Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Tình hình tu tập - p4

Bắt đầu bởi Phuong44dltt, Th11 29, 2014, 07:51 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Dieu Nguyen

Ông P4 tập tinh tấn quá, cố lên! Còn DN thì bị stress, cứ mỗi lần tập trung lại đau Ajina dữ dằn lắm, nên cả tháng nay thèm tập mà k được tập.   :-\ :-\ :-\
--- Sắc thân này chính là đền thờ tâm linh và là con thuyền vượt biển luân hồi, đến bờ giải thoát ---

minhchien84

phương tập hay quá chả bù tôi cấp này bị nghiệp no dập te tua quá rồi,

Nhok

Nhok theo bài post của p4 từ những ngày đầu tiên đến giờ..và bây giờ nhok mừng đến lạ!...quá tuyệt vời!sẽ thật cố gắng nữa p4 nhé!
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

p4


p4


TriHy


p4

#216
Hihi đây là hình p4 tự vẽ trên ipad

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th1 26, 2018, 08:05 PM
Hihi đây là hình p4 tự vẽ trên ipad

Không thấy hình nào hết, đó con.

p4

Đăng lên google photo nó không hiện, con đăng lại hihi.
Hình tự vẽ trên IPAD

Tibu

Có vẽ mới biết là không phải dể! Nhớ lại lần đầu tiên vẽ hình Phật Mẫu Chuẩn Đề:
Cái hình có hai con rồng đội cái hoa sen.

Ông thầy nhịn đói 1 tuần và vẻ một lèo luôn.

Vẽ xong rồi tu hành đâu ra đó, nhìn lại cái hình: Tay chân mặt mũi ngon lành... nhưng chỉ là bận đồ ma mà thôi. Hihihi. Lý do có lần nào vẽ hình đâu?

Không biết giờ này ai giữ cái hình đó nữa!

p4

Buổi tập 16g-16g30 31/1/2018
Hạnh phúc nhất là tu tập. Trong một đoạn đầu con muốn tập kiểu xuất hồn (mường tượng mình đứng sớ rớ ở một góc phòng của nhà bố mẹ). Tập một lúc thấy tâm nó cũng yên yên, đôi lúc có cảm giác nó sụp xuống (một cảm giác nó khó diễn tả. nhưng nói chung chỗ đó cái tâm nó lặng đi). Con lại có suy nghĩ và nhắc nhở em nó THÔI LÀM MỘT VIỆC THÔI, thế là quay là chuyên một cái đề mục chấm đỏ, thì tập nó tốt và ra đề mục kiểu ngày 22/1. Trong con lúc đó cảm nhận một sự hạnh phúc lạ thường, đó là cái hạnh phúc có được từ tu tập, nó dài hơn những cái hạnh phúc khác, và nó mang tính chất nhẹ nhàng.
Cuối buổi con có "hồi hướng cho những chúng sanh đang hộ trì tôi tu hành".

p4

#221
Một giấc mơ lạ 2g sáng 3/2/2018
- Hôm nay, bị thức giấc giữa chừng vào lúc 2g sáng... Trong lúc quay lại giường thì lò mò tìm cái chày và tập coi sao. Bị ngủ luôn tới sáng. Nhưng trong mơ con thấy mình đến một cái lớp học. Cô giáo có hỏi một câu hỏi "Thanh Tịnh Hỷ Bồ Tát là gì?", và cô gọi con trả lời. Trong mơ, con đã trả lời là: Thanh tịnh mang nghĩa yên lặng, Hỷ có nghĩa là niềm vui, niềm vui có từ định khi tu tập giải thoát. Tới đó, thì hết giờ hay sao đó, nên không trả lời thêm được.
- Tới sáng thức dậy, thì con nghĩ là mình nên giữ 5 cái chữ đó trên đường tu tập của mình.
Chúc bà con tu tập tinh tấn

Tibu

Trích dẫn từ: p4 trên Th2 02, 2018, 05:48 PM
Một giấc mơ lạ 2g sáng 3/2/2018
- Hôm nay, bị thức giấc giữa chừng vào lúc 2g sáng... Trong lúc quay lại giường thì lò mò tìm cái chày và tập coi sao. Bị ngủ luôn tới sáng. Nhưng trong mơ con thấy mình đến một cái lớp học. Cô giáo có hỏi một câu hỏi "Thanh Tịnh Hỷ Bồ Tát là gì?", và cô gọi con trả lời. Trong mơ, con đã trả lời là: Thanh tịnh mang nghĩa yên lặng, Hỷ có nghĩa là niềm vui, niềm vui có từ định khi tu tập giải thoát. Tới đó, thì hết giờ hay sao đó, nên không trả lời thêm được.
- Tới sáng thức dậy, thì con nghĩ là mình nên giữ 5 cái chữ đó trên đường tu tập của mình.
Chi tiết nên để ý là "Cô giáo".
Nguyên tắc hể mà nằm mơ thấy có "con trai, hay con gái" thì mình đang còn tham dục.
Bây giờ con đang còn tham dục mà "Cô đó" tới chỉ vẻ con thêm... Thì chỉ là Cận Dịnh mà thôi.
Giải quyết:
Cái cô đó phải biến mất... để cho con hết tham dục và leo vào Sơ Thiền.

Và khi hết tham dục thì lời giáo huấn mới ăn tiền.
========
Cho nên, khi nằm mơ thấy người khác phái, hay là người cùng phái... thì biết là mình còn tham dục.

Và cái tham dục đó phải cần bứng gốc.

Sau khi bứng gốc, thì mới khởi tu theo Đạo Giải Thớt được.

Bát Nhã

Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 02, 2018, 09:21 PM
Trích dẫn từ: p4 trên Th2 02, 2018, 05:48 PM
Một giấc mơ lạ 2g sáng 3/2/2018
- Hôm nay, bị thức giấc giữa chừng vào lúc 2g sáng... Trong lúc quay lại giường thì lò mò tìm cái chày và tập coi sao. Bị ngủ luôn tới sáng. Nhưng trong mơ con thấy mình đến một cái lớp học. Cô giáo có hỏi một câu hỏi "Thanh Tịnh Hỷ Bồ Tát là gì?", và cô gọi con trả lời. Trong mơ, con đã trả lời là: Thanh tịnh mang nghĩa yên lặng, Hỷ có nghĩa là niềm vui, niềm vui có từ định khi tu tập giải thoát. Tới đó, thì hết giờ hay sao đó, nên không trả lời thêm được.
- Tới sáng thức dậy, thì con nghĩ là mình nên giữ 5 cái chữ đó trên đường tu tập của mình.
Chi tiết nên để ý là "Cô giáo".
Nguyên tắc hể mà nằm mơ thấy có "con trai, hay con gái" thì mình đang còn tham dục.
Bây giờ con đang còn tham dục mà "Cô đó" tới chỉ vẻ con thêm... Thì chỉ là Cận Dịnh mà thôi.
Giải quyết:
Cái cô đó phải biến mất... để cho con hết tham dục và leo vào Sơ Thiền.

Và khi hết tham dục thì lời giáo huấn mới ăn tiền.
========
Cho nên, khi nằm mơ thấy người khác phái, hay là người cùng phái... thì biết là mình còn tham dục.

Và cái tham dục đó phải cần bứng gốc.

Sau khi bứng gốc, thì mới khởi tu theo Đạo Giải Thớt được.


Con thắc mắc là sau khi bứng gốc tham dục thì mới tu được chứ k phải là mình tu để bứng gốc tham dục ạ ?

Tibu

Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th5 29, 2018, 03:04 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 02, 2018, 09:21 PM
Trích dẫn từ: p4 trên Th2 02, 2018, 05:48 PM
Một giấc mơ lạ 2g sáng 3/2/2018
- Hôm nay, bị thức giấc giữa chừng vào lúc 2g sáng... Trong lúc quay lại giường thì lò mò tìm cái chày và tập coi sao. Bị ngủ luôn tới sáng. Nhưng trong mơ con thấy mình đến một cái lớp học. Cô giáo có hỏi một câu hỏi "Thanh Tịnh Hỷ Bồ Tát là gì?", và cô gọi con trả lời. Trong mơ, con đã trả lời là: Thanh tịnh mang nghĩa yên lặng, Hỷ có nghĩa là niềm vui, niềm vui có từ định khi tu tập giải thoát. Tới đó, thì hết giờ hay sao đó, nên không trả lời thêm được.
- Tới sáng thức dậy, thì con nghĩ là mình nên giữ 5 cái chữ đó trên đường tu tập của mình.
Chi tiết nên để ý là "Cô giáo".
Nguyên tắc hể mà nằm mơ thấy có "con trai, hay con gái" thì mình đang còn tham dục.
Bây giờ con đang còn tham dục mà "Cô đó" tới chỉ vẻ con thêm... Thì chỉ là Cận Dịnh mà thôi.
Giải quyết:
Cái cô đó phải biến mất... để cho con hết tham dục và leo vào Sơ Thiền.

Và khi hết tham dục thì lời giáo huấn mới ăn tiền.
========
Cho nên, khi nằm mơ thấy người khác phái, hay là người cùng phái... thì biết là mình còn tham dục.

Và cái tham dục đó phải cần bứng gốc.

Sau khi bứng gốc, thì mới khởi tu theo Đạo Giải Thớt được.


Con thắc mắc là sau khi bứng gốc tham dục thì mới tu được chứ k phải là mình tu để bứng gốc tham dục ạ ?
Sách vở nói là: Sau khi Ngộ rồi thì mới khởi tu.
Có bà con: Sau khi bớt/hết Tham Dục rồi thì mới khởi tu.
Cũng có bà con: Sau khi Hết/Bớt Sân Hận rồi mới khởi tu.

Cho nên, tùy vào cái đinh trước mặt mà khởi công tu hành.

Đặc biệt: có bà con... hết nghiệp sát thì mới khởi tu.

Như vậy, "khởi tu" là tiến về Trí Tuệ Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến.