Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bé hạt tiêu

#120
Trích dẫn từ: Bồ_Đề trên Th6 19, 2009, 09:53 PM
Bé hạt tiêu ơi, cho Bd hỏi câu này được không :
Vụ trụ này có điểm tận cùng không bé, nếu có tận cùng thì ngoài cái tận cùng đó là cái gì  ?

Câu này hồi xưa có người hỏi Phật mà Phật hổng trả lời, Ngài chỉ im lặng thôi. Bi giờ Bd đem ra hỏi bé đó. hihi
Theo BHT thì Vũ Trụ có điểm tận cùng vì tất cả không có bắt đầu nhưng lại có kết thúc, ngoài cái tận cùng ra chẳng còn cái gì nữa. BHT nghĩ vậy đó không biết có đúng không nữa?

Ông Phước và chị Lestrange cứu bồ đi ...BHT không có màn tivi để coi thử câu này thế nào nữa.. ???

Tibu

#121
quote author=bé hạt tiêu link=topic=187.msg2122#msg2122 date=1245475379
Trích dẫn từ: Bồ_Đề trên Th6 19, 2009, 09:53 PM
Bé hạt tiêu ơi, cho Bd hỏi câu này được không :
Vụ trụ này có điểm tận cùng không bé, nếu có tận cùng thì ngoài cái tận cùng đó là cái gì  ?

Câu này hồi xưa có người hỏi Phật mà Phật hổng trả lời, Ngài chỉ im lặng thôi. Bi giờ Bd đem ra hỏi bé đó. hihi

Trích dẫnTheo BHT thì Vũ Trụ có điểm tận cùng vì tất cả không có bắt đầu nhưng lại có kết thúc, ngoài cái tận cùng ra chẳng còn cái gì nữa. BHT nghĩ vậy đó không biết có đúng không nữa?
Ông Phước và chị Lestrange cứu bồ đi...BHT không có màn tivi để coi thử câu này thế nào nữa?

tibu thử đưa ra phương hướng để trả lời dựa vào những dữ kiện sau đây:

Nguyên cả dãy Ngân Hà của mình đang lao vào một Điểm Đen (Black Hole).
Mặt khác, chính Trái Đất đã chết đi và sống lại sáu bảy lần rồi.

Và một Đức Phật chỉ xuất hiện ra trong một chu kỳ thời gian.
Chính Đức Phật Thích Ca cũng đã tìm ra được vài vị Phật quá khứ như là Đức Thi Khí Phật ...
Do vậy mà khi bàn về "Cái Thấy" của Đức Bổn Sư thì Ngài có thể thấy được cái gọi là "Chu kỳ thời gian"

Thử bàn:
Tới bây giờ thì ở ngay cái Điểm Đen thì các Khoa Học Gia đã tuyên bố là thời gian ... cũng bị méo và biến dạng.
Và bất cứ cái gì mà chui vào Điểm Đen thì ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra được.

Nghi vấn: Tới khi cả dãy ngân hà  của mình chui vào Điểm Đen này thì có thể gọi đây là "một chu kỳ thời gian" nho nhỏ dành riêng cho Trái Đất chăng?

Thực tế:
tibu chưa nghiên cứu vấn đề: bên kia Điểm Đen là cái gì ;D. Vã lại nó xa xôi quá, tibu chỉ lo cho anh em cách tu hành. Nếu mà khi rảnh rỗi thì sẽ coi nó là cái gì ;D

bé hạt tiêu

Trích dẫnCâu này hồi xưa có người hỏi Phật mà Phật hổng trả lời, Ngài chỉ im lặng thôi. Bi giờ Bd đem ra hỏi bé đó. hihi
Có những cầu hỏi mà khi BHT hỏi ông Phật , ổng cũng không trả lời và đã nói với BHT rằng : " con hãy làm cho đầu óc con thật thanh tịnh và suy nghĩ thật từ từ về câu hỏi và câu trả lời của con về điều đó như thế nào "


Ga con

 ;D
Gà con xin kể 1 câu chuyện vui về "ngày tận thế":
1 thằng bé 8 tuổi đi học về quăng xịch cái cặp sách vào bàn và với vẻ mặt nhăn nhó, cau có, và lo lắng, nó nói với bố nó: chết hết, sắp chết hết rồi, đi tong hết....Con không đi học nữa, thật vô ích....
Bố nó nhìn nó đầy vẻ thương yêu và mắc cười, hỏi nó: sao vậy con?? có chuyện gì mà con căng thẳng thế?? Thằng bé trả lời: bố ạ, trái đất sắp bị hủy diệt rồi, ngày tận thế sắp đến rồi, bố biết không?? Bố nó trả lời: bố biết , nhưng ai nói mà con biết, và khi nào sẽ xảy ra vậy con??.Thằng bé nói ngay:  hình như 1 tỉ năm nữa đấy bố ạ. Ghê gớm thật.
Bố nó bảo: ừ, có lẽ tin tức này đúng, nhưng tuổi thọ con người cao lắm là 80 tuổi, còn còn hơn 70 năm để học và sống. Cho nên, đi nghỉ ngơi, ăn cơm rồi học bài, không thì cái roi nó xoắn vào đít đấy. Cái vụ đau này đến nhanh hơn đấy.
Thằng bé ôm bố rồi cười xòa: con hiểu rồi bố ạ, con cần nghe và làm theo lời bố chỉ dạy ạ, không suy nghĩ và lo lắng vớ vẩn nữa ạ. 
nhiều bạn giống thằng bé nhóc lo xa kia quá. ui cha.  Vọng tâm mệt lắm à nha.

tnt

Biết ngày mai thức dậy có còn thấy được mặt trời hay không mà lo chi xa xôi qúa zậy bạn  :D

Ruồinhựa


Trích dẫnBiết ngày mai thức dậy có còn thấy được mặt trời hay không mà lo chi xa xôi qúa zậy bạn  Cheesy

Mặt Trời thì chắc chắn là còn , tnt chỉ cần nhìn xuống Đất thấy còn cái Bóng không thôi ;D

lotus123

Chào cả nhà
BHT ơi, khi tu đến nhập niết bàn thì linh hồn còn tồn tại hay không?
và nhập niết bàn rồi có thể tái sinh, luân hồi theo nguyện lực để tiếp tục độ sinh hay không?

Chúc BHT và chú Tubi sớm hồi phục.

TLT

Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th6 16, 2009, 11:21 PM
Chào TLT và chú Hạ Vũ Tử !
Không sao! Không sao ! :D :D ;) BHT mấy ngày nay tuy bị xicaque nhưng rất vui với những câu hỏi của mọi người, có điều màn tivi không xử dụng được để trả lời cho hay hơn, chỉ còn lại cái biết để trả lời thui, nên có gì sai thì ông Phước cưú con với !hihi
BHT cũng có cả trăm câu hỏi với ông Phật mà ông Mặt xanh .. hỏi nhiều qúa ông mặt xanh chỉ say " yes or no cho BHT thôi ... nhưng từ khì biết cái màn tivi thì cái gì thắc mắc là BHT đưa vô đó mà hỏi là có câu trả lời ngay thôi ... Và giờ thì BHT sẽ kể những cái đó cho mọi người cùng biết mai một có màn tivi sẽ coi lại coi có giống BHT thấy không nhen ...
TLT đừng có trốn, không sao đâu .. BHT sẽ trả lời cho TLT hết cái gì BHT biết ...chỉ có điều BHT không có đủ chữ để nói cái mình biết như thế nào đó thôi ...đây là " Thiên cơ" hông biết làm sao để mà lộ ...Lộ ra mà đúng thì Ông Phước và BHT xicaque thêm nữa ... ;D ;D ;) ;)
Chú Hạ Vũ Tử làm TLT trốnrùi tội chưa kià ... :'( :P
Trích dẫnChào TLT!
Cho HVT xin lỗi nhé.
Vì HVT thấy thầy và behattieu bị xicaque nên lo mà có lời không phải.
TLT đừng có trốn nữa nhé. Mọi người cảm ơn TLT vì đã đặt câu hỏi kìa.

Chúc thầy, TLT, behattieu và các anh chị luôn vui, khỏe nhé.

Kính.

Chào Bé Hạt Tiêu và Hạ Vũ Tử
  Thật ra TLT ko trốn thiệt đâu,cũng "thập thập thò thò ",nhưng vì lu xu bu chuyện "đời "quá nên giờ mới viết đây

  @BHT: TLT biết BHT là thương TLT nhiều nhất ở diễn đàn này nè (..có ai ganh tị dới tui hok dị  :o??)nên chắc chắn BHT sẽ tìm cách làm "hòa bình lập lại trên quê ta " thui
Cám ơn Chú Tibu và Bé Hạt Tiêu nhìu nhìu nhé

  @HVT: TLT biết là do HVT nghĩ TLT là "Adam phe ta" nên HVT mới viết như thế  ::),chứ nếu lúc đầu mà HVT biết TLT thuộc dòng họ "mít tố nữ " thì bảo đảm là HVT thể hiện "bản lĩnh đàn ông thời nay" rùi..hi hi hi  :D ;D (..và thể hiện rùi..phải ko?cho TLT xin nhá  ;D ;D ;D)
Nói chung ,TLT thuộc loại là " bà 8" có hạng,nhưng lại sợ cãi lộn lắm,vì nếu cãi lộn thì trước sau gì thì TLT cũng ...thắng !! ::),thắng xong rùi..khóc hu hu  ??? vì thấy bản ngã mình còn quá lớn..nên tốt hơn hết là ..trốn đâu đó rùi mai mốt chui ra
Các vị ở đây toàn là "VIP"  và "Management team " ko,nên TLT nghỉ các vị sẽ biết "cái nào nên và ko nên" ,như cha mẹ cư xử với con trẻ vậy : con nói,hỏi tùm lum nhưng cha mẹ thương con vẩn giải đáp thắc mắc và linh động tình huống vậy
Vì cảm thấy gần gũi ,tin tưởng quá nên TLT 88888 hơi nhiều ...cái tật ko bỏ được ...hihi hi  :D ;D(các vị bỏ qua nhé)

Kính
TLT   

bé hạt tiêu

Hôm nay BHT khoẻ lại rùi, cám ơn chị Lestrange đã châm chân và cái butt của bé đau nhiều nhiều...nhưng bù lại nhờ vậy mà BHT hết tê chân rùi, màntivi mở lại được rùi..hihi ;) :D ;D

Rancon

vay la ran biet ten cua be roi nhe. :D

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: rancon trên Th6 23, 2009, 08:53 AM
vay la ran biet ten cua be roi nhe. :D
:D :D :D ;)  8)" thì đừng la lớn nó chui xuống hang!"

hoasentrenda

Trích dẫn từ: bt trên Th6 21, 2009, 11:49 AM
Trích dẫn từ: lotus123 trên Th6 21, 2009, 10:33 AM
Chào cả nhà
BHT ơi, khi tu đến nhập niết bàn thì linh hồn còn tồn tại hay không?
và nhập niết bàn rồi có thể tái sinh, luân hồi theo nguyện lực để tiếp tục độ sinh hay không?
Chúc BHT và chú Tubi sớm hồi phục.

bt chưa nghe ai nói hay sách vở nào cho biết vào Vô Dư Niết Bàn rồi mà vẫn chui ra được.  Phật Thích Ca cũng chỉ có thể vào khi nhập diệt.  Tuy vậy, nghe chú Tibu nói rằng Pháp Thân của ngài vẫn còn ở Sắc Cứu Cánh (Tứ Thiền Hữu Sắc).  Huynh ráng bò vào Tứ Thiền hỏi ngài xem sao? :-)

Nhưng có nghe những trường hợp những vị Phật trở thành ... Bồ Tát vì họ muốn tiếp tục công tác độ chúng sanh nên quay lại thành Bồ Tát như ngài Văn Thù Sư Lợi.  Và ông bồ tát này lại là Thầy của những vị Phật :-)

Bạn Lotus123 nhanh thật. Thua bạn rồi đó. Bây giờ là Lotus12 chớ không phải Lotus123 nữa đâu ... hhh .....
Có người từng hỏi chú Tibu: ..... Chư Phật làm cái gì.
Chú Tibu: ..... Không ai ở không trong cái Vũ Trụ này cả.....

Ví dụ về Ngài Văn Thù của bạn bt là câu trả lời thật hay.
Như vậy thì hoasentrenda hiểu rằng qua nhắc nhở trên của bạn bt thì mấy ổng chẳng còn Ngã, chẳng còn Linh Hồn mà chỉ còn Đại Nguyện. Và Đại Nguyện nó làm việc.

Đúng vậy không bạn Lotus ?
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Ga con

 ;D
Hôm nay BHT khoẻ lại rùi, cám ơn chị Lestrange đã châm chân và cái butt của bé đau nhiều nhiều...nhưng bù lại nhờ vậy mà BHT hết tê chân rùi, màntivi mở lại được rùi..hihi   [/quote]
"Bà già" Bé Hạt tiêu, hôm nay khỏe lại rồi. Cả nhà vui cuống quýt, chúc mừng và chúc mừng.  ;D

bé hạt tiêu

#133
Trích dẫnBHT ơi, khi tu đến nhập Niết bàn thì linh hồn còn tồn tại hay không?
và nhập niết bàn rồi có thể tái sinh, luân hồi theo nguyện lực để tiếp tục độ sinh hay không?

BHT thì chưa vô chỗ đó. Nhập Niết bàn thì linh hồn đã tan ra và hòa nhập vào trong ánh sáng chói lọi rực rỡ và đẹp đẽ của mặt trời luôn rồi. Nhập vô Niết bàn thì không còn tái sinh hay luân hồi khứ hồi gì nữa hết .." bye bye! never see you again!"  :D :D ;)

Ông Phật bự không có nhập Niết bàn đâu, ổng ngồi ở trên trời tập với BHT và mọi người hằng ngày mà .. Cứ lên trển đi thì sẽ thấy ổng liền hà ..
Muốn luân hồi hay khứ hồi thì đừng vô Niết Bàn, vô đó thì hết bàn luôn rùi! hihi

Ông Phật bự gọi BHT là Bồ Tát!
BHT muốn tái sinh hay khứ hồi đều do BHT tự mình làm được, tự mình lựa chọn cha mẹ và nơi tái sinh theo ý của mình được .. Tuy là cũng có đời sống như mọi chúng sanh hữu hình khác, nhưng sẽ không còn bị nghiệp chi phối nữa ..

Vì sao không bị nghiệp chi phối nữa?  Vì là Nghiệp thì đã trả hết mới thành Bồ Tát và khi ra đi đầu thai lại cũng chẳng phải do Nghiệp đưa đi mà tự mình quyết định sự ra đi đó của mình ..
Khi sống và làm việc là theo cái nguyện và lời hứa mà làm thì không có để tâm vào những việc gì khác cả, tất cả mọi việc xảy ra, đến và đi không giữ lại trong ý nghĩ của mình .. không có gì quan trọng, không có gì phải bận tâm .. không có gì là thiệt của mình, có gì phải mất và có gì phải còn đâu mà bận tâm .. cái gì cũng mượn tạm xài đỡ cho qua ngày trong khi mình làm công chuyện thôi đó mà .. Khi xong việc thì trả lại cho tất cả và ra đi thế thôi .. Thì Nghiệp ở đâu mà có nữa.
Đừng giữ lại trong  ta cái gì hết, tiền bạc, của cải, kể cả thân xác này và cái gì gì cũng vậy ... xài xong thì để lại và ra đi vì mình không thuộc của nơi nào cả , mình ở khắp mọi nơi mà mình cũng không ở đâu cả! Phải vậy không huh ông Phước? !! ;) 8)


Bồ Đề

#134
Ông bà ta thường nói con người ta có 3 hồn 7 vía, đó là đàn ông . Còn đàn bà thì là 3 hồn 9 vía lận.
Theo bé thấy thì đúng không ? Dựa vào cơ sở nào mà ông bà ta có cái kết luận kì lạ như vậy.. !?
Nếu đúng thì Bd thấy ông trời cũng thật là bất công mà, không phải nói là nam nữ bình đẳng à , làm sao mà phái nữa lại nhiều hơn phái nam tới 2 cái vía luôn ..hihi :D
Mấy chuyện này Bd thắc mắc thật lâu rồi mà hông tìm được lời giải đáp.
Bé hạt tiêu giúp Bd giải đáp với nhé.  ;D ;D