Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

vominhcc

Hello Rắncon ! dịch giùm bài của Bé Hạt Tiêu đi , đừng cười  một mình chứ , lại còn cười hết  cỡ nữa chứ  ::) ::) ::)

bongsen

Trích dẫnHello Giac Tanh!
I want you to figure it out on your own.
What is the fun in haveing a quest without doing it yourself.
have fun finding your answer!   

Trích dẫn từ: sennui trên Th10 27, 2011, 09:29 PM
Hello Rắncon ! dịch giùm bài của Bé Hạt Tiêu đi , đừng cười  một mình chứ , lại còn cười hết  cỡ nữa chứ  ::) ::) ::)

Chào bạn Sennui !
Boongssen không biết nhiều TA lắm, nhưng cũng xin lanh chanh dịch qua đại ý của BHT như sau:

"Mỗi người chúng ta phải tự tu, tự chứng, không ai tu thay giùm ai được cả...
Người Thầy, và bạn bè đồng tu... cũng chỉ là người hướng dẫn, chỉ đường...
Tốt nhất là tự mình đi tìm câu trả lời, và thật là vô ích nếu chúng ta có quá nhiều tri kiến mà không phải là tri kiến của ông Phật..."


Trên đây là lượt ý mà BS hiểu chớ không phải là bài dịch sát nghĩa...
Mong cả nhà đừng cười...
;D ;D ;D


Rancon

Woa Bông Sen dịch theo cái hiểu của Bông Sen nhưng mà BHT nói con gà mà Bông Sen hiểu thành con bò luôn hehehe. Bái Phục. Cái này là Rancon ko có cười trình độ ngôn ngữ của bạn. Mà Rc đang mỉm chi cọp cái sự thông minh của bộ óc mình. Nó hiểu nhiều quá và nó vẽ ra nhiều quá. Thành ra con bò thành con gà. Từ cái BHT nói mà thành chuyện tu và tri kiến của Ông Phật. ;D ;D ;D

Trích dẫn từ:  Bé Hạt TiêuHello Giac Tanh!
I want you to figure it out on your own.
What is the fun in haveing a quest without doing it yourself.
have fun finding your answer! 

Chào Chú Giac Tanh!
Con muốn chú tự tìm câu trả lời cho câu hỏi của chú. Thật chẳng có gì vui nếu như mình cứ đưa ra câu hỏi hoài mà không có bỏ tí công sức nào để đi tìm đáp án. Con chúc chú có nhiều niềm vui khi đi tìm đáp án nha!  :o :D

GiacTanh

Hello Bé Hạt Tiêu,


Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th10 27, 2011, 05:32 PM
Hello Giac Tanh!
I want you to figure it out on your own.
What is the fun in haveing a quest without doing it yourself.
have fun finding your answer!  :o :D

Yes, do you see that I will find out the answer? :D

GiacTanh

Rắn Con nè,


Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th10 27, 2011, 03:44 PM
seriously, Chú. Con không muốn bàn luận cái này nữa hen. Ban đầu chú hỏi vì sao  người không làm gì sai lại xuống địa ngục. Khi chỉ ra việc tư tưởng cuối cùng của họ thì Chú lại đánh vòng qua cái khác. Cứ bàn như  vậy thì tối tết công gô nó mới xong lận đó. With all respect, I dont have that time :D. Hơn nữa đây là topic của BHT mà. Mẹ của bé mà hết bận việc rồi, vô đây thấy con trash cái blog của bé như vậy thì sẽ quýnh đòn con đó. ;)

Con sẽ chuyển câu hỏi của chú đến Bé Hạt Tiêu.

Hình như chú Giác Tánh nói nữa tiếng Anh nữa tiếng Việt (ba rọi) hay sao đó nên Rắn Con hiểu lầm ý chú chăng?

Chú Giác Tánh không có ý làm khó Rắn Con hay BHT gì đâu và bây giờ chú viết hoàn toàn là tiếng Việt để Rắn Con tỏ tường nhé:

Trước tiên, khi đọc lời phiên dịch của Rắn Con hay chính lời tiếng Anh của BHT thì chú đã hiểu và lấy làm ngạc nhiên nên cũng đã viết trực tiếp bằng tiếng Anh để hỏi BHT về "nature's law" và phần tiếng Việt để hỏi Rắn Con có thấy "là lạ".

Rắn Con liền trả lời bằng một câu chuyện về <tư tưởng cuối cùng trước khi chết> với ý rằng cái tư tưởng cuối cùng, nếu nó làm mình nhẹ nhàng thì mình đi lên và ngược lại, nếu nó làm mình nặng nề thì mình chìm xuống và hỏi lại chú Giác Tánh định nghĩa thế nào về "nature" ...

Và rồi viết qua viết lại chung quy cũng là để nói về cái "quy luật của thiên nhiên" và BHT đã giải thích tỏ tường rằng: "Quy luật của thiên nhiên là: Nếu mình sợ hay thấy xấu hổ về quá khứ của mình thì mình sẽ xuống địa ngục."  Như vậy, cái câu hỏi của chú Giác Tánh ban đầu là "Nếu như ai không làm gì sai trái mà lại bị xuống dưới địa ngục à?" đã có câu trả lời.

Ban đầu, chú có ý rằng cái "quy luật của thiên nhiên"  là "- Nặng thì chìm xuống và nhẹ thì sẽ bay bổng lên" và "Theo thiên nhiên, cái gì có tính cách giống nhau thì sẽ hút lấy nhau. Ánh sáng đi với ánh sáng và bóng tối về với bóng tối. "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" là vậy."  thì ông Thầy nọ ắt đã phải làm cái gì "wrong" rồi mới bị hút xuống dưới địa ngục thì quy luật của tự nhiên mới đứng vững mà không bị hỏng chứ nhỉ!

Câu trả lời của BHT đã tỏ; ông Thầy nọ cảm thấy xấu hổ vì học trò của mình đã không học hành được gì như vậy khác nào mình là một ông Thầy tồi, là một cái gương xấu v.v... cho nên ông Thầy nọ đã buồn bã với sự xấu hổ đó mà theo quy luật của thiên nhiên là cái gì có tính cách giống nhau thì sẽ hút lấy nhau nên bóng tối (xấu hổ, buồn bã) về với bóng tối (của địa ngục).

Như vậy, "quy luật của thiên nhiên" mới không có lổ hỏng mà chú đã đặt nghi vấn để hỏi BHT lúc ban đầu.  Chỉ có vậy thôi ...


Giác Tánh

Rancon

#785
Trích dẫn từ: Bé Hạt TiêuBHT report!
Now in LA California there is a big black hole.
But that hole is not a hole at all it is a big hole of demons!
Their hole is getting bigger every second. And they will take souls and bring the to hell on Halloween or should I say Hallows Eve.

Trích dẫn từ: Bé Hạt TiêuThey go into your mind and if the mind is weak then they take over the body and the soul goes out and it is sucked the soul to hel

Bé Hạt Tiêu thông báo là ngày 31/12 tại LA California có một lỗ đen rất to. Cái lỗ này không đơn giản vì nó là một lỗ đen mà toàn ma quỷ từ dưới địa ngục chui lên.  Càng ngày nó càng to ra. Vào ngày Haloween mà Bé gọi là Hallows Eve (Đêm Thánh) thì chúng sẽ bắt linh hồn mình đem xuống dưới.
Bé nói là chúng sẽ chui vào người mình và nếu đầu óc mình yếu thì chúng sẽ dành lấy cơ thể mình. Linh hồn mình bị văng ra và sẽ đi xuống luôn. Và chuyện này sẽ xảy ra hàng năm đó nghen.

Sorry bà con RC bận nên đem tin này vô hơi trễ :D

daisy

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th11 02, 2011, 09:23 PM
Trích dẫn từ: Bé Hạt TiêuBHT report!
Now in LA California there is a big black hole.
But that hole is not a hole at all it is a big hole of demons!
Their hole is getting bigger every second. And they will take souls and bring the to hell on Halloween or should I say Hallows Eve.

Trích dẫn từ: Bé Hạt TiêuThey go into your mind and if the mind is weak then they take over the body and the soul goes out and it is sucked the soul to hel

Bé Hạt Tiêu thông báo là ngày 31/12 tại LA California có một lỗ đen rất to. Cái lỗ này không đơn giản vì nó là một lỗ đen mà toàn ma quỷ từ dưới địa ngục chui lên.  Càng ngày nó càng to ra. Vào ngày Haloween mà Bé gọi là Hallows Eve (Đêm Thánh) thì chúng sẽ bắt linh hồn mình đem xuống dưới.
Bé nói là chúng sẽ chui vào người mình và nếu đầu óc mình yếu thì chúng sẽ dành lấy cơ thể mình. Linh hồn mình bị văng ra và sẽ đi xuống luôn. Và chuyện này sẽ xảy ra hàng năm đó nghen.

Sorry bà con RC bận nên đem tin này vô hơi trễ :D

Ở VN mình có bị cái này không BHT?  Vậy khi nó dành lấy cơ thể mình và linh hồn bị văng đi thì lúc đó theo Daisy hiểu là thân xác vẫn sống nhưng nó là thuộc về ma quỷ vậy mình đã là con người khác đúng kg?

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: daisy trên Th11 03, 2011, 09:32 PM
Ở VN mình có bị cái này không BHT?
Nó có thể xảy ra khắp nơi trên trái đất nàỵ
Trích dẫnVậy khi nó dành lấy cơ thể mình và linh hồn bị văng đi thì lúc đó theo Daisy hiểu là thân xác vẫn sống nhưng nó là thuộc về ma quỷ vậy mình đã là con người khác đúng kg?
Đúng như vậy đó cô Daisy!  :D
Khi đó linh hồn sẽ bị hút về phía điạ ngục và thân xác đã thuộc về ma và quỷ
Lúc đó linh hồn đã không còn thuộc về thể xác nữa, mình coi như là đã chết.
Thể xác chỉ còn là một hình nộm, hành động không còn của một con người có tâm tánh người nữa.
Như chúng ta thường hay nghe có những con người hành động thật là kỳ quái khác lạ mà mình hay gọi là " bị quỷ ám ".
Và khi đó mình sẽ hành xử hay bị những tai nạn rất là tồi tệ để dẫn thể xác đi vào cõi chết ...

Đây là một quy luật mà BHT thấy rất bất bình vì mình không làm gì xấu mà bị " kẻ xấu lừa gạt " hay " chiếm đoạt" đi linh hồn của
mình và đưa xuống điạ ngục, chỉ vì linh hồn mình yếu ớt, tâm mình không phân biệt nhận dạng được cái gì tốt và cái gì xấu để theo.
Trong thế giới tâm linh cũng giống như cái thế giới hưũ hình mà chúng ta đang sống đây vậy đó.
Cũng có cũng những linh hồn thánh thiện và những linh hồn bất hảo thuộc diện ma quỷ chuyên môn hại người làm những chuyện xấu ...

Những hiện tượng mà chúng ta thấy như :
- Đụng xe chết người , gây ra những tai nạn thảm khốc ...đều có sự tham gia của những con quỷ vào đó cả ...
   Người bình thường sẽ thấy đó là một tai nạn, nhưng với người có tu tập sẽ nhìn ra được xung quanh tai nạn đó
   là do mấy con quỷ cố tình nghịch phá con người ...
- Trong những lãnh vực mà con người luôn tìm cách hảm hại lẫn nhau để tìm phần thắng và thủ lợi về mình
   mà bất chấp thủ đoạn thì đều có tư tưởng của " quỷ ám " hiện diện nơi đó cả !
- Ngay cả trong mỗi con người chúng ta cũng luôn luôn hiện hữu cả ma quỷ lẫn Phật thánh...
   Chỉ là chúng ta phải biết làm sao để linh hồn theo Phật mà không cho không cho  ma quỷ ...
   hay bị nó cưỡng đoạt một cách vô ý thức ..vì sự sống quá thờ ơ và vô tâm của chúng ta !


Rancon

welcome back Bé Hạt Tiêu ;D ;D ;D

tnt

Cám ơn Rancon mang đến cho BHT một hương vị thật mới lạ !  :D :D :D

daisy

Cám ơn BHT, RC và cả mẹ tnt nữa nhé.

2 Tí

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th11 05, 2011, 11:25 AM
Trích dẫn từ: daisy trên Th11 03, 2011, 09:32 PM
Ở VN mình có bị cái này không BHT?
Nó có thể xảy ra khắp nơi trên trái đất nàỵ
Trích dẫnVậy khi nó dành lấy cơ thể mình và linh hồn bị văng đi thì lúc đó theo Daisy hiểu là thân xác vẫn sống nhưng nó là thuộc về ma quỷ vậy mình đã là con người khác đúng kg?
Đúng như vậy đó cô Daisy!  :D
Khi đó linh hồn sẽ bị hút về phía điạ ngục và thân xác đã thuộc về ma và quỷ
Lúc đó linh hồn đã không còn thuộc về thể xác nữa, mình coi như là đã chết.
Thể xác chỉ còn là một hình nộm, hành động không còn của một con người có tâm tánh người nữa.
Như chúng ta thường hay nghe có những con người hành động thật là kỳ quái khác lạ mà mình hay gọi là " bị quỷ ám ".
Và khi đó mình sẽ hành xử hay bị những tai nạn rất là tồi tệ để dẫn thể xác đi vào cõi chết ...

Đây là một quy luật mà BHT thấy rất bất bình vì mình không làm gì xấu mà bị " kẻ xấu lừa gạt " hay " chiếm đoạt" đi linh hồn của
mình và đưa xuống điạ ngục, chỉ vì linh hồn mình yếu ớt, tâm mình không phân biệt nhận dạng được cái gì tốt và cái gì xấu để theo.
Trong thế giới tâm linh cũng giống như cái thế giới hưũ hình mà chúng ta đang sống đây vậy đó.
Cũng có cũng những linh hồn thánh thiện và những linh hồn bất hảo thuộc diện ma quỷ chuyên môn hại người làm những chuyện xấu ...

Những hiện tượng mà chúng ta thấy như :
- Đụng xe chết người , gây ra những tai nạn thảm khốc ...đều có sự tham gia của những con quỷ vào đó cả ...
   Người bình thường sẽ thấy đó là một tai nạn, nhưng với người có tu tập sẽ nhìn ra được xung quanh tai nạn đó
   là do mấy con quỷ cố tình nghịch phá con người ...
- Trong những lãnh vực mà con người luôn tìm cách hảm hại lẫn nhau để tìm phần thắng và thủ lợi về mình
   mà bất chấp thủ đoạn thì đều có tư tưởng của " quỷ ám " hiện diện nơi đó cả !
- Ngay cả trong mỗi con người chúng ta cũng luôn luôn hiện hữu cả ma quỷ lẫn Phật thánh...
   Chỉ là chúng ta phải biết làm sao để linh hồn theo Phật mà không cho không cho  ma quỷ ...
   hay bị nó cưỡng đoạt một cách vô ý thức ..vì sự sống quá thờ ơ và vô tâm của chúng ta !
Theo cách của chú thì thì để bảo vệ người thân của mình tránh được tình huống trên là khuyên mọi người thường niệm Phật, hồi hướng cho mọi người trong thân tộc đều được "ngày và đêm đều bình an, tai nạn bệnh tật được tiêu trừ", BHT có cách nào nữa không?
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

bé hạt tiêu

Nhưng chú phải nhớ lời Ông Phước bày: niệm Phật là phải niệm ra đằng trước mặt đó nhen! :D :D :D
Cái mà mọi người trên diễn đàn hay gọi là  " An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt "
đừng bao giờ quên cách thức niệm này nha chú ! ;D.
Nếu không theo đúng cách này thì lời niệm Phật không có Ông Phật nào nghe được cả đó!  :D :D :D

2 Tí

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th11 10, 2011, 06:38 PM
Nhưng chú phải nhớ lời Ông Phước bày: niệm Phật là phải niệm ra đằng trước mặt đó nhen! :D :D :D
Cái mà mọi người trên diễn đàn hay gọi là  " An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt "
đừng bao giờ quên cách thức niệm này nha chú ! ;D.
Nếu không theo đúng cách này thì lời niệm Phật không có Ông Phật nào nghe được cả đó!  :D :D :D
Cám ơn BHT đã nhắc nhở, và chú đã thấy tác dụng của việc " An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt " khi nằm mơ:
- Những khi nằm mơ đến cảnh dữ mà chú liền niệm Phật có nhìn chấm đỏ thì cảnh liền chuyển: có một khi đêm nằm mơ thấy 1 người lái xe máy cày (1 lọai xe công nông) bị lật xe, mặc dù người đó thoát được nhưng làm chú hoảng nên liền nhìn đề mục mà niệm Phật thì 1 lát sau thấy 1 người vàng nhạt đang ngồi, và dưới gần chân có 1 người đen thui nhỏ xíu! ;D ;D ;D
- Còn tối qua chú thấy có rất nhiều đám tang, vì chỉ thấy quan tài mà không biết mặt, thấy ảnh người chết nên chỉ nghĩ đến người đó mà niệm thôi, không nhớ đến đề mục nên cảnh cứ vậy liên tục... hết đám nọ đến đám kia! và chú biết được câu niệm không có tác dụng :P
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

MorninGlory

Wow, rất cám ơn những bài viết của BHT. BHT viết bài rất hay. MorninGlory càng đọc càng thấy thích vì đã học được rất nhiều về cách tu từ bài viết này, đã nhận thức ra được nhiều thứ mà lâu nay cái tâm của mình như ở địa ngục vậy. MG sẽ cố rắng tranh thủ tu khi đang còn là kiếp người, không phải đợi đến khi xuống địa ngục mới xám hối  :D

mà BHT ơi, BHT nói khi tu thành công thì mình có thể nhìn thấy ma, vậy ma thấy mình chứ hả và họ có biết là mình có thể nhìn thấy họ không? Nếu gặp ma vậy mình phải làm sao? Có bị ma phá không? (Sao giống trong phim quá  ;D)