
Y Dịch Lục Khí
Chat Viber Xem 334 5 năm trước
Y Dịch Lục Khí
Đức Thiện tổng hợp 30-10-2018
Hstd Timchansu
Thầy cho con hỏi. Khi huyệt đạo đang đóng, lúc này mình hơ hay ấn huyệt thì nó có tác dụng ra sao? Chuyện đóng và mở của huyệt đạo nó nói lên điều gì? Khi huyệt đang đóng mà mình hơ hay ấn thì nó có mở lại hay không?
Hstd Thầy Phước
Hễ mà đụng tới là nó có tác dụng ngay lập tức. Khi nó bắt đầu mở mà mình kích thích nó thì nó sẽ chết và sẽ dẫn theo nhiều huyệt khác cũng chết theo. Từ đó: Nhẹ thì xỉu. Nặng thì... Chết hihihi
Xác suất đụng đến tử huyệt coi như không có. Cho nên con cứ châm mà ít khi bị gì lắm! Cao lắm là chỉ xỉu cái đùng mà thôi!
Hstd Timchansu
Con hỏi chuyên sâu một tí, làm sao mình biết huyệt đang đóng hay mở. Không dùng máy dò thì mình có mẹo nào để biết không Thầy.
Hstd Thầy Phước
Dùng Tý Ngọ lưu trú của Y Dịch Lục Khí Học
Hstd Timchansu
Nếu không dùng tí ngọ lưu trú thì còn cách nào hông Thầy
Hstd Thầy Phước
Cứ hai phút huyệt mở một lần. Và theo tuần hoàn của thứ tự ngủ du huyệt. Từ đó cầm cái bản bà coi đồng hồ điện tử. Và dùng biểu đồ để đoán trước huyệt nào sẽ mở. Thế là ngay phút nó mở thì mình cho kim vào. Chỉ cần kim qua da 2 mm (2 ly) thì nạn nhân nghe một tiếng í í í và té xỉu hihihi.
Hstd Timchansu
Hôm con ngồi nói chuyện với Ông Thầy Bùi Quốc Châu là người sáng lập môn diện chuẩn, Ổng nói tui đâu có theo Tí Ngọ Lưu Trú, tui đưa điếu ngải tới gần huyệt, nếu nó đang mở thì nó tự nhiên hút cái điếu ngải ghị ghị xuống. Con mới trả lời làm cách này thì chỉ có Thầy làm được thôi chứ người khác thì khó học theo lắm. Nhưng cách dò kiểu này thì con biết con cũng làm được, hihi.
Hstd Thầy Phước
Nói vậy thôi chớ có cách khác ghê gớm hơn.
Hstd Timchansu
Hihii,,, Chỉ bà con đi Thầy.
Hstd Thầy Phước
Cách của Y Dịch Lục Khí Học là cách... Gần đúng nhưng tác dụng... Cứ như là phép lạ! Tất nhiên không có chỉ bậy bạ được! Chết mang theo cái này: Lý do: văn minh này loài người chưa đủ sức để chuyên chở. Tuy rằng nó rất là hay trong việc trị liệu.
Hstd Timchansu
Nếu ở vn thì ai có thể dạy được Y Dịch Lục Khí hả Thầy
Hstd Thầy Phước
Có bốn người: hai thầy chùa có thể còn ở VN. Còn hai tên kia thì ở bên Mỹ.
Hstd Timchansu
Làm sao phải có truyền nhân của môn này, để thất truyền thì uổng quá Thầy.
Hstd Thầy Phước
Thì thôi, đâu có mất đâu nè!
Thầy chùa ốm thì tốt hơn hết là đừng có học vì ông này có thuật hấp tinh đại pháp. Thầy chùa mập thì lại ít nói, chỉ cười ruồi. Ông này hiền khô và chỉ im lặng cười ruồi.
Hstd Timchansu
Ông Mập này được quá. Cho tụi con tên, hoặc địa chỉ hai ông Thầy này.
Hstd Thầy Phước
Hồi trước là ở chùa Tây ở ngay trung tâm của một xóm ''chị em ta''. Chùa Tây ở Khánh Hội. Đối diện với bến đò cây khê. Đi vào đó thì sẽ có thể nghe bà con quanh xóm cảnh cáo là không nên nghe hai ông thầy chùa nói chuyện, vì ông sẽ khuyên là đi tu!
Hai ông thầy đều có thể châm cứu và dùng YDLKH! Cùng chùa!
Hstd Timchansu
Khánh hội, bến đò cây khế này là ở đâu Thầy? Thầy còn nhớ tên hai ông thầy này không?
Hstd Thầy Phước
Hai thầy dùng Dịch Số để tự êm chùa. Chỉ có dân cao cấp về dịch học mới có thể nhìn ra mà thôi. Bến cây khế. Giờ không biết còn hay không? Tên là... Minh hihihi. Chùa ở Khánh Hội Sài Gòn.
Thầy cho con hỏi. Khi huyệt đạo đang đóng, lúc này mình hơ hay ấn huyệt thì nó có tác dụng ra sao? Chuyện đóng và mở của huyệt đạo nó nói lên điều gì? Khi huyệt đang đóng mà mình hơ hay ấn thì nó có mở lại hay không?
Hstd Thầy Phước
Hễ mà đụng tới là nó có tác dụng ngay lập tức. Khi nó bắt đầu mở mà mình kích thích nó thì nó sẽ chết và sẽ dẫn theo nhiều huyệt khác cũng chết theo. Từ đó: Nhẹ thì xỉu. Nặng thì... Chết hihihi
Xác suất đụng đến tử huyệt coi như không có. Cho nên con cứ châm mà ít khi bị gì lắm! Cao lắm là chỉ xỉu cái đùng mà thôi!
Hstd Timchansu
Con hỏi chuyên sâu một tí, làm sao mình biết huyệt đang đóng hay mở. Không dùng máy dò thì mình có mẹo nào để biết không Thầy.
Hstd Thầy Phước
Dùng Tý Ngọ lưu trú của Y Dịch Lục Khí Học
Hstd Timchansu
Nếu không dùng tí ngọ lưu trú thì còn cách nào hông Thầy
Hstd Thầy Phước
Cứ hai phút huyệt mở một lần. Và theo tuần hoàn của thứ tự ngủ du huyệt. Từ đó cầm cái bản bà coi đồng hồ điện tử. Và dùng biểu đồ để đoán trước huyệt nào sẽ mở. Thế là ngay phút nó mở thì mình cho kim vào. Chỉ cần kim qua da 2 mm (2 ly) thì nạn nhân nghe một tiếng í í í và té xỉu hihihi.
Hstd Timchansu
Hôm con ngồi nói chuyện với Ông Thầy Bùi Quốc Châu là người sáng lập môn diện chuẩn, Ổng nói tui đâu có theo Tí Ngọ Lưu Trú, tui đưa điếu ngải tới gần huyệt, nếu nó đang mở thì nó tự nhiên hút cái điếu ngải ghị ghị xuống. Con mới trả lời làm cách này thì chỉ có Thầy làm được thôi chứ người khác thì khó học theo lắm. Nhưng cách dò kiểu này thì con biết con cũng làm được, hihi.
Hstd Thầy Phước
Nói vậy thôi chớ có cách khác ghê gớm hơn.
Hstd Timchansu
Hihii,,, Chỉ bà con đi Thầy.
Hstd Thầy Phước
Cách của Y Dịch Lục Khí Học là cách... Gần đúng nhưng tác dụng... Cứ như là phép lạ! Tất nhiên không có chỉ bậy bạ được! Chết mang theo cái này: Lý do: văn minh này loài người chưa đủ sức để chuyên chở. Tuy rằng nó rất là hay trong việc trị liệu.
Hstd Timchansu
Nếu ở vn thì ai có thể dạy được Y Dịch Lục Khí hả Thầy
Hstd Thầy Phước
Có bốn người: hai thầy chùa có thể còn ở VN. Còn hai tên kia thì ở bên Mỹ.
Hstd Timchansu
Làm sao phải có truyền nhân của môn này, để thất truyền thì uổng quá Thầy.
Hstd Thầy Phước
Thì thôi, đâu có mất đâu nè!
Thầy chùa ốm thì tốt hơn hết là đừng có học vì ông này có thuật hấp tinh đại pháp. Thầy chùa mập thì lại ít nói, chỉ cười ruồi. Ông này hiền khô và chỉ im lặng cười ruồi.
Hstd Timchansu
Ông Mập này được quá. Cho tụi con tên, hoặc địa chỉ hai ông Thầy này.
Hstd Thầy Phước
Hồi trước là ở chùa Tây ở ngay trung tâm của một xóm ''chị em ta''. Chùa Tây ở Khánh Hội. Đối diện với bến đò cây khê. Đi vào đó thì sẽ có thể nghe bà con quanh xóm cảnh cáo là không nên nghe hai ông thầy chùa nói chuyện, vì ông sẽ khuyên là đi tu!
Hai ông thầy đều có thể châm cứu và dùng YDLKH! Cùng chùa!
Hstd Timchansu
Khánh hội, bến đò cây khế này là ở đâu Thầy? Thầy còn nhớ tên hai ông thầy này không?
Hstd Thầy Phước
Hai thầy dùng Dịch Số để tự êm chùa. Chỉ có dân cao cấp về dịch học mới có thể nhìn ra mà thôi. Bến cây khế. Giờ không biết còn hay không? Tên là... Minh hihihi. Chùa ở Khánh Hội Sài Gòn.
TRÍCH TỪ NGUỒN: