Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

2 Tí

  Hình của Thầy up lên không chỉ rõ, đẹp mà còn toát lên một sự Thanh Tịnh thật là mạnh mẻ  ;D ;D ;D. Hình như Thầy không chỉ chụp rồi úp lên như thông thường, Thầy đã làm cái gì đó nữa về mặt vô hình mà con không thấy, không biết    :o :o :o
An trú Chánh niệm đằng Trước mặt.

TLT

#886
Không biết sao mà con thấy hình hoa sen mà sư tỷ TNT chụp thì thấy "trẻ".
Còn hình Bố Già chụp thì con thấy....."già" (hihihi), nhưng lại rất..."hiền" :P ;D  ;D(chắc tại hoa ra mấy ngày rồi..hihihi)

Cho TLT con hỏi là Hoa sen này có linh khí và có linh..gì nữa không ạ ?(dạ do không biết ý chữ)
Vi dụ như là có năng lực như Hoa sen của Bé Hạt Tiêu/Bé Đậu đỏ khi  tập ...
Hay là khi mình tu tập thì dùng nó làm linh ảnh như Hoa sen 5 cánh chẳng hạn ...

Con cám ơn
Kính

NgoDao

Mấy cái hình trên biểu thị cho mạnh mẽ của tuổi trẻ , mấy cái hình dưới là sức khỏe của tuổi già (hơi rũ rượi một chút ) hi hi   ;D , Còn có Thanh Tịnh hay không mình chưa cảm nhận được , chắc công phu chưa đạt đến cần và đủ để cảm nhận .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

VTH

Hoa hồng sen cuả thầy chụp sau nên nó sắp tàn (chông có vẻ rũ) còn chị tnt chụp sớm hơn nên nó tươi hơn + chị phun nước nên cánh hoa. Tóm lại một người trẻ hơn một người cao tuổi thì chắc hoa cũng khác chăng?

vutienhanh2

          Con kính chào thấy !
                              Bà cụ bé hạt tiêu,mẹ của bé hạt tiêu.
   Con cùng bà con HSTD vô cùng cám ơn thầy và TNT,đã cho chùa nhà một viên ngọc quý  vô giá (Bé hạt tiêu).Cám ơn bà cụ bé hạt tiêu ,đã và đang mang cảnh thanh tịnh ở CLTP về thế gian này ,một công trình tâm linh có một không hai ! Trước hết là bà con chùa nhà được chiêm ngưỡng trước tiên ,cảnh vườn thanh tịnh của bà cụ bé hạt tiêu tuyệt vời quá ,nhìn vào cảnh dù chỉ là gián tiếp ,nhưng chúng con cũng cảm nhận được sự thanh tịnh của khu vườn tâm linh ấy .
     Chúng con ai cũng nôn nóng mong được thấy hoa hông cánh sen của bà cụ bé hạt tiêu ,thấy rồi .
  Ôi ! Đẹp quá ,nhìn vào 6 bông hồng và vàng, con cảm nhận từ trong lồng ngực như dãn nở ra ,và man mát ,nhẹ nhàng .khi chiêm ngưỡng 3 bông hồng mầu vàng ,con cảm nhận có lực tỏa ra rất mạnh .Không ngờ chuyện lạ lại có thật ,thân thi là cây hồng gai ,hoa hồng lại là cánh sen mới tuyệt chứ !
   Chúng con kính chúc thầy,bà cụ bé hạt tiêu ,mẹ TNT của bé mạnh khỏe để cho HSTD nhiều bài hay hơn nữa .
  Chúc bà con nhà ta cùng vui, cùng khỏe ,cùng tinh tấn

Tinhtamngon

Thật là 1 phương tiện độ rất là hay !  ;D ;D ;D
"Chơi đúng cách" = Giữ Giới + Tập bằng cả trái tim + không chế chiêu  + 70% sức lực + Giữ hỷ lạc + Không nóng vội.

Hiểu về Cận Định - Nimita ? Ô Thật giản dị ;)
http://www.hoasentrenda.org/FrontPage/Nimita.htm
   
Kinh nghiệm tập Tịnh độ của HHDL đáng để học hỏi ;)
http://www.hoasentrenda.com/

bé hạt tiêu

Trích dẫn từ: TLT trên Th7 30, 2013, 03:28 AM
Không biết sao mà con thấy hình hoa sen mà sư tỷ TNT chụp thì thấy "trẻ".
Còn hình Bố Già chụp thì con thấy....."già" (hihihi), nhưng lại rất..."hiền" :P ;D  ;D(chắc tại hoa ra mấy ngày rồi..hihihi)

Cho TLT con hỏi là Hoa sen này có linh khí và có linh..gì nữa không ạ ?(dạ do không biết ý chữ)
Vi dụ như là có năng lực như Hoa sen của Bé Hạt Tiêu/Bé Đậu đỏ khi  tập ...
Hay là khi mình tu tập thì dùng nó làm linh ảnh như Hoa sen 5 cánh chẳng hạn ...

Con cám ơn
Kính

Ở hai cõi giới khác nhau nên công năng của nó cũng khác nhau vì môi trường!

Nó cũng giúp về mặt tâm linh, nhưng trong (cõi sống) đời sống của con người :
- Làm cho tinh thần mình được nhẹ nhàng thanh tịnh, như một loại thuốc giúp mình giảm stress tìm được sự bình an cho tinh thần, nhẹ nhàng cho tâm linh.

- Gọi là " linh " vì nó đang " sống và làm việc " một cách thầm lặng để giúp con người ...
Và chính nó có những biến đổi hình dạng bởi những thanh khí và dòng nước thanh tịnh từ cõi Phật, từ những bông hồng  bình thường đã dần dần bị "đột biến" sang dạng "Sen" đó là " Phật Tánh " đang dần dần hình thành và lớn lên trong thân cây và hoa ...
Đối với BHT nó cũng giống như những "linh hồn" có cảm xúc và cũng đang tu tập để tiến hoá ...

Giờ vì nó đang còn ở dạng baby nên rất yếu và hình dáng chưa có rõ nét lắm ...càng về lâu về dài khi những thanh khí của hột sen mạnh lên đủ sức tự nuôi lớn mình thì hoa hồng sẽ có một hình dáng đặc biệt hơn nữa ! :D :D :D

NgoDao

Sau này hoa "đủ lớn" trở thành "kỳ hoa dị thảo" đem đi dự festival hoa Đà Lạt , coi chừng " giật giải" chứ chẳng chơi ! hi hi  ;D ;D , lúc đó công đầu thuộc về bé Hạt Tiêu , cả chùa mình sẽ nổi tiếng  ;D ;D , có dịp quảng bá năm châu bốn bể nổi tiếng như những vị Lạt Ma Tây Tạng  ??? ;D .

Chú rất thích khu vườn của BHT , đã từ lâu lắm rồi Chú muốn được mình sống một nơi yên tĩnh như thế , phải trồng nhiều hoa hơn nữa , sáng mở mắt nghe chim hót chó quấn quít bên chân cá lội dưới nước , ôi thanh bình làm sao .
" Không có việc gì khó                              Học nữa học mãi !.
Chỉ sợ lòng không bền         
Đào núi và lắp biển             
Quyết chí ắt làm nên . "

TLT

#893
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 30, 2013, 10:34 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 30, 2013, 03:28 AM
Không biết sao mà con thấy hình hoa sen mà sư tỷ TNT chụp thì thấy "trẻ".
Còn hình Bố Già chụp thì con thấy....."già" (hihihi), nhưng lại rất..."hiền" :P ;D  ;D(chắc tại hoa ra mấy ngày rồi..hihihi)

Cho TLT con hỏi là Hoa sen này có linh khí và có linh..gì nữa không ạ ?(dạ do không biết ý chữ)
Vi dụ như là có năng lực như Hoa sen của Bé Hạt Tiêu/Bé Đậu đỏ khi  tập ...
Hay là khi mình tu tập thì dùng nó làm linh ảnh như Hoa sen 5 cánh chẳng hạn ...

Con cám ơn
Kính

Ở hai cõi giới khác nhau nên công năng của nó cũng khác nhau vì môi trường!

Nó cũng giúp về mặt tâm linh, nhưng trong (cõi sống) đời sống của con người :
- Làm cho tinh thần mình được nhẹ nhàng thanh tịnh, như một loại thuốc giúp mình giảm stress tìm được sự bình an cho tinh thần, nhẹ nhàng cho tâm linh.

- Gọi là " linh " vì nó đang " sống và làm việc " một cách thầm lặng để giúp con người ...
Và chính nó có những biến đổi hình dạng bởi những thanh khí và dòng nước thanh tịnh từ cõi Phật, từ những bông hồng  bình thường đã dần dần bị "đột biến" sang dạng "Sen" đó là " Phật Tánh " đang dần dần hình thành và lớn lên trong thân cây và hoa ...
Đối với BHT nó cũng giống như những "linh hồn" có cảm xúc và cũng đang tu tập để tiến hoá ...

Giờ vì nó đang còn ở dạng baby nên rất yếu và hình dáng chưa có rõ nét lắm ...càng về lâu về dài khi những thanh khí của hột sen mạnh lên đủ sức tự nuôi lớn mình thì hoa hồng sẽ có một hình dáng đặc biệt hơn nữa ! :D :D :D

Giờ Hồng Sen còn ở dạng Baby -mà còn cố gắng giúp.. con người theo sức của nó
Còn mình thì  "lớn rồi" mà  "linh" mình ..không làm gì nên thân hết -Xấu hổ ghê ahá  :-\ ;D

Cám ơn Thầy,Mẹ TNT và Bé Hạt Tiêu nha
Chắc hình sau này sẽ càng ngày sẽ càng "lạ" đây ;D ;D ;D

Kính

Tín

Bé Hạt Tiêu nè! Mỗi lần nghe kể việc làm của Bé Hạt Tiêu, Tín thấy rất phấn khởi. Nhờ mấy tấm hình hoa hồng sen mà Tín tin vào Tịnh Độ hơn.
Khi mà Bé Hạt Tiêu có làm gì thì nhớ lên đây kể cho mọi người nghe với nha! ;)
Mỗi lần đọc mấy cái này thấy vui lắm, thú vị lắm ! :)

tnt

Khó chụp quá đi!  ;D








Kain

3 hình trên rất rõ nét và nghệ thuật ;D ;D..Những bông hoa hồng này không biết nhờ nhân duyên này mà đến với Chánh Pháp tài tình thế này nhỉ  ;D ;D ;D

Con cảm ơn cô tnt, Bồ Tát BHT rất nhiều. Con đường tu hành mới đẹp và hấp dẫn làm sao  ;D ;D ;D

Vả lại hoàn cảnh nào cũng là kết quả của sự tích lũy!
Từ đó suy ra:
Do ăn ngay nói thật mà người thiện này làm cái gì thì ra cái đó!
Do ăn gian nói dối, mà khi thực hành thì càng làm càng bị rối!

3Thâm

..Khi nào ươm được nhiều giống về Việt Nam thì xin vui lòng cho 3Thâm 1 cây. Đa tạ trước ạ!
Con đường con chọn- luôn là trò của Thầy

lymacsau102000

Bé hạt tiêu ơi cho mình hỏi chút với.
Mình nhớ đâu đó trên diễn đàn mình có bạn chỉ cách để tin thần vui hơn như: Hễ mà biết, tin và tập theo hstd thì phước báu vô lậu của mình rất là nhiều rồi. Như vậy có đúng không ha Bé.
Có 1 cái nữa rất xấu hổ nhưng phải hỏi. Mỗi lần lên đây nghiêm cứu mấy bài viết của Chú Tibu, của Bé, của mọi người, ... Ngoài những cảm xúc tích cực thì ké thêm vào là những ý nghĩ khá là tiêu cực, dạng như (hơi kỳ): nhỏ này biết gì mà nói, có thiệt không, dóc tổ, tào lao mía lao, nói nhãm, ***, ...
Mấy ý nghĩ này chỉ thoáng qua, 1 tí tẹo thôi, có lúc thì xuất hiện, có lúc không, mình hoàn toàn tin vào những gì mọi người nói, nhưng ý tưởng xấu nó cứ lóe lên hic hic.

bongsen

Trích dẫn từ: lyma*** ***au102000 trên Th8 04, 2013, 07:18 AM
Bé hạt tiêu ơi cho mình hỏi chút với.
Mình nhớ đâu đó trên diễn đàn mình có bạn chỉ cách để tin thần vui hơn như: Hễ mà biết, tin và tập theo hstd thì phước báu vô lậu của mình rất là nhiều rồi. Như vậy có đúng không ha Bé.
Có 1 cái nữa rất xấu hổ nhưng phải hỏi. Mỗi lần lên đây nghiêm cứu mấy bài viết của Chú Tibu, của Bé, của mọi người, ... Ngoài những cảm xúc tích cực thì ké thêm vào là những ý nghĩ khá là tiêu cực, dạng như (hơi kỳ): nhỏ này biết gì mà nói, có thiệt không, dóc tổ, tào lao mía lao, nói nhãm, ***, ...
Mấy ý nghĩ này chỉ thoáng qua, 1 tí tẹo thôi, có lúc thì xuất hiện, có lúc không, mình hoàn toàn tin vào những gì mọi người nói, nhưng ý tưởng xấu nó cứ lóe lên hic hic.

Chào cô lyma*** ***au102000.
Cái vụ cô nói BS lúc trước cũng hay vấp phải chút chút nè.
Nhưng tâm sự thật với cô là đối với người thân, bạn bè, thậm chí người yêu của mình chúng ta đôi lúc còn có sự nghi ngờ,... huống chi ;D ;D ;D
Chưa cần biết linh tính của chúng ta có đúng hay sai. Nhưng đó là cái bản ngã của mình, do nhiều đời, nhiều kiếp... hổng chịu tu, hoặc tu sai phương pháp.. => cái bản ngã, phần con của "Con Người" nó lòi ra í mà :D :D :D
Theo con chỉ có cắm đầu cắm cổ tập... cho đến khi nào vô ngã mới thôi. ;D ???

BS còn nhớ kinh sách nào đó có nói, phải vào được Cái Thiền nào đó thì mới hết Nghi, Mạn... =>Tín tâm.
Tóm lại, trước mắt, khi những ý nghĩ đó khởi lên, cô đợi vào lúc tập, thử đem sám hối xem sao.
BS hóng hớt quá.
Chúc cô lyma*** ***au102000, tập thiệt giỏi ngen. ;D ;D ;D