Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:56 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10   Xuống
 
Chủ đề: " Đề Mục "  (Đọc 82337 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #50 vào lúc: 01-06-2013, 09:31 AM

trước khi gặp được thầy ,tp đã từng nói thật ,đặt trọn niềm tin vào những nhân vật xưng ông xưng bà ,nhưng vẫn nói thật cả trong buôn bán không chấp nhận lừa gạt người khác đễ mình được lợi ,họ lợi dụng gài bẩy tp cơm không có ăn nhà không có ở ,tnt môi trường sống MỸ QUỐC nói thật cùng đường các con vẩn tồn tại được ,tp ở V
IỆT NAM nói thật cùng đường lót lá gầm cầu lụm mót rau củ thừa mà ăn .

Sò rý khi hơi lạc lạc - topic "đề mục"- của TNT  Grin Grin

Bác Tuephuong5 ơi!

1-Người khác như thế nào thì em không biết,nhưng em thấy khi mình cố gắng,cố gắng nói thật(được chút nào hay chút đó) thì tự nhiên khi nói chuyện với người khác là em thấy rõ là người ta đang nói xạo hay nói thật,
Có khi em củng thấy rõ là người ta đang nói theo quán tính-xã giao,do thường nói cái câu đó-hay là nói thật lòng(muốn giúp mình chẳng hạn)  ..
Cho nên,mình nhận xét vấn đề thường là ..khá đúng(không biết có tự tin quá đáng không  Grin ) -để mình đi đến quyết định là làm theo/nghe theo..hay không

Tất nhiên là khi nghiệp nó đến thì nó che mờ chỗ nào đó,nên mình cũng sẽ  rơi vào bẫy hoặc hoàn cảnh xảy ra để mình rơi vào
Vì là nhân quả,nên không tránh khỏi,nhưng cái hay là mình vẩn thấy rõ vấn đề và bản thân mình 

Tuy nhiên ở mức độ tu hành của mình,nghiệp nó đến ,thì mình có thể giãm thiểu rủi ro vấn đề hơn
Em VD:
Có trường hợp  là mình/gia đình mình sẽ có một lợi ích căn bản nào đó trong tay(và nó tương đương một số tiền lớn chẳng hạn)–nếu mình chịu cho người ta giữ lại một khoản tiển lớn trong khoảng thời gian nào đó
Và mình đi vay mượn ..để có tiền và đưa cho người ta giữ (như là chơi chứng khoán ..)

->tất nhiên vì mình tin chắc người ta không bao giờ lấy tiền của  mình và đúng hạn phải trả nên mình làm theo
Mình không tin có rủi ro :trường hợp người giữ khoản tiền đó không trả lại,thì mình nguy khốn vì tiền mình đí vay mượn chứ không phải của mình

Nhưng khi phước báu ít,thì  điều này sẽ xảy ra -> lúc này nghiệp nó đến thật sự

->Nhưng  với cái nhìn của người tu,thì tốt nhất là mình không làm điều này
Vì̀ thật tình, xét về lợi ich căn bản đó thì là tốt-vì lợi ích đó không phải để chỉ riêng cho bản thân mình.. Nhưng nhìn sâu bên trong thì đó là sự tham lam của mình vì mình muốn có cái lợi ích (khá to)từ tiền đi vay mượn.. 
Nếu mình nhìn kỹ thì mình có thể thấy rõ cái tham của mình ,và quyế định -để  tránh được cái nghiệp có thể xảy đến (mất tiền đi vay mượn)

Còn nếu thật sự mà mình có cái phước hữu lậu đó(tức là không bị rủi ro) thì mình cũng  nén lòng để cho nó chuyển qua phước báu vô lậu – tu hành cho mình thì cũng hay hơn ..

2.Theo em biết TNT cũng có nói về sự Thành thật
Trích dẫn
Thành thật! hai chữ ấy sẽ lấy đi của bạn rất nhiều thứ: (của cải, quyền lực và danh vọng) trong cuộc đời này đấy, khi ấy thành thật sẽ trở thành gánh nặng không ít trong đời sống của chúng ta!

Và thực tế cô ây đã làm như vậy -để uu tiên cho  cuộc sống tu hành của mình-không phải vì Cô ấy ở bên Mỹ..
Em vô cùng ngạc nhiên và hết sức thán phục khi biết được TNT luôn  ưu tiên vì cái “Thật " cho mình  trong cuộc sống-nên đã từ bỏ..đủ thứ và không sợ..hâu quả  gì cả.. Roll Eyes

Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  Grin Grin

Kính
 

Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #51 vào lúc: 01-06-2013, 06:26 PM

TLT nghĩ vậy và ko biết còn cái gì chưa phát hiện cái quả hay của cái nhân “Nói thật” này của Sư tỷ TNT không nữa  Grin Grin Grin
Ở đời có một sự thật thật mỉa mai đó là người ta luôn kêu gọi lòng thành thật nhưng lại không có mấy người biết trân quý sự thành thật và không phải ai cũng nhìn được sự thành thật một cách thật sự như chính nó là vậy !
Khi ta đem lòng thành thật ra sống với cuộc đời thì với văn hoá che đậy " tốt khoe xấu che " sẽ làm lòng thành thật trở thành một thứ ngớ ngẩn và ngây thơ đến đáng thương vì nó bị lợi dụng một cách thê thảm mà "thành thật"chỉ là một kẻ thất bại, luôn phải gánh chiụ những thiệt thòi cay đắng !

"Thành thật" chẳng mang lại được cho đời sống của họ miếng cơm manh áo nào cho ra hồn …và thậm chí đôi khi "thành thật" sẽ bị cuộc đời làm cho " thui chột" bởi đồng tiền và thế lực …nên chuyên thay trắng đổi đen là chuyện thường tình …Phải nói đôi khi " thành thật " cũng muốn bỏ cuộc trước đời sống qúa nghiệt ngã như vậy !
tnt đã từng vấp phải những cay đắng thua thiệt cũng chỉ vì hai chữ " Thành thật " đem ra sống ở đời …
Khi mà suy nghĩ chưa được chính chắn cũng tự hỏi lòng mình phải sống sao đây để có thể sống còn với cái thế giới này bằng lòng thành thật của mình? …

Gia đình luôn lo lắng cho tnt vì sợ bị thua thiệt với đời vì cái tánh mà người nhà tnt hay gọi là " khờ khạo " tnt luôn cảm giác mình chỉ là một gánh nặng với cái tính cách đó …
Nói chung rất phân vân và không biết phải xoay sở làm sao khi đứng trước cuộc đời cứ ấp a ấp úng đối diện với cuộc sống mà cần phải biết "tốt khoe xấu che" như thế này , thì quả thật mệt mõi qúa đi !

Người duy nhất nhận ra sự " thành thật " của tnt đó là Chú .
Bên cạnh chú tnt thấy mình thật sự được sống với con người thật của mình một cách thật dễ chiụ …
Và chính chú đã làm cho tnt thấy cái tánh này không có gì là không ổn cả …cứ sống thật với lòng
mình vậy đi cho dù có phải thiệt thòi thì cũng chẳng sao …

" Thành Thật " trong tnt " sống " được chính là nhờ vào lòng bao dung và tình yêu của những
người thân bên cạnh tnt cùng gia đình của mình …Họ đã luôn che chở bảo bọc và cưu mang sự thật thà đó cho tnt …
Trong lòng tnt luôn thầm cám ơn tất cả những người thân đã cho tnt được sống " thành thật "
với bản chất của mình …Đó là một Diễm Phúc lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho tnt này !
Tnt chưa bao giờ nói được lời Cám Ơn đến với người thân mình nhưng bằng hành động thì
tnt tin tưởng họ tuyệt đối …trao cho họ sự tin yêu trân trọng nhất của mình ….đặt tất cả
cuộc đời mình vào trong tay họ một cách trọn vẹn không thắc mắc  phân vân gì cả….!  Cheesy Cheesy Cheesy
Đó là lời cám ơn chân thành nhất và yêu thương nhất mà tnt muốn gửi tới họ vì nếu không có họ
thì " thành thật " trong tnt cũng chẳng có ai "nuôi dưỡng" !
Cho dù có sao thì cũng chẳng sao vì âu đó cũng là " Duyên Nghiệp " mà thôi !
Chẳng có gì phải hối tiếc cả vì dẫu sao mình cũng đã sống trọn vẹn hai chữ " Ân Tình " với cuộc !

Khi dấn thân vào con đường tâm linh thì tnt mới thấy nơi đây mới đúng là mảnh đất để cái tánh
" Thành Thật" của mình được " đâm chồi nảy lộc " , còn ngoài nơi này ra thì nó sẽ bị " chết tức tưởi " thôi …
Một khi đã ý thức mạnh mẽ đâu là gía trị thực của hạnh phúc chân thật , đâu là mục đích cao cả của cuộc sống,
thì chắc chắn ta sẽ không ngần ngại sống hết mình với cái tâm chân thật của mình …và sẽ sẵn sàng khước từ
những gì làm phương hại đến hạt giống quý báu trong tâm hồn mình …

Và cái câu nhật tụng khi phải đối diện với những cám dỗ để phải sống còn thì tnt vẫn tin rằng:
" nhân lành thì quả sẽ lành " tnt tin một cách tuyệt đối rằng chết không phải là hết …mà còn một đời sống nữa …
Thân xác này chỉ là một chiếc áo do chính tay mình may ra với những đẹp đẽ hay vụng về là do nhân duyên
 nghiệp quả mình đã " cắt may " nó !
Vậy " chiếc áo " lần sau sẽ đẹp hay xấu là tuỳ vào cách sống( cách cắt may ) của mình hiện này mà thôi!

Điều quan trọng nhất đối với tnt "thành thật" chính là " Đôi Mắt của Tâm Linh "
 thì không có gì đáng giá bằng đôi mắt của mình cả …Bạn cứ nghĩ đi …bạn có dám " móc cặp mắt " mình ra để bán hay đổi chát với một giá nào đó chăng ? …..chắn hẳn là không bao giờ ……cho nên cho dù để sống mà phải "đui mù tâm linh" thì đời sống này còn có ý nghĩa gì nữa đây ?…..
Đó là lý do tại sao bằng mọi gía cũng phải bảo vệ " Thành Thật " của tnt ! Grin Grin Grin

 Kính
« Sửa lần cuối: 01-06-2013, 08:47 PM gửi bởi tnt »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #52 vào lúc: 01-06-2013, 06:47 PM


Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  Grin Grin
Chỉ là " điếc không sợ súng " !  Grin Grin Grin
Chuyện " thành thật có một giá trị " tìm ẩn " ra sao thì chỉ có Chú mới biết nổi thôi !
Còn chính bản thân tnt cũng chỉ cảm thấy " ngạc nhiên " vô cùng mà thôi !  Cheesy
Vậy xin Chú vào một ngày đẹp trời nào đó thật khoẻ hãy cho tụi con một bài Pháp về lợi ích của " Ăn ngay nói thật "  Grin Grin Grin

Kính
 

Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #53 vào lúc: 05-06-2013, 08:03 AM

cho tp xin lổi mấy hôm nay bệnh không dậy nổi ,phát khùng với chính mình vì bị chính nghiệp của người bạn của mình lừa mà nó vẩn nhoen nhoẻn , muốn xóa hẳn cái tên nó trong tâm thức cho mình đở khùng vẩn không quên được nổi đau nổi hận này ,thấy nó bị thtt lừa ông lên bà xuống mà nói nó không mang ơn còn chửi mình chụp mũ nó , bây giờ mình chỉ còn có nguyện cầu đức Quán Âm bồ tát xoay chuyển sao cho nó sáng mắt ra để tỉnh mà tu ,một lần nửa xin lổi các bạn,đừng buồn chúc các bạn chuyên tâm vào chuyện tập mau chóng thành tựu trong côngphu.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #54 vào lúc: 05-06-2013, 08:39 AM

cho tp xin lổi mấy hôm nay bệnh không dậy nổi ,phát khùng với chính mình vì bị chính nghiệp của người bạn của mình lừa mà nó vẩn nhoen nhoẻn , muốn xóa hẳn cái tên nó trong tâm thức cho mình đở khùng vẩn không quên được nổi đau nổi hận này ,thấy nó bị thtt lừa ông lên bà xuống mà nói nó không mang ơn còn chửi mình chụp mũ nó , bây giờ mình chỉ còn có nguyện cầu đức Quán Âm bồ tát xoay chuyển sao cho nó sáng mắt ra để tỉnh mà tu ,một lần nửa xin lổi các bạn,đừng buồn chúc các bạn chuyên tâm vào chuyện tập mau chóng thành tựu trong côngphu.
Nguyên tắc là:
1. Tâm chưa có lực thì không làm ăn gì được hết. Và đó là phần của mình.
2. Phần của người khác (đói tượng) thì họ phải thắc mắc và mở miệng ra hỏi thì mình mới có cơ hội để làm cho họ hiểu.
3. Tuy nhiên, ngoài hai phần này ra, còn chuyện ác nghiệp nó chi phối nữa.

Từ ba nguyên tắc này nó biến hóa ra rất là nhiều trường hợp để giải quyết chuyện tu hành.

Đạo Phật là Đạo lớn nhưng chỉ có mấy trăm người chịu tu hành mà thôi.

Ngoài ra chỉ là tu cái miệng (vài triệu Người)... trên tỷ số là 9 tỷ.

Suy cho cùng thì đâu có bao nhiêu!
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #55 vào lúc: 05-06-2013, 12:26 PM


Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  Grin Grin
Chỉ là " điếc không sợ súng " !  Grin Grin Grin
Chuyện " thành thật có một giá trị " tìm ẩn " ra sao thì chỉ có Chú mới biết nổi thôi !
Còn chính bản thân tnt cũng chỉ cảm thấy " ngạc nhiên " vô cùng mà thôi !  Cheesy
Vậy xin Chú vào một ngày đẹp trời nào đó thật khoẻ hãy cho tụi con một bài Pháp về lợi ích của " Ăn ngay nói thật "  Grin Grin Grin

Kính
Cái hại: Y như là tình nguyện vào tù Chung Thân Khổ Sai! Không những vậy, mà còn bị Biệt Giam nữa!
==============
Cái lợi thứ nhất: Khi duyên lành cho phép thực hiện được chuyện này thì hầu như những trở ngại chỉ là chuyện con nít Grin Grin Grin

1. Coi được kiếp:
Chuyện xé rào này, mới nhìn thì nó bất hợp lý, nhưng khi suy xét lại thì nó cũng có cái lý của nó Grin Grin Grin

Lời bàn:
Trong khi Tu Sĩ dụng tâm để giữ đề mục xuất hiện trên 70 giây, tâm thức đã được đóng dấu là Tu Sĩ đã đủ điều kiện ăn ngay nói thật rồi. Tu sĩ đã đủ sức đề đón nhận Sự Thật hay là Chân Lý. Đó là Lý thuyết.

Thực tế, phải mất cở 20 phút để có thể đọc được một đề mục hoàn toàn mới lạ đối với Tu Sĩ.
Lúc này, do cái tính thật thà này mà sự tác ý mạnh mẻ, và chắc chắn như là đinh đóng cột!

Nay bàn lại chuyện coi được kiếp của tnt:
Tnt trong khi có điều kiện duy trì sự ưa thích nói thật, đôi lúc tnt đã đủ cường độ để tìm hiểu được những khúc mắc trong cuộc sống.

Mở ngoặc
Trong thực tế một khi mà đã hội đủ điều kiện thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà không hề báo trước.

Chuyện này xảy ra trong khi Cận Định (là chuyện... đường xưa lối củ ở hstd), cùng với chuyện Khí nó chạy thì cũng không có báo trước! (mà chuyện này cực kỳ nguy hiểm, hstd đã bàn rồi).
Đóng ngoặc

Và chuyện tưởng chừng là bà rá nhập ông điạ lại xảy ra một cách nhẹ nhàng.

Tất nhiên, tuy rằng nó là như vậy nhưng chưa có thể gọi là chính quy.

Cái lợi thứ hai: Hiểu được thế nào là tâm truyền tâm.
 
Một khi mà tính ưa nói thật xuất hiện thì khi nghe thuyết pháp thì Tu Sĩ có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người chỉ đường.

Cái lợi thư ba: Thông báo về tai nạn sắp xảy ra.

Một khi sắp sửa gặp tai nạn thì tối thiểu là "em của mình" nó nhanh nhẩu thông báo cho mình biết trước bằng cách làm cho mình xuống sức đến độ không làm gì được nữa.

Tất nhiên, nếu là tối đa thì Hộ Pháp và Chư Thiên cùng thông báo. Chuyện này sẽ dẫn đến triệu chứng trúng gió, với ý đồ là cho mình không còn sức để làm chuyện gì nữa hết.

Tất nhiên là với ý là tránh cho mình cái tai nạn sắp xảy ra.  
« Sửa lần cuối: 05-06-2013, 02:33 PM gửi bởi Tibu »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #56 vào lúc: 05-06-2013, 07:34 PM

con xin lổi thầy và cám ơn thầy ,đúng là con lại gặp tai họa đứa cháu lại làm hư máy tính vừa sửa xong nay nó lại làm mất xe ,con buồn hết sức con lại phải tự an ủi mình họa phước không lường ,đúng thật thầy ạ chẳng cảm chẳng sốt người cứ chìm xuống không thể gượng dậy được ,nay con biết được hộ pháp thương tránh cho con gặp nạn ,con thầm cảm ơn thầy tổ chư vị hộ pháp đã âm thầm cứu giúp con trong kiếp này ,có như vậy con biết được con không có bạn nhưng con không cô đơn trong kiếp người đau khổ này .
                                                 ADỊĐAPHÂT.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #57 vào lúc: 05-06-2013, 08:58 PM


Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  Grin Grin
Chỉ là " điếc không sợ súng " !  Grin Grin Grin
Chuyện " thành thật có một giá trị " tìm ẩn " ra sao thì chỉ có Chú mới biết nổi thôi !
Còn chính bản thân tnt cũng chỉ cảm thấy " ngạc nhiên " vô cùng mà thôi !  Cheesy
Vậy xin Chú vào một ngày đẹp trời nào đó thật khoẻ hãy cho tụi con một bài Pháp về lợi ích của " Ăn ngay nói thật "  Grin Grin Grin

Kính
Cái hại: Y như là tình nguyện vào tù Chung Thân Khổ Sai! Không những vậy, mà còn bị Biệt Giam nữa!
==============
Cái lợi thứ nhất: Khi duyên lành cho phép thực hiện được chuyện này thì hầu như những trở ngại chỉ là chuyện con nít Grin Grin Grin

1. Coi được kiếp:
Chuyện xé rào này, mới nhìn thì nó bất hợp lý, nhưng khi suy xét lại thì nó cũng có cái lý của nó Grin Grin Grin

Lời bàn:
Trong khi Tu Sĩ dụng tâm để giữ đề mục xuất hiện trên 70 giây, tâm thức đã được đóng dấu là Tu Sĩ đã đủ điều kiện ăn ngay nói thật rồi. Tu sĩ đã đủ sức đề đón nhận Sự Thật hay là Chân Lý. Đó là Lý thuyết.

Thực tế, phải mất cở 20 phút để có thể đọc được một đề mục hoàn toàn mới lạ đối với Tu Sĩ.
Lúc này, do cái tính thật thà này mà sự tác ý mạnh mẻ, và chắc chắn như là đinh đóng cột!

Nay bàn lại chuyện coi được kiếp của tnt:
Tnt trong khi có điều kiện duy trì sự ưa thích nói thật, đôi lúc tnt đã đủ cường độ để tìm hiểu được những khúc mắc trong cuộc sống.

Mở ngoặc
Trong thực tế một khi mà đã hội đủ điều kiện thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà không hề báo trước.

Chuyện này xảy ra trong khi Cận Định (là chuyện... đường xưa lối củ ở hstd), cùng với chuyện Khí nó chạy thì cũng không có báo trước! (mà chuyện này cực kỳ nguy hiểm, hstd đã bàn rồi).
Đóng ngoặc

Và chuyện tưởng chừng là bà rá nhập ông điạ lại xảy ra một cách nhẹ nhàng.

Tất nhiên, tuy rằng nó là như vậy nhưng chưa có thể gọi là chính quy.

Cái lợi thứ hai: Hiểu được thế nào là tâm truyền tâm.
 
Một khi mà tính ưa nói thật xuất hiện thì khi nghe thuyết pháp thì Tu Sĩ có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người chỉ đường.

Cái lợi thư ba: Thông báo về tai nạn sắp xảy ra.

Một khi sắp sửa gặp tai nạn thì tối thiểu là "em của mình" nó nhanh nhẩu thông báo cho mình biết trước bằng cách làm cho mình xuống sức đến độ không làm gì được nữa.

Tất nhiên, nếu là tối đa thì Hộ Pháp và Chư Thiên cùng thông báo. Chuyện này sẽ dẫn đến triệu chứng trúng gió, với ý đồ là cho mình không còn sức để làm chuyện gì nữa hết.

Tất nhiên là với ý là tránh cho mình cái tai nạn sắp xảy ra.  

Cheesy Cheesy Cheesy
Con khoái được làm cái thằng ăn trộm : " có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái Tâm Ấn của Người Chỉ Đường" này qúa đi thôi ! Cheesy Cheesy Cheesy
Ăn trộm mấy cái thứ "dữ dằn" này mà không " đi tù chung thân với biệt giam " mới là lạ !  Grin Grin Grin
Logged
NgoDao
Thành viên


Bài viết: 197



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: NgoDao
Trả lời #58 vào lúc: 05-06-2013, 09:59 PM


1. Tâm chưa có lực thì không làm ăn gì được hết. Và đó là phần của mình.
2. Phần của người khác (đói tượng) thì họ phải thắc mắc và mở miệng ra hỏi thì mình mới có cơ hội để làm cho họ hiểu.
3. Tuy nhiên, ngoài hai phần này ra, còn chuyện ác nghiệp nó chi phối nữa.

Từ ba nguyên tắc này nó biến hóa ra rất là nhiều trường hợp để giải quyết chuyện tu hành.

Đạo Phật là Đạo lớn nhưng chỉ có mấy trăm người chịu tu hành mà thôi.

Ngoài ra chỉ là tu cái miệng (vài triệu Người)... trên tỷ số là 9 tỷ.

Suy cho cùng thì đâu có bao nhiêu!

Hàng ngày tập tành xịt đụi , con cũng thuộc dạng tu bằng cái miệng , tuy con rất ê càng cuộc sống này , nhưng vẫn phải kiếm tiền , để cho vợ và con cái yên cái bụng . Dẫu biết rằng đời là vô thường không biết ngày mai mình còn hay mất , mình tạo ra thì phải có trách nhiệm  để xứng với câu "tốt đời rồi mới đẹp đạo" . Nhưng con đã xác định được tư tưởng rồi , nếu kiếp này chưa được , kiếp sau con không muốn mình dính "bụi trần " nữa , và con đã cố gắng cho lương tâm một "hàm răng" thật sắc  .
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #59 vào lúc: 06-06-2013, 12:07 AM


Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  Grin Grin
Chỉ là " điếc không sợ súng " !  Grin Grin Grin
Chuyện " thành thật có một giá trị " tìm ẩn " ra sao thì chỉ có Chú mới biết nổi thôi !
Còn chính bản thân tnt cũng chỉ cảm thấy " ngạc nhiên " vô cùng mà thôi !  Cheesy
Vậy xin Chú vào một ngày đẹp trời nào đó thật khoẻ hãy cho tụi con một bài Pháp về lợi ích của " Ăn ngay nói thật "  Grin Grin Grin

Kính
Cái hại: Y như là tình nguyện vào tù Chung Thân Khổ Sai! Không những vậy, mà còn bị Biệt Giam nữa!
==============
Cái lợi thứ nhất[....
.......
Cái lợi thứ hai: Hiểu được thế nào là tâm truyền tâm.
 
Một khi mà tính ưa nói thật xuất hiện thì khi nghe thuyết pháp thì Tu Sĩ có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người chỉ đường.


Cái lợi thư ba: ....
........................
Cheesy Cheesy Cheesy
Con khoái được làm cái thằng ăn trộm : " có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái Tâm Ấn của Người Chỉ Đường" này qúa đi thôi ! Cheesy Cheesy Cheesy
Ăn trộm mấy cái thứ "dữ dằn" này mà không " đi tù chung thân với biệt giam " mới là lạ !  Grin Grin Grin

Cho con hỏi:
Tâm truyền tâm-ăn cắp nguyên trạng thái Tâm Ấn của Người Chỉ Đường là sao ạ ?

-Khi nghe -người này cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường ?

-Khi nghe thuyết pháp-người này hiểu hết "cách đi" và cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường ?

-Khi nghe thuyết pháp -người này hiểu hết cách đi, cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường và làm được y chang như Người Chỉ Đường đã làm ?

-Khi nghe thuyết pháp - người này hiểu hết cách đi, cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường và làm được y chang như Người Chỉ Đường đã làm - mặc dù chưa tới trình độ ?

& Cái khác:sự linh cảm,cảm nhận đối đáp,tương tác đều có thể biết được ,mặc dù là làn sóng hai bên (Thầy ) cao và (con) thấp khác nhau ? Grin

-Hay còn gì khác ạ ?

Con cám ơn


Kính
            

« Sửa lần cuối: 06-06-2013, 12:13 AM gửi bởi TLT »
Logged
minhquang
Thành viên


Bài viết: 124


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: minhquang
Trả lời #60 vào lúc: 08-06-2013, 08:30 AM

Nhân câu hỏi của TLT mình đọc đâu đó 1 đoạn có thể giải thích phần nào thắc mắc, rất mong Thầy và các bạn chỉnh sửa thêm :


Khi đọc một quyển sách, một học viên chân chính mà tập trung chú ý đầy đủ có thể tiếp xúc với hình tư tưởng nguyên thủy vốn biểu diễn quan niệm của tác giả khi người đó viết ra quyển sách ấy. Thông qua hình tư tưởng đó, người đọc thậm chí có thể đạt tới chính tác giả và thu được thêm thông tin hoặc soi sáng cho những điều khó hiểu.


Như vậy hiển nhiên là một tư tưởng yêu thương từ người này gửi cho người kia bao hàm việc thực sự chuyển dời một lượng nào đó của cả vật chất lẫn thần lực từ người gửi tới cho người nhận.



Ví dụ cho đoạn 2: Thầy thường nói là khi nhận đề mục hoặc phương pháp thì nên tập liền, nếu để lâu thì năng lượng kèm theo lâu ngày sẽ yếu đi hoặc được sử dụng vào việc khác, khi tập trễ sẽ khó ra đề mục hơn.
Logged
shineallstar
Thành viên


Bài viết: 104



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: shineallstar
Trả lời #61 vào lúc: 09-06-2013, 02:13 AM

Con chào Thầy, Cùng Mọi Người :

Hôm trước sau khi nhờ các Bồ Tát Nhí độ tử cho thân nhân nhà con, con nằm mơ  "móc ra một đám chất gì đó trong miệng ra nhẹ hẳn người, rồi các đám học sinh huyên náo trong quán của con cũng tự động biến đâu mất hết" tự con biết Nghiệp của Con cũng nhờ việc này được nhẹ đi rất nhiều " xấu hổ vì toàn nhờ phúc của Thầy và Đạo Tràng Sad ".

Khi nghiệp nhẹ đi thì suy nghĩ cũng thông, việc thắc mắc trong việc tập cũng tự giải, nhưng kèm theo việc nghiệp đi đôi thi thấy thỏa mái quá, lại sinh nhàn, con lại mơ tiếp hôm qua "con dang học trong lớp học, con cũng không biết học gì nữa vì học song Đại Học lâu rồi còn đâu, thì Thầy giáo giạy học gọi con, hỏi con vấn đề gì đó mà con không biết luôn, cậu bạn sau lưng nhắc con với 3 bông hoa 3 màu khác nhau mà con không nhớ rõ,

lúc đó con tự nhủ "phải tranh thủ học vẫn kịp thi" từ đó con đoán là mình tu tập mà chưa được: vì không biết học gì, và tâm con cũng biết lên nó cũng muốn tu cho kịp , Lúc đó lại có cô giáo viên vào diểm danh, một cậu trước và đến con hô rõ to họ tên của con rồi : nghỉ 65 trình học, nhưng lại không nhắc đến truyện đình chỉ hay không, theo thói quen hỏi cậu bạn bên cạnh là cô ở đâu với ý đến nhà cô xin, thì cậu bảo: không có gì đâu ,cậu ấy đên rồi và nhà ở thành phố HCM", kêt luận của con là đây là giấc mơ nhắc con tu tập để kịp thời không chảnh mảng nữa kẻo không biết gì, trong lớp học con đang ăn uông ngon lành và thoải mải nên cái nghiệp con cũng nhẹ nhàng rôi, tu cho kịp thời, chỉ là vụ điểm danh là gì lên con phải lên đạo tràng liền Smiley

Con đoán giờ đang tiến dần vào cận định, nhưng nghiệp vừa nhẹ lên cái tính nghỉ mát đôi khi lại nổi lên Sad

Con cũng ghóp ý kiên cùng bà con, theo cái cảm nhận của con về việc mọi người đang bàn:
Truyện của chị tnt hay khỏi bàn luôn mỗi khi đọc lại, vẫn thấy khoái chí, đôi khi còn muốn copy đăng lên facebook nhưng nhịn được Smiley

Nếu việc ví tâm truyền tâm là sự chuyền dời vật chấy hay thần lực là không có đủ và nó khiêng cưỡng khô khốc. Theo E nó giống như Người Thầy tắm trong cái ao mát, và người Trò cũng tắm trong cái ao mát đó.
Hai người cùng tắm ao mát song khỏe mạnh, khoái chí song rồi, người Thầy làm việc gì đó, và người Trò làm việc gì đó, mỗi người làm tiếp cái việc mình cần làm ^^!

Thầy Nhà Ta Là Hay Nhất Trần Đời  Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #62 vào lúc: 09-06-2013, 05:13 AM

Nhân câu hỏi của TLT mình đọc đâu đó 1 đoạn có thể giải thích phần nào thắc mắc, rất mong Thầy và các bạn chỉnh sửa thêm :


Khi đọc một quyển sách, một học viên chân chính mà tập trung chú ý đầy đủ có thể tiếp xúc với hình tư tưởng nguyên thủy vốn biểu diễn quan niệm của tác giả khi người đó viết ra quyển sách ấy. Thông qua hình tư tưởng đó, người đọc thậm chí có thể đạt tới chính tác giả và thu được thêm thông tin hoặc soi sáng cho những điều khó hiểu.


Như vậy hiển nhiên là một tư tưởng yêu thương từ người này gửi cho người kia bao hàm việc thực sự chuyển dời một lượng nào đó của cả vật chất lẫn thần lực từ người gửi tới cho người nhận.



Ví dụ cho đoạn 2: Thầy thường nói là khi nhận đề mục hoặc phương pháp thì nên tập liền, nếu để lâu thì năng lượng kèm theo lâu ngày sẽ yếu đi hoặc được sử dụng vào việc khác, khi tập trễ sẽ khó ra đề mục hơn.

Có thể tóm tắt ý trên, khi nhìn những cầu thủ trên sân cỏ:
Không ngòi bút nào có thể nói rõ "Tại Sao có thể làm được như vậy"? Và cũng chả có ai có thể trả lời được, ngay cả chính tác giả!
Có thể nói lại là do tập luyện dữ dội và... "hợp rơ" (phản ứng rất là đúng ý nhau).

Ngoài ra còn rất nhiều lảnh vực như chơi nhạc, tung hứng, đánh võ...
Chơi nhạc nhất là chơi nhạc Cổ Điển: nhạc sĩ có thể chơi đúng ý với nhạc sư đã chết cách đây cả thế kỷ!

Ngay đến sự thần giao cách cảm của những anh em sinh đôi. Họ có thể linh cảm rằng người thân của mình bị gặp tai nạn như vầy như kia, nhưng người linh cảm đó không có tình trạng bị xuống sức khỏe một cách trầm trọng.

Như vậy, tuy rằng rất là dữ dội, nhưng vẫn chưa có thể đạt được tình trạng "Nguyên Con" trong khi tu hành!

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #63 vào lúc: 09-06-2013, 05:22 AM


Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  Grin Grin
Chỉ là " điếc không sợ súng " !  Grin Grin Grin
Chuyện " thành thật có một giá trị " tìm ẩn " ra sao thì chỉ có Chú mới biết nổi thôi !
Còn chính bản thân tnt cũng chỉ cảm thấy " ngạc nhiên " vô cùng mà thôi !  Cheesy
Vậy xin Chú vào một ngày đẹp trời nào đó thật khoẻ hãy cho tụi con một bài Pháp về lợi ích của " Ăn ngay nói thật "  Grin Grin Grin

Kính
Cái hại: Y như là tình nguyện vào tù Chung Thân Khổ Sai! Không những vậy, mà còn bị Biệt Giam nữa!
==============
Cái lợi thứ nhất[....
.......
Cái lợi thứ hai: Hiểu được thế nào là tâm truyền tâm.
 
Một khi mà tính ưa nói thật xuất hiện thì khi nghe thuyết pháp thì Tu Sĩ có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người chỉ đường.


Cái lợi thư ba: ....
........................
Cheesy Cheesy Cheesy
Con khoái được làm cái thằng ăn trộm : " có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái Tâm Ấn của Người Chỉ Đường" này qúa đi thôi ! Cheesy Cheesy Cheesy
Ăn trộm mấy cái thứ "dữ dằn" này mà không " đi tù chung thân với biệt giam " mới là lạ !  Grin Grin Grin

Cho con hỏi:
Tâm truyền tâm-ăn cắp nguyên trạng thái Tâm Ấn của Người Chỉ Đường là sao ạ ?

-Khi nghe -người này cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường ?

-Khi nghe thuyết pháp-người này hiểu hết "cách đi" và cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường ?

-Khi nghe thuyết pháp -người này hiểu hết cách đi, cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường và làm được y chang như Người Chỉ Đường đã làm ?

-Khi nghe thuyết pháp - người này hiểu hết cách đi, cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường và làm được y chang như Người Chỉ Đường đã làm - mặc dù chưa tới trình độ ?

& Cái khác:sự linh cảm,cảm nhận đối đáp,tương tác đều có thể biết được ,mặc dù là làn sóng hai bên (Thầy ) cao và (con) thấp khác nhau ? Grin

-Hay còn gì khác ạ ?

Con cám ơn


Kính     
Tóm lại: Nó là kết quả của chuyện tu hành "Nguyên Con".
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #64 vào lúc: 09-06-2013, 09:26 PM


Thật tình chỉ biết nói câu: Gan dạ và  lỳ dễ sợ  luôn đó !!  Grin Grin
Chỉ là " điếc không sợ súng " !  Grin Grin Grin
Chuyện " thành thật có một giá trị " tìm ẩn " ra sao thì chỉ có Chú mới biết nổi thôi !
Còn chính bản thân tnt cũng chỉ cảm thấy " ngạc nhiên " vô cùng mà thôi !  Cheesy
Vậy xin Chú vào một ngày đẹp trời nào đó thật khoẻ hãy cho tụi con một bài Pháp về lợi ích của " Ăn ngay nói thật "  Grin Grin Grin

Kính
Cái hại: Y như là tình nguyện vào tù Chung Thân Khổ Sai! Không những vậy, mà còn bị Biệt Giam nữa!
==============
Cái lợi thứ nhất[....
.......
Cái lợi thứ hai: Hiểu được thế nào là tâm truyền tâm.
 
Một khi mà tính ưa nói thật xuất hiện thì khi nghe thuyết pháp thì Tu Sĩ có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái tâm ấn của người chỉ đường.


Cái lợi thư ba: ....
........................
Cheesy Cheesy Cheesy
Con khoái được làm cái thằng ăn trộm : " có khả năng ăn cắp nguyên trạng thái Tâm Ấn của Người Chỉ Đường" này qúa đi thôi ! Cheesy Cheesy Cheesy
Ăn trộm mấy cái thứ "dữ dằn" này mà không " đi tù chung thân với biệt giam " mới là lạ !  Grin Grin Grin

Cho con hỏi:
Tâm truyền tâm-ăn cắp nguyên trạng thái Tâm Ấn của Người Chỉ Đường là sao ạ ?

-Khi nghe -người này cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường ?

-Khi nghe thuyết pháp-người này hiểu hết "cách đi" và cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường ?

-Khi nghe thuyết pháp -người này hiểu hết cách đi, cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường và làm được y chang như Người Chỉ Đường đã làm ?

-Khi nghe thuyết pháp - người này hiểu hết cách đi, cảm nhận toàn bộ cảm xúc cũa Người Chỉ Đường và làm được y chang như Người Chỉ Đường đã làm - mặc dù chưa tới trình độ ?

& Cái khác:sự linh cảm,cảm nhận đối đáp,tương tác đều có thể biết được ,mặc dù là làn sóng hai bên (Thầy ) cao và (con) thấp khác nhau ? Grin

-Hay còn gì khác ạ ?

Con cám ơn


Kính     
Tóm lại: Nó là kết quả của chuyện tu hành "Nguyên Con".

Dạ, Grin..để con xem lại bài "Tu Nguyên Con" lại ạ  Grin Grin

Kính
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #65 vào lúc: 12-08-2013, 04:33 PM


Trích dẫn
Chú ơi !
Lần trước khi con đọc bài Chú trả lời cho RanCon thì con bị ngầy ngật ....!

là vì bị cái chuyện cộng hưởng.
Trích dẫn
Nhưng lần này đọc những bài bên này thì con lại cảm nhận khác ...


Câu chuyện bắt đầu hấp dẫn rồi nghe bà con Grin Grin Grin
Trích dẫn
Khi con đọc những bài của Chú trả lời ở đây xong con nhắm mắt lại để tập trung tư tưởng nghĩ về những lời đó thì còn thấy có một quả cầu tròn màu vàng bóng loáng rất đẹp, to cỡ bằng trái banh bi da,  toả ra một thứ ánh sáng vàng rất diụ chứ không chói loá.
Trong câu này nói về:
1. Quả cầu: Bây giờ lại bàn về cấu trúc đặc biệt này:
11. Đặc tính:
Diện tích bề mặt ít nhất (ít tốn chỗ nhất).
Lực tác dụng trên bề mặt quả cầu đều bằng nhau. Hể mà lực tác dụng vào không có đều là nó sẽ bị méo! Và dĩ nhiên, hình khối có thể chấp nhận được là cái hình ellipse (hột vịt với hai đầu bằng nhau)! Bà con chắc còn nhớ tới công thức hộ thân chớ?

Công thức Hộ thân (viết lại):
Nhập Tứ Thiền, quán một cái hột vịt (hai đầu bằng nhau) trong đó có một ông Thầy Chùa trọc đầu, bận áo cà sa, ngồi kiết già và ông này bắt ấn và làm công thức hộ thân.

Sau này nếu tu sĩ tu hành rất là giỏi, khi để ý thì hình ellipse nay đã thành hình tròn Grin Grin

12. Đặc biệt: Mặt Trời là một quả cầu rất là tròn!

tibu lại bàn tiếp:
Tất nhiên để có được cái khối cầu tròn quay này thì tâm thức của tu sĩ rất là vững:
Giới - Định - Huệ
Tham - Sân - Si Ba cái này bị hai cái hai bên... kềm kẹp và triệt tiêu.
Bi - Trí - Dũng

Tất cả... Đều chạy rất là đúng.

Do chạy rất là đúng nên tâm thức không còn bị méo! Tất nhiên, hình thức khối cầu sẽ xuất hiện trong các đề mục.

Và đây là Hoa Hậu Trong Công Phu

Đối với tnt thì:
1. Ăn ngay nói thật đã thành thói quen (tnt nhận thấy: Nói xạo nó khó hơn là nói thật)
2. Đối với người chỉ đường thì tnt có được tình Thầy Trò, Tình Cha Con,
3. Còn về tình cảm cá nhân (cũng đói với người chỉ đường) thì đã di chuyển từ tình trạng... Tử Thù sang Tình Thương!

Ba điều trên mà nó bằng nhau thì tâm thức coi như đã làm xong việc: Nói cách khác tâm đã được đồng dạng với Chư Bồ Tát.

Hình khối cầu sẽ xuất hiện rất là dễ dàng.

Kế đó hình cầu lại "làm một việc rất là hay ở chỗ "tỏa ra một ánh sang rất là dịu chớ không có chói lòa!

Dịu: là của mình.
Chói lòa là cái mà mình phải tu tiếp nữa! Lý do, để tâm thúc của chính mình được ăn khớp với tiêu chuẩn của vị Bổn Tôn nào đó.

Nói rõ hơn:
Khi gặp linh ảnh các Đức Phật thì hòa quang lúc nào cũng sáng chói (nhưng không hề có tính đe dọa, xâm lấn, kềm kẹp tu sĩ...)
Dĩ nhiên, tu sĩ hiểu là "mình còn rất nhiều việc phải làm, vì cảnh giải thoát của mình so với Đức Phật thì còn rất là xa vời!!!"


Trích dẫn
Chạy từ từ qua các dòng chữ mà Chú viết đó. Khi con nhìn vào đó mà bỏ quên suy nghĩ về những gì Chú viết thì con thấy giống như có một lực gì đó phát ra từ quả cầu đó …vì càng nhìn vào đó thì quả cầu càng sáng bóng loáng lên hơn và lại càng hắc ra ánh sáng vàng rất là dễ chiụ và mình cũng như được hấp thụ lấy thứ ánh sáng kỳ lạ đó một cách rất tự nhiên …


Từ đây, ý tứ của bài viết sẽ truyền thẳng vào hệ thần kinh của tnt.  Tnt sẽ khó có thể giải thích được bằng lời nhưng rất là hiểu ý trong câu chuyện. Grin Grin Grin
Trích dẫn
Quả cầu ấy rất đẹp và có vẻ rất là rắn chắn như một quả cầu làm bằng vàng ròng vậy ...!
- Tại sao con lại Thấy cái quả cầu màu vàng ấy ?


Là do tính cách ăn ngay nói thật của con. Cộng với hai nét chính của tình cảm (tình Cha Con, tình Thầy Trò, và nhất là cái Thù lại biến được qua cái Thương).
Hội đủ được chừng đó chuyện: Hình cầu này xuất hiện.

Trích dẫn
- Quả cầu ấy là cái gì vậy ?


Là Giới - Định - Huệ đã đủ mạnh để kềm kẹp Tham - Sân - Si thể hiện qua hành động: Bi - Trí - Dũng.


Tuy nhiên, con đường còn dài:Hoa Hậu Trong Công Phu này đang bị một phá tướng!

Đó là linh hồn và thể xác chưa chịu hòa đồng một cách nghiêm trang.
Do tính ham chơi của linh hồn tnt, cho nên: thể xác nó chưa có cộng hưởng được

Y như cây sáo thần trên Đao Lợi của tibu (cây sáo do các anh em lubu đầu tiên góp xu lại xuống Sài Gòn mua). Khi chơi thì nó phát ra âm thanh rất là thanh bình, nhưng lâu lâu nó lại phát ra những tiếng rất là lạ (y như là heo bị thiến!).

Biết rằng điều kiện để giải thoát ông tiên trong cây sáo là: Làm thế nào không còn bị sự bất hòa nữa!

Tuy là biết như vậy, nhưng làm ra làm sao, và làm trong điều kiện nào thì tibu chịu thua!
===============
Sau này, nhờ thỗi bài truy điệu trong dinh Thống Đốc Utah! mà ông tiên đã được về lại Đao Lợi Grin Grin Grin Lý Do... bài truy điệu
được dùng cho cả hai bên!!! Grin Grin Grin
Cây sáo làm xong nhiệm vụ, nhưng vẫn còn ở tại nhà của tibu và chưa có về Thai Tạng như những bữu bối khác Grin Grin Grin



Bài phân tích này có một sự kích lệ vô cùng lớn lao đối với tnt !
Nên tnt xin phép được để vào toppic " Đề Mục " cho dễ nhớ và dễ tìm !

Và" Tuy nhiên, con đường còn dài:Hoa Hậu Trong Công Phu này đang bị một phá tướng!

Đó là linh hồn và thể xác chưa chịu hòa đồng một cách nghiêm trang.
Do tính ham chơi của linh hồn tnt, cho nên: thể xác nó chưa có cộng hưởng được"
Là những lời rất Quan Trọng với bản thân tnt ! Nên tnt đã tô đậm nó cho mình ! Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=12089.msg48647#msg48647
« Sửa lần cuối: 27-08-2013, 02:43 PM gửi bởi tnt »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #66 vào lúc: 12-08-2013, 04:37 PM


Chú ơi !
Lần trước khi con đọc bài Chú trả lời cho RanCon thì con bị ngầy ngật ....!
là vì bị cái chuyện cộng hưởng.

Ngoài cái chuyện " cộng hưởng " về cái lực truyền qua bài viết lúc đó ra sao ( khoẻ hay mệt ) thì còn một sự Cộng Hưởng rất là kỳ bí ! nhưng con không biết phải diễn tả thế nào ! Grin Grin Grin

 Nên Chú nói rõ hơn về chuyện "cộng hưởng" này thêm chút nữa đi Chú ! Grin Grin Grin
Con thấy nó như vầy nè Chú giải thích thêm cho con rõ hơn :

- Khi con nghe chú nói về cách tập thì tai con nghe và trong đầu con có thể mường tượng ra được những hình ảnh đó đang như thế nào ..Chú nói tới đâu thì con sẽ thấy được lờ mờ tới chừng nấy ....Và sau đó con tập liền  ...là nó ra được ngay ....
Vì sao lại có hiện tượng cộng hưởng hay qúa vậy ?

- Con đọc những tài liệu hay những người mà viết về cách tu tập, mặc dù họ viết với một kiến thức vô cùng sâu rộng và có thể nói là uyên bác ....nhưng sao trong đầu con không thể nào mường tượng hay hình dung ra nổi một tí tẹo nào hình ảnh mà họ đang diễn tả rất sống động bằng từ ngữ đó tí nào cả vậy ?

- Tại sao có sự khác biệt qúa lớn lao như vậy ?

- Vì sao khi mình tập và Thấy ( chứng nghiệm ) thì khi ghi lại hay nói lại thì người ta có thể vừa đọc và vừa thấy được những gì mình nói đó ...?

- Có phải vì lý do này mà Chú luôn đề cao vấn đề nên " Nói chuyện mình làm và Làm chuyện mình nói"

- Và đây có phải cũng là cách để giúp người khác đi vào con đường tu tập một cách dễ dàng hơn khi mình trao đổi những kinh nghiệm xương máu thật sự của bản thân cho người khác ? 

- Còn xử dụng ( học giả ) bằng ngôn ngữ hay dùng kiến thức ngôn từ uyên bác đến đâu đi nữa thì cũng vẫn không thể có cái lực của kinh nghiệm ( hành giả ) truyền vào tâm thức người nghe hay đọc được một cách hiệu quả ?
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #67 vào lúc: 11-10-2013, 11:00 PM

Thật ra trước đây cách tự chữa bệnh cho mình tnt cũng đã có " chơi " qua xí đỉnh rồi, nhưng giờ nhờ Chú viết ra một cách rõ ràng từng bước để mình dễ theo dõi hơn, nên tnt lại làm theo nó một cách bài bản và có trình tự hơn một chút....nhưng cũng chẳng khá hơn là bao ...nhưng thà có còn hơn không .... Cheesy Cheesy Cheesy
Sau khi đọc bài cách chữa bệnh của Thầy xong thì tnt làm như vầy:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6452.msg49533#msg49533
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6452.msg49582#msg49582

- 1/ Sám hối :
Trước tiên nên làm cách sám hối trước để cho thân và tâm được nhẹ nhàng và dễ đi vào nhập định hơn.
Vì những lúc mình bị bệnh là lúc ác nghiệp đang ra tay với mình nên chuyện mình làm gì cũng rất khó làm …

- 2/ Tự bơm niềm vui bằng cách như sau:
Quán vào ngay yết hầu ( chỗ ngay cổ của mình ) rồi đưa hình ảnh đó ra đằng trước mặt làm cho chỗ đó vàng lên để tạo niềm vui
Khi chỗ đó vàng lên từ từ mình sẽ có một cảm giác nhẹ nhàng lan toả từ từ đi ra khắp cơ thể mình sự lan toả đó giống như khi mình làm rơi một vật gì đó trên mặt nước đang yên lặng thì sẽ có những vòng sóng nhỏ lan toả ra và cứ thế nó lan toả lớn dần ra …một cảm giác như một cái gì đó đang lan toả trong khắp đường gân thớ thịt của mình  …

- 3/ Quán vào điểm đau và đem nó ra đằng trước mặt mình như là cách qúan đề mục vậy.
Tnt bị chứng cứng cổ ( cứng đầu nữa mà chưa có cách trị ! Grin) không quay được lúc ngủ dậy vào buổi sáng rất là khó chiụ …Khi tnt nhập định vào nơi đó thì tnt thấy như cái hình mình chụp X quang vậy, nhìn thấy xương …và thấy ngay ở giữa đốt sống cổ bị một điểm đen nằm chắn hết một mắt xương ngay vị trí sau cổ  …

 Nói thêm là tnt cũng thường bị chứng máu chạy không đều …và máu không đưa lên đầu được nên cứ hay bị tê tê trên cái đầu, nên có một dạo sáng nào ngủ dậy cũng phải cho cái đầu xuống giường trước chừng 15 phút, người ta cho chân xuống giường trước còn mình thì cho đầu ...không ngờ đệ tử của Hai Lúa cũng có lúc giống đệ tử của Tây độc Âu Dương Phong! Grin
Như kiểu trồng chuối nhưng cái này trồng có một nữa thôi còn một nữa phần chân nằm ở trên giường ! Grin Grin Grin

Đây là do tình trạng máu huyết không được lưu thông cho nên tnt mới thấy như vậy …
Sau khi quan sát nhìn kỹ lưỡng thì tnt bắt đầu tác ý là làm sáng vùng đó và có gắng làm vàng …Tnt cứ nhìn vào đó và niệm:
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Sau một lúc làm thì chỗ xung quang điểm đen đó hơi hơi sáng ra màu dạ quang và trong chỗ đốt xương sống có những đường chỉ màu vàng kim chạy, đó là những đường chỉ đứt mạch nhưng lại chạy liên hồi như cái mạch điện trên chỗ bản chữ điện tử người ta dùng làm để cho chữ nổi chạy qua vậy đó …nhưng điểm đen vẫn còn chứ chưa sáng và vàng lên.
Tnt làm như vậy một chập thì thấy mệt và từ từ chìm vào giấc ngủ …
Nhưng lại tự nhủ thầm với linh hồn mình hãy giữ hình ảnh này và làm cho vàng lên ….

Đến sáng khi thức dậy cái suy nghĩ đầu tiên là cái cổ của mình nó sao rồi ta?
khi nghĩ như vậy thì hình ảnh lờ mờ của cái cổ qua linh ảnh X quang lại hiện lên trong trí tnt ngay tức thì …và cứ thế khi làm việc khi ngồi nghĩ tnt lại nghĩ đến cái cổ thì tự khắc hình ảnh đó hiện ra trước mặt và tnt nói với nó rằng hãy mạnh lên và sáng vàng lên …..

* Cách giữ này rất là mệt và khó chiụ vì chưa quen …
Khi cố giữ hình ảnh luôn hiện ra đằng trước mặt như vậy thì phía trước trán ngay giữa hai chân mày nhích lên một chút sẽ thấy nặng nặng cái đầu
Còn đằng sau thì cái cổ vẫn cứ âm ỷ nặng nặng …
Đằng trước thì giống như bị đóng đinh còn đằng sau ót thì giống như bị đá đè … :'(

Đây là những chỗ ác nghiệp ngăn chặn không cho máu chạy tới ( lời Chú nói ) Khi mình cố làm chỗ đó vàng lên tức là mình đang làm cho nó vui lên để mở cái khoá đó ra …là mình đang đối đầu với ác nghiệp đó. Nghiệp đúng là dã man ! Nó đâu có chiụ tha mình dễ dàng vậy đâu …nên nó hành mình vì cái tội dám chống lại nó đó mà ! Nên cứ cắn răng mà cưa cẩm bài ca con cá với nó ... Cheesy Cheesy Cheesy

Những chỗ này là do mình bị căng thẳng lo lắng buồn bực trước những khó khăn của cuộc sống …đôi khi chính mình cũng không biết là mình đang lo lắng cái gì nữa …nhưng thật ra mình lại đang lo mà mình không hề hay biết gì hết …vậy mới ghê chứ …


Kết quả:
Sau khi làm như vậy thì chỗ đau cũng giảm được 70%
Tnt quay cổ được …và chỗ đó đã bớt đau …nhưng nó vẫn chưa được nhẹ nhàng vì tnt vẫn còn cảm giác hơi nằng nặng chứ chưa thông thoáng cho lắm, chắc còn phải làm thêm nữa ..chừng nào cho nó vàng khè hết luôn thì may ra mới đỡ hẳn …
Sức của tnt chỉ làm được bấy nhiêu thôi ! Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 12-10-2013, 12:53 AM gửi bởi tnt »
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #68 vào lúc: 11-10-2013, 11:25 PM

Ừ, đọc bài này thấy dể  hiểu, dể làm; đúng là cách của  mong xừ  Hai Lúa! Hề hề!
Tnt à, nếu có bị cao huyết áp thì  không được bước xuống giường bằng cái đầu à! Há há!
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #69 vào lúc: 11-10-2013, 11:57 PM

Tnt à, nếu có bị cao huyết áp thì  không được bước xuống giường bằng cái đầu à! Há há!
Dạ đúng rồi đó chú Tảo, con quên nói điều này . Cám ơn chú nhắc nhở con và mọi người!
Nhớ nhen bà con, ai mà bị cao huyết áp thì đừng chơi khùng như tnt thì nguy hiểm lắm đó nhen! Grin Grin Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #70 vào lúc: 25-10-2013, 08:26 PM

Bỏ quên con tim !

Có một căn bệnh mà chúng ta hay mắc phải đó chính là suy nghĩ rằng sự tu tập chỉ nằm trong đầu óc. Chúng ta có vẻ hãnh diện với những kiến thức đã nghiên cưú về những triết lý và thực hành của giáo pháp, nhưng thật ra trong ta thâm tâm vẫn nguội lạnh …không hề có một cảm giác gì với nó.

Những kiến thức tâm linh chỉ có thể giúp ta hiểu được căn bản nào đó về giáo pháp, giúp ta có một khái niệm để giảm bớt những thành kiến hẹp hòi, hạn hưũ khỏi bị rơi vào sự mê muội lầm lẫn…
Nhưng khi cố chất đầy những hiểu về kiến thức tôn giáo trong suy nghĩ thì ta vẫn không hề có một sự thay đổi nào nhờ vào sự hiểu biết đó cả.
Nếu chỉ nghiên cưú về tâm linh bằng tri thức, bằng đầu óc thì trái tim người đó vẫn bất động và chẳng có gì thay đổi trong tâm linh  …

Họ chỉ làm cho những lý thuyết "khuôn vàng thước ngọc"đó trở thành một thứ lý thuyết chết đang bị đóng khung trên bệ thờ, không có sức sống vì nó thiếu đi cái sự sống cùng với nó để chứng nghiệm nó là thế nào.
Chính sự chứng thực bằng kinh nghiệm của mình đã thổi hơi sống vào trong từng lời nói từng chữ bằng một tâm lực thực hành mà ra …

Từng câu từng chữ bỗng trở nên tràn đầy sức sống động, ngôn từ như được sưởi ấm lên bằng hơi thở và rung động theo từng cảm xúc …..thì người ta phải sống với những điều đó …bằng chính đời sống của mình chứ phải trích dịch bằng những lý thuyết cũ kỷ vô hồn của những nhân chứng đã qúa xa xưa trong dĩ vãng …

Người ta phải vực những lý thuyết đó sống dậy bằng cách sống với nó bằng tất cả niềm tin và tâm huyết của mình thì mới mong nó truyền đến  người nghe những rung cảm thực sự bằng con tim được …
Ai cũng cần một sự thuyết phục sống động bằng một con người sống thật bằng xương bằng thịt trong cuộc đời để họ thấy rằng điều đó trong con người bình phàm ngày nay vẫn làm được … như vậy mới có thể thuyết phục được cái thế gian đang vỡ mộng vì không biết niềm tin nơi đâu ... và dùng cách sống thật của mình để chứng minh cho mọi người thấy rằng điều đó có thể thực hiện ngay bây giờ và tại nơi này ....chứ không phải chỉ có trong những nhân vật sống trong những huyền thoại xa xưa mà thôi.

Hãy truyền cho người khác niềm tin và tâm lực mạnh mẽ của mình vào giáo pháp qua sự sống, cùng ăn, cùng ngủ với những gì mà mình đã và đang cảm nhận được từ giáo pháp bằng cả nhịp đập của con tim thì bạn sẽ cảm nhận được sự rung cảm của nó trong đời sống của này của bạn là như thế nào!

Đừng bao giờ tách đời ra khỏi đạo …"những khuôn vàng thước ngọc" không phải để đóng khung treo trên bệ thờ mà phải đưọc đem vào đời một cách hưũ dụng và thiết thực ..vì đời không thể sống thiếu đạo. Đạo không sống trong đời thì đạo không còn là đạo nữa …và bạn cũng sẽ chẳng bao giờ nếm được những rung cảm ngọt ngào nhẹ nhàng thanh thảnh từ đạo rót vào đời cho mình được …đó là một mất mát vô cùng lớn lao…vì bạn đã vô tình từ chối đi một nguồn năng lượng thương yêu trong đất trời này đang mở rộng vòng tay chào đón bạn mà bạn không thể nào ngờ đó thôi ! Grin Grin Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #71 vào lúc: 26-10-2013, 10:41 AM

"…..Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, ….để một mai tôi về làm cát bụi "! Cheesy Cheesy Cheesy

Khi nghĩ về " Đất " tnt Thấy, chỉ là cái thấy đang đi trên một con đường hầm và tnt cứ thấy cái thấy của mình đi đi như vậy …cho đến một lúc cái thấy dừng lại trước một bộ xương …và cái thấy nhìn vào bộ xương …tự nhiên nó hiểu rằng đó là bộ xương của tnt đã lâu lắm rồi.
Không một chút cảm xúc gì khi cái thấy nhìn bộ xương ấy cả …nhưng khi càng nhìn thì bộ xương ấy bỗng tan rã ra thành bụi cát và tất cả hình hài của bộ xương hoà lẫn với đất cả không còn nhận ra đâu là bộ xương nữa ….
Đó là cái thấy xảy ra đã lâu rồi …..

Và gần đây tnt lại suy nghĩ đến những yêu thương và hận thù trong cuộc đời này với cái Vô Thường ….

Tnt lại cho những gì yêu thương nhất của mình trở thành " bộ xương "
nhưng tnt làm không được …..vì tâm lý nó không chấp nhận …và sự bám viú vào đó vẫn còn rất mạnh mẽ ….

Sau đó Tnt lại bắt đầu lại từ bộ xương của mình …tnt cho mình thành bộ xương rất dễ ….chắc tại thích bộ xương hơn người có da có thịt thật !  Grin

Lần này cái thấy của tnt cũng nhìn bộ xương nhưng hiện tượng lại khác ..
Là tự nhiên bộ xương sáng trắng lên rồi như có một thứ ánh sáng trắng bừng cháy trên bộ xương …và thứ ánh sáng ấy như những tia laser sáng quắc và sắc bén cứ nhảy múa trên bộ xương …có đôi lúc từ trong bộ xương vụt ra những cục sáng mờ hơn ánh sáng từ đốm cháy …bay bổng lên không gian như những con đom đóm vậy …và bộ xương cháy dưới ánh sáng đó, tnt thấy bộ xương cứ nhỏ dần nhỏ dần di và cuối cùng bộ xương chỉ còn lại một đốm sáng như hình ngọn lửa …
Hẳn nhiên là lần quán này tnt có chủ đích đàng hoàng….nên trong khi nhìn ngắm hiện tượng đốt cháy bộ xương như vậy thì suy nghĩ tnt bắt đầu tỉ tê tâm sự với cái tâm cứng đầu của mình … cái thằng lỳ lợm này lần này biết tay tnt! Cheesy Cheesy Cheesy

Tnt nghĩ về những ân oán hận thù ….và lẫn cả những yêu thương !
Suy nghĩ về Vô Thường bỗng trở nên rất là rõ ràng ….
Oán hờn và căm giận để làm gì ? khi mà tất cả đã trở thành tro bụi ?
Đào xới dĩ vãng để khoét sâu hay để xóa bỏ ? có ích gì không khi nhìn thấy lại những dĩ vãng ân oán này?
Vô Thường đã đem tất cả biến thành tro bụi …bôi xoá đến tận cùng như thế rồi …thì bới bóc lên để làm chi đây ? …Than van hay nuối tiếc .....? Huh Huh Huh

Họ giết mình, cướp lấy những gì mình có tiền tài, tình yêu ….thì đã sao nào?  Huh
Mi không chết dưới tay họ thì mi có thể sống đời đời với vô thường chăng ? và vô thường đã cướp đi mạng sống cùng bao nhiêu thứ của mi đến cả hơn mấy chục ngàn lần rồi …tại sao không nghe mi nói: …" Tôi cố gắng tha thứ cho vô thường …." !  Grin Grin Grin
Vô Thường cái tên quỷ quái tàn ác đó đang giết lần giết mòn cả mọi thứ ở thế gian này sao không thấy ai oán thù căm phẫn nó hết vậy ?  Grin

Đằng nào cũng phải chết ….vì vô thường bắt ta phải thế mà …thì chết bằng cách nào có còn quan trọng nữa không ? Vì ai hay vì cái gì có nghĩa lý gì không ? …..
Điệp khúc " cố gắng tha thứ …" tưởng chừng như qúa vị tha nghe ra đã qúa xưa đối với Vô Thường rồi diễm !  Grin Grin Grin

Sao không học lấy bài học vô thường mà lại ôm giữ những tàn tro qúa khứ chứ ? ..
 Ân oán chỉ còn là một lớp bụi tàn tro hoang lạnh đã lâu rồi!
Hãy để cho qúa khứ biến thành tro bụi hay là bừng sáng như ngọn lửa soi rọi mọi ngóc ngách tâm tối để rồi cùng hoà mình vào dòng ánh sáng đầy ấm áp của tình thương trong thế gian này !
Thì mi hãy chọn đi ! chỉ Một con đường mà thôi !
- Đưa mi vào vùng trời bao la của yêu thương và giải thoát!
- Hay mi cứ mãi loanh quanh để nó dắt mi về lại nấm mộ hoang kia?
Tự do ý chí là đây ! thì hãy cố nắm lấy đi em!

Hận thù đã xoá đi nhưng thương yêu cũng không thể ôm giữ mãi được !
Tình thương yêu đó ôm giữ đến bao lâu, khi mà chính mình cũng thành cát bụi ?
Những tia ánh sáng mạnh mẽ và sắc loáng đó như đâm thủng trái tim thực tại đang cố tình chạy trốn sự sợ hải khi phải đối diện với những ân cùng oán nay đã được tan chảy và xoá đi bằng ánh sánh mạnh mẽ kia rồi !
Chỉ để lại một hình ảnh nhẹ nhàng của ngọn lửa đang soi sáng !
Trong tâm cảm thấy thật nhẹ nhàng không chút vấn vương lo ngại gì với những cảm xúc nặng nề gì nữa….
Có một cái gì đó nhẹ nhàng trong veo như một làn hương tràn ngập trong tâm hồn, bỗng thấy nhẹ tênh …Trong tâm dâng trào một niềm thương yêu nhẹ nhàng …." cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ….." ! Cheesy Cheesy Cheesy

Tnt nhớ tới con …thì tự nhiên thấy ngọn lửa …Một ngọn lửa mạnh mẽ vàng đẹp rực rỡ sáng quắc ánh sáng của nó bỗng biến thành một tia sáng dài như lưỡi kiếm ánh sáng ….thật đẹp !
Tnt nhớ tới tình yêu của mình ….thì là ….xương trắng! …… Cheesy
Một cảm giác thật nhẹ nhàng từ lồng ngực như vừa được lấy đi một cái gì đó làm cho nó nhẹ hẫng và thoáng đạt làm sao ...cảm giác ấy cứ lâng lâng lan toả ra khắp cơ thể tới tận chân tơ kẻ tóc ...
Nhắc lại mà mắt bỗng ướt mi ! vì cái gì cũng không hiểu được !
Vô Thường là thế đó ! Thế đó là Vô Thường !
Cám ơn Ngươi Vô Thường ! Ngươi đẹp lắm !
Con hiểu rồi Chú ơi !  Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 26-10-2013, 12:21 PM gửi bởi tnt »
Logged
DOMOC
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 209


"Cứ cố gắng đi rồi sẽ thấy"


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: DOMOC
Trả lời #72 vào lúc: 26-10-2013, 09:40 PM

"…..Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, ….để một mai tôi về làm cát bụi "! Cheesy Cheesy Cheesy

Khi nghĩ về " Đất " tnt Thấy, chỉ là cái thấy đang đi trên một con đường hầm và tnt cứ thấy cái thấy của mình đi đi như vậy …cho đến một lúc cái thấy dừng lại trước một bộ xương …và cái thấy nhìn vào bộ xương …tự nhiên nó hiểu rằng đó là bộ xương của tnt đã lâu lắm rồi.
Không một chút cảm xúc gì khi cái thấy nhìn bộ xương ấy cả …nhưng khi càng nhìn thì bộ xương ấy bỗng tan rã ra thành bụi cát và tất cả hình hài của bộ xương hoà lẫn với đất cả không còn nhận ra đâu là bộ xương nữa ….
Đó là cái thấy xảy ra đã lâu rồi …..

Và gần đây tnt lại suy nghĩ đến những yêu thương và hận thù trong cuộc đời này với cái Vô Thường ….

Tnt lại cho những gì yêu thương nhất của mình trở thành " bộ xương "
nhưng tnt làm không được …..vì tâm lý nó không chấp nhận …và sự bám viú vào đó vẫn còn rất mạnh mẽ ….

Sau đó Tnt lại bắt đầu lại từ bộ xương của mình …tnt cho mình thành bộ xương rất dễ ….chắc tại thích bộ xương hơn người có da có thịt thật !  Grin

Lần này cái thấy của tnt cũng nhìn bộ xương nhưng hiện tượng lại khác ..
Là tự nhiên bộ xương sáng trắng lên rồi như có một thứ ánh sáng trắng bừng cháy trên bộ xương …và thứ ánh sáng ấy như những tia laser sáng quắc và sắc bén cứ nhảy múa trên bộ xương …có đôi lúc từ trong bộ xương vụt ra những cục sáng mờ hơn ánh sáng từ đốm cháy …bay bổng lên không gian như những con đom đóm vậy …và bộ xương cháy dưới ánh sáng đó, tnt thấy bộ xương cứ nhỏ dần nhỏ dần di và cuối cùng bộ xương chỉ còn lại một đốm sáng như hình ngọn lửa …
Hẳn nhiên là lần quán này tnt có chủ đích đàng hoàng….nên trong khi nhìn ngắm hiện tượng đốt cháy bộ xương như vậy thì suy nghĩ tnt bắt đầu tỉ tê tâm sự với cái tâm cứng đầu của mình … cái thằng lỳ lợm này lần này biết tay tnt! Cheesy Cheesy Cheesy

Tnt nghĩ về những ân oán hận thù ….và lẫn cả những yêu thương !
Suy nghĩ về Vô Thường bỗng trở nên rất là rõ ràng ….
Oán hờn và căm giận để làm gì ? khi mà tất cả đã trở thành tro bụi ?
Đào xới dĩ vãng để khoét sâu hay để xóa bỏ ? có ích gì không khi nhìn thấy lại những dĩ vãng ân oán này?
Vô Thường đã đem tất cả biến thành tro bụi …bôi xoá đến tận cùng như thế rồi …thì bới bóc lên để làm chi đây ? …Than van hay nuối tiếc .....? Huh Huh Huh

Họ giết mình, cướp lấy những gì mình có tiền tài, tình yêu ….thì đã sao nào?  Huh
Mi không chết dưới tay họ thì mi có thể sống đời đời với vô thường chăng ? và vô thường đã cướp đi mạng sống cùng bao nhiêu thứ của mi đến cả hơn mấy chục ngàn lần rồi …tại sao không nghe mi nói: …" Tôi cố gắng tha thứ cho vô thường …." !  Grin Grin Grin
Vô Thường cái tên quỷ quái tàn ác đó đang giết lần giết mòn cả mọi thứ ở thế gian này sao không thấy ai oán thù căm phẫn nó hết vậy ?  Grin

Đằng nào cũng phải chết ….vì vô thường bắt ta phải thế mà …thì chết bằng cách nào có còn quan trọng nữa không ? Vì ai hay vì cái gì có nghĩa lý gì không ? …..
Điệp khúc " cố gắng tha thứ …" tưởng chừng như qúa vị tha nghe ra đã qúa xưa đối với Vô Thường rồi diễm !  Grin Grin Grin

Sao không học lấy bài học vô thường mà lại ôm giữ những tàn tro qúa khứ chứ ? ..
 Ân oán chỉ còn là một lớp bụi tàn tro hoang lạnh đã lâu rồi!
Hãy để cho qúa khứ biến thành tro bụi hay là bừng sáng như ngọn lửa soi rọi mọi ngóc ngách tâm tối để rồi cùng hoà mình vào dòng ánh sáng đầy ấm áp của tình thương trong thế gian này !
Thì mi hãy chọn đi ! chỉ Một con đường mà thôi !
- Đưa mi vào vùng trời bao la của yêu thương và giải thoát!
- Hay mi cứ mãi loanh quanh để nó dắt mi về lại nấm mộ hoang kia?
Tự do ý chí là đây ! thì hãy cố nắm lấy đi em!

Hận thù đã xoá đi nhưng thương yêu cũng không thể ôm giữ mãi được !
Tình thương yêu đó ôm giữ đến bao lâu, khi mà chính mình cũng thành cát bụi ?
Những tia ánh sáng mạnh mẽ và sắc loáng đó như đâm thủng trái tim thực tại đang cố tình chạy trốn sự sợ hải khi phải đối diện với những ân cùng oán nay đã được tan chảy và xoá đi bằng ánh sánh mạnh mẽ kia rồi !
Chỉ để lại một hình ảnh nhẹ nhàng của ngọn lửa đang soi sáng !
Trong tâm cảm thấy thật nhẹ nhàng không chút vấn vương lo ngại gì với những cảm xúc nặng nề gì nữa….
Có một cái gì đó nhẹ nhàng trong veo như một làn hương tràn ngập trong tâm hồn, bỗng thấy nhẹ tênh …Trong tâm dâng trào một niềm thương yêu nhẹ nhàng …." cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ….." ! Cheesy Cheesy Cheesy

Tnt nhớ tới con …thì tự nhiên thấy ngọn lửa …Một ngọn lửa mạnh mẽ vàng đẹp rực rỡ sáng quắc ánh sáng của nó bỗng biến thành một tia sáng dài như lưỡi kiếm ánh sáng ….thật đẹp !
Tnt nhớ tới tình yêu của mình ….thì là ….xương trắng! …… Cheesy
Một cảm giác thật nhẹ nhàng từ lồng ngực như vừa được lấy đi một cái gì đó làm cho nó nhẹ hẫng và thoáng đạt làm sao ...cảm giác ấy cứ lâng lâng lan toả ra khắp cơ thể tới tận chân tơ kẻ tóc ...
Nhắc lại mà mắt bỗng ướt mi ! vì cái gì cũng không hiểu được !
Vô Thường là thế đó ! Thế đó là Vô Thường !
Cám ơn Ngươi Vô Thường ! Ngươi đẹp lắm !
Con hiểu rồi Chú ơi !  Grin Grin Grin
 Grin Kiss Grin Cảm ơn chị tnt! mỗi khi chị viết bài là đạo tràng lại sôi lên khí thế hơn em vẫn biết chị viết bài rất hay (nói hết việc mình làm )DM cũng muốn được như chị nhưng chắc chẳng biết đến khi nào mới làm được như chị hi hi Grin Kiss Grin
« Sửa lần cuối: 27-10-2013, 10:07 PM gửi bởi DOMOC »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #73 vào lúc: 27-10-2013, 09:33 PM

Chú ơi!
Có người khi quán về đề mục vô thường sau một thời gian thì họ bị rơi vào trạng thái chán chường...nếu bị như vậy thì mình phải giải quyết thế nào huh Chú ?
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #74 vào lúc: 28-10-2013, 07:38 AM

Chú ơi!
- Tại sao con cần phải quay lại với chính bản thân về sự Vô Thường trước thì con mới làm được?
- Tại sao khi bình thường mình cũng hiểu được vô thường là nó như vậy rồi, nhưng khi đó thì mình lại không có được cái cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng trong người như khi mình quán ra cái bộ xương và đặt suy nghĩ của mình về chuyện đó?
- Tại sao lúc sau này con lại thấy bộ xương cháy dưới ánh sáng ?
- Tại sao bộ xương lại trở nên rất trắng sáng và sạch sẽ chứ không còn tối màu tro nữa?
- Tại sao bộ xương lại không biến thành tro bụi mà lại trở nên nhỏ dần dưới ánh sáng và cuối cùng biến thành ngọn lửa ?
- Khi bộ xương biến thành ngọn lửa là có ý nghĩa gì ?
 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Trang: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.491 seconds với 17 câu truy vấn.