Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

SOS - Giới luật bị lung lay

Bắt đầu bởi TDD, Th11 06, 2012, 08:54 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TDD

Thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
Giới luật của con đang bị lung lay vì tham dục.
Dạo này con tu tập ít đi và luôn có những tư tưởng bất thiện về dục lạc.
Xin Thầy cùng ace em giúp TDD một tay, TDD sắp lọt hố rùi.
Nguy hiểm quá!

Thầy cho con hỏi:
- Hiện con đang tìm cách quán xác chết. Trong chùa mình chưa thấy có hướng dẫn tập quán xác chết nên con không biết tập như thế nào? Con có tập thử bằng cách quán một bà khó ưa trong xóm -> quán bà ta chết trong hòm, nhưng thấy sao sao đó Thầy. Con thấy cách tập của con không ổn.
- Con có thể ngưng quán chấm đỏ và chuyển sang quán xác chết không ạ? Nếu được nhờ Thầy hướng dẫn con cách tập ạ!
Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

Trạng Lồi

Quán xác chết thì kiếm người già, hình hài không được đẹp đẽ cho vô hòm trc, rồi từ từ đến ng trẻ hơn, có quan hệ thân thiết với mình hơn. Cuối cùng là đến bản thân mình rồi cũng nhảy xuống cái chỗ ấy nốt.

Chúc tdd sớm vượt qua được tham dục

TL
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?

TCH

 Con cũng vậy Thầy và mọi người ơi  :-[.Tính về trẻ tuổi thì con chắc chắn trẻ tuổi hơn Huynh Tudieude và đa số các Cô, bác,anh,chị...ở trên đạo tràng này. Về mặt mê sắc dục ,dạo trước (sau khi tu tập được vài tháng) con báo cáo là con cũng ít ham muốn về  nữ sắc,ít muốn nhìn nữ sắc và độ tham dục chỉ ở mức nhìn thấy vui vui,chứ không có ý muốn hành dâm ( tất nhiên là lâu lâu cơ thể nó đòi hỏi thì "cũng tự làm cái việc như mọi thanh niên bình thường khác")  . Gần đây thì con lại tham dục trở lại, và cũng "tự làm" dù rằng lúc xong rồi thì cực kỳ thấy chán nản và tự nhủ sẽ hạn chế bớt đi. :(. Và không dừng lại ở còn nhiều tham dục,con còn chơi những trò giải trí  không lành mạnh có hại cho thân và tâm.... :(
Con cũng đang (sắp) té ngã  rồi (nếu mà vẫn ở tình trạng này)
Thấy link chị lá chuối gửi nhìn qua thì biết đọc qua rồi, Con (TCH) vẫn thường hay có thói là những link mọi người đã tận tụy lục tìm để chia sẻ và giúp đỡ,thì Con lại hay nói là " a đọc rồi" hay như kiểu ý nói " a,biết rồi khổ lắm,nói mãi". Vì thật sự có lẽ vì trẻ tuổi và có nhiều thời gian đọc hơn mọi người, nên Con có thể dễ dàng tìm ra. @Lá Chuối: E sẽ đọc lại và hiểu rõ hơn,cố gắng áp dụng những điều được dạy. Và Con tự nhận thấy là (đối với bản thân con) thật sự có thể cảm nhận hiểu rõ tác hại của nó, và được chỉ dạy về phương pháp...Và cũng có thực hành,nhưng đâu có phải là hiểu biết rồi và thực hành là tốt ngay được, đôi khi đang đi trên đường,mình lại gặp ổ gà,hay thậm chí biết là sẽ vào ổ gà mà cũng cố làm ( Thế nên trong Topic của con, con định nói là: không có ý là nhờ mọi người chỉ dẫn, tức là không có ý khiến mọi người phải lo lắng và cất công lục tìm  cho con những bài lý thuyết hay topic cũ, (Thật sự là có khi là lúc Con vừa đọc xong rồi,đang lăn tăn là mình đọc và đã cảm nhận rồi mà vẫn không ra gì, vẫn phạm nhiều lỗi...nhiều khi bất thiện hơn người không tu. :-[...Mong những lời con vừa viết ra nó không có điều gì khiến có người vô tình cảm thấy phiền lòng...Dạ ,Con gài câu cuối cùng là  "vì tâm tu bối rối có điều gì sơ xuất xin được lượng thứ" .(Muốn cài thêm cái biểu tượng nhe răng,nhưng có vẻ là hơi "giả tạo" trong thời điểm này) :-X

TrieuTuLong

#3
chào Tudieude, TCH,

Trong khi chờ thầy trả lời thì TTL mạn phép xía vô chút trên tinh thần cứu giúp đồng đạo.

Thời buổi bây giờ fim ảnh, sách báo, xã hội... nhan nhãn chuyện kích thích tham dục, người ta lôi nó vào ti vi, tin tức... dùng nó như một chiêu thức để lôi kéo, marketing, buôn bán, câu khách... haiz

Đã vậy trong thức ăn thì có đủ các chất kích thích tăng trọng... ăn uống hàng ngày không thôi cũng đủ thứ chất tăng trưởng trong đó, cho nên trẻ con bây giờ mau phát dục hơn  thời xưa, chưa kể cái chuyện là ăn uống quá dư thừa năng lượng bổ dưỡng (nhất là đồ biển và sinh vật có vỏ cứng như sò nghêu) thì khi đầy nó sẽ tìm chỗ để tràn ra bớt... haiz


Con người cũng từ ái dục mà sinh ra (trong thập nhị nhân duyên thì ái dục là ghê gớm và khó đối trị nhất) cho nên để qua được nó không phải dễ, cho nên nhiều bậc tu hành đức cao vọng trọng nhưng khi có chuyện thì vẫn rớt như thường... bên Mật tông và Đạo gia có phương pháp (coi như phương tiện thiện xảo) chuyển đối cái năng lượng khó chịu nhưng đầy năng lực mạnh mẽ này thành cái có ích. Bổn sư Muni của mình thì có cách đối trị thiền quán Bất tịnh (xác chết, bộ xương). Thầy Tibu (hoasentrenda) có 1 phương pháp NUMBER 1 để đối trị với tham dục và kể cả cho mọi chuyện khác luôn, đó là an trú chánh niệm trước mặt... tui đọc trên này nhiều thì thấy làm gì thì làm miễn sao cái đề mục nó vẫn hiện ra là từ đó có thể giải quyết hết. Khi mà mình chuyên tâm tập trung vô cái luân xa giữa trán thì tinh khí nó sẽ được kéo chạy lên não và như vậy sẽ bảo toàn được Tinh chất;D, thay vì để nó tự nhiên có thói quen chạy xuống dưới dễ làm chuyện bậy bạ...

Cái khó là làm sao tập cho cái linh ảnh nó hiện ra đối với những người mới tập ban đầu... khi mà chưa tới được mức ra được linh ảnh (dù chỉ mờ mờ) mà gặp mấy cái chuyện này thì theo kinh nghiệm của tui: cách 1 - nghiến răng nghiến lợi ghim vô cái chánh niệm trước mặt cho tới khi nó ra và quên luôn, cái này gọi là tác xạ trực chiến dành cho những anh hùng xa trận xá gì da ngựa bọc thây (nếu thành công thì sẽ là chiến thắng vẻ vang); cách 2 - lao động, tập thể dục (hít đất, boxing, chạy) thật là nặng để nó ra bớt mấy cái năng lượng làm đen tối đầu óc; cách 3 - hít thở đạo gia hoặc yoga kết hợp bấm huyệt và quán bất tịnh... nếu muốn biết kinh nghiệm thứ 3 này ra sao thì tui gởi message riêng cho... hehe
Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

KienCon

Chào TDD  ;D

Kiến cũng ở tuổi lân cận với bạn nên "hiểu dzụ này" lắm hihi, vậy cũng chia sẻ cùng bạn chút chút nhé  ;D

Nói rõ hơn:
+ vì mặc dù đang cố tu nhưng "nhà máy" của mình nó vẫn cứ sản xuất đều đều nên lượng Testosterone - hormon sinh dục nam nó vẫn cứ tiết ra
+ vì "hàng hóa" được sản xuất ra là nhập vào 2 kho nên khi 2 kho tồn lên tới max thì nó có xu hướng giải phóng ra ngoài theo 2 cách là thụ động (mộng tin) và chủ động (3 X). Trong khi tồn thì nó ra những lệnh gần như vô thức (bản năng) khiến người đàn ông có xu hướng phải giải quyết theo cách chủ động. Nó gây ức chế mạnh nhất ở Mắt và Ý. Ở 1 người có định lực yếu thì mắt nó cứ như rada để kiếm đối tượng nhìn bậy cho đã mắt và rồi Ý nó cũng theo đó tưởng tượng ra cho thật phê để dẫn dắt chủ thể đi đến action  ;D. Còn ở những người có định lực mạnh mẽ (do giới luật chẳng hạn) thì một phần trong số đó nó sẽ được cơ thể hấp thu ngược trở lại và trở thành năng lượng của cơ thể vì bản thân "hàng hóa" nó được cấu tạo từ kẽm, selenium, protein, vitamin, và đường
+ Công suất của nhà máy phụ thuộc vào tính chu kì: Nghĩa là thói quen về thời gian giải phóng hàng và phụ thuộc vào lượng thực phẩm nạp vào cơ thể nó có tính tương thích cao so với cấu tạo của hàng hóa hay không (ví dụ như trứng chứa rất nhiều protein)

Những cái trên nó là cấu tạo và cơ chế hoạt động của 1 bản năng gốc nên nó hoàn toàn không có lỗi !  ;D

Việc "người sở hữu" có lỗi hay không thì tùy vào cách vận dụng như thế nào...
Ở đây Thầy cũng có dạy về vụ này (bài thứ tự #11) và nằm ở chữ Chánh nè bạn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9864.msg39080#msg39080

Trong trường hợp muốn cơ thể ít bị ức chế vì chuyện này thì ngoài những việc Thầy dặn ra ta có thể tập để chủ động kiểm soát nó từ xa như: Tập kéo dài tính chu kì ra và hạn chế dùng các loại thực phẩm có tính tương thích cao

Kiến chia sẻ thêm với bạn 1 kinh nghiệm thế này: Hôm trước Kiến cũng có "nghiên cứu" với EX nhưng hơi ko chính quy 1 chút ... sau đó đi nghỉ và tập. Kết quả: khi nhắm mắt lại "tiền vốn" chút chút của Kiến nó mất tiêu luôn! Hoảng hồn nghĩ chuyến này to chuyện thật rồi vì mình... thế là đêm đó Kiến gần như thức trắng đêm để cày cục làm cho ra và giữ cho được cái đốm sáng đó. Nó ra lại rồi nhưng vẫn không dám ngủ thẳng cẳng. Mệt quá lim dim ngủ là giật mình dậy cày cục tiếp :'(

Từ đó đến nay Kiến xin chừa ! ;D

Mà TDD cho Kiến hiến kế thêm 1 ý nữa nhé: Số là lúc trưa nay mình đi lo việc học hành cho thằng em. Lúc về trong cái đầu nó cứ lải nhải nói mãi hết chuyện này đến chuyện kia khó chịu lắm. Kiểm soát nó hoài không được Kiến mới nói với nó: "Mày dư hơi quá! Giờ tao nín thở coi thử mày còn có hơi để mà dư không cho biết!". Thế là mình nín thở lun ! Nín - đếm tới số 20 thì đầu nó hơi choáng ra nên vội buông vì còn đang bận chạy xe nhưng khi nhìn lại thì em nó im re hà rè luôn hihi ;D ;D
Thấy vụ này khá có uy với em nó nên giờ tập trưa mình lại đem ra hù tiếp thì kết quả vẫn ngon lành: Em nó sợ bỏ chạy mất tiêu hihi  ;D ;D
Chiêu này Kiến mới vô tình lượm bí kíp để áp dụng cho vụ cái đầu hay vọng lăn xăn chứ chưa áp dụng vào "vụ kia". Vì vậy nên "lưu ý quý khách khi sử dụng" hén :D

Vài lời chia sẻ cùng bạn
Kiến  ;D
@Ban Quản trị: Trong bài viết nếu có chỗ nào không thích hợp để public trên Đạo Tràng thì nhờ BQT xóa giùm nhé. Xin cám ơn!


 

   

Thuongnhan

Kính anh Tứ Diệu Đế và TCH.
Mấy hôm nay có chút tinh tấn và kiểm soát tư tưởng dễ hơn trước nhờ lập ra 1 chương trình Trò chơi có tên là : TÌM ĐƯỜNG GIẢI THOÁT- CỨU ĐỘ CHÚNG SINH ( hiện tại đệ đang áp dụng và nó chưa có hoàn thành 100% nên đệ chưa viết  lên đây được  ;D  ;D  ;D , nếu mà áp dụng có hiệu quả đệ sẽ post lên ) Nhưng có góp ý vài lời với 2 huynh đây.
Trong thời gian đầu khi vào học ở trường trung cấp, quen biết nhiều người, gặp gỡ nhiều cô gái đẹp, làm nhiều việc, học nhiều hơn nên tâm đệ rất là loạn  ;D  ;D . cũng rơi vào tình trạng như 2 huynh trong mấy ngày, tu tập ít lại, sức khỏe yếu đi, vì chơi nhiều quá.
May nhờ có colen ở cùng phòng trọ nói 1 câu : "huynh bữa nay sa sút quá", và thế là đệ lấy lại tinh thần ( đây là cái lợi của 1 người tu mà có bằng hữu , 1 trong 4 yếu tố mà chú Sơn nêu ra đây  ;D  ;D).
Và đệ rút ra được kinh nghiệm là Giữa đời và đạo phải cân bằng, gặp nhiều người, nói chuyện nhiều quá , lêm facebook nhiều vừa làm mất nhiều thời gian vừa  dẫn đến cái tâm nó suy nghĩ lung tung thứ cả lên, và đệ quyết định giảm các mối quan hệ trong cuộc sống lại, tập trung kiểm soát tu tưởng nhiều hơn để mà cân bằng giữa đời và đạo.
Sau đó là đối chọi với tham dục, những suy nghĩ bất thiện, đệ chơi đẹp nó bằng những suy nghĩ sau đây : "Vạn pháp do tâm sinh, vạn pháp do tâm diệt", những suy nghĩ bất thiện do chính mình tạo ra và cũng chính mình có thể dập tắt nó, không ai giúp được mình hết, chuyện nhỏ như con thỏ, chẳng hề hấn gì với mình hết á. Nếu đây là điểm yếu của mình thì mình cần phải khắc phục luôn, chứ không để lộ 1 điểm yếu nào trong chuyện tu hành hết ( rút ra từ bài học xương máu của chú Sáu Vĩ ).
Và rồi áp dụng kiểm soát tư tưởng:tùy vào sức khỏe mà đệ áp dụng 3 cách sau đây: - Nếu cảm thấy khỏe thì phóng A.........Di........Đà.......Phật......... vào chấm đỏ mường tượng ở đằng trước mặt.
       -Nếu vừa vừa thì tập trung tu tưởng đằng trước mặt của Chị Lá Chuối, mường tượng chấm đỏ, nhưng kết hợp tập trung vào hơi thở, hít vào chấm đỏ phình to ra 1 chút, thở ra chấm đỏ xẹp nhỏ lại chút,
       - Nếu yếu thì tâm sự với em nó nhiều hơn bằng cách nói chuyện vui với em nó( đây là cách mà đệ bơm sức mạnh cho chính mình khi gặp khó khăn hay khi đuối sức), kết hợp  tập trung vào hơi thở( theo cách của Thầy: thở ra ta biết thở ra, hít vô ta biết hít vô).
vì thế đệ vượt qua chướng ngại vật là các suy nghỉ bất thiện và kiểm soát tu tưởng tốt hơn.
chúc 2 huynh vượt qua cái chuyện nhỏ như con thỏ này  ;D  ;D

TCH

 Con (TCH) đã đọc và có vài lời gửi :
@ TrieuTuLong : Theo suy  đoán từ những bài đăng thì tỉ lệ cao đaọ hữu thuộc hàng cao niên, nên nếu có phải thì xin xưng là Con(cháu) với Chú(Bác)  ;D . Còn tạm thời thì xin xưng là  đạo hữu( chưa biết rõ tuổi tác,cho phép TCH  xưng hô như vậy ạ ;D)Triệu Tử Long ,  trước tiên từ sự  liên hệ nick của đạo hữu ( Triệu Tử Long thì là danh tướng quá nổi tiếng rồi  :)).xin chia sẻ :

103. "Dầu tại bãi chiến trường
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng."
(Kinh Pháp Cú – Phẩm 8: Phẩm Ngàn)
Chúc đao hữu cũng như toàn thể bà con HSTD đều sẽ chiến thắng được chính mình. như lời kinh đã nói.
-Dạ nếu áp dụng được cách 1,cách 2 suôn sẻ thì cũng đã phần nào đỡ đi tham dục,nên có lẽ không cần liên hệ  riêng  với đạo hữu cách 3 đâu ạ  ;D Cách Thầy Tibu chỉ rõ ràng quá rồi mà vẫn đang làm cà xịch cà đụi, hơi đâu mà chơi đa nghành vậy ạ  ;D
@Huynh  Kien con: TCH Đọc và nhận thấy bài viết của Huynh không có gì là  "không thích hợp để public trên Đạo Tràng ".Phần chia sẻ rất khoa học và cũng có bổ ích.
- "nghiên cứu" với EX (hic huynh dùng EX không biết tất cả  các cô,chú,bác có hiểu được không) đến TCH nói chuyện với mấy bạn bè thanh niên cũng hầu như không dùng từ này  ;D,cô,chú,bác có tuổi   lại đọc thành   " nghiên cứu với ếch" , " ủa sao tên này lại nghiên cứu về ếch với nhái vậy :)).vâng,đùa 1 chút cho nó vui. EX nghĩa là người yêu đấy ạ.
Hix đây là còn là tình yêu đôi lứa giữa 2 người yêu nhau (nghĩa là chung thủy,không lừa dối), vậy mà Ông nào  mà có thói   sở khanh,lăng nhăng thì cho hết cả chì lẫn chài luôn,cho biết mặt, ở đấy mà đòi tu tập :D
P/S: TCH  đang viết thì thấy có bài của Thuongnhan,(định gửi bài thì thấy thêm bài chị Lá Chuối) TCH vẫn viết tiếp và chưa đọc bài của Thuongnhan và chị Lá Chuối (cho nó khách quan,không viết từ nãy giờ lại phải sửa  ;D), giờ mới viết xong ạ, ( thằng này (TCH) viết chậm thế nhỉ) ;D

KienCon

Trích dẫn từ: TCH trên Th11 07, 2012, 03:44 AM

@Huynh  Kien con: TCH Đọc và nhận thấy bài viết của Huynh không có gì là  "không thích hợp để public trên Đạo Tràng ".Phần chia sẻ rất khoa học và cũng có bổ ích.
- "nghiên cứu" với EX (hic huynh dùng EX không biết tất cả  các cô,chú,bác có hiểu được không) đến TCH nói chuyện với mấy bạn bè thanh niên cũng hầu như không dùng từ này  ;D,cô,chú,bác có tuổi   lại đọc thành   " nghiên cứu với ếch" , " ủa sao tên này lại nghiên cứu về ếch với nhái vậy :)).vâng,đùa 1 chút cho nó vui. EX nghĩa là người yêu đấy ạ.
Hix đây là còn là tình yêu đôi lứa giữa 2 người yêu nhau (nghĩa là chung thủy,không lừa dối), vậy mà Ông nào  mà có thói   sở khanh,lăng nhăng thì cho hết cả chì lẫn chài luôn,cho biết mặt, ở đấy mà đòi tu tập :D

À, EX có nghĩa là Em Xã - là Kiến Vợ :D

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th11 07, 2012, 03:36 AM
@ Tứ Diệu Đế :

Thầy mình có viết trong Tập Tin ( TT mấy chị chưa tìm ra ) là : khi gặp một đối tượng mà tâm mình abc này nọ thì mình nghĩ ngay rằng : đó là ... Má mình, chị gái, em gái mình thì tâm nó tịt ngòi liền.  ;D ;D ;D

Nhưng dù sao đi nữa, chỉ có con đường Tập - Sám hối - Tập - Sám hối ... mỗi khi khởi lên Tâm bất thiện, hay Tâm tham dục thì may ra mới thoát. Phải mở đường máu quyết tử với nó mới được em à. Mọi lời động viên chia sẻ chỉ là hoa lá trên đường, cái chính vẫn là hạ thủ công phu thì phước báu mới tăng ( dù công phu chưa thấy đề mục mà chỉ cần một lòng một dạ công phu thoát hiểm ) . Phước báu tăng thì mình sẽ có những suy nghĩ, cái nhìn khác đi, hay sẽ có những thuận duyên làm mình tỉnh ra thì mới vượt qua được. 
Cám ơn chị Chuối đã 1 lần nữa cho tụi em thấy cái nhân (tím) và quả (xanh) !

*Tiểu Liên*

Trích dẫn từ: TCH trên Th11 07, 2012, 01:11 AM
Con cũng vậy Thầy và mọi người ơi  :-[.Tính về trẻ tuổi thì con chắc chắn trẻ tuổi hơn Huynh Tudieude và đa số các Cô, bác,anh,chị...ở trên đạo tràng này. Về mặt mê sắc dục ,dạo trước (sau khi tu tập được vài tháng) con báo cáo là con cũng ít ham muốn về  nữ sắc,ít muốn nhìn nữ sắc và độ tham dục chỉ ở mức nhìn thấy vui vui,chứ không có ý muốn hành dâm ( tất nhiên là lâu lâu cơ thể nó đòi hỏi thì "cũng tự làm cái việc như mọi thanh niên bình thường khác")  . Gần đây thì con lại tham dục trở lại, và cũng "tự làm" dù rằng lúc xong rồi thì cực kỳ thấy chán nản và tự nhủ sẽ hạn chế bớt đi. :(. Và không dừng lại ở còn nhiều tham dục,con còn chơi những trò giải trí  không lành mạnh có hại cho thân và tâm.... :(
Con cũng đang (sắp) té ngã  rồi (nếu mà vẫn ở tình trạng này)
Thấy link chị lá chuối gửi nhìn qua thì biết đọc qua rồi, Con (TCH) vẫn thường hay có thói là những link mọi người đã tận tụy lục tìm để chia sẻ và giúp đỡ,thì Con lại hay nói là " a đọc rồi" hay như kiểu ý nói " a,biết rồi khổ lắm,nói mãi". Vì thật sự có lẽ vì trẻ tuổi và có nhiều thời gian đọc hơn mọi người, nên Con có thể dễ dàng tìm ra. @Lá Chuối: E sẽ đọc lại và hiểu rõ hơn,cố gắng áp dụng những điều được dạy. Và Con tự nhận thấy là (đối với bản thân con) thật sự có thể cảm nhận hiểu rõ tác hại của nó, và được chỉ dạy về phương pháp...Và cũng có thực hành,nhưng đâu có phải là hiểu biết rồi và thực hành là tốt ngay được, đôi khi đang đi trên đường,mình lại gặp ổ gà,hay thậm chí biết là sẽ vào ổ gà mà cũng cố làm ( Thế nên trong Topic của con, con định nói là: không có ý là nhờ mọi người chỉ dẫn, tức là không có ý khiến mọi người phải lo lắng và cất công lục tìm  cho con những bài lý thuyết hay topic cũ, (Thật sự là có khi là lúc Con vừa đọc xong rồi,đang lăn tăn là mình đọc và đã cảm nhận rồi mà vẫn không ra gì, vẫn phạm nhiều lỗi...nhiều khi bất thiện hơn người không tu. :-[...Mong những lời con vừa viết ra nó không có điều gì khiến có người vô tình cảm thấy phiền lòng...Dạ ,Con gài câu cuối cùng là  "vì tâm tu bối rối có điều gì sơ xuất xin được lượng thứ" .(Muốn cài thêm cái biểu tượng nhe răng,nhưng có vẻ là hơi "giả tạo" trong thời điểm này) :-X
Nhắc đến cái zụ này thật là khó đỡ.Cái zụ này hình như mấy chị,mấy cô đỡ hơn các anh,các chú-bác nhà miềng.Em gần là em út(gần nhỏ tuổi nhất) nhưng cái zụ này cũng không kém đâu!!!^_^!!!
   Ngày nay những hình ảnh bất tịnh có đầy trên internet,đa số wep nào cũng có hình ảnh bậy bạ,ngay cả những trang wep trong sáng nhất của học trò,báo tuổi teen,...cũng nói rất nhiều về vấn đề nóng này,rồi bàn về vòng 1-2-3 om xòm cả lên,....ngay cả phim ảnh trên tivi chiếu vào những giờ G(những giờ có đông người xem nhất) cũng có những cảnh thiệt là nóng,nóng hết sức tưởng tượng,chiếu cho cả gia đình(ông bà,ba mẹ,con cái,...) cùng xem,làm ảnh hưởng đến đầu óc trong sáng của lớp trẻ.
   Ngay cả tụi nhỏ bây giờ nó cũng không được ngây thơ như ngày xưa nữa.Cấp 1 đã biết thích-yêu và thơm rồi.hehe.Cấp 2 thì biết hun hít rồi.Cấp 3 thì chưa biết chuyện gì xảy ra.Và càng lớn thì càng khó đỡ hơn.Em vốn là đứa ngây thơ không biết gì mà đi học(cấp 2-3) tới lớp bị mấy đứa bạn tuyên truyền nên bị tiêm nhiễm rất nhiều,vì lớp em là lớp chuyên nên đa số tụi nó có học vấn rất cao mà còn nói bậy bạ huống gì những lớp khác(em không có ý khoe khoang đâu.hehe).Tụi con trai lớp em nhìn cô giáo(cô giáo dạy lí rất xinh và trẻ....vân vân và vân vân) từ trên xuống dưới,tán dốc đủ kiểu,cô giáo mà chỉ cần ăn mặc hở một xí là không xong rồi,tụi bạn rất am hiểu về những vấn đề tế nhí của con gái,về những ngôi sao phim sex,nó cứ nói và bày em,làm em tò mò và thế là em bị dính chưởng từ đây.hehee...
   Em mới nghĩ ra cách hợp với mình khi tham dục nổi lên,đó là:
   1,Mường tượng sau khi mình thỏa mãn cơn tham dục rồi mình sẽ hối hận như thế nào,ủ rủ như thế nào(mất tinh khí nè,ảnh hưởng đến sức khỏe nè,bị con quỷ hút tinh khí,hài quang tan tác nè,chậm thời gian tu tập nè,....hình như những cái này thầy có dạy rồi phải không nè?)

   2,Lúc chưa vào chánh định thì khó quán nguyên cái xác chết nên em mạnh dạn đề nghị là quán lần lượt từng điểm nhạy cảm của nữ sắc(vòng 1-2-3) thành những cục thịt thối,thật zơ rồi tan thành cát bụi chẳng hạn.hihi.mục đích để cảm nhận sự vô thường là như thế lào?hahahahaha....... ;D ;D ;D

   3,Tiếp theo mình phải tự tạo hỉ lạc cho bản thân mình.Bằng cách nhớ lại những chuyện vui nè.Không có thì tự tạo tiếng cười trong tâm hihi,hehe,hhahaa,...đôi lúc sẽ không thấy vui gì,nhưng nghĩ lại mình hơi điên điên nên cũng vui vui trong bụng.Lưu ý,khi tự tạo tiếng cười thì tư thế là rất quan trọng.Do đó mình phải tạo thế vui-chiến thắng(không có ai cười trong tư thế ủ rủ cả.hehehe).Chẳng hạn như giơ tay,giơ chân như lực sĩ nè,tư thế khi dơ cúp lên(như đạt cúp vàng môn bóng đá vậy),hay là nhảy bài cà tưng trên đạo tràng,nhảy ngựa(như bài gang nam style mới nổi kìa,hí hí),nhảy những điệu mà mọi người thấy thích và hợp với mình,...vân vân và vân vân..... :) :) :)

   4,Thầy bảo là khi mình hết sức thì ít nghĩ về tham dục.Nên bước tiếp theo em muốn đề nghị là chạy,nhảy,bò,hò hét,...cho mồ hôi chảy ra mới thôi,mệt mới thôi.Cái này hơi điên điên điên và nhiều người sẽ không có điều kiện làm được.Nếu không làm được thì nhảy qua bước tiếp theo.

   5,Kiểm soát hơi thở(thở ra ta biết thở ra-thở vào ta biết thở vào) hoặc là dán lưỡi lên nóc họng mà theo dõi,...hihi,có nhiều cách kiểm soát hơi thở.Hoặc mọi người có thở kiểm soát tư tưởng bằng cách tập trung tư tưởng đằng trước mặt,....

   6,Kiểm soát hơi thở không được thì chơi trò nín thở luôn,lưu ý không nín thở lâu vì có thể đi viện bất cứ lúc nào.hé hé ;D ;D ;D

   7,Bước cuối cùng là nghĩ đến tình thương của ba mẹ,của người thân trong gia đình,của bạn đồng tu,...mà cố gắng kiềm chế.Vì mình tu không chỉ cho riêng mình mà.Dạo gần đây em mới phát  hiện ra một điều thú vị là mỗi lúc tư tưởng lăng xăng,cơ thể đau đớn em lại nghĩ đến tình thương của thầy,em lại đỡ ra,và nhiều lúc hết hẳn luôn.Đôi lúc tập VTC mà nghĩ đến thầy em tập trung và phê dữ lắm.hehee.Buổi tối nhiều lúc không ngủ được,em lại đếm ông Phước 1,ông Phước 2,ông Phước 3,....vừa mường tượng cái bức ảnh thân thương của thầy ôm Nhí trên group HSTĐ, em thấy rất ấm lòng, khò khò lúc nào không hay biết.hêhheheheh ;D ;D ;D

    Trên đó là những cách em đã từng thực hiện sau một số lần thất bại,và lúc này em mới sắp xếp thành từng bước như vậy,hi vọng là sẽ có ích với đóng mài râu.hehehee.Em không có ý chỉ bảo,hay gì gì đại loại thế đâu ạ,hành văn không tốt,mong mọi người thứ lỗi cho đứa em gần út 19,đôi mươi tuổi nghen.
    Cuối cùng con xin được hun thầy một cú và ôm thầy nhiều cú,chúc thầy và mọi người sức khỏe ạ.
    Thương mọi người nhiều nhiều!!!!
Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.

Trạng Lồi

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th11 07, 2012, 03:36 AM
@ Tứ Diệu Đế :

Thầy mình có viết trong Tập Tin ( TT mấy chị chưa tìm ra ) là : khi gặp một đối tượng mà tâm mình abc này nọ thì mình nghĩ ngay rằng : đó là ... Má mình, chị gái, em gái mình thì tâm nó tịt ngòi liền.  ;D ;D ;D

Nhưng dù sao đi nữa, chỉ có con đường Tập - Sám hối - Tập - Sám hối ... mỗi khi khởi lên Tâm bất thiện, hay Tâm tham dục thì may ra mới thoát. Phải mở đường máu quyết tử với nó mới được em à. Mọi lời động viên chia sẻ chỉ là hoa lá trên đường, cái chính vẫn là hạ thủ công phu thì phước báu mới tăng ( dù công phu chưa thấy đề mục mà chỉ cần một lòng một dạ công phu thoát hiểm ) . Phước báu tăng thì mình sẽ có những suy nghĩ, cái nhìn khác đi, hay sẽ có những thuận duyên làm mình tỉnh ra thì mới vượt qua được. 

Hay lắm. Cám ơn LC. Bài viết rất bổ ích
Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?

TLT

Trích dẫn từ: KienCon trên Th11 07, 2012, 02:37 AM
Mà TDD cho Kiến hiến kế thêm 1 ý nữa nhé: Số là lúc trưa nay mình đi lo việc học hành cho thằng em. Lúc về trong cái đầu nó cứ lải nhải nói mãi hết chuyện này đến chuyện kia khó chịu lắm. Kiểm soát nó hoài không được Kiến mới nói với nó: "Mày dư hơi quá! Giờ tao nín thở coi thử mày còn có hơi để mà dư không cho biết!". Thế là mình nín thở lun ! Nín - đếm tới số 20 thì đầu nó hơi choáng ra nên vội buông vì còn đang bận chạy xe nhưng khi nhìn lại thì em nó im re hà rè luôn hihi ;D ;D
Thấy vụ này khá có uy với em nó nên giờ tập trưa mình lại đem ra hù tiếp thì kết quả vẫn ngon lành: Em nó sợ bỏ chạy mất tiêu hihi  ;D ;D
Chiêu này Kiến mới vô tình lượm bí kíp để áp dụng cho vụ cái đầu hay vọng lăn xăn chứ chưa áp dụng vào "vụ kia". Vì vậy nên "lưu ý quý khách khi sử dụng" hén :D

Kiến con ui!
Cái vụ "Nín !" này áp dụng cho khéo nha các bạn.Vì nếu không nó giống chữ "KHÔNG" lắm
Bởi vì nếu mình vừa suy nghĩ cái gì ra ,mà mình biễu nó "Nín" hoài riết thì cái đầu mình riết nó ....NGU NGU

Vì Thầy có nói rùi : những  người áp dụng chữ "Không"cho cái tâm nó đừng lăng xăng- nó vừa nghĩ ra thì biểu nó "Nín/Không/Im" ..Riết là thành .."Ngơ Ngơ như ngỗng đực" ý, vì  mình đã  làm  cho đầu óc nó cứ  trơ ra và không làm việc,..

Tốt nhất là mình nên thay thế - như Thầy thường chỉ (Thuong Nhan có ghi)
-Thở vô,Thở ra ..và tốt nhất là thay thế bằng đề mục

Chúc các bạn ở mọi tinh huống "đi xuống"  đều có khả năng... KIỀM CHẾ nha
Kính




 


TCH

Trích dẫn từ: lá chuối trên Th11 07, 2012, 03:36 AM
@ Tứ Diệu Đế :

Thầy mình có viết trong Tập Tin ( TT mấy chị chưa tìm ra ) là : khi gặp một đối tượng mà tâm mình abc này nọ thì mình nghĩ ngay rằng : đó là ... Má mình, chị gái, em gái mình thì tâm nó tịt ngòi liền.  ;D ;D ;D

Nhưng dù sao đi nữa, chỉ có con đường Tập - Sám hối - Tập - Sám hối ... mỗi khi khởi lên Tâm bất thiện, hay Tâm tham dục thì may ra mới thoát. Phải mở đường máu quyết tử với nó mới được em à. Mọi lời động viên chia sẻ chỉ là hoa lá trên đường, cái chính vẫn là hạ thủ công phu thì phước báu mới tăng ( dù công phu chưa thấy đề mục mà chỉ cần một lòng một dạ công phu thoát hiểm ) . Phước báu tăng thì mình sẽ có những suy nghĩ, cái nhìn khác đi, hay sẽ có những thuận duyên làm mình tỉnh ra thì mới vượt qua được.  
- Đúng là phần đạo hữu TTL nói thì TCH cũng đang định góp ý như chị Rắn ,nhưng sợ viết chậm quá  : "Khi mà mình chuyên tâm tập trung vô cái luân xa giữa trán thì tinh khí nó sẽ được kéo chạy lên não " =>  Hix ,hầu như thấy mấy người tu mà nói về luân xa,rồi tinh khí thì điểm họ đề cập đến thì thường là tập trung...giữa chân mày (THTT)
-Còn đọc  phần  thuongnhan : "nhưng kết hợp tập trung vào hơi thở, hít vào chấm đỏ phình to ra 1 chút, thở ra chấm đỏ xẹp nhỏ lại chút" chỉ đọc thấy trên trang HSTD này nói tới "hơi thở phồng xẹp"  nên TCH cũng không hiểu,và nghĩ...giỏi thế,thay đổi kích thước đề mục liên tục là sao???.Và đã đọc được lời nhắc nhở của chị Lá Chuối
 Thưa chị Lá Chuối,   Câu "khi gặp một đối tượng mà tâm mình abc này nọ thì mình nghĩ ngay rằng : đó là ... Má mình, chị gái, em gái mình thì tâm nó tịt ngòi liền. "  Câu có ý tương tự thế  này có thể nói là 1 trong những câu em nghe nhiều nhất đấy  ;D, cũng đã đọc trên ( những) tập tin nói về tham dục, tồi kinh Phật Đức Phật đã nói, chưa tính các sách của các thiền sư nói về giáo pháp Phật cũng có nói  ;D. Nhưng mà tâm nó không chịu chấp nhận và trong khi suy niệm chính em cũng vẫn lăn tăn Có lẽ chị là phái nữ nên không hiểu rõ  tâm lý  của nam giới bọn em. Nghĩ về điều đó không hề dễ, mà có suy niệm cũng không duy trì được lâu.Tâm em nó  tự suy nghĩ như vầy :"  tại sao mình phải nghĩ vậy vì sự thật họ có phải là  đó là ... Má mình, chị gái, em gái mình đâu" "tại sao mình phải nghĩ vậy, bạn bè trang lứa chúng nó có đứa nào nó nghĩ vậy đâu,chúng nó vẫn yêu đương ầm ầm kìa" " Sao ngu thế,mày nghĩ vậy là thiệt, thế cứ coi con gái là người hóa ra để chúng nó "ăn" hết à, rồi ở đó mà chịu nhục nhé" ...v...v (Xin các nam giới trong diễn đàn xem có phải là thế không ạ). Tất nhiên là em cũng có sử dụng chiêu này cũng có tác dụng 1 thời gian,nhưng rồi lại, trở lại y nguyên.

KienCon

Trích dẫn từ: TLT trên Th11 07, 2012, 04:09 AM
Trích dẫn từ: KienCon trên Th11 07, 2012, 02:37 AM
Mà TDD cho Kiến hiến kế thêm 1 ý nữa nhé: Số là lúc trưa nay mình đi lo việc học hành cho thằng em. Lúc về trong cái đầu nó cứ lải nhải nói mãi hết chuyện này đến chuyện kia khó chịu lắm. Kiểm soát nó hoài không được Kiến mới nói với nó: "Mày dư hơi quá! Giờ tao nín thở coi thử mày còn có hơi để mà dư không cho biết!". Thế là mình nín thở lun ! Nín - đếm tới số 20 thì đầu nó hơi choáng ra nên vội buông vì còn đang bận chạy xe nhưng khi nhìn lại thì em nó im re hà rè luôn hihi ;D ;D
Thấy vụ này khá có uy với em nó nên giờ tập trưa mình lại đem ra hù tiếp thì kết quả vẫn ngon lành: Em nó sợ bỏ chạy mất tiêu hihi  ;D ;D
Chiêu này Kiến mới vô tình lượm bí kíp để áp dụng cho vụ cái đầu hay vọng lăn xăn chứ chưa áp dụng vào "vụ kia". Vì vậy nên "lưu ý quý khách khi sử dụng" hén :D

Kiến con ui!
Cái vụ "Nín !" này áp dụng cho khéo nha các bạn.Vì nếu không nó giống chữ "KHÔNG" lắm
Bởi vì nếu mình vừa suy nghĩ cái gì ra ,mà mình biễu nó "Nín" hoài riết thì cái đầu mình riết nó ....NGU NGU

Vì Thầy có nói rùi : những  người áp dụng chữ "Không"cho cái tâm nó đừng lăng xăng- nó vừa nghĩ ra thì biểu nó "Nín/Không/Im" ..Riết là thành .."Ngơ Ngơ như ngỗng đực" ý, vì  mình đã  làm  cho đầu óc nó cứ  trơ ra và không làm việc,..

Tốt nhất là mình nên thay thế - như Thầy thường chỉ (Thuong Nhan có ghi)
-Thở vô,Thở ra ..và tốt nhất là thay thế bằng đề mục

Chúc các bạn ở mọi tinh huống "đi xuống"  đều có khả năng... KIỀM CHẾ nha
Kính
Chào chị TLT, :D

Kiến sẽ lưu ý điều chị dặn !

Vụ nín này Kiến mới thử trưa nay thôi nên tình huống nó cũng chưa đa dạng lắm để có thể rút ra điều gì cả. Tạm thời Kiến chỉ xài khi cái tâm của mình nó cứ nói nói nói lao xao hoài mà mình lắng nó xuống không được chứ không xài trong trường hợp mình cần tư duy, suy nghĩ
Trong tập thì ngay lúc vừa nhắm mắt lại là nó lao xao ngay và trong buổi tập nó thường xuyên xuất hiện khiến mình phân tâm. Ngoại trừ lúc đầu mình còn tỉnh thì không sao nhưng vào trong 1 lúc lâu rồi mà nó xuất hiện thì sau đó là những hình ảnh xuất hiện kéo mình rời đề mục và hệ quả là mình hôn trầm luôn. Đôi khi hình ảnh vừa nổi lên là mình lập tức biết là mình sắp bị hôn trầm và áp dụng câu của Ngài Xá Lợi Phất... nhưng đôi khi cũng ko ăn thua. Cuối cùng 1 là hôn trầm, 2 là quay về chú ý hơi thở cho tỉnh tỉnh rồi vào lại. Kiến áp dụng nín vào lúc này chị ạ
Nói chung Kiến sẽ rà lại từng bước để biết là có nên xài và xài lúc nào cho hiệu quả chị nhé

Cám ơn chị !  :D

TCH

#13
 @Nghiệp Chướng : Anh đang định nêu em ra đây đấy,khi nghe chuyện kể của Thường Nhân đề cập tới Cố Lên,cũng giống anh với em đấy chứ  ;D (mặc dù anh em mình ở cách nhau rất  xa )
Về bài viết của em anh góp ý là nên bỏ đi đoạn :   Nhắc đến cái zụ này ...đến đoạn..... em bị dính chưởng từ đây.hehee...
Vì thấy có vẻ giống với những cái bức xúc của anh đấy, "anh là anh cũng bức xúc lắm chứ phải không đâu"  :D. Nên có lẽ để những lời đó như 1 sự chia sẻ ở nơi khác,hơn là trên Đạo Tràng,vì nghe cứ như đang viết blog hay facebook cá nhân ý. Còn về cách của em thì có cách anh đã dùng mà có cách anh không dùng;không làm được ;hay là thấy nó không phù hợp với anh. điều 1,7 là hoàn toàn trùng hợp với cách anh hay áp dụng, còn riêng chạy,nhảy thì xin từ từ đã...không muốn anhvào... tu viện à,...à không vào bệnh viện à. :))

@Kiến Con
Trích dẫn từ: KienCon trên Th11 07, 2012, 03:59 AM
Trích dẫn từ: TCH trên Th11 07, 2012, 03:44 AM

@Huynh  Kien con: TCH Đọc và nhận thấy bài viết của Huynh không có gì là  "không thích hợp để public trên Đạo Tràng ".Phần chia sẻ rất khoa học và cũng có bổ ích.
- "nghiên cứu" với EX (hic huynh dùng EX không biết tất cả  các cô,chú,bác có hiểu được không) đến TCH nói chuyện với mấy bạn bè thanh niên cũng hầu như không dùng từ này  ;D,cô,chú,bác có tuổi   lại đọc thành   " nghiên cứu với ếch" , " ủa sao tên này lại nghiên cứu về ếch với nhái vậy :)).vâng,đùa 1 chút cho nó vui. EX nghĩa là người yêu đấy ạ.
Hix đây là còn là tình yêu đôi lứa giữa 2 người yêu nhau (nghĩa là chung thủy,không lừa dối), vậy mà Ông nào  mà có thói   sở khanh,lăng nhăng thì cho hết cả chì lẫn chài luôn,cho biết mặt, ở đấy mà đòi tu tập :D

À, EX có nghĩa là Em Xã - là Kiến Vợ :D


Đấy ngay trong những người biết đến từ này còn hiểu lầm, vì tại các em tuổi teen bây giờ yêu nhau thường xưng ông xã(Ox)- bà xã(Bx),vợ(Vk)- Chồng (Ck) (đệ  là  rất ghét kiểu gọi này, có lẽ là không có ai để mà gọi nên ghen tức chăng)  :D cứ thích gọi anh,em theo kiểu "ngày xưa". Nên EX bị biến tướng thành nghĩa  như em hiểu trên  ;D. Vì vậy mọi người chú ý  không nên đưa ngôn từ chat,teen hay viết tắt quá nhiều sẽ khiến mọi người khó hiểu. ;)
P/s: Đệ tìm thấy trên mạng như này: ex là mạo từ trong tiếng Anh, có nghĩa là cái cũ, cái trước, thường đứng trước danh từ. Thông thường, người ta hay nói ex-boyfriend hay ex-girlfriend, hoặc là my ex, có nghĩa là người yêu trước đây.
- Đúng là mỗi người dùng 1 kiểu là hiểu khác hẳn,người theo kiểu  tiếng anh,người theo kiểu viết tắt tiếng việt. Từ đây mà suy ra vẫn hay nghe nói về sự khác nhau về trình độ tâm linh thì  không tập tới mà cứ bàn luận hay người trình độ tâm linh kém hơn không hiểu được cảnh giới người tu cao hơn thì mọi sự giải thích và bàn luận khi mà người đó chưa thấy được thì chỉ đi đến bế tắc và vô ích có thể dẫn đến điên khùng.  
Xin chia sẻ luôn về tin nhắn  Thầy đã từng trả lời về việc TCH hỏi những câu hỏi kiểu này:

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 21, 2012, 11:08 AM
Trích dẫn từ: TCH trên Th8 21, 2012, 10:17 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 21, 2012, 09:39 AM
Trích dẫn từ: TCH trên Th8 19, 2012, 10:35 PM
Thầy ơi.Cảnh giới niết bàn  là cảnh giới tối thượng nhất hả thầy, so với các thế giới của Chư Phật, thế giới của mười phương chư phật thì sao ạ, tại sao mà các Chư Phật lại có nhiều thế giới vậy" mười phương chư phật" sao các Chư Phật không nhập niết bàn bớt đi, còn muốn độ thì tập trung xây dựng 1 thế giới thôi. mà lại phải ở nhiều Phật độ như vậy  ???
Con mà bàn về chuyện này, trong khi chưa có thể thấy được những thế giới đó, thì con khùng có ngày luôn đó chớ! Vì nó sẽ dẫn đến sự bế tắc.

Cũng vậy khi con bàn về Nghiệp Quả thì con điên và sân hận rất là dể.

Cho nên, những chuyện này thuộc về mâm trên.

- Ghi chú : Vậy mà  sau đó TCH vẫn ương bướng  và cố hỏi (tự nhiên muốn hỏi bằng được câu trả lời  ???)

Những câu trên (bôi xanh) con đã từng đọc và thấy Thầy đã nói đến rồi  :), trước khi hỏi thì con cũng hiểu rằng  những  cảnh giới mình chưa đến thì khó bàn lắm.Con hỏi là chỉ có ý định là chờ nhận 1 câu trả lời ngắn ngọn cũng được ạ, chỉ cần chung chung thôi. Chứ con cũng không dám bàn nhiều ạ.
Khi một Vị Phật Tịch Diệt thì tầm ảnh hưởng của Ngài còn lưu lại và những sự ảnh hưởng này lại quyện với nhau để tạo thành "mười phương Chư Phật"

Nói về hướng:
(Có nghĩa là bốn hướng chính + bốn hướng phụ + hướng lên trên + hướng phía dưới). Các hướng này có cái riêng và cũng có cái chung (tùy theo tâm lực của tu sĩ).

Bàn về sự mầu nhiệm của các Cõi này:
Khi vào được đến đây thì tu sĩ sẽ thấy Pháp Thân của Ngài.

Pháp Thân này có công năng là kể lại tiểu sử của Ngài. Diễn tiến như sau:
Tuy là tu sĩ đã vào ngay bên trong Pháp Thân của Ngài rồi. Nhưng tu sĩ cũng có thể thấy trước mặt tu sĩ thêm một Pháp Thân của Ngài nữa.

Và chính Pháp Thân thứ hai này sẽ thuyết trình về tất cả các kinh nghiệm độ sanh của Ngài khi Ngài còn sống ở thế gian. Y như Búp bê Matryoshka mà nhóm CTR đã đưa vào HSTD.

Mỗi Pháp Thân ứng với một cõi của Đức Phật là một hồ sơ lý lịch của các Ngài.

Cho nên nó rất là phong phú.
[/quote]

- Con (TCH)  đọc trên Đạo Tràng này thì thấy có người hỏi Thầy về việc post những tin nhắn hỏi riêng Thầy lên Đạo Tràng,và Thầy đồng ý là Thầy đã trả lời thì có thể thoải mái  đưa lên , nên con (TCH) thấy đưa những câu trích này ra đây nó không có hại gì,nên con lăng xăng đưa lên ạ. ;D


Bạch Nguyệt

@ Hiệp: sorry e là c đang ở nhà dùng điện thoại nên k đưa phần trích dẫn ra được cho e dễ nhìn, c đang muốn nói với e về khó khăn mà e chia sẻ khi áp dụng cách mà chị Chuối bày phía trên: là vậy nè, khi e nhìn vào bạn bè, thấy tụi nó vẫn làm chuyện nọ, chuyện kia ầm ầm, mình k làm, liệu mình..có kém hơn tụi nó? Có 'thiệt' hơn tụi nó? Thì lúc đó, em thử quay qua nghĩ: khổ thân tụi nó, vẫn còn u mê trong vô minh, nếu tụi nó làm chuyện gì gì đó, hôm nay tụi nó cười đấy, vui đấy, nhưng sau này lại è cổ, te tua mà trả nghiệp. Hoặc ít ra là cứ chìm đắm, lăn lộn trong vàn vô minh. Rồi lúc đó, em dành một chút tâm từ cho tụi nó thử xem, và mong cho tụi nó sớm gặp nhân duyên để đến với chánh pháp, ít ra nó cũng giúp em hướng cái suy nghĩ của mình qua chuyện khác..
@ a TDD: Coi lại thì thấy vụ thẳng thắn k ngại ngần chia sẻ với mọi người vấn đề của a cũng có ích ha, bao nhiêu ý kiến, mẹo hay của mọi người chia sẻ rồi. Bây giờ là thu lượm và bắt tay vào chiến dịch đánh bại kẻ thù tham dục và vô minh thôi. Chúc a sớm vượt qua chướng ngại này.
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."