đầu . Cô không sợ muộn thì cháu không có lý do gì phải vội vàng . Một khi cháu đã ngồi yên thì cháu sẽ tu tinh tấn mau hơn cô nhiêu lắm.
Cầu mong sự an lạc thảnh thơi đến với cháu.
Cấu mong cho tất cả mọi người tu tập tinh tấn để có gì thì...trợ duyên cho Lotusviet nhé

steelich

Chú Tibu ơi cháu có điều tra về thầy Thích Thông LẠc thì thấy thầy ấy chối bỏ kinh đại thừa và các Tổ, vậy liệu thật sự thầy ấy có đắc quả A La Hán không? Chú có thấy thầy ấy đắc quả không? Cháu vẫn muốn gặp chú Tibu hoặc các Nhí tận mặt để học hỏi. Tiện thể xin hỏi luôn niệm Phật có phải ngày đêm trong đầu không chú? Làm sao niệm Phật khi làm việc và học bài? Cám ơn.

Tibu

#27
Trích dẫn từ: steelich trên Th10 21, 2009, 01:11 PM
Chú Tibu ơi cháu có điều tra về thầy Thích Thông LẠc thì thấy thầy ấy chối bỏ kinh đại thừa và các Tổ, vậy liệu thật sự thầy ấy có đắc quả A La Hán không? Chú có thấy thầy ấy đắc quả không? Cháu vẫn muốn gặp chú Tibu hoặc các Nhí tận mặt để học hỏi.
Thầy Thông Lạc có bàn trong này nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=792.msg4814#msg4814
Gặp tớ thì khó: Tớ ở bên Mỹ, Utah. Nhí thì bên Utah có 3 Nhí. Còn ở Việt Nam thì có anh Sơn ở Đà Lạt, tất cả Nhí thì còn nhỏ xíu, học chưa xong tiểu học! Mình mà hỏi thì tụi nó không có đủ chữ để mà trả lời. Thì gặp để làm gì?

Có đi gặp thì gặp anh Sơn.
Nhưng để có chất lượng thì nên soạn trược những câu hỏi trên tờ giấy đàng hoàn, chớ không thôi: Khi gặp là quên ngay lập tức.

Gặp tận mặt để làm gì? thì cao lắm là ôm hôn thấm thiết ba lần, còn hỏi thì cũng chừng đó.

Khác là tibu già rồi, hồi còn Cô Ba Hột Nút thì tibu còn trẻ nên tibu còn sức để hát xiệc chơi cho vui! Nhưng nay đã già rồi! Còn lên mạng làm ăn như vậy là hay lắm rồi! Vì tim nó ngưng lúc nào cũng được hết á! hehehehe
Trích dẫnTiện thể xin hỏi luôn niệm Phật có phải ngày đêm trong đầu không chú? Làm sao niệm Phật khi làm việc và học bài? Cám ơn.
Hai câu trên là dân chuyên nghiệp mới làm được. Mới tập thì chấm đỏ mà hiện ra bằng đầu đủa là ... khờ me luôn đó.
Hết

steelich

Vậy chú Tibu cho cháu địa chì e-mail để cháu liên lạc được không? Và cho cháu hỏi khi niệm phật thì nên định tâm ở nơi đâu, trước mặt hay câu niệm? Chú nói an trú trong chánh niệm là quán cho ra cái hình mình cử động, nhưng khi cháu thử trụ tâm ở những họat động của mình thì thấy tâm nhẹ nhàng, không còn lọan động, vậy phải chăng đó không phải là "an trú trong chánh niệm"? Nếu cần qúan thì người chưa quán được làm sao an trú trong chánh niệm? Cám ơn chú nhiều.

tnt

Trích dẫn từ: steelich trên Th10 23, 2009, 04:40 PM
Vậy chú Tibu cho cháu địa chì e-mail để cháu liên lạc được không? Và cho cháu hỏi khi niệm phật thì nên định tâm ở nơi đâu, trước mặt hay câu niệm? Chú nói an trú trong chánh niệm là quán cho ra cái hình mình cử động, nhưng khi cháu thử trụ tâm ở những họat động của mình thì thấy tâm nhẹ nhàng, không còn lọan động, vậy phải chăng đó không phải là "an trú trong chánh niệm"? Nếu cần qúan thì người chưa quán được làm sao an trú trong chánh niệm? Cám ơn chú nhiều.
Bạn là người đi về Tịnh độ thì có mấy bài này cần ngâm giấm ý quên ngâm cưú nè !
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=299.0
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=777.0
Và đọc thêm phần này để biết An Trú Chánh Niệm là sao ? Và nên định tâm ở đâu thì đúng.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=328.0