Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bé hạt tiêu

#180
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 08, 2009, 07:30 AM
BHT iu ui!
  Ở chỗ Bé ở là đêm trăng rằm, nhưng chỗ của nước VN ở là "thì quá khứ trăng rằm" rùi.
  Dzậy mấy ông bà Tiên (và Bé - nếu có tham dự) cứ tham gia Lễ hội cho đến khi  "cái đèn" Trái đất nó quay hết 1 vòng rùi ngưng hả Bé?
  hay là Lễ Hội kéo dài cho đến khi mình - bất kỳ ở chỗ nào - thấy "trăng hết tròn" thui?
  Cám ơn nhìu nhìu lời chúc động viên tu tập của Bé hé
  (nhớ tiếng cười trong bài viết của Bé lắm, đừng buồn nữa nha Bé iu, giữ gìn sức khỏe và ngủ ngon nha).

Kính
TLT

Cái trò chơi Phóng Quang ngày rằm này là do BHT cùng các anh chị ở bên VN bày ra chỉ cho chư thiên trên trời chơi đó, chứ trước kia họ không biết ngồi lại cùng với nhau mà làm đâu. Khi có sự đại đồng như vậy thì sức mạnh càng nhiều hơn .. Sáng bên này hay tối bên kia không có gì quan trọng lắm đâu, mọi nơi đều nhận được trong ngày đó bất kể là sáng hay tối. Ban đêm của BHT thì ban ngày bên TLT cũng sẽ nhận được như thường nếu TLT có tập! hihi.
Điều đó sẽ được xảy ra trong mỗi lần trăng tròn đến, TLT hãy nhớ để mà tập cho dễ hơn nhen! Đề mục của TLT là Mặt Trăng nữa đó mà! BHT chúc TLT sẽ tập cừ khôi hơn mỗi độ trăng tròn về nhé! hihi.


Rancon

đúng là đọc bài của bé như được tiền vào túi, hehe. Mai mốt cứ canh trăng tròn là ngày tập đêm  tập hehe. bé ơi, bé có thích ăn kẹo hem? Rắn tặng bé và mọi người nè

babong

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 07, 2009, 11:01 PM
Nhưng đêm nay BHT không đi  lên đó được vì BHT bị bệnh rồi phải nằm ở nhà...!


BHT noi Me nau soup legume voi thit bo cho BHT xoi vai bat, roi sau do di ngu thi hy vong BHT se thay khoe ra.  Con khong thi BHT uong vo vai hop "Ensure Plus" la cung giup cho BHT nhieu them.   Rang duong suc len nha..;-)



bé hạt tiêu

#183
BHT lâu trả lời cho Rancon, có buồn không? xin lỗi đã để Ran chờ lâu nhen, vì BHT bị bệnh nên không thể dùng màn tivi cho câu hỏi của Ran được, bữa nay thì tạm ổn rồi .. Kẹo của Rancon sao giống kẹo bổ Gummy bear của Bé quá zậy! hihi.
Trích dẫnBé ơi, đọc qua thì rắn hiểu là có chúa, có Alah, và đương nhiên là mấy ông Phật, mỗi đạo là một tầng trời hay một phương trời khác nhau hả bé? Vậy mấy ổng có chơi chung với nhau hem? Hay là mấy ổng hoàn toàn không biết là có 1 ông khác cũng được tôn sùng bởi dân chúng của ổng như mình?
Đúng là có Chúa, Alah và có rất nhiều ông Phật, mỗi đạo là một tầng trời, tầng trời đó là tùy theo tâm thức của mình đó.
Dĩ nhiên là họ hòa đồng chơi với nhau và người nào thì có công việc của người đó là cách tu tập riêng của họ, và chỉ lo phần việc của họ thôi không để ý đến chuyện của người khác.

Họ cũng biết có rất nhiều người đi theo đức tin của họ, nhưng điều đó họ không có quan tâm và cũng không có gì là quan trọng với họ cả vì chuyện của họ chỉ là tu thôi. BHT thấy họ chẳng để ý gì hết á .. Trên đó chẳng bao giờ nghe nói đến chuyện gì ngoài chuyện ngồi yên tu tập hết .. hihi! BORING! quá phải hông! nhưng sao BHT lại thấy rất vui khi lên trên đó để tu! hihi.

Trích dẫnBé có biết ông Di Lặc hem bé? Ông đó mập bụng phệ luôn và có vác 1 cái bị đằng sau ổng đó. Hay là ổng chỉ là trí tưởng tượng của con người thôi?
Ông Phật Di Lạc là có thật đó, người ta hay lẫn lộn ông Phật Di Lạc với ông Thần tài cũng có cái bụng to phệ hay được đứng trong mấy cái quầy hàng và nhà hàng với cái thỏi vàng hay là tiền đính đầy người ổng đó...
Ông Bồ Tát Di Lạc cũng có cái bụng phệ bự to như vậy nhưng không thấy có cái túi gì hết . Ông Bồ Tát Di Lạc này cư trú tại cung trời Đâu Xuất. Đó là một cung trời mà dành cho những người dễ thương và hiền hòa sống. Ở cung trời này có rất nhiều các vị Bồ Tát đã thực hành đầy đủ các hạnh nguyện và sẽ thành Phật đều sống trong cảnh giới này.
Rồi ông Bồ Tát Di Lạc cũng có lên trên cõi A Di Đà Phật để chỉ cho mấy người ở tầng thứ 10: gọi là Nhất sanh bổ xứ tu tập nữa. BHT cũng là người nhận sự chỉ dạy của Bồ Tát Di Lạc để chỉ lại cho những hóa sanh ở tầng 9 là Thượng phẩm thượng sanh đó.
BHT chỉ lên tầng 10 chừng 1 hay 2 lần gì thôi, phần lớn là ở tầng 9, BHT biết Bồ Tát Di Lạc hay đi chỉ cho người ta tu tập ở Nhất sanh bổ xứ là do BHT đọc được điều này từ nhật ký của ông Phật đó.
Bồ tát Di Lạc là vị Phật tương lai sẽ tái sanh vào cảnh người để  thành tựu đạo qủa thành Phật. Bao lâu thì vị Bồ Tát Di Lạc sẽ tái sanh vào cõi ngưòi thì BHT không biết!.



bé hạt tiêu

#184
Trích dẫn từ: babong trên Th7 08, 2009, 05:21 PM
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 07, 2009, 11:01 PM
Nhưng đêm nay BHT không đi  lên đó được vì BHT bị bệnh rồi phải nằm ở nhà...!


BHT nói Me nấu soup legume với thịt bò cho BHT xơi vài bát, rồi sau đó đi ngủ thì hy vọng BHT sẽ thấy khỏe ra.  Còn không thì BHT uống vô vài hộp "Ensure Plus" là cũng giúp cho BHT nhiều thêm.   Ráng dưỡng sức lên nha..;-)



BaBong ơi! BHT bị stomach flu and tào tháo rượt lun! hihi. Nên chỉ có nhịn đói và uống nước gì mà hơi ngọt ngọt mặn mặn lợ lợ hai ngày đói rã ruột lun rùi BaBong ơi! hehe
Bây giờ thì đỡ nhiều rồi, chắc BHT sẽ ăn được món soup mà Babong giới thiệu! hihi.

TLT

Trích dẫnCái trò chơi Phóng Quang ngày rằm này là do BHT cùng các anh chị ở bên VN bày ra chỉ cho chư thiên trên trời chơi đó, chứ trước kia họ không biết ngồi lại cùng với nhau mà làm đâu khi có sự đại đồng như vậy thì sức mạnh càng nhiều hơn ..Sáng bên này hay tối bên kia không có gì quan trọng lắm đâu, mọi nơi đều nhận được trong ngày đó bất kể là sáng hay tối . Ban đêm của BHT thì ban ngày bên TLT cũng sẽ nhận được như thường nếu TLT có tập !hihi
Điều đó sẽ được xảy ra trong mỗi lần trăng tròn đến, TLT hãy nhớ để mà tập cho dễ hơn nhen! Đề mục của TLT là Mặt Trăng nữa đó mà ! BHT chúc TLT sẽ tập cừ khôi hơn mỗi độ trăng tròn về nhé !hihi
TLT sẽ nhớ lời của BHT dặn,cố gắng "iêu mặt trăng " nhỉu hơn ...hi hi hi .Mỗi lẩn TLT thấy "xìu xìu ểnh ểnh " ,nhớ tới Bé là thấy hứng khởi lên liền đấy
Cám ơn Bé cưng nhá

Kính
TLT


bé hạt tiêu

#186
Trích dẫnThủ Lăng nghiêm và yếm-ma-la-thức.
Khi mới làm quen với Đạo Phật thì TiBu đã được Bạn Bè giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm và nói rằng chỉ cần đọc kinh này là đầy đủ.

Thế nhưng vì không phải là người bị nhồi sọ từ nhỏ (qua việc đi Chùa với Ba và Má ...), nên tibu có nhận xét là kinh này dở dễ sợ luôn.

Là vì ngay từ đầu, học giả này khi dùng cái lỗ tai để giảng này nọ nên đã vô tình loại bỏ một thành phần thính giả, thành phần này không thể thiếu trong một pháp hội đồng như vậy: Đó là thành phần những người bị điếc hay bị lãng tai! hay là nói theo danh từ xìphé thì học giả này "Bình nhưng đã bị lủng". Vì người điếc mà nghe tiếng chuông thì cũng như không.

Nếu đây là một Đức Phật thì Ngài đã mời những người bị khuyết tật này dự buổi thuyết pháp sau.
Y như chuyện khi trong buổi thuyết pháp có người đàn bà với nhan sắc quá đẹp đẽ đến nghe Pháp. Thì ngay từ đầu Ngài đã mời một số tu sĩ mới tu đi tránh mặt. Và số còn lại là lấy áo mà trùm đầu. Không có áo thì nhìn xuống đất. Chỉ còn A Na Hàm và A La Hán là Ngài không đụng đến mà thôi.

Còn đằng này là: Dùng "cái nghe" để thuyết pháp mà không chuẩn bị cho thính giả biết gì hết thì người bị điếc hay là lãng tai là người bị thiệt thòi nhất. Trong Pháp hội mà có sự sơ xuất lớn như vậy thì không phải là một buổi thuyết pháp của dân nhà nghề như là Đức Phật mà chỉ là tay mơ y như là Học Giả này mà thôi.

Tibu mà thuyết pháp đoạn này thì phải hỏi Anan: Này ông, ông có nghe rõ ràng là tui đang nói cái gì chớ?.
Sau khi Ngài Anan xác nhận là Ngài nghe được.
Thì tibu lại phải nói thêm rằng:
Anan à! Ông nên nghe như ông chưa có tu đó nghe, chớ không phải dùng cái Tứ Thiền mà nghe là hư chuyện của tui hết đó nghe!

Tại sao phải rào trước đón sau như vậy? Là vì sau này, thế nào cũng có người dùng Tứ Thiền để mà nghe tiếng chuông thì tu sĩ này sẽ nghe hoài thôi: Vị này có thể nghe tiếng iiiiii của các nguyên tử kim loại đang chuyển động, các tiếng xì xào của Chư Thiên khi họ phê bình tiếng chuông .... Và như vậy là ... hư chuyện!

Và dĩ nhiên, nếu Ngài Anan mà là người bị lãng tai thì coi như bài kinh không có tác dụng gì cả.

Do sự kiện hiển nhiên này mà tibu coi cuốn Thủ Lăng Nghiêm là cuốn kinh dở nhất (dở là vì Học Giả chưa có ý thức gì về thần thông). Từ đó thì dĩ nhiên nó ra lung tung thứ: Trong đó có cái yếm ma la thức, tưởng là cái gì mới! Chớ chỉ là bình mới (chữ mới) nhưng rượu cũ (ý là cái mà các tu sĩ đã từng nói tới nói lui hoài).
Sau đó là Huynh cho nó là cái thức thứ 9 thì mới là càng tai hại hơn cả cuốn kinh! Và dĩ nhiên nhiên theo quy ước cái gì mà "Không có Vọng" thì Phật Giáo gọi đó là Trí (viết hoa) chớ không dùng chữ thức.
Như là A Lại Da Thức biến thành Đại Viên Cảnh Trí.
Hết

Hihi! Con biết tại sao ông Phước chê cái kinh "Thủ Lăng Nghiêm" này rùi! hí hí.

Con dùng màn tivi để coi thử cuốn kinh này thế nào?
Câu chuyện là thế này: Vào một thời rất xa xưa ở Bên Tàu, có một  ông thầy chùa nhưng lúc đó ông thầy chùa này tu còn dở lắm, chưa có màn tivi gì hết. Nhưng nhà Vua ra lệnh cho ông ta phải viết một cuốn kinh về những người tu, đó là mệnh lệnh mà ông thầy chùa  phải làm, nếu không thì sẽ bị chém đầu vì cái tội cãi lệnh nhà vua. Thế là ông ta phải viết cuốn kinh bất đắc dĩ đó. Đó chính là cuốn  kinh "Thủ Lăng Nghiêm" ra đời. Nhưng mà vì không có màn tivi nên ông ta chỉ có thể dùng 20% cái trí tuệ của mình mà viết thôi..

Không có màn tivi đối chiếu nên ông chỉ viết với những gì mà ông ta cho là đúng .. nhưng cái đúng đó chỉ có 20% mà thui! hihi .. Kinh mà chỉ đúng có 20% thôi thì làm sao hay cho được...Và Người đã viết cuốn kinh dở ẹc đó là Ông Phước ! khakhakhakha!


Alugomxu

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 09, 2009, 12:13 AM

Hihi! Con biết tại sao ng Phước chê cái kinh " Thủ Lăng Nghiêm " này rùi !hí hí
Con dùng màn tivi để coi thử cuốn kinh này thế nào ?
Câu chuyện là thế này : Vào một thời rất xa xưa ở Bên Tàu, có một  ông thầy chuà nhưng lúc đó ông tầy chuà này tu còn dở lắm , chưa có màn tivi gì hết . Nhưng nhà Vua ra lệnh cho ông ta phải viết một cuốn kinh về những người tu, đó là mệnh lệnh mà ông thầy chuà  phải làm, nếu không thì sẽ bị chém đầu vì cái tội cãi lệnh nhà vua . Thế là ông ta phải viết cuốn kinh bất đắc dĩ đó . Đó chính là cuốn  kinh " Thủ Lăng Nghiêm " ra đời . Nhưng mà vì không có màn tivi nên ông ta chỉ có thể dùng 20% cái trí tuệ của mình mà viết thôi..
Không có màn tivi đối chiếu nên ông chỉ viết với những gì mà ông ta cho là đúng ..nhưng cái đúng đó chỉ có 20% mà thui !hihi .. Kinh mà chỉ đúng có 20% thôi thì làm sao hay cho được ...Và Người đã viết cuốn kinh dỡ ẹt đó là Ông Phước ! khakhakhakha!

Haha, hay quá đúng như Alu3xu đoán luôn àh :D. BHT khỏe lại rồi àh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, công việc còn dài dài mà đừng có cố quá. Cứ mấy bữa lại thấy bị bệnh, mọi người thương BHT lắm mà chẳng giúp gì được. Đọc mấy bài của dì TNT về công sức của các bồ tát nhí bỏ ra để giúp đỡ chúng sanh như Alu đây, Alu xúc động quá chừng. :'(

Bagao


Trích dẫnHihi! Con biết tại sao ng Phước chê cái kinh " Thủ Lăng Nghiêm " này rùi !hí hí
Con dùng màn tivi để coi thử cuốn kinh này thế nào ?
Câu chuyện là thế này : Vào một thời rất xa xưa ở Bên Tàu, có một  ông thầy chuà nhưng lúc đó ông tầy chuà này tu còn dở lắm , chưa có màn tivi gì hết . Nhưng nhà Vua ra lệnh cho ông ta phải viết một cuốn kinh về những người tu, đó là mệnh lệnh mà ông thầy chuà  phải làm, nếu không thì sẽ bị chém đầu vì cái tội cãi lệnh nhà vua . Thế là ông ta phải viết cuốn kinh bất đắc dĩ đó . Đó chính là cuốn  kinh " Thủ Lăng Nghiêm " ra đời . Nhưng mà vì không có màn tivi nên ông ta chỉ có thể dùng 20% cái trí tuệ của mình mà viết thôi..
Không có màn tivi đối chiếu nên ông chỉ viết với những gì mà ông ta cho là đúng ..nhưng cái đúng đó chỉ có 20% mà thui !hihi .. Kinh mà chỉ đúng có 20% thôi thì làm sao hay cho được ...Và Người đã viết cuốn kinh dỡ ẹt đó là Ông Phước ! khakhakhakha!

Kinh Thủ lăng nghiêm chỉ được phiên dịch từ phạn ngữ qua Hán ngữ lại mà thôi,chả có ai ở bên Tàu viết cả, chỉnh lại màn tivi cho chuẫn chút!

Trích dẫnKinh Thủ Lăng Nghiêm này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường Trung Quốc, do Sa môn An Độ BẤT LA MẬT ĐẾ dịch nghĩa, Sa môn DI GIÀ THÍCH CA người nước U Trường dịch lời, Quan Chánh Nhị Đại Phu nhà Đường PHÒNG DUNG chấp bút.

bé hạt tiêu

#189
 ;D ;D ;D Bagao! Cứ mở màn tivi đưa nguyên bộ kinh đó vô trong đó mà hỏi thì tự nhiên màn tivi sẽ chiếu lại nguyên bộ phim cho Bagao coi liền, thì biết bộ kinh đó từ đâu ra, mà sao lại có, người viết là ai, người đó tu dở hay tu giỏi, kinh đó viết đúng hay sai và sai bao nhiêu %. Hỏi màn tivi đi nó trả lời hết á, trong này không phải một mình BHT có màn tivi đâu còn rất nhiều người đó, họ sẽ kiểm tra lại tất cả những gì BHT kể và nói hết đó ...Me nói ông Kẹ trong đây nhiều lắm đó! hihihi ;D ;D ;D ;D

Bagao

 Nói khơi khơi như vậy một người bình thường làm sao hiễu ? làm sao có thễ độ chúng sinh ? Chỉ có thể mị được một số người thôi !

Ga con

 ;D
Ấy chết, không biết hát thì đi thi "giọng hát hay" thế nào được.

hoasentrenda

#192
Bagao mới vào diễn đàn, chưa rõ ất giáp gì mà phán một câu xanh rờn vậy. Hãy bình tĩnh tìm hiểu, suy nghĩ cặn kẽ trước khi phán vì làm như vậy là bagao đã không cho chính bản thân mình cơ hội tìm hiểu xem trong diễn đàn này thật hư như thế nào.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Bagao

Nếu vậy ,hãy vào màn tivi và xem thử Bagao là ai? ở đâu ? làm gì? Nếu đúng ,Bagao này dập đầu tạ lỗi quí vị lập tức !

bé hạt tiêu

#194
Trích dẫn từ: Bagao trên Th7 09, 2009, 09:29 AM
Nếu vậy, hãy vào màn tivi và xem thử Bagao là ai? ở đâu? làm gì? Nếu đúng, Bagao này dập đầu tạ lỗi quí vị lập tức!
BHT không muốn biết Bagao là ai, ở đâu và làm gì .. chuyện đó là của Bagao không dính gì đến chuyện tu tập của BHT hết. Nên BHT không vào màn tivi để coi cái chuyện này đâu!