Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Bài viết gần đây

#41
Chia Vui / Re: Xin các Bồ Tát độ tử ạ
Bài cuối bởi hoatam - Th11 20, 2025, 01:18 AM
Xin các Bồ Tát độ tử giúp bà cụ với ạ
#42
Đề Mục Tu / Re: Hoa Tam
Bài cuối bởi hoatam - Th11 19, 2025, 10:56 PM
Dạ hôm nay là ngày 20/11, con xin nhân dịp này gửi lời cảm ơn đến Thầy Tibu ( con nghĩ ở đâu đó Thầy vẫn đọc được ạ  ;D). Con cũng xin cảm ơn các Cô, Chú, anh, chị, em đã góp phần tạo ra diễn đàn này và giúp đỡ cho rất nhiều người thoát khổ. Con đang thực hành pháp niệm Phật quán chấm đỏ hơn 1 năm nay và tập giữ giới dần để trở lại thành CON NGƯỜI. Sau vài tháng con tập và sửa đổi thì đã nhận được rất nhiều lợi lạc. Con đã bớt đau buồn khi gặp cảnh không vừa ý. Khi gia đình có biến cố thì con đã làm chỗ dựa tinh thần được phần nào cho mọi người. Nhưng đó là khi biến cố nhỏ thôi ạ, nếu lớn hơn thì con không biết con trụ nổi không  :'(. Con nhìn gương Thầy và các Bác, các anh chị em mà thèm muốn quá đi thôi. Con rất muốn có được trạng thái an lạc như vậy dù cho sóng gió cỡ nào, con cũng muốn có năng lực giúp mọi người vì nhìn họ đau khổ thì con chịu không nổi. Con tham quá phải không ạ? Đã nhiều lần con muốn gửi lời cảm ơn đến Thầy và diễn đàn nhưng ngại vì văn con dưới trung bình nên viết ra sợ mọi người đọc hiểu lầm. Nay con mạnh dạn hơn rồi, con dám khoe tài văn chương dưới trung bình của mình rồi nè, cũng là tiến bộ phải không ạ?  ;D
Sẵn đây con báo cáo tình hình tu tập ạ. Năm ngoái con quán ra chấm đỏ nhưng không giữ được lâu, gần đây con giữ được lâu hơn cỡ vài giây. Con thường ngồi quán trong ngày vì con nằm quán thì 1p30s là con ngủ mất tiêu rồi, trước khi ngủ thì nằm quán thêm ạ, thời gian ngồi con tăng lên được 1h rồi. Lúc quán thì con thấy nền hơi sáng chứ không đen thui được ạ, có khi sáng át cả đề mục. Con đọc bài thấy lời khuyên là chỉ cần để ý chấm đỏ, không quan tâm những thứ xung quanh nên con cứ thế mà làm, những lúc khó ra thì con sám hối Dược Sư Phật. Thế là hơn 1 năm rồi, lần lượt con phát hiện ra những lỗi của mình ở hiện tại và cả quá khứ, những lỗi mà đó giờ con hoàn toàn không để ý hay quên bẵng đi. Con nhớ lại những lỗi khi còn rất nhỏ cỡ vài tuổi rồi thấy chán bản thân ghê. Tự thấy mình đầy tội lỗi nên bỏ bớt được ngạo mạn ( trước đây con coi thường những người nhiều tội lỗi, giờ đỡ hơn chứ chưa bỏ dứt được). Con kể ra thì cũng không hết được lợi lạc từ những bài pháp của Thầy nên con viết ngắn thôi ạ.
Con xin cảm ơn Thầy và mọi người trong diễn đàn BẰNG CẢ TẤM LÒNG ạ :)
#43
Chia Vui / Xin Bồ Tát hữu duyên độ tử giù...
Bài cuối bởi Citta - Th11 19, 2025, 09:59 PM
Xin Bồ Tát hữu duyên độ tử giùm 1 chim bồ câu bị tử nạn giữa ngã tư đường (do bị ô tô cán qua) mà Citta gặp khi đi ngang qua xác chim bồ câu ấy.
Thời gian có thể khoảng 13h30 hôm nay (ngày 19 tháng 11 năm 2025,giờ Argentina)
(Citta có niệm Phật vài niệm và đem xác chim về nhờ chồng đào đất chôn chim ở mảnh đất trống gần khóm hồng đã rộ nhiều bông cách nhà 4-5m.)
Cảm ơn Bồ Tát HSTD.
#44
Chia Vui / Xin nhờ các Bồ Tát độ tử cho b...
Bài cuối bởi kimthien - Th11 18, 2025, 01:41 AM
Kính xin Bồ Tát Nhí và các Anh Chị Gạo Cội độ tử giúp cho bố con!

Ông: Nguyễn Hoàng Việt.
Sinh năm: 1959

Mất ngày: 17/11/2025

Con xin cám ơn!

#45
Chia Vui / Re: Xin các Bồ Tát độ tử ạ
Bài cuối bởi hoatam - Th11 16, 2025, 10:45 PM
Xin các Bồ Tát độ tử giùm các nạn nhân trên chuyến xe Phương Trang 40 chỗ đang chạy qua đèo Khánh Lê tỉnh Khánh Hoà bị đất đá trên núi đổ vào ạ.
#46
Chia Vui / Nhờ độ tử
Bài cuối bởi timchansu - Th11 15, 2025, 04:12 AM
Nhờ Nhí độ tử dùm Anh Trần Việt Hùng mới mất
Cám ơn Nhí rất nhiều
#47
Chia Vui / Re: Xin các Bồ Tát độ tử ạ
Bài cuối bởi hoatam - Th11 07, 2025, 08:27 AM
Xin các Bồ Tát độ tử giùm các nạn nhân trong cơn bão vừa rồi ở Đăklak, Gia Lai, cảng Lý Sơn và lân cận ạ.
#48
Chia Vui / Kính xin BT Nhí và Anh Chị Gạo...
Bài cuối bởi Tiểu Đồng - Th11 04, 2025, 09:18 AM
Kính xin Bồ Tát Nhí và các Anh Chị Gạo Cội độ tử giúp cho

Cô: Nguyễn Thị Hương
Sinh năm 1961
Mất vào 13/11/2014

Con xin cảm ơn!
#49
Chia Vui / Nhờ độ tử
Bài cuối bởi timchansu - Th11 02, 2025, 08:24 PM
Nhờ Nhí độ tử dùm bạn Nguyễn Đức Nhật Thuận mới mất
Cám ơn Nhí rất nhiều
#50
Chia Vui / Re: Xin nhờ BT Nhí độ cho cậu ...
Bài cuối bởi Citta - Th10 29, 2025, 11:01 AM
Cảm ơn BT Nhí ,
Hôm qua Citta được mẹ cho biế́t tin rất vui là gia đình bên ngoại nhà Citta ở VN vừa được cấp giấy chứng nhận cho phép đi nhận haì cốt cậu/liệt sỹ Lê Văn Hỷ về quê sau bao nhiêu năm xin phép mà chưa được.
Mọi người rất vui và đang chuẩn bị đi rước hài cố́t cậu về để làm tròn di nguyện ông bà ngoại đã mất ạ.
Thay mặt gia đình Citta xin cảm ơn và kính chúc BT NHí nhiêù sức khoẻ-phước baú tăng, thành tực nhiều phaṕ học hơn nữa ạ.
A DI ĐÀ PHẬT...