Chuyện Con Voi Mẹ

Chuyện Con Voi Mẹ

Hỏi Đáp    Xem 416     5 năm trước

Chuyện Con Voi Mẹ

Thầy Tibu 05-06-2020

Nghe chuyển âm:

Phản ứng, còn gọi là: Cấp Cứu Lần Thứ Hai.
Tibu nghe hung tin này, do Mun kể lại.

Ngay lập tức tibu điếng người và hiểu rằng:
Phải có một ý chí mạnh kinh hồn, Voi Mẹ mới có thể bình tĩnh đi về hướng con sông để làm dịu bớt sức nóng do thuốc đạn gây nên.

Trong khi, Mun còn đang choáng váng do dư chấn của việc khai mở Hoa Sen Ngàn Cánh đã bắt cái Phật Tâm này làm theo ý của mình... một động tác rất là khó làm.

Mun rất cảm phục ý chí sắt đá, vượt xa con người... của Voi Mẹ (chữ hoa)!

Thay vì dày xéo nguyên vùng đó, Voi Mẹ, trong cơn choáng váng do sức ép đột ngột do lực nổ gây nên đã bình tĩnh đi ra ngoài sông để ngâm cho bớt nóng...
Sức ép tăng lên một cách đột ngột này, còn một tác dụng dã man khác: đó là cướp đi mạng sống của Voi Mẹ hiền lành này. Ngài chết do sức ép của thuốc nổ gây ra!!!
Trong cơn ngầy ngật, nữa mê nữa tỉnh này... Ngài vẫn nhớ đến hai thai nhi còn đang cục cựa trong bụng.

Ngài nhìn quanh...
Chung quanh toàn là nước! Nước là ngợp! Phải đứng... không được nằm! PHẢI... ĐỨNG!!!

Trong cơn tuyệt vọng này Ngài vẫn... ru con ...
Cuối cùng, Ngài đã khóc:
— Có ai cứu con tui! Cứu con! Cứu...

Mun xuất hiện!!!
— Bình tĩnh! Theo con! Ba Mẹ Con nên đi theo con...

Không khóc... không phải là người...

Hết giờ đọc báo.
————-
Một Bác Sĩ Đông Y vừa Ngộ Đạo từ nay không còn tái sanh vào ba đường khổ nữa:
Xin vĩnh biệt:
1. Địa Ngục
2. Súc sinh
3. Ngạ quỷ

Hiện nay, chưa có gì khác lạ... một thời gian sau con sẽ yên tâm, yên bình, yên tĩnh hơn.
Xin chúc mừng Con!!! Wink Smiley Cheesy Cool Grin

---
Pháp âm kèm theo:
Chuyện con voi
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Utah2020/Thang06/Chuyen-con-voi.mp3


2384
0.070209980010986 sec