
Bệnh Tật và Hào Quang
Chat Viber Xem 369 5 năm trước
Bệnh Tật và Hào Quang
Bồ Đề tổng hợp 15-05-2019
Oct 29, 2017
Bệnh Tật và Hào Quang
Tibu:
Vấn đề bị bịnh, hoặc bệnh nó xuất hiện ra nặng hay là nhẹ: nhất là ở con mắt. Là do mình sử dụng con mắt có hợp lý hay không. Đầu tiên, tất nhiên là chỗ đó nó bị yếu trước cái đã. Kế đó là do cái nhìn... không được thanh tịnh. Sự không thanh tịnh này nó cứ kích thích và cứ bắt mình suy nghĩ, ham muốn... cứ muốn nhìn hoài vào đề tài đó hoài: Do cái cảm giác “không được thoả mãn” mà có sự bế tắt. Chính cái sự bế tắt này nó gây ra:
1. Hào quang chỗ đó bị dao động và yếu dần đi.
2. Kế đó, cơ quan vùng đó mới phát bệnh (nhanh hay chậm) là do sự bế tắt nhiều hay ít. Ví dụ: Tibu bị đái đường (nhẹ, chưa có nặng) Tibu lại thích coi phim trên Mac. Vì phim nó... hay cho nên Tibu cứ thích coi hoài, và đồng thời cứ suy nghĩ về những cảnh của phim đó hoài... Nói cách khác do “tham nhìn” nên nó hại hào quang... rồi dẫn đến chuyện trốc võng mạc (tuy là đái đường rất nhẹ). Tất nhiên: Bệnh đã được giải phẩu như vậy rồi thì khi... ráp lại thì sẽ:
1. Giữ giới luật: không có sân hận, tức tối (chữ tức > tối mới tài tình!), không cho suy nghĩ về đề tài đó hoài... bằng những bài tập về tư tưởng như là tạo đề mục thiền định.
2. Uống đúng thuốc và cách uống nhâm nhi.
3. Bệnh tự biến mất.
Chữ “dao động” mới thật là tài tình: 1. Giao động (không có trong tự điển) lý do: giao (thông) mà nó động... thì xe chỉ cứ việc... chạy thì nó sẽ bế tắt khi... gặp tai nạn! So với các tai nạn khác: nó lại không có là bao nhiêu. Mặt khác “dao động” là ghê gớm nhất: dao mà động là nó rạch, nó cắt, nó làm cho đứt... là hâm doạ, là bế tắt thật sự. Mặt khác đó là vọng tâm (tâm dao động!)!!!
Cho nên chỉ có đề mục là ngon ăn: Nhất là thay đổi từ từ tính tình theo chương trình: Ly ác pháp... có tầm, có tứ > chứng Sơ Thiền!!!
Tieulubu: Hôm Thầy về con cũng thấy Thầy uống theo cách nhâm nhi như cafe. Cách uống nhâm nhi có tác dụng gì ạ
Tibu:
Khi mình uống một phát, uống cho đã... thì tính hấp thụ nó bị quá tải: cho nên nó không có vào máu.
Ngược lại uống nhâm nhi thì hệ thần kinh có thời gian phân tích: đây là thuốc, đây là chất bổ... cho nên nó đưa vào máu. Còn uống quá nhanh thì nó chỉ rút bớt nước còn bao nhiêu là nó đưa qua ruột non, rồi qua ruột già rồi ra phân.
Hấp thụ do đó rất ít.
Tieulubu: Hôm con đi bốc thuốc con thấy cô bán thuốc cũng để cái lọ viên hoàn trên bàn, mỗi lần chỉ nhai vài viên. Giờ con mới hiểu ý này
Tibu: Hihihi, bí mật đã được khui rồi!
=======
Tibu: Tibu coi vậy chớ cũng leo được 2000 bậc thang trong vòng 30 phút.
Nhịp tim 130/phút là thở hết nỗi. Nhưng nếu chỉ 120/phút thì khoẻ re luôn. Có thể leo cả giờ luôn đó
Mun: Woah,2000 bậc. Siêu nhân
Tibu:
2000 là tròn số, thật ra là 2140 đó
Còn ở nhà tập thì chỉ cần một bật thôi. Leo lên, leo xuống trong vòng 1/2 giờ, hai tay thì cầm tạ 1 kg dơ lên, dơ xuống. Cũng có mồ hôi nhưng không bằng đi tập thể dục đàng hoàng luôn.
Chưa hết đâu nha, 1/2 giờ leo núi, 1/2 chạy xe đạp nước rút: cứ rút 30 giây, đạp thường 90 giây là một chu kỳ làm hết 15 chu kỳ. Xong rồi qua cái máy kéo giản xương và bắp thịt cũng 1/2 giờ Xong cái qua chỗ tập bụng tập 120. Xong rồi tới hồ bơi bốn vòng. Rồi ra chỗ ngâm nước nóng và đấm bóp cũng 1/2 giờ. Vô phòng tắm sạch sẽ rồi đi bộ về nhà. Đại khái là sau ba giờ là về nhà... gặp mùa lá phong rơi (mùa thu) là cào lá, vô bao, sau đó mới ăn... trưa. Tất nhiên là sáng không ăn gì hết.
Kết quả: Đường, áp huyết, cholesteron xuống rất là thấp. Đến độ cũng chả cần uống thuốc! Nay báo cáo cùng bà con.

Tieulubu: Tụi con Gato với Thầy quá, bao giờ mới có thời gian để tập đc như vậy mới đã. Mà quan trọng hơn là có ý chí bền bỉ kiên trì để tập nữa
Nga coi: Thầy thật là siêu nhân
Tibu:
Đó là bà con chỉ thấy cái bên ngoài thôi. Cái bên trong: Khi tập thể dục thì tibu nhét kín lỗ tai lại, không còn nghe gì hết. Rồi nhắm mắt 100% quán Tứ Đại. Đất: cục tròn quay màu vàng sạch sẽ. Nước: giọt nước trong veo cũng tròn vo. Lửa: ngọn lửa > tác ý nóng trong xương. Gió: lá cờ trong veo, bay phần phật, rất là mạnh mẻ > tác ý trộn ba tính chất trên lại. Đề mục quán nhỏ tối đa, nhưng rõ. Xong buổi tập, khi nghĩ mệt lại tác ý: vừa rồi là Tứ Đại của một tế bào. Bây giờ: tất cả các tế bào khác đều được như vậy.
Kết quả: mới đây (2 ngày) khi đi ngủ: tibu lấy lại được cảm giác hồi xa xưa: lúc 16 tuổi khi tập Hatha Yoga. Đó là cảm giác mạch máu đập toàn thân, nhất là ở dưới lòng bàn chân.
Mun: Ông thầy đang chỉ cách khôi phục tế bào đây!
********
Bệnh Tật và Hào Quang
Tibu:
Vấn đề bị bịnh, hoặc bệnh nó xuất hiện ra nặng hay là nhẹ: nhất là ở con mắt. Là do mình sử dụng con mắt có hợp lý hay không. Đầu tiên, tất nhiên là chỗ đó nó bị yếu trước cái đã. Kế đó là do cái nhìn... không được thanh tịnh. Sự không thanh tịnh này nó cứ kích thích và cứ bắt mình suy nghĩ, ham muốn... cứ muốn nhìn hoài vào đề tài đó hoài: Do cái cảm giác “không được thoả mãn” mà có sự bế tắt. Chính cái sự bế tắt này nó gây ra:
1. Hào quang chỗ đó bị dao động và yếu dần đi.
2. Kế đó, cơ quan vùng đó mới phát bệnh (nhanh hay chậm) là do sự bế tắt nhiều hay ít. Ví dụ: Tibu bị đái đường (nhẹ, chưa có nặng) Tibu lại thích coi phim trên Mac. Vì phim nó... hay cho nên Tibu cứ thích coi hoài, và đồng thời cứ suy nghĩ về những cảnh của phim đó hoài... Nói cách khác do “tham nhìn” nên nó hại hào quang... rồi dẫn đến chuyện trốc võng mạc (tuy là đái đường rất nhẹ). Tất nhiên: Bệnh đã được giải phẩu như vậy rồi thì khi... ráp lại thì sẽ:
1. Giữ giới luật: không có sân hận, tức tối (chữ tức > tối mới tài tình!), không cho suy nghĩ về đề tài đó hoài... bằng những bài tập về tư tưởng như là tạo đề mục thiền định.
2. Uống đúng thuốc và cách uống nhâm nhi.
3. Bệnh tự biến mất.
Chữ “dao động” mới thật là tài tình: 1. Giao động (không có trong tự điển) lý do: giao (thông) mà nó động... thì xe chỉ cứ việc... chạy thì nó sẽ bế tắt khi... gặp tai nạn! So với các tai nạn khác: nó lại không có là bao nhiêu. Mặt khác “dao động” là ghê gớm nhất: dao mà động là nó rạch, nó cắt, nó làm cho đứt... là hâm doạ, là bế tắt thật sự. Mặt khác đó là vọng tâm (tâm dao động!)!!!
Cho nên chỉ có đề mục là ngon ăn: Nhất là thay đổi từ từ tính tình theo chương trình: Ly ác pháp... có tầm, có tứ > chứng Sơ Thiền!!!
Tieulubu: Hôm Thầy về con cũng thấy Thầy uống theo cách nhâm nhi như cafe. Cách uống nhâm nhi có tác dụng gì ạ
Tibu:
Khi mình uống một phát, uống cho đã... thì tính hấp thụ nó bị quá tải: cho nên nó không có vào máu.
Ngược lại uống nhâm nhi thì hệ thần kinh có thời gian phân tích: đây là thuốc, đây là chất bổ... cho nên nó đưa vào máu. Còn uống quá nhanh thì nó chỉ rút bớt nước còn bao nhiêu là nó đưa qua ruột non, rồi qua ruột già rồi ra phân.
Hấp thụ do đó rất ít.
Tieulubu: Hôm con đi bốc thuốc con thấy cô bán thuốc cũng để cái lọ viên hoàn trên bàn, mỗi lần chỉ nhai vài viên. Giờ con mới hiểu ý này

Tibu: Hihihi, bí mật đã được khui rồi!

=======
Tibu: Tibu coi vậy chớ cũng leo được 2000 bậc thang trong vòng 30 phút.

Nhịp tim 130/phút là thở hết nỗi. Nhưng nếu chỉ 120/phút thì khoẻ re luôn. Có thể leo cả giờ luôn đó
Mun: Woah,2000 bậc. Siêu nhân

Tibu:
2000 là tròn số, thật ra là 2140 đó

Còn ở nhà tập thì chỉ cần một bật thôi. Leo lên, leo xuống trong vòng 1/2 giờ, hai tay thì cầm tạ 1 kg dơ lên, dơ xuống. Cũng có mồ hôi nhưng không bằng đi tập thể dục đàng hoàng luôn.
Chưa hết đâu nha, 1/2 giờ leo núi, 1/2 chạy xe đạp nước rút: cứ rút 30 giây, đạp thường 90 giây là một chu kỳ làm hết 15 chu kỳ. Xong rồi qua cái máy kéo giản xương và bắp thịt cũng 1/2 giờ Xong cái qua chỗ tập bụng tập 120. Xong rồi tới hồ bơi bốn vòng. Rồi ra chỗ ngâm nước nóng và đấm bóp cũng 1/2 giờ. Vô phòng tắm sạch sẽ rồi đi bộ về nhà. Đại khái là sau ba giờ là về nhà... gặp mùa lá phong rơi (mùa thu) là cào lá, vô bao, sau đó mới ăn... trưa. Tất nhiên là sáng không ăn gì hết.
Kết quả: Đường, áp huyết, cholesteron xuống rất là thấp. Đến độ cũng chả cần uống thuốc! Nay báo cáo cùng bà con.

Tieulubu: Tụi con Gato với Thầy quá, bao giờ mới có thời gian để tập đc như vậy mới đã. Mà quan trọng hơn là có ý chí bền bỉ kiên trì để tập nữa
Nga coi: Thầy thật là siêu nhân
Tibu:
Đó là bà con chỉ thấy cái bên ngoài thôi. Cái bên trong: Khi tập thể dục thì tibu nhét kín lỗ tai lại, không còn nghe gì hết. Rồi nhắm mắt 100% quán Tứ Đại. Đất: cục tròn quay màu vàng sạch sẽ. Nước: giọt nước trong veo cũng tròn vo. Lửa: ngọn lửa > tác ý nóng trong xương. Gió: lá cờ trong veo, bay phần phật, rất là mạnh mẻ > tác ý trộn ba tính chất trên lại. Đề mục quán nhỏ tối đa, nhưng rõ. Xong buổi tập, khi nghĩ mệt lại tác ý: vừa rồi là Tứ Đại của một tế bào. Bây giờ: tất cả các tế bào khác đều được như vậy.
Kết quả: mới đây (2 ngày) khi đi ngủ: tibu lấy lại được cảm giác hồi xa xưa: lúc 16 tuổi khi tập Hatha Yoga. Đó là cảm giác mạch máu đập toàn thân, nhất là ở dưới lòng bàn chân.
Mun: Ông thầy đang chỉ cách khôi phục tế bào đây!
********