
Bức tranh của BHT
Chat Viber Xem 312 5 năm trước
Bức tranh của BHT
Bồ Đề tổng hợp 11-05-2019
May 25, 2017
Tibu: tibu được hỏi như vầy đây: ''Thầy oi dân hstd... Đều có một tấm vé về tịnh độ phải ko ạ hihi”
Trả lời: Nếu bà con tập cho ra tập. Còn tập ở cái miệng thì chỉ có cái lưởi về trên mà thôi. Còn nếu chỉ có nghe thì chỉ có cái lỗ tai lên đó mà thôi.
Con cũng nên biết:
1. Không có ai cho không bất cứ cái gì.
2. Tay phải làm thì hàm mới nhai.
3. Đời là như vậy, thì Đạo cũng vậy thôi.
4. Tốt hơn hết: con lo làm cái việc của con (CLLCVCC).Rõ hơn: ở những bà con mà hai cái đó đã lên Tịnh Độ rồi thì bà con đều có đặc điểm là: Im lặng mà làm. Họ không thèm nói nữa.
Lele: Câu hỏi thuộc dạng sướng quá rồi hư.
======
bđ:
Bức Tranh của bé bht vẽ:

Tibu: Đây là một loại rồng chở ''Bồ Tát''!
Bờm: Còn chưa vẽ xong
Tibu: Và cũng làm cho chị TNT ngủ được. Chị TNT bị mất ngủ cả chục năm nay!
Vậy mà khi nhìn vào cái hình có vẻ ấm ớ này: Chị TNT đã có thể ngủ được vài tiếng đồng hồ. Rồi bị thức giấc... nhưng ngủ lại được!
BHT là một Nhí cồ cũng rất là thông thái. BHT vẫn còn tu tập.
BHT vẫn còn bị bịnh mắt và ảo thanh.
Ngọc: Thầy ơi, ảo thanh có nghĩa là gì ạ?
Tibu: Do nghiệp sát rất là nặng. Khi thực hiện những ác nghiệp này, thì lương tâm không thể nào chịu đựng được nữa. Cho nên người này dùng ý chí cực kỳ mạnh mẻ của mình mà cố gắng xoá sạch dấu vết của ác nghiệp. Do ý chí cực kỳ mạnh mẻ này: ác nghiệp bị ép chặc lại. Hầu như tan biến trong không gian. Tuy nhiên, một khi ý chí này yếu đi thì ảo giác về âm thanh xuất hiện. Thoạt tiên là ảo thanh xuất hiện bằng cách kêu đích danh tên của bệnh nhân!
Sau đó dần hồi nó xúi đi tự tử và ảo thanh hoạt động liên tục 24/24 và 7 ngày trong một tuần!!! Có nghĩa là liên tu bất tận! Ngoài ra ảo thanh còn tạo ra ảo giác y như thật!!! Như khi tắm thì bệnh nhân thấy mình tắm bằng máu!
Tieulubu: May mà BHT có thông báo trước cho gia đình, ko thì sẽ có người bị hoang mang
Tibu: Vòi sen phung máu ra!!! BHT chỉ có biết kêu cứu!!!
********
Tibu: tibu được hỏi như vầy đây: ''Thầy oi dân hstd... Đều có một tấm vé về tịnh độ phải ko ạ hihi”
Trả lời: Nếu bà con tập cho ra tập. Còn tập ở cái miệng thì chỉ có cái lưởi về trên mà thôi. Còn nếu chỉ có nghe thì chỉ có cái lỗ tai lên đó mà thôi.
Con cũng nên biết:
1. Không có ai cho không bất cứ cái gì.
2. Tay phải làm thì hàm mới nhai.
3. Đời là như vậy, thì Đạo cũng vậy thôi.
4. Tốt hơn hết: con lo làm cái việc của con (CLLCVCC).Rõ hơn: ở những bà con mà hai cái đó đã lên Tịnh Độ rồi thì bà con đều có đặc điểm là: Im lặng mà làm. Họ không thèm nói nữa.
Lele: Câu hỏi thuộc dạng sướng quá rồi hư.
======
bđ:
Bức Tranh của bé bht vẽ:

Tibu: Đây là một loại rồng chở ''Bồ Tát''!
Bờm: Còn chưa vẽ xong
Tibu: Và cũng làm cho chị TNT ngủ được. Chị TNT bị mất ngủ cả chục năm nay!
Vậy mà khi nhìn vào cái hình có vẻ ấm ớ này: Chị TNT đã có thể ngủ được vài tiếng đồng hồ. Rồi bị thức giấc... nhưng ngủ lại được!
BHT là một Nhí cồ cũng rất là thông thái. BHT vẫn còn tu tập.
BHT vẫn còn bị bịnh mắt và ảo thanh.
Ngọc: Thầy ơi, ảo thanh có nghĩa là gì ạ?
Tibu: Do nghiệp sát rất là nặng. Khi thực hiện những ác nghiệp này, thì lương tâm không thể nào chịu đựng được nữa. Cho nên người này dùng ý chí cực kỳ mạnh mẻ của mình mà cố gắng xoá sạch dấu vết của ác nghiệp. Do ý chí cực kỳ mạnh mẻ này: ác nghiệp bị ép chặc lại. Hầu như tan biến trong không gian. Tuy nhiên, một khi ý chí này yếu đi thì ảo giác về âm thanh xuất hiện. Thoạt tiên là ảo thanh xuất hiện bằng cách kêu đích danh tên của bệnh nhân!
Sau đó dần hồi nó xúi đi tự tử và ảo thanh hoạt động liên tục 24/24 và 7 ngày trong một tuần!!! Có nghĩa là liên tu bất tận! Ngoài ra ảo thanh còn tạo ra ảo giác y như thật!!! Như khi tắm thì bệnh nhân thấy mình tắm bằng máu!
Tieulubu: May mà BHT có thông báo trước cho gia đình, ko thì sẽ có người bị hoang mang
Tibu: Vòi sen phung máu ra!!! BHT chỉ có biết kêu cứu!!!
********