
Độc Giác Phật
Độc Giác Phật
CAT:
Dạ con xin kính chào Thầy.
Khi chuyển âm bài A La Hán, lòng con có một chút ngậm ngùi về nỗi niềm của một vị Độc Giác Phật. Tất cả những bậc Giác Ngộ như Phật Thích Ca, Alahan, khi đạt đến bến bờ Giải thoát thì đều mong muốn để lại một pháp môn hay một con đường giúp chúng sanh thoát khổ. Trường hợp của Alahan như anh Cả thì lại quá là đặc biệt, vì tự anh Cả thì không thể ghi lại con đường chứng đắc của mình, vậy theo Thầy có cách nào để những kinh nghiệm thực chứng của anh Cả được ghi ra, hầu đem lại lợi lạc cho chúng sinh trước khi anh Cả nhập diệt với quả vị Độc Giác không ạ?
Tibu:
Cái này là cái khó nhất mà trên con đường, mà truyền đạt lại một cái kinh nghiệm. Tất cả những cái Pháp đều có 4 hiện tượng, đó là Sinh, Lão, Bệnh, và Tử.
Có người, thì khi thành công, thì ở vào dạng Lão, tức là ở bước thứ hai. Khi mà họ mới có… vì cái pháp khó tu, khi mà họ tới mức thành công rồi thì họ lọt vào cái chỗ Lão, thì ở những người này họ truyền pháp được rất là nhiều.
Có những người thành công ở cái dạng Bệnh, ở giai đoạn thứ ba, tức là Bệnh, thành ra là họ chỉ có thể truyền pháp lại cho một số người nào đó thôi, chứ không có thể nào mà nhiều hơn được.
Và có những người thành công, cố gắng vượt qua chính bản thân của họ, và thành công ở trong cái dạng Tử, có nghĩa rằng là ở cái giai đoạn cuối cùng.
Khi mà… tại sao mà có những người thành công như vậy là vì cái nghiệp sát, người mà ít nghiệp sát thì thường thường thành công ở giai đoạn Lão. Thì cái người này thì là có vẻ như là họ có thể truyền đạt được rất là nhiều người. Còn có người vì nghiệp sát lớn hơn, thành ra là họ thành công ở trong cái dạng Bệnh, thì họ không đủ khả năng mà thuyết pháp như cái người mà thành công ở dạng Lão.
Và cái người thành công ở dạng Tử, tức là họ bị hao mòn vì cái núi nghiệp sát quá lớn, chính bản thân họ cũng đã bào mòn khi mà chiếm lĩnh và vượt qua cái nghiệp sát của mình thành ra là cái sức của họ tới đó là hết. Khi cái sức của họ tới đó là hết, thì cũng giống như cái người mà về hưu vậy, khi về hưu thì người ta làm không được nữa, người ta sẽ nghĩ.., nghĩ ra nhưng mà làm không nổi nữa, thì người ta sẽ co cụm lại ở cái dạng là chỉ sinh hoạt ở lãnh vực mà mình mạnh nhất.
Do đó cho nên anh Cả, ảnh bị cái nghiệp sát, và khi ảnh vượt qua khỏi cái nghiệp sát đó rồi thì ảnh hết sức. Thành thử ra là ảnh chỉ có thể độ cho những người mà ở trong cái điều kiện dễ dàng như là giàu có, và phước báu lớn, trí thức, thì ảnh sẽ nhắm vào những đối tượng đó. Nhưng cho tới giờ này thì là chưa có ai mà thành công trong lãnh vực đó.
Họ tới họ học và đang học bình thường vậy thì là, tự nhiên anh Cả ảnh không chỉ nữa. Ảnh không có nói gì hết, ảnh không chỉ nữa, thì Tibu cũng tới hỏi ủa sao anh đang chỉ người ta mà sao anh im vậy? Ảnh nói rằng bây giờ có chỉ nữa người ta tập không nổi vì sức người ta tới đó là hết rồi! Bây giờ có nói gì nữa người ta cũng làm không được.
Thành thử ra là đó là cái bế tắc. Hết
Sau khi biết được cái đó là bế tắc rồi, thì thông thường là mình có tỏ ý chê bai là người này tại sao không có cố gắng thêm, nhưng phải hiểu rằng đó là anh đã hết sức rồi, anh đã hết sức rồi. Khi hết sức rồi thì ảnh không làm được gì nữa hết. Đó là cái quy luật.
Và khi mà tu hành anh phải hiểu cái chỗ này, người ta đã quá cố gắng để người ta đã vượt qua chính bản thân nghiệp sát của họ, họ có rất là nhiều khó khăn, và họ đã vượt qua rồi là họ hết sức. Một khi đã hết sức rồi thì họ làm những việc dễ thôi, chớ không làm việc khó nữa.
Đó!
Do đó cho nên khi mà mình nghe những Độc Giác Phật thì mình thầy rằng có vẻ đáng chê nhưng mà không phải, vì đó là những người mà họ đã cố gắng hết sức rồi thành thử ra là Tibu muốn nói lên cái điều là không có nên nhìn Độc Giác Phật với tính cách là những người trốn tránh trách nhiệm.
Bản thân ai cũng muốn trình bày lại phương pháp mình tu hết, nhưng mỗi lần trình bày như vậy, thì một người đã hết sức rồi mà bây giờ bị thêm nữa thì chắc chắn là họ không thể nào chịu đựng nổi.
Xin chấm dứt câu hỏi.
CAT:
Dạ con chân thành cảm ơn thầy đã bỏ thời gian để trả lời cuộc phỏng vấn này.
Chú thích:
- Bài viết trên được chuyển từ bài pháp âm “A La Hán" do CAT thực hiện sau khi phỏng vấn Thầy qua điện thoại vào tháng 4, năm 2012.
- Từ ngữ “anh Cả" để thay thế cho tên thường gọi của vị Độc Giác Phật
Hết
Trích từ Đạo Tràng hoasentrenda:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8550.msg40309#new
*****
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ và hỏi cho kỹ. Sau cùng là thực hành cho thật là kỹ thì may ra mới đạt được mục tiêu của mình."Tibu