Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

bé hạt tiêu

Bắt đầu bởi Tibu, Th5 15, 2009, 10:51 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

ICT

Trích dẫn từ: Ngo trên Th6 09, 2012, 12:03 AM
chào Giác Tánh,chắc " Rác..Tánh "thì đúng hơn!Thay vì vặn vẹo, giễu cợt người khác,tội đó rất nặng Nghiệp theo Kinh Phật,thì Rác...Tánh nên tu tập, thực hành theo đạo của mình,để nếu có lìa thân xác thì tự mình có thể lên được cõi A Di Đà
không phải nhờ các Nhí hay người khác độ Tử giúp, như chuyện Rác Tánh nhờ độ giúp thày của mình ở cõi Trung giới,thế nhé!Ngo bị mắc bệnh ngứa mồm giống Huynh.

bạn ơi! chuyện ngày hôm nay khác chuyện ngày hôm qua, và cũng khác ngày hôm kia rồi mà,
Mình thấy Chú có nói hay viết chi đâu nhỉ. 
Đừng để mất thời gian vô mấy chuyện này nữa bạn, các vị Thánh tăng đang lo tập kìa, mình lo chạy theo đi thôi, không mất chỗ đó bạn.

Rancon

Trích dẫn từ: Ngo trên Th6 09, 2012, 12:03 AM
chào Giác Tánh,chắc " Rác..Tánh "thì đúng hơn!Thay vì vặn vẹo, giễu cợt người khác,tội đó rất nặng Nghiệp theo Kinh Phật,thì Rác...Tánh nên tu tập, thực hành theo đạo của mình,để nếu có lìa thân xác thì tự mình có thể lên được cõi A Di Đà
không phải nhờ các Nhí hay người khác độ Tử giúp, như chuyện Rác Tánh nhờ độ giúp thày của mình ở cõi Trung giới,thế nhé!Ngo bị mắc bệnh ngứa mồm giống Huynh.

Chơi kì quá!

Mình cứ trao đổi học hỏi với tôn chỉ là ngang hàng để giúp đỡ bạn bè và chính mình tiến lên trong quá trình thực hành Phật Pháp. Và vì là trao đổi, tranh luận cho nên đôi khi sẽ hăng máu gà mà làm rõ vấn đề, nhưng rancon chưa hề thấy chuyện hạ bệ, giễu cợt người khác được tôn vinh bao giờ cả. Làm cái này thì y như là ngửa mặt lên trời phun nước miếng. Mình nên tôn trọng mình bằng cách tôn trọng người khác nha bạn ơi.

Trích dẫn từ: babong trên Th5 20, 2009, 05:56 PM
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 19, 2009, 09:53 PM
Làm sao biết mình đang ở điạ nguc ?

Trước lúc nhập thai thì con đang ngồi niệm Phật dưới địa ngục, con đã ngồi niệm Phật như vậy dưới địa ngục cỡ khoảng mấy chục ngàn năm đó, bởi con là một con quỷ nhỏ rất là láu cá, hay đánh người ta, hay thoi người ta, vì thế mà con bị đọa địa ngục và con cứ ngồi như thế niệm Phật trong mấy mươi ngàn năm cầu mong cho có ai cứu vớt con ra khỏi địa ngục mà chẳng có ai hết nên cứ phải ngồi mãi ở đó.



Hi BHT...BHT nói là trước lúc nhập thai thì BHT đã ngồi niệm Phật dưới địa ngục cỡ khoảng mấy chục ngàn năm....Nếu như vậy thì hy vọng rằng tất cả chúng sanh hữu hình dưới địa ngục cũng đã được nghe BHT niệm Phật mấy chục ngàn năm...Và cũng hy vọng rằng họ cũng sẽ theo đó mà niệm Phật để một ngày nào đó tất cả mọi người ở dưới địa ngục sẽ ăn năn sám hối và sẽ được thoát ra khỏi cảnh khổ ở địa ngục và được đưa lên những cõi giới cao hơn.  

Lành thay, lành thay, trong đời này thật là quá may mắn có được những người như BHT, các HTN, Huynh Tibu, và tất cả tu sĩ ở HSTD đã độ sanh độ tử và hướng dẫn cho mọi người theo con đường Chánh Pháp.

Thân Mến,

Ba Bong
Theo sự hiểu bít nông cạn của tiểu đệ thì Phật đản sanh cách đây khoảng 2500 năm ,mà bé hạt Tiêu niệm phật tới mấy chục ngàn năm là sao nhỷ. Chỉ là ko hiểu thôi ai chỉ giáo dùm mình với. ;)
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

Bồ Đề Tâm

Trích dẫn từ: CATBUI trên Th7 25, 2012, 11:35 PM

Theo sự hiểu bít nông cạn của tiểu đệ thì Phật đản sanh cách đây khoảng 2500 năm ,mà bé hạt Tiêu niệm phật tới mấy chục ngàn năm là sao nhỷ. Chỉ là ko hiểu thôi ai chỉ giáo dùm mình với. ;)

Vị Phật xuất hiện cách đây 2500 là Phật Thích Ca (cũng là bổn tôn của tụi mình), ngoài ra thì còn có rất nhiều vị Phật xuất hiện ở trước đó nữa mà. Thứ nữa là không gian và thời gian ở dưới địa ngục cũng khác với ở đây, mình trải qua một ngày thì ở dưới đó trải qua không biết bao nhiêu năm rồi, vì vậy việc BHT niệm phật mấy chục ngàn năm cũng dễ hiểu thôi mà ;D
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

DOMOC

 ;D :-* ;D Chờ BHT thôi  ;D :-* ;D ?????????
a di đà phật

Trích dẫn từ: Bồ Đề Tâm trên Th7 25, 2012, 11:54 PM
Trích dẫn từ: CATBUI trên Th7 25, 2012, 11:35 PM

Theo sự hiểu bít nông cạn của tiểu đệ thì Phật đản sanh cách đây khoảng 2500 năm ,mà bé hạt Tiêu niệm phật tới mấy chục ngàn năm là sao nhỷ. Chỉ là ko hiểu thôi ai chỉ giáo dùm mình với. ;)

Vị Phật xuất hiện cách đây 2500 là Phật Thích Ca (cũng là bổn tôn của tụi mình), ngoài ra thì còn có rất nhiều vị Phật xuất hiện ở trước đó nữa mà. Thứ nữa là không gian và thời gian ở dưới địa ngục cũng khác với ở đây, mình trải qua một ngày thì ở dưới đó trải qua không biết bao nhiêu năm rồi, vì vậy việc BHT niệm phật mấy chục ngàn năm cũng dễ hiểu thôi mà ;D

Ơ dưới địa ngục ngược lại với trên trời ak.. Thầy có kể 1 câu chuyện 2 mẹ con lạc nhau mấy trăm năm. Mẹ thì lên trời còn con ở trung giới.Mẹ thì mới dạo chơi dc 1 lúc mà con dưới trần gian đợi mãi ko thấy.
Nghe cái thời gian này sao ko hợp lý tẹo nào thế nhỷ ka ka
Chú Giải:(1 số chữ cát bụi hay viết tắt - mong bà con thông cảm):
Ko = Không , Đc = được.

"Giáo Lý của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"
Đức Thế Tôn
6.  Thấy cho kỹ, hỏi cho kỹ, nghe cho kỹ, đọc cho kỹ, rồi hẳn LÀM.

Bồ Đề Tâm

Tâm càng thanh tịnh và tập trung (tương ứng với các cảnh giới cao) thì thời gian trôi càng chậm, còn khi tâm càng loạn động hay nặng nề (tương ứng với các cảnh giới thấp) thì thời gian trôi càng nhanh. Giống như khi bạn tập trung làm việc gì mình thích thì cảm thấy thời gian trôi rất nhanh (1 tiếng mà cứ tưởng như mới 15' vậy), nhưng cũng thời gian ấy mà làm việc mình không thích thì lại cảm thấy thời gian trôi rất là chậm. Không biết bạn CATBUI có hiểu không nhỉ ;D ;D ;D
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

TCH

Trích dẫn từ: Bồ Đề Tâm trên Th7 26, 2012, 04:39 AM
Tâm càng thanh tịnh và tập trung (tương ứng với các cảnh giới cao) thì thời gian trôi càng chậm, còn khi tâm càng loạn động hay nặng nề (tương ứng với các cảnh giới thấp) thì thời gian trôi càng nhanh. Giống như khi bạn tập trung làm việc gì mình thích thì cảm thấy thời gian trôi rất nhanh (1 tiếng mà cứ tưởng như mới 15' vậy), nhưng cũng thời gian ấy mà làm việc mình không thích thì lại cảm thấy thời gian trôi rất là chậm. Không biết bạn CATBUI có hiểu không nhỉ ;D ;D ;D
Bồ Đề Tâm gải thích kiểu gì vậy, xem lại xem có nhầm lẫn không , thế hóa ra  "không thích" là "tâm thanh tịnh" à, con "thích" thì là tâm loạn động à . hay giải thích ngược lại cũng không hợp lý chút nào. ???

TCH

Trích dẫn từ: DOMOC trên Th7 26, 2012, 12:17 AM
;D :-* ;D Chờ BHT thôi  ;D :-* ;D ?????????
a di đà phật
cười cái gì mà cười  ;D, BHT đâu có rảnh rỗi mà trả lời mấy cái câu hỏi vớ vẩn này.tự mà suy nghĩ không hiểu được thì thôi để đấy vậy, chứ đã lên trời hay xuống địa ngục đâu mà hiểu được rõ. ::)

Bồ Đề Tâm

#864
Mình chỉ định lấy ví dụ cho bạn CATBUI hiểu thôi mà, nhưng bạn đã hỏi vậy thì mình đành nói rõ hơn theo hiểu biết hạn hẹp của mình vậy ::)

Theo mình hiểu thì thời gian và không gian nó là tương đối, sự thay đổi ở đây chính là cảm giác của tâm, tất cả đều là do tâm tạo nên cả, cảnh giới, không gian và thời gian cũng vậy. Vậy thì nói đến sự thay đổi thời gian của các cảnh giới nghĩa là nói đến cảm giác của tâm về thời gian ở các cảnh giới đó.

Khi tâm càng tập trung, càng thanh tịnh thì cảm giác của tâm về thời gian càng mờ nhạt (điều này xảy ra khi mình tập trung làm việc gì đó mình cảm thấy thích - tương ứng với các cảnh giới cao đó), bản thân tâm mình sẽ không để ý đến điều này nhưng khi so sánh thì mình sẽ thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế nhỉ ??? - nghĩa là thời gian ở cảnh giới đó trôi chậm hơn so với bình thường vậy ;D (lấy thời gian ở trái đất này làm cột mốc để so sánh thì 1 ngày ở trên trời bằng khoảng 100 năm dưới này chẳng hạn). Còn đối với cách cảnh giới thấp bạn cứ suy ngược lại là được. Vấn đề chính là ở cảm giác của tâm mà thôi.
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được." (HL)
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." (HL)

taba

sao Bé hạt tiêu lâu rồi không đăng bài gì hết vậy?! bé hạt tiêu bận việc gì à

Phucducnt

Đã 8 tháng và 17 ngày rui mà chưa thấy bài mới của BHT, ko biết có chuyện gì về sức khoẻ xẩy ra với Bé ko nữa?
Cầu mong BHT sẽ sớm khoẻ lại để mọi người lại được hưởng Pháp Lạc mà Bé mang lại.....
Muốn tiếp tục được nghe câu chuyện của Thái tử Tất Đạt Đa mà Bé đã kể dở dang....(từ 2 năm trước...)
Xin hồi hướng Công Đức tu hành của con trong ngày hôm nay tới BHT.

Tibu

Trích dẫn từ: Phucducnt trên Th12 30, 2012, 03:06 AM
Đã 8 tháng và 17 ngày rui mà chưa thấy bài mới của BHT, ko biết có chuyện gì về sức khoẻ xẩy ra với Bé ko nữa?
Cầu mong BHT sẽ sớm khoẻ lại để mọi người lại được hưởng Pháp Lạc mà Bé mang lại.....
Muốn tiếp tục được nghe câu chuyện của Thái tử Tất Đạt Đa mà Bé đã kể dở dang....(từ 2 năm trước...)
Xin hồi hướng Công Đức tu hành của con trong ngày hôm nay tới BHT.
Bé Hạt Tiêu vẫn bình thường. Bé đang học, và đang ho. Chưa có chuyện gì đặc biệt để báo cáo với bà con ;D ;D ;D

Phucducnt

Con cám ơn Thầy đã trả lời, sắp sang năm mới 2013 chúng con thành kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ để làm Cây Bồ Đề vững vàng, hứng chịu những cơn Gió Nghiệp của đàn con dại liên tục thổi ,quật những đòn đau chí mạng lên Thầy...
Chúng con Nguyện tinh tấn tu hành để không phụ lòng Thầy!

Thiện Duyên

Hôm qua TD mơ và gặp BHT á hì hì.BHT còn nhắc nhở linh hồn của TD nên ATCN mà niệm Phật nữa. TD muốn hỏi lại cho chắc phải BHT hông í mà, tại trong mơ BHT trong mơ í, tác ý là BHT í hì hì
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!