Bất Toại Nguyện

Bất Toại Nguyện

Hỏi Đáp    Xem 438     4 năm trước

Bất Toại Nguyện

Thầy Tibu 15-05-2017

Nghe chuyển âm:

Trong thế giới: lúc nào cũng có chỗ sướng, và cũng có chỗ khổ.
Khi hết nghiệp thì tự động được phân loại: thuộc loại sướng.
Còn khi còn nghiệp thì được phân loại là: thuộc loại khổ.

Loại sướng: gặp phong tục dể hiểu, hợp lý.

Loại khổ: gặp phong tục bất hợp lý, khó hiểu

Do vậy mà:
Loại sướng sẽ vào... Nội Địa.

Loại khổ sẽ vào... Biên Địa.

Và cứ như vậy mà cuộc sống cứ diễn ra.
Nhìn chung: trên thế giới: chỗ nào đời sống dể dàng thì đó là Nội Địa.
Còn khó khăng: Biên Địa.
Và sẽ phát triển theo chiều hướng tự nhiên này.

Bây giờ là biến khúc:
Chỗ sướng mà không biết vung trồng, duy trì thiện pháp... thì sẽ tận cùng bằng... chỗ khổ.
Và ngược lại:
Chỗ ác mà có cách phát triển thiện pháp thì sẽ tận cùng bằng... chỗ sướng.

Tất nhiên, lúc nào cũng chuyệch choạc hết... cho nên cuối cùng ai cũng kêt luận là... tương đối thôi.

Theo kiểu: biết đủ là giàu nhất.

Sau cùng, cuộc sống tận cùng là:
 
Đời lúc nào cũng bất toại nguyện.
Lý do: qua những giai đoạn của sự sống là Sinh > Lảo > Bệnh > Tử.
Giai đoạn cuối lúc nào cũng bất ngờ!

--------
          *****Bây giờ là biến khúc
Chỗ sướng mà không biết vung trồng, duy trì thiện pháp... thì sẽ tận cùng bằng... chỗ khổ.
Và ngược lại:
Chỗ ác mà có cách phát triển thiện pháp thì sẽ tận cùng bằng... chỗ sướng.

      Thầy ơi con không hiểu chổ này ,nghĩa là dời chổ ở hay tại chổ .
Nguyên tắc: Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Cho nên hể mà làm ác thì đi về tối tăm. Khổ. Não loạn.

Dĩ nhiên, hể mà làm thiện thì kết cuộc nó sáng sủa hơn. Nhẹ Nhàng Hơn.
=======
Từ nguyên tắc này:

Cho nên "Chỗ" có thể là tại Chỗ.

Và cũng có khi, là phải trở về lại chỗ ở xa xưa của mình! Cho nên, trong trường hợp này: có một sự di chuyển chỗ ở.

26490
0.073041200637817 sec