
Tứ đại & hào quang
Chat Viber Xem 333 5 năm trước
Tứ đại & hào quang
Đức Thiện tổng hợp 19-10-2018
Hstd Kim Dung
Hình như tập VTC máu lên não tốt, riêng tớ thì dạo thấy hơ ngải cứu ngủ ngon hơn, ko bị dậy ban đêm thăm anh William Cường, ko biết do ngủ say quên hay thận tốt hơn.
Hstd Thầy Phước
Kinh nghiệm bản thân của Tibu là: Đất mà tốt thì mức độ chịu đau tăng rất là cao. Nước mà tốt thì mức độ tự phấn đấu không gì bằng. Lửa mà đầy đủ thì mức độ sự căn bằng rất là vững. Gió mà mạnh thì độ tẩy độc rất là cao.
……….559
Oh! Đây là quán 4 Đại đúng không thầy
. Đối với những người chưa vào được sơ thiền như con thì có tưởng tượng được không ạ
.
Hstd Thầy Phước
Tập VTC sẽ làm cho Đất mạnh hơn xưa.
Hstd Timchansu
Thầy, nếu ở cận định thì không thể quán tứ đại được, vậy có cách nào để bổ xung đất nước gió lửa không Thầy. Vtc là tốt cho đất.
Hstd Thầy Phước
Đất là cái căn bản: Sau đó là tới cái hào quang.
Hstd Kim Dung
Như vậy là VTC dành cho tăng cường đất, hơ ngải cứu dành cho tăng gió, đúng ko Thầy ui?
? 
Hstd Thầy Phước
Hơ Ngãi cứu là đất. Đất mà mạnh thì hoà quang sẽ phình ra, tình trạng trơ xương không còn nữa.
Hstd Kim Dung
Vậy cứ làm 1 món thiệt ngon cũng ok rồi, lượng đổi thì chất đổi ko Thầy? Đất mà mạnh thì....dần dần mấy cái kia tốt theo??? Chứ cận định như con mong gì nhiều
Hstd Thầy Phước
Đây nè: Sao nhiều lần tình nguyện phá giới thì Tibu nhận thấy sự thảm hoạ nó di chuyển từ hào quang > vào cơ quan. Hào quang lúc đâu rất là tròn đầy, y như là cái cây có đầy đủ lá xanh tươi vậy. Khi phạm giới thì hào quang bị teo lại. Dàn giáo hồi xa xưa vẫn còn. Đó là mức độ hại thứ nhất. Mức độ hại thứ nhì sẽ dẫn đến chuyện dàn giáo sẽ biến mất luôn. Mức độ hai thứ ba là cơ quan sẽ bị hư hại.
Viết lại cho rõ:
Khi hoàn hảo thì hào quang nó đầy đủ y như cây có đầy đủ lá. Khi hư hại mức độ 1 thì lá rụng nhưng cành thì còn đầy đủ, có nghĩa là nếu cành không bị gãy thì lá sẽ mọc lại và trước như thế nào thì sau này đều y như vậy, chuyện phục hồi không có gì là khó khăn. Cũng có nghĩa là chỉ mới phạm tội sơ sơ thì sửa đổi liền thì không khó là do tình trạng này đó bà con./ Với mức tổn thương 2: Thì cành đã bị gãy (ý là dàn giáo đã bị mất đi) dĩ nhiên, sự phục hồi sẽ rất là khó khăn, trở ngại cứ lung tung cả lên là do dàn giáo (cành cây) đã không còn. Vì vậy ở trình độ này mà nôn nóng làm càn bậy thì chỉ có thua to: từ bị thương đến chết mà thôi. Tới khi cơ quan đã bị tổn thương khiếm khuyết thì sẽ thấy: Sao người ta làm được dễ dàng mà mình thì quá khó khăn luôn! Đến độ việc giữ giới không còn tác dụng gì hết cả. Đụng đâu hư đó, cho dù là cố gắng hết sức. Tuy nhiên, một khi trên đường phục hồi lại thì trong trường hợp vật chất, cơ quan bị khiếm khuyết thì việc điều chỉnh là ngay con tim là bước đầu tiên. Khi con tim đã ấm lại thì mọi chuyện đều có đầy đủ. Trái tim đã và đang ấm là dấu hiệu của phước báu đầy đủ hihihi.
Trình bày tiếp nè bà con: Cho nên khi phạm lỗi nhỏ, mà vào công phu thì chỉ cần ráng một tý là đề mục ra lờ mờ... Đây là dấu hiệu của sự việc lá cây đang mọc lại. Trong tình trạng này thì đôi lúc không gian rung động (vì tính loạn động của lỗi đã phạm). Đôi khi hình ảnh không có màu (chỉ có xám đen, nhá nhem tối...) Là vì nó mang tính cách súc vật (là cô đơn, đói và lạnh). Trên đây là giới hạn của mức độ 1. Tất nhiên, khi tập đề mục sẽ có những cảm nhận đại khái như trên.
..........559
Thầy ơi! Cho con hỏi. Khi nào mình biết là lỗi phạm giới đã hết ạ?
Hstd Thầy Phước
Đề mục xuất hiện nhẹ nhàng. Đây là thước đo rất là thô (vì chỉ nếu là như vậy thì có thể rơi vào quỷ thuật). Nhưng trái tim nó ấm mới thật là vấn đề.
Hstd Timchansu
Con đã từng lọt vào tình trạng phá sản về phước báu. Trong lúc đó đến nt cho Thầy con cũng không làm được.
Hstd Thầy Phước
Nói dóc quá ông nội! Phá sản là không thích nghe chuyện tu hành nữa!
Duc thien
Xoa huyệt bát túc là tăng gió à thầy? Khi chưa biết độ tử thì hồi hướng có phải là cách gom phước báu tốt nhất ko thầy?
Hstd Thầy Phước
@ Duc thien: Xoa bóp huyệt đạo chỉ là Đất mà thôi. Lo tu cho ra đầu ra đũa là cái hay nhất.
Hstd Timchansu
Rồi trong lúc nghiệp dập te tua, tu sĩ lại phạm giới, mà càng phạm giới thì lại càng sợ Thầy mình.
Hstd Thầy Phước
@TCS cảm giá sợ là còn có phước báu. Cảm giác không sợ và chống lại thì hết phước báu lẹ ghê lắm.
Hstd Thầy Phước
Hết phước báu thì đi tới đâu thì bị chê và chửi tới đó.
…………..789
Châm thì sao Thầy?
Hstd Thầy Phước
Châm cũng là Đất. Cho tới vụ ép linh hồn khít với thể xác thì cũng là Đất.
Duc thien:
Con thấy tập VTC thì công phu tốt hơn nhiều. Dạo này khi tập con tác ý gom cái nhìn vào thì nhiều khi thấy chấm đỏ (ngày trước con cũng làm thế thì chỉ thấy chấm trắng thôi). Bây giờ gom tầm nhìn thì thấy hình tròn trắng nhờ nhờ tầm đầu đũa, cả khi nhắm mắt và mở mắt thầy ạ.
Con muốn tăng nước để tăng tinh tấn thì làm ntn thầy nhỉ.
Hstd Thầy Phước
Thì Đất là cái căn bản để phát sinh nhiều thứ khác nữa. Đất là Nguyên Tố của Sự Sống mà! Nước lại là Nguyên Lý của sự sống. Có nghĩa là tận bên trong đã có sự phấn đấu vươn lên của hiện tượng “mao dẫn'' (cái ống nhỏ mà đề vào ly nước thì mực nước trong ống lúc nào cũng cao hơn mục nước ở trong ly). Không có cái tính khí này thì khó tiến bộ, tiến tu...
…………898
Thầy ơi. Có phải thế nên Thầy mới nói với con là: ''Quan trọng là trái tim nó ấm hay không mà thôi! Trái tim đã ấm rồi thì không còn xa với gần nữa! Không còn nhỏ và to, chắc chắn không còn cao và thấp luôn!''. Ko ạ? (shy)
Hstd Thầy Phước
@Vothuong: Đúng 100%
Hình như tập VTC máu lên não tốt, riêng tớ thì dạo thấy hơ ngải cứu ngủ ngon hơn, ko bị dậy ban đêm thăm anh William Cường, ko biết do ngủ say quên hay thận tốt hơn.
Hstd Thầy Phước
Kinh nghiệm bản thân của Tibu là: Đất mà tốt thì mức độ chịu đau tăng rất là cao. Nước mà tốt thì mức độ tự phấn đấu không gì bằng. Lửa mà đầy đủ thì mức độ sự căn bằng rất là vững. Gió mà mạnh thì độ tẩy độc rất là cao.
……….559
Oh! Đây là quán 4 Đại đúng không thầy
. Đối với những người chưa vào được sơ thiền như con thì có tưởng tượng được không ạ
. Hstd Thầy Phước
Tập VTC sẽ làm cho Đất mạnh hơn xưa.
Hstd Timchansu
Thầy, nếu ở cận định thì không thể quán tứ đại được, vậy có cách nào để bổ xung đất nước gió lửa không Thầy. Vtc là tốt cho đất.
Hstd Thầy Phước
Đất là cái căn bản: Sau đó là tới cái hào quang.
Hstd Kim Dung
Như vậy là VTC dành cho tăng cường đất, hơ ngải cứu dành cho tăng gió, đúng ko Thầy ui?
? 
Hstd Thầy Phước
Hơ Ngãi cứu là đất. Đất mà mạnh thì hoà quang sẽ phình ra, tình trạng trơ xương không còn nữa.
Hstd Kim Dung
Vậy cứ làm 1 món thiệt ngon cũng ok rồi, lượng đổi thì chất đổi ko Thầy? Đất mà mạnh thì....dần dần mấy cái kia tốt theo??? Chứ cận định như con mong gì nhiều

Hstd Thầy Phước
Đây nè: Sao nhiều lần tình nguyện phá giới thì Tibu nhận thấy sự thảm hoạ nó di chuyển từ hào quang > vào cơ quan. Hào quang lúc đâu rất là tròn đầy, y như là cái cây có đầy đủ lá xanh tươi vậy. Khi phạm giới thì hào quang bị teo lại. Dàn giáo hồi xa xưa vẫn còn. Đó là mức độ hại thứ nhất. Mức độ hại thứ nhì sẽ dẫn đến chuyện dàn giáo sẽ biến mất luôn. Mức độ hai thứ ba là cơ quan sẽ bị hư hại.
Viết lại cho rõ:
Khi hoàn hảo thì hào quang nó đầy đủ y như cây có đầy đủ lá. Khi hư hại mức độ 1 thì lá rụng nhưng cành thì còn đầy đủ, có nghĩa là nếu cành không bị gãy thì lá sẽ mọc lại và trước như thế nào thì sau này đều y như vậy, chuyện phục hồi không có gì là khó khăn. Cũng có nghĩa là chỉ mới phạm tội sơ sơ thì sửa đổi liền thì không khó là do tình trạng này đó bà con./ Với mức tổn thương 2: Thì cành đã bị gãy (ý là dàn giáo đã bị mất đi) dĩ nhiên, sự phục hồi sẽ rất là khó khăn, trở ngại cứ lung tung cả lên là do dàn giáo (cành cây) đã không còn. Vì vậy ở trình độ này mà nôn nóng làm càn bậy thì chỉ có thua to: từ bị thương đến chết mà thôi. Tới khi cơ quan đã bị tổn thương khiếm khuyết thì sẽ thấy: Sao người ta làm được dễ dàng mà mình thì quá khó khăn luôn! Đến độ việc giữ giới không còn tác dụng gì hết cả. Đụng đâu hư đó, cho dù là cố gắng hết sức. Tuy nhiên, một khi trên đường phục hồi lại thì trong trường hợp vật chất, cơ quan bị khiếm khuyết thì việc điều chỉnh là ngay con tim là bước đầu tiên. Khi con tim đã ấm lại thì mọi chuyện đều có đầy đủ. Trái tim đã và đang ấm là dấu hiệu của phước báu đầy đủ hihihi.
Trình bày tiếp nè bà con: Cho nên khi phạm lỗi nhỏ, mà vào công phu thì chỉ cần ráng một tý là đề mục ra lờ mờ... Đây là dấu hiệu của sự việc lá cây đang mọc lại. Trong tình trạng này thì đôi lúc không gian rung động (vì tính loạn động của lỗi đã phạm). Đôi khi hình ảnh không có màu (chỉ có xám đen, nhá nhem tối...) Là vì nó mang tính cách súc vật (là cô đơn, đói và lạnh). Trên đây là giới hạn của mức độ 1. Tất nhiên, khi tập đề mục sẽ có những cảm nhận đại khái như trên.
..........559
Thầy ơi! Cho con hỏi. Khi nào mình biết là lỗi phạm giới đã hết ạ?
Hstd Thầy Phước
Đề mục xuất hiện nhẹ nhàng. Đây là thước đo rất là thô (vì chỉ nếu là như vậy thì có thể rơi vào quỷ thuật). Nhưng trái tim nó ấm mới thật là vấn đề.
Hstd Timchansu
Con đã từng lọt vào tình trạng phá sản về phước báu. Trong lúc đó đến nt cho Thầy con cũng không làm được.
Hstd Thầy Phước
Nói dóc quá ông nội! Phá sản là không thích nghe chuyện tu hành nữa!
Duc thien
Xoa huyệt bát túc là tăng gió à thầy? Khi chưa biết độ tử thì hồi hướng có phải là cách gom phước báu tốt nhất ko thầy?
Hstd Thầy Phước
@ Duc thien: Xoa bóp huyệt đạo chỉ là Đất mà thôi. Lo tu cho ra đầu ra đũa là cái hay nhất.
Hstd Timchansu
Rồi trong lúc nghiệp dập te tua, tu sĩ lại phạm giới, mà càng phạm giới thì lại càng sợ Thầy mình.
Hstd Thầy Phước
@TCS cảm giá sợ là còn có phước báu. Cảm giác không sợ và chống lại thì hết phước báu lẹ ghê lắm.
Hstd Thầy Phước
Hết phước báu thì đi tới đâu thì bị chê và chửi tới đó.
…………..789
Châm thì sao Thầy?
Hstd Thầy Phước
Châm cũng là Đất. Cho tới vụ ép linh hồn khít với thể xác thì cũng là Đất.
Duc thien:
Con thấy tập VTC thì công phu tốt hơn nhiều. Dạo này khi tập con tác ý gom cái nhìn vào thì nhiều khi thấy chấm đỏ (ngày trước con cũng làm thế thì chỉ thấy chấm trắng thôi). Bây giờ gom tầm nhìn thì thấy hình tròn trắng nhờ nhờ tầm đầu đũa, cả khi nhắm mắt và mở mắt thầy ạ.
Con muốn tăng nước để tăng tinh tấn thì làm ntn thầy nhỉ.
Hstd Thầy Phước
Thì Đất là cái căn bản để phát sinh nhiều thứ khác nữa. Đất là Nguyên Tố của Sự Sống mà! Nước lại là Nguyên Lý của sự sống. Có nghĩa là tận bên trong đã có sự phấn đấu vươn lên của hiện tượng “mao dẫn'' (cái ống nhỏ mà đề vào ly nước thì mực nước trong ống lúc nào cũng cao hơn mục nước ở trong ly). Không có cái tính khí này thì khó tiến bộ, tiến tu...
…………898
Thầy ơi. Có phải thế nên Thầy mới nói với con là: ''Quan trọng là trái tim nó ấm hay không mà thôi! Trái tim đã ấm rồi thì không còn xa với gần nữa! Không còn nhỏ và to, chắc chắn không còn cao và thấp luôn!''. Ko ạ? (shy)
Hstd Thầy Phước
@Vothuong: Đúng 100%
TRÍCH TỪ NGUỒN: