Sám hối

Sám hối

Chat Viber    Xem 386     5 năm trước

Sám hối

Đức Thiện tổng hợp 14-10-2018

………900   
Thầy ơi. Tối qua con mơ thấy dòng dòng chơi, rồi hình như ghé trường học. Ghé toilet công cộng của trường, có 3 cái, cái thứ 1 mở cửa bước vô thì bên tường bên kia trống trơn, cái thứ 2 có người, cái thứ 3 con bước vô thì y như có cảm giác đứng trên bờ vực vậy đó thầy, nhìn xuống thăm thẳm, lắc lư, con chóng mặt nhưng vẫn hỏng té, lấy lại được thăng bằng con ngồi xuống. Quay lại cửa toilet thì cửa cũng mở, con nhờ người bên ngoài (lạ hoắc) đóng dùm vì kg hiểu sao con tự đóng kg được. Người kia cũng kg giúp con được. Có người phá rối con, con tự vệ xử người đó luôn. Con không lo sợ gì hết đó Thầy.   

Hstd Thay Phuoc   
Cũng tạm được, sám hối được là mơ ''đi ị'' ''Đi ị'' mà có người lạ: Sám hối đã có người thông cảm với mình.  Tuy nhiên, việc tự vệ: chúng tỏ còn nhiều chuyện chưa dám nói thẳng ra. Ý là còn tự ái. Còn việc giữ được thăng bằng là hay lắm: Đó là công phu tu tập, trong lúc sám hối.  Chấm điểm: Có cố gắng, học trò trên trung bình. Tuy nhiên, vụ còn tự ái lại có 2 vấn đề: 
1. Đã hiểu thế nào là ''Ăn Ngay Nói Thật'' (do vậy mới có thể... thấy được cái bản tánh hay tự vệ của cái ''tự ái'' (ý là bản ngã) 
2. Còn tý sân.

……….900   
Dạ. Con cảm ơn Thầy. Con sẽ để ý hơn cái sân hận của mình. Ngay buổi chiều hôm qua con thấy con có sân khi trong lòng có trách người khác không cẩn thận, thì tối lại mơ thấy như vậy.

Hstd Thay Phuoc   
Trách người ta không cẩn thận: là không phải sân hận.   

1947
0.069055795669556 sec