Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Giây Phút Chết - Tụng Kinh - Hộ Niệm

Bắt đầu bởi hstd, Th3 06, 2012, 11:33 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

tabàtầmsư

"Giây Phút Chết.mp3"

Trích dẫn từ: Tamhienvuong trên Th3 11, 2012, 10:27 PM
Chào tbts,

Nghe xong bài Pháp Âm này mình có 1 vài thắc mắc : vùng sáng ở trước cái ống là con đường đi tới tịnh độ? tất cả mọi người vào thời điểm đó đều thấy vùng sáng đó hay chỉ những người tu hành, hay được hộ niệm mới thấy? Ở trình độ tu như thế nào thì mình có thể chủ động bước tới đó?

Thanks,
Thân chào bạn Tamhienvuong và cảm ơn bạn đã ghé tham quan và nghe mục Pháp Âm. tbts thành thật xin lỗi đã để bạn phải đợi nhé! Bên trên kia vẫn còn thiếu của bạn RuồiNhựa một bài mà tbts cũng chưa đáp trả được. Mong RuồiNhựa hoan hỉ chờ sau nhé. Tiện tbts cũng cảm ơn 2 bạn Alu3xu và Rắn Con đã giúp trả lời và hướng dẫn thêm cho Tamhienvuong trong thời gian chờ đợi nha?

Trước hết tbts trả lời thật thẳng và thật rõ ràng cho Tamhienvuong là: tbts không có một tí kinh nghiệm và kiến thức thực sự "real knowledge" để trả lời câu hỏi của bạn cả? Bạn phải hỏi Thầy của tbts thì mới có câu trả lời chính xác được nha? Câu hỏi của bạn làm tbts phải tự hỏi là: " không hiểu mình có đọc gì đó làm cho bạn hiểu lầm tbts là người viết bài ấy hay không? ", ... rồi nghe lại và suy nghĩ kỹ thì không hề có chuyện nhầm lẫn ấy. Và từ trước đến giờ thì cho dù là hình người " An trú chánh niệm đằng trước mặt " là ý niệm nguyên thủy của mình thì tbts cũng không hề ký tên hoặc đính kèm hàng chữ " designed by ... " v.v... vì mục đích là "phụng vụ" nên không có cái chuyện "copyright" mà ai xài thì cũng được cả và càng nhiều thì càng tốt, và đó chính là "copyright" thực sự bạn ạ.

Vậy là xong phần trả lời cho bạn nhé! Phần kế tiếp là phần mà tbts rất thắc mắc về bạn qua 3 bài viết đầu tiên khi mới vào hstđ, nhưng vì thấy bạn là người mới nên lại không muốn tạo một ác cảm hay làm mất đi cái thiện duyên của bạn khi vừa tiếp xúc với Chùa này. Cho phép tbts trích dẫn một đoạn của bài thứ 3 của bạn nhé!

"Thần thông trong HSTD"
Trích dẫn
Xin chào mọi người,

Khi lần đầu tiên vào forum, có một điều làm mình khó chịu nhất là trên đây phô diễn thần thông nhiều quá. Toàn những điều mà trước đây tưởng chỉ có trong kinh sách còn ở đây nhiều người tuyên bố thực hiện rất dễ dàng. Trên còn đường tu hành, các Cổ Đức đều khuyên không được đặt nặng vấn đề này nếu không sẽ rất dễ sa vào ma chướng. Một lần dùng thần thông dù với bất cứ mục đích gì thì cũng sẽ bị lệ thuộc vào nó rồi dần dần sẽ bị nó chi phối.

Chỉ có điều trong thời mạt pháp này, hình như đây là cách khá hay để đưa Phật Pháp đến với giới trẻ. Từ khi ra đời các đây hơn 2.500 năm, chẳng hiểu sao mà đến giờ đạo Phật được cho là chỉ dành cho các ông già bà lão, những người sức đã mòn, chân đã mỏi, thì mới suốt ngày ngồi rù rì như vậy. Nhưng nếu nghe cái rù rì này thì các bạn trẻ quay lưng lại với Phật cũng đúng. Phần lớn đều là những lời cầu xin, xin đủ thứ hết, trong khi chỉ bỏ vào thùng công đức chắc 10.000 hay 20.000.
Với chức nghiệp của bạn đã từng đi đây đi đó, tiếp xúc và trải trường nhiều thì bạn có tự hào chút thì cũng chẳng gì, nhưng thú thật, với tbts thì nó có vẻ " over confident " rồi đó! Một người mà vừa vào một vùng đất mới chưa thực sự biết trong đó là gì có những ai, mà lại tự tin và rồi dõng dạc tuyên bố kiểu của một Ông Già ngồi chễm chệ một mình một bục trên cao (mâm trên) đang giảng giải cho đám đệ tử lóc chóc rồi vuốt râu Ông Cụ mà gật gù với giọng kẻ cả mà khen: " Oh ! Đây cũng là cái cách khá hay trong thời mạt pháp này đấy chứ! "  ;D ;D ;D ... thì đúng là làm cho tbts phải gật gù ngưỡng mộ thật đấy! Hùng khí ấy, kiến thức ấy, can đảm và trình độ tâm linh ấy, nhất định phải hơn người phải không bạn?

Câu ấy cho tbts hiểu thế này:
     1. Bạn đã là tác giả của môt Pháp Môn cao siêu nào đó? Mà so ra thì phương pháp hstđ cũng gần bằng? và
     2. Bạn đã từng được tu tập và đã gặt hái nhiều kinh nghiệm tu chứng với một đấng minh sư nào đó? Mà so ra thì kinh nghiệm tu chứng của hstđ coi như là cũng tàm tạm, nên đáng được khen " khá hay "?
Cả 2 điều này đều làm cho tbts rất mong muốn được mở tầm mắt (vì cứ ở đây mãi thì lắm khi cứ như là " Ếch ngồi đáy giếng " và cứ thấy bầu trời này nó chỉ to như là cái miệng giếng mà thôi!)?

Ở trên thì tbts đã làm bạn thất vọng vì chẳng đáp ứng được gì cho cái thắc mắc của bạn vì tbts nghĩ rằng: Kiến thức thì có 2 loại: " fake knowledge " và " real knowledge ", cái mà gọi là " fake knowledge " thì nó chỉ là cái kiến thức để đấu láo bên bàn nhậu mà thôi, (à không! Cái bàn cafe' thì đúng hơn, vì bàn nhậu thì họ có còn nhớ cái gì đâu mà kiến với thức?), tức là " knowledge for talking around the table " còn cái mà gọi là " real knowledge " thì mới chính là cái mà " we got to taste to know what it is ? " mà nhà Thiền thì hay nói là: " Nếm mới biết nóng lạnh "?

Vậy nhân câu hỏi cùng những thắc mắc của bạn qua bài Pháp " Giây Phút Chết " của (Hai Lwa') Thầy của tbts. ... và bạn đã từng giới thiệu rằng mình có một đấng minh sư, qua bài viết chia sẻ đầu tiên rằng: " ... nhưng tôi tin chắc là đấng minh sư để mình theo. Thầy tôi chuyên về mật ... ", mà Mật Tông thì lạ gì với " Tử Thư Tây Tạng ". Vậy thì tbts và rất nhiều những ace hstđ sẽ ngóng mỏ ngồi nghẹ xem cái quan điểm của " đấng Minh sư của Tamhienvuong " chia sẻ về những câu hỏi của bạn như thế nào? Được vậy thì cái " Hùng Khí và Trình độ Tâm linh mà bạn vừa xuất hiện và tự khoác cho mình khi bước vào hstđ mới thật đáng phục vậy! ".

Rất mong ... !!!  :) :) :)



Tamhienvuong

Thực sự là mình cũng quên luôn bài viết này rồi. Nó chỉ đơn giản là suy nghĩ về chuyện thần thông thôi.

Còn về chuyện minh sư, các bạn ở đây xem chú HL là minh sư của các bạn và mình coi thầy của mình là minh sư của mình. Vậy thôi. Mình không hề có ý định so sánh hay đem những gì mình học được vào đây để phân tích cả. Cũng như mình vào hoasentrenda vậy. Cái nào mình thấy hay và hợp lý (theo ý chủ quan của mình) thì mình xem rất kỹ và áp dụng. Cái nào mình thấy không hợp với mình thì thôi. Hình như HSTD không cấm việc này thì phải.

Vì phần pháp âm này là dành cho tịnh độ, mà mình chưa đủ trình độ độ tử như RC nói nên mới thắc mắc để hiểu rõ thêm thôi. Kiến thức mình biết về chuyện này thì như là những gì RC viết, nhưng trong đây có những phần lần đầu nghe như việc chiếu lại màn ti vi cuộc đời của người chết...

tabàtầmsư

#17
Trích dẫn từ: Tamhienvuong trên Th3 13, 2012, 05:00 AM
Thực sự là mình cũng quên luôn bài viết này rồi. Nó chỉ đơn giản là suy nghĩ về chuyện thần thông thôi.

Còn về chuyện minh sư, các bạn ở đây xem chú HL là minh sư của các bạn và mình coi thầy của mình là minh sư của mình. Vậy thôi. Mình không hề có ý định so sánh hay đem những gì mình học được vào đây để phân tích cả. Cũng như mình vào hoasentrenda vậy. Cái nào mình thấy hay và hợp lý (theo ý chủ quan của mình) thì mình xem rất kỹ và áp dụng. Cái nào mình thấy không hợp với mình thì thôi. Hình như HSTD không cấm việc này thì phải.

Vì phần pháp âm này là dành cho tịnh độ, mà mình chưa đủ trình độ độ tử như RC nói nên mới thắc mắc để hiểu rõ thêm thôi. Kiến thức mình biết về chuyện này thì như là những gì RC viết, nhưng trong đây có những phần lần đầu nghe như việc chiếu lại màn ti vi cuộc đời của người chết...

" ... Oh! Thế à ... ". people have short memory? Vì người ta thường có ký ức ngắn ngủi nên tbts mới phải để nhiều links là vậy đấy!
Nhưng nếu bạn đã nói thế thì mời bạn cứ tiếp tục tham khảo và học hỏi tiếp, hoasentrenda.com luôn mở rộng vòng tay chào đón mọi
người đến giao lưu và học hỏi mà không cần thiết phải tu theo Pháp của hstđ. Thân mời bạn nghe lại đoạn mp3 sau ở phút thứ 6.33" nhé:

    Chủ Trương HSTD.mp3

    "Tất nhiên, các Bạn có thể học lén phương pháp tu hành này... y như những võ sư khác đối với môn "Triệt Quyền Đạo".

    Nhưng tỷ lệ thành công chỉ dành cho những tu sĩ đã có để lại ít nhất là một thân xác trên Địa Cầu này mà thôi. Còn ngoài ra,
    tuy rằng khi đọc thì rất là "ngon ăn" và thậm chí  "rất là dể làm nữa đó", nhưng khi tập thì nó có những biến khúc mà một tu sĩ,
    dù có giỏi cách mấy đi nữa, cũng đều bí và bị vấp ngã.

    Trường hợp này sẽ không xảy ra... nếuchỉ nếu: Chính họ đã để lại một thể xác trên Điạ Cầu."
[/url]

và còn rất rất nhiều những điều mà bạn chưa bao giờ "nghe", "thấy" và "tưởng" nữa. Mời bạn tiếp tục. Anh chị em hstđ rất tiếc là không có
được duyên lành để mở rộng tầm mắt và tai mà nghe về kinh nghiệm thực chứng và quan điểm của " Đấng Minh Sư " của bạn về việc này!
Thế thì lại tiếp tục ngồi chống tay "ngước mắt nhìn miệng giếng" mà thôi!  :D :D :D

Thân mến!