Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Ruồi Sinh

Trích dẫn từ: catha trên Th6 12, 2009, 04:13 PM

Trích dẫn từ tnt:

Trích dẫnHôn nhân? Ôi chẳng giản dị tý nào cả

Trích dẫnNhững cái goị là " tiếng sét ái tình " hay là " tình yêu lãng mạng gì đó .." thì chẳng qua cũng chỉ là một màn biến hiện của Nghiệp lực tạo ra để đưa chúng ta vào Mê hồn trận của " tham ái " mà thôi ...!

Catha đang muốn có vợ mà nghe tnt nói vầy chắc ở giá luôn quá ! Ha...ha..ha !

Hi! Huynh Catha - lâu ngày mới gặp lại hen ;D

Bật mí cho huynh biết chút chút nha: trong nhóm lu bu  của chúng ta ( mà huynh cũng không ngoài :)) có những huynh tỷ ... cưới nhau, sanh ra những em bé mà sau này là những tay thượng thủ đó à nghen :D. Có một huynh chắc tu tập chưa ra ngô ra khoai gì (giống RS) bèn quyết tâm lấy zợ, nay sanh được một em. Hy vọng đời bố không ra chi nên hy sinh dời bố cũng cố đời con ;D, chắc là được đấy : NHÂN LÀNH THÌ QUẢ LÀNH phải không ?!!!!
   Vậy huynh Catha cũng có thể lập gia đình đó chứ lị , do huynh quyết định thui.

   Một lần nữa cầu nguyện cho Bồ Tát Nhí Bé hạt Tiêu sớm mau lành bệnh, vui vẽ , khỏe mạnh ;D.

  TB: Nếu huynh và các anh chị cho phép RS pha hài tiếu lâm thì đệ sẽ viết tiếp , mượn sân của Bé hạt Tiêu "xả Stress" zậy.
Bye
RS ;D
Các Ngài Bồ Tát thứ dữ này với bi nguyện quá to lớn: Các Ngài tan biến và đi vào tạo thành các chũng tử Bồ Đề nằm trong tâm thức của các chúng hữu tình! Với mục đích là âm thầm kích động cho đến khi nào những chúng hữu tình này ... thành Phật. Thật là điều không thể suy nghĩ và bàn luận được. (T.TB)

wuyen





Trích dẫnMột lần nữa cầu nguyện cho Bồ Tát Nhí Bé hạt Tiêu sớm mau lành bệnh, vui vẽ , khỏe mạnh ;D.

  TB: Nếu huynh và các anh chị cho phép RS pha hài tiếu lâm thì đệ sẽ viết tiếp , mượn sân của Bé hạt Tiêu "xả Stress" zậy.
Bye
RS ;D
Sao lại không được, cũng như huynh đang kể chuyện vui cho BHT nghe để bé mau lành bệnh, để kể cho chúng ta nghe những câu chuyện của bé lại nữa chứ ..BHT mau khoẻ lại nhen, tất cả mọi người đang chờ nghe BHT kể chuyện nữa nè ...
Mau lành bệnh đi nhen, khoẻ lại đi nhé BHT ơi !!!!!!!!!!!!

bé hạt tiêu

#92
Con Xin chào Tất cả mọi người!
Hôm nay con khỏe được 50% rồi, chỉ còn hơi tê tê ở phần chân thôi, tay thì đã quậy phá lại được rồi, có thể gõ và viết bài rồi! ;) :D
Khi nào trời nắng lên đẹp đẽ thì chân con lại ngon hơn một chút, còn bữa này trời mưa thì nó lại tê tê, đơ đơ giống rôbô mà hết pin vậy đó ! ;D ;D

Cả tuần qua con đi học, Me phải dìu đi, và cô giáo cũng không hiểu được con bị bệnh gì mà viết bài cũng khó khăn nữa, cô giáo nghĩ là con làm biếng nên đã làm như vậy! (vì con đọc được tư tưởng của cô giáo ! ;) ;D ) nhưng cũng đành phải chịu cho cô giáo nghĩ vậy thôi, vì Bác sĩ cũng bó tay với bệnh của con mà ! ;D ;D ;D

Sau khi BHT bị gần như bại xụi toàn thân như vậy thì ông Phước không cho BHT làm gì nữa, mà có cho cũng làm hít nổi lun rùi  ;)...
Lúc đó em bé trai vào cuộc, em bé trai có tên là ở trên trời là Ben.
Ben tiếp tục làm công việc đi giúp cho người em chưa ra đời của mình vào mỗi đêm .. Em bé gái có tên là: Mary.
Hai anh em rất là thương nhau, vì hai người là anh em trong tiền kiếp rất lâu rồi ..mỗi đêm Ben đi qua giúp Mary rồi khoảng 9g -10g đêm lại về bên BHT ngủ, con nói là "ngủ" chứ thật ra là Ben đang nạp lại năng lượng sau khi giúp người ... Vì con là người luôn bảo vệ cho linh hồn của Ben, cho nên Ben phải về lại cái chỗ an toàn mà Ben được bảo vệ để dưỡng nghỉ và nạp lại năng lượng mà không sợ những linh hồn không tốt làm hại đến linh hồn của Ben ...

Ben theo BHT xuống ông Phước học tu tập cái này luôn, BHT học được cái gì thì Ben cũng học được cái đó ..Ben nói  con người hay thích phải có thân thể đẹp đẽ, nhưng lại quên làm đẹp cái tâm hồn của mình .. nên Ben nói Ben chỉ cần cái linh hồn thôi thì cũng theo BHT tu được cái mà ông Phước dạy, nên không quan tâm là có thân hay không có thân.
Ben vẫn hay thường đi giúp đỡ mọi người trong cái thế giới hữu hình của BHT đang sống ... Những ai mà tốt thì nó sẽ âm thầm giúp đỡ ...

bé hạt tiêu

chú RS ơi! BHT cũng muốn nghe chuyện của chú kể nữa ... ;) ;D

Ruồinhựa

Trích dẫnTheo cái cách này biết đâu Catha sẽ có cách làm ra vài " hoà thượng nhí " thì sao! hehehe
Hay thật,huynh(hay tỹ đây?) một mặt cảnh báo tình yêu ,một mặt xúi dại người ta ...hahaha...chờ huynh đó ! ;)

Trích dẫnBật mí cho huynh biết chút chút nha: trong nhóm lu bu  của chúng ta ( mà huynh cũng không ngoài Smiley) có những huynh tỷ ... cưới nhau, sanh ra những em bé mà sau này là những tay thượng thủ đó à nghen Cheesy. Có một huynh chắc tu tập chưa ra ngô ra khoai gì (giống RS) bèn quyết tâm lấy zợ, nay sanh được một em. Hy vọng đời bố không ra chi nên hy sinh dời bố cũng cố đời con Grin, chắc là được đấy : NHÂN LÀNH THÌ QUẢ LÀNH phải không ?!!!!
   Vậy huynh Catha cũng có thể lập gia đình đó chứ lị , do huynh quyết định thui.
Hi! Huynh RS,thấy Huynh chuyễn qua dịch vụ làm ông "MAI" coi bộ có lý à ! Thấy Huynh có hiếu với cha mẹ nghĩ mà xấu hổ wá ! ,catha có dạo mê gái  mà quên cha mẹ .Cám ơn những lời khuyên của RS và  tnt nhưng catha theo gương Bác "Không có gì wí hơn độc lập và tự do"Nên chắc phải si nghĩ kĩ....... ::)
   

Ruồinhựa

Trích dẫnChào huynh Catha,

Huynh tập tành ra sao rồi?  Tui thấy huynh xuất hiện là tui lại nhớ cái "hoa sen" giấy của huynh :-).  Dạo này, huynh có độ (ịn) cho ai vài cái hoa sen giấy của huynh ko zị?
Hồi đọ chừ  ngồi sen giậy riệt chạn rồi,còn tập tành cụng lọm bõm thôi chặc phãi nhờ Huynh chỉ dậy thêm đọ !
Còn Sen giậy thì chu chạ nệu Huynh chịu khọ  qua mậy trang web khác thậy hàng hà sa sộ, thày mô cũng cọ một cại dưới địt hết!Cọ cả vòng hào quang soáng ngời!!! Chu chạ thấy mạ ham mà thèm ,không biệt chừng mô mình mợi lên tới niết bàn đây!!! ;D

tnt

#96
Trích dẫn từ: catha trên Th6 13, 2009, 01:55 PM
Trích dẫnTheo cái cách này biết đâu Catha sẽ có cách làm ra vài " hoà thượng nhí " thì sao! hehehe
Hay thật, huynh(hay tỷ đây?) một mặt cảnh báo tình yêu, một mặt xúi dại người ta ...hahaha...chờ huynh đó! ;)

Trích dẫnBật mí cho huynh biết chút chút nha: trong nhóm lu bu  của chúng ta ( mà huynh cũng không ngoài Smiley) có những huynh tỷ ... cưới nhau, sanh ra những em bé mà sau này là những tay thượng thủ đó à nghen Cheesy. Có một huynh chắc tu tập chưa ra ngô ra khoai gì (giống RS) bèn quyết tâm lấy zợ, nay sanh được một em. Hy vọng đời bố không ra chi nên hy sinh dời bố cũng cố đời con Grin, chắc là được đấy : NHÂN LÀNH THÌ QUẢ LÀNH phải không ?!!!!
  Vậy huynh Catha cũng có thể lập gia đình đó chứ lị , do huynh quyết định thui.
Hi! Huynh RS,thấy Huynh chuyển qua dịch vụ làm ông "MAI" coi bộ có lý à ! Thấy Huynh có hiếu với cha mẹ nghĩ mà xấu hổ wá ! ,catha có dạo mê gái  mà quên cha mẹ .Cám ơn những lời khuyên của RS và  tnt nhưng catha theo gương Bác "Không có gì wí hơn độc lập và tự do"Nên chắc phải si nghĩ kĩ....... ::)

Nếu mà huynh chọn được con đường tự do độc thân vui tính, làm lính phòng không tới già được thì còn gì sung sướng cho bằng... Nhưng chỉ sợ mình không vượt qua được cái "Nghiệp"phải lấy zợ của mình mới chít chứ! hihi, cái ải này hơi bị khó qua đó huynh..."anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân" mà, hahahaha!
Còn nếu phải lấy, thì cứ theo cái cách của ông Hai Lúa này mình cho bọn nhí tu theo lun .. như chú RS nói đó "hy sinh đời bố củng cố đời con" mà. Tại mình biết mình là "ma đưa đường quỷ dẫn lối" rùi nên mong sao cho tụi nó có ông Phật hay ông Hai Lúa đưa đường dần lối biết đâu đỡ vã hơn cái đời bố mẹ nó thì sao.... hihi
tnt cảnh báo vì  thấy "đường vào tình yêu có trăm lần vui mà có vạn lần sầu" (nghe cải lương wé ! hehehe) lắm lúc nản lòng nản chí muốn bỏ cuộc chơi lắm...! Nhưng khi mình hiểu được tất cả là nghiệp dĩ của mình thì nhắm mắt nín thở qua sông được thui...
Vì tình cảm là cái rất Người mà, chẳng ai mà không từng yêu thương ai trong đời ...nhưng nếu hiểu theo kiểu của Phật giáo thì nó sẽ nhẹ nhàng bớt cho mình, chỉ vậy thôi ...tnt thích cái cách Tu của ông Hai Lúa này vì không cấm ai yêu! hihihi. Nhưng yêu ai thì yêu chỉ một và một thôi nhé huynh ...!
TB: tnt là Tỷ Muội, Huynh muốn gọi sao thì tuỳ hỷ! hihi.

wuyen

Trích dẫnKhông bao giờ tìm cách giết các chúng hữu tình. Nhưng khi gặp, là đưa về cái linh hồn về Tây Phương Cực Lạc! Làm được như vậy, thì đây là một "Tế Điên Hoà Thượng" bằng xuơng bằng thịt! Các Nhí thường làm như vậy khi ăn bất cứ thứ gì. Như vậy khi đi chung với bọn Nhí thì cứ ăn, sau khi tụi nó ra dấu hiệu là đã "làm xong".
Thật ra chỉ là cái linh hồn là quan trọng nên nếu mà mình biết cách đưa họ vào cõi "Thanh Tịnh" thì mình ăn cái thân thể của họ thì cũng y như là đồ chay. Do vậy mà tibu không có ... chê cái gì cả   
BHT ơi ! Bé Nhí Hạt Tiêu ơi ! mấy nhí hồ biến làm sao mà thịt cá biến thành đồ chay, hết cả hay vậy, BHT kể cho mọi người nghe với được hông ? và bày cho mọi người hồ biến như BHT vậy với nhé !

bé hạt tiêu

#98
Trích dẫnBHT ơi! Bé Nhí Hạt Tiêu ơi! mấy nhí hô biến làm sao mà thịt cá biến thành đồ chay hết cả hay vậy, BHT kể cho mọi người nghe với được hông? và bày cho mọi người hô biến như BHT vậy với nhé!

Khi nào được Me dắt đi chợ là BHT dọn sạch sẽ mấy cái hàng thịt, hàng tôm, hàng cá cho cả cái chợ đó luôn, đem hết linh hồn của thịt cá tôm gì đó lên trển chơi hết cho phẻ, hay là Me của BHT làm đồ ăn với thịt hay cá thì BHT dùng màn tivi của mình để nhìn ra cái linh hồn của thịt cá nằm ở đâu, rồi nói với tụi nó là: tụi nó chết rồi, đừng ở lại trong miếng thịt chết đó nữa, hãy theo BHT đi lên chỗ này đẹp lắm mà ở và chơi nè... Sau khi nghe BHT dụ dỗ thì tụi nó đồng ý rời khỏi miếng thịt hay miếng cá mà đi, bỏ lại cái cục thịt hay cái cục cá như một miếng đậu hủ mà thui! hihi
Lúc này thì BHT tha hồ ăn mà không sợ gì hết ...

BHT còn biết thêm rằng khi ăn phải thức ăn thịt hay cá, nhất là những con thú mà mang nhiều sợ hãi hay oán giận người giết nó thì linh hồn đó rất là ghê, khi mình ăn nhằm miếng thịt đó vào thì nó sẽ làm mình ói mửa khó chịu và có khi tối lại mình nằm mơ thấy ác mộng nữa, vì khi cái linh hồn của nó đi vào trong cơ thể mình rồi tìm cách đi ra khi nó lang thang và tìm kiếm như vậy thì cái linh hồn nó lại tìm đến với cái linh hồn trong cơ thể mình và như thế đã làm cho mình có những ác mộng ghê sợ ...

Lúc trước khi chưa có màn tivi thì sao cũng được, nhưng khi có màn tivi rồi thì tất cả đồ ăn đều được làm cho thanh tịnh trước khi ăn kỹ lắm, không có ăn linh hồn nữa đâu ...
Cái khó nhất là khi BHT thấy trong nhà có ai đó ăn phải linh hồn của con vật nào đó vào trong bụng, bằng mọi cách BHT phải đem nó ra khỏi bao tử Me hay Ba gì đó... Lúc đó BHT chui vào cái Hoa Sen rồi theo hơi thở của Ba hay Me mà BHT đi vào trong bao tử mà lôi cái linh hồn đó ra vì BHT không muốn Me hay Ba  vì nó mà bị ác mộng... xong rồi BHT cùng nó đi ra lại bằng mũi hay ra từ lỗ tai! hihi, tếu quá hén ...
Nếu mà chưa có được màn tivi thì khi làm cá hay làm đồ ăn với thịt thì hãy niệm thầm "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" và nghĩ cho mấy cái linh hồn lên đầu thai trên đó và mọi người ăn đồ ăn này sẽ ngon và sẽ khỏe ra, khi họ ăn họ sẽ vui vẻ và thích món ăn này ... đó là cách mà Me BHT làm cho nhà ăn vậy đó ..



Ga con

 ;D, Vui sao BH khỏe lại rồi.
Và tỷ TNT nữa, phụ tá kiểu này hết ý luôn.
Việc BHt chỉ dẫn cho Ben mới là "siêu" đó nha. Quá tuyệt vời. còn em bé gái đó ... GC có nghe nói có cách này: nhúp em đó vào cái tịnh bình của ông QTA liên tục thì sẽ.... êm lắm đó.
Cảm ơn sự hiện diện trở lại của 2 vị. Vui quá đi thôi.

bé hạt tiêu


bé hạt tiêu

#101
Trích dẫnBHT làm cách nào mà linh hồn cậu bé kia ở lại lâu vậy? Các linh hồn sau khi chết nếu không được đưa đi cõi tịnh độ thì phải đi đầu thai chứ.

- Khi BHT mở được màn tivi, thì giống như BHT có thêm một con mắt thứ ba ở ngay trán của mình vậy đó và lúc đó thế giới xung quanh BHT thật là khác... BHT nhìn thấy mọi thứ mà trước kia cái đôi mắt cận của BHT có đeo cặp kính dày cui cũng chẳng hề thấy được cái gì hết. BHT nhìn thấy rõ mọi vật và mọi người, cái thấy xuyên suốt kiếp của người cũng như của vật ..

Lúc đó BHT nhìn thấy xung quanh con người có một vầng hào quang bao bọc .. và khi nhìn sự vật và sự kiện xảy ra xung quanh mình thì BHT nhìn luôn vào tiền kiếp để truy nguyên cái lý do tại sao và như thế nào mà nó lại như vậy ... thường thì chuyện gì mà BHT muốn thì BHT có thể làm còn không thì không quan tâm..

Khi con có được khả năng này thì con được ông Phước dạy cho biết cách độ tử và chỉ cho người ta tu hành. Đó là hai nhiệm vụ chính của con, BHT chỉ cho quỷ thần và những ông tiên tập tu theo cách này, nói chung là người ở cõi vô hình.

Độ tử là cũng đưa cho người ta về cõi A DI ĐÀ PHẬT để người ta dễ bề tu tập, đó là mục đích quan trọng mà con phải làm .. có thân hay không có thân điều đó là do người đó định đoạt không ai có quyền quyết định cho họ cả .. BHT chỉ mong là họ tập được, học được cách tu này thì họ ở cõi nào: vô hình hay hữu hình cũng không có gì khác cả, vì đó là tâm nguyện của họ. BHT không cầm giữ bất cứ một linh hồn nào lại cả, BHT chỉ hướng dẫn cho họ tu tập còn thích đi đâu về đâu là chuyện của họ ở lại nơi dương thế này hay đi về tịnh độ cũng là ước nguyện của họ, không ai ép buộc hay bắt người khác phải nghe theo mình cả .. BHT có chủ đích làm cho họ đi về đường tu, nhưng họ đi theo với "Tâm phục khẩu phục" chứ không bị ép buộc!

BHT không cầm giữ Ben ở lại với BHT mà là do Ben muốn làm như vậy đó là ý thích của Ben, Ben muốn tu tập và giúp đỡ mọi người và không cần thân đó cũng là nguyện ước của Ben, Ben thấy an toàn và vui vẻ bên BHT và cùng BHT tu tập, cả hai đều thấy bình thường, nó chỉ không bình thường với mọi người vì họ không nhìn thấy thế giới vô hình và không hiểu gì về nó nên cảm thấy sợ hãi khi nghe như vậy, còn đối với BHT thì bạn vô hình "tàng hình" hay có hình cũng giống nhau vậy thôi vì BHT đi qua đi lại giữa hai cõi này được hết nên không có gì là không ổn cả! hihihi

Có nhiều lúc vì họ không biết nơi họ đến là thế nào thì BHT làm mọi cách cho họ hiểu để họ biết đường mà đi mà tu.
Chỉ người trong thế giới vô hình dễ hơn trong thế giới hữu hình..
vì BHT đã chỉ trong thế giới vô hình nhiều lắm, nhưng trong thế giới của chúng ta đang sống đây thì chỉ mới được một người bạn mà thôi! hihi
Trích dẫnHồn của các con vật với con người có gì khác nhau không, làm sao BHT nói chuyện chúng hiểu được
- Nếu chúng ta hiểu thế giới tâm linh theo cách chúng ta hiểu về thế giới vật chất thì thật là khó hiểu lắm.. cũng như cá ở dưới nước thì bơi, chim ở trên trời thì bay và người thì phải đi và chạy thôi.. hihi
Khi có màn ti vi thì BHT có thể hiểu được tất cả các thứ tiếng ..và tất cả âm thanh của muôn loài ..trong cõi vô hình người ta không dùng miệng để nói mà là tư tưởng để hiểu ý nhau không có thân xác thì làm gì có miệng và tiếng nói nữa ..

Linh hồn con vật hay linh hồn con người thì cũng đưa đi vậy thôi.
Linh hồn con vật thì nó mê mờ và ù lì hơn, ngu muội hơn con người rất nhiều.. Con người hơn con vật nghe được và có trí thông minh hơn, con người có cơ hội nhìn được ông Phật, thấy được ông Phật trên hình và hiểu được có ông Phật trên đời này ..và có cách tu của ông Phước .. còn con vật thì không có được cái may mắn và phước đức đó ...

Trích dẫnnói như vậy xung quanh ta lúc nào cũng lúc nhúc linh hồn sao    

- Thế giới của chúng ta ở chung với thế giới vô hình. Họ ở ngay cạnh với chúng ta đây nhưng tại vì họ vô hình: "tàng hình" như Ben bạn nhỏ của BHT đó, nên không ai thấy họ cả, chỉ khi nào mở được màn tivi thì sẽ thấy sự hiện diện của họ bên cạnh mình ngay thôi... Họ cũng có người tốt kẻ xấu.. Người tốt thì làm việc tốt, còn người xấu thì lại làm việc xấu ..hihi.



bé hạt tiêu

#102
Trích dẫnViệc BHt chỉ dẫn cho Ben mới là "siêu" đó nha. Quá tuyệt vời. còn em bé gái đó ... GC có nghe nói có cách này: nhúp em đó vào cái tịnh bình của ông QTA liên tục thì sẽ.... êm lắm đó.
Gà con hay quá, đúng là có cái cách đưa em bé gái vào trong cái Hoa Sen của ông Phật nằm cho yên tịnh..
Ben đi lên trời mời được hai vị Phật, một vị cho Ben mượn cái Hoa Sen và một vị thì cho em bé gái năng lực, rồi thì Ben cũng cho em của mình năng lực khi cần nữa ..Trên trời có rất nhiều ông Phật đó mọi người ơi, (100,000,000,000,000,000,000,000 có cỡ chừng đó là BHT tính được đó )


Ga con

 ;DBHT dễ thương lắm.
Mở mạng ra là phải ngó xem BHT thế nào rồi mới yên tâm được để làm việc của mình.

lightwest

 ;D hi BHT , sao ko nạp pin cho đủ 100% lun hả  :D nạp vậy cho anh chị yên tâm chứ :P. Nghĩ ngơi thêm đi nha :-*