Tranh thêu

Tranh thêu

Chat Viber    Xem 291     5 năm trước

Tranh thêu

Tổng hợp 22-04-2020

Ngọc Dung: Thưa Thầy ơi cho con hỏi,
- Con của con có phát nguyện thêu tranh chữ thập ( hình A Di Đà sám hối trong Hoasentrenda) . Ý bé là tranh khổ vừa, ( dự kiến thêu 2 năm xong )nhưng do để rõ nét thì phải làm tranh khổ lớn ( như vậy thì cần tới 4 năm - lồi do con quyết định khổ tranh)
- con mong muốn thêu phụ bé cho nhanh và bé cũng mong muốn được thêu cùng con.
- bạn con nói rằng con không nên thêu phụ như vậy vì đó là do bé phát nguyện , giả sử nếu bé chỉ thêu 2/3 bức tranh ( còn 1/3 là do con thêu ) thì bé còn thiếu 1/3 bức , giống như nếu nguyện của mình kiếp này chưa hoàn thành ( do con can thiệp 1/3 bức ) thì có thể bé sẽ phải tái sanh để hoàn thiện tiếp phát nguyện ( đại ý là nhiều khi chỉ vì 1/3 bức tranh này mà tái sanh và sống đời ngắn ngủi rồi ra đi để lại đau khổ cho những người chung quanh)
- và bạn con khuyên là con không nên thêu tranh phụ bé
- con thật lòng muốn thêu cùng , nhưng không biết nghiệp quả của việc này, Thầy cho con xin lời khuyên. Con rất bối rối Thầy ơi,

Đức Thiện: Ai chia công đức buồn cười thế chị ui.

Ngoc Dung: Bạn ấy cũng niệm Phật và có một số hiểu biết , nhưng việc này nói lên nguyện - nghiệp, mình mong muốn được hiểu rõ hơn, và tin Thầy mình khuyên

Đức Thiện: Em có mấy cái hiểu như sau. Chia sẻ cùng chị.
     1. Phát nguyện thêu tranh ngài A di đà là để làm gì? Cái này quan trọng. Thêu để cúng dường chánh pháp khác. Thêu để chiêm ngưỡng trong nhà khác. Thêu vì yêu quý ngưỡng mộ ngài khác. Thêu vì có thời gian khác.
     2. Nếu bé phát nguyện tự mình thêu thì khác. Nay bé vui vẻ cùng mẹ làm thì cũng khác. Sẽ không có chuyện dây dưa sang các đời sau vì chưa thỏa tâm nguyện (này).
     3. Ps. Nếu tái sanh tới tái sanh lui vì hoàn thành hình tượng ngài thì đó là hạnh phúc đấy chứ inlove.

Hoài Nam: Theo em cứ nên đợi Thầy trả lời cho chỉ, vì Thầy trả lời bằng sự Vô Ngã, bằng Tình Thương sẽ làm chị an lòng. Còn tụi mình thì cái Tôi hãy còn đó, không thể làm An Tâm người khác bằng cái Tôi này được. Nên dù vấn đề tưởng chừng đơn giản, vẫn để Thầy trả lời cho chị ạ

Ngoc Dung: - bé đang tập lại an trú Chánh niệm đề mục Chấm đỏ,
- phát nguyện thêu vì thấy rất muốn thêu hình Ngài- không phải vì có thời gian- và chắc đây cũng là hình thêu đầu tiên và duy nhất trong đời .
( à, khi con thêu xong hình ảnh gương mặt Ngài thì việc tưởng tượng ra Ngài khi niệm sám hối cũng dễ dàng hơn - )
Chân Như : Cho NB góp ý xí về chuyện làm bửu bối này:

1.Trước tiên phải hiểu những thứ này là bửu bối, mà đã là bửu bối thì phải có nghề mới xài được. Nên làm cái này để cho ai xài cũng nên cân nhắc.

2. Làm mà không có tâm lực, giới luật thì cũng là một vấn đề. Lúc trước nb muốn làm xâu chuỗi tặng, nhưng khi hỏi Thầy thì Thầy chỉ nói “nó khó lắm” nên NB cũng không dám làm, vì sợ là quá sức mình thì thtt nó dòm ngó.

3. Về chuyện phát tâm làm cúng dường đã là quý, vậy chỉ cần nhân lành thì quả lành. Vậy làm cái nào cũng tốt, không nhất thiết phải là chữ thập hay hình các Ngài.

4. Thầy đã nói “làm gì cũng cần có tâm lực”.

Mong ý của NB giúp được chị ít nhiều.
Đồ của mình cho ai cũng nên là đồ sạch và tốt nhất, NB nghỉ vậy

Ngoc Dung: @NB: cảm ơn a rất nhiều,
1- dạ làm cho chính người trong gia đình xài ( ý là treo trong phòng thờ gia đình)
2- cái này mình cần suy nghĩ nhiều nữa ..và cũng chưa biết nên quyết định sao ....

Thầy TiBu: Nói về vụ tạo tượng:

Tibu đã tạo được một bức tượng bằng cẩm thạch ở ngay Tây Tạng. Khi tạc xong là hả họng chết một mình trong hang núi. Tất nhiên là chưa được gì!

Để rồi trộm, cướp nó chôm đi.
Làm giàu bằng cách bán cho chùa.
Chưa có ai thành Phật cả, mà chỉ là một lủ chó đói tranh của.
Tại chùa, thay vì tu... người ta tìm cách chôm bức tượng đó mà thôi!

Đặc biệt:
Tibu là một tên cướp, chôm bức tượng về tặng Cô Vân (Cô Ba Hột Nút)

Lúc có bức tượng trong tay, Cô Ba Hột Nút dạy một câu:
— Thay vì chôm của người ta, SAO ANH KHÔNG LÀ MỘT ĐỨC PHẬT! PHẢI HAY HƠN KHÔNG?
Rồi tibu trốn đi, cô chết một mình trong căn nhà tranh nghèo nàn...
[...]

Trở về lại chuyện cái bức tượng đó trong cái chùa to lớn và rổng tuyếch đó (rổng tuyếch vì chỉ là lủ chó tranh của! Mà không có ai thèm tu...)

Do chả có ai tu nên một tu sĩ tức tối đập bể nát bức tượng đó!

Tưởng là hết, thằng ăn cướp mừng quýnh khi chôm được một mảnh của bức tượng... rồi chết trong rừng một cách hoàn toàn vô minh.

Mãi về sau này: lời nguyền của Cô Vân (Cô Ba Hột Nút) mới được toại nguyện: tibu thành một ông Phật.

Kết luận:
Bà con chỉ nên lo tu.
LO TU CHO XONG ĐI!!!

 để thêu cho xong cái mảnh thân này, và biến nó thành một ông Phật biết ăn cơm!!!
Tibu đã nói hết lời rồi... bà con có đoái hoài tới tibu thì cũng nên ngừng mấy cái râu ria này luôn đi.
Mong lắm thay! inlove

Ngoc Dung: Dạ , con cảm ơn Thầy ạ.
Con xin nghe Thầy
Con xin lỗi vì đã làm phiền Thầy

Thầy TiBu: Tuy nhiên, bài nhận định trên là một pháp báu độc nhất.Tibu cám ơn con đã tạo được dịp để có pháp bảo này. inlove

------------

Đức Thiện: Hồi ấy thầy nghĩ gì mà tạc tượng phật vậy ạ?

Thầy TiBu: Ôi cái thằng ngu này cứ tưởng bở là chỉ cần khắc xong bức tượng là thành Phật?!?!

Nó cũng khó làm lắm.

Nhưng so với lúc sau này... đục đẽo cho được cái phàm phu tâm này để thành Phật thì nó khó gắp tỷ tỷ, vạn vạn lần.

Lý do, tự thắng để tu là cái khó làm nhất.

Không phải là câu này là của tibu đâu nghe bà con!

Mà là của ĐỨC BỔN SƯ đó.

Đức Thiện: Hi hi. Hồi đấy thầy nghĩ là tạc xong tượng là sẽ thành Phật ạ (flirt)

Quỳnh Mai: Con một thời cũng chuyên đóng góp tiền đúc chuông, làm tượng.  mà con thấy trong Kinh cũng ghi làm việc đó được nhiều phước đức. Vậy Kinh ghi sai toét ạ

Thầy TiBu: Sai bét,
Thời Đức Bổn Sư đi bộ, và ăn xin, ngủ góc cây... đâu có ai làm nên trò trống gì đâu! Ngoài chuyện đi ăn xin?

Mà lực lượng ăn mày chuyên nghiệp này... đã đào tạo ra được một tổng số là 1250 ngài đi nhập Niết Bàn!

Còn bây giờ tăng đoàn có cả triệu tên “cũng là ăn, nhưng toàn bộ là ăn hại”... mà kết quả... lèo tèo chưa đếm hết đầu ngón tay TU SĨ ĐÃ TU HÀNH XONG! Nghĩ có tức giận không?

Trích dẫn
Con một thời cũng chuyên đóng góp tiền …
Chuyện này chỉ tăng thêm phần Phước báu “hữu lậu “ có nghĩa là một cách đầu tư làm giàu! Chớ không có tý gì trong chuyện tu hành thành Phật!
 Nôm na gọi là... lộn mép đó!

Trích dẫn
Hihi Hồi đấy thầy nghĩ là tạc xong tượng là sẽ thành Phật ạ
Đã nói là ngu và Vô Minh mà con! Giờ này nghĩ lại thấy quá quê luôn đó con(sick)+Ói

Đức Thiện: Thực ra con nghĩ để tìm ra được con đường đúng. Đi đến nơi về đến chốn lẽ tất nhiên là va vấp là nhầm lẫn rất là nhiều lần, làm hỏng tới hỏng lui nhiều lắm rồi. Nay có ông Phật ăn cơm bên cạnh. Đỡ cho chúng con rất là nhiều đời nhiều kiếp xúi quẩy đi lung tung. Nhưng cái nghiệp của chúng con còn nguyên đó. Nên chúng con hẵng còn đi tới đi lui lung tung lộn xộn. winkviber

Thầy TiBu:  Tóm lại: nếu mà có ai đó nói về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì tibu không phải tới bây giờ mới xong đâu! (dead)(dizzy)(crying)(sick)(exhausted)

Đức Thiện: Thôi con đi tập đây. Vớ vẩn kiếp sau ko gặp được actndtm thì lại coi như móm.

1968
0.069282054901123 sec