Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bé hạt tiêu

#375
Hihihi!   Happy Mother's Day!
Con cũng như chị Lestrange đều nói tiếng Anh và tiếng Việt trộn chung .. hihi
Có chữ thì con dùng tiếng Việt, chữ nào con không biết tiếng Việt thì con lại dùng tiếng Anh ...
Con biết mình là món "Xà lách lộn xộn" hihi!
Me con thì nói con là "thịt ba rọi" nửa nạc nửa mỡ mà mỡ nhiều hơn thịt! hihi
Me luôn là người hiểu con nhiều nhất ... thương con nhất ...
Me là "Cây Viết Bự" của con ...
Me là thông dịch viên của con
Me luôn hiểu những gì con chưa đủ chữ để nói ...
Me như chiếc gậy thần kỳ trong cuộc sống của con
Me luôn bên con khi nào con cần đến Me
Me gọi con là "chó con" là "trái bí ngốc nghếch" là "con mèo ướt" ...
Me rất thích nghe con kể chuyện "trên trời dưới đất"
Me đều muốn nghe chuyện con kể để Me dễ ngủ hơn
Me hỏi rất nhiều, những chi tiết mà con thường hay quên không nói đến ..
Me lại nói đó là những chi tiết rất hay và cần biết ...
Me hay gom lời con kể thành truyện cho con và mọi người cùng đọc lại...
Me luôn có những câu hỏi làm con thích thú ...
Me thì luôn cất và lượm lại mọi thứ mà con đã vô tình đánh rơi hay quên ...
Me đem lộn xộn bừa bãi của con xếp thành ngăn ...
Me luôn cười với những cái mà mọi người cho là "khùng điên" của con
Me nói vì Me cũng "khùng" như con! hihihi
Me quên chuyện của mình nhưng lại nhớ chuyện của con .. hihi
Me và Ba là những người bạn "già" thân thiết nhất của con!

Khi Me vui con cũng thấy rất vui!
Khi Me buồn con rất muốn biết sao Me buồn ..?
Con đi vào tâm Me rất dễ dàng ...
Me thường không bao giờ nhớ những gì Me đã làm trong giấc ngủ của mình. ..

Hôm nay là Ngày của Me, con muốn nói Cám ơn  Ba Me đã mang con vào đời ... cho con được gặp Ông Phước ...
Me ơi con muốn nói: Lúc nào con cũng cần có Ba Me bên con.... hihihi!
Và trong giấc ngủ của Me thì luôn luôn có con canh chừng... hihihi!
Con bay xa trong những dải ngân hà xa xôi, nhưng con vẫn thích rúc đầu trong nách Me khi con ngủ bên cạnh Me ... và  được Me nắm tay con trong tay Me khi con bị ác mộng dọa con ..
Con là gì, con không quan tâm, con chỉ biết con là con của Me!
Mọi ngày trong cuộc sống của con đều là Ngày Happy Mother's Day Mom! !!
Con Happy là con của Ba Me!! hihi



QUANGMINH

Thật là hay, thật là cảm động !

Thanks, BHT.

QM.

HàThanh

Dễ thương quá BHT ơi ,mà cũng đáng nể thật : " Con bay xa trong những dãi ngân hà xa xôi, nhưng con vẫn thích rúc đầu trong nách Me khi con ngủ bên cạnh Me ...và  được Me nắm tay con trong tay Me khi con bị ác mộng doạ con .."

GiacTanh

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 08, 2010, 08:13 PM
Hành trình về bên kia lỗ đen trong vũ trụ

...
Sau khi chỉ cho họ xong thì con lại tiếp tục cuộc hành trình của mình đi vào những vùng nhỏ bé khác trên khắp hành tinh của họ để tiếp tục công việc "Truyền Đạo " cho khắp hết hành tinh đó mới thôi ..!

Helloooo ...hihi Chào BHT,

Có phải đây là NHIỆM VỤ mới của BHT: ;)

"Giờ thì BHT phải đi làm công việc được giao của mình để cho Hoa Sen 10 cánh rụng còn 8 cánh !hihi"

Mà nè, BHT lại nhập định và dùng màn tivi của mình để đi chơi và gặp cư dân bên kia Lỗ Đen và đã gặp cùng tiếp xúc với họ qua hình ảnh: Vô Sắc giới (dạng Energy: Năng Lượng) chăng? Họ cũng chỉ là một dạng Năng Lượng tương đương? 

Vì là, trong trường hợp đứa bé gái "Nadia Bloom" in the swamp thì BHT lại không thể trực tiếp giao tiếp với cái anh chàng James King để trực tiếp thông báo ư?

Nói về khoa học, Lỗ Đen với "lực hút mạnh ghê hồn" ấy đã hút BHT qua bên kia dãi Ngân Hà khác thì lúc trở lại:

"Sau đó con quay trở lại cái lỗ đen để trở về trái đất"

thì ở ngưỡng cửa Lỗ Đen với "lực hút mạnh ghê hồn" ấy - hút ngược lại để về bên dãi Ngân Hà có Trái Đất mà chúng ta đang ở; phải chăng?

Nếu phải, thì các nhà phi hành gia trên những phi thuyền đi gần đến Lỗ Đen không phải SỢ nữa vì có lực hút qua bên kia thì lúc trở lại có lực hút lại về bên đây - hay là chỉ có ở dạng Năng Lượng như BHT mới qua lại thong dong chứ còn (phi thuyền, con người bằng xương bằng thịt) khi bị "lực hút mạnh ghê hồn" ấy thì bị dẹp lép nghiền nát hết cả thôi??


Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 08, 2010, 08:13 PM
Những ngôi sao lấp lánh nhỏ bé mà chúng ta nhìn thấy từ trái đất là những hành tinh nhỏ bé sống rải rác khắp trong Dãi Ngân Hà đó.
Họ là những hành tinh nhỏ mà BHT gọi họ là những " Hành tinh bé con tương lai", trong những hành tinh bé con đó có rất nhiều hào quang ( hào quang này phát ra từ những cư dân sống trong những hành tinh bé xiú đó ) mà những hào quang đó chưa toả sáng lớn ( vì họ chưa có tu tập nhiều nên hào quang của họ chưa phát ra ánh sáng lớn )

..Và con thì  nghĩ mình phải chỉ cho những hào quang bé xiú xiú đó tập để chúng nó có thể lớn dần lên, khi nó càng tu tập thì hào quang nó càng lớn khi hào quang lớn to ra thì nó mới thành những hành tinh bự đuợc.
Con mong tất cả các hành tinh trong vũ trụ này đều có thể tập theo cách của ông Phật được, vì họ có những điều kiện thật tuyệt vời để trở thành Phật ...Con nghĩ như vậy đó ..

Chẳng lẽ, đó giờ chỉ mới có BHT mới là sứ giả của ông Phật được tùy phái đi "Truyền Đạo" kiểu này ư?


Giác Tánh

bé hạt tiêu

#379
Hi! Chú Giác Tánh!

Trích dẫnCó phải đây là NHIỆM VỤ mới của BHT:
"Giờ thì BHT phải đi làm công việc được giao của mình để cho Hoa Sen 10 cánh rụng còn 8 cánh. hihi"
Làm thì BHT đã và đang làm lâu rồi, nhưng giờ mới chính thức được "cấp giấy phép hẳn hoi" (nhận Pháp chính thức) còn hồi giờ là "làm chui". hihi.  
Không ai biểu cứ tự nhiên đi chơi rồi làm vậy đó ..
Cái chuyện đi ngao du đó đây trong vũ trụ là do con táy máy tò mò ngứa ngáy tay chân mà chạy đi chơi, chứ con chẳng hề nghĩ là "Nhiệm Vụ" chi cả .. Con làm là tự nhiên con thấy con cần phải làm vậy thôi, chẳng có gì bắt buộc hay là vì một lý do gì cả ... Con làm là bởi con thích làm .. hihi!

Câu chuyện "Bên kia lỗ đen" này đã có từ mấy tháng trước kìa ... có trước khi con nhận được "Thông điệp trong món quà ngày SN" của mình lận ...

Trích dẫnMà nè, BHT lại nhập định và dùng màn tivi của mình để đi chơi và gặp cư dân bên kia Lỗ Đen và đã gặp cùng tiếp xúc với họ qua hình ảnh: Vô Sắc giới (dạng Energy: Năng Lượng) chăng? Họ cũng chỉ là một dạng Năng Lượng tương đương?

Đúng vậy! Gặp họ ở trong dạng Năng Lượng Tâm tương đương.  Vì Họ ở mức độ Tứ Thiền của mình dưới này mà ! Và họ sống 100% trong trạng thái tâm đó! Họ có màn tivi. Chỉ là họ chưa có đủ "kỹ thuật" để biết cách xử dụng được hết công năng của họ đang có mà thôi! Thân Linh Hồn của họ ở dưới dạng ánh sáng hào quang.
Và con thì chỉ cho họ cách để họ xài cái tivi của họ cho hữu dụng hơn vậy đó! hihi
Với con điều đó cũng như chỉ cho họ "update more game, just for fun, not a big deal at all"! !hihihi


Trích dẫnVì là, trong trường hợp đứa bé gái "Nadia Bloom" in the swamp thì BHT lại không thể trực tiếp giao tiếp với cái anh chàng James King để trực tiếp thông báo ư?
Con tuy đang sống trong cõi hữu hình, nghĩa là có thân xác ... Nhưng vì con bị hạn chế bởi cái thân vật chất này rất nhiều ..
Nó gần như là một cái nhà tù nhỏ giam hãm Linh Hồn của con, con không được tự do tự tại đi đây đi đó theo cái Tâm vốn có một năng lực rất lớn của mình ...
Nên con thường hay nhập định dùng thân bằng ánh sáng và phân nửa cái Linh Hồn để đi chơi đó đây ..
Khi con đi như vậy thì mọi người vẫn thấy con ở nhà hay vẫn thấy con ngủ ngon lành ... nhưng thật ra Linh hồn con thì đã đi tận ở đâu đâu rồi ...!!! hihi
Ngủ chỉ là một hình thức để thể xác nghỉ ngơi, chứ linh hồn thì vẫn đi làm việc của nó.

Trường hợp của cô Bé trong swamp thì con cũng ở trong trạng thái của Thân Linh Hồn mà đi làm việc, chứ không phải con dùng thân thể xác để đi vì lúc đó thân thể con đang ở Cali còn những người đó đang ở vùng Florida.

Cô Bé đó và chú James King không có "màn tivi" (nghĩa là ở mức độ tâm linh tối thiểu là Tứ Thiền) không có nên họ không sao "nhận diện" ra con ở trong cõi vô hình được, cho nên con không thể nào liên lạc hay "thông báo" một cách trực tiếp với họ được.
Có nghiax là giữa con và họ không có một thứ gì để liên lạc một cách trực tiếp vì con là: "không có gì cả, không có gì cả là con" đứng dưới cái nhìn của thế giới vật chất hữu hình của mọi người nói chung và nói riêng trong mắt hai người đó thì con là "Tàng Hình".

Chú Giác Tánh có thấy người chết nào về nói chuyện với mình bằng tiếng nói của họ giữa ban ngày chưa?? tự nhiên không có thân xác mà phát ra tiếng nói khơi khơi không??
Chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó xảy ra phải hông? Vì làm gì có thân có miệng đâu mà nói chứ phải hông?? hihi
Trong trường hợp này thì con cũng giống như ở dưới dạng người chết vậy đó....! hihi.

BHT đang ở trong cõi vô hình, hình dạng ở trong trạng thái là Linh hồn và thân ánh sáng ..
BHT thì nhìn thấy những người đó qua hào quang của họ. Còn những người đó là thân bằng thể xác vật chất.  
Một bên là cõi hữu hình và một bên là cõi vô hình .. Cho nên những người đó không nhìn thấy được BHT vì họ và BHT không cùng trong một cõi giới, mà chỉ cảm nhận mơ hồ qua tư tưởng hay cảm giác gì đó của họ mà thôi là vậy đó!
BHT đã phải dùng thân ánh sáng để "thông báo" đó chính là năng lực ánh sáng của thân mình dẫn đường.
Đó là những gì BHT có thể làm được khi đang đứng trong cõi vô hình mà nhìn về hữu hình ..!

BHT nói hơi dài vì muốn mọi người không bị nhập nhằng giữa cõi này và cõi kia, vì con thấy mình hay cứ suy luận trên cái hữu hình để nhìn về cõi vô hình ..

Trích dẫnNói về khoa học, Lỗ Đen với "lực hút mạnh ghê hồn" ấy đã hút BHT qua bên kia dải Ngân Hà khác thì lúc trở lại:
"Sau đó con quay trở lại cái lỗ đen để trở về trái đất"
thì ở ngưỡng cửa Lỗ Đen với "lực hút mạnh ghê hồn" ấy - hút ngược lại để về bên dải Ngân Hà có Trái Đất mà chúng ta đang ở, phải chăng?

Nếu phải, thì các nhà phi hành gia trên những phi thuyền đi gần đến Lỗ Đen không phải SỢ nữa vì có lực hút qua bên kia thì lúc trở lại có lực hút lại về bên đây - hay là chỉ có ở dạng Năng Lượng như BHT mới qua lại thong dong chứ còn (phi thuyền, con người bằng xương bằng thịt) khi bị "lực hút mạnh ghê hồn" ấy thì bị dẹp lép nghiền nát hết cả thôi??

Phải đi dưới dạng Năng Lực của Tâm và đi bằng thân Linh Hồn thì mới chui qua lọt những nơi này ...
BHT chưa bao giờ dùng bất cứ một cái gì của khoa học thực nghiệm chế ra để đi thám hiểm vũ trụ này cả, mà chỉ hoàn toàn dùng Linh Hồn và Năng lực của Tâm.

Đây là hoàn toàn về tâm linh, chúng ta đang học về cách điều khiển năng lực của Tâm trong con người đó là Linh Hồn và Tâm lực.
Nên mọi lý luận của khoa học thực nghiệm vào đây là chúng ta đã sai hoàn toàn về cơ bản khi đến với chương trình học này của Ông Phước rùi! hihi
Tuy là khoa học cũng chạm đến phần nào về điều này nhưng đó chỉ là cái biết rất cạn, không có đi sâu vào được vì chưa có máy nào của khoa học chụp được cảnh giới của ông Phật và nhận diện ra Hào Quang Linh Hồn cả.
Chỉ có năng lực của Tâm mới có thể chạm đến phần sâu thẳm nhất của Linh Hồn Vũ Trụ!

Thật ra thì có rất nhiều lỗ đen như thế trong vũ trụ, và giữa những dải Ngân Hà này với dải Ngân Hà khác được thông với nhau bằng những lỗ đen có cửa vào lẫn cửa ra ..
Khi đi vào bằng cái lỗ đen đó nhưng khi đi trở ra thì BHT lại đi vào một cái lỗ đen khác và lại phát hiện ra một dải Ngân hà khác bên kia lỗ đen nữa, nhưng mệt quá BHT chui ngược lại và phát hiện ngay bên cạnh cái cửa lỗ đen mà BHT vừa chui vào lúc nãy có cái lỗ đen kế bên để mình chui trở ra rất dễ dàng ...

Trích dẫnChẳng lẽ, đó giờ chỉ mới có BHT mới là sứ giả của ông Phật được tùy phái đi "Truyền Đạo" kiểu này ư?

Đã rất lâu trong vũ trụ này, đã có rất nhiều vị Phật và Bồ Tát ra đời để chỉ dạy cho mọi chúng sanh tu tập nhiều lắm ... bởi vậy mới có câu là:
"Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không nhận ra ..." mà BHT đã được ông Phước chỉ cho đọc khi Nhập Lưu là vậy đó ...
...Ở cùng khắp và có đủ mọi kiểu, đủ mọi hình thức, mọi hình dạng để chỉ dạy cho chúng ta nhận chân ra Tánh Phật trong đời sống của chúng sinh, đã có từ lâu lâu lắm rồi ... có điều mọi người có nhận ra hay không mà thôi ..

BHT tự mình đi làm vậy đó chứ chẳng ông Phật nào tùy phái cả ... Chỉ khi nào đụng phải chuyện gì đó mà không biết mình phải làm sao thì mới hỏi Ông Phật hay ông Phước cách nào để làm chuyện đó ...

Cho con hỏi chú một câu nhen! hihi
Tên của chú "Giác Tánh" là có ý nghĩa gì vậy??.


GiacTanh

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 11, 2010, 11:01 PM
...Ở cùng khắp và có đủ mọi kiểu, đủ mọi hình thức, mọi hình dạng để chỉ dạy cho chúng ta nhận chân ra Tánh Phật trong đời sống của chúng sinh, đã có từ lâu lâu lắm rồi ...có điều mọi người  có nhận ra hay không mà thôi ..

Cho con hỏi chú một câu nhen! hihi
Tên của chú " Giác Tánh " là có ý nghiã gì vậy ? ?

Helloooo ...hihi Chào BHT,

" Giác Tánh " có ý nghĩa là " Nhận Chân ra được Tánh Phật " trong đời sống của chúng sinh nói chung - bao gồm luôn cả chú Giác Tánh đó mà!

:)


Giác Tánh

Tibu

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 12, 2010, 11:54 AM
Giác tánh thì ai rồi cũng có hoặc là cũng phải! Nhưng có điều là có "Thực Hành" hay là chưa mà thôi. Ý của Bé Hạt Tiêu là vậy đó. ;D

GiacTanh

Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 12, 2010, 12:04 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 12, 2010, 11:54 AM
Giác tánh thì ai rồi cũng có hoặc là cũng phải! Nhưng có điều là có "Thực Hành" hay là chưa mà thôi. Ý của Bé Hạt Tiêu là vậy đó. ;D

Chào huynh Tibu,

Đó là chuyện đương nhiên ... và đang "Thực Hành" ;D nhưng Giác Tánh không nghĩ câu hỏi mà BHT hỏi có cái Ý đó :)


Giác Tánh

Ruồinhựa

 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

hahahahahahahaaaaaa

Nhịn cười không nổi,có gì sám hối .....cái này mà ai đó thượng căn nghe qua cái hoát nhiên bổng ngộ chứ chẳng chơi!

ruoinhua

bé hạt tiêu

#384
Trích dẫn từ: GiacTanh trên Th5 12, 2010, 12:26 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 12, 2010, 12:04 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 12, 2010, 11:54 AM
Giác tánh thì ai rồi cũng có hoặc là cũng phải! Nhưng có điều là có "Thực Hành" hay là chưa mà thôi. Ý của Bé Hạt Tiêu là vậy đó. ;D

Chào huynh Tibu,

Đó là chuyện đương nhiên ... và đang "Thực Hành" ;D nhưng Giác Tánh không nghĩ câu hỏi mà BHT hỏi có cái Ý đó :)


Giác Tánh
Trong triết học (philosophy) thì có mang âm hưởng của thiền (meditation), nhưng triết gia thì chưa phải là Thiền sư!!.

lengoctao27

BHT ỚI ƠI!Câu nói này đúng là của bậc tôn sư đó nghe!Qúa là hay!Cáo chình!

GiacTanh

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 12, 2010, 05:01 PM
Trích dẫn từ: GiacTanh trên Th5 12, 2010, 12:26 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 12, 2010, 12:04 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 12, 2010, 11:54 AM
Giác tánh thì ai rồi cũng có hoặc là cũng phải! Nhưng có điều là có "Thực Hành" hay là chưa mà thôi. Ý của Bé Hạt Tiêu là vậy đó. ;D

Chào huynh Tibu,

Đó là chuyện đương nhiên ... và đang "Thực Hành" ;D nhưng Giác Tánh không nghĩ câu hỏi mà BHT hỏi có cái Ý đó :)


Giác Tánh
Trong triết học (philosophy) thì có mang âm hưởng của thiền ( meditation ), nhưng triết gia thì chưa phải là Thiền sư !!


Triết gia mà Giác Tánh rồi thì Thiền Sư chỉ là cái mác phân loại, phải không nè - BHT !! :)

Mà nè, BHT hỏi chú Giác Tánh với Ý gì à?


Giác Tánh

bé hạt tiêu

#387
Trích lời chú GT:
Triết gia mà Giác Tánh rồi thì Thiền Sư chỉ là cái mác phân loại, phải không nè - BHT !! :)

Mà nè, BHT hỏi chú Giác Tánh với Ý gì à?

Giác Tánh


Vì mỗi câu hỏi là một góc nhỏ của suy nghĩ, nhìn qua mức độ nhận thức của Tâm. Mà trong câu hỏi của chú con không "cảm nhận" được sự va chạm kỳ diệu của Tâm Thức với Phật Tánh ... cái mà chú gọi là: "Giác Tánh" như tên của chú!

trigia

Theo Tg thì Giác Tánh là Thấy Tánh ... hhh ...
Thấy cái Tánh Thấy.
Mà Tánh Thấy thì không phân, không chia ... một lô cái không.
Trong khi đó thì cuộc sống bây giờ lại cưu mang 1001 cái Có. Thế thì .....

Thấy rồi còn phải đóng cửa 30 năm.
Bạn Giác Tánh có còn 31 năm không nhỉ.

Rancon

Bé cưng!
Hôm nay mới thấy bài em viết tặng cho Me nè. Em viết rất hay, đúng là câu chữ của con nít thật trong trẻo và ấm áp. Hai Me con thương nhau quá chừng luôn vậy đó nha.
Nhân đây thì cám ơn Me của BTH và Me của các nhí. Mấy Me mang nặng đẻ  đau ra đứa con cho thiên hạ 'xài'. Ôm tất cã các Me hén!
Bé ơi em còn đi đâu nữa hông? Ngoài Lỗ đen, mặt trăng, và mặt trời nè. Có chỗ nào mà những vị ấy cũng phải tu tập nhưng trầy trật như là người trên Trái Đất không em?