Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:42 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Hồi Hướng  (Đọc 13956 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hstd
Global Moderator
*****

Bài viết: 217


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hstd Global Moderator
vào lúc: 28-07-2012, 06:57 AM

Anh Vĩ (ttvi) vẫn đang tiếp tục điều trị, xin bà con cùng hồi hướng cho ttvi!!!  
Cảm ơn bà con!!!

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 05-08-2012, 05:37 PM

Tình hình hoasentrenda năm nay và những năm tới việc hồi hướng công đức tu hành sẽ rất là sôi nổi.
Những bà con sau đây đang ở vào tình trạng cần sự hồi hướng:
1. Ông Ngoại của Bé Hạt Tiêu
2. Anh Vĩ (Canada)
3. Mẹ của dunghy
4. Mẹ của anh Tuấn (Pháp danh Minh Tú)
5. Cô của Kimthien

Và còn nhiều người nữa.
 
Xin bà con có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu.

Nên theo gương nhà BHT, cả nhà gắng tập luôn.
Nhà anh Vĩ cả nhà đã tập cách đây gần hai năm.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #2 vào lúc: 07-08-2012, 08:00 AM

Em trai của Tiểu Liên Hoa mới vừa mổ xong ngày hôm nay,nghe nói cũng hơi nặng,cần sự hồi hướng của bà con.
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #3 vào lúc: 07-08-2012, 08:48 AM

Sau ca mổ không thành công lắm vào buổi sáng nay. Thì 7 tiếng đông hồ sau  em lại phải mổ cấp cưu lại vì vết mổ không cầm máu được, và không khâu được vết mổ. Hiên tại vẫn đang theo dõi và điều trị tích cực. Nhưng em đã từ cửa tử quay trở về với đề mục ngọn lửa rồi ạ
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #4 vào lúc: 07-08-2012, 09:22 AM

Sau ca mổ không thành công lắm vào buổi sáng nay. Thì 7 tiếng đông hồ sau  em lại phải mổ cấp cưu lại vì vết mổ không cầm máu được, và không khâu được vết mổ. Hiên tại vẫn đang theo dõi và điều trị tích cực.
Nhưng em đã từ cửa tử quay trở về với đề mục ngọn lửa rồi ạ

Cậu bé này cũng giỏi nhỉ: "từ cửa tử quay về với đề mục ngọn lửa rồi, thật đáng khen, đáng phục.
Lúc nguy nan như vậy mà "biết tự thương mình mà tập" - như lời Thầy đã dạy, như thế thì quá hay rồi.

Chuyện gì có đến nữa như ở lại hay đi thì cũng không đáng sợ, đáng tiếc nữa.

Chúc 2 chị em sớm vượt qua khó khăn này.
Logged
Đá
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 100



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đá
Trả lời #5 vào lúc: 07-08-2012, 09:50 AM

Sau ca mổ không thành công lắm vào buổi sáng nay. Thì 7 tiếng đông hồ sau  em lại phải mổ cấp cưu lại vì vết mổ không cầm máu được, và không khâu được vết mổ. Hiên tại vẫn đang theo dõi và điều trị tích cực. Nhưng em đã từ cửa tử quay trở về với đề mục ngọn lửa rồi ạ

Smiley Smiley Smiley
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #6 vào lúc: 07-08-2012, 10:10 AM

Sau ca mổ không thành công lắm vào buổi sáng nay. Thì 7 tiếng đông hồ sau  em lại phải mổ cấp cưu lại vì vết mổ không cầm máu được, và không khâu được vết mổ. Hiên tại vẫn đang theo dõi và điều trị tích cực.
Nhưng em đã từ cửa tử quay trở về với đề mục ngọn lửa rồi ạ

Cậu bé này cũng giỏi nhỉ: "từ cửa tử quay về với đề mục ngọn lửa rồi, thật đáng khen, đáng phục.
Lúc nguy nan như vậy mà "biết tự thương mình mà tập" - như lời Thầy đã dạy, như thế thì quá hay rồi.

Chuyện gì có đến nữa như ở lại hay đi thì cũng không đáng sợ, đáng tiếc nữa.

Chúc 2 chị em sớm vượt qua khó khăn này.
Đúng rồi, thân này là vô thường, nói chung có chết hay không thì không đáng sợ. Có điều là xem cái thân của mình nó tồn tại có giúp ích gì cho người khác không. như bây giờ cái thân thể của chị Tiểu Liên Hoa  hay các vị tu sĩ cao cấp khác (Thầy hay Nhí thì không phải nói rồi  Grin) cái thân này là rất quý rồi, là phương tiện giúp ích cho chúng sinh. Chứ giờ đệ mà bệnh thì xin phép là "cho đi luôn" trình độ kém chả giúp gì được cho ai, đi luôn cho đỡ chật đất  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Thùng rác
Thành viên


Bài viết: 9


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Thùng rác
Trả lời #7 vào lúc: 07-08-2012, 10:57 AM

Đúng rồi, thân này là vô thường, nói chung có chết hay không thì không đáng sợ.
...
Chứ giờ đệ mà bệnh thì xin phép là "cho đi luôn" trình độ kém chả giúp gì được cho ai, đi luôn cho đỡ chật đất

Giúp được chứ, "lớn" giúp chuyện lớn, "nhỏ" giúp chuyện nhỏ! Nhiều cái nhỏ, sẽ thành cái lớn. Giả sử chuyện hồi hướng: trong diễn đàn có rất nhiều người còn ở cận định, tâm lực yếu, nếu một người như thế mà hồi hướng thì cũng như một giọt nước. Nhưng mọi người đều đồng lòng và muốn hồi hướng, thì có 1 cơn mưa rồi?
Mỗi người đều có một giá trị riêng, khi mình mang hết tâm mình ra giúp người khác, có thể không mang lại cái gì to tát, nhưng hành động như vậy chẳng phải tâm một vị "tiểu bồ tát" rồi sao?

"Chứ giờ đệ mà bệnh thì xin phép là "cho đi luôn" trình độ kém chả giúp gì được cho ai, đi luôn cho đỡ chật đất"
Bạn đừng xài xể cái tâm mình, vô tình làm nó yếu đi đó.

Thầy cũng có nói rồi:
Xin bà con có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu.

Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #8 vào lúc: 07-08-2012, 07:38 PM

Sau ca mổ không thành công lắm vào buổi sáng nay. Thì 7 tiếng đông hồ sau  em lại phải mổ cấp cưu lại vì vết mổ không cầm máu được, và không khâu được vết mổ. Hiên tại vẫn đang theo dõi và điều trị tích cực.
Nhưng em đã từ cửa tử quay trở về với đề mục ngọn lửa rồi ạ

Cậu bé này cũng giỏi nhỉ: "từ cửa tử quay về với đề mục ngọn lửa rồi, thật đáng khen, đáng phục.
Lúc nguy nan như vậy mà "biết tự thương mình mà tập" - như lời Thầy đã dạy, như thế thì quá hay rồi.

Chuyện gì có đến nữa như ở lại hay đi thì cũng không đáng sợ, đáng tiếc nữa.

Chúc 2 chị em sớm vượt qua khó khăn này.
Đúng rồi, thân này là vô thường, nói chung có chết hay không thì không đáng sợ. Có điều là xem cái thân của mình nó tồn tại có giúp ích gì cho người khác không. như bây giờ cái thân thể của chị Tiểu Liên Hoa  hay các vị tu sĩ cao cấp khác (Thầy hay Nhí thì không phải nói rồi  Grin) cái thân này là rất quý rồi, là phương tiện giúp ích cho chúng sinh. Chứ giờ đệ mà bệnh thì xin phép là "cho đi luôn" trình độ kém chả giúp gì được cho ai, đi luôn cho đỡ chật đất  Cheesy Cheesy Cheesy
Nói chung là khi nào rơi vào hoàn cảnh trên mới biết đá biết vàng. Chứ bình yên, lành lặn thì... Lời nói khoa thuyết phục lắm.
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #9 vào lúc: 07-08-2012, 07:39 PM

Sau ca mổ không thành công lắm vào buổi sáng nay. Thì 7 tiếng đông hồ sau  em lại phải mổ cấp cưu lại vì vết mổ không cầm máu được, và không khâu được vết mổ. Hiên tại vẫn đang theo dõi và điều trị tích cực. Nhưng em đã từ cửa tử quay trở về với đề mục ngọn lửa rồi ạ
Chúc em chị nhanh hings hồi phục:)
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #10 vào lúc: 07-08-2012, 07:45 PM

Thùng Rác nói đúng lắm!
TCH nè,người ta là dân có nghề,người ta đang chiến đấu mệt mỏi với ác nghiệp mà đọc bài này của ông thì người ta sẽ nghỉ sao đây?
Thử tưởng tượng ác nghiệp nó quần te tua một người không có nghề thì sẽ ra sao?Ở đó mà nói dóc;cái này gọi là :chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ!
Ông nói ông sống chi cho chật đất thì ông tu để làm cái gì???
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #11 vào lúc: 07-08-2012, 08:19 PM

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.
« Sửa lần cuối: 09-08-2012, 05:54 AM gửi bởi bongsen »
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #12 vào lúc: 07-08-2012, 09:32 PM

Thùng Rác nói đúng lắm!
TCH nè,người ta là dân có nghề,người ta đang chiến đấu mệt mỏi với ác nghiệp mà đọc bài này của ông thì người ta sẽ nghỉ sao đây?
Thử tưởng tượng ác nghiệp nó quần te tua một người không có nghề thì sẽ ra sao?Ở đó mà nói dóc;cái này gọi là :chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ!
Ông nói ông sống chi cho chật đất thì ông tu để làm cái gì???

 Vâng cháu biết là người ta là dân có nghề thì cháu mới nói "Có điều là xem cái thân của mình nó tồn tại có giúp ích gì cho người khác không. như bây giờ cái thân thể của chị Tiểu Liên Hoa  hay các vị tu sĩ cao cấp khác (Thầy hay Nhí thì không phải nói rồi  Grin) cái thân này là rất quý rồi, là phương tiện giúp ích cho chúng sinh." ở đây cháu nể phục "em đã từ cửa tử quay trở về với đề mục ngọn lửa" là người tu giỏi và anh có khả năng giúp cho nhiều người khác.
 Thử tưởng tượng ác nghiệp nó quần te tua một người không có nghề thì sẽ ra sao? theo cháu nghĩ ác nghiệp nó quần te tua thì còn sợ, chứ mà chết được luôn thì sướng quá, nó nghấp ngoải mới là khổ.
 "Ở đó mà nói dóc" cháu không nói dóc mà đó là cháu xác định tư tưởng sẵn. Sinh, lão, bệnh, tử là điều tất yếu. Đức Phật cũng nói qua nhiều rồi, thiết nghĩ người tu sĩ mà còn có tư tưởng sợ chết thì...hài quá,làm trò cười cho thiên hạ à.
 " Ông nói ông sống chi cho chật đất thì ông tu để làm cái gì???" Còn sống ngày nào thì tu ngày đó, lúc nào đến số chết thì chết thôi.
  "Thùng Rác nói đúng lắm!" Vâng cháu thừa nhận Thùng Rác nói đúng, và cháu xin nhận lỗi vì có cái tư tưởng "yếm thế" và "ích kỷ" vì cái tâm lý chết là được các Nhí độ lên Tịnh Độ cho nó sướng, cháu xin nhận cảnh cáo vì là 1 người lính đang chiến đấu trên chiến trường mà cứ nghĩ muốn về nhà cho thật sớm. Tinh thần chiến đấu không bằng được các bạn.

Logged
Tiểu LuBu
Thành viên


Bài viết: 80


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu LuBu
Trả lời #13 vào lúc: 07-08-2012, 10:42 PM

   Hiện tại Em của TLH đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng do vết mổ vẫn rỉ máu chưa khâu được nên còn phải theo dõi diễn biến. TLH sống trong hoàn cảnh: Bố thỉnh thoảng vẫn phải thở máy, Mẹ thường xuyên ốm đau, giờ Em trai lại phải mổ nên TLH đang phải gồng mình chịu trận trên mọi phương diện, ACE chỉ biết động viên thôi chứ không làm gì được. Mọi người cứ theo lời Thầy "có bao nhiêu chơi bấy nhiêu " nhé
Logged
Tuệ Phúc
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 224


Giới - Định - Tuệ


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tuệ Phúc
Trả lời #14 vào lúc: 07-08-2012, 11:26 PM

Thực sự không biết phải nói gì nữa... chị TLH nhiều nghiệp quá! Em chả có gì nhiều... nhưng nguyện xin cố hết mình...
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #15 vào lúc: 08-08-2012, 03:51 AM

Trích dẫn từ: TCH link=topic=9443.msg38891#msg38891 date=1344396747

[/quote
 Vâng cháu biết là người ta là dân có nghề thì cháu mới nói "Có điều là xem cái thân của mình nó tồn tại có giúp ích gì cho người khác không. như bây giờ cái thân thể của chị Tiểu Liên Hoa  hay các vị tu sĩ cao cấp khác (Thầy hay Nhí thì không phải nói rồi  Grin) cái thân này là rất quý rồi, là phương tiện giúp ích cho chúng sinh." ở đây cháu nể phục "em đã từ cửa tử quay trở về với đề mục ngọn lửa" là người tu giỏi và anh có khả năng giúp cho nhiều người khác.
 Thử tưởng tượng ác nghiệp nó quần te tua một người không có nghề thì sẽ ra sao? theo cháu nghĩ ác nghiệp nó quần te tua thì còn sợ, chứ mà chết được luôn thì sướng quá, nó nghấp ngoải mới là khổ.
 "Ở đó mà nói dóc" cháu không nói dóc mà đó là cháu xác định tư tưởng sẵn. Sinh, lão, bệnh, tử là điều tất yếu. Đức Phật cũng nói qua nhiều rồi, thiết nghĩ người tu sĩ mà còn có tư tưởng sợ chết thì...hài quá,làm trò cười cho thiên hạ à.
 " Ông nói ông sống chi cho chật đất thì ông tu để làm cái gì???" Còn sống ngày nào thì tu ngày đó, lúc nào đến số chết thì chết thôi.
  "Thùng Rác nói đúng lắm!" Vâng cháu thừa nhận Thùng Rác nói đúng, và cháu xin nhận lỗi vì có cái tư tưởng "yếm thế" và "ích kỷ" vì cái tâm lý chết là được các Nhí độ lên Tịnh Độ cho nó sướng, cháu xin nhận cảnh cáo vì là 1 người lính đang chiến đấu trên chiến trường mà cứ nghĩ muốn về nhà cho thật sớm. Tinh thần chiến đấu không bằng được các bạn.


Gửi bạn TCH:

Bạn TCH nói ra vậy cũng chẳng có gì là sai cả, đó chỉ là lời tâm sự thật lòng khi nghĩ đến cái bệnh khổ.

Vì trình độ mình đang có nó mới ở mức sơ cơ nên làm mình hơi hoảng khi tưởng tượng nếu bị ốm đau khủng khiếp như em của TLH, thì sẽ thế nào. Tư tưởng mình giao động khi đau quá kêu lên muốn chết đi....cũng là chuyện bình thường.
Chúng ta nên động viên nhau, san sẻ kinh nghiệm thực tế cho nhau hơn là ....nghiến nhau bằng lời.
Ai chả biết muốn sống khỏe để tu.
Mình không giỏi nghề nhiều như Thầy, các Nhí, và các bạn khá giỏi khác thì mình cũng có "bí kíp" tuyệt chiêu ATCNTĐM chứ không à.
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, như bạn Thùng rác đã nói đó.
Vậy muốn vẫn nhớ con đường tu mình đang đi, vẫn cố gắng an trú chánh niệm vào đề mục trước mặt được thì phải tập đều đều chăm chỉ hàng ngày, nhớ nằm lòng chuyện tu là số 1 kẹp theo bí kíp... thì mới không bị cảnh "quay mặt đi".

Đã khi nào trong số các bạn bị ốm, không thở được, chỉ có thể ngáp ngáp để lấy hơi vào như con cá, rồi cứ lịm đi chưa???. Khắp người đau đớn, không làm gì được.
Cũng muốn "chết" đi lắm, nhưng chưa đến lúc thì....dễ gì mà đi. Rồi thân thể lại lục đục hồi phục lại.

Nhưng nếu coi những lần gần chết đó như mình đang tập sự đón nhận cái chết hẳn thì cũng có ích lắm.
Nhìn xung quanh chẳng muốn cầm nắm cái gì, chẳng muốn nghe cái gì, chẳng muốn "quản" cái chuyện gì nữa... vì yếu quá rồi, thều thào rồi, chẳng thể làm gì được rồi, thì mới thấm thía và tự nhắc mình: Này, người tu hành, bạn đừng có như người ngây thơ, đi vào rừng mơ, tìm bắt con tưởng bở nữa, he he.
Con tưởng bở này gồm những suy nghĩ kiểu: cái này của tôi, người này của tôi, chuyện này phải theo ý tôi.....vốn là thói quen hoạt động của cái bản ngã thường tình ở đời. 

Cho nên, xin chia sẻ sự đồng cảm của tui với bạn TCH, và bạn nên suy nghĩ: "Cái thân mình nó tồn tại nó rất giúp ích cho chính mình ở kiếp này, chính mình phải tự cứu mình trước đã bằng cách "bơi" về nhà".
Phải động viên mình là may mắn thay bạn đã gặp được Cháp pháp dễ hiểu, dễ làm ở nơi đây, cần chăm chỉ đều đều để đồng tu hành, đồng thành tựu với ACE trên chùa này.
Và quá trình đó làm bạn trưởng thành, đương nhiên lúc đó bạn cũng sẽ rất có ích cho người khác nữa. Nhân lành thì quả lành mà.

Bạn TCH đã có những bài viết rất thật lòng, và chân tình với bạn bè, tui nhận thấy bạn là 1 bạn tốt, thật đấy.
 
Chúc bạn khỏe và vui vẻ, tu tập tốt.
Logged
2 Tí
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 285



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: 2 Tí
Trả lời #16 vào lúc: 09-08-2012, 02:05 AM

TCH được Thùng Rác, Lengoctao27 và cô Gacon đã thông tư tưởng rồi Wink Cheesy Grin vậy bạn cùng ACE chùa mình hồi hướng cho những bà con đang bị ác nghiệp dí nha bạn! Cái vụ hồi hướng này coi vậy mà hiệu quả lắm, Tí chỉ ở "Cận Định" thôi mà khi người thân bị bệnh, uống thuốc hoài lâu hết , Tí áp dụng thêm việc hồi hướng sau buổi công phu nữa thì thấy bệnh mau hết thấy rõ Grin Grin Grin Nhất là những khi tâm lực đang mức cao, quán thấy được khuôn mặt rõ ràng và vui nữa Cheesy Cheesy Cheesy.
Chúc TCH vui, tinh tấn và mau thành tựu Cheesy Grin
« Sửa lần cuối: 09-08-2012, 02:15 AM gửi bởi 2 Tí »
Logged
TCH
Thành viên


Bài viết: 53


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TCH
Trả lời #17 vào lúc: 09-08-2012, 03:28 AM

 Cám ơn mọi người đã quan tâm khuyên bảo và chia sẻ, TCH sẽ tận dụng thân thể, sức lực và thời gian để tu tập được tốt hơn  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #18 vào lúc: 09-08-2012, 04:44 AM

Con cũng tham gia ! dạo này con lừ đừ ghê !
Logged
Tiểu Liên Hoa
Thành viên


Bài viết: 318



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tiểu Liên Hoa
Trả lời #19 vào lúc: 09-08-2012, 05:00 AM

Em trai TLH đã qua nguy hiểm, tiến triển tốt lên nhiều. cả về sức khoẻ lẫn tu tập ( chắc do gấu rượt mà ) nên con xin cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và động viên con trong thời gian vừa qua, giờ mọi người lại tiếp tục công việc thường nhật thôi ạ.
Con xin cảm ơn !!!
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #20 vào lúc: 09-08-2012, 06:18 AM

Dạ, Thầy.
Hôm nay con đã quyết định thu xếp công việc, ngày mai vào viện Ký Sinh Trùng, xét nghiệm lại cho chắc ăn. Vì mấy ngày qua cái tư tưởng của con nó cứ tả hữu xung đột, tâm lý bất an... tại sao mình tu tập hoài mà cái thân này, ác nghiệp nó đến mà không thể thản nhiên được, thật là xấu hổ  Roll Eyes

Rồi hôm nay tình cờ con ngồi đọc được 2 bài trong tập tin số 3 Thầy viết, rồi con có suy nghĩ như sau:
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/79-tu-chet-bo-474
https://www.hoasentrenda.com/fp/Tap-Tin-III/78-nghiep-tac-y-473

Thật sự mình đã tu chết bỏ hay chưa? hay còn nhiều tác ý vô minh để rồi ác nghiệp cứ lần lượt kéo đến nó hành mình.  Huh
Rồi con lại suy nghĩ như thế này: Mình đang sống trong hiện tại, nhưng tư tưởng thì lúc nào cũng rong ruổi, nếu không suy nghĩ về quá khứ thì cũng toan tính cho tương lai.... Con chợt nhận ra là quá khứ như là giấc mộng, tương lai như là huyễn ảo... mà không biết tại sao mình cứ bám chấp vào nó... Rồi bất chợt những hình ảnh quá khứ là nguyên nhân để hiện tại cho con nhận hậu quả, từng chi tiết một hiện ra, dường như con cũng vừa đang nhớ lại mà tác ý xin lỗi và sám hối vậy...

Ôi cả cuộc đời này không lẽ chỉ là một màn kịch mà chỉ để thỏa mãn cái cơ thể này... Và nghiệp quả cứ theo sau như hình theo bóng... những cái chuyện mà mới đây vì vô minh con đã suy nghĩ, nói năng và hành động ngày hôm qua, thì hôm nay, ngay lúc này con đang phải trả giá.... và biết đâu trong cái vô minh hiện tại con lại sẽ tiếp tục trả giá... Tongue  :'( Angry

Rồi con quay lại tác ý đem tình thương, niềm vui... những cảm xúc nhỏ bé nhen nhóm từ trái tim... lan tỏa ra trước đề mục (ý con là cái chỗ con mường tượng chấm đỏ  Grin)... Thì con có cái cảm giác như thế này:... cuộc sống như vẫn chảy mãi, tiếp nối không ngừng, nhưng mình thì đứng lại, đồng cảm thương yêu vì hiểu được rằng, tất cả mọi người ai cũng giống như mình... cũng có những đau khổ... vì ác nghiệp...

Mong rằng tình thương ít ỏi của trái tim nhỏ bé này của con sẽ cùng với cả chùa HSTĐ sẽ làm ấm áp những kiếp sống đang đau khổ, cầu nguyện cả thế giới luôn an bình, hạnh phúc... con không biết phải nói sao cho hết ý, suôn câu nữa , hihi.
 Cheesy Cheesy Cheesy

Chúc cả nhà sức khỏe, và tai qua nạn khỏi.
A Di Đà Phật.  Grin
« Sửa lần cuối: 10-08-2012, 07:08 PM gửi bởi bongsen »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #21 vào lúc: 16-08-2012, 06:19 AM

Tình hình hoasentrenda năm nay và những năm tới việc hồi hướng công đức tu hành sẽ rất là sôi nổi.
Những bà con sau đây đang ở vào tình trạng cần sự hồi hướng:
1. Ông Ngoại của Bé Hạt Tiêu
2. Anh Vĩ (Canada)
3. Mẹ của dunghy
4. Mẹ của anh Tuấn (Pháp danh Minh Tú)
5. Cô của Kimthien

Và còn nhiều người nữa.
 
Xin bà con có bao nhiêu, chơi bấy nhiêu.

Nên theo gương nhà BHT, cả nhà gắng tập luôn.
Nhà anh Vĩ cả nhà đã tập cách đây gần hai năm.
Ông Ngoại của Bé Hạt Tiêu đã qua đời ngày hôm qua đời. Sẽ được BHT đưa lên trển sau khi Ông Ngoại gặp tất cả thành viên trong gia đình.
Logged
tam mien mat
Thành viên


Bài viết: 60


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tam mien mat
Trả lời #22 vào lúc: 16-08-2012, 01:26 PM

A Di Đà PHẬT.....
Xin "Chia vui" với gia đình Bé Hạt Tiêu.Chúc Bé Hạt Tiêu và Gia đình luôn khỏe mạnh và an lạc.A DI ĐÀ PHẬT.....
TMM
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #23 vào lúc: 16-08-2012, 07:43 PM

Trích dẫn
Ông Ngoại của Bé Hạt Tiêu đã qua đời ngày hôm qua đời. Sẽ được BHT đưa lên trển sau khi Ông Ngoại gặp tất cả thành viên trong gia đình.
Vậy là mừng cho Ông thoát khỏi sự đau đớn,và Ông có thể đi chơi với Bé Hạt Tiêu nữa
Mong Mẹ TNT,Bé Hạt Tiêu và gia đình giữ gìn sức khỏe nhe

Kính
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #24 vào lúc: 16-08-2012, 08:25 PM

          Gia đình VCL ,cũng xin "chúc mừng"  tnt - Bé hạt Tiêu và gia đình ........................
               
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.089 seconds với 20 câu truy vấn.