"Cái thật bao giờ cũng có sức Quyến rũ"(Bảo Ninh)Những thông tin về hiện tượng "Con người trước giờ Lâm chung" được viết qua "
Tử Thư Tây Tạng" và "
Tử Thư Ai Cập" (Thư cho người Chết)
tràng giang đại hải bởi nhiều dịch giả khác nhau và từ đó tạo nên một luồng sóng mới trong chợ trời tâm linh Phật Giáo VN! Đi đâu mình cũng nghe
Bà con bú xu bá xa bàn về "Cận Tử Nghiệp". Vào Google thì hà rằm những bài thuyết giãng của các Thầy về cận tử nghiệp, và từ đó đi đâu cũng
thấy máy niệm Phật tự động bán chạy như tôm tươi ở các Chùa chiền. (Rn củng sắm 2 cái !

) Yên tâm! Bảo hiễm sức khõe.
Cái điều then chốt ở đây là người ta nói về nổi sợ hãi trước khi chết và sự tái sinh sau đó. Ở đây có hai hiện tượng để bàn: Giãi thoát và Nghiệp! Sau
đó là phương pháp di chuyễn về miền đất hứa (muôn thủa). Không biết là đầu mình có đất không chứ đọc xong cũng cứ lù tù mù chàng hãng ngã
ba đường. Vì:
Thứ nhất: cái kinh nghiệm mình chưa trãi qua, và
Thứ nhì: các kinh nghiệm (thấy) của các Đạo sư chết đi sống lại thì hoàn toàn khác nhau.
Các Đạo sư diễn đạt nhiều về những linh ảnh, ánh sáng sau cửa Tử để hướng dẫn cách di chuyễn về cõi nhiệm mầu, khi nói về những hình ảnh ghê
rợn thì lướt qua cho xong chuyện và cho là ảo ảnh, khuyên đừng để ý đến nó.
Ở đây có một sự dối lòng! Dối cũng có thể vì kinh nghiệm tu chứng chưa đến mà thiện chí chạy trước!
Dối cũng có thể vì sợ hãi sự thật xấu xa, lúc nào cũng lẫn tránh (tội lỗi)! Và câu hỏi là:
"
Tại sao họ không thể nói lên được sự thật như anh Hai ?" Một sự thật sau cửa tử mà chỉ qua một bài Pháp ngắn ngủi chưa đầy 20 phút,
người ta có thể chấm dứt sự nghi ngờ về "Giãi thoát" và không chạy trốn trước sự thật! (dĩ dãng dơ dái dễ dầu dì dấu diếm)
Bài Pháp này quá độc đáo!, Rn đề nghị TBTS nên đưa lên youtube cho làng Mít hưỡng sái, dứt điễm mối nghi (Bên kia cửa tử)
Rn
(Trước hết phải cho tbts xin mạn phép được trình bày lại bài của Rn tí để cho bà con đọc cho đã nha, hehehe ...
)Đọc xong những lời nhiệt tâm của Ruồi Nhựa thì tbts chỉ biết nói ... Hay, Hay wá !!!

Đúng là " Đồng Thanh Tương Ứng " và giờ thì vế thứ hai
không cần thiết là " Đồng ý tương cầu " nữa, mà phải là " Đồng Tu Đồng Thành Tựu " đó nha ... hahaha !!!

Hỏi thiệt ... Bộ Rn mới sắm được
cái màn tivi mới 3D (tinh thể lỏng) hay bộ cảm ứng mới được " upgrade " lên hay sao mà nhạy dữ vậy trời !
Khi bắt tay vào mục "
Pháp Âm " này thì tbts có chia ra làm 4 giai đoạn đại khái như sau:
1. Thực tập đọc và làm quen với những kỹ thuật (tối thiểu) liên quan cùng những phần mềm chuyên dụng trong lãnh vực Audio v.v...
2. Nhanh chóng nâng cao kỹ năng đọc v.v... và chất lượng âm thanh ở mức chấp nhận được và bắt đầu việc xin giấy phép để đưa lên Diễn Đàn
cùng kêu gọi sự tham gia của tất cả anh chị em đồng tu, đồng làm việc (đương nhiên là với hy vọng là sẽ đồng thành tựu nữa) hehehe ...
3. Chuyển Âm càng nhiều càng tốt những bài Pháp cốt lõi của Pháp Môn của anh Hai và chuyển qua những trang " Đọc sách online cho người Mù "
và you tube là một trong những không gian không thể thiếu. Và càng nhiều càng tốt bất cứ nơi nào có thể có được.
4. Hoàn thiện kỹ năng chuyển âm và chất lượng âm thanh (tiêu chuẩn chuyên nghiệp) và đưa vào CDs và lúc này thì " Tùy duyên " và đa dụng v.v...
Cảm ơn Ruồi Nhựa nhiều lắm, thực tình thì tbts vốn vẫn thích cái kiểu trào phúng của Rn hahaha ... Nó " down to earth " và nó dễ mến sao đó hehehe ...
tbts nhất định sẽ làm bài mẫu (vì mình không thể post những files mp3 lên you tube) và
hình cô gái ngồi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì
không thể thiếu trong đoạn (.flv) ấy rồi đó (hình này
chính là ý của anh Hai đề nghị chuyển sang, từ ý niệm nguyên thủy của hình ảnh người đàn
ông đang ngồi ATCNĐTM mà tbts đã post lên lần đầu tiên hahaha ... Thú vị ha? ...

)
tbts nghĩ thế này, trong " sắc, thanh, hương, vị, xúc, Pháp " thì chỉ có " sắc và thanh " là tiếp được Pháp mà thôi? Như vậy "
Sắc " thì vừa nhìn hình
người ngồi tập trung hành Pháp " An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt " và "
Thanh " thì lại nghe Pháp của anh Hai thì còn gì bằng nhỉ? Thử hỏi một
người mà chỉ có được cái thiện duyên nhỏ này thôi, thì không biết là họ đã tiết kiệm được bao nhiêu kiếp làm người mà tu tập rồi nhỉ? Với anh chị em
mình ở hoasentrenda thì đó cũng là sự chia sẻ hết mức mà mình có thể làm được, của một cư sĩ phải không Ruồi Nhựa ... hehehe ...

Và đương nhiên sau khi xong mẫu này thì tbts lại xin ý anh Hai trước khi post lên you tube, vì đây là một trong những chốn phức tạp nhất hiện nay, nó
là nơi của " Thượng vàng hạ cám ", của " Thương trường sát phạt " và như Ruồi Nhựa đã nói: " Chờ trời Tâm Linh ". Vậy khi chúng ta đưa một Pháp
Môn quí hiếm này lên, thì liệu nó có làm rẻ rúm đi cái giá trị vô giá của nó không? Vì ở một góc độ khác thì " cái quí hiếm chính là cái khó tìm? ". Rồi sẽ dấy
lên 2 nhóm ủng hộ và không, cũng như là những cái tự nhiên nhất xảy ra trong cái thế giới Nhị Nguyên này vậy? Tất cả chúng ta đều không thấy rõ và
không biết và chi có anh Hai mới là người Thấy và quyết định mà thôi.

Riêng cá nhân tbts thì rất muốn đưa lên you tube vì cho dù thế nào thì nó cũng sẽ là những cái phao, cứu vớt rất nhiều và nhiều những Tâm Thức đã và
đã vẫn bơi trong biển khổ mênh mông vô bờ bến, và đang đi " Tầm Sư " như tabàtầmsư vậy. Và cuối cùng thì, nếu nó đã là một chiến Thuyền để cứu vớt
chúng sinh thì sao lại không chơi? hahaha ...

... !!!
Thân mến!