
181. Đạo và Đời
Tập Tin I
Bài 181. Đạo và Đời
16178- TST qua cái nhìn của Chơn Như
CN: tôi cũng chưa hề gặp ở đâu có nói đến chuyện truyền thừa qua cành hoa sen như các Tổ Thiền Tông thường kể. Nếu đạo hữu có biết ở kinh nào thì cho tôi biết đi. Là một con người của thời đại khoa học kỹ thuật, tôi không tin một cách mù mờ như kiểu "tín đồ" vậy đâu.
HTT: Chuyện cành hoa sen trên núi Linh Sơn kinh sách nói rõ, chỉ một mình Ca Diếp mỉm cười. Phật giáo nguyên thuỷ không ghi chuyện này vào kinh cũng đúng thôi.
KKT: Tích “Niêm Hoa Vi Tiếu” hay “Thế Tôn niêm hoa, Ca Diếp vi tiếu” (Phật đưa lên cành hoa và ngài Ca Diếp mỉm cười) có trong Kinh Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi. Một hôm Phật đăng đàn thuyết pháp trước đại chúng. Khác với mọi ngày, hôm nay Phật không nói gì cả mà chỉ giơ lên một cành hoa. Đại chúng không ai hiểu, duy chỉ có Ca Diếp mỉm cười. Phật nói: Ta có Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thật Tướng Vô Tướng, Pháp Môn Vi Diệu, Giáo Ngoại Biệt Truyền, Bất Lập Văn Tự, nay phú chúc cho Ca Diếp.
Thiền Tông (Chan) khởi đầu như vậy đó.
HL: Quá là nghiêm nghị và cũng quá là... không có... chất đời trong đó. Nhận xét: Khi làm công sở mà giám đốc mỉm cười thì bà con dù có đau khổ như bịnh trĩ thì ai cũng phải mỉm cười cho phải đạo chớ. Do vậy, thực tế: không phải là ai cũng ngơ ngác cả đâu mà là họ cũng đành mỉm cười theo Phật. Thế là đủ thứ nụ cười: Cười dê, cười tủm tỉm, cười theo đuôi, cười ruồi, cười xã giao, cười hùa, cười ngu ngơ, cười hềnh hệch, cười lỗ mãng, cười đau bụng, cười té đ... (tự ý đục bỏ), cười nghiêng ngửa, cười rúc rích, cười quái gở, cười khoái trá, cười cầu may, cười cầu tài, cười the thé, cười mỉm chi, cười duyên dáng, cười ha hả, cười tình, cười tít mắt, cười... đen, cười thoả mãn, cười ré, cười rũ rượi, cười nham hiểm, cười bâng quơ, cười nhếch mép, cười khinh khỉnh, cười khẩy, cười vu vơ, cười trong bụng, cười chán nản, cười hý hửng, cười cho vui, cười gằn, cười chua cay, cười lấy lệ, cười xã giao, cười đau khổ, cười dòn dã, cười khì,... Mời các bạn,
Thì trong cả đám đang cười này: Chỉ có Ngài Ca Diếp là có nụ cười đầy Đạo vị. Nhận ra được nụ cười này: Ngài mới nói câu trên.
Mến.