Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bé hạt tiêu

#135
Trích dẫnÔng bà ta thường nói con người ta có 3 hồn 7 vía, đó là đàn ông. Còn đàn bà thì là 3 hồn 9 vía lận.
Theo bé thấy thì đúng không? Dựa vào cơ sở nào mà ông bà ta có cái kết luận kì lạ như vậy.. !?
Nếu đúng thì Bd thấy ông trời cũng thật là bất công mà, không phải nói là nam nữ bình đẳng à, làm sao mà phái nữ lại nhiều hơn phái nam tới 2 cái vía luôn .. hihi
Mấy chuyện này Bd thắc mắc thật lâu rồi mà hông tìm được lời giải đáp.
Bé hạt tiêu giúp Bd giải đáp với nhé.

Bồ Đề ơi! Không phải một mình BĐ thắc mắc những điều Ông Bà mình làm và nói không đâu, mà BHT cũng có một lô thứ thắc mắc nữa đây nè! hehehe ;D
BĐ hỏi BHT, còn BHT biết hỏi ai bi giờ! hihi. Thui bi giờ cũng ráng trả lời cho BĐ trước nhen, còn thắc mắc của BHT cứ để đó cái đã, hôm nào có dịp sẽ đem ra xử ..hihi
Cái zụ "hồn hồn vía vía" này thì lâu lâu BHT cũng có nghe Me hay kêu là "làm người ta hết hồn, hết vía hà" (tại vì làm Me giật mình đó mà)  :D
ai dè đâu bữa nay lại có người hỏi cái zụ này nữa chứ ..

Theo BHT biết thì xung quanh con người ta có một vùng hào quang, được chia thành 3 lớp
- Cái gần với thân thể mình nhất gọi là: Thể Vía
- Cái lớp kế đến là Thể Trí.
- Cái lớp nữa là Thể Hồn.
Không  biết ở đâu ra mà Ông Bà lại kêu là:"ba hồn bảy vía như vậy nữa ... còn trai thì 7 mà gái thì 9 cái zụ này thì "BHT bí rị lun đó???

Theo BHT thấy thì hồn có thể bị cắt ra thành nhiều mảnh do mình cắt thịt hay xẻ thịt mà có hiện tượng này .. vì khi Me cắt thịt bò thì BHT thấy vậy đó, rồi BHT mới dùng màn ti vi của mình đi thâu góp lại hết tất cả mảnh hồn đó lại để ráp thành một mảng hồn nguyên vẹn thì mới đưa đi lên trời cho tu được. Vì nếu thiếu mảnh nào thì cái hồn đó sẽ không đầu thai lại được....

Có những trường hợp khi giận dữ quá hồn bị nổ tung sẽ biến thành những sinh vật li ti nhỏ xíu xíu đó, như những con kiến chẳng hạn có khi nguyên cả một ổ kiến là một linh hồn bị nổ tung mà thành đó, cái đó thì "vạn kiếp bất siêu sinh" rồi đó (BHT ăn cắp cái câu này trong phim bộ của Me coi đó .. hehe giỏi hông? Coi tivi với Me cũng chơi màn tivi để đưa zô mới hiểu nổi đó BĐ ơi ! hehe) Mỗi một chú kiến con là một mảnh linh hồn đó, thì thử hỏi làm sao mà chắp lại đây, lúc thì con này chết lúc khác con kia chết nó lung tung hết ..

Vậy thì BĐ đừng có giận mà hồn bị xé tung ra nhiều mảnh nhé, chứ không có "ba hồn bảy vía" gì đâu ... Ông Bà nói ..... hổng dám nói vì sợ bị cú đầu!! hihi :P ;)


xuvn

BHT oi,hay qua,hang ngay minh cu cho bai viet cua be khong ha. minh khong biet viet co dau ,Be rang doc nhe.Be cho minh hoi,neu thu tinh nhan tao,hoac thu tinh trong ong nghiem thi linh hon vo bang cach nao

tnt

#137
Trích dẫn từ: xuvn trên Th6 27, 2009, 08:27 AM
BHT oi, hay quá, hàng ngày mình cứ coi bài viết của bé không hà. mình không biết viết có dấu, Bé ráng đọc nhé. Bé cho mình hỏi, nếu thụ tinh nhân tạo, hoặc thụ tinh trong ống nghiệm thì linh hồn vô bằng cách nào??
Câu hỏi này xin nhường lại cho chú TiBu trả lời cho quý vị thay BHT nhé!
Đây là một câu hỏi rất là thú vị, nhưng vì quá "lớn" đối với BHT .. ;) ;)

wuyen

Bé Hạt Tiêu ơi !
Con Rồng có thiệt hông zậy huh bé ? Nếu thiệt thì sao mình không thấy được ?
Con Rồng có thông minh hơn con người không ? Con Rồng có thấy con người không ?
Vì sao những con Rồng lại hay được vẽ trên trời và vẽ ở chuà và ở gần Phật Quan Thế Âm Bồ Tát zậy huh bé ? Wuyen nghe người ta nói rồng thường ở trên trời mà nhìn hoài đâu có thấy gì đâu ... ??? ??? ???

bé hạt tiêu

#139
Trích dẫnBé Hạt Tiêu ơi !
Con Rồng có thiệt hông zậy huh bé? Nếu thiệt thì sao mình không thấy được?
Con Rồng có thông minh hơn con người không? Con Rồng có thấy con người không?
Vì sao những con Rồng lại hay được vẽ trên trời và vẽ ở chùa và ở gần Phật Quan Thế Âm Bồ Tát zậy huh bé? Wuyen nghe người ta nói rồng thường ở trên trời mà nhìn hoài đâu có thấy gì đâu ...

Rồng có thật, đó là loài vật thuộc cõi giới vô hình nên chúng ta không thấy được.
Rồng là con vật bảo vệ cho những cung trời, cũng giống như con chó mình nuôi giữ nhà vậy, thì trên trời dùng Rồng vậy. Con Rồng không có thông minh hơn con người đâu, tuy là thuộc hàng "linh vật": là con vật ở với cõi của thần linh cõi vô hình, nhưng vẫn còn ở dạng con vật nên vẫn không hơn con người. Con Rồng không có thấy con người, nó sẽ thấy được con người nếu người đó có tu tập. Vì con rồng rất thích cái ánh sáng của viên ngọc mà nó có, mắt nó quen nhìn và thường nhìn cái loại ánh sáng đó, nên khi người có tập thì linh hồn họ cũng phát ra thứ ánh sáng đẹp đẽ giống như ánh sáng của viên ngọc rồng có, nên bắt mắt con rồng và rồng thấy người đó là vậy. Wuyen thường thấy người ta vẽ rồng trên trời vì nơi đó rồng dùng làm thứ bảo vệ mà, nhưng có khi rồng còn ở sâu dưới đáy hồ sông đó nữa. Như là nơi BHT đang sống đây có một con rồng xanh rất to nằm dưới đáy hồ Salt lake đó.

Đôi khi Phật QTABT đứng trên đỉnh đầu của con rồng, còn thường thì đứng hay ngồi trên hoa sen mà thôi. Wuyen tập thì sẽ thấy được thôi, còn không tập thì chịu, không sao mà nhìn thấy được hết ..
Đôi khi BHT cũng chơi với rồng, nhiều lúc bọn nó cũng khùng lắm. Tụi nó điều khiển thời tiết đó, đôi lúc làm mưa làm gió cho vui vậy đó .. Mấy con rồng đó có khi nghe lời BHT nhưng có khi lì lắm không nghe đâu! hihi :D

Có nhiều lúc BHT đi máy bay thì có mấy con rồng con vào hỏi BHT làm gì vậy? BHT nói chỉ là đang đi máy bay thôi và bảo vệ cho máy bay này an toàn không có rớt .. Tụi nó nghe vậy liền nói: "vậy thì cho tụi nó giúp với" hihi :D :D, thì bỗng dưng có đến cả trăm con rồng con bao xung quanh chiếc máy bay của BHT đang đi đó! vui không ... Bọn nó nghịch ngợm lắm... chắc cũng không thua gì BHT! hihi:D ;)

langnghiem

úi , thế thì sao rồng ở châu á lại khác rồng ở châu âu dzị bé hạt tiêu, con rồng ở châu á thì "dáng người mẫu" còn con rồng ở châu âu lại "béo phì", rồng châu á biểu hiện cho cái thiện còn rồng châu âu thì ngược lại?, tuổi thọ 1 con rồng là ? dzị bé hạt tiêu?
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Bồ Đề

Mỗi lần đọc bài của BHT là người cảm thấy vui vui lạ..  ;) ;D
Cám ơn bé đã giải thích cho Bd nhé  ;D

bé hạt tiêu

#142
Trích dẫnúi, thế thì sao rồng ở Châu Á lại khác rồng ở Châu Âu dzị bé hạt tiêu, con rồng ở Châu Á thì "dáng người mẫu" còn con rồng ở Châu Âu lại "béo phì", rồng Châu Á biểu hiện cho cái thiện còn rồng Châu Âu thì ngược lại?, tuổi thọ 1 con rồng là bao nhiêu dzị bé hạt tiêu?

hihi! Con Rồng to lắm lắm lận đó, không có con nào ốm tong ốm teo như mấy cô người mẫu đâu .! hehe :D, làm gì có sự phân biệt kỳ zậy .. BHT chỉ biết là rồng có mấy màu như vậy nè:

- Rồng màu vàng cùng màu với màu vàng sáng chói của Đức Phật: rồng loại đó gọi là Vua của loài rồng, hay đi cùng Phật QTABT là những con đó đó .. Thứ này ghê lắm nhưng BHT nói chuyện với nó thì nó nghe lời .. và tưởng như BHT là chủ của loài rồng .. nữa chứ! hihi ;D
- Rồng màu đỏ là loại rồng này phun ra lửa đó, lâu lâu mà có cháy rừng hay sao đó là mấy con đó giỡn chơi vậy đó, chơi ngu ghê chưa! ;) Đã nói mà rồng ngu lắm! hihi :D
- Rồng màu xanh da trời ... loại này hiền và dễ thương ... hay làm mưa cho chúng ta là thứ này đây ... chúng thường ở vần vũ trên bầu trời lẫn với mấy cụm mây .. có khi tụi nó theo BHT vào trong lớp học luôn rồi đẻ trứng ngay trên bàn học của BHT nữa, ngộ chưa ... đẻ xong thì nở thành rồng con luôn ... Có lần mẹ dắt BHT đi vào một cái nhà hàng trong đó BHT thấy toàn là rồng hông hà, không biết tại sao tụi nó lại ở đó nhiều như vậy nữa ...
- Rồng màu xanh lục thì chữa bệnh hay lắm ... Con Rồng màu xanh này nằm dưới hồ muối của Utah đó ... Nó to ghê lắm lận ... một miếng vảy của nó thôi cũng bằng cả mấy căn nhà to bự của mình cộng lại lận đó ... to lắm lận.

Đó là những loại rồng mà BHT biết, ngoài ra không biết còn loại màu gì nữa không?
Rồng có tuổi thọ cao lắm ... cao hơn người nhiều lắm .... BHT không để ý là bao lâu chỉ biết là lâu hơn mình thôi.


ume

Bé HT ơi,

Cái hồn dân tộc trông nó như thế nào, có giống nghiệp cộng đồng không? Giả sử BHT gọi mấy ông thần dân tộc ra như ông đức Thánh Trần chẳng hạn, mời ông ấy đi Tịnh Độ, thì ông ấy sẽ từ chối hay nhận lời? (Vì ông ấy đang bận công vụ với nước Việt mà). Giả sử lôi ông ấy lên Tịnh Độ rồi thì ai làm thay việc của ông ấy? Những vị trong cổ tích mà được nhiều người tin như Âu cơ, Lạc long quân là những linh khí thật hay là sự phóng chiếu của niềm tin cộng đồng tạo thành một linh khí?

Ume

langnghiem

"- Rồng màu đỏ là loại rồng này phun ra lửa đó , lâu lâu mà có cháy rừng hay sao đó là mấy con đó giỡn chơi vậy đó,  chơi ngu ghê chưa !  Đã nói mà rồng ngu lắm !hihi "
:D chơi ngu thiệt!! việc làm mưa hay hạn có phải nhận lệnh từ trên xuống hay là tùy vào con rồng thích làm là làm hả bé hạt tiêu? khi đốt rừng như dzị nó có bị hình phạt gì ko?
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

bé hạt tiêu

#145
Trích dẫnBHT nghĩ sao về thuyết tiến hóa nè??

Thuyết tiến hóa là cái gì? BHT chỉ biết lúc xa xưa xưa thật là xưa .. khi mà trên trái đất này chưa có con người xuất hiện thì có loài khủng long sinh sống và khi coi lại thì thấy tiền kiếp xa xưa của mình là từ những con khủng long mà ra đó.

Trích dẫnCác Nhí nhìn thấy cõi Phật hay Rồng có giống nhau không hay mỗi người thấy một kiểu khác nhau??
Con Rồng nó sống trong cõi Phật cũng giống như con chó nó sống trong cõi người zậy đó. Người khác thấy sao BHT không biết.

Trích dẫnLinh hồn của những người nổi tiếng hay có nhiều cống hiến (như Bác Hồ chẳng hạn) thì có khác gì với các linh hồn của người bình thường không
Nổi tiếng?: Con người ta, thân thể này cũng chỉ là đồ giả thôi, thì "tiếng" cũng là giả, giả là không có thật. Nổi một cái "không thật là KHÔNG CÓ GÌ HẾT"!.
Không có nổi mà cũng chẳng có tiếng .. là KHÔNG!
Bác Hồ là ai? BHT không biết, người đó có quen với ông Phước không?
Tất cả không là gì hết nếu không TU!

bé hạt tiêu

#146
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th6 28, 2009, 04:43 AM
"Rồng màu đỏ là loại rồng này phun ra lửa đó, lâu lâu mà có cháy rừng hay sao đó là mấy con đó giỡn chơi vậy đó, chơi ngu ghê chưa!  Đã nói mà rồng ngu lắm! hihi "
:D chơi ngu thiệt!! việc làm mưa hay hạn có phải nhận lệnh từ trên xuống hay là tùy vào con rồng thích làm là làm hả bé hạt tiêu? Khi đốt rừng như dzị nó có bị hình phạt gì không?
Có khi bọn nó nhận lệnh từ Mẹ Thiên Nhiên để làm để cân bằng hài hòa không khí trong trời đất sao đó. Nhưng cũng có lúc tụi nó đùa chơi mà làm, BHT thấy chẳng có ai phạt gì nó hết ba mẹ nó cũng bó tay với mấy thằng con rồng ngu quá cỡ này lun, nên cũng hết biết phạt sao lun! híhíhí :D ;) Ngu quá hết chỗ phạt lun rùi!

bé hạt tiêu

#147
Trích dẫnCái hồn dân tộc trông nó như thế nào
Câu này BHT không hiểu là sao hết!
Trích dẫncó giống nghiệp cộng đồng không?[/quote ]

Không biệt có giống hay không nữa. Chỉ biết cộng nghiệp là một cái nghiệp cộng chung giống nhau, như cùng sống trên cùng một đất nước, cùng chung một nhà, cùng đi một chuyến máy bay .... là cùng làm lại một chùm với nhau!

Trích dẫnGiả sử BHT gọi mấy ông thần dân tộc ra như ông đức Thánh Trần chẳng hạn, mời ông ấy đi Tịnh Độ, thì ông ấy sẽ từ chối hay nhận lời? (Vì ông ấy đang bận công vụ với nước Việt mà). Giả sử lôi ông ấy lên Tịnh Độ rồi thì ai làm thay việc của ông ấy?

Khi thành Thánh thì đâu cần BHT mời đi đâu nè! hehe, tự động sẽ biết lúc nào nên đi lúc nào nên ở .. Ổng biết việc của ổng, biết đường ổng phải đi rùi! hihi

Trích dẫnNhững vị trong cổ tích mà được nhiều người tin như Âu cơ, Lạc long quân là những linh khí thật hay là sự phóng chiếu của niềm tin cộng đồng tạo thành một linh khí?

Hai vị này không có thật chỉ là giả thuyết do trí tưởng tượng mà ra thôi.
Tiên và Rồng hai thứ này không bao giờ lấy nhau, Tiên và Rồng chỉ làm bạn chơi với nhau thôi
Còn nếu nói một bên là Tiên lấy một bên là Rồng thì sẽ cho ra toàn là rồng con không thôi chứ không có ra được người đâu! hihi, và sẽ mang hình hài của cha và tâm tánh của mẹ!
Nếu mà trí tưởng tượng cả nguyên một dân tộc một cộng đồng mà tu tập thì hai vị này sẽ thành thật đó! chứ không thèm là linh khí nữa đâu! hihi








wuyen

Bé Hạt Tiêu ơi!
Nghe nói là Quỷ thì hay ở trong mấy hang động trong núi lắm phải không ?
Có thiệt không zậy ? Nếu nó ở trong đó mà mình đi chơi vô đó thì có sao hông ? nó thấy mình nó có làm gì mình không zậy ? Wuyên muốn đi chơi động trong núi đó mà nghe có Quỷ sống mấy nơi đó tự nhiên thấy sợ sợ !hihi nhưng lại muốn đi chơi! Hỏi coi làm sao cho đỡ sợ mà đi chơi đây huh BHT ?

Bồ Đề

 bé hạt tiêu cho BĐ hỏi con người ta kiếp trước do tạo nhân gì mà đời này có người từ khi sinh ra đến khi lớn lên không có 1 người bạn,  hoặc bạn bè xa lánh và không hiểu mình ; luôn cảm thấy cuộc sống thật bế tắc, cô độc và thật vô trợ. Lại có người từ khi sinh ra xung quanh đã đầy ắp tiếng cười, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió không gặp trở ngại, từ nhỏ đến lớn thì  đầy ắp bạn bè và luôn tạo cho người ta cảm giác  muốn gần gũi.
BĐ biết đó là nghiệp quả, chỉ là không biết nguyên nhân. BĐ muốn hỏi bé là có cách nào chặn lại dòng nghiệp quả và cải thiện nó ngay trong đời này, tức là thay đổi nghiệp quả.