Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

HHDL

hay quá BHT ơi...
chú không thể nào tưởng tượng được nó lại chi tiết đến như vậy...quá sức là logic và các tình tiết nó hay vô cùng luôn...cảm ơn con vì câu chuyện hay như vậy... một câu chuyện tiền kiếp quá sức chi tiết, rõ ràng như một cuốn phim...thích quá chừng luôn con ạ.
chú HH

Liên Hương

Trích dẫnBé ơi hay quá !
Những bài viết của BHT cô lưu lại và in ra, cô đem về đọc cho 2 bé con cô nó thích lắm. Tối qua nó lại hỏi cô "hôm nay mẹ còn bài nào để đọc cho con nghe không mẹ ?"
.
     Người lớn mình nghe và rút ra những bài học cho bản thân thôi Út ơi, đừng đọc và kể cho trẻ nhỏ nghe : sự kiên nhẫn luyện tập,cũng như  sự giết người tàn độc , chuyên nghiệp của cô bé mồ côi kia .Không khéo cô bé mồ côi kia lại là thần tượng để sắp nhỏ noi theo ,thì khổ nữa ............ ;D ;D ;D ;D ;D

Tibu

#677
Cái điểm chính trong loạt chuyện này của Bé Hạt Tiêu nói lên cái tình trạng nguy hại giữa cái thiện và ác:
Mình làm ác là bị hai cú liên tiếp: Kiếp này hết thời và kiếp kế cô đơn và xui xẻo.
Mình làm thiện thì cũng bị hai cú: Kiếp này nhen nhúm thời cơ và kiếp sau sáng sủa!
Mình làm xen kẽ: Kiếp Buuu... Đaaa thì quá thiện và kiếp liền sau đó là đang làm con của quan thì bỗng chốc thành ăn mày, không cha, không mẹ, đầu đường xó chợ, sát nhân và nhanh như chớp xuống địa ngục.
Suy cho cùng, bọn mình cũng cùng tình trạng ba chìm bảy nổi này! Nên mới lang thang cho tới hôm nay.
Ngắn gọn mình chưa ra khỏi cái vòng luân hồi đâu.
Nhân viên tra khảo sẽ xuất hiện và tiếp tục làm nhiệm vụ là lôi kéo mình vào lại vòng ác nghiệp, qua những hoàn cảnh chứa đầy sân hận. Y như là từ Buuuu Đaaaa ---> xuống trần gian ---> cha mẹ chết tức tưởi---> sát nhân ...
Chuyện có thể xảy ra cho mọi người!
Kết luận:
Tùy hoàn cảnh mà đối phó: Hở ra là tu hành chụp giật liền. Không nên cho ác nghiệp chiếm thượng phong.
Đối đế lắm thì nên như con cáo: Khi nó bị nhốt cho tới chết thì khi nó chết, nó cứ quay đầu về núi. Cáo thì kiên cường như vậy còn tu sĩ thì cũng tự hứa với mình là: Tối thiểu thiện pháp là ông thầy trước cái đã! Và khi chết thì cũng quay đầu về núi Thiện Pháp.

ut

Haha...Thầy đã đỡ hơn rồi ! ;D ;D ;D

Chuối ơi, cho Út xếp hàng sau Chuối nghen. ;D 



TLT

Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 19, 2011, 05:16 AM
Cái điễm chính trong loạt chuyện này của Bé Hạt Tiêu nói lên cái tình trang nguy hại giửa cái thiện và ác:
Mình làm ác là bị hai cú liên tiếp: Kiếp này hết thời và kiếp kế cô đơn và xui xẻo.
Mình làm thiện thì cũng bị hai cú: Kiếp này nhen nhúm thời cơ và kiếp sau sáng sủa!
Mình làm xen kẻ: Kiếp Buuu... Đaaa thì quá thiện và kiếp liền sau đó là đang làm con của quan thì bổng chốc thành ăn mày, không cha, không mẹ, đầu đường xó chợ, sát nhân và nhanh như chớp xuống điạ ngục.
Suy cho cùng, bọn mình cũng cùng tình trạng ba chìm bảy nỗi này! Nên mới lang thang cho tới hôm nay.
Ngắn gọn mình chưa ra khỏi cái vòng luân hồi đâu.
Nhân viên tra khảo sẽ xuất hiện và tiếp tục làm nhiệm vụ là lôi kéo mình vào lại vòng ác nghiệp, qua những hoàn cảnh chứa đầy sân hận. Y như là từ Buuuu Đaaaa ---> xuống trần gian ---> cha mẹ chết tức tưởi---> sát nhân ...
Chuyện có thể xảy ra cho mọi người!
Kết luận:
Túy hoàn cảnh mà đối phó: Hở ra là tu hành chụp giật liền. Không nên cho ác nghiệp chiếm thượng phong.
Đối đế lắm thì nên như con cáo: Khi nó bị nhốt cho tới chết thì khi nó chết, nó cứ quay đầu về núi. Cáo thì kiêng cường như vậy còn tu sĩ thì cũng tự hứa với mình là: Tối thiểu thiện pháp là ông thầy trước cái đã! Và khi chết thì cũng quay đầu về núi Thiện Pháp.

Chú ui!
Con đọc những phần này (những chuyện tiền kiếp) thiệt tình con cũng không hiểu ngay từ  những ngày  đầu đoc các bài trong tập tin

1/Khi  mình tạo một cái nghiệp thì mình trả xong rùi thì...thui ,chứ tại sao mình phải trả hoài vậy Chú ?
VD  : Cô Vân  lúc nào(kiếp nào) cũng mất sớm nếu gặp ...Chú

2/Tại sao kiếp trước mình làm thiện ,mà kiếp sau mình lại ....làm ác –mình  có thói quen thiện mà sao nó không ..xi nhê sao Chú?
VD như là Kiếp trước là  Ông Thầy chùa Đậu thì kiếp sau lại là Ông Quan keo kiệt,ăn chơi..

3/Tại sao sao kiếp trước mình làm thiện ,mà kiếp sau mình lại ....bị khổ  -như  Cô bé này
Cô bé kiếp trước đã tu "cao cấp " rùi ,cô có thể chọn lựa nơi đầu thai cho mình mà sao cô vẫn bị "dính chấu" là vẫn bị khổ( không Cha,không Mẹ..) .Cô không nhìn thấy được nghiệp quả của Cha Mẹ mà cô vào  đầu thai sao Chú?

4/ Cô bé kiếp trước đã tu "cao cấp " rùi,sao mà cô bé vẫn làm ác vậy Chú- Kiếp làm thiện không phải là "kiếp  vô minh cuối cùng" sao ,mà cô bé cứ  làm ác (vô minh) mà Cô không biết  ?

5/Hay là tại vi ở kiếp nào đó  mình không có  "Người Chỉ Đường' nhắc nhở l,nên  mình vẫn... thua vì 500 năm 1 lần mới... xuất hiện người đó, nên mình vẫn ...quên dù mình đã tu các kiếp trước rùi?

6/
Trích dẫn
Tối thiểu thiện pháp là ông thầy trước cái đã,Và khi chết thì cũng quay đầu về núi Thiện Pháp.

con không hiểu câu này của Chú,Chú ui !
Chú chỉ tụi con cụ thể là làm gì với Ông Thầy và lúc chết ạ?

Con chúc Chú thiệt là khỏe nha
Con cám ơn
Kính

Tibu

#680
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 20, 2011, 01:02 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 19, 2011, 05:16 AM
Cái điểm chính trong loạt chuyện này của Bé Hạt Tiêu nói lên cái tình trạng nguy hại giữa cái thiện và ác:
Mình làm ác là bị hai cú liên tiếp: Kiếp này hết thời và kiếp kế cô đơn và xui xẻo.
Mình làm thiện thì cũng bị hai cú: Kiếp này nhen nhúm thời cơ và kiếp sau sáng sủa!
Mình làm xen kẽ: Kiếp Buuu... Đaaa thì quá thiện và kiếp liền sau đó là đang làm con của quan thì bỗng chốc thành ăn mày, không cha, không mẹ, đầu đường xó chợ, sát nhân và nhanh như chớp xuống địa ngục.
Suy cho cùng, bọn mình cũng cùng tình trạng ba chìm bảy nổi này! Nên mới lang thang cho tới hôm nay.
Ngắn gọn mình chưa ra khỏi cái vòng luân hồi đâu.
Nhân viên tra khảo sẽ xuất hiện và tiếp tục làm nhiệm vụ là lôi kéo mình vào lại vòng ác nghiệp, qua những hoàn cảnh chứa đầy sân hận. Y như là từ Buuuu Đaaaa ---> xuống trần gian ---> cha mẹ chết tức tưởi---> sát nhân ...
Chuyện có thể xảy ra cho mọi người!
Kết luận:
Tùy hoàn cảnh mà đối phó: Hở ra là tu hành chụp giật liền. Không nên cho ác nghiệp chiếm thượng phong.
Đối đế lắm thì nên như con cáo: Khi nó bị nhốt cho tới chết thì khi nó chết, nó cứ quay đầu về núi. Cáo thì kiên cường như vậy còn tu sĩ thì cũng tự hứa với mình là: Tối thiểu thiện pháp là ông thầy trước cái đã! Và khi chết thì cũng quay đầu về núi Thiện Pháp.

Chú ui!
Con đọc những phần này (những chuyện tiền kiếp) thiệt tình con cũng không hiểu ngay từ những ngày đầu đọc các bài trong tập tin.

1/Khi mình tạo một cái nghiệp thì mình trả xong rùi thì... thui ,chứ tại sao mình phải trả hoài vậy Chú?
VD  : Cô Vân lúc nào (kiếp nào) cũng mất sớm nếu gặp ...Chú

2/Tại sao kiếp trước mình làm thiện ,mà kiếp sau mình lại .... làm ác – mình có thói quen thiện mà sao nó không .. xi nhê sao Chú?
VD như là Kiếp trước là Ông Thầy chùa Đậu thì kiếp sau lại là Ông Quan keo kiệt, ăn chơi..

3/Tại sao sao kiếp trước mình làm thiện, mà kiếp sau mình lại .... bị khổ - như Cô bé này
Cô bé kiếp trước đã tu "cao cấp" rùi, cô có thể chọn lựa nơi đầu thai cho mình mà sao cô vẫn bị "dính chấu" là vẫn bị khổ (không Cha, không Mẹ..). Cô không nhìn thấy được nghiệp quả của Cha Mẹ mà cô vào đầu thai sao Chú?

4/ Cô bé kiếp trước đã tu "cao cấp" rùi, sao mà cô bé vẫn làm ác vậy Chú.  Kiếp làm thiện không phải là "kiếp  vô minh cuối cùng" sao, mà cô bé cứ làm ác (vô minh) mà Cô không biết?

5/Hay là tại vì ở kiếp nào đó  mình không có  "Người Chỉ Đường" nhắc nhở,nên  mình vẫn...  thua vì 500 năm 1 lần mới...  xuất hiện người đó, nên mình vẫn ... quên dù mình đã tu các kiếp trước rùi?
Chỗ này có bàn về những câu trên:
http://www.budsas.org/uni/u-dp&pp/dp&pp20.htm
Trích dẫn
6/
Trích dẫn
Tối thiểu thiện pháp là ông thầy trước cái đã. Và khi chết thì cũng quay đầu về núi Thiện Pháp.

con không hiểu câu này của Chú,Chú ui!
Chú chỉ tụi con cụ thể là làm gì với Ông Thầy và lúc chết ạ?

Con chúc Chú thiệt là khỏe nha.
Con cám ơn
Kính

[/quote] Với ông thầy: thì chỉ còn cách là dợt theo cách của ông đó.
Tức là nhập Chánh Định trên một đề mục chọn sẵn.

Lúc chết thì tránh bị bể dĩa (bị ác nghiệp chi phối)!
Tức là khi sống là dợt ghê gớm lắm và khi chết thì có cái để mà tự nhủ với cái tâm là:
Tui đã làm được thiện nghiệp này (là đề mục đã hiện ra) ..., thay vì ác nghiệp kia.

Và dĩ nhiên ngon lành hơn thì:
Và tui thấy rằng, từ khi tui tu hành cho tới nay, tui chưa có hại ai hết, vì tui bận làm cho đề mục nó hiện ra ...

Với cái tư tưởng đó thì sẽ đi lên theo kiểu:
Lết cái linh hồn này đến cái phòng cấp cứu để rồi Nhí nó đưa mình vào chuyên khoa chữa trị cái bịnh Vô Minh.
Thay vì bắt Nhí phải rượt theo chận bắt, chụp cổ và bỏ vào hoa sen quăng lên Tây Phương Tịnh Độ! Thì quê độ lắm đó nghe. ;D ;D ;D

tnt

#681
Chú ơi!
- Mình phải tập làm sao thì mới có thể nhập thai biết, xuất thai biết huh Chú?
- Khi đã Nhập Lưu mình còn có thể bị đọa địa ngục nữa không?
- Vì sao khi đã Nhập Thánh mà bị phạm giới thì sẽ bị trả quả ngay trong kiếp hiện tại?
- Với những lần Nhập Lưu có đủ làm dấu ấn trong linh hồn để mình nhớ lại được những gì mình đã tu tập khi nhập thai không?

Tibu

#682
Trích dẫn từ: tnt trên Th4 21, 2011, 04:35 PM
Chú ơi!
- Mình phải tập làm sao thì mới có thể nhập thai biết, xuất thai biết huh Chú?
Chỗ này có bàn nè: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5185.msg21557#msg21557
Trích dẫn- Khi đã Nhập Lưu mình còn có thể bị đọa địa ngục nữa không?
Khi nhập lưu là mình bước vào lãnh vực khó làm bậy ghê lắm rồi. Vì chỉ còn bảy kiếp nữa thôi, nên chuyện gìn giữ thiện nghiệp tự động là cần thiết, y như là hiện tượng bị xỉu khi bị đau quá, hay là mệt quá, thiện nghiệp tự động đào thải ác nghiệp khi vi phạm với một mãnh lực nào đó. Y như là cái van an toàn vậy đó: Hể mà áp lực quá sức thì nó liền xì ra.
Trích dẫn
- Vì sao khi đã Nhập Thánh mà bị phạm giới thì sẽ bị trả quả ngay trong kiếp hiện tại ?
Đó là nhân quả đồng thời, bắt buộc nghiệp lực xảy ra như vậy. Vì không có chất chứa, ghim trong lòng (theo cách sống của Thánh Tăng) nên chuyện này đương nhiên xảy ra. Và chỉ cần bị một lần thì tâm thức đủ khôn để hiểu cái giới hạn của mình liền. Tất nhiên là không tái phạm.
Trích dẫn
- Với những lần Nhập Lưu có đủ làm dấu ấn trong linh hồn để mình nhớ lại được những gì mình đã tu tập khi nhập thai không?
Chỉ khi gần hết như là còn một lần nữa thôi thì Thánh Tăng này biết được là mình nên làm gì và không nên làm gì. Còn những lần trước đó, thông thường là do trực giác là nhiều. Sống kiểu gì thì kiểu, lúc nào cũng có thiện trí thức nhắc nhở Thánh Tăng nên hay là không nên làm những gì! Cho dù có nhốt cấm cố đi chăng nữa, Thánh Tăng cũng có Thiện Trí Thức nhắc nhở như thường.

bé hạt tiêu

#683
Trích dẫnHehe, em tưởng Nhí có màn hình tivi cơ mà. Học mà như không học ấy chứ.
Đúng là BHT dùng màn tivi để học vì, lúc nào BHT cũng ở trong trạng thái nhập định với màn tivi cả và con mắt đang nhìn của BHT cũng nhìn bằng màn tivi luôn rùi!
Mắt của BHT bị loạn thị rất nặng, thay vì phải mang hai cái đít chai thì giờ BHT đã thay nó bằng contac lens màn tivi luôn rùi! hihi
Trích dẫnLàm như vậy là gian lận mất rồi Hehehehe
Gian lận trong học tập có nghĩa là mình coppy kiến thức từ sách vở hay từ một cái gì đó bên ngoài sự hiểu biết của mình. Lấy cắp kiến thức mà nó không có từ trong bộ óc của mình thì mới gọi đi lấy cắp hay gian lận vì đó không phải là công sức của mình tạo ra ...
Nhưng sự hiểu biết của màn tivi chính là sự hiểu biết của BHT luyện tập một cách cần mẫn và chăm chỉ suốt 24/24 tiếng không ngưng nghỉ và không hề có một chút gì gian dối cả thì sao gọi là  "gian lận"?  
Chẳng qua BHT biết cách xử dụng hết năng lực của bộ óc mà thôi .. Cái này kêu là đem màn tivi áp dụng vào việc học tập! hihihi
Kiến thức từ màn tivi có từ sự tập trung định Tâm vào một điểm mà đã tạo nên một lực khai mở năng lực cho bộ não của mình. Người bình thường không tu tập chỉ xài cỡ 20% năng lực của bộ não, thì giống như người đi bộ.
Còn người có tu tập sẽ xài được 100% năng lực của bộ não, thì giống đi bằng xe hơi. Thì mắc gì lại cõng xe hơi lên vai để đi bộ chứ! Cái này có mà "khờ ung khung là khung huyền khùng" nặng rồi đó! hihihi.

Mọi người dùng Computer để tìm kiếm thông tin và học hỏi kiến thức thêm cho sự hiểu biết của mình .... Còn BHT  có cái computer rất là "tự nhiên" được ông Phước chỉ cho cách "lắp ráp" ngay trong đầu cho BHT lun rùi! Cái internet này tốt ghê lắm, cứ vào đó mà "rút tư liệu" y như chúng ta vào Google rồi search vậy. Những thông tin và dữ kiện được lấy ra một cách chính xác thì BHT phải không được nói dối hay gian lận.
Computer này chỉ hơi bị dở là không có game để chơi, nên phải mượn máy của Me chơi đỡ ghiền! hehehe

Để có được cái "tự nhiên thông minh" trong việc học hành đó, là do BHT không gian lận, và không hề có ý tham với mục đích gì cả mới có được đó chớ!

Những kiến thức và sự hiểu biết đó là chính của bộ não mình được rèn luyện đúng cách mà có được năng lực như vậy đó. Chứ mình không hề đi vay mượn hoặc coppy những kiến thức đó từ một sách vở hay của một người nào đâu. Nên mình có quyền và đương nhiên được xài "Bản quyền" do mình tìm ra mà không một chút hổ thẹn gì hết! hehehehehe.
Và tất cả mọi người đều có được năng lực này khi họ đã khai mở được màn tivi chính là con mắt thứ ba của mình đó là Con Mắt Trí tuệ hay còn gọi là Thiên nhãn thông.

- Kiến thức mà trường chỉ dạy học sinh thì họ lại cất nó trong tập vở rồi vác nó trên vai.
- Nhưng cái Ông Phước chỉ cho BHT thì nó lại nằm trong đầu và mang nó trong tim mình!


Cái học của thế gian chỉ một đời, nhưng cách học bằng màn tivi của ông Phước dạy cho BHT thì sẽ không bao giờ bị chết theo thể xác được và kiến thức đó sẽ mãi mãi đi theo BHT từ kiếp này qua kiếp khác mà không cần phải học lại từ đầu như cách học của thế gian.
Thật ra toàn bộ kiến thức của mình đã học từ nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, tất cả mình đã học hết rồi, chẳng qua khi mình chết đi sống lại nhiều lần quá làm mình trở nên u mê không nhớ được những gì mình đã học qua, khi tu tập thì mình nhớ lại tiền kiếp rồi thì những kiến thức đó quay trở về lại trong bộ nhớ của mình và khi mình cần đến thì màn tivi tự động póp lên cho mình. Nó như một kho dữ liệu được cài đặt lại một "Bộ Nhớ Đặc Biệt"!

Nên học bằng "màn tivi" là một cách để lưu giữ "Bộ Nhớ Đặc Biệt" để sử dụng mãi mãi chứ hổng phải gian lận đâu nhen! hihihi

Đối với BHT chuyện học chỉ là để làm vui lòng Ba Mẹ chứ thật ra nó không giúp gì cho BHT trong việc cứu giúp mọi người cả, đó là điều làm BHT thấy chán khi phải đi học ... Nhiều lúc BHT nghĩ:

- Làm cho chương trình học nặng nề là điều vô ích.  Vì mục đích của giáo dục đâu cần phải đào tạo những nhà chuyên môn mà là cần những con người có Tâm trí tốt lành đó mới là điều cần thiết cho xã hội!
- Giáo dục không bằng trái tim (lương tâm) thì chỉ là sự hủy hoại tâm hồn!


Dùng màn tivi trong việc học chỉ là "chuyện nhỏ" giúp người bằng màn tivi mới là "chuyện lớn"! hihihi.
Nếu nhà trường bây giờ dạy cho học sinh theo cách của Ông Phước thì hay biết mấy .... BHT cũng mơ có được một ngôi trường như trường của Harry Potter phù thuỷ vậy để mọi người có thể học được tất những "Pháp Thuật" hay nhất trong Pháp Môn tu tập của Ông Phước để có thể thi triển "Thần Thông"  hay nhất nơi trần gian này .... Và mọi thứ còn hấp dẫn và ly kỳ hơn Harry Potter gấp nhiều lần nữa kìa ..... bởi vì nó "Thật" bằng một năng lượng được xuất phát từ Tâm lực con người mà không ai có thể ngờ được!
Giá mà được học ở một ngôi trường như thế thì sướng biết mấy ... hihihi.

Nhưng không thể không đi học! vì bỏ học thì Ba Me sẽ không vui lòng.
BHT không muốn làm Ba Me buồn lòng, muốn nhìn thấy hai người vui vẻ, nên BHT sẽ "làm chuyện học" để Ba Me vui ... hihi.

Trích dẫnNhí mà sử dụng là mất màn hình ti vi ngay =)) Nhí biết chớ hì hì
Sử dụng cho việc học màn tivi không bị mất. Màn tivi chỉ bị mất hay không còn đúng nếu gian dối, nói láo ... mưu cầu điều lợi cho riêng cá nhân mình mà hại người khác, thì màn tivi sẽ bị mất hay không còn đúng với sự thật nữa.
Mọi chuyện đối với BHT giờ đều nhìn qua màn tivi cả, nên cái quan trọng là BHT cần phải có sức khỏe, nó như một nguồn điện để mở sáng tivi, nếu không có sức khỏe thì tivi tắt ngúm luôn giống như bị cúp điện .. hihihi.

lengoctao27


Happy Life

Hehehehe Giờ thì mình đã hiểu. Cám ơn 1 bài thiệt là công phu của thầy (Topic trước) Và Bé Hạt Tiêu
;D ;D ;D ;D

Mình thích nhất câu này trong bài của BHT nè. Quá chí lí luôn ;D
Trích dẫn- Làm cho chương trình học nặng nề là điều vô ích.  Vì mục đích của giáo dục đâu cần phải đào tạo những nhà chuyên môn mà là cần những con người có  Tâm trí tốt lành đó mới là điều cần thiết cho xã hội !
- Giáo dục không bằng trái tim ( lương tâm ) thì chỉ là sự huỷ hoại tâm hồn!
Kiên trì, bền bỉ. Không có tính chuyện nghỉ xả hơi.

bé hạt tiêu

#686
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th2 19, 2011, 06:24 AM
     Bé Hạt Tiêu ơi, Chuối kết bạn với Tiêu = chuối tiêu được hông?
     Bị nghiện cái Chùa này quá đi thôi.
     Trong cái Chùa này có cái Cốc của BHT, Chuối cũng bị nghiện luôn rồi. Quyết không bao giờ cai nghiện đâu nhé.  ;D ;D ;D
Con đã quên! Vì lúc này con và Me con thiệt quá đừ! hihihi. Con xin lỗi Cô!  :D :D :D
Cho con xin mượn lời Cô để gửi cho tất cả mọi người luôn Cô nhé!
Con rất vui khi đọc được những lời nhắn gửi đầy yêu thương của mọi người dành cho cái mục "Bé Hạt Tiêu"...!
Có lúc con làm nhiều thứ quá, rồi lại ham chơi nữa nên con quên không nhớ mình phải làm gì nữa ... May là có Me con nhắc giùm. Nhưng cũng có những lúc Me con cũng không nhớ vì Me phải lo nghĩ điều chi đó ....
Nếu lỡ mà không trả lời được thì Mọi Người cũng đừng buồn nhen ... Con cảm thấy thật là có lỗi khi làm cho ai đó buồn chỉ vì sự vô ý hay quên của mình lắm ... Xin hãy thông cảm cho cái tật hay quên của con nhé!
Lúc nào con cũng muốn được làm bạn với tất cả. Muốn được chia xẻ những điều gì mà con biết cho mọi người cùng được tu tập và mong mang đến niềm vui cùng sự hăng say thích thú tu tập của con "truyền nhiễm"  lại cho tất cả để cùng nhau thấy vui khi tập cái trò này của Ông Phước!
Tuy con không được biết mặt hay không gần được tất cả mọi người con thương yêu, nhưng HSTD sẽ là nhịp cầu nối liền và liên kết chúng ta gần lại với nhau qua việc tu tập.... Nhí chúng con luôn luôn sát cánh cùng tất cả mọi người .... hãy vững tin nhé Tất Cả!
Con BHT Kính Chào Tất Cả!  :D :D :D

bé hạt tiêu

Có người hỏi BHT câu này:
Trích dẫnĐể VT trích lại đoạn này của huynh Ga Con: "...khi đọc kinh Kim cang (quyển loại mỏng dính í), chỉ có 1 câu mà yên ổn cả người, và chỉ mong cầu cái ngày gặp người chỉ cách làm được như câu đó.
Đồ thật 100% có giá trị ghê gớm thật. Chấn động tâm can lun đó các bạn ah.'''

BHT có thể chỉ cho VT biết câu đó là câu nào không? (Đang hồi hợp hihi)
BHT không biết những câu kinh này, nhưng BHT có đi hỏi Ông Phước cho anh và được Ông Phước trả lời như vầy nè:
Trích dẫnĐó là 4 câu trong kinh có tên là Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận (kinh không có tên tác giả)
4 câu đó như sau:
1. là không thân
2. là không tâm
3. là không tánh
4. là không pháp.


Trong kinh có giải nghĩa như sau:

Sao gọi là không thân? Vì thân này do cha mẹ sanh ra đầy đủ khí huyết của cha mẹ, chín khiếu thường chảy những vật không sạch, bốn đại giả hiệp, sau rồi cũng tan rã; như người trai lành gái tín tin có trí huệ biết thân này là giả, thì khi chưa chết tưởng như thân này đã chết, mượn thân giả này mà học Phật tu hành, gọi là Sắc không, câu kệ thứ nhất.

Thường quán sát tâm của mình chẳng sanh chẳng diệt, chí thánh chí linh. Gặp cảnh như là có, cảnh qua rồi như là không, nay biết được chân tâm thường giác chẳng mê, chẳng theo vọng tưởng kéo dắt, chỉ nương chân tánh làm chủ, gọi là ngộ Tâm không, câu kệ thứ hai.

Lại quán sát tánh của mình thường lặng yên không lay động, nếu cảm đến liền thông suốt, biến hóa vô cùng, uy linh khó nghĩ, sáng suốt làu làu. Tự mình giác ngộ hiểu biết linh thiêng, vắng lặng vô vi mà không ngoài hữu vi, gọi là ngộ Tánh không, câu kệ thứ ba.

Lại quán sát Đức Như lai giảng nói kinh pháp đều phương tiện dẫn dắt chúng sanh vào cửa pháp, như nước rửa bụi, như bịnh gặp thuốc, nay chứng được tâm không, pháp không, như bịnh mạnh thì thuốc không dùng nữa, gọi là ngộ Pháp không, câu kệ thứ tư.

Nghĩa của bốn câu kệ này là con đường vào đạo, siêu phàm nhập thánh, các Đức Như lai ba đời cũng do con đường này đi đến quả vị cứu cánh.




bé hạt tiêu

Đây là một câu trả lời riêng ...nhưng nếu ai cần thì cũng có thể đọc ! Nên BHT bỏ ra đây luôn !

Tất cả mọi người đều phải trả nghiệp của mình trong cuộc đời này ...
Có Thân Người là có NGHIỆP! Mình sanh ra để chiụ Nghiệp mà !
CỘNG NGHIỆP hay BIỆT NGHIỆP cũng đều là NGHIỆP giống nhau thôi!

Không thể nghĩ rằng mình đang chiụ Cộng Nghiệp cùng Cha Mẹ mà
Phải nghĩ rằng mình thật may mắn được Cha Mẹ sanh ra làm người trong đời này !
Nếu không có Cha Mẹ thì mình sẽ không có mặt trên đời này !
Phải mang ơn họ đã nuôi nấng và dưỡng dục thì mới đúng!
Đó là suy nghĩ đầu tiên cần phải thay đổi !

Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra cho mình.
Chỉ tại suy nghĩ mình qúa rối rắm nên chưa nhìn thấy được Cánh Cửa đang mở ra !
Đây là suy nghĩ thứ hai cần thay đổi.

Cách duy nhất để đối trị với NGHIỆP là phải tập theo cách của Ông Phước đang chỉ cho tất cả mọi người đó !
Mình không thay đổi được Nghiệp. Nhưng có thể THAY ĐỔI SUY NGHĨ, THAY ĐỔI HÀNH ĐỘNG trước sự việc ( NGHIỆP)
Đây là thay đổi thứ ba.

- THAY ĐỔI SUY NGHĨ LÀ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG
- TU TẬP LÀM THAY ĐỔI SUY NGHĨ VÀ CHUYỂN HOÁ CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH
Đó là cách duy nhất để TRẢ NGHIỆP ! Đây là thay đổi thứ tư !

ut

Hay quá BHT! út cảm ơn Bé nhen.